1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nóng ở Thailand

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi quach_tinh, 18/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    sao vậy bạn ..... cho mình biềt ý kiến của bạn đi ....
    các bạn bên Thái thấy sao ..... mình cũng đang có ý định sang Thái học nè .... thấy sợ quá ....
  2. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đi học thì chẳng có vấn đề gì đâu, bất ổn thì vẫn là bất ổn. Mình đi học không tụ tập chỗ đông người là được rồi.
    Cái mình muốn nói đó là xung đột về dân tộc, ông Thaksin không phải là người gốc Thái, người giàu ở Thái hầu hết cũng là người hoa, việc đảo chính ông thaksin là một điều có thể dự đoán trước. Việc ông bán tập đoàn Shin cho Singapore là ngòi nổ. Chính quyền mới thì năng lực hạn chế, tài lực cũng vậy. Những sai lầm về chính sách kiểm soát tài chính vừa qua là ví dụ. Nhưng vẫn luôn lấy lòng dân bằng thông qua việc cho rằng chính quyền cũ tham nhũng, những rắc rối ở sân bay mới bị đưa lên sàn báo hằng ngày và cho rằng đây là sản phẩm tham nhũng cụ thể nhất của chính quyền Thaksin. Nhưng những ngày gần đây, báo chí cũng đã đăng tin, những lỗi của sân bay mới chủ yếu là do vấn đề kỹ thuật (năng lực thiết kế yếu) chứ không hoàn toàn do tham nhũng mà ra.
    Nhưng dù sao, sinh viên có thể yên tâm ở đây, khi bạn sống bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều hay, rất giống Việt Nam, những biểu hiện của Thái lan là bài học tốt cho mình.
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Nói đi phải nói lại .... Ông Thaksin phải nói là 1 người giỏi ... chính ông đã lèo lái đất nước Thailand thoát khỏi cơn bão khủng hoảng tài chình ... chính ông đã đưa Thailand lên là 1 nước có nên kinh tế mạnh trong khu vực ....
    Dĩ nhiên vì ông ấy chỉ giỏi về Kinh Tế, quá thiên về cá nhân .. nên đã bị đảo chính , nhưng cũng phải công nhận từ lúc đảo chính đến giờ thì tình hình ở Thái luôn nguy hiểm, không như trước nữa ..... không biết khi nào an bình lại đến với đất nước phật giáo này .... thật đáng tiếc cho 1 đất nước xinh đẹp và hiền hòa ....
  4. PhilipPham

    PhilipPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Nói tóm lại, Thái Lan làm sao thì làm, phân biệt tộc người gì gì , ko cần biết. Chỉ cần yên bình. Mình là sinh viên nghiên cứu về Thái Lan nên rất yêu mến đất nước này. Việt Nam và Thai Lan có rất nhiều điểm tương đồng nhau. Mình cũng dự định qua Bangkok học master, nhưng tình hình thế này, ko đủ can đảm. Chẳng lẽ học 2 năm trời mà ko đi đâu chơi sao, hổng lẽ chỉ học rồi về nhà à. Mà đi chơi liệu có an toàn ?
    Thái Lan ơi là Thai Lan, vượt qua cơn sóng gió này đi. Love u so much.
  5. lindya_chi

    lindya_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    DOC MA THAY BUON QUA! THE NAY THI NHO THAILAND DEN MAY CUNG CHANG GIAM SANG CHOI !
  6. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VNexpress đăng rồi nè
    Diễn viên Thái Lan gây sốc với váy hở hang
    Chotiros Suriyawong, 22 tuổi, bị tẩy chay ở xứ sở chùa Vàng sau khi diện trang phục dài chấm đất nhưng xẻ chéo từ ngực xuống hông và đường xẻ rộng khoảng 8 cm. Cô thanh minh rằng chỉ bắt chước phong cách của ngôi sao điện ảnh người Anh Liz Hurley.
    [​IMG]
    Chotiros có gương mặt khá Tây. Ảnh: Mainichi.
    Cô diễn viên vô danh và mới chỉ góp mặt trong vài bộ phim nhỏ bỗng nổi như cồn sau "sự cố" thời trang tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Thiên nga vàng hôm 9/2. Tên của Chotiros được nhắc tới trên khắp các tờ báo, diễn đàn..., chủ yếu là những lời quở trách. Đại học Thammasat - nơi cô đang theo học chuyên ngành nghệ thuật tự do - đã buộc cô phải đi lao động công ích 15 ngày bằng cách đọc sách cho người mù, đồng thời công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông.
    [​IMG]
    Chotiros nói rằng bộ váy của cô lấy cảm hứng từ trang phục của Liz Hurley, nhưng diễn viên người Anh (phải) còn phải "học" nhiều mới theo kịp đàn em Thái Lan. Ảnh: Mainichi, msn.
    Hiệu phó Parinya Thewanarumitkul cho biết, hội đồng nhà trường đã họp và nhận định, đuổi học sinh viên trong trường hợp này là quá nặng tay. Ông nói: "Vì Chotiros biết mình đã sai nên chúng tôi cho cô ấy cơ hội sửa lỗi". Trước thông tin cho rằng cô không mặc đồ lót khi mặc trang phục quá gợi cảm, sinh viên này phải trình chiếc váy cho lãnh đạo nhà trường và chứng minh rằng, trang phục lót được may khá kín đáo trong váy.
    Công ty điện ảnh Sahamongkol đã gạt Chotiros Suriyawong ra khỏi danh sách diễn viên tham gia một bộ phim sắp quay của họ. Giám đốc Somsak Techaratanaprasert tuyên bố: "Chúng tôi không phải hãng sản xuất phim khiêu dâm, không muốn diễn viên của mình ăn mặc kiểu đó vì không phù hợp với văn hóa Thái". Bộ Văn hóa nước này nhận định, cách ăn mặc của cô thật khó chấp nhận và trở thành tấm gương xấu cho giới trẻ quốc gia có đa số dân theo Phật giáo.
    [​IMG]
    Chotiros lên bục trao giải thưởng Thiên nga vàng. Ảnh: Mainichi.
    Ngay sau khi gây ra "cơn lốc thông tin" và bị chỉ trích quá nhiều, Chotiros Suriyawong - còn có tên là Amy - đã tổ chức họp báo, với sự có mặt của lãnh đạo trường Thammasat để giải thích. Cô khóc và nói: "Tôi biết mình đã sai và xin được tha lỗi. Tôi không nghĩ những gì mình làm lại nghiêm trọng như vậy". Cô cho biết, ý tưởng thiết kế chiếc váy đen hở từ trên xuống dưới này được "mượn" từ bộ váy hiệu Versace mà diễn viên Elizabeth Hurley mặc năm 1994.
    Mai Trần (theo Azstarnet)
  7. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng bộ tài chính từ chức, quốc hữu hoá itv và đổi tên thành Titv, những cuộc bạo động miền Nam và những ngày lo sợ bom nổ ở trung tâm Bangkok đó là những hình ảnh thường nghe và thấy trong báo đài tại Bangkok.
    Quá nhiều những sự kiện bất ổn khiến người dân không khỏi lo toan. Gương mặt của ông thủ tướng Surayut thật phúc hậu, mọi người cho rằng với gương mặt ấy phải là một thầy giáo hay bác sĩ chứ không phải là thủ tướng. Ông vẫn là người tốt và hiền hậu (cá nhân mình nghĩ là thế), những người đằng sau ông, những người không ra mặt thực hiện chính sách nhưng lại là những nhân vật đáng sợ.
    Itv tiền thân là một công ty truyền hình tư nhân thuộc tập đoàn Shin, ngành nghề nhạy cảm này đã phải chịu sức ép phá sản rồi bị chuyển thành một đài truyền hình của nhà nước (theo đề nghị mô hình giống BBC của Anh Quốc).
    Một chính phủ không do dân bầu sẽ phải cố gắng để thuyết phục cho những nỗ lực đảo chính của mình, nhưng dường như gần 6 tháng qua đi chưa thấy được sự tiến bộ.
    Không biết tương lai còn có những biến động gì nữa không.
  8. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận khi ở Thailand nhé
    Một du khách người Thụy sĩ đã phại chịu án phạt 75 năm tù do xúc phạm đến hình ảnh của Vua nước Thái Lan.
    Anh em đi đâu cẩn thận, nhiều khi nhậu nhẹt xỉn quá hay vô tình làm bậy thì không ai cứu chữa được đâu nhé.
    --------------------
    Tin từ Nation.
    Swiss man faces prison for lese majeste
    CHIANG MAI A Swiss man faces up to 75 years in prison after pleading guilty Monday to charges of insulting Thailand''s king, a serious offence in a nation where the monarch is revered.
    Oliver Jufer, 57, was arrested on December 5 for defacing several of the king''s ubiquitous portraits with spray paint during a drunken spree through the northern city of Chiang Mai, 700 kilometres (400 miles) north of Bangkok.
    He was charged with five counts of lese majeste - the crime of offending the dignity of a sovereign as well as lesser charges of destruction of public property.
    If convicted he faces up to 75 years in prison, according to police, 15 for each of the counts of lese majeste.
    "He pleaded guilty, and the court set a date for the verdict on March 29," one court official said.
