1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA .. ĐỌC ĐÊ!!( chuyện chưa từng có từ truớc tới nay ở trường ĐÀO DUY TỪ )

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chocongdoan, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_chim_cau_tren_bien

    bong_chim_cau_tren_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bệnh viện CU BA xem khoa tâm thần có bị mất bệnh nhân nào không
    tui nghĩ chính hắn là thằng trốn trại đó
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hồi nớ chưa hay bằng hồi chị học bên Trường NK cũ. Thực ra hồi nớ mấy anh chị vẫn học Đ D T nhưng khối chuyên thì chuyển qua học trường NK cũ nớ thôi, đúng ko?
    Hồi chị học 12, bé học lớp 8 hay 9 chi đó. Hồi đó bé học Anh ở cái phòng tầng 1, dưới phòng Hiệu trưởng đó. Thấy bà chị tóc xoăn và béo hay đứng ở lan can tầng 2, góc gần NH Chính sách bây giờ đó, nhìn ra đường, mắt xa xăm....hì hì, cấm cãi. Hồi đó vì răng bé biết chị, đố chị đó?
    To Math0: hì hì, tui chộ anh Sười hiền lắm, U nói oan cho ông nớ rùi. Tui còn nhớ anh Sười chơi thân với ông Tân, gọi là Tân chi hè??
    Huonggiang1506 hình như học lớp C, hơn tui một khoá thì phải? nếu tui nói đúng thì U viết bài đi nhé....
    Hồi ôn thi đại học, mình học với rất nhiều chị lớp C vì phải học môn Văn....chừ thì chẳng nhớ ai tên chi nữa.Chán thiệt..
    Miencattrang là bạn chị No_cry à?
    Life is a comedy
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chị nổi tiếng rứa làm răng mà em không biết . Thử hỏi cả trường tìm đâu ra một người vừa béo, vừa tóc xoăn bù xù, hay đứng ngắm các chàng đi ngoài đường như chị rứa không, hihi. Mấy đứa bạn ra chơi mà hắn ngồi luôn ở ghế học tiếp thì tài thiệt. Miềng cứ ra chơi là mình phải đi ...ngắm nghía linh tinh...
    Tân ấy à, hihi, thôi, không lôi cái nick của hắn ra đầy mà Tết về khó ăn khó nói.
    Miencattrang là bạn của chị, bạn từ thuở còn lơ ngơ mới vào trường ĐDT, hè. Có nhiều điều muốn bật mí về miencattrang lắm nhưng chắc là cô nàng không thích. Thôi, cố mà nhịn vậy. Thử hỏi xem trong đời có điều gì khó bằng giữ bí mật không???
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! chuyện của em trở thành .. chỗ cho mấy anh chị nhớ về quê huơng rúi cơ à? ???
    truờng miềng bửa ni thâyd Đảm lên hiệu trưởng rồi . đừng có hỏi cái độ dã man của ông nớ nửa cả truờng SỢ chết khiếp đi . thay thêm kết hợp với ông trình mô đó mới về làm hiệu phó nửa chơ .. cả truơng Đ D T bưóc sang 1 thời kì QUÁ ĐỘ .. hic !
    ui thầy TUYNH hát thì đỉnh rùi .. ừa đúng đó em củng thich thầt tuynh ..
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thầy Đảm dạy Đại mình năm lớp 10 phải không Nocry hè?
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái ni thì chị nhớ chắc chắn .
    Cách đây không lâu, Nga vừa mới nhắc lại chuyện thầy Đảm: "Mỗi lần thầy lên lớp, kính trễ xuống, mắt nhìn về dưới lớp dò xét, rồi cúi xuống sổ điểm là tau chết khiếp, run ơi là run". Hihi, vui thiệt á.
    Còn thầy Truyền là thầy dạy mình năm lớp 11thì phải, dạy cái phần dãy số thầy cho 1 bài ktra khó ơi là khó. Bài nớ miềng được 3 điểm (mình cực kì có duyên với con 3)
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này