1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin sinh hoạt cộng đồng

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Aozola, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi trước nếu có điều gì không phải. Tôi sang Nhật với tư cách là một TNS. Tôi chẳng bao giờ xấu hổ về điều này cả. Chỉ xấu hổ khi mà một số người cứ tự xưng là Yêu Nước mà chính bản thân họ thì lại phân biệt đối xử trong cộng đồng. Các bạn đừng nhìn vào một vài cá nhân mà đánh giá cả một nhóm người. Nếu nói TNS phức tạp thì tôi cũng có cả 1001 câu chuyện để dẫn chứng lưu học sinh hay cả mấy Việt kiều định cư cũng phức tạp không kém. Là người VN ở hải ngoại với nhau, tôi mong các bạn đừng nên có những suy nghĩ như vậy. Hơn nữa các bạn phải hiểu đây là diễn đàn public chứ không phải private.
    Hy vọng quan hệ của mọi người sẽ ngày càng tốt hơn.
    Được asahinguyen sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 28/05/2003
  2. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!Đừng nóng tính thế.Cứ bình tĩnh đã nào. Mình chỉ bảo là họ khá phức tạp thôi, chứ có bảo họ xấu đâu . Kể cả trong giới lưu học sinh hay là tu nghiệp sinh thì cũng có kẻ tốt ,người xấu mà.Có điều tính chất của TNS là sang đây bằng rất nhiều cách khác nhau và sống bằng nhiều nghề khác nhau với những trình độ khác nhau nên cuộc sống của họ chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với giới đi học. Không chỉ riêng tôi, ai cũng có thể công nhận điều này là đúng.Nói cho bạn nghe là tôi cũng đã từng khá thất vọng về một số người trong giới lưu học sinh bởi vì khi hiểu rõ về mấy người đó tôi thấy họ chẳng là gì cao siêu, đạo mạo như mình tưởng tượng hay mình nhìn thấy. Ngược lại tôi cũng có những người bạn đáng yêu là tu nghiệp sinh đó.Nếu có thời gian bạn hãy tìm đọc lại topic nói về tu nghiệp sinh ở đây nhé, bạn sẽ thấy rõ quan điểm của tôi thế nào.
    Nhưng bạn ạ, sự thực luôn là sự thực và mình phải công nhận nó thôi.Đây là diễn đàn, người ta có quyền công khai nói những suy nghĩ thật, những quan điểm của mình chứ.Nếu cái gì cũng nhắn private thì bạn cần đến diễn đàn này để làm gì. Nếu nói vậy thì xét cho cùng tính chất bài viết của bạn cũng đâu khác gì tính chất bài viết của tôi nhỉ.Mong bạn khách quan hơn nhé!Thân.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  3. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không có lửa sao có khói hả bác asahinguyen ! dù cho bác có ra sức bảo vệ sĩ diện cho TNS thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Tôi có thể đảm bảo với bác rằng 98% kenshuusei VN qua đây đều thực hiện các hành vi mà pháp luật Nhật Bản không cho phép ! Bác bảo chỉ một số ít thôi ư ? tôi không hiểu là bác đang không biết hay cố tình không biết sự thật hiển nhiên này !
    Kenshuusei qua Nhật ban đầu không phải là để đi ăn trộm, ăn cướp và dĩ nhiên bác hoàn toàn có quyền hãnh diện về chức danh này bởi vì thu nhập lương thiện của cái chức danh này nếu ở VN thì có lẽ còn cao hơn lương giám đốc, phải không bác ? Nhưng..., như bác bigkit9 đã đề cập, do trình độ rất không đồng đều trong TNS (có người chưa học hết lớp 4, có người đã học xong cao hoc) mà nhận thức xã hội của họ rất khác nhau, có thể bác cho rằng làm thế này là không tốt bởi nó không xứng với những người có học nhưng với những người đã từng làm anh chị giang hồ ở VN thì họ có nghĩ như bác không ? Đang sống trong môi trường VN nơi mà số nhân viên bảo vệ còn đông hơn người bán hàng trong một siêu thị , tự nhiên qua một môi trường hoàn toàn khác, con người giàu có, hàng hoá thừa mứa, quan hệ trong xã hội đặt trên sự tự giác được giáo dục từ nhỏ thì tất nhiên các chú Kenshuusei nhà ta mặc sức mà hành động. Có thể thủa ban đầu họ cũng rất lương thiện, nhưng sau một thời gian rất ngắn, tiếp thu những kinh nghiệm, mánh khoé của lớp đi trước (mà lớp đầu sỏ phải kể đến các bác việt kiều, việt gian chạy nạn năm 79 hay còn gọi là nanmin đấy !) mà 98% trong số họ vi phạm pháp luật, vi phạm ở đây mang ý khá rộng, có thể kể ra theo mức độ phổ biến như trộm hàng trong siêu thị, nhà máy, đi lậu vé, sử dụng thẻ điện thoại giả buôn dưa về VN, buôn bán hàng ăn cắp, tiếp tay cho bọn việt kiều lưu manh, bỏ trốn khỏi nhà máy... Có thể bác rất muốn lương thiện đấy, nhưng hàng ngày thấy thằng bạn cùng phòng ăn toàn sơn hào hải vị chôm trong siêu thị trong khi mình phải gặm thịt hangaku, hàng tuần nó đều phóng shinkansen từ Osaka lên tận Gifu thăm người yêu mà chỉ mất cùng lắm là 120 yên trong khi nếu bác muốn lương thiện thì phải mất hơn 2 man cho một lần đi về, và thu nhập hàng tháng của nó ngoài tiền lương Kenshuusei còn có thu nhập do đánh quả, phải lên đến hơn 1000$ so với gần 500$ chưa trừ chi sinh hoạt phí của bác, và dĩ nhiên nó thực hiện những việc này rất nhẹ nhàng không tốn công sức cho lắm mặc dù nó là thằng khá đần độn và nhút nhát so với bác, thì bác có muốn lương thiện cũng hơi bị khó đấy !
    2% còn lại may mắn chưa nhúng chàm, trong này thì 1 số có trình độ nhận thức cao, 1 số quá ...nhát còn lại đa phần là ở trong những khu vực cách biệt với các nhóm Kenshuusei lớn khác mà may mắn thoát khỏi ảnh hưởng mà thôi.
    Bác cứ thử ngẫm đi xem những lời trên đây của tôi có đúng sự thật không nhé !
    Còn các bác lưu học sinh, tuy không tệ hại như các Kenshuusei vì dù sao họ cũng có học và trình độ nhận thức khá cao, nhưng hình như bác nào cũng biết đi lậu vé thì phải ? tôi có một bác bạn hiện đang làm nghiên cứu sinh (not nghiên tu sinh ) tiến sĩ, học bổng + tiền phụ giảng = 2500$/tháng, thế mà vẫn vô tư "lái tàu" (tiếng lóng để chỉ việc đi lậu vé xe điện). Hỏi bác ấy mấy lần thì được bác ấy trả lời rằng : lái dễ quá mà, cần gì phải mua vé, mất thời gian lắm ! , đúng là no comment !
    Còn các bác VK + con cháu các bác ý ở đây thì hết ý, để khi nào có thời gian tôi sẽ hầu chuyện các bác tiếp !
    Hôm nay nông nhàn, post lên mấy dòng, có thể nội dung bài này đụng chạm khá nhiều các bác, nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, biết làm sao được !. Có gì thì gomen các bác trước nhé !

