1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    TIN THặ

    Ngày hội thơ cả nước sắp tới gần. Chẳng có lý gì mà những người thơ của box Thi Ca lại thờ ơ với một không khí lễ hội đến thế! Mong rằng ở đây, các bạn gặp (lại) nhau, tán phét trong không khí của THƠ trọn vẹn. Để rồi những kỷ niệm đẹp của các bạn với thơ, với các nhà thơ mình từng được gặp hoặc một tập thơ mình có sẽ được lôi khỏi kho ký ức, cho sống lại trong khát vọng mở lại nghĩa những bài thơ mình yêu quý và trao đổi những tình cảm tốt đẹp mà tiếng thơ đã mang tới cho mình.
    Người ta cứ la bải hỏai về việc thơ đang hiếm dần người đọc (deny_me chú ý nghe nhá). Nhưng tôi cho rằng người đọc chúng tôi vẫn yêu & sẵn sàng mở lòng với những bài thơ hay, nói được những điều muốn tìm trong nghệ thuật: tin cậy vào không gian bài thơ đưa mình vào rồi được thả lỏng mình nghỉ ngơi thư giãn hòan tòan trong đó. Riêng cái topic của tôi ?oThơ đương đại- một góc nhìn?? dù có thể chẳng chọn ra được những bài thơ anh chị và các bạn ở đây đều thích hay đồng ý cả, nhưng vẫn được sự quan tâm theo dõi thường thường. Một điều rút ra là: nhiều khi tình yêu thi ca không thốt lên được bằng lời, chúng ta đọc và im lặng khi chất men thi ca chưa bắt chúng ta cất lên tiếng nói say nồng.(hehe, bà con ơi, máu lên xíu, nói gì, đập gì thì vào đây đập, ngại qué giề). Chúng tôi yêu thích những bài thơ dung dị nhưng còn khóai cả những bài cầu kỳ mà chân thật. Chúng tôi yêu thích những bài thơ yêu đời ngợi ca tình yêu và cuộc sống nhưng còn để ý tới những bài thơ gai góc động chạm được đến những điểm nhạy cảm của chính trị, xã hội, bắt người ta phải xấu hổ với một cuộc sống- như nó đã tồn tại. Thơ cổ, thơ cũ, thơ mới? thơ gì cũng đem ra nhậu được tuốt. Miễn nó là thơ-tình thật chứ không phải hàng dỏm của mấy tay lạm phát chữ. (Tôi nói thế, là đến đọan nào rồi hả bà con?)

    Thành viên Thi Ca nhiều như quân Nguyên, thơ box Thi Ca càng ngày càng nhiều, đọc mãi không chán, mà đọc chán thì? chả bao giờ hết. Ngòai một số ít ỏi có phẩm chất nhà thơ (theo nghĩa đã có đủ điên khùng để cho ra tập thơ riêng hoặc sẵn sàng chịu sức ép dư luận trên những gì mình viết), đa số chúng ta là những người đọc- thường trực trạng thái thơ (có tớ đấy nhé), hoặc nói một cách khác, là các nhà thơ giàu tiềm năng (Khà khà, kể ra đây một số giọng thơ tôi thích như anh Soi_Dong_Hoang, nguoi_thuong, alt, caunem? để làm dáng phát!). Ngày hội thơ không phải là để những người viết tự tôn vinh lẫn nhau và các nhà thơ đến vui chuyện. Ngày hội thơ là dịp để bạn đọc của Thi Ca tìm gặp những người mình mới biết qua tác phẩm để trò truyện trên tinh thần tôn trọng, cảm ơn những thi nhân đã luôn vì một cuộc sống thơ theo đúng nghĩa của nó: hòa bình, tôn trọng những cái nhìn dị biệt và khát khao tới một cuộc sống nhân bản hơn.

    Topic này mở ra đầu tiên nói về Hội thơ để bạn bè lâu lâu gặp nhau ơi ới tay bắt mặt mừng. Rất mong các đầu cầu Hải Phòng, Hànội, Nghệ An, Huế và Sài Gòn chuẩn bị tường thuật trực tiếp cho nhân rân được biết nhá. Ai có ý kiến ý cọt gì cứ đứng lên phát biểu mạnh vào. Đọc xong, có nick mà không được nói, còn gì cú bằng?!

    Alô alô, tôi rất mún biết nếu đi gặp các nhà thơ, mình nên nói chuyện rì nhể? Hớ hớ

    Bạn đọc

    Lafnh Út


    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 15/02/2005
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây ngu dốt,muốn viết cái gì đó vô cái topic này góp vui với 2910.Khổ nỗi,đọc nãy h..chẳng hiểu gì ráo trọi.Hichic.
    Ngày hội thơ là cái quái gì.Tớ chưa từng nghe.Thành ra mong chỉ giùm thời gian,địa điểm.Hay là cái hội thơ đó do 2910 lập ra nhở?
    P/s:nghe quảng cáo có nhiều nhà thơ à?Vì dụ thử xem.
    Thiếu đầu cầu ở nước ngoài rồi nhé(bao gồm có tớ).Dĩ nhiên xin 1 chân châm trà....

