1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin sốt dẻo đây- đừng vào đọc kẻo tiếc (ĐÓNG CỬA NỐT)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nsx, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hờ !
    Cháu bé này cũng được đấy !
    To Minh : Mày đổi ảnh đại diện đi .
    Ảnh của mày to quá khổ đấy !
    Hè hè !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  2. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hì, chú ruồi giấm mến xương, mến mến xương xương, cháu thấy chú cũng hơi bị được của ló đấy, ui xem nào, mặt mũi sáng sủa này, được cái cao ráo, lại ăn mặc hơi bị mô đeng của nó nữa chứ, cái kiểu này chú mà đi ra ngoài đường thì đến chó cũng phải chết chứ không phải chỉ có các cô gái không đâu, kinh kinh thật, hehheh. Xin lỗi mọi người chứ, đừng có ai mà ghen tị với chú ruồi giấm này nha, căn bản là chú í khen cháu là cũng được, thiệt tình chứ cả cuộc đời cháu chẳng được trai khen bao giờ cho nên hôm nay đọc được câu nói của chú í cháu vui lém cơ, cho nên cháu có nịnh chú í một tí chắc cũng không có gì là sai cả. Với cả cháu nghe nói, loài ruồi giấm là hơi bị quý của nó đấy, được cái bác gì gì lấy làm thí nghiệm phải không ạ, đời cháu mà được một lần như thế chắc cũng sướng. Tự nhiên có cảm hứng làm văn cho nên cháu xin có một bài phân tích về chú ruồi giấm như sau: Chú này ắt hẳn tên là Hoàng Long như theo cái chữ ký của chú í ''Rồng vàng tắm nước ao tù", rồng vàng nghĩa là Hoàng Long. Thêm nữa, chú này có lẽ là đã từng ở tù, và trong tù đó thì có một cái ao, cháu chưa từng bao giờ vào tù nên cũng không biết nhà tù nào thì có ao, vì vậy xin chú hãy cho cháu biết thêm về thông tin này nha. Đọc đến câu tiếp theo "Người khôn nói với kẻ ngu bực mình" ta có thể thấy đây là một con người rất có chí khí, tuy nhiên câu này chưa được rõ cho lắm, "bực mình" đây là nói đến người khôn hay kẻ ngu, vì cháu thấy "kẻ ngu" cũng có thể bực mình được đấy, bực mình để ra vẻ mình cũng hiểu người ta nói gì í mà, không chẳng nhẽ hỏi lại 'mày vừa nói gì đấy" thì kể ra cũng hơi nhục. Câu cuối mới cho ta thấy rõ nhất về tính cách của chú ruồi giấm này "Chỉ có thể yêu nhiều hay yêu ít chứ khó có thể yêu cho đủ". Từ câu này, ta có thể có hai cách hiểu, thứ nhất chú này là người có tâm hồn ăn uống, ý của chú qua câu này là chú í thích ăn bánh ít (yêu ít), và không thích ăn đu đủ. Nếu thế chú nên xem lại đi, ăn đu đủ là rất có lợi cho cơ bắp đấy chú ạ. Còn cách hiểu thứ hai có vẻ lãng mạn hơn vì nó nói đến tình êu. Qua đây ta có thể hiểu được một phần đời sống tình cảm của chú ruồi giấm, có thể nói hiện giờ chú đang đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, một là cô Nhiều và một là cô Ít, có lẽ hai người con gái này đã để lại cho chú nhiều tình cảm tốt đẹp, bởi vậy chú không nỡ làm phiền lòng người nào cả. Bên cạnh đó, chú ruồi giấm còn muốn khẳng định 1 điều qua câu nói này, đó là cho dù là cô Ít hay cô Nhiều thì cũng được, tuy nhiên chú sẽ không bao giờ yêu cô Cho đủ cả. Giọng điệu của câu nói này cho ta thấy một thái độ kiên quyết của chú đối với cô Cho đủ, ta có thể phỏng đoán rằng ắt hẳn cô gái này đã từng lừa dối chú ruồi giấm trong quá khứ và những lỗi lầm đó không thể nào tha thứ được. Ui ui đây đúng là một câu chuyện tình thứ thiệt, để hôm nào có thời gian và cảm hứng, cháu sẽ kể về cuộc tình đẫm nước mắt giữa chú Ruồi giấm và cô Cho đủ cho mọi người nghe. Còn bài văn của cháu xin kết thúc tại đây thôi, bài này không được hay cho lắm nhưng cháu nghĩ nó chứa chan đầy tình cảm của cháu, cho nên cháu mong các cô các chú hãy cho cháu điểm 10 nha (10 điểm là được 5 nghìn rưỡi đấy ạ).
    Hỏi nhỏ chú Ruồi giấm, ảnh của cái cô gái kia là cô lào thế chú, cháu đồ rằng đấy là cô Ít, cháu nghĩ chú lấy cô này cũng được phết đấy, mẹ cháu bảo là con gái mặc áo trắng là hơi bị trong trắng của nó đấy hehhêhhhee, mặc áo đen là đang để tang cho 1 cuộc tình, loại này không nên yêu vì nó còn đang nghĩ đến thằng khác, mặc áo đỏ là rất bốc lửa chú nhá, áo xanh da trời là dịu dàng nữ tính này, áo vàng là con gái hay ghen......., nói chung thì kiến thức của cháu về các cô gái hơi bị được của ló, hôm nào cháu chỉ ra vài sự nhận diện khác ra cho chú nghe.
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  3. CBP

