1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin: Nổ một kho vũ khí của Việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mitanomini, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé mình thấy ông chú ngày đó nhét ruốc thịt với cả đạn rời K54 vào mấy quả bóng bay.
    Mãi sau này mới biết mấy quả bóng bay ấy đó là BCS.
    Ếch thật
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Hồi bé mình thấy ông chú ngày đó nhét ruốc thịt với cả đạn rời K54 vào mấy quả bóng bay.
    Mãi sau này mới biết mấy quả bóng bay ấy đó là BCS.
    Ếch thật
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Riêng cái vụ "ruốc thịt" ở trên thì - nói vô phép cụ - chú của bác mới ếch!

    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 30/09/2007
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Xin lỗi gõ nhầm (Sn) chứ.
    Khi ở độ lạnh xâu Sn bị mất tính kim loại, rã vụn.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 30/09/2007
  4. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 30/09/2007
  5. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ nổ có 1 số nhà dân ở khu Xuân Hà vỡ kính, có đến 3 tiếng nổ lớn lúc trưa và tớ tỉnh táo hẳn sau tiếng nổ thứ 2. đến chiều thì bầu trời đầu hè đang trong xanh trở nên mờ đục (chứ ko tối đen) vì làn khói mỏng bao phủ, tớ nhớ rõ vì cỡ 16h00 có 1 con K-28 chở các xếp bay lòng vòng, lúc ẩn lúc hiện trong khói. Ở nơi tớ sống thì không thấy cột khói bốc cao.
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 01/10/2007
  6. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ kĩ thật, ^^hồi í em mới 6 tuổi nên chỉ nhớ chút chút, lò dò ra trươc nhà xem khói bom với ông già, lâu sau này lại còn nghe mấy bác làm trong cứu hỏa sân bay kể xe cứu hỏa sân bay vào cứu bị quả đạn gì ấy (nhớ ko lầm các bác í kêu là rocket) bay ra xơi mất cái đèn chớp, ko bit thật hay các bác í hù em
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ nổ này nữa
    ...Hòa bình đã trở lại, đất nước thống nhất liền một dải. Những người chiến thắng bây giờ mới có dịp xả hơi, bắt đầu nghĩ đến tương lai hạnh phúc bản thân. Song anh Bảy Huệ còn công tác tại phòng hậu cần Quân khu 7, phối hợp cùng hậu cần Miền bù đầu tổ chức thu gom ở khắp địa bàn Quân khu 7 các khí tài, trang thiết bị quân sự cùng đủ loại vũ khí của địch ?" cái chết tiềm ẩn trong đó - cất vào kho. Ai cũng tưởng đây là công việc chẳng có gì đòi hỏi hy sinh dũng cảm.
    Tháng 5/1976, một kho lớn chứa hàng chục ngàn trái M.79, mìn, lựu đạn... ở trong kho Long Bình gặp sự cố bất ngờ. Một sợi dây điện cao thế chạy ngang nóc kho bị đứt lơ lửng, đầu dây thỉnh thoảng quẹt vào mái tôn xòe lửa. Anh em coi kho báo cáo gấp cho Bảy Huệ. Anh chạy xe Honda tới hiện trường. Không còn ai ở đó, tất cả chạy xa kho. Thỉnh thoảng gió thổi, đầu dây điện quẹt mái tôn lại xoèn xẹt tóe lửa. Anh suy nghĩ cách giải quyết chỉ một giây, gọi Sơn, bảo kiếm một cây khô làm thang để leo lên mái, cầm cành khô đó quèo đầu sợi dây cao thế văng ra mắc vào hàng rào kẽm gai. Khi mối hiểm nguy không còn, anh mới lấy khăn tay lau sạch mồ hôi đẫm trán.
