1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chào bạn NKBYMT
    đầu tiên tôi phải nói những điều bạn nêu ra tỉ tỉ như nà : [thơ thuộc về cõi tâm linh ] [thơ thuộc về thế giới riêng của nó và không cần tung hứng,lăng xê ... ] và ... và ... [ phải nà 365 ngày đều dành cho thơ ] ... v.v.v (xin lỗi tôi không nhớ nguyên văn ) thì xin thưa ...bạn nói rất đúng !... đúng mà chả ai cần phân bua , tranh cãi làm gì cho mệt . Có lẽ ngày nào ban điều tra kinh tế phán rằng : Hà Nội có lắm người giàu hơn các tỉnh lẻ . Và coi đó là một phát hiện thì bạn nói thú vị lắm thay
    Và không dấu diếm tôi bảo rằng ... cái ý nghĩ của bạn mà được ví như một con ếch và ngày ngày nhảy muốn (và )cao hơn ... thì nó đang bị nhốt trong chuồng !
    chậc ... đang nói về cái gì ấy nhỉ ?
    đang phân tích tâm hồn , cảm nghĩ về thơ một cụ hay dấm dứ rủ nhau đi [ăn chơi nhảy múa] không biết ?
    lại còn từ xưa mới chả nay ... thích mới chẳng không thích ... ặc !
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    thư gửi người yêu mùa thu: (ai không nhiệm vụ, đọc mệt đầu ráng chịu nhá)
    thật khoái vì bạn đã đọc những gì tôi viết lăng nhăng. Thích hơn nữa là bạn lại giành thời gian trình bày một số suy nghĩ của bạn về thơ. Nhưng cậu... nói nhiều quá, nhiều tâm trạng quá, tớ không thể trả lời một cách đại để được. Thôi thì cậu nói gì tớ... đốp nấy nhá:
    Cậu không phải người mới ở đây, gã Kinh Bắc kia! góc thơ tình của cậu to lù lù ai mà chả biết:
    http://www.ttvnol.com/f_37/470475.ttvn
    Thơ thuộc về tâm linh à? một phần thôi nhá, đừng lôi tất cả vào đó, tối tăm lắm. Nhưng nếu bạn thíc nó thuộc về tâm linh, tớ không nghĩ rằng cứ ở nhà mà đọc là hay đâu, tớ nếu có theo đạo, cũng chả dại gì mà không đi nghe giảng đạo pháp hoặc hành hương về Yên Tử hay Chùa Hương.
    Cậu nghe thơ quảng trường chưa? ngoài một thứ thơ chỉ có thể đọc cho vợ nghe, cậu có khoái thơ cho mọi người cùng nghe không?
    hớ hớ, nếu cậu đi khua chiêng gõ mõ thì cậu không thể không thích hội thơ được. Mà tại sao lại phải tưởng nhớ hồn dân tộc? nó chết rồi à? bao giờ thế?
    Cậu có chân trong bộ nào không? tiết lộ tớ biết về lý do chính trị đi, nếu để cả thế giới biết về truyền thống thi ca của Việtnam thì tớ cũng muốn thực hành lắm đấy.
    Ai cũng bận kiếm tiền cả, nên cả năm chỉ nên, cần chơi có một ngày thôi, hội hè gì cũng một ngày là được rồi, cậu thích thì đến nghe một chút, gặp gỡ một chút, xả xì trét một chút rồi đi mà lo việc của cậu chứ cả 365 ngày cậu nghĩ tới thơ thì cậu định làm nhà thơ chắc?! Không có gì là tôn vinh hay câu nệ lắm ở đó đâu, vui vẻ là được, cậu thích cưỡi ngựa cũng chả ai cấm.
    Thi ca dành cho một số ngưòi thôi à? thế ra định phân biệt giai cấp ở đây đó hử? mọi người đều có quyền đến với thơ, thích hoặc không thích. Mà thích, thì nhiều kiểu, tớ không phản đối việc triển lãm hoặc mua bán nếu nó làm nhiều người yêu quý thơ hơn. Tại sao cậu lại không yêu nổi thơ nữa khi người ta mang nó ra bán? suy nghĩ phức tạp thế?
    Quan niệm thơ như cậu thì thảo nào chưa có... bạn gái. Nếu cậu không tìm hiểu một bài thơ cho nó cặn kẽ mà chịu bằng lòng với những nỗi niềm nó khơi khơi với cậu thì chả bao giờ cậu hiểu nổi nó thực sự nói gì đâu. Không có gì là xúc phạm với chả cõi riêng nào hết khi anh đã công bố tác phẩm của mình rộng rãi cả.
    cậu thuộc để làm gì???
