1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin sốt dẻo đây- đừng vào đọc kẻo tiếc (ĐÓNG CỬA NỐT)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nsx, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tin sốt dẻo đây- đừng vào đọc kẻo tiếc (ĐÓNG CỬA NỐT)

    ặ` thi`, hôm nay thỏằâ chỏằĐ nhỏưt, ngày 17 thĂng 11 nfm 2002, ngoài trỏằi rât và mặa, hặĂ`, cÂu chuyỏằ?n 'ỏn 'Ây xin hỏt ỏĂ,xin lỏằ-i 'Ê làm phiỏằn mỏằi ngặỏằi, tỏĂi vơ chĂu không có nfng khiỏu viỏt vfn nên nói chung thơ chĂu chỏằ? biỏt viỏt vài dòng nhặ thỏ. ChĂu xin twj giỏằ>i thiỏằ?u, chĂu tên nsx, 13 tuỏằ.i, yêu màu tưm, thuỏằã chung, ghât sỏằ giỏÊ dỏằ'i, trÂn trỏằng tơnh bỏĂn, và 'ỏãc biỏằ?t thơ chĂu mê trai lâm, nhỏƠt là trai chặĂi bóng rỏằ.. Thôi mỏạ chàu gỏằi rỏằ"i, chĂu xin 'i ngỏằĐ 'Ây ỏĂ



    ĐặỏằÊc nsx sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 28/11/2002 ngày 23:58

    ĐặỏằÊc nsx sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 05/01/2003 ngày 10:42
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    cháu này 13 tuổi mà đã mê trai rồi, hỏng

    Have you ever really loved a woman?
  3. Astorre

    Astorre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cực hỏngmình gà quá:((

    she gives me everything
    and tenderly
    the kiss my lover brings
    she brings to me


    and i love her

  4. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, không lên sân Y ngắm trai được, thôi thì ở nhà, trùm chăn, đọc truyện của bác Jack London, nghe bài Nhớ anh, hớ hớ hơi bị hàn lâm của nó. Mà thực ra lên sân Y cũng có được đánh đâu, căn bản là đi lên đấy ngắm trai í chứ, nhưng mà toàn mấy trai đấy, ngắm đi ngắm lại kể cũng chán, nhưng mà kể ra xem trai chơi bóng rổ thì cũng được các bác, các cô các chú nhể.
    Ét xi tăng cho cháu hỏi sao cháu mở trang bóng rổ ra thì không thấy bài của cháu đâu, cháu đồ rằng bài của cháu đã bị xoá cơ, sao thế ạ, thông cảm cháu chẳng biết gì về những thứ hàn lâm như thế này đâu.
    Ờ mà cháu bảo thật chứ, cháu là cháu mê trai từ khi mới đi học mẫu giáo nhà trẻ gì đấy cơ, hồi đấy ở lớp cháu có 1 bạn rất xinh, thế là hôm nào cháu cũng bắt mẹ cháu cho cháu mang cái khăn voan đẹp đẹp màu đỏ của cháu đi để đến lớp cháu có khăn cháu sẽ được làm cô dâu, còn bạn í sẽ làm chú rể, hơ hơ, thích quá cơ.........
  5. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    post thử 1 cái xem có cái chữ ký của mình chưa, hình như lúc nãy chưa được thì phải
  6. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao lại vẫn chưa có nhỉ, hình như kỹ thuật của mình hơi kém thì phải, cháu thử lại chút coi
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  7. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    cháu này là ai thế nhỉ . Chú là hội viên tích cực nhất của sân Y đây mà còn chăng hiểu cháu là ai nữa
    tuấn Anh
  8. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...chú Tuấn anh không nhận ra à? kém thế??
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  9. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cháu nói phét giỏi quá!!!
  10. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cháu xin kính thưa chú chutieuxauxi Tuan Anh Anh Tuan gì gì đấy vì thật lòng là cháu không nhớ được tên chú là thế nào nữa, nói thực lòng cháu cũng có biết sân Y ở chỗ quái nào đâu, tại vì cháu nghe giang hồ đồn rằng ở đấy hay có trai chơi bóng rổ nên cháu ra vẻ sành điệu một tí thôi, chứ cả cuộc đời cháu, cháu có biết chỗ đấy nó ở đâu đâu, với cả căn bản là từ khi mới sinh ra cháu đã sợ các bác sĩ rồi, cháu đến trường Y, lớ ngớ không khéo lại bị đem lên bàn mổ phẫu thuật tử thi thì chết hehhehe. Trong tủ lạnh nhà cháu còn có 2 quả dưa hấu to, mấy quả quýt, mấy quả táo với cả cái cây khế nhà cháu cũng đang có nhiều quả lắm, cho nên cháu phải ăn hết thì cháu mới chết được. Chú không biết cháu nhưng khổ nỗi cháu lại biết chú có chán không chứ, thế này chẳng hoá ra chú nổi tiếng hơn cháu à, vì ít ra còn có cháu biết đến chú, hờ kiểu này lại phải làm một cái gì đấy nổi bật mới được, à cháu úp được rổ, chú có úp được không??? ờ```````......hêhhhehhehhe
    Ét xi tăng chú minhlover, chú bảo chu chutieuxauxi bốc phét hay là misaki aoshi bốc phét thì phải nói rõ ra chứ, làm cháu có tật giật mình vì cháu thật thà mà lại-----> á, câu này có logic hông í nhỉ
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u

Chia sẻ trang này