1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hê,nhận tin nhắn của Lãnh Út tớ định té lên ngay,nhưng vì có chút chuyện nên hôm nay mới lên được.Sao?Nghề tay trái à?Chuyển sang quảng cáo hồi nào dzậy?Quyển này đọc chưa mà giới thiệu kinh thế?Nếu chưa đọc thì mua đi...để tớ đọc.Còn rồi thì post lên mấy bài hay hay coi.Cậu biết là tớ thích Văn học nước ngoài mà.
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Xuất bản tập di cảo thơ thứ 3 của Bùi Giáng
    [​IMG]
    Tập di cảo thơ thứ 3 của Bùi Giáng với tựa Tuyết băng vô tận xứ vừa in xong bởi NXB Văn nghệ TP.HCM. Sách liên kết thực hiện với Công ty Việt Thường và gia đình thi sĩ.
    Đây là lần đầu một thi phẩm gồm toàn những bài vịnh và họa của Bùi Giáng ra mắt bạn đọc, sáng tác từ sau cuộc gặp gỡ giữa thi sĩ với bà Thân Thị Ngọc Quế năm 1994. Bà Quế gửi biếu ông mấy tập thơ của bà đã xuất bản trước đó nói là để ông "đọc cho vui" như: Thơ gởi muôn trùng, Mây trắng đừng về, Tìm trong cát bụi, Đường lên đỉnh biếc...

    Khi đọc xong, Bùi Giáng như gặp một nguồn tâm cảm, tâm giao bất ngờ và khởi tâm họa vịnh tất cả các tập thơ đó. Ông dành cho thơ bà Thân Thị Ngọc Quế một niềm ưu ái, ngợi ca hiếm thấy. Phần in lần này gồm hơn 150 bài họa vịnh theo tập Tuyết mùa viễn xứ của bà Ngọc Quế, được xem như một "hòa âm" thăm thẳm dịu dàng, thiết tha và ngẫu nhĩ. Sách dày 175 trang, hiện phát hành tại Hà Nội theo địa chỉ: Nhà sách Đông Tây, 62 Nguyễn Chí Thanh. Tại Huế: 33 Lý Thường Kiệt. Tại Đà Nẵng: Nhà sách Cảo Thơm, 29 Phan Đình Phùng. Tại TP.HCM: Liên hệ với Thanh Hoài, số 482/35/5 Lê Quang Định, P.11, Bình Thạnh.
    (C): thanhnien.com.vn
    Góp một tay với Lãnh út nhe''..
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới mua được cuốn này, đang định để thư thư ngâm cứu rồi mới giới thiệu. May quá bác foolishbeats đã ra tay trước rồi. Cuốn này cứ là phải có thời gian rỗi, nằm khểnh ngoáy chân gãi bụng đọc mới sướng.
    Bộ di cảo này cũng long đong thật. Đi hết các NXB từ Văn Học đến Thuận Hoá giờ về NXB Văn Nghệ với cái bìa hơi bị sạch sẽ. Trong khi em đang đọc cái bộ cũ màu nâu nâu trông trang nhã biết bao nhiêu.
    Tập "Tuyết băng vô tận xứ" này gồm những bài hoạ của Bùi Giáng cho tập "Tuyết mùa viễn xứ" của Thân thị Ngọc Quế. Đọc qua, thấy thơ bà Ngọc Quế nhẹ nhàng đằm thắm đã được Bùi Giáng thẩm thấu lại vào cái điên khùng mông lung mộng tưởng của mình đọc rất khoái thú. Thơ Bùi Giáng cứ thư thư đọc mới thích, toàn những từ ngữ bình thường (thậm chí thô tục tĩu) được ông dùng cứ đơn giản như không, nói suông mà như hát thành thơ, đọc mãi cũng khó mà chán được mặc dù cũng chẳng còn gì mới ở các di cảo này.
    Ở đây toàn các cao thủ mê thơ thi sỹ họ Bùi như bác Soi Dong Hoang, TheMind, Quan Di Ngo, DCLR... nên em chắc các bác cũng đã mua và đọc roài, khi nào có ý kiến nào hay ho chắc các bác ấy cũng đủng đỉnh post lên vài dòng cảm xúc
    Chỉ hơi tiêng tiếc một chút là bộ di cảo thơ thế là trình bày không đồng bộ lắm, bìa mỗi cuốn một khác ntn cũng mất hay. Nhưng nhân dịp này, có tái bổn lại rất nhiều tập của Bùi Giáng, từ "Mưa nguồn" đến "Rong & Rêu", di cảo I, di cảo II... nên ai chưa có điều kiện mua cũng dễ dàng kiếm đủ.
    Giá mua có 18K. Rẻ rề (vì theo Bùi Chát thi nhơn thì: thơ hay là phải rẻ. Thơ mà không rẻ thì làm sao mà hay?!)
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em Hà bụi yêu quí vừa tham gia nhóm thơ nữ "Vịt giời" . Chúc mừng em.
    Quên thế này chứ
    [​IMG]
    Xem chi tiết tại đây.
    Pegasus
    ---------------------------------------
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 16/09/2005
  5. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em đọc được tin này trễ quá. ko bit còn không.
    Anh Gấu cho em hỏi, ngoài cái địa chỉ ấy ra ko còn nơi nào khác có à? ở nhà sách chẳng hạn? Lu bu quá chẳng rảo đi tìm được.
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nói xấu gì đó ?
    Hổng dám đâu ! Pót cảm xúc cảm cúm pị pạ lụy tiên sinh Bùi Giáng la làng là lá la khiến tiểu muội bé con TheMind này sờn lòng thì mần sao đi dự mí hội zên zên trời hành được
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 16/09/2005
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Có thể mua tập dicảo thơ của Bùi Giáng tại số 5 Đinh Lễ nếu bạn ở Hà Nội mua tập này dễ lắm
  8. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0


    Chết thật, báo mà viết như thế này khác gì chửi người ta vô học. Rồi lại còn "nghề nhà hàng, cà phê" nữa chứ, dễ hiểu lầm lắm à nghe! Không biết tác giả cố tình hay vô ý đây???
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhé, đầu tư tình cảm hơi bị nhiều vào bố già họ Bùi rồi mà không chịu lấy lãi ra đãi bạn bè dăm ba dòng tự cảm thì TheMind tiết kiệm chữ quá đi. Đành ngồi nhìn nhau xuông vậy. Bùi Giáng mà có thức dậy thấy hai người ngồi ngó nhau trừng trừng không thơ thẩn gì hết thì cũng la làng lên:
    Trước khi về chín suối
    Em đã gửi đá vàng
    Của trăm năm buồn tủi
    Về gửi lại nhân gian
    Sao các bác không đọc to lên đi!!!
    hehe
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vì để dành chờ nói yêu thôi đó
    Tiên sinh Bùi đã bớt khùng
    Sau khi phát hiện hồng quần cô em
    Tuy nhiên đời vốn lem nhem
    Trần truồng đi giữa ngày đêm khóc cười

Chia sẻ trang này