1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin thể thao - HANOI (17:47)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tin thể thao - HANOI (17:47)

    13:30 - Sân vận động trường ĐH Y HANOI, nơi đã diễn ra một trấn đấu bóng giữa hai đội TBTY - Box86.
    Tỉ số 3-2 nghiêng về đội TBTY.
    Bàn thứ nhất của đội nhà ghi bằng đầu do công inpow, từ một quả phạt góc bên cánh phải.
    Ngay sau đó, đội bạn đáp lễ bằng một pha sút bóng ngay trong chân của dig31 đang đứng trước cầu môn.
    Bàn thắng thứ hai ghi cho đội nhà do công của một cầu thủ áo đỏ (chưa gặp bao giờ, ko biết nick là gì). Một phát sút chính diện, bóng bay thẳng vào khung thành.
    Theo đà tấn công, từ một cú sút của npl đập vào người hậu vệ đối phương, kethatbai tung một cú bồi mạnh kinh khủng khiếp vào khung thành nâng tỉ số lên 3-1.
    Đội bạn chưa mất ý chí, ào lên tấn công gỡ gạc, và từ một quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo box86 tung người lên đánh đầu ấn định tỉ số 3-2 cho trận đấu.
    Nói chung, diễn biến trận đấu ko sôi nổi, vì
    1. Đội bạn toàn mặc Jeans sắn móng lợn đá nên không thể lăn xả được.
    2. Đội bạn mới đá với nhau nên không hợp rơ, còn nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc.

    Điểm cộng cho TBTY:
    Hàng tiền đạo tốt.
    Tiền đạo iron-monkey khá xông xáo, ngã lên ngã xuống nhưng vẫn chiến đầu kiên cường cho đến giây phút ko thể đá được nữa vì mệt.
    Phối hợp nhỏ có tiến bộ.

    Điểm trừ:
    Các cầu thủ ko hoạt động khu vực mà đều chạy theo bóng.
    Hàng hậu vệ quá tồi, hậu vệ npl quá lóng ngóng trong các pha bóng tân công của đội bạn. Đều có lỗi trong hai bàn thua.

    ---------------------------------------
    Tin ngoài lề đáng chú ý khác:
    ---
    Sau trận đấu, các cầu thủ phát hiện mất toàn bộ quần áo, giày dép, ví và thậm chí cả điện thoại di động (inpow).
    Tới bây giờ thì chưa thể xác định được ai là người ra cuối cùng và ai là người bỏ đồ vào bao tải cuối cùng nhưng sẽ khó mà xác định được vì các thành viên box86 là những người ra sau khi đội TBTY đã có mặt trên sân đầy đủ. Không thể xác định và quy trách nhiệm cho ai. Đã không ai để ý cái bao tải rách nát mà tổng giá trị lên tới hàng triệu đồng.
    Âu cũng là một bài học rút kinh nghiệm cho các cầu thủ, đá bóng chứ ko phải đi chơi, đem càng ít đồ càng tốt.
    ---
    Hôm nay rất đáng khen cho các Girl của tbty box, họ đến cổ vũ rất nhiệt tình, dù trời nắng, họ vẫn ủng hộ "TBTY cố lên" mặc dù có khi họ cũng chẳng biết là tỷ số đang nghiêng về ai. Nhưng cũng xin cảm ơn.

    Phóng Viên Nhật Báo TBTY
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy ko có ai trông quần áo sao mà lại để mất nhiều đến vậy . Khổ thân thiệt đấy . thôi đành chịu chứ biết làm sao nữa, một lần để lần sau còn rút kinh nghiệm !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này