1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin sốt dẻo đây- đừng vào đọc kẻo tiếc (ĐÓNG CỬA NỐT)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nsx, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Misaki sau khi viết xong bức thư tuyệt mệnh kia lại cho chú Bờ nu tô đã bị chết trong bồn tắm rồi. Khổ thân bạn ấy!
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  2. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Được nsx sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 27/11/2002
  3. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    haha, chú bờ nu tô tô của cháu lại chuẩn bị đến sân Y, mình thấy rằng kể từ hôm mình hay post bài lên đây thì có nhiều người đến sân Y hơn thì phải hếhế, không biết mình có ảo tưởng lắm không nhể nhưng đúng là dạo này sân Y đông hẳn, hờ hờ. Chán nhể, tự dưng chả thích post bài nữa, hì, ai có muốn đọc nữa thì cổ vũ động viên cháu một câu, cháu đây tuy rằng cũng khá lười, nhưng mà cứ động đến trai thì thôi rồi, cho dù ngoài trời có rét căm căm thế nào đi chăng nữa thì cháu cũng có thể đi ra ngoài đường bằng xe ô tô ---> chả hiểu đang nói cái gì thế này. Ngẫm lại từ xưa đến giờ, đúng là cuộc đời cháu lúc nào cũng có một trai nào đấy nhá, mà được cái cháu lại cũng hơi bị chung thuỷ của nó, cháu thì ít khi êu 2 chàng cùng một lúc lắm, lúc nào cũng phải ít nhất là 3 chàng, hề hề đùa tí. Hồi đi nhà trẻ thì cháu cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ hồi đấy có rất ít đồ chơi, mà có 1 cái bát bằng nhựa đứa nào cũng thích chơi. Dùng cái thìa cạo vào cái bát đấy thì lúc nào cũng được cả một đống cát, rõ ràng là hôm nào cũng thế, ắt hẳn đây phải là cái bát Thạch Sanh rồi. Hồi đấy, có một bạn trai lúc nào cũng cố lấy được cái bát đấy rồi rủ cháu chơi ăn cơm. Đến hồi mẫu giáo, thì câu chuyện về chiếckhăn voan chắc là các cô các chú đã biết rồi. Đấy là lúc ở lớp, còn khi về nhà cháu lại mê cái anh hàng xóm mới chết không cơ chứ, nhưng mà anh này hay đi chơi, thỉnh thoảng mới chơi với cháu, có lần anh í chơi trò bố mẹ với cháu, có 2 đứa con là hai bạn cũng hàng xóm luôn. Hế hế làm bố mẹ thích lắm, được sai 2 đứa con đủ trò, hồi đấy nhà cháu ở tầng hai, thế là 2 bố mẹ sai 2 con xuống tầng một xách nước lên để bố mẹ tắm . Đến lúc từ lớp 1 đến lớp 3 thì mới chết, cháu mê một lúc 3 chàng trai cơ, 3 bạn này vừa xinh, lại vừa học giỏi (hình như thế) nữa chứ. Nhưng cái hồi này cháu lại toàn chơi với con gái là chủ yếu, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với các bạn í thôi. Với cả hình như lúc này lớn rồi nên chẳng có sự vụ gì cả, đến giờ nghĩ vẫn còn tiếc. Sau đấy cháu lên lớp 4 thì nhà cháu chuyển nhà. Hồi này thì cũng có một trai mà cháu đã kể rồi đấy. Mà hồi đấy nhà cháu lúc đấy mới xây nên đẹp và rộng so với nhà mọi người lém nên bọn lớp cháu thỉnh thoảng còn kéo đến nhà cháu cơ--->chi tiết này không liên quan gì. Hờ, đúng là hôm nay không có cảm hứng viết, viết xong đọc lại thấy chán qué cơ. Còn bây giờ cháu đang đem lòng cảm mến chú bờ nu tô tô, ơ hình như mình bỏ chú này rồi cơ mà nhỉ. Hôm nay lên sân Y, dò hỏi được tuổi của chú bờ nu tô này, buồn quá cơ, thế này thì chú hơn cháu nhiều tuổi quá, từng trải quá rồi, không biết bố mẹ cháu có đồng ý cho cháu lấy chú hay không nữa. Kiểu này không khéo phải bỏ anh giai bờ nu tô để tìm một em bé vậy.
    Why life's never easy or do we make it hard for ourselves?
