1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN THặ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Thơ cái đã .... heheheheheh..... hội hè lem nhem quá !
    Nháp.....hội
    Giờ mới nghe bài ấy
    Tin jì đây
    Em jì đây ? Thơ ơi !
    Thơ hội lem nhem
    Ca sỹ nhép .Trống mờ bụi
    Thi nhân nhằn thơ trước khi tìm chỗ xả cơn bức bối (1)
    Trường ca ngâm .Thơ ơi thơ .Đâu cách tân .(2)
    Giờ mới nghe bài ấy
    Thơ thì thơ không thơ thì trơ (3)
    Hồng xuân .Phùn mưa .Lạnh .
    Giấc mộng xả vòng quanh
    Ngôn từ lép nhép
    Con rể Hải Phòng mở góc xuân tán tỉnh (4)
    Rất nhiều hoa hậu chưa thi
    Anh đưa cuộc đời thiên hạ xuống mồ
    Nhưng chẳng ai thừa nước mắt
    Vất ngã rồi đứng lên (5)
    Thả chữ
    Ngày thơ chợt lặng ngắt
    Không phải vì xúc động
    Điện mất
    Thơ hội xì xào .Chuyện đời vụn vặt .Lên ngôi .
    Mưa vẫn rơi xuống đất
    Anh lại vác chồng lên núi
    chưa vượt qua mình
    Nhiều thi nhân tay còn cầm sách
    Thơ nữ eo hẹp giấu thân
    Hội thơ thổi đôi mắt xanh
    Vào ngủ vùi mưa lạnh
    Chị ru đứa trẻ à .....ơi.....! (6)
    1 . Trước khi đi ra ngoài WC Vũ Thị Huyền bị ban tổ chức gọi lên nhằn cái Cảm Quê
    2.Thi Hoàng nửa buổi bỏ sang đường uống cái rịu , Cho người ta ngâm là hỏng rồi bố ơi , mà cái trường ca ấy nghe ngâm tưởng là cái jì nó nổ .Nghe phát kinh
    3.Từ cái ngày nghe MD nói về Em thì em không em thì em , mới biết Tin thì tin không tin thì thôi của Trọng Tạo thế nào .
    4.Đăng Khoa khéo mồm thế mà lấy vợ muộn , có lẽ ông ý nịnh chị em HP , làm một quả tán xuân hay vật . Con rể HP đấy , jờ mới biết .
    5. Y Phương lên thì mất điện .
    6.Thuý Hồng ru con .
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay đi hội thơ vui thật.
    Mấy bác nhà ta hẹn 8h, mà 8h Home đến chả thấy ma nào.Lang thang mãi mới thấy @iron_monkey và [nick]cau_nem[/nick[ xuất hiện. Sau đó gặp [nick]2910[/nick] và @Thocontaidai, sau cùng gặp @codet đi cùng một người bạn. Lần đầu tiên gặp codet, vui qúa đi mất.
    Ha ha, ai như ông @loa_ken_den_si xuất hiện, cùng cái cặp to tướng( chắc là bút , mực, giấy đây).Sau một chút bàn bạc, 2 anh em kiếm cái bàn( cùng bàn với NXB Gia Đình&Xã Hội-hi, cái báo của ông Trần Quang Quý đó), làm chút Bon chen với đời.
    Ối , sao mới mở hàng mà đông thế. Người đến xin chữ phải cứ như là đông như chảy hội.
    Nhà báo Lê Hồng Sơn-báo GĐ&XH xin 2 câu đối:
    Năm mới hạnh phúc bình an đến
    Ngày xuân vinh hoa phú quí về


