1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA .. ĐỌC ĐÊ!!( chuyện chưa từng có từ truớc tới nay ở trường ĐÀO DUY TỪ )

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chocongdoan, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    TIN NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA .. ĐỌC ĐÊ!!( chuyện chưa từng có từ truớc tới nay ở trường ĐÀO DUY TỪ )

    chào mọi người ! Hôm nay 1 chuyện chưa tưng xãy ra o truờng tui . trùi ui! hôm nay là ngày cả trường tui MIT TINH chùc mừng ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM . mọi chuyện đang diễn ra êm đềm vậy mà .. bất thình lình .. xuất hiện đâu ra 1 ... nhân vật ...... tự nhận là CỰU HỌC CŨ của trường .. và Y ta đã lên .. đóng vai .... Ưng Hoàng Phúc ui trùi ui khỏi phải nói .. không khí trường thay đổi hẳn .. từ NGhiem Trang .. chuyển sang ...VÔ DUYÊN mà cũng công nhân Y ta củng LÌ thiệt đó nghe mạc dù '''' khán giả bất đắc dỉ '''' ra sức phản đối vậy mà trên này ... Y vẫn NGÊU NGAO khúc ...''''..... người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta vẩn nói đừng quá tin .....''''. Đã thế còn ba hoa bắt chươc UHP đi xuống phía dưới khán đài nữa chơ !! ...cả truờng tui LẠY Y nớ luôn ... đã rứa còn dắc 1 iêm mô từ đưới nớ lên nửa tề ...( he he ).... Không biết con cái nhà ai mà lì rứa biết ! ... nghe đồn là HỌC SINH KHOÁ 98/ 2001... không biết ra trưòng được có mấy năm mà bày đạt LAi giọng nửa chơ ! co'' vẽ lằm e định tho chân ..MỸ LỆ ...
    ui rứa mà quên tề không chạy theo .. xin .. chữ kí !!!!!!
    (bôi bác )
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Xu ma ra...vài năm nữa bạn sẽ hiểu cái người con trai đó mạnh dạn như thế là tốt đấy. Không có những người đó thì e rằng sẽ không có phòng trào. Họ tuy biểu diễn hơi dỡ nhưng thực sự họ đã làm được nhiều điều hơn nhìu người rồi em ạ, những con người mạnh dạn thường có nhiều mối quan hệ và nhiều quan hệ tốt đẹp đó em. Thui thông cảm cho anh ý đi, hoạt động xã hội cần những con người xông xáo như vậy, có chăng níu em típ cận được với anh ý thì thì thầm góp ý nhỏ nhỏ thui...hihi có khi yêu lun đó! .
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. miencattrang

    miencattrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tui tưởng có chuyện chi về mái trường Đào Duy Từ iêu dấu. Hoá ra là chuyện bình thường ở phố huyện!!!! Hic.
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehehe,hay nhỉ,nhưng mà ông kia nói hơi quá rùi,chắc chắn trước đó phải có sự thoả thuận giữa ban tổ chức với cha kia chứ ông kể cứ làm như 1 thằng điên,tự dưng nhảy lên ko bằng!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hihi, tưởng chi, té ra là tin ni à?
    Em ui, em có biết là trước đây thì ngày lễ của trường thường có thầy Tuynh lên hát bài Màu hoa đỏ ko?
    Ko biết bựa ni thầy Đảm hay thầy mô hiệu trưỏng rồi? Nhưng chị vẫn thích thầy Tuynh nhất vì thầy nói chuyện khá hay mà hát bài nớ cũng hay nữa. Hôm trước nghe Zulu đọc bài thơ này mà nhớ thầy Tuynh, nhớ cả cái đoạn thầy lên giọng nữa.

    Giáo viên trường mình thì nhiều thầy cô già chắc bây giờ đã nghỉ hưu hết rồi. Cô Liêm chủ nhiệm thì đã chuyển lên Hiệu phó Đồng Hới nên cũng thấy chán.
    Hình như là cô Chiến đã lên Hiệu phó, cô hát cũng khoẻ và lại cá tính. Hồi mới vào trường mình quý cô nhất. Ai cũng nói cô nớ khó tính và nghiêm, nhưng mình thấy cô trẻ và nghịch. Nhớ SN mình năm lớp 10, cô đến tận nhà. Thật bất ngờ. hỏi cô vì răng biết nhà thì cô nói "Gia tại khẩu" Quà của cô là một tấm thiệp có nhạc bài Happy birthday......hihi, cô có biết Bé Con thích tấm thiệp ấy lắm ko? bây giờ, Bé Con vẫn giữ lại tất cả những tấm thiệp mọi người tặng , kể cả những mẩu giấy nhỏ của bạn bè..
    Mình đặc biệt thích phòng học hồi năm lớp 10, phòng ở tầng ba, phía bên sông............Buổi chiều, cả mấy đứa đứng ở lan can nhìn ra biển, gió ***g lộng...Buồn ngủ dễ sợ........
    Life is a comedy
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ năm lớp 10 tui cũng học ở phòng phía bên sông. Cũng hay ngủ gật trong lớp vì gió mát. Nhưng mà ở tầng 2 thì phải. Phải không Nocry hè.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rứa thì U học gần phòng Tin của trường rồi. Tui chộ cái phòng nớ cứ đóng cửa mãi à. Ko biết bựa ni thì tình hình học Tin trường miềng có thay đổi ko?
    Miencattrang la ai rứa hè? U học ở Đ D T khoá mấy rứa? Donghoi oi nữa, kể về trường nghe nầu
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hehe, răng ko có tính năng e*** bài hè? Nhầm Chocongdoan voi Dong hoi oi
    Life is a comedy
  9. huonggiang1506

    huonggiang1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở lò ĐDT dấy, thầy Tuyn hát bài Trống Cơm hay tuyệt, chuyện của bạn kể có gì đâu mà ầm ĩ. Cậu dấy đáng ngưỡng mộ đấy chứ.
    Ngày trước tôi học lên uống nước chè với Hiệu trưởng là chuyện thường và mọi người ngồi chào cờ còn tôi thì đứng (không bị mất ly quần) vì câu nói " giờ học thích nhất là giờ chào cờ vì không phải kiểm tra bài cũ, giờ học chán nhất là giờ sinh hoạt vì phải về muộn"
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, quên hết rồi, không nhớ lớp mình ở tầng mấy nữa. Ờ hình như lớp 10 thì cũng học ở một phòng nhìn ra bờ sông. Chỉ nhớ hồi đó miềng trực nhật hay để xô rác và lọ hoa, chổi gửi ở văn phòng thầy Hiền. Có hôm đến không thấy lọ hoa và chổi đâu, chỉ còn mỗi xô rác. Thế là cuối buổi học hôm đó mình gửi lại cái xô, kèm theo một mẩu giấy ghi chữ rất to: "Không còn gì để mất". Hôm sau đến thì...tèn tén ten, hihi...empty.
    Ờ mà nhớ cái hồi học ở Đào Duy Từ, đi dưới sân trường thấy ngại ơi là ngại, cứ còng lưng cúi mặt mà đi vì tưởng tất cả bọn con trai của các lớp chỉ nhìn có mình mà thôi , hahha
    Còn chi nữa hè??? Kể đi mad0 và miencattrang. Miencattrang à, nhận ra mi rồi. Nick của mi nghe hay lắm. Mau đến tau chơi kẻo tau về rồi là hiếm khi gặp được nữa đó.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này