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Sao cháu lại nghĩ quẩn thế. Cháu lấy 1 em bé để sau này cháu chết trước, nó thừa hưởng hết à, ko được. Chú hơn tuổi cháu, về già chú chết trước cháu hưởng hết còn gì. Mà nói nhỏ cho cháu nhé (bọn khác ko được đọc đoạn này) chú hơi bị giàu đấy. Sáng sáng chú đi ôtô đi học đấy, loại 4 chỗ cổ lắm rồi, chú toàn đi loại 30 chỗ ngồi 50 chỗ đứng cơ. Chuyện tiền học thì khỏi phải nhắc, khi mới vào trường chú đóng tiền cả 5 năm luôn (chú được đặc biệt miễn). Thỉnh thoảng chú còn được học bổng SV nghèo vượt khó vài triệu liền, tha hồ chat chít, karaoke bét nhè chè khoai môn. Chiều về chú ko thèm đi ôtô nữa, chú chạy cho khoẻ ng lại còn đỡ bị lạnh nữa chứ (thú vui hơi bị tao nhã của nó)
    Cháu kể về thiên tình xử tuổi trăng non của cháu hay thật đấy, chuyện này cho thấy cháu có thiên khiếu thu hút giai, mà toàn giai lớp 3 lớp 4 thế bây giờ vẫn thế à, phải nâng cấp lên 3 3 3 chứ. À cháu có biết chơi điện tử ko nhỉ, khi nào chú cháu mình giao lưu cái nhỉ, chứ thi nhau ném 3 điểm thì chú ko nỡ xuống tay (gạ đấu xong thua thì nhục nắm) thế nhé, hẹn cháu chiều thứ 5. Bây giờ chú đi học nhiều ... vì sắp thi mà ... nên sẽ đến sân Y nhiều hơn. Nếu sân Y ko thu tiền thì ngày nào chú cũng đến ý chứ... Chúc cháu vui vẻ trẻ khoẻ đẻ con to

    Wise Wizard
  5. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khục, khục, sau đây là bài tường thuật về buổi gặp mặt giữa chú Bờ nu tô và cháu nsx, và thêm cả cái đứa bỏ *** Misaki (--->nói thế này không sợ vì nó đã bị chết trong bồn tắm rồi, không làm gì được cháu đâu) nữa. Hôm nay, ngày thứ năm 28/11/2K2, như đã hẹn với chú Bờ nu tô yêu dấu, cháu đi đến sân Y. Phải nói thật là trước khi đi cháu đã phải ở nhà sửa soạn rất lâu, chỉ mong rằng sẽ gây một ấn tượng sâu sắc với chú bluto, còn trên đường đi thì cháu khấp khởi lo âu chỉ sợ tắc đường đến muộn để chú bluto phải đợi. Cháu đến sân lúc khoảng hơn 4h chiều, nhìn dáo dác xung quanh một hồi để xem có trai nào béo béo lạ lạ không. Phải thú thật một lần nữa là nhìn cái nick của chú này, cháu hình dung ra đây ắt hẳn phải là một chàng trai đô con, ục ịch, giống chú bluto trong phim popeye í, cũng có lúc cái nick này lại gợi cho cháu nghĩ tới tên của một con chó (cháu thực lòng không có ý gì đâu nhá, chỉ là do cái nick của chú làm cháu liên tưởng thế thôi), và cháu nghĩ có khi chú bluto này lúc nào cũng nhủng nhoẳng, chạy lăng xăng giống một chú chó con nghịch ngợm, chà hồi hộp ghê ta. Cháu xin kể tiếp, cháu bèn nhìn ra xung quanh, chưa thấy ai lạ cả. NHƯNG..... cháu nhìn thấy cái con bỏ *** Misaki, á à, thấy chú bluto hẹn tao ở đây mày bèn đến rình rập à, rõ ràng chú í chỉ hẹn mỗi mình thôi mà, đấy chính những lúc ta không cảnh giác là lúc kẻ địch lấn tới ngay lập tức. Cháu tức lắm, nhưng ở đấy lại đang có nhiều trai, chả nhẽ lại chửi nhau với nó thì trai nó lại tưởng mình là phường tôm cá ngoài chợ thì chết vì nhà cháu bán thịt cơ, không bán tôm cá đâu. Cháu bèn ra vẻ vui vẻ và ngạc nhiên khi gặp nó, cháu bèn chào hỏi một hồi, và cháu bắt đầu dò hỏi: 'Thế bạn đến đây lâu chưa?', 'Mình đến từ lúc 4h kém cơ' (á à, đến sớm để gặp chú bluto của mình