1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin sốt dẻo đây- đừng vào đọc kẻo tiếc (ĐÓNG CỬA NỐT)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nsx, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    láoem T đâu rồi nhỉ? nhường anh nhá

    Have you ever really loved a woman?
  2. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sau đây, cháu xin mời các cô các chú lắng nghe, a`, lắng đọc bài tường thuật một buổi truy bắt đầy thú vị, xin hãy cố gắng đọc, đừng có vội lăn tăn gì sớm vì bài này cũng liên quan đến bóng rổ (CÔ ANT Ạ, thiệt tình không hiểu từ bao giờ mình lại đâm ra sợ cái cô này hơn sợ trai, cháu nói thật chứ, tuy rằng cháu nói đến trai nhiều đến thế nhưng trước mặt trai là cháu cũng sợ ra phết đấy, nhiều khi chẳng biết nói gì bèn cười hìhì, nhiều khi chẳng biết nói chi bèn cười hihi----> đọc cũng giống thơ ra phết hén). Sau đây là nội dung chính, cuộc truy bắt ngoạn mục diễn ra trên đường phố Hanoi chiều hôm nay. Chiều nay vào lúc 4h, cháu đang đi trên đường Cổng cv Lênin, đúng lúc đèn đỏ, cháu đang dừng lại và nhìn ngắm xung quanh (~~~~~--->nhạc nhẹ nhàng du dương), thì bỗng (rình rình ---> trống dồn dập), đèn xanh, thế là cháu bèn đi tiếp, khà khà. Xin đừng sốt ruột, cuộc đời còn dài, 20 tuổi chết là vừa. Ta bèn tua lại đoạn lúc nãy nha các cô các chú, thì bỗng.....cháu nhìn sang, thấy một chàng trai. Lại đến đoạn hay đây. Cháu bèn bắt đầu soi chàng ta từ đầu xuống chân, quên từ chân lên đầu, cháu nói thật, không hiểu sao khi soi trai cháu toàn soi thế thôi. Cháu nhìn vào đôi dép của chàng trai này, đôi dép tông nhưng lại màu cà phê sữa ---> ấn tượng rồi, (ruỳnh ---> tiếng trống, không biết cháu có sai lỗi chính tả không í nhỉ, chắc là không rồi vì hồi cấp 1 cháu cũng toàn được 10 điểm môn toán đấy hehhe), cháu nhìn lên, chàng trai này mặc một chiếc quần dài cũng màu cà phê sữa (đây là một chiếc quần dáng thể thao, bên cạnh quần có 2 đường vải chạy dọc màu xanh và đen), có vẻ chàng trai này ăn mặc cũng match ha. Cháu nhìn lên trên một chút (ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh --->> đoạn này hồi hộp đây), cháu thấy một.........vâng, MỘT QUẢ BÓNG RỔ thưa các cô các chú. Chàu bèn suy nghĩ trong chớp nhoáng đi theo hay không, đi theo hay không, đi theo hay không, trời ơi sao khó quyết định thế này, đi theo hay không, sắp đên chỗ rẽ rồi, đi theo hay không (nhạc gì suy nghĩ hàn lâm một chút, kiểu như Hồ thiên nga chẳng hạn hì), á, cháu chợt nhớ ra đây là chỗ đường Lê Duẩn, là đường một chiều rồi thì chắc chắn cháu và chàng trai ấy sẽ đi cùng đường với nhau, phù`````````, đã qua một quyết định quan trọng (~~~~~, nhạc lại cất lên du dương, à không phải là nhạc giống trong phim James Bond chẳng hạn, mình đang làm gián điệp mà lị) Nhưng sao tự nhiên chàng trai đấy lại phóng rất nhanh thế này, giời ạ đường thì đang đông, phóng thế nào cho người ta đuổi kịp nữa chứ (tự nhiên cháu lại nhớ ra câu chuyện cô gà mái chạy phía trước lại sợ chàng gà trống choai chạy sau ko đuổi kịp), cháu bèn cố gắng bám đuôi (chính xác thì có người chở cháu, nhưng vì cháu thích làm nhân vật chính nên ta coi như không có