    Ừ, nhà thơ giờ hơi nhiều thật, và người (làm) tình với thơ thì cũng hơi ít thật. Thế cậu quan niệm nhà thơ như thế nào cơ? những người làm thơ mà không ai được quyền biết cái tâm sự trong bài thơ đó? hay lặng lẽ ngồi thu mình ngồi một góc chả bán thơ, chả đọc thơ cho ai nghe ngoài mỗi một mình? Còn nguời tri kỷ thì nhìn bài thơ thành kính, kính cẩn đến nỗi chạm vào bài thơ cũng ngại?
    Tốt, tớ thích từ Đạo thơ của cậu (nếu tớ quên được từ Đạo văn, đạo nhạc...) và tớ rất không thích ai đi lăng xê cho thơ cả. Tớ chỉ thìch rằng cái đời sống riêng của thơ được tới với nhiều người hơn, dù tốt, dù xấu, dù bạn thích hay không thích. Nó đến, bạn chọn hoặc không chọn, thế thôi.
    Phù phù, thật mệt với cậu quá đi dân Kinh Bắc ạ...
    nêucó thể, sáng hôm đó đi qua chơi với tớ tí đê, tớ cũng chỉ thích ngồi một góc mà ngó nghiêng, chọn cho mình một vài cuốn thơ nào đó thôi. Tốt hơn hết là bạn đừng nên lo lắng hay phân vân nhiều quá. Đi hội mà, vui vẻ lên đê!!!
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    thư gửi người yêu mùa thu: (ai không nhiệm vụ, đọc mệt đầu ráng chịu nhá)
    thật khoái vì bạn đã đọc những gì tôi viết lăng nhăng. Thích hơn nữa là bạn lại giành thời gian trình bày một số suy nghĩ của bạn về thơ. Nhưng cậu... nói nhiều quá, nhiều tâm trạng quá, tớ không thể trả lời một cách đại để được. Thôi thì cậu nói gì tớ... đốp nấy nhá:
    Cậu không phải người mới ở đây, gã Kinh Bắc kia! góc thơ tình của cậu to lù lù ai mà chả biết:
    http://www.ttvnol.com/f_37/470475.ttvn
    Thơ thuộc về tâm linh à? một phần thôi nhá, đừng lôi tất cả vào đó, tối tăm lắm. Nhưng nếu bạn thíc nó thuộc về tâm linh, tớ không nghĩ rằng cứ ở nhà mà đọc là hay đâu, tớ nếu có theo đạo, cũng chả dại gì mà không đi nghe giảng đạo pháp hoặc hành hương về Yên Tử hay Chùa Hương.
    Cậu nghe thơ quảng trường chưa? ngoài một thứ thơ chỉ có thể đọc cho vợ nghe, cậu có khoái thơ cho mọi người cùng nghe không?
    hớ hớ, nếu cậu đi khua chiêng gõ mõ thì cậu không thể không thích hội thơ được. Mà tại sao lại phải tưởng nhớ hồn dân tộc? nó chết rồi à? bao giờ thế?
    Cậu có chân trong bộ nào không? tiết lộ tớ biết về lý do chính trị đi, nếu để cả thế giới biết về truyền thống thi ca của Việtnam thì tớ cũng muốn thực hành lắm đấy.
    Ai cũng bận kiếm tiền cả, nên cả năm chỉ nên, cần chơi có một ngày thôi, hội hè gì cũng một ngày là được rồi, cậu thích thì đến nghe một chút, gặp gỡ một chút, xả xì trét một chút rồi đi mà lo việc của cậu chứ cả 365 ngày cậu nghĩ tới thơ thì cậu định làm nhà thơ chắc?! Không có gì là tôn vinh hay câu nệ lắm ở đó đâu, vui vẻ là được, cậu thích cưỡi ngựa cũng chả ai cấm.
    Thi ca dành cho một số ngưòi thôi à? thế ra định phân biệt giai cấp ở đây đó hử? mọi người đều có quyền đến với thơ, thích hoặc không thích. Mà thích, thì nhiều kiểu, tớ không phản đối việc triển lãm hoặc mua bán nếu nó làm nhiều người yêu quý thơ hơn. Tại sao cậu lại không yêu nổi thơ nữa khi người ta mang nó ra bán? suy nghĩ phức tạp thế?
    Quan niệm thơ như cậu thì thảo nào chưa có... bạn gái. Nếu cậu không tìm hiểu một bài thơ cho nó cặn kẽ mà chịu bằng lòng với những nỗi niềm nó khơi khơi với cậu thì chả bao giờ cậu hiểu nổi nó thực sự nói gì đâu. Không có gì là xúc phạm với chả cõi riêng nào hết khi anh đã công bố tác phẩm của mình rộng rãi cả.
    cậu thuộc để làm gì???