trước, rồi nói xấu mình đây, tao biết tỏng rồi nhá, may mà chú bluto vẫn chưa đến), cháu bèn hỏi tiếp 'Thế sao tự nhiên hôm nay lại đến đây chơi thế này?', nó bèn trả lời tiếp 'Ờ....hôm nay mình tan học sớm' (gớm, sớm cái nỗi gì, rõ ràng hồi gì kể với mình là học chiều phải đến tận 6h 6 rưỡi mới tan cơ mà, chắc là hôm nay bỏ cả học để rình rập mình đây). Cháu biết rõ sự tình rồi nên cũng không hỏi thêm gì nữa, cháu vẫn giả vờ vui vẻ ném bóng với nó. Sốt ruột quá cơ, sao mãi không thấy chú bờ nu tô tô yêu dấu nhỉ, cháu vừa ném vừa nhìn ra ngoài cửa, hết chàng trai này đến chàng trai khác, vẫn chưa thấy chú í đâu cả, thiệt tình cháu không biết mặt chú này thật nhưng cháu nghĩ bằng sự linh cảm của con tim cháu sẽ biết đâu là chú í. Và trong lúc ném bóng và chờ đợi, cháu còn nhận được một thông tin thú vị là ngày hôm qua chú bluto cũng đến đây, à hóa ra là thấy mình rủ ném 3 điểm nên chú bluto bèn đến trước để tập vì sợ thua đây, nhưng tập ném mãi vẫn không được nên bèn rút lui, rủ cháu chơi điện tử đây, thản nào cháu không hiểu sao tự nhiên chú í lại rủ cháu đấu điện tử, điện tử thì điện tử nhá, cháu không sợ, chơi bóng rổ điện tử thì cháu cũng là một siêu sao. Cháu lại xin kể tiếp, đợi hoài, đợi mãi rồi thì cũng đến lúc có một chàng trai xuất hiện, cháu biết ngay mà, linh cảm của cháu là kinh lắm (vì có một người đứng ngay cạnh cháu chỉ cho cháu). Chú bluto vừa đến là join vào 1đội đang đánh trên sân ngay lập tức, lúc đến chú mặc một chiếc áo khoác màu đen, giờ chú đã cởi ra, chú mặc một chiếc áo dài tay, màu xanh thì phải, cháu quên mất rồi, phải nói là chú bluto này trông dễ thương hơn nhiều so với những gì chú post ở đây.Cháu hồi hộp xem chú bluto chơi bóng, đây rồi, cơ hội đây rồi, chú bluto có bóng, chú dẫn bóng vượt qua đối thủ, chú lên rổ thì phải, á'''''''''cách rổ cả trăm mét, mọi thứ trước mắt cháu như sụp đổ, không, đó chỉ là một giây lỡ tay của chú thôi, tuy nhiên cháu không còn có hội xem chú biểu diễn quả nào nữa. Cháu sợ Misaki nó lại làm gì để nổi bật hơn cháu, cháu bèn giả vờ ra bàn kế hoạch với nó bảo là kệ chú í đấy nhá, ta không cho biết ta là ai nhá, để xem chú í có biết được không, nó ngu vật, đồng ý lia lịa, quả này thì mày bị ăn quả lừa rồi Misaki ơi. Cháu bèn vẫn bình thường ra ném bóng,lúc này đội của chú Bluto đã thua nên chú cũng bèn ra ném bóng. cháu bắt đầu ném 1 quả 3 điểm, vàooooooooooooooooooo, hahha, kiểu này là ghi điểm trong lòng chú Bluto rồi, cháu bèn cất tiếng chào chú í 'Chú Bluto ơi thi ném 3 điểm không', rồi cười rất tươi, chú í bèn cười 1 phát với cháu, úi úi cháu sung sướng quá cơ, chú í cũng bèn ném vài ba quả ba điểm nhưng tất cả đều trượt, nhục quá cơ. Misaki dường như đã nhận ra âm mưu của cháu, lừa lúc cháu không để ý và chú bluto lại gần, nó bèn nói một cái gì đấy với chú bluto, cháu chỉ thấy lúc nó nói xong nó cười rất sung sướng, bùn qué cơ, hình như chú bluto cũng cười với nó, hic hic, nhưng rất may là hôm nay không phải là ngày của Misaki nên nó ném bóng mãi không vào rổ. Lúc này chú Bluto đã cởi chiếc áo dài tay ra, chú mặc một chiếc áo phông có hình 2 con gì màu vàng trông rất đẹp, Misaki rú ầm lên, cháu tức quá, bèn lấy