ai chở cháu cả nha), trời thì lạnh, lại đi qua hồ, đúng là dã man con bà bảy. Sắp đến ngã tư rồi, chàng ta sẽ (quên, cho nhạc hồi hộp nhá) chàng ta sẽ rẽ phải ra sân Y hay là rẽ trái ra BK, hay là đi thẳng ra sân KT đây, không chịu nổi sự hồi hộp chết người này, cháu bèn nhắm mắt vào, hô hô chàng ta rẽ phải ra sân Y ạ, đúng con đường mình đã chọn, nhưng chàng trai này vẫn không chịu giảm tốc độ, đường thì đông, đông ơi là đông, hơi bị đông của ló, thôi thế là chàng mất tăm rồi, cuộc truy bắt đã bất thành (nhạc nổi lên đày ai oán, não nề nhưng ta vẫn thấy trong đó chất hùng tráng ----> đoạn này có vẻ giống như khi phân tích bài Tây tiến, nếu như chú nào còn nhớ), (cháu bèn đi đến sân Y nhưng mà không có chàng này ở đấy, tuy nhiên hôm nay sân Y có rất nhiều trai nên cháu cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ) tèn tèn ten.........đoạn phim kết thúc bằng hình ảnh 2 người nắm tay nhau đi về nơi xa xa ---> một kết cục mang tính cổ truyền dân tộc.
    Hờ, mệt quá, miêu tả xong còn thấy mệt hơn cả là truy kích thật, mà cháu thề rằng đây là người thật, việc thật, 100$, a` 100% luôn nhá, cho nên cháu đưa ra ngay đây thông báo tìm người: LOA LOA LOA, chú nào mà có một lịch trình như thế, xin mời gặp ngay cháu nha. Nếu ai tinh ý có thể nhận thấy rằng vì sao cháu lại chưa nói đến khuôn mặt của chàng trai này nhỉ, xin nói luôn rằng, chàng ta chẳng xinh gì(--->nghe câu này xong chắc chẳng chú nào dám nhận nữa), chỉ vì có quả bóng rổ nên mới lọt vào tầm ngắm của cháu thôi. Cháu thì cũng chẳng xinh đẹp gì rồi nhưng đời là thế, cứ phải chọn trai xinh xinh nhìn cho nó sướng đã các chú nhể.
    Và sau đây, mời các bạn xem phần tin nhắn:
    Chú bluto: cháu ghét chú lắm, cháu đã mất công làm một bài thơ tặng chú rồi thế mà đọc đi đọc lại từ đầu đến cuối, chú chỉ cho cháu có mỗi một phiếu trong khi cho con Misaki Aoshi(--->đổi tên đi, toàn viết thành Míaki Áohi thôi) những 2 phiếu, hơi bị ghen tị của ló rồi đấy, thôi cháu không thèm kẹo mút với kem của chú nữa, hít le chú, ờ hít le ba que xỏ lá ăn cắp cá của nhân dân, ăn cắp quần của bộ đội, một tờ giấy cắt làm đôi, không ai chơi bỏ suốt đời, ờ`````````, rồi đến một ngày nào đấy chú sẽ phải quỳ xuống mà van xin lạy lục cháu chơi cùng chú nhưng cháu cũng không thèm đâu. Á á á á á á, chợt phát hiện ra chú bluto này cũng đóng vai trò khá lớn trong club chicken run (cháu hỏi thật các chú tiếng Anh trên 5 phẩy thật à??? ở Tây í chú ạ, khi nói đến các cô gái người ta dùng chick, còn khi nói đến các chàng trai thì phải dùng từ cat cơ ạ, cho nên cháu kiến nghị nên đổi tên đội bóng thành kitten run, nghe dễ thương hơn nhiều) cho nên chắc cháu lại phải nịnh chú bluto để chú cho cháu vào club với, mà sao không thấy gái ở club chú nhể, chỉ cho trai thôi hả chú. Nhân chuyện nói đến con gà, có cô chú nào nhớ truyện Doremon hông nhỉ, có đoạn Đôrêmon kể chuyện cho Nôbita nghe: có chú gà cồ, lấy cô gà gì gì đấy, đẻ ra con là gà gì gì í, thiệt tình tự nhiên cháu quên béng mất rồi. A` mà chú bluto ơi, hôm nào thi ném 3 điểm với cháu hông? cháu chắc chắn là chú ném thua cháu rồi, cháu là siêu sao ném 3 điểm đấy chú ạ.