    CBP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hị,
    Áo dài đồng phục chả trắng thì đỏ hả???
  4. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    chấm dứt cái đề tài vớ vẩn này đi
    Mod xoá hoặc khoá lại đi.
    Đây là bài có nội dung cực kì bôi bác, ngôn ngữ quá chướng tai và nói chung là ko fù hợp với box này

    Ny



    Nothing's changed, nothing's the same

  5. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...Chị ANT làm gì mà ghê thế, em đọc thấy hay đấy chứ sao chị lại ghét nó nhỉ?
    ...hô hô, nhưng mà nsx này, Misaki bèn nói với bạn rằng, mấy hôm nay mình toàn mặc áo đen để tang cho các cuộc tình của mình, vậy mà bạn lại bảo không nên yêu thì mình bị ế à... bạn khuyên trai kiểu đấy thì bằng giết mình đi chứ còn gì...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  6. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ui, kinh thật, sợ thật, cô ANT này quản lý box hơi bị được của nó, cháu đề nghị cho cô í làm mod đi, mấy chú kia thôi đi được rồi đấy, mod gì mà chẳng chịu bao quát gì cả, hờ, cũng may mà cô ANT vẫn chưa là mod, không thì cuộc đời mình kể cũng đi tong. Thôi thì cháu xin lỗi cô ạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, cháu xin hứa sẽ post những bài tử tế ạ, nghĩa là bài nào cũng sẽ có nói đến bóng rổ, như thế thì chắc là nội dung sẽ không bôi bác (bóng rổ thì chắc là không bôi bác rồi), và chắc cũng phù hợp với cái box bóng rổ này chứ ạ ???? Duy có điều cháu xin phép cô chứ, cháu hỏi cô "ngôn ngữ quá chướng tai" là sao ạ??? mỗi con người có một môi trường sống khác nhau và môi trường đó ảnh hưởng đến những từ ngữ mà người đó nói hàng ngày, nếu những từ ngữ cháu dùng là chướng tai với cô thì cháu cũng mong được xin lỗi, cháu quen thế rồi. Thêm một điều rất vô lý nữa là, sao các chàng trai có khi còn chửi bậy nữa mà cô không nói gì, còn cháu chẳng chửi bậy một câu nào mà cô nói gay gắt thế, dù sao cháu cũng mới tham gia, xin cô bỏ quá cho ạ. Thôi thế là xong chuyện với cô nhá, cháu xin cô cũng hơi bị nhiều của nó rồi, cô không đồng ý thì cháu cũng chịu thôi, đời cháu ít khi phải thế này lắm cô ạ.
    Hey hey, đây là bài viết cho ngày hôm nay (nhớ phải nói đến bóng rổ không thì lại không phù hợp với box này). Hôm nay, sau bao ngày trời mưa tầm tã thì trời bỗng quang, mây bỗng tạnh, cháu bèn đi tới sân trường Y. Cứ tưởng hôm nay phải đông trai lắm, ai dè hôm nay sân vắng tanh vắng ngắt, chỉ có vài người gọi là, đã thế hôm nay lại không có ai đánh được được, ngoại trừ mỗi mình cháu, cháu bèn ra tay ném 3 điểm cho bọn ở đấy lác mắt, ui giời, quả thứ nhất ngang rổ, vào, quả thứ hai, chếch chếch, vào, quả thứ ba, chếch chếch hơn 1 chút nữa, lại cũng vào, ngại quá cơ, nhưng vấn đề là ở chỗ khi ta ném bóng rổ vào nhiều thì có nghĩa là bạn vừa bị bồ đá, thế là cháu bèn buồn quá cơ, mặc dù cháu chưa có bồ nhưng nhất định là hôm nay cháu sẽ bị một con gì đấy đá. Hơ, nhưng lúc tối cháu chơi điện tử trò Bóng rổ, cháu không biết chơi gì, chỉ ấn linh tinh thế mà lại thắng mới lạ chứ, cháu lại bèn thần tượng cháu quá cơ, có chú nào dám đấu tay đôi với cháu hông???