quả bóng rủ nó sang rổ bên kia ném để nó đỡ nổi bật hơn cháu. Được một lúc, khi trời đã tối, cháu và Misaki bèn rủ chú Bluto ra ném 3 điểm, chú này hình như tên là gì gì điếc phải không ạ, cháu gọi mãi không thấy chú í đâu, phải được một lúc thấy chú í sang rồi chú lại chạy ngay về, hế hế, kiểu này biết là thua nên sợ đây. Trời đã tối, không còn nhìn rõ rổ nữa, cháu phải về nấu cơm, nhưng sợ nhỡ Misaki ở lại nó lại làm điều gì nên cháu rủ nó ra về với cháu. Lúc ra đến gần cửa, bỗng Misaki nói với chú bluto 'sao anh hững hờ với em', trời ơi, đây là tình huống cháu chưa lường trước, cháu bất ngờ quá, tím tái mặt mày, phải làm cái gì mới được, nhưng cháu nghĩ mãi không ra, cháu bèn nói cái gì đấy liên quan đến đội chicken run, thực thụ thì cháu cũng không nhớ nổi nữa. Thôi kiểu này phải lôi cái con Misaki này về thôi không thì khốn với nó, và cháu ra về trong niềm tiếc nuối, hẹn gặp chú vào một ngày không xa...............
    Còn gì thiếu cháu xin sẽ bổ sung sau, hề
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u
  6. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    BÀI ĐẶT BIỆT TƯỜNG THUẬT VỀ VỤ GẶP CHÀNG TRAI CÓ TÊN LÀ BLUTÔ HÔM NAY Ở SÂN TRƯỜNG Y
    ...Khẹc, hôm nay thật là một ngày chẳng ra cái mia gì của Misaki cả... đi lên trường định đú một tí thì chẳng có ai đú cùng, đi trên đường đang đi thì xe bị hỏng sửa mất gần cả tiếng đồng hồ mà không được... may thay cháu vẫn lên sân Y kịp giờ để hẹn gặp với anh giai bờ nu tô rất đô... Tuy rằng cháu đã có một lời hứa với bản thân, gia đình và xã hội là cháu sẽ không bao giờ chửi bậy nữa ( tức là cháu sẽ ko lên mạng nữa vì bình thường cháu là một đứa bé rất ngoan, chỉ khi nào lên mạng cháu mới láo thôi... anh bờ nu tô mến thương ơi em là một cô gái hiền dịu nết na mừ...) nhưng cuối cùng thì cháu lại phải post bài vì đọc cái bài rất bố láo của bạn nsx <- mình hơi bị lịch sự đấy nhớ... cháu thì hông mất cái thời gian sửa soạn lâu như là nsx vì cháu thiết nghĩ cháu cũng đẹp lém rồi nên chẳng cần phải trang điểm gì cho mất thời gian, vì thế cháu lên sân Y rất đúng giờ, cụ thể là 3 giờ 57 phút cháu đã có mặt trên đó rồi... tèn ten... cháu rất hồi hộp vì cả đời cháu chưa từng một lần được biết mặt mũi chàng trai mình bấy lâu nay đem lòng thương mến tình thương mến thuơng nó như thế nào... bao nhêu là trai đến vậy mà chẳng thấy bóng dáng anh giai bờ nu tô đâu cả... cháu tưởng chừng như những mong đợi mòn mỏi của cháu đã trở thành vô vọng rồi... bỗng nhiên có một cô gái trông không xinh xắn gì cho lắm đến bên cháu và bảo 'Chào bạn, bạn... có hay đến đây không'... thiệt tình chứ cháu thề là cháu rất ghét nói chuyện với cái bọn lạ lạ vô duyên, con gái con lứa chẳng quen biết gì cứ sán đến hỏi chuyện... cháu trả lời nó qua loa cho xong chuyện ai dè nó lại hỏi tiếp hỏi nữa hỏi mãi... hỏi bao nhiêu bao nhiêu mà cháu thì bực cả mình... cuối cùng không chịu nổi cháu bèn bảo với nó rằng 'Cảm phiền bạn cút mia bạn đi cho mình nhờ hờ hờ'... hị hị, thế là cái con mụ đấy lại phải cun cút bỏ đi trong nỗi tiếc nuối vẫn còn muốn nói chuyện với cháu... cháu đoán chừng con mụ này cũng không được bình thường cho lắm, khẹc, gái kiểu gì mà