1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nóng : 2 chị em tàn tật suýt bị ... chôn sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyenthelap, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthelap

    nguyenthelap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng : 2 chị em tàn tật suýt bị ... chôn sống!

    2 chị em tàn tật suýt bị ? chôn sống!

    Chỉ vì tranh chấp san lấp con mương nhỏ mà 2 chị em ruột tàn tật đã bị những người bà con trong dòng họ ỉ thế đông người cùng xông vào đánh đập dã man rồi đạp họ té xuống hố, dùng xẻng hất cát định ? chôn sống!
    Chúng tôi có mặt tại BV Nhân dân Gia Định (TPHCM) gặp cả 3 nạn nhân là Trương Thị Thu Vân (SN 1965), Trương Thị Thu Hương (SN 1968) và Trương Thị Thu Thuỷ (SN 1970), cùng ngụ ở 168/1A, khu phố 4, phường An Phú Đông, Q.12 do những người đàn ông hành hung dã man, gây thương tật đang phải nằm điều trị tại Khoa Tổng hợp. Chỉ có chị Hương là người còn lành lặn và bị nhẹ hơn.

    [​IMG]
    Chị Vân và chị Thủy tại bệnh viện

    Các nạn nhân nghẹn ngào kể lại sự việc : Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/7, gia đình ông Phạm Sừng (là bà con họ hàng với chị em chị Vân) đã cố tính tiến hành lắp đặt đường ống cống thoát nước để lấp con mương vốn là ranh giới giữa 2 nhà. Do vụ việc đang xảy ra tranh chấp và chính quyền phường An Phú Đông còn thụ lý hồ sơ nên các chị em đã ra ngăn cản, yêu cầu gia đình ông Sừng phải giữ nguyên hiện trạng. Thấy vậy, những người trong gia đình ông Sừng (khoảng 5 người) từ trong nhà chạy ra đánh đá túi bụi chị Thủy. Tiếp đó Phạm Minh Hoàng (tên thường gọi Đực Nhỏ, là con của ông Sừng) lao đến đạp chị Thủy té chúi đầu xuống mương nước.
    Thấy em mình đang bị hành hung, chị Vân dù với đôi nạng gỗ cặp nách nhưng vẫn cố gắng xoay trở chạy ra căn ngan thì bị Hoàng giựt đôi nạng gỗ khiến chị té xuống đất. Lúc đó ông Năm Cảnh (con rể ông Sừng) cùng xông vào hành hung chị Vân, thường lúc này Hoàng quay lại đạp chị Vân té xuống hố cát đang đào dở. Trong lúc 2 chị em Vân, Thủy đang chới với xuống lòng mương và hố cát, vợ ông Năm Cảnh dùng xẻng xúc cát hất xuống định chôn vùi chị Vân. Hốt hoảng quá, chị Hương chạy vào can ngăn nhưng cũng bị vợ ông Năm Cảnh phang trúng đầu khiến chị choáng váng ?
    Trước sự việc nghiêm trọng này 2 nhân chứng Đ.N.T (SN 1992) và N.T.G (SN 1969) nhà gần đó, cùng 1 số người dân đang đi ngang khu vực này phải vào can ngăn đồng thời cấp báo lên CA phường. Khoảng 15 phút sau, ông Đỗ Đạt Trung là cảnh sát khu vực tới thì 2 chị em Vân và Thủy mới được cứu thoát. Hai chị Vân, Thủy được đi cấp cứu. Theo BS. Nguyễn Hữu Bình - trưởng Khoa Tổng hợp, BV Nhân dân Gia Định xác nhận thương tật của chị Vân có dấu hiện bầm tím diện rộng (4cm X 5cm), ở mặt trong cánh tay trái và hạ sườn trái đau.
    Đều đáng nói là CA phường An Phú Đông yêu cầu mọi người về trụ sợ giải quyết thì chỉ có nạn nhân, người bị hại là chị em chị Vân mang thương tích đầy người thì phải lên phường mà không được đi bệnh viện ngay, còn bên phía người vi phạm thì lại không lên CA phường mà ở lại tiếp tục hành vi sai trái của mình là đặt cống và lấp cát. Và CA phường cũng không tiến hành lập biên bản? Hôm qua (29/7), phía CA phường mới mời chị Hương lên lấy lời khai. Trao đổi với PV NNVN, Trung tá Võ Văn Tài - Trưởng CA phường An Phú Đông cho biết, vụ việc đang được CA phường xử lý và đã cử cán bộ đến BV lấy lời khai của nạn nhân. Ông Tài còn yêu cầu chúng tôi phải lên gặp Ban chỉ huy CA quận 12 xin ý kiến chỉ đạo xuống thì CA phường mới trả lời.


    Có thể nói hành vi côn đồ kiểu ?oluật rừng? của những người trong gia đình ông Phạm Sừng đối với 2 chị em Vân và Thủy đều là những người phụ nữ tàn tật là không thể chấp nhận được. Vợ của ông Sừng cũng chính là chị em cô cậu ruột với gia đình chị Vân lại để cho các con mình có hành vi vi phạm lại với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, huống gì bản thân Hoàng lại là người ăn học tới nơi tới chốn lại có hành động như một kẻ côn đồ, dã man. Chị Hương uất ức nói trong nước mắt : ?oNỗi đau trong chiến tranh mà chị em tôi phải gánh chịu đã quá lớn, một nửa thành viên trong gia đình tôi phải ra đi vĩnh viễn ngay thời khắc của ngày 30/4/1975. Ấy vậy mà ??. Vào đúng ngày giải phóng, gia đình chị đang quây quần bên mâm cơm thì một trái pháo đã rơi trúng khiến mẹ, chị hai và anh ba, anh tư chết tại chỗ. Còn chị Vân bị đứt lìa chân phải và cụt bàn chân trái, chị Thủy bị mất cánh tay trái, em trai Út mới 18 tháng tuổi cũng bị gãy chân trái phải chịu thương tật suốt đời.

    Do quá đau buồn, người cha của họ cũng đã qua đời sau vài năm khiến chị em Vân phải dắt díu nhau về An Phú Đông để trông coi phần đất cảu gia đình để lại. Trong phần đất ấy, gia đình chị Vân đã cho gia đình ông Sừng ở nhờ và sau này họ tự ?ohợp thức hoá? quyền sử dụng đất, đồng thời chiếm luôn ở cho đến nay.

Chia sẻ trang này