1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh World Cup 2006 ( Các dịch vụ ăn theo "Uăn cắp".. Mời các bạn vào bình luận, đặt cửa)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi bvinh, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Những sai lầm trong hàng thủ của các đội Châu Á trong 2 trận đầu ra quân đã khiến tỷ số bị đảo ngược. Iran đã thi đấu rất thành công trong phần lớn thời gian. Nhưng chỉ một sai sót của thủ môn và Hậu vệ họ đã mất trắng và bị dẫn cách biệt 2 bàn (Từ 1-1 -> 3-1). Đội Nhật còn cay đắng hơn. Đang dẫn với tỷ số 1-0 nhưng chỉ trong 10'' cuối của trận đấu họ đã "đánh mất mình" và bị thủng 3 bàn. 75'' trước đó họ chơi rất thành công (hàng thủ rất chắc chắn). Nhưng trận đấu này xem ra chất lượng chuyên môn không cao có rất nhiều lỗi. Hy vọng hai đội còn lại của Châu Á sẽ thành công hơn. Tối nay đội Brazil sẽ ra quân Hi vọng sẽ có một trận cầu tuyệt vời!
  2. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    BRAZIL - CROATIA trận đấu của các nghệ sỹ trên sân Olimpia!
    Brazil: Dida - Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos - Emerson, Ze Roberto - Kaka, Ronaldinho - Ronaldo, Adriano
    Croatia: Pletikosa - Simic, Kovac, Simunic, Srna - Tudor, Kovac, Babic, Kranjcar - Klasnic, Prso.
    Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu các nhà đương kim
    vô địch đã liên tiếp tung nhưng cú sút từ xa vào khung thành của thủ môn Croatia còn phía Cro chơi theo chiến thuất phong nghự phản công và thỉnh thoảng cũng có nhưng pha tân công về phía cầu môn của thủ thành Dida . trân đấu diễn biến nhanh và có nhiều kịch tính, tuy nhiên phải chờ đến những phút cuối cùng của hiệp đấu Bra mới có bàn mở tỷ số từ cú sửa lòng chân trái tuyệt đẹp của Kaka.
    kết thúc hiệp 1 hai đội ra sân với tỉ số tạm thời la 1- 0 nghiêng về các nhà Đương kim vô địch.
    Hiệp 2, hiệp đấu của Croatia.
    sang hiệp 2 Croatia đã bỏ lối chơi phòng ngự phản công để tràn lên tìm kiếm bàn gỡ hoà. Những đợt tấn công của các cầu thủ Croatia dù không quá sắc sảo và chưa thành bàn nhưng sức tấn công mạnh mẽ của Croatia đã thực sự khiến hàng thủ Brazil phải hoảng hốt. Ronaldo đc thay ra, vào sân là 1 cầu thủ trẻ Robinho đã làm tăng đáng kể sức tấn công của Brazil, đến phút thứ 85 trận đấu phải dừng lại vài phút vì có 1 anh tràng cổ động viên của Croatia nhảy vào sân. những phút còn lại thì các cầu thủ Croatia chủ động giảm tốc độ của trân đâu và chấp nhận tỉ số 1-0 trước nhà đương kim vô địch.
    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 14/06/2006
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    2h hôm nay có Đức đá anh trai có xem o?
    hôm qua anh thức khuya quá, hôm nay chẳng thấy gọi cho em 1 tiếng, có lẽ anh mệt?
    nhưng mệt cũng cố ghắng thức xem đội Đức của em chiến thắng anh nhé!
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc.. Hôm qua Ukraina của Sheva thân yêu không thể làm nên điều kỳ diệu.. buồn.. nhưng hi vọng Ukraina và Sheva sẽ chiến thắng trong 2 trận tới. Sheva ơi!!! Cố lên nhé!!!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    dù hơi nghẹt thở với trận hôm qua, em gái cũng thấy đáng lo, nhưng Đức vẫn luôn có những điều kỳ diệu bất ngờ anh có thấy o? hi hi
    và giờ Đức đang dẫn đầu bảng A rồi, điều đó mới là quan trọng
    em đang đặt cược với chính bản thân mình. Đức sẽ chiến thắng!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hi hi, hôm qua con số 502, và Đức đã mang lại rất nhiều may mắn cho em đấy. giờ số Gold trong tài khoản của em lên gần 4000 rùi nhá, thích ghê!
    đúng là "gái có công chồng o phụ"
    tự dưng nhớ đến câu này mới buồn cười chứ..........
  7. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đã sang lượt 2 của vòng loại. Các trận đấu càng ngày càng hấp dẫn. Đội chủ nhà đã gần như đi tiếp vào vòng sau. Càng xem càng hấp dẫn. Đêm nay có trận Paraguay gặp Thụy Điển trận đấu này hứa hẹn nhiều kịch tính. Không biết tối nay các cầu thủ Trinida & Tobago có làm được điều mà họ đã làm được trước đội Thụy Điển không? Lượt này quyết định nhiều đến việc đi tiếp hay về nước của các đội tuyển! Nên chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với lượt trước.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    úi, phút thứ 89 rùi mà vẫn 0_0. kiểu này mai mất bữa tối với anh rùi. hu hu
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hu hu, kết thúc hoà 0 - 0 rùi anh ơi. em thua..........
    híc, ức, xem chán dã man, đánh đấm gì mà cứ rệu giã, uể oải thế o biết, Ukraina chẳng chịu chạy, tấn công gì, Thuỵ Sỹ thì chỉ bắt thóp rùi chơi đểu nhau. chán thía..........
    thui mai chuẩn bị ăn tối em mời anh nhé!
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Brazil 3-0 Ghana
    Sau trận đấu đa phần chỉ thấy báo chí và giới truyền thông chỉ trích cách chơi của các vũ công Samba. Ngạc nhiên thật, hình như vẫn có rất nhiều nghi ngờ về sức mạnh của họ, tôi thì thấy khác, Brazil đang có 1sức mạnh đáng sợ, 3 bàn thắng được trải đều trong toàn trận, nhẹ nhàng và tinh tế, Brazil vào trận đã biết kết quả, họ cố tình chơi chậm, ru ngủ đối phương nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần Kaka cầm bóng là hàng phòng ngự Ghana có thể bị xé toang bất cứ lúc nào. Trong kỳ WC mà các trọng tài được khuyến khích rút thẻ như mưa, Brazil chỉ bị duy nhất chiếc(Juan) trong khi Ghana là 8 thẻ vàng 1 thẻ đỏ.
    Tất cả các mục tiêu: chiến thắng, giữ sức, giấu bài, không vướng chấn thương, tránh bị treo giò (vì thẻ phạt) Brazil đều đạt được một cách xuất sắc.
    Chẳng còn lý do gì nữa...danh hiệu thứ 6 đang ở trước mắt họ

Chia sẻ trang này