    Còn bạn Misaki ạ (chẳng nhẽ lại bảo là con Misaki kia), mình nghĩ bạn nên nói ít thôi nhá, mình là mình không thích có ai khen người khác trước mặt mình đâu, còn bạn với chú bluto mà có tình tang với nhau thì xin lập topic khác mà nói nhá, vớ va vớ vẩn đập chết như đập con ruồi này đấy nhá (bốp) hè hè.
    THÔNG BÁO TIN QUAN TRỌNG : CHÁU ĐANG CÓ Ý ĐỊNH MỞ TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH YÊU, MỜI MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ SẴN TINH THẦN ĐỂ ĐÓN ĐỌC NHA, CHÁU SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC TRONG THỜI GIAN TỚI.
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  3. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...hô hô, nsx nhà ta thật rẻ tiền khi có những bài câu trang đáng ghê ghớm như vậy... tuy hôm trước nsx nói Misaki là mình viết những bài không có nội dung gì nhưng mà xem ra nsx còn viết những thể loại không có nội dung gì hơn... thế này có chó nó yêu nsx hén...
    ...nsx bạn đã đem lòng yêu anh bờ lu tô của mình thì chẳng còn cách nào khác... chúng ta phải quyết đấu thôi... ta quyết đấu bằng ném ba điểm hén... chiều nay 4 giờ trên sân Vạn Phúc hén... tuy rằng mình chưa đến sân này nhưng mà mình nghĩ mình đủ tự tin để đánh bại bạn và giành được anh bờ lu tô vừa đô vừa thích cười hô hô... nếu ai thắng thì được nhường anh bờ lu tô cho người thua hén...
    ...mà bạn nsx đúng là thiếu i-ốt thật đấy... ở đây chickens run có nghĩa là như sau... các chú này vốn có lòng hận thù sâu sắc với các cô gái do bị các cô gái này từ chối tình cảm (tiếng anh gọi là reject) vì vậy các chú ta bèn lập một hội gọi là chicks run có nghĩa là 'thấy gái là chạy', gọi lái lái là chickens run... có lẽ chúng ta nên bắt chước các chú bèn lập một đội bóng toàn các cô gái lấy tên là cats run đê... ( căn bản theo từ điển Oxford anh việt new e***ion thì chicken run còn có nghĩa là 'rào giậu nhốt gà') thế cho nên chúng ta lấy cats run có nghĩa là 'rào giậu nhốt trai' ... ở đây chúng ta là các cô gái đã nhớn nên phải lấy là cats chứ nếu như lấy là kitten chẳng hoá là nhốt trai mới nhớn hay trai còn đạp xe 3 bánh à??? thế thì hơi bị nhục quá hế hế...
    ...về phần anh bờ lu tô, anh mến thương thương mến em vừa mới sáng tác tặng cho anh bản tình ca số 14 hơi bị hay của ló đấy... em chỉ mong có một cơ hội nào đó để em có thể bày tỏ được tình cảm tình thương mến thương của em dành cho anh thôi... hic, anh có biết không, đã bao đêm em trằn trọc thao thức ngồi ngắm bầu trời sao lòng nghĩ đến anh nước mắt nước mũi chảy ròng ròng... bầu trời sao với những đám mây bay nhè nhẹ sao mà đẹp thế, nhưng so với nụ cười, anh mắt của anh thì còn thua xa... hôm nay nắng đẹp thế vậy mà trong lòng em là cả một bầu trời mây đen dăng kín vì em không được thấy bóng hình của anh bờ lu tô... hỡi anh bờ lu tô đánh kính, giờ này anh đang ở đâu... người tôi yêu mến mến thương, giá như ai đó có thể cho tôi biết giờ này anh bờ lu tô đang làm gì nhẩy? khẹc, lâu lắm rồi không gọi trai là anh giờ mỗi lần cứ anh bờ lu tô anh bờ lu tô nghe xao xuyến thế... nsx liệu liệu đấy, không cẩn thận mình đẩy bạn xuống đất rồi dẫm dẫm dẫm... chết nhé, đáng đời, ai bảo dám sàm sỡ anh bờ lu tô của mình hờ hờ hờ...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  4. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bạn Misaki mến thân, mình nhận lời thách đấu của bạn, chiều nay lúc 4h tại sân Vạn Phúc nha, mà làm thế nào để nhận ra nhau bây giờ được nhi? bạn sẽ mặc quần đùi hoa và áo chim cò nha, khẹc khẹc, nhưng có khi những điều này cũng không quan trọng cho lém nhỉ, mình nghĩ những người tình địch chắc là rất dễ nhận ra nhau, mà này hôm nay cho bà con vào cửa tự do xem tụi mình quyết đấu nha. (Đi vòng ra chỗ khác nói nhỏ nhỏ: lào lào ai thích đi xem trận quyết đấu sinh tử giữa một con giun đất misaki, và một con thiên nga NSX xin mời ra đây mua vé nha. Đây là một câu chuyện tình tay ba đầy máu và nước mắt, câu chuyện được bắt đầu bằng việc 2 người con gái Misaki và nsx tình cờ phát hiện ra họ có chung một mối tình say đắm với chàng trai bờ nu tô tô, sự việc tiếp tục diễn biến như thế nào mời mọi người đến sân Vạn Phúc vào lúc 4h chiều để biết kết cục của trận đấu, giá vé chỉ 200.000đ thôi, hãy mua ngay kẻo lại còn nhiều, đừng chỉ vì một phút thiếu hiểu biết mà đánh mất cả cuộc đời của mình -----> đoạn này có vẻ giống tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình ghê hén). Phù, quảng cáo marketing xong thì mệt đứt hơi, nào Misaki, mi đã chuẩn bị xong cho cuộc quyết đấu chưa. Nói đến đây, tự nhiên nghe thấy trong lòng mình những tiếng đập 'thịch thịch thịch thịch', cháu thấy trong lòng quặn đau, chết rồi sao tự nhiên lại run thế này cơ chứ, chết rồi làm thế nào để chiến thắng trong trận chiến chiều nay bây giờ, phải cố gắng lên chứ nếu thua là lại phải rước chú bluto về nhà thì chết bố nó mất...làm thế nào bây giờ. Tèn ten, tèn ten bạn đừng lo sợ đã có Fugaca diệt trừ giun, thuốc tac dụng ngay trong vòng một giờ, chỉ cần một liều duy nhất, không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  5. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn nsx thương mến thân thương!
    ...chào bạn, bạn... có hay đến đây không? phải nói là mình hơi bị hồi hộp của ló đấy... bây giờ là 2 giờ kém 15 còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ quyết đầu rồi... oấy, tay chân bắt đầu run rẩy cứ như là chuẩn bị confess ý... hê hê, răng va vào nhau như lúc chuẩn bị lói ' anh yêu em' ý... kinh thật, cái trò quyết đấu này xem ra cũng làm hại thần kinh ra phết đấy... nhưng mà kể cũng tốt... hại thần kinh như vậy sẽ chết sớm -> chết lúc trẻ -> lúc trẻ là lúc đẹp -> đến đám ma mình mọi người sẽ khóc lóc suýt xoa ' ối con bé này còn trẻ đẹp thế vậy mà đã bị chết trong bồn tắm rồi, đáng thương quá hu hu hu, hu hu hu hu...!' .. nhưng mà bạn nsx ạ, mình vừa mới đọc profile của anh bờ lu tô xong... hic, giang hồ đồn rằng anh giai này học cấp 2 và 3 ở trường Ams... học cấp 2 ở trường ams có nghĩa là già nhất cũng bằng tuổi mình, mà hic hic hic, khéo anh ta còn ít tuổi hơn mình nữa chứ... ối xời ơi sao tôi bạc mệnh thế này... ối anh bờ nu tô ơi nà anh bờ nu tô... sao anh lại ra đi trong độ xuân còn đang ngập tràn khắp thành phố thế này.... ối anh ơi là anh ơi... hế, thế này chẳng hoá khóc anh bờ nu tô bị chết trong bồn tắm à? ôi vậy là đã đi tong mối tình của tôi... mối tình đầu tiên sau nhiều nhiều mối tình trước đó nữa... hôm nay lại phải mặc áo đeng để tang mối tình với anh bờ nu tô mới được hí hí...
    ...Lào bây giờ quay lại với cuộc quyết chiến.. hờ mà quyết chiến nàm quái gì khi mà mình đã để tang mối tình với anh bờ nu tô nhỉ? thôi thế này vậy, nsx ơi hôm nay lên sân chắc cũng không thiếu gì trai đâu nhể, ta cứ đến đó rồi kiếm đại trai nào xinh xinh xong rồi chúng ta thi đấu với nhau... ai thua được đem trai xinh đó về nhà, vậy là được hén! chứ tranh nhau anh bờ nu tô lại cứ phải cố gắng thắng để người thua phải đem anh bờ nu tô về xem ra có vẻ mất tinh thần đoàn kết giữa hai chúng mình quá, nsx nhể? quyết định vậy đi hén!!!
    ...Lào lào bà con, 4 giờ tại sân vạn phúc sẽ là giờ quyết chiến giữa con heo nsx và Chúa tể Misaki... cuộc chiến này phần thắng sẽ thuộc về bên chính nghĩa: Chúa tể Misaki hay con heo nsx gian ác với những âm mưu xảo quyệt... mời các bạn đón xem một cuộc chiến hấp dẫn quyết liệt, đẫm máu và nước mắt và cũng không kém phần lãng mạn... vé đây vé đây, dzô dzô... không mua nhanh kẻo hết ,mua dzô mua dzô, vé rẻ rề đây... mua đê mua đê.........
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
    Được Misaki Aoshi sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/11/2002
  6. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    PS: bạn NSX ơi cho mình hỏi khí không phải chứ cái trung tâm tư vấn tình yêu của bạn đã mở đến đâu rồi? Mình là mình sốt ruột lắm đấy vì trong lòng mình bộn bề nhiều chuyện chưa thông tỏ mà... tiện thể nếu như bạn không chê thì có thể tuyển mình hông? Mình hơi bị am hiểu chuyện tình cảm của ló đấy vì mình yêu nhiều mà... bạn nghĩ coi thế lào rồi báo cho mình hén ...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  7. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Phù phù phù, thế là bớt một đấu thủ rồi. Misaki thân mến, thật chán khi đọc những dong viết của bạn, mình không ngờ là chỉ vì mỗi chuyện tuổi tác mà bạn đã đá bay chú bờ nu tô tô của mình đi rồi, có thể nói ngay điều này đã chứng tỏ bạn không có hiểu biết nhiều về tình yêu. bạn có biết không, một câu nói kinh điển đó là: tình yêu thì không tính đến tuổi tác, chỉ quan trọng là trai đó có xinh không, còn nếu không xinh thì trai đó có chơi bóng rổ không. Đấy ngay cả những cái nguyên tắc cơ bản tối quan trọng tối cần thiết đấy mà bạn cũng không biết thì thử hỏi mình làm sao có thể tuyển bạn vào làm nhân viên cho mình được. Cũng nói thêm với bạn là mình quyết tâm không bỏ chú bờ nu tô tô của mình đâu, đối với mình tuổi tác đâu là cái gì đâu, hơn thế nữa bộ sưu tập trai của mình đang còn thiếu những bé trai ở độ tuổi học cấp 2 or cấp 3, cho nên chú bluto là hơi bị đầy đủ tiêu chuẩn của nó rồi đấy. Thêm nữa, như mình đã nói ở những bài trước, mình thấy rằng chú Bluto là một con người đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời mình, rất có thể bạn chỉ đọc những lời chú viết ra thì bạn không thể hiểu hết được đâu, mà mình thực lòng không muốn chú í biết những điều này, mình sợ sẽ làm chú í khó xử.....
    Một lý do thứ hai mình không thể nhận bạn vào làm được đó là những lời ní của bạn tuy rằng mới nghe có thể thấy nó hay, nó bóng bẩy, nó hào hoa thật đấy, nhưng tựu chung lại đó là những lời sáo rỗng mà mình có thể chép ra ở bất kỳ cuốn tiểu thuyết rẻ tiền nào đầy rẫy trên những hiệu sách ngoài phố. Phương châm của trung tâm mình là bí mật, thân thiện và..... mình chưa nghĩ ra. Dù sao cũng rất cám ơn vì bạn đã quan tâm đến trung tâm của mình từ khi nó chưa ra đời, mình sẽ cố gắng để trung tâm hoạt động một cách sớm nhất vì bây giờ mình phải bận bịu cho những công việc liên quan đến trai quá, ví như bây giờ sắp đến giờ hẹn bạn quyết đấu rồi, mình sẽ phải đi thôi, mà lày, đã bảo vào cửa tự do cơ mà sao lại bán vé thế??? chia phần trăm đi chứ
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  8. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Các cháu à , chú nghe các cháu nói mà chú nghĩ rằng chắc hẳn hiện giờ các cháu đang ở trên đăo khỉ hoang rất khan hiếm chai. Cháu nào có nhu cầu chú sẽ rới thiệu cho thằng cháu duột của chú, ló mới vào nớp one thui, chơi bóng dổ hơi bị xiêu đó, đẹp trai thì khỏi cần lói. Nhìn các cháu khẩu chiến mà chú thấy tội nghịp wa'. Mà các cháu xâu xé thằng blutô làm gì, chú vứt cho mấy thằng tha hồ mà rùng, hỏng thằng này chú thay cho thằng khác .
    ...Dream on...
  9. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...nsx, bạn làm mình tức quá...
    ...hôm nay trời lạnh như vầy mà mình đợi bạn hai tiếng đồng hồ ở trên VP, nhìn mãi xung quanh chẳng thấy đấu thủ đâu cả? Nếu như bạn sợ mình thì ngay từ đầu cứ nói thẳng ra đi lại còn hẹn này hẹn nọ... làm mình cả buổi lạnh như vầy mà mình cứ mặc quần đùi hoa đứng đợi bạn, xung quanh có bao nhêu là trai xinh cứ mời mình đi đá bóng với họ nhưng mình nhất quyết không đi theo tiếng gọi của con tim vì mình phải đợi đến khi đấu thủ của mình đến cho kỳ được... bạn làm mình vô cùng thất vọng, chỉ muốn chết ngay trong bồn tắm đi cho rồi thôi...
    ...mà bạn đã hiểu lầm mình rồi... thưa bạn rằng trong bộ sưu tập trai của mình đã có đủ trai từ tuổi nhỏ cho đến trai bằng tuổi mình, vì vậy mình thiết nghĩ không nên để chú bờ nu tô vào list nữa không lại tội nghiệp chú ấy phải đánh nhau khổ sở với các trai kia... mình là mình cao cả lém, mình cũng có ý nhường chú ta cho bạn đấy chứ... chứ còn mình phải mê trai còn nho nhỏ cơ, trai đấy vừa dễ thương lại vừa dễ bảo... đấy như kiểu thằng cháu ruột chú Miu ấy, mới học nớp 1 nhá, hơi bị được của ló đấy...
    ...ghớm bạn làm như bạn cao giá lém ý, đã thế mình cũng mở một trung tâm tư vấn tình cảm bên cạnh để cạnh tranh coi ai hơn ờ ờ ờ...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đang đọc giở bài của các em (gọi chung thế cho nó tiện nhé) thì phải đến giờ đi tập Chicken rồi. Với tư cách tổng thư kí kiêm phát ngôn viên, anh thông báo là: nếu là trai thì còn phải kiểm tra trình độ chứ, riêng gái thì vô tư lun, các anh đào tạo dần dần. Tí nữa đi tập về đọc tiếp, có gì nói tiếp

    Wise Wizard

Chia sẻ trang này