1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN THỜI SỰ ! Tạp pế lù .

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi vuathuoclao, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    và đến ngày hôm nay thì...........Bátđa đã nằm trong tay Liên quân Anh -Mỹ.hêhhhêh.
    sang nay đưa tin có một vụ đánh bom cảm tử làm 4 lính Mĩ bị thương nặng............
    mà sao chỉ có mỗi tình hình chiến sự Irắc thế?chuyện khác đi.Như là chuyện về bệnh SARS.....
    mọi người đưa thông tin đi chứ
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian tin thời sự ngừng Update thì bên ngoài chiến sự ở Irắc coi như đã kết thúc, và đây để lại nhiều hậu quả!
    Bộ trưởng Thông tin Iraq tự tử
    2 tờ báo của Iran đưa tin Mohammed Saeed al-Sahaf đã treo cổ tự vẫn ngay sau khi Baghdad sụp đổ. Thông tin trên do những người tị nạn Iraq ở một thị trấn gần biên giới với Iran cung cấp.
    Al-Sahaf đã được lệnh ở lại thủ đô tới những phút cuối cùng trước khi Baghdad rơi vào tay liên quân, nhằm tạo cảm giác rằng chính quyền Saddam Hussein vẫn đang kiểm soát thành phố.
    Trong suốt thời gian chiến tranh, Al-Sahaf là quan chức chính phủ Iraq xuất hiện nhiều nhất trước công chúng. Ông được biết tới với việc phủ nhận và đưa các thông tin trái ngược hoàn toàn với thực tế những gì xảy ra ở Iraq.
    Trong khi tiếng súng vang lên khắp nơi và xe tăng đang ùn ùn tiến qua sông Tigris, ông Al-Sahaf từng đứng trên khách sạn Palestine, nơi đa số các phóng viên nước ngoài trú ngụ khi tác nghiệp ở Iraq, để tuyên bố rằng lính Mỹ chưa hề hiện diện ở Baghdad.