    Cháu chợt nghĩ ra 1 điều này rất hay, hay là mọi người thử nói xem cháu có nên tiếp tục những bài viết ở đây không, mọi người bình bầu hộ cháu cái, thú thật là cháu vẫn day dứt không yên với câu nói của cô ANT, cháu sợ cô í quá cơ. CHÚ RUỒI GIẤM hehe cháu là cháu nịnh chú hơi bị nhiều đấy,cả một bài dài dài dài cho nên chú làm thế nào thì làm ( cầm sẵn cái gậy để sẵn lên trên đầu chú). A` bạn Misaki Aoshi thân mến, mình là mình nghe lời mẹ mình thôi, nếu bạn không muốn ế thì xin mời bạn mặc áo màu khác nhá, á mà cô ANT cô í mặc áo màu gì thế hả bạn?
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
    Được nsx sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 20/11/2002
  7. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ui, kinh thật, sợ thật, cô ANT này quản lý box hơi bị được của nó, cháu đề nghị cho cô í làm mod đi, mấy chú kia thôi đi được rồi đấy, mod gì mà chẳng chịu bao quát gì cả, hờ, cũng may mà cô ANT vẫn chưa là mod, không thì cuộc đời mình kể cũng đi tong. Thôi thì cháu xin lỗi cô ạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, cháu xin hứa sẽ post những bài tử tế ạ, nghĩa là bài nào cũng sẽ có nói đến bóng rổ, như thế thì chắc là nội dung sẽ không bôi bác (bóng rổ thì chắc là không bôi bác rồi), và chắc cũng phù hợp với cái box bóng rổ này chứ ạ ???? Duy có điều cháu xin phép cô chứ, cháu hỏi cô "ngôn ngữ quá chướng tai" là sao ạ??? mỗi con người có một môi trường sống khác nhau và môi trường đó ảnh hưởng đến những từ ngữ mà người đó nói hàng ngày, nếu những từ ngữ cháu dùng là chướng tai với cô thì cháu cũng mong được xin lỗi, cháu quen thế rồi. Thêm một điều rất vô lý nữa là, sao các chàng trai có khi còn chửi bậy nữa mà cô không nói gì, còn cháu chẳng chửi bậy một câu nào mà cô nói gay gắt thế, dù sao cháu cũng mới tham gia, xin cô bỏ quá cho ạ. Thôi thế là xong chuyện với cô nhá, cháu xin cô cũng hơi bị nhiều của nó rồi, cô không đồng ý thì cháu cũng chịu thôi, đời cháu ít khi phải thế này lắm cô ạ.
    Hey hey, đây là bài viết cho ngày hôm nay (nhớ phải nói đến bóng rổ không thì lại không phù hợp với box này). Hôm nay, sau bao ngày trời mưa tầm tã thì trời bỗng quang, mây bỗng tạnh, cháu bèn đi tới sân trường Y. Cứ tưởng hôm nay phải đông trai lắm, ai dè hôm nay sân vắng tanh vắng ngắt, chỉ có vài người gọi là, đã thế hôm nay lại không có ai đánh được được, ngoại trừ mỗi mình cháu, cháu bèn ra tay ném 3 điểm cho bọn ở đấy lác mắt, ui giời, quả thứ nhất ngang rổ, vào, quả thứ hai, chếch chếch, vào, quả thứ ba, chếch chếch hơn 1 chút nữa, lại cũng vào, ngại quá cơ, nhưng vấn đề là ở chỗ khi ta ném bóng rổ vào nhiều thì có nghĩa là bạn vừa bị bồ đá, thế là cháu bèn buồn quá cơ, mặc dù cháu chưa có bồ nhưng nhất định là hôm nay cháu sẽ bị một con gì đấy đá. Hơ, nhưng lúc tối cháu chơi điện tử trò Bóng rổ, cháu không biết chơi gì, chỉ ấn linh tinh thế mà lại thắng mới lạ chứ, cháu lại bèn thần tượng cháu quá cơ, có chú nào dám đấu tay đôi với cháu hông???
    Cháu chợt nghĩ ra 1 điều này rất hay, hay là mọi người thử nói xem cháu có nên tiếp tục những bài viết ở đây không, mọi người bình bầu hộ cháu cái, thú thật là cháu vẫn day dứt không yên với câu nói của cô ANT, cháu sợ cô í quá cơ. CHÚ RUỒI GIẤM hehe cháu là cháu nịnh chú hơi bị nhiều đấy,cả một bài dài dài dài cho nên chú làm thế nào thì làm ( cầm sẵn cái gậy để sẵn lên trên đầu chú). A` bạn Misaki Aoshi thân mến, mình là mình nghe lời mẹ mình thôi, nếu bạn không muốn ế thì xin mời bạn mặc áo màu khác nhá, á mà cô ANT cô í mặc áo màu gì thế hả bạn?
    A` một điều nữa, bài trước xin đọc thêm một câu là "Chú ruồi giấm này ắt hẳn phải chơi bóng rổ"---> cho nó phù hợp. Đúng là cháu vẫn còn hơi cay cú, cháu sẽ thôig không thế nữa đâu ạ.
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  8. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...bạn nsx ạ, mình đã đọc bài của bạn và mình rất thông cảm cho tấm lòng của bạn, mình hơi bị hiểu của ló đấy, tâm trạng của những người mới lên mạng như bạn, vừa mới post được vài bài đã bị mắng như vậy thì tâm trạng không được tốt là phải rồi... mình mà như bạn là mình đập đầu vào tường chết luôn cho xong... hic, phải nói bạn nsx là người hơi bị mẫn cảm của ló... nhất định là mình còn phải học hỏi ở bạn nhiều... tuy vậy mình cũng xin góp ý với bạn rằng... bạn là con gái không nên chửi bậy... à à không, bạn nsx không chửi bậy mà chỉ là nói năng không được nết na cho lắm thôi... mình xin đoán rằng ngày xưa ắt hẳn bạn phải bán cá hay bán thịt gì đó... thôi thì đó cũng là môi trường sống, ghớm có mấy ai chọn được nơi sống của mình chứ... hy vọng từ khi lên mạng bạn sẽ thấy được ánh sáng văn hoá từ những con người văn minh và hướng đến một ngày mai tươi sáng... mà giang hồ đồn rằng bạn đã phải lòng chú ruồi giấm rồi hay sao ấy nhẩy? một bài viết của bạn mà bạn viết về chú này hơi bị nhiều, ắt hẳn tình cảm của bạn phải lớn lao lém... còn nữa, chuyện mình để tang các mối tình thì lẽ ra bạn không nên nói to ra như vậy ở chốn này, mình là mình nhất định mặc áo đeng thôi... bạn làm ơn mai có đi nói lung tung thì nói hộ cái những cô gái mặc áo đeng là hơi bị cá tính, hơi bị được của ló đấy nha ( ghớm, mình đã nói tốt cho bạn suốt cả buổi rồi còn gì )...
    ...còn riêng về việc có nên cho bạn post bài ở đây không thì cũng chẳng thuộc quyền của mình, mà cũng chẳng thuộc quyền của ai cả... mà cháu thấy thế này cũng được đấy chứ, bạn nsx bèn set cho mình một topic riêng và bạn ý cứ ngồi ở trong đó post bài, không sang các topic của người khác làm loạn, vậy là được quá còn gì... tôi là tôi ủng hộ bạn ...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  9. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    này này, đừng tưởng chị ko biết là đứa nào nhá. Hôm tới lên KT chị bóp cổ cho bớt nói linh tinh.
    Misaki nhắn anh già chưa??

    Ny



    Nothing's changed, nothing's the same

  10. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trơi ơi , sao lại có những người nói dài nói dai đén như vậy được. Phụ nữ mà nói dai thật không thể tiêu hoá nổi, đọc nhức cả đầu . Cháu mà gặp chú thì có lẽ phải dán băng dính vào mồm, đổ keo 502 vào mũi thui .
    ...Dream on...

Chia sẻ trang này