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây ngu dốt,muốn viết cái gì đó vô cái topic này góp vui với 2910.Khổ nỗi,đọc nãy h..chẳng hiểu gì ráo trọi.Hichic.
    Ngày hội thơ là cái quái gì.Tớ chưa từng nghe.Thành ra mong chỉ giùm thời gian,địa điểm.Hay là cái hội thơ đó do 2910 lập ra nhở?
    P/s:nghe quảng cáo có nhiều nhà thơ à?Vì dụ thử xem.
    Thiếu đầu cầu ở nước ngoài rồi nhé(bao gồm có tớ).Dĩ nhiên xin 1 chân châm trà....

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bố cháu thông cảm hôm đó không phải ngày nghỉ , còn phải đi cày bố cháu ạ ! Hội hiếc wé jì , chán vãi , đâu như năm ngoái cũng tham dự nhát , toàn thấy các bố , các bác khen nhau nức nở thôi , mà lại tranh đọc thơ , có ông đọc phát liền năm sáu bài : Khiếp ! Hội là người ta gặp nhau , chơi bời với thơ , có phải để trưng bày thơ đâu , chán ốm , rượu thì thiếu , bạn bè thì chỉ mải xem đến lượt mình ngoác mõm ngâm cái Ớ Ờ Th...ơ chưa . Kinh thật ! Thôi , không báu , đi cày !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bố cháu thông cảm hôm đó không phải ngày nghỉ , còn phải đi cày bố cháu ạ ! Hội hiếc wé jì , chán vãi , đâu như năm ngoái cũng tham dự nhát , toàn thấy các bố , các bác khen nhau nức nở thôi , mà lại tranh đọc thơ , có ông đọc phát liền năm sáu bài : Khiếp ! Hội là người ta gặp nhau , chơi bời với thơ , có phải để trưng bày thơ đâu , chán ốm , rượu thì thiếu , bạn bè thì chỉ mải xem đến lượt mình ngoác mõm ngâm cái Ớ Ờ Th...ơ chưa . Kinh thật ! Thôi , không báu , đi cày !
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ , giờ tớ mới nhớ ngày xưa, cái thời tớ cũng chỉ mon men đọc thơ, tìm hiểu thơ và tập toẹ viết thơ, có được nghe đến cái tết thơ Rằm Nguyên Tiêu, dân Phú Yên lên núi Nhạn ( nhớ ko nhầm thì đúng ) ngồi xổm, nghe đọc thơ dưới trăng, chăm chú và say mê đấy. Nhưng hồi đấy bít gì, tưởng chỉ đó là ngày hội thơ của Phú Yên thôi
    Giờ biết nó là ngày thơ của cả nước, vậy thì không chỉ ở Quốc Tử Giám Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Huế, ở Hải Phòng, có ai được tham dự vào ngày hội thơ, hãy kể cho nhau xem thế nào nhé.
    Tranh nhau đọc thơ à.. thế thì mình cứ độc lập mà nghe đọc thơ nhỉ
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ , giờ tớ mới nhớ ngày xưa, cái thời tớ cũng chỉ mon men đọc thơ, tìm hiểu thơ và tập toẹ viết thơ, có được nghe đến cái tết thơ Rằm Nguyên Tiêu, dân Phú Yên lên núi Nhạn ( nhớ ko nhầm thì đúng ) ngồi xổm, nghe đọc thơ dưới trăng, chăm chú và say mê đấy. Nhưng hồi đấy bít gì, tưởng chỉ đó là ngày hội thơ của Phú Yên thôi
    Giờ biết nó là ngày thơ của cả nước, vậy thì không chỉ ở Quốc Tử Giám Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Huế, ở Hải Phòng, có ai được tham dự vào ngày hội thơ, hãy kể cho nhau xem thế nào nhé.
    Tranh nhau đọc thơ à.. thế thì mình cứ độc lập mà nghe đọc thơ nhỉ
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    trước thì nghĩ run lắm ... vì chưa đọc một tập thơ nào bao giờ (thì không biết nói chuyện gì lúc ấy nữa không biết ) . Nghĩ đi nghĩ lại đến chả phải đo chiều cao, cân nặng nhau , trong khi lại rất muốn đến . Vậy sao không đến ?
    có gì ai đứng sau ... bất giác ai hỏi khếu nhắc nhở dùm nhé
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    trước thì nghĩ run lắm ... vì chưa đọc một tập thơ nào bao giờ (thì không biết nói chuyện gì lúc ấy nữa không biết ) . Nghĩ đi nghĩ lại đến chả phải đo chiều cao, cân nặng nhau , trong khi lại rất muốn đến . Vậy sao không đến ?
    có gì ai đứng sau ... bất giác ai hỏi khếu nhắc nhở dùm nhé
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người cứ ngó trước ngó sau như là đi thi thơ ấy nhỉ? Ở ngoài cửa có dán nội quy gì không?
    Mọi người đi rồi về tường thuật lại nhá, tớ nghe có người chê không đi rồi ,nhưng nếu ở nhà chắc chắn sẽ tới xem
    NT

Chia sẻ trang này