    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hốt bạc tỷ nhờ kinh doanh nữ trang qua Internet
    Internet nay không chỉ là nơi để đặt mua những mặt hàng có giá trị nhỏ như trước nữa, mà ngày càng có người tìm đến các chợ ảo để mua những đồ vật có giá trị hơn như... kim cương. Xu hướng này đang mở ra một cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các công ty bán lẻ nữ trang.
    Sau khi tốt nghiệp cử nhân đại học Havard và thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Stanford (Mỹ), Mark Vadon đã trở thành nhà tư vấn được sự tín nhiệm của nhiều công ty hàng đầu thế giới. Thế nhưng, khi quyết định mua một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, Vadon đã hoàn toàn lúng túng vì chẳng tìm được ai tin cậy để tư vấn cho mình. Vì thế vào cuối năm 1998, Vadon đã bắt đầu tự vào cuộc săn lùng kim cương.
    Đầu tiên, Vadon tìm đến Công ty Tiffany & Co, một công ty kinh doanh nữ trang khá nổi tiếng của Mỹ. Lúc đó, công ty đã đưa cho Vadon hai chiếc nhẫn kim cương gần giống nhau nhưng giá lại chênh lệch nhau rất nhiều: 12.000 USD và 17.000 USD. "Tôi còn nhớ khi đó, tôi không thể phân biệt được hai chiếc nhẫn có giá trị tương đương với số tiền mua một chiếc xe hơi" - Vadon nói. Anh cũng cho rằng, khi đi mua một món hàng đắt tiền như vậy, thông thường người mua có rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn muốn được người bán giải đáp nhưng thường ngại hỏi vì sợ bị người bán lợi dụng.
    Sau khi đi một vòng qua 6-7 cửa hàng, Vadon ngày càng bị rối thêm. Vì vậy, anh đã quyết tìm thêm thông tin về kim cương trên mạng qua trang chủ Internet Diamond do một công ty bán lẻ nữ trang điều hành. Trang chủ này cung cấp rất nhiều thông tin về mua bán kim cương và có nhiều kiểu nhẫn khác nhau để khách hàng lựa chọn. Cuối cùng, Vadon cũng mua được chiếc nhẫn.
    Tháng 5/1999, Vadon đã mua lại công ty Internet Diamond và đổi tên thành Blue Nile vào tháng sau đó. Không phải tự nhiên mà anh đi đến quyết định táo bạo như thế. Từ những bức xúc trong chuyện mua nữ trang cá nhân, anh đã tìm hiểu thị trường và sự đoán rằng trong tương lai, những người ở độ tuổi 25-40 với địa vị xã hội và thu nhập cao như anh sẽ có một nhu cầu rất lớn về mua sắm nữ trang và cần được tư vấn về lĩnh vực này. Công ty Blue Nile do Vadon lập ra cũng nhằm mục đích phục vụ đối tượng khách hàng này. Chỉ có điều mọi chuyện mua bán chủ yếu được diễn ra trên các cửa hàng ảo.
    Năm 1999, khi trang chủ của Blue Nile mới khai trương, vẫn rất ít người có ý tưởng sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương có giá trị hàng chục nghìn USD trên mạng. Tuy nhiên, trong vòng ba năm qua, ngày càng có nhiều người lên mạng để mua những mặt hàng có giá trị lớn vì họ cảm thấy thuận tiện hơn. Và trong quý 3 năm nay Blue Nile đã bắt đầu có lời. (dự kiến doanh thu đạt 70 triệu USD năm nay và 250 triệu USD vào năm 2007).
    Hiện công ty này đang bán rất chạy mặt hàng nhẫn kim cương và đến nay đã có hơn 25.000 cặp tình nhân mua loại nhẫn này qua mạng. Giá cả là một thế mạnh của Blue Nile cũng như các công ty kinh doanh nữ trang trên mạng khác so với các cửa hàng thật. Blue Nile cho biết, giá bán của công ty này thấp hơn giá bán của công ty bán lẻ truyền thống như Tiffany 20-40% nhờ cắt giảm được chi phí. Ngoài ra, các cửa hàng nữ trang ảo còn có nhiều thế mạnh khác như trưng bày nhiều mẫu mã hơn do không bị bó hẹp trong không gian của phòng trưng bày. Chẳng hạn, trang chủ của Blue Nile có một bộ sưu tập gồm 11.000 loại kim cương có chất lượng cao và một chương trình giúp khách hàng có thể tự thiết kế nhẫn đính hôn cho mình. Goldspeed.com, một trang chủ khác tự quảng cáo là công ty bán lẻ nữ trang giảm giá lớn nhất cũng có khoảng 800 loại nhẫn khác nhau.
    Theo Công ty Nghiên cứu Jupiter, năm nay, khách hàng có thể bỏ ra tới 1,1 tỷ USD để mua nữ trang trên mạng và thị trường nữ trang trên mạng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Đây là một dự báo lạc quan cho những nhà kinh doanh nữ trang trên Internet thời gian tới.

    YRML - hehe
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    Minh Phương chính thức đầu quân cho Gạch Đồng Tâm

    Bà Xuân Thái, ông Vũ Hạng (áo vàng), cùng hai ông Phú Hòa và Tiến Huy (phải) vui vẻ kết thúc cuộc họp.
    Chiều nay, cuộc họp để giải quyết dứt điểm vụ chuyển nhượng Minh Phương đã diễn ra tại Văn phòng 2 của LĐBVN tại TPHCM. Kết quả là NH Đông Á chủ động rút lui, tạo điều kiện cho hậu vệ Minh Phương được thi đấu trong màu áo của Gạch Đồng Tâm (GĐT) với giá 400 triệu đồng.
    Ông Vũ Hạng, Trưởng ban thanh tra, khen thưởng và kỷ luