1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nóng (...Sức khoẻ cầu thủ )

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi miu0, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng nhé anh em
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  2. Paparazi

    Paparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đô ơi sao lại lấy số ao' cua em? Chúc Rosso lên bàn mổ thành công
    Anh làm núi đứng một đời ngóng biển
    Môt tình yêu chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin đừng ngược ra khơi
  3. miu0

    miu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có " lòng mề " thông báo về ngài CT, thế mà đâu có nhận được lời động viên nào`?. Tệ quá.
    Sao lại linh tinh?, quá linh tinh là khác ấy chứ
    Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận​
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Lòng mề à, thôi để hôm nào phải thưởng thức món lòng mề của Miu0 mới được, lúc đó mới biết lòng mề này có xịn hay không .
    Động viên Miu0 vào Box Inter Post bài nhiều nữa lên nhé, trong này cũng có mấy chú Crazy Fan của Robby đó, chị em tha hồ trao đổi.
    Cố lên rồi hôm nào anh cho đi theo ra sân cổ vũ nhé Miu0 hí hí. Yên tâm ra đó có kẹo ăn như thường mà lại còn được hò hét nữa chứ, không Stress như ở SDTC đâu .
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  5. miu0

    miu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Để khỏi mang tiếng là "linh tinh", hôm nay xin thông báo:
    "Đồng chí CT sau một thời gian ngắn lâm bệnh, luôn ngóng chờ quà + lời động viên nhưng vẫn không ..có ai thèm ngó ngàng tới - nay tự bật dậy đi lại và hò hét. Vậy đây là kinh nghiệm quý báu để cho mọi người: Ai ốm đau gì thì cứ...mặc kệ, mặc thây. Ha ha"
    Hôm nào cho đi theo - tự an ủi bản thân đó hử?. Nịnh nọt, dụ dỗ nhưng đâu có mắc lừa và để ý vì lối chơi dở ẹc. Kẹo ấy à, chưa đủ..độ cao. Mật ngọt chết RẮN ngài CT à ( not ).
    SDTC, hé hé - stress chút nhưng vẫn vui.
    Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận​
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tự nhiên bịa chuyện người ta ốm rồi bây giờ lại ra đính chính. Lắm chuyện quá đi mất, đúng là ngồi Coding cho lắm rồi sinh ra lẩn thẩn mất thôi hê hê.
    Hôm nào anh cho bám càng đi theo xem đá bóng, thật đấy anh không dụ dỗ để ăn kẹo của em đâu, yên tâm là anh nói thật.
    Các anh em Interini ra chào chị Miu0 đi, đồng nghiệp của anh trong HCMC, cãi nhau với anh suốt ngày qua Internet hê hê
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  7. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    he he Chị ơi đâu có cái gì tự đến tự đi thế được . Bệnh của ngài CT đã thuyên giảm roài.
    [​IMG]
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  8. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    hì hì em thay mặt các anh em trong box inter kính mời chị chủ tịch à nhầm chỉ bạn của anh chủ tịch hôm nào rảnh thì ra sân cũng xem anh em inter đá bóng. Chắc là sẽ vui vẻ lắm đấy chị ạ, và còn nhiều điều hay nữa.
    Cuối năm tất niên em có chúc năm mới anh Nguyên, anh còn nhớ chứ hì hì cố gắng lên nhé năm nay em đi làm rồi chắc là không thiệt đâu hì hì.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  9. miu0

    miu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin những gì con trai nói - nhất là ngài CT, chuyên gia nói phét với vẻ mặt trông thật thà đến..tội nghiệp :)
    Chẳng biết ai lẩn thẩn - có lần trên tay cầm cái kính cận thế mà cứ loanh quanh tìm kính. Dơ ghê.
    Nếu động chạm đến ai - xin thứ lỗi và sẽ chuộc lỗi bằng một lần " viếng thăm".
    Mọi người ơi quan tâm và gần nhau chút nữa - thế vẫn còn chưa đủ
    Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận​
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Quan ta^m mhơn là thế nào hả chị ? Chị chỉ đạo cho bọn em đê ! CN ra sân chỉ đạo bọn em đê
    [​IMG]
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

Chia sẻ trang này