1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật!!! giời hành tớ thành hai chín một sống rồi. Không có Bạch nào ở đây nữa nhá.
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Hoàng Nhuận Cầm với cách trình bày thơ sôi nổi, khá lên đồng rất bắt mắt người xem
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Hoàng Nhuận Cầm với cách trình bày thơ sôi nổi, khá lên đồng rất bắt mắt người xem
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhiều cuộc thi không nhỉ?Người của mình có tham gia không?Với lại năm nay có bán mấy quyển thơ không?Tớ mà ở đó nhất định phải vác vài quyển về xem mới được
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhiều cuộc thi không nhỉ?Người của mình có tham gia không?Với lại năm nay có bán mấy quyển thơ không?Tớ mà ở đó nhất định phải vác vài quyển về xem mới được
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    bác hoa_loa_ken_den_si mau chóng kiếm được một chỗ để thả phanh thư pháp. Miệt mài và hồ hởi lắm. Lãnh Út không ở lại chờ về cùng bác được. Thất lễ
    Trên đây là ghi nhanh về buổi sáng hôm nay tại đầu cầu Hànội. Rất mong anh chị em nào có chú ý thì cùng vào đây gẫu tí nhé
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    bác hoa_loa_ken_den_si mau chóng kiếm được một chỗ để thả phanh thư pháp. Miệt mài và hồ hởi lắm. Lãnh Út không ở lại chờ về cùng bác được. Thất lễ
    Trên đây là ghi nhanh về buổi sáng hôm nay tại đầu cầu Hànội. Rất mong anh chị em nào có chú ý thì cùng vào đây gẫu tí nhé
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có cuộc thi đố thơ: Có mấy đội trường SP, KHXH & NV lên bốc thăm trả lời câu hỏi về thơ Phạm Công Trứ (deny_me ở đây chắc thắng), thơ Trần Quang Quý, rồi linh tinh thơ Xuân Diệu... dân Thi Ca mình máu lạnh, chả chú nào nhảy lên tham gia cả
    Còn thì năm nay bán khá nhiều tập thơ, em Thỏ kiếm được một cuốn "Nằm nghiêng" (Phan Huyền Thư), chị codet đến sau, hết, tiếc hùi hụi ấy chứ. Thế cậu thích mua thơ gì để bọn tớ ở đây săn cho
    À mà chị codet xem có kiếm được cuốn "Những con ngựa đêm" thì nháy em nhé...
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có cuộc thi đố thơ: Có mấy đội trường SP, KHXH & NV lên bốc thăm trả lời câu hỏi về thơ Phạm Công Trứ (deny_me ở đây chắc thắng), thơ Trần Quang Quý, rồi linh tinh thơ Xuân Diệu... dân Thi Ca mình máu lạnh, chả chú nào nhảy lên tham gia cả
    Còn thì năm nay bán khá nhiều tập thơ, em Thỏ kiếm được một cuốn "Nằm nghiêng" (Phan Huyền Thư), chị codet đến sau, hết, tiếc hùi hụi ấy chứ. Thế cậu thích mua thơ gì để bọn tớ ở đây săn cho
    À mà chị codet xem có kiếm được cuốn "Những con ngựa đêm" thì nháy em nhé...
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Thơ cái đã .... heheheheheh..... hội hè lem nhem quá !
    Nháp.....hội
    Giờ mới nghe bài ấy
    Tin jì đây
    Em jì đây ? Thơ ơi !
    Thơ hội lem nhem
    Ca sỹ nhép .Trống mờ bụi
    Thi nhân nhằn thơ trước khi tìm chỗ xả cơn bức bối (1)
    Trường ca ngâm .Thơ ơi thơ .Đâu cách tân .(2)
    Giờ mới nghe bài ấy
    Thơ thì thơ không thơ thì trơ (3)
    Hồng xuân .Phùn mưa .Lạnh .
    Giấc mộng xả vòng quanh
    Ngôn từ lép nhép
    Con rể Hải Phòng mở góc xuân tán tỉnh (4)
    Rất nhiều hoa hậu chưa thi
    Anh đưa cuộc đời thiên hạ xuống mồ
    Nhưng chẳng ai thừa nước mắt
    Vất ngã rồi đứng lên (5)
    Thả chữ
    Ngày thơ chợt lặng ngắt
    Không phải vì xúc động
    Điện mất
    Thơ hội xì xào .Chuyện đời vụn vặt .Lên ngôi .
    Mưa vẫn rơi xuống đất
    Anh lại vác chồng lên núi
    chưa vượt qua mình
    Nhiều thi nhân tay còn cầm sách
    Thơ nữ eo hẹp giấu thân
    Hội thơ thổi đôi mắt xanh
    Vào ngủ vùi mưa lạnh
    Chị ru đứa trẻ à .....ơi.....! (6)
    1 . Trước khi đi ra ngoài WC Vũ Thị Huyền bị ban tổ chức gọi lên nhằn cái Cảm Quê
    2.Thi Hoàng nửa buổi bỏ sang đường uống cái rịu , Cho người ta ngâm là hỏng rồi bố ơi , mà cái trường ca ấy nghe ngâm tưởng là cái jì nó nổ .Nghe phát kinh
    3.Từ cái ngày nghe MD nói về Em thì em không em thì em , mới biết Tin thì tin không tin thì thôi của Trọng Tạo thế nào .
    4.Đăng Khoa khéo mồm thế mà lấy vợ muộn , có lẽ ông ý nịnh chị em HP , làm một quả tán xuân hay vật . Con rể HP đấy , jờ mới biết .
    5. Y Phương lên thì mất điện .
    6.Thuý Hồng ru con .

Chia sẻ trang này