1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin số 1 đọc xong gãi xồn sột - Trải lòng 1

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thietmoccoc, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thietmoccoc

    thietmoccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tin số 1 đọc xong gãi xồn sột - Trải lòng 1

    Đêm mùa thu
    Lúc đấy là 2h đêm, tôi phóng xe rụt cổ để về nhà cho kịp. Kít''t''t''t''''t''t''''t''t''t''t''t''t''t''t''t''t''t'' tôi bóp chặt phanh vì một ngọn gió vô tình đã kéo tôi lại, một mùi hương rất gần gũi và quen thuộc. Ngẩng đầu lên tôi thấy từng chùm, từng chùm trắng xoá cả một con đường. Lúc này tôi mới biết mình đang ở Phố Nguyến Du - xứ sở của Hoa Sữa. trời xe xe lạnh sương xuống nhấn chìm mọi vật vào khoảng không gian rộng lớn chỉ để lại hai hàng cây với nhũng bông sữa trắng xoá hoà lẫn với bầu trời hư ảo. Tôi thấy cái lạnh và hương hoa sữa như đang ôm chặt lấy tôi.....Ôi mùa hoa sữa lại về.......Bên cạnh tôi lách cách tiếng quét rác của chị lao công, từ đáy lòng thốt lên lời.......
    "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây Bàng lá đỏ......
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngõ vắng....!"
    Mùi thơm của hoa sữa làm tôi không biết đang mơ hay tỉnh, ném chiếc xe đạp vào gốc cây rồi ngồi bệt xuống vỉa hè....trầm tư suy nghĩ.....thất vọng.....thở dài....hít một hơi.... hoa sữa thơm quá, bạn ơi tôi nhớ quá, nhớ người Yêu tôi quá. Ước gì tôi là một cánh hoa sữa tôi sẽ hét thật to "Em ơi! Tôi và Hà Nội nhớ Em nhiều".
    Ngàn hoa kết lại
    Vạn ngày bên Em
    Tôi tặng lại hai câu thơ này cho những người đang yêu
    - Hẹn những người đang được Y, không được Y và những người xa Hà Nội 21h30 tối thứ 5 (9-10) tại quán Cóc 68 Nguyễn Du để uống trà và thưởng thức, mạn đàm về hoa sữa.
  2. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái này chính xác là "Mùa hoa sữa về,thơm từng con phố,mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ.."
    Chứ "ngõ vắng" ở Hn thì bé lắm,cây nào trồng được trong đấy..
  4. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    cứ để cho cậu ấy viết thế, nó có cái hay của nó. 9,10 năm trước tớ cũng có cái cảm giác ngây thơ như thế, nên đã tự trồng một cây hoa sữa trong vườn nhà. Bây giờ thì cây to vật, hoa chắc là cũng thơm, hehehe nhưng mà cái cảm giác lãng mạn như của các cô chú đang có nó đi Tây Trúc mất rồi
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Ơ thanh kìu bác phát thế mà em không nghĩ ra là trồng 1 cây hoa sữa trước của nhà nhỉ, cả phố nhà em cũng có hoa sữa, đêm qua ngồi hít hà cái mùi thơm đấy mà thích thú, ước gì cái cây nó gần nhà mình hơn tí nữa. Thế mà không nghĩ ra đơn giản là mau 1 cây về trồng hehe. Để em hỏi chỗ nào bán cái " thể loại này " để em mua về trồng mới được . Đêm hôm vào nét mở cửa sổ hương hoa sữa thơm lưng cú gọi là thíh thú, công nhận càng lớn cái thú vui tao nhã nó lại càng giản dị bác ạ, không như hồi xưa em nghĩ, càng lớn thì càng nhiều thú vui hơn lúc trẻ hehe
    Diễn đàn cá độ bóng đá đã chở lại, muốn kiếm tiền thì ta vào đây  http://bongda.port5.com/forums/khuyên nhau nên đánh như thế nào để kiếm tiền đi thôi.
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong như ma làm...
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Ơ này em nói thật đấy nhé , đừng tưởng thằng này đùa. Bây giời đang ngồi hít hà mùi hoa sữa đây này . Hoa Quỳnh của cụ mới nở cũng vác nốt lên phong để đêm thưởng thức mà không biết nó nở từ lúc nào đế ch thấy thơm gì cả gái ạ, thấy mỗi hương thơm hoa sữa thôi. Cái thú này hay phết nhỉ À quên mất không kể nhà Kenzo làm gì có hoa sữa ờ ờ
    Diễn đàn cá độ bóng đá đã chở lại, muốn kiếm tiền thì ta vào đây  http://bongda.port5.com/forums/khuyên nhau nên đánh như thế nào để kiếm tiền đi thôi.

Chia sẻ trang này