lại cứ thích sán đến gần nói chuyện với gái là thế nào nhỉ? Cháu mà thấy gái là cháu lờ đi ngay, cháu chỉ thích trai thôi... À quên, nãy giờ chưa giới thiệu cho mọi người tên của cái con mụ ấy là nsx... sau một hồi mụ ta ba hoa với cháu thì cháu cũng vỡ lẽ ra là như vậy... nhưng thật bất ngờ, hoá ra con mụ nsx cũng không phải là lesbian cho lém, chắc là bi-*** vì bằng chứng là khi chú trai bờ nu tô đến, cháu thấy mắt mụ ta sáng rực lên như có hai tia lửa ở trong đó, mà trời này thì lạnh, có lửa cũng hơi bị được của ló... nhưng mà, phải nói thật rằng mắt của nsx sáng bao nhiêu thì mắt cháu còn sáng rực rỡ hơn cả thế... chàng trai bờ nu tô xuất hiện làm lu mờ tất cả các chàng trai khác có mặt trên sân Y lúc bấy giờ, kể cả một thần tượng mà trước đấy chúng cháu vừa quyết định là sẽ mở một fan club về thần tượng này... Bờ lu tô đã xuất hiện như một vị thần, tất cả ánh đèn ở trên sân chiếu sáng vào anh... hôm nay anh không mặc quần đùi hoa mà mặc quần áo bình thường đúng như lời nsx kể, thiệt tình là cháu không nhớ nổi chàng trai này mặc gì nữa... nhưng mà cái áo cuối cùng anh khoe ra thì đẹp mê (có hai cái hình mặt cười kiểu thế này này hay sao ý vì tối quá cháu hông nhìn rõ... lúc đấy cháu nhớ là cháu cũng định chạy ra xin anh ta cho mặc một phát mừ ... Sau một hồi không hiểu thế nào thì cháu bèn thấy chàng trai này vào chơi ở cái đội mà trước đó đang bị thua 5-1... thật ko hiểu nổi, với một sức mạnh phi thường, mặc dù trông không đô cho lém nhưng từ lúc vận động viên bờ nu tô vào sân được một lúc không lâu lắm, cục diện trận đấu đã có những thay đổi khá bất ngờ : đội của chàng trai bờ nu tô đã gỡ hoà (<- bịa vì cháu cũng chẳng nhớ lém) và tuy rằng sau đó đội này đã thua nhưng thế là cũng được... Ấy nhưng mà thua cũng hơi bị được của ló vì như thế là chàng trai bờ nu tô lại ko đánh và cơ hội được tiếp cận chàng trai này đã có chuyển biến rõ rệt... Anh bờ nu tô, em thấy anh đang ném rổ, em cũng bèn đứng ném rổ nhưng mà vì thấy anh nên trong lòng em xao xuyến nên em mới ném trượt chứ còn cái thể loại như nsx nó không yêu anh thật lòng nên nó mới ném được quả ba điểm đấy... hic hic, nhưng mà anh đang nói chuyện với các cô gái người hâm mộ của anh nên em chẳng dám đến gần (<-bịa)... anh cầm điếu thuốc lên châm lửa hút trông rất sành điệu rồi nhìn em cười khẩy một cái, xem chừng anh bảo 'con này thế mà cũng đòi ném rổ'... em buồn quá nên chẳng dám nói gì với anh cả... hic hic, em cũng biết em chỉ là một trong vô vàn các cô gái hâm mộ anh mà thôi... em thì... khẹc, nói chung cũng chẳng xấu xí lắm mà em lại còn giỏi nữa thế nên em thiết nghĩ chẳng việc gì phải phí sức làm gì, tốt nhất là nên đi yêu thằng khác thôi... ấy ấy, anh bờ nu tô ơi em lói đùa tý thôi mừ, chứ thật ra em vẫn yêu anh đắm đuối đắm say lắm đấy... nsx lại diễn lại cái trò lố bịch của cô gái này... nó bèn tiến về phía các fan hâm mộ anh bờ nu tô và cầm bóng ném vào mặt các cô gái này, làm bẩn hết áo của các cô ấy làm các cô ấy phải vừa khóc vừa chạy về thay áo (chắc họ sợ mặc áo bẩn anh bờ nu tô không yêu)... vậy là rảnh nợ, nsx ta bèn đứng đấy câu câu nói chuyện với anh giai bờ nu tô cả tiếng đồng hồ làm anh giai này không có cách nào đánh bóng rổ được... ko biết anh bờ nu tô thế nào chứ mặt nsx xem ra hơi bị mãn nguyện của ló... em nhìn thấy cảnh đấy tức quá chẳng biết làm gì bèn bỏ về trong niềm tiếc nuối ko được nói chuyện với anh bờ nu tô... chúng ta ko có duyên với nhau rồi anh bờ nu tô... hic hic, hẹn gặp anh kiếp sau, anh hén ...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