    Agence France-Presse
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    6 tháng sau cuộc đảo chính: Chính phủ lâm thời Thái Lan sẽ đi về đâu?​
    Ở thời điểm tròn nửa năm kể từ ngày lực lượng quân sự đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra và dựng nên chính quyền lâm thời (ngày 19.9.2006), thái độ người dân Thái Lan trở nên quyết liệt trước những lời hứa chưa thành hiện thực của những người đứng đầu đất nước.
    Biểu tình đã diễn ra, những lời chỉ trích, kiến nghị xuất hiện đầy trên mặt báo. Sự yếu kém và lúng túng thấy rõ trong điều hành đất nước của chính quyền quân sự khiến người dân đang đặt lại vấn đề về tính chính đáng của cuộc đảo chính.
    Lực lượng đảo chính tuyên bố họ truất ngôi Thaksin bởi chính quyền của nhà tỉ phú gốc Hoa tham nhũng ngất trời, gây ra những chia rẽ trong xã hội, can thiệp thô bạo vào hoạt động của các tổ chức độc lập và phỉ báng Hoàng gia. Nhưng trong nhiều tháng qua, Ủy ban điều tra tài sản do Hội đồng An ninh quốc gia (CNS) của tướng đảo chính Sonthi Boonyaratglin lập ra đã tiến hành điều tra hàng loạt xì-căng-đan tham nhũng liên quan đến hàng chục quan chức thời Thaksin mà có đi đến kết luận gì đâu. Chỉ một hai cá nhân riêng lẻ bị "sờ gáy" mà chưa có bằng chứng nào cho thấy các chính sách của ông Thaksin bao che tham nhũng cả. Người ta cũng chưa thấy chính quyền mới kết tội được một quan chức nào dưới thời Thaksin có biểu hiện thất kính với nhà vua, vốn được hiến pháp Thái Lan thừa nhận "bất khả xâm phạm".
    Trong khi đó, những lời hứa của chính phủ rằng sẽ chấm dứt sự chia rẽ trong xã hội, giải quyết tình trạng bạo lực ở các tỉnh biên giới miền nam, và bảo đảm một nền kinh tế vận hành ổn định đến nay có thể nói là thất bại. Phát ngôn viên đảng Dân Chủ Ong-art Klampaiboon nói rằng "chia rẽ giữa lực lượng ủng hộ và chống đối Thaksin vẫn còn đó". Ngoài ra còn xuất hiện những lực lượng vừa không thích Thaksin vừa chống chính phủ lâm thời. Và sự phức tạp, đan chéo về chính kiến lại càng ******** hình rối rắm thêm.
    Bạo lực ở miền nam ngày càng leo thang, khi mà các giải pháp mềm dẻo của chính phủ tỏ ra vô hiệu. Trung tâm theo dõi tình hình miền nam của Đại học Songkhla (IDSW) cho biết, 5 tháng trước đảo chính số vụ bạo lực ở đây trung bình là 146 vụ/tháng, nay tăng lên 169,4 vụ. Tương tự, số người chết trong tháng trung bình lúc trước là 49,2 so với hiện tại 64,6.
    Chính sách tài chính của chính phủ đã bất lực trước sự lên giá của đồng baht, gây khó khăn cho xuất khẩu, giảm chỉ số tiêu dùng trong nước, mất lòng tin trong dân chúng. Và hậu quả là sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế đã được các cơ quan nghiên cứu dự báo. Nông dân ở các tỉnh đang kêu ca chính phủ bỏ rơi họ trước một vụ mùa khan nước mà không có lấy một kế hoạch "chữa cháy" nào.
    Vậy nên, sự xuất hiện của người lãnh đạo cuộc đảo chính cũng như của thủ tướng ở các tỉnh ngoài Bangkok luôn được "đón tiếp" bằng biểu tình và bạo lực. Sáng hôm qua, khi tướng Sonthi xuống thăm tỉnh Pattani thì 6 kẻ nổi dậy đã khai hỏa vào một chiếc xe chở hơn 10 người, có cả trẻ em, trên đường ra nông trang, làm chết 3 phụ nữ Phật giáo và gây thương tích cho 3 người khác.
    Người dân đang đòi hỏi chính phủ trung thực về những gì đã làm được và công khai kế hoạch trong những tháng tới, bởi 6 tháng đã là đủ lâu đối với người Thái. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hiến pháp mới đang được soạn thảo gây tranh cãi trong nội bộ chính phủ và quan ngại trong các nhóm chính trị về khả năng một thủ tướng có thể không qua bầu cử. Việc định ra ngày bầu cử chính quyền mới cũng chưa được xác định, trong khi bạo lực lan tràn, các chính sách thúc đẩy kinh tế chưa được thực thi. Bởi vậy mà 6 tháng tới xem như "khó khăn gấp đôi" đối với chính phủ lâm thời.