    Đa lộc đa tài đa phú quí
    Đắc thời đắc thắng đắc nhân tâm

    Thấy hay hay, hi, 2 câu đối đó trở thành đắt hàng nhất.
    Home hầu bút,Loa Kèn viết. Hic, mệt phờ, hội thơ đã tan từ lâu mà vẫn còn đông người đến xin chữ. 2 anh em đành phải ngồi xuống sân viết, viết đến 14h30, đói quá, không chịu nổi, đành phải đầu hàng.Xong 2 anh em về nhà Đào Hồng Phúc chơi chút, rồi về.
    Lại nói về hội Thơ. Công nhận hội thơ năm nay tổ chức hoàng tráng hơn 2 năm trước nhiều.
    Home ngồi bên hội thơ trẻ, nên chẳng biết hội thơ già có cái gì, đối thơ ra sao( Tiếc quá). Còn hội thơ trẻ, mở đầu là nhà thơ Phan Huyền Thư với bài Khoảng trống mới sáng tác, nghe cũng hay phết. Mấy ông nhà thơ nam lên đọc thơ, với đôi mắt mơ màng, và giọng đọc hùng hồn, hùng hồn nhất là cái ông gì đang làm bên báo Công An. Hay thật.
    Cô Đặng Hương gì đó, làm bài thơ Que Diêm cũng hay:
    Người ta cứ ví tình yêu như hộp diêm
    Anh là bao diêm
    Còn em là que diêm
    Nhưng tôi không nghĩ như vậy
    Bởi lẽ que diêm chỉ dùng một lần
    Còn hộp diêm có thể dùng trăm lần

    ( xin lỗi, đây là thơ Home tự phịa, nghe bập bõm có nhớ câu nào với câu nào đâu)
    Thú vị nhất là cô bé Dương Quế Chi-học lớp 12 chuyên Pháp-Trường Ams lên đọc thơ. Bé thế mà đã in đã 11 tập thơ-bái phục. Nhìn lại cũng rất dễ thương nữa chứ.Ôi đáng yêu thế..
    Còn buồn cười nhất là ông Hoàng Nhuận Cầm, ông này tếu thật.
    Sáng anh dừng chân ở quán rượu
    ..Bỗng một chiếc xe đến..

    (cũng là thơ Home phịa)
    Còn về phần thi thơ. Ôi chuối quá, tưởng hỏi thế nào. Hiccc, hỏi Trường Ca Mặt Đường Và Khát Vọng của NKĐ sáng tác năm nào, in đầu tiên trong tập thơ nào, năm nào???Cái đó, thì bố mình cũng chịu. Thế mà mấy đứa khao Văn-Sư Phạm, Nhân Van cứ gọi là trả lời băng băng. Tại hạ xin bái phục, toàn hỏi thơ sáng tác năm nào, tên tập thơ.. thế mà chúng trả lời hết được, thế mới tởm chứ.
    Thôi, về đi ngủ thôi. Mệt quá.
    Hẹn gặp lại hội thơ năm sau.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay đi hội thơ vui thật.
    Mấy bác nhà ta hẹn 8h, mà 8h Home đến chả thấy ma nào.Lang thang mãi mới thấy @iron_monkey và [nick]cau_nem[/nick[ xuất hiện. Sau đó gặp [nick]2910[/nick] và @Thocontaidai, sau cùng gặp @codet đi cùng một người bạn. Lần đầu tiên gặp codet, vui qúa đi mất.
    Ha ha, ai như ông @loa_ken_den_si xuất hiện, cùng cái cặp to tướng( chắc là bút , mực, giấy đây).Sau một chút bàn bạc, 2 anh em kiếm cái bàn( cùng bàn với NXB Gia Đình&Xã Hội-hi, cái báo của ông Trần Quang Quý đó), làm chút Bon chen với đời.
    Ối , sao mới mở hàng mà đông thế. Người đến xin chữ phải cứ như là đông như chảy hội.
    Nhà báo Lê Hồng Sơn-báo GĐ&XH xin 2 câu đối:
    Năm mới hạnh phúc bình an đến
    Ngày xuân vinh hoa phú quí về


    Đa lộc đa tài đa phú quí
    Đắc thời đắc thắng đắc nhân tâm

    Thấy hay hay, hi, 2 câu đối đó trở thành đắt hàng nhất.
    Home hầu bút,Loa Kèn viết. Hic, mệt phờ, hội thơ đã tan từ lâu mà vẫn còn đông người đến xin chữ. 2 anh em đành phải ngồi xuống sân viết, viết đến 14h30, đói quá, không chịu nổi, đành phải đầu hàng.Xong 2 anh em về nhà Đào Hồng Phúc chơi chút, rồi về.
    Lại nói về hội Thơ. Công nhận hội thơ năm nay tổ chức hoàng tráng hơn 2 năm trước nhiều.
    Home ngồi bên hội thơ trẻ, nên chẳng biết hội thơ già có cái gì, đối thơ ra sao( Tiếc quá). Còn hội thơ trẻ, mở đầu là nhà thơ Phan Huyền Thư với bài Khoảng trống mới sáng tác, nghe cũng hay phết. Mấy ông nhà thơ nam lên đọc thơ, với đôi mắt mơ màng, và giọng đọc hùng hồn, hùng hồn nhất là cái ông gì đang làm bên báo Công An. Hay thật.
    Cô Đặng Hương gì đó, làm bài thơ Que Diêm cũng hay:
    Người ta cứ ví tình yêu như hộp diêm
    Anh là bao diêm
    Còn em là que diêm
    Nhưng tôi không nghĩ như vậy
    Bởi lẽ que diêm chỉ dùng một lần
    Còn hộp diêm có thể dùng trăm lần

    ( xin lỗi, đây là thơ Home tự phịa, nghe bập bõm có nhớ câu nào với câu nào đâu)
    Thú vị nhất là cô bé Dương Quế Chi-học lớp 12 chuyên Pháp-Trường Ams lên đọc thơ. Bé thế mà đã in đã 11 tập thơ-bái phục. Nhìn lại cũng rất dễ thương nữa chứ.Ôi đáng yêu thế..
    Còn buồn cười nhất là ông Hoàng Nhuận Cầm, ông này tếu thật.
    Sáng anh dừng chân ở quán rượu
    ..Bỗng một chiếc xe đến..

    (cũng là thơ Home phịa)
    Còn về phần thi thơ. Ôi chuối quá, tưởng hỏi thế nào. Hiccc, hỏi Trường Ca Mặt Đường Và Khát Vọng của NKĐ sáng tác năm nào, in đầu tiên trong tập thơ nào, năm nào???Cái đó, thì bố mình cũng chịu. Thế mà mấy đứa khao Văn-Sư Phạm, Nhân Van cứ gọi là trả lời băng băng. Tại hạ xin bái phục, toàn hỏi thơ sáng tác năm nào, tên tập thơ.. thế mà chúng trả lời hết được, thế mới tởm chứ.
    Thôi, về đi ngủ thôi. Mệt quá.
    Hẹn gặp lại hội thơ năm sau.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,tội cho Home chắc đói dữ lắm nhỉ?Được đi chơi còn phàn nàn gì nữa.Còn cái vụ hỏi ngày tháng năm "đẻ" ra 1 bài thơ thì "con" cũng sinh kiếu.Tụi XHNV và SP biết là đúng quá rồi.Dù sao cũng đã học rồi,với lại có nghiên cứu thêm.Lấy sở đoản của ta đánh sở trường của địch thì miễn bàn thêm.Mà cái bài Diêm đấy nó như thế này thì phải:
    DIÊM
    Có người ví Tình Yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Mà vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em không thể làm phần thẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng...
    ... rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết làn này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình...
    ... rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả Trái-tim-diêm-sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn, nhưng hiểu, đã được yêu...
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch, có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời được mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái tận cùng khác xa cái còn mãi mãi
    Mà Tình Yêu cần đi suốt cuộc đời
    Sao các thành viên khác đâu rồi,không lên góp vui cái nhỉ?

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,tội cho Home chắc đói dữ lắm nhỉ?Được đi chơi còn phàn nàn gì nữa.Còn cái vụ hỏi ngày tháng năm "đẻ" ra 1 bài thơ thì "con" cũng sinh kiếu.Tụi XHNV và SP biết là đúng quá rồi.Dù sao cũng đã học rồi,với lại có nghiên cứu thêm.Lấy sở đoản của ta đánh sở trường của địch thì miễn bàn thêm.Mà cái bài Diêm đấy nó như thế này thì phải:
    DIÊM
    Có người ví Tình Yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Mà vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em không thể làm phần thẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng...
    ... rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết làn này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình...
    ... rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả Trái-tim-diêm-sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn, nhưng hiểu, đã được yêu...
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch, có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời được mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái tận cùng khác xa cái còn mãi mãi
    Mà Tình Yêu cần đi suốt cuộc đời
    Sao các thành viên khác đâu rồi,không lên góp vui cái nhỉ?