    Được Misaki Aoshi sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 28/11/2002
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    bịa đặt 100% hic hic, trừ cái đoạn xuất hiện he he

    Wise Wizard
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là lúc đầu anh chỉ nhận ra mỗi Misaki vì đã nghe ANT kể về nhân vật này rồi. Nsx chỉ nhận ra khi vừa nãy chat với Misaki, hic hic xin lỗi nsx nha. Mà cũng ko phải lỗi của mình, Nsx trông phải hơn mình chục tuổi thế mà xưng chú chú cháu cháu làm mình tưởng ai baby con chim di cơ. Trong 3 cô gái xinh nhất sân (trên sân có mỗi 3 cô) thì nhận ra đầu tiên là chị HUN ng quen của Bình Lợn. Chị này có tướng vệ sĩ nên Bluto ko dám tiếp cận mục tiêu, thậm chí ko dám nhìn mục tiêu nữa chứ. Đợi đến lúc trời tối tối, chắc lúc này vệ sĩ ko biết mình làm gì nên mới quay sang thì ối giời ơi, 3 con bé chạy đâu mất. Đành ném rổ trong tuyệt vọng. Lúc sau thấy Misaki ngồi cạnh gốc cây, khóc mà than rằng: anh bluto làm tan vỡ trái tim em, làm mình sốc nặng, từ trước đến giờ "mình đã đụng vào tim cô nào" đâu mà làm tan nát được, 1 sự đổ lỗi ngây thơ, trong trắng ... trợn. Nhưng lòng thương ng bao la biển rộng của mình lên tiếng, mình mon men lại gần để bắt chuyện thì tên Tuấn phỉ ra đòi truyện mình, mình rả xong thì em đã đi đâu rồi. Me kiep, hôm nay là cái ngày của nợ gì mà gặp toàn chuyện xui xẻo, tốn 2k lên sân Y chả đánh được trận nào. À có đánh nhưng mà vừa vào sân thì mọi ng ko chơi nữa

    Wise Wizard
  9. basket_ballvn

    basket_ballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ANH TOAN OI EM THONG CAM LAM LAM KHI DOC LOI ANH VIETNHUNG MA CHET ROI ANH OI ,EM KHONG THE NAO CHE DUOC MIENG MINH NUA ROI ....HA HA HA HA HA HIC HIC HIC DAU BUNG QUA CHAC LA CUOI NHIEU LEN RACH DA DAY MAT ROI .EM DI CAP CUU DAY........BYEEEEEEEE
    Basket Ball' Man
  10. basket_ballvn

    basket_ballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi hai bé miaski và bé nxs.Híc đọc thư của hai bé mất hơn 1 tiếng đó càng đọc lại càng thông cảm cho hai bé .hic hic hic có phải hai bé nằm ơ giường số 3 phòng 7 không chăc đung rồi đừng có chối ,vừa ra trại Trâu quỳ thế mà lại mắc bệnh lại rồi .Chết chết phải di báo với bác sĩ Hoa súng thôi bắt mấy đứa về trại chúng mình lại ở cùng phòng nha.....mai tôi lại ra sân ams tập ...ha ha ha thế là hai bé không thể biết măt -----> tha hồ chơi chứ không như mấy bé đâu ( sắp phải vào lại trại ) híc híc híc thương quá ( ặc ặc minh còn không nuốt nổi không biết chúng nó nuốt nổi không ,chắc là được vì bọ nó vẫn thường nuốt mà) bye mấy bé nha
    TB: anh toan không được léng phéng cho chúng ló biết gì đấy .Em chắc chuẩn bị chúng nó cho ăn bom thư rồi ( nghĩ đén thấy kinh quá.....híc sợ quá)
    Basket Ball' Man

Chia sẻ trang này