    Ừ, nhà thơ giờ hơi nhiều thật, và người (làm) tình với thơ thì cũng hơi ít thật. Thế cậu quan niệm nhà thơ như thế nào cơ? những người làm thơ mà không ai được quyền biết cái tâm sự trong bài thơ đó? hay lặng lẽ ngồi thu mình ngồi một góc chả bán thơ, chả đọc thơ cho ai nghe ngoài mỗi một mình? Còn nguời tri kỷ thì nhìn bài thơ thành kính, kính cẩn đến nỗi chạm vào bài thơ cũng ngại?
    Tốt, tớ thích từ Đạo thơ của cậu (nếu tớ quên được từ Đạo văn, đạo nhạc...) và tớ rất không thích ai đi lăng xê cho thơ cả. Tớ chỉ thìch rằng cái đời sống riêng của thơ được tới với nhiều người hơn, dù tốt, dù xấu, dù bạn thích hay không thích. Nó đến, bạn chọn hoặc không chọn, thế thôi.
    Phù phù, thật mệt với cậu quá đi dân Kinh Bắc ạ...
    nêucó thể, sáng hôm đó đi qua chơi với tớ tí đê, tớ cũng chỉ thích ngồi một góc mà ngó nghiêng, chọn cho mình một vài cuốn thơ nào đó thôi. Tốt hơn hết là bạn đừng nên lo lắng hay phân vân nhiều quá. Đi hội mà, vui vẻ lên đê!!!
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh tớ chụp ngày hội Thơ đầu tiên được tổ chức tại Văn Miếu năm 2003:
    Lễ kéo cờ thơ khai mạc trước hồ Thiên Quang
    Hôm đó sau mưa, nắng cực đẹp, nhưng phải cái máy cơ hơi cũ nên chụp hơi mờ ảo. Chưa rõ hình lá cờ lém. Đại để trên đó hình chim Lạc kéo theo chữ Thơ bay về phương Đông.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 18/02/2005
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh tớ chụp ngày hội Thơ đầu tiên được tổ chức tại Văn Miếu năm 2003:
    Lễ kéo cờ thơ khai mạc trước hồ Thiên Quang
    Hôm đó sau mưa, nắng cực đẹp, nhưng phải cái máy cơ hơi cũ nên chụp hơi mờ ảo. Chưa rõ hình lá cờ lém. Đại để trên đó hình chim Lạc kéo theo chữ Thơ bay về phương Đông.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 18/02/2005
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Sau khi kéo cờ, đọc một số phát biểu ngắn, các bác văn nghệ sỹ nhà mình kéo nhau vào ngồi trong gian nhà thờ Chu Văn An. Nghe Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương... lên đọc mấy bài nhận định. Chủ yếu các bác nhà thơ già ngồi nghe, im lặng rồi bắt tay nhau. Cánh trẻ hoặc tựa cửa nghe thờ ơ hoặc cười ruồi rất khó chịu
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Sau khi kéo cờ, đọc một số phát biểu ngắn, các bác văn nghệ sỹ nhà mình kéo nhau vào ngồi trong gian nhà thờ Chu Văn An. Nghe Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương... lên đọc mấy bài nhận định. Chủ yếu các bác nhà thơ già ngồi nghe, im lặng rồi bắt tay nhau. Cánh trẻ hoặc tựa cửa nghe thờ ơ hoặc cười ruồi rất khó chịu
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Không khí hội hè rất đông, phần lớn mọi người gặp gỡ những nhà thơ mình yêu thích ở ngoài sân chính và mua kỷ niệm vài cuốn thơ được bày bán (ở đây NXB Kim Đồng hay mang bán bộ Thơ với tuổi thơ, rẻ rề, có 3K một cuốn, các bác nhà mình hay mua về cho cháu nó đọc)
    Tớ không biết ai vào với ai, chụp vớ vỉn, về lại thấy có bác Phó Đức Phương chắc đang trả lời phỏng vấn cánh nhà báo trong hình.
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Không khí hội hè rất đông, phần lớn mọi người gặp gỡ những nhà thơ mình yêu thích ở ngoài sân chính và mua kỷ niệm vài cuốn thơ được bày bán (ở đây NXB Kim Đồng hay mang bán bộ Thơ với tuổi thơ, rẻ rề, có 3K một cuốn, các bác nhà mình hay mua về cho cháu nó đọc)
    Tớ không biết ai vào với ai, chụp vớ vỉn, về lại thấy có bác Phó Đức Phương chắc đang trả lời phỏng vấn cánh nhà báo trong hình.
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Xong phần hội thảo, có khoản ca trù cho ra chất lễ hội.

Chia sẻ trang này