    [​IMG]
    Ngày 19.3, hơn 100 nông dân Thái Lan đã dựng lều bạt và giăng khẩu hiệu bên cạnh Tòa nhà chính phủ, kêu gọi Thủ tướng Surayud Chulanont quan tâm hơn đến đời sống nông dân. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một phụ nữ tại Bangkok tên Virachda Onosuraol tâm sự: "Tôi nghĩ cuộc đảo chính vừa rồi đã không mang lại thay đổi tốt. Chính phủ mới dường như chẳng giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của đất nước hoặc nếu giải quyết được đi chăng nữa thì rất chậm chạp. Tôi không hy vọng chính phủ đương nhiệm sẽ đem tương lai tươi sáng cho đất nước. Còn nữa, nếu chính phủ không tổ chức bầu cử sớm, bạo động rất có thể sẽ xảy ra".
  10. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những tin nóng chính trị còn có những tin nóng hấp dẫn khác. liên quan đến cá chết tại Chaopraya và vụ trùm luyện thi bị điên.
    Cách đây hơn 1 tuần, cá nuôi trên sông Chaopraya chết hàng loạt. Nguyên do vẫn chưa xác định rõ ràng nhưng chủ yếu là do ô nhiễm và nghi ngờ là do một chiếc tàu chở đường bị chìm. Ti vi và báo chí vẫn khuyến cáo là đừng ăn những loại cá này làm thời gian vừa qua dù thích lắm cũng chẳng dám ăn cá.
    Tin thứ 2 hấp dẫn hơn liên quan đến cái tên "Mad doc" hay "Dr. Prakitpao saga". Dr Prakitpao Thomthitchong 37 tuổi là người chủ của trung tâm luyện thi có uy tín tại Siam, thu nhập của trung tâm lên đến 100Triệu Baht mỗi năm, Ông Prakitpao đã lập gia đình và có 2 con. Dr. Prakitpao được các học sinh đánh giá là giáo viên dạy giỏi và hài hước, còn được gọi là trùm luyện thi môn vật lý (hơi giống ở VN). Vào một ngày đẹp trời, gia đình mang vị này đến bệnh viện tâm thần vì có những triệu chứng bất ổn về tâm lý. Xét nghiệm máu của bệnh viện cho rằng có rất nhiều chất ephedrine trong máu của ông. Nhưng trong bài báo gần đây lại cho rằng không phải ephedrine mà là Pseudoephedrine.
    Gia đình cho rằng ông này có triệu chứng bất thường vì nghi ngờ là ông đã tiêu sài hết 40 triệu Baht cùng với một cô bạn thân là sinh viên năm 4 khoa tâm lý của đại học Chulalongkorn trong vòng 4 tháng vừa qua.
    Vụ việc không quá ồn ào nếu không có việc ông gọi điện thoại từ bệnh viện cho cô bạn gái tên Pemmika bảo cô này đến cứu ông. Sau khi đến bệnh viện, cô đã đến đồn cảnh sát báo và tuyên bố trước công chúng là Dr. Prakitpao không bị điên nhưng bị gia đình ép buộc vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa đặt câu hỏi tại sao có lượng các chất dược phẩm lạ trong máu của ông như vậy.
    Sau sự ồn ào này, giới báo chí bắt đầu đưa tin. Có bản tin cho rằng chính hôm ông Prakitpao cầm đơn ly dị đến toà nhưng vì thiếu một số giấy tờ gì đó (giấy đăng ký kết hôn) nên ông quay về nhà lấy. Sau khi về nhà thì gia đình (bao gồm vợ và mẹ ruột của ông) đã đưa ông vào bệnh viện tâm thần.
    Một số sinh viên Chula đã làm một băngrôn phản đối hành động của sinh viên trường mình liên quan đến ngoại tình và phá hoại hạnh phúc gia đình. Báo chí còn cho rằng vụ này tương đương với vụ sinh viên Chotiros mặc ***y của Thamasat hôm trước.
    Trong tuần lễ gần đây, vợ của ông trùm luyện thi này đã đệ đơn kiện cô gái 24tuổi Pemmika về tội ngoaị tình, phá hoại hạnh phúc gia đình và những tuyên bố của cô đã ảnh hưởng đến gia đình cũng như uy tín của bệnh viện. Tổng giá trị bồi thường của vụ kiện là 27 triệu Baht.
    Mọi việc còn đang diễn tiến, chưa có kết luận.
    Được quach_tinh sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 20/03/2007

Chia sẻ trang này