  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không được đi đành ngồi nhà nói leo tý, bác Quốc Chiêm đọc Nam Quốc Sơn Hà chắc hùng dũng nhỉ, tớ thích bác này hát chèo lắm
    Ai đi về cũng thấy kêu vui cả, bên thơ trẻ cũng vui mà bên thơ già cũng khoái, năm sau tôi có được đi hông tôi ơi
    NT
    PS. Được đọc bài báo của Lam Điền nên mới biết để nói leo
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không được đi đành ngồi nhà nói leo tý, bác Quốc Chiêm đọc Nam Quốc Sơn Hà chắc hùng dũng nhỉ, tớ thích bác này hát chèo lắm
    Ai đi về cũng thấy kêu vui cả, bên thơ trẻ cũng vui mà bên thơ già cũng khoái, năm sau tôi có được đi hông tôi ơi
    NT
    PS. Được đọc bài báo của Lam Điền nên mới biết để nói leo
  8. ph168xd

    ph168xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    theo như nguoi_thuong nói thì chị Lam Điền cũng có mặt hôm í rồi ... chị này có mấy bài , bài nào đọc cũng thích , thế mà chả chộp được
    Hôm qua đáng nhẽ đến 8h nhưng mệt quá ôm thằng Khỉ làm phát đến 9h ... may có phone kêu ... không chắc ngủ đến tối
    Home tường thuật rồi ...về mấy câu đối thấy có một ông già làm 1 phát câu đối vừa tự nghĩ (sai cả chính tả )
    Đĩ già son phấn Xuân vui nhỉ
    Con trẻ áo quần Tết sướng chưa
    [29 tháng 10 ] hôm qua gặp lại nom cò đi kiết nhỉ ... thấy bác ấy mới thấy mình thật màu mỡ ... thằng khỉ thì gặp mấy con học sinh ngây thơ là tút mất hút vào một góc ... vừa ngồi vừa rung đầu gối
    đi về cũng thấy vui ... dám chắc ThiCa hôm qua đến nhiều hơn là cái chắc nhưng đông quá chắc chả nhận ra nhau
    (ặc ... không để í là nick người khác ... có bác nào quên log out ... thảo nào lúc sau nghĩ ra là chưa login sao post được bài )
    Được ph168xd sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 24/02/2005
  9. ph168xd

    ph168xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    theo như nguoi_thuong nói thì chị Lam Điền cũng có mặt hôm í rồi ... chị này có mấy bài , bài nào đọc cũng thích , thế mà chả chộp được
    Hôm qua đáng nhẽ đến 8h nhưng mệt quá ôm thằng Khỉ làm phát đến 9h ... may có phone kêu ... không chắc ngủ đến tối
    Home tường thuật rồi ...về mấy câu đối thấy có một ông già làm 1 phát câu đối vừa tự nghĩ (sai cả chính tả )
    Đĩ già son phấn Xuân vui nhỉ
    Con trẻ áo quần Tết sướng chưa
    [29 tháng 10 ] hôm qua gặp lại nom cò đi kiết nhỉ ... thấy bác ấy mới thấy mình thật màu mỡ ... thằng khỉ thì gặp mấy con học sinh ngây thơ là tút mất hút vào một góc ... vừa ngồi vừa rung đầu gối
    đi về cũng thấy vui ... dám chắc ThiCa hôm qua đến nhiều hơn là cái chắc nhưng đông quá chắc chả nhận ra nhau
    (ặc ... không để í là nick người khác ... có bác nào quên log out ... thảo nào lúc sau nghĩ ra là chưa login sao post được bài )
    Được ph168xd sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 24/02/2005
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hôme nói rof anh nghe xem na?o. Lúc đó ma?i chạy loăng quăng không biết cô em na?y. Haha, có điều kiện cufng muốn thư? xem mặt em ấy phát. Nhưng la?m gi? ma? đaf in lắm tập thơ thía? hắn đaf có tập na?o riêng đâu???
    Thế hôm qua mấy giơ? vê?? chơ? mafi không thấy hai thâ?y tro? box Thư Pháp na?y xong, đa?nh chuô?n truớc.

Chia sẻ trang này