    Ít bữa sau, anh đứng kiểm tra các chiến sĩ đồng đội trẻ măng vô tư hồn nhiên bốc xếp cất mìn các loạI và lựu đạn ở một kho khác. Chợt anh phát hiện trong một thùng mở nắp có trái lựu đạn mất chốt gài. Phản xạ nhanh như chớp, anh vội chụp lấy, bóp chặt cần bật rồi kêu anh em kiếm cái chốt gài lại cho an toàn. Khi mối hiểm nguy không còn, bấy giờ anh và các đồng độI mới hoàn hồn, mồ hôi vã ướt đầm lưng áo. Nếu trái đó bị xê dịch mà "lên tiếng? thì tiểu đội coi kho, trung độI bốc xếp và cả Bảy Huệ đều tan xác cùng một dãy ô tô chờ đến lượt xuống "hàng".
    Tháng 3/1977, ông Tư Lạc chỉ huy phó tỉnh đội Đồng Nai cho nhân dân bốc xếp đạn pháo, đạn cối, mìn chiến lợi phẩm... vào một kho lớn ở Bình Đa. Anh Bảy Huệ góp ý:
    - Để bộ đội làm cho bảo đảm, lỡ địch gài trái thì chết!...
    Ý kiến trên bị bỏ qua, kết quả kho bị nổ, hơn một tiểu đội quân dân du kích hy sinh, một số ô tô bị phá hủy. Đạn và miểng văng tung tóe khắp một khu vực có bán kính gần cây số, tiếng nổ làm rung chuyển cả thành phố Biên Hòa. Nhìn kho cuồn cuộn khói lửa, Bảy Huệ chạy xe Honda tới nhưng chỉ bất lực đứng nhìn.
    Theo http://dongnai-industry.gov.vn/anhhung/ah_ngvanhue.html
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 02/10/2007
  8. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Chắc những người khác trả lời hộ hết rồi: Chiến thắng chính mình mới khó!
  9. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Giải thích thêm một chút:Chắc mitanomini chưa bao giờ ở nước lạnh?
    Khí hậu lạnh tạo những trở ngại khác khí hậu nóng và rất khác khí hậu nóng ẩm!
    Riêng về khí hậu lạnh: - không khí thường rất khô, nhất là nhưng nơi còn có lò sưởi, vì vậy họ hay bán máy tạo ẩm, đó chỉ là 1 cái ấm đun nước để phum hơi ẩm vào không khí thôi (rất buồn cười là trong một số siêu thị ở VN cũng bán cái đồ chơi này vì họ lo VN mình chưa đủ độ ẩm)!
    - Với xe cộ, cho nhiên liệu thường họ quan tâm đến động cơ diesel hơn vì dầu diesel dễ bị đông hơn và trong nhiều xe họ trang bị cả bộ sấy dầu để khởi động xe dễ dàng hơn!
    - Điều đáng quan tâm nhất là nước làm mát trong két nước. Họ hay pha thêm glycerine và 1 loại cồn có mầu xanh. Khi bán, họ đã ghi luôn nhiệt độ thấp nhất có thể sử dụng cái nước làm mát này để tránh vỡ két nước khi khởi động xe!
    - Còn dầu nhớt thì đã được bán theo nhiệt độ (chủng loại dầu, tùy hãng mà có ký hiệu khác nhau), tuỳ thời tiết định sử dụng mà mua loại dầu nhờn cho thích hợp, có loại chịu đến -40oC đấy chứ không như mitanomini nói đâu. Ai chạy xe họ cũng biết rất rõ điều này.
    Còn ảnh hưởng của độ ẩm với chất lượng liều phóng như thế nào thì những người khác đã nói hộ rồi!
    Còn cái đoạn này giải thích cho mọi người hiểu tại sao có tên topic như vậy. Khẳng định quá nhiều thứ mà chính mình cũng không biết, nhất là kiểu "các bác quốc phòng nhà mình bầy mấy cái vũ khí cuối cùng ra để trấn an dân, khinh tái mấy cái tầu bay Huê Kỳ... và Huê Kỳ biết ********* hết đạn rồi nhưng thương hại ngừng bắn và chấp nhận rút quân để nhưng người đáng thương kia có điều kiện làm nốt vụ 30-4-75!!!"
    Được coolpix8700 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/10/2007
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6

    Đạn tên lửa nếu ở trạng thái nguyên thùng thì có vứt... xuống nước cũng chẳng sao. Thùng đạn kín hoàn toàn và được bơm khí trơ hoặc nitơ để bảo quản. Chỉ đến khi sử dụng mới mang ra khỏi thùng, cho lên xe chuyển tới trận địa, lắp vào bệ phóng và lạp nhiên liệu là công tác chuẩn bị cuối cùng.

Chia sẻ trang này