    f,,
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các vị nhe !
    Thật mừng là chủ đề mình lập ra được các bạn tham gia tích
    cực nhưng hình như là các vị sư huynh sư tỷ đã đi lạc đề rồi ,
    Đúng như tên "Tin sinh hoạt cộng đồng " nên ngoài các tin tức
    cộng đồng ra xin các liệt vị anh hùng miễn tội đừng post lên
    đây cãi nhau nữa kẻo bị minh chủ võ lâm phế đi võ công thì
    buồn lắm nhỉ !!!(tức là chủ đề bị khóa đó ) .Quý vị muốn phân
    hơn kém võ công thì xin mời qua "tranh luận sơn" để mà thi
    đấu Sumo cho biết cao biết thấp ,nơi ấy chắc sẽ xuất hiện
    đương kim minh chủ Asa sho ryu đứng ra làm trọng tài đó hihihi...
    Tại hạ đây võ công thấp hèn ,tài sơ học mọn ,
    nên không dám mạo phép tranh cãi cùng liệt vị nhưng theo tại
    hạ nghĩ không nên đánh giá một cái gì đó vội vàng mà không
    nhìn chung vào cả thế giới đó ,vị dụ chỉ 1 vài người Việt đi "nhặt
    của trời " thôi mà nếu bị người Nhật nói là dân Việt là đồ ăn
    cắp thì ra sao nhỉ ? Tức lắm phải không bạn nhưng cũng may
    là cho đến nay chưa có người Nhật nào nói với mình như vậy cả
    ,mỗi lần nói chuyện với người Nhật lạ mặt khi nghe nói mình là
    fTf^fSf人thì họ nói
    ~巻きS"-"ね!?,,,,Oき,O"だね!fTf^fSfはs'"ね!
    だ'ど人,,s-<"ねvân vân ....
    nghe rất là mát bụng bạn nhỉ ! Người Việt mình hãy cố gắng hơn
    nữa để càng ngày càng có nhiều người Nhật biết đến Việt Nam
    với ánh mắt thân thiện ,với nụ cười tươi tắn ,với con tim rộng
    mở ...Tóm lại Chúa đã tạo ra nhân loại ,nhưng nhân loại cũng
    có người tốt người xấu ,trong một cộng đồng thì cũng có cá
    nhân tốt cá nhân sấu,vì vậy chúng ta đừng nên đánh giá cả một
    cộng đồng nào đó chỉ qua vài cá nhân mà thôi .Tại sao người
    Hoa đi đâu cũng đoàn kết và có hội Hoa Kiều cả còn người Việt
    mình lại không ?Người Việt mình mới gặp đã cãi nhau rồi làm
    sao mà kết thành huynh đệ ,làm sao mà có hội Việt Kiều được
    nhỉ ??!!!Thôi tại hạ xin dừng ở đây !
    Một phút bàn về cái đẹp :
    Mỹ nhân mỹ mạo mỹ tâm (Z人ZOZf?
    Học ,học nữa ,học mãi !
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 29/05/2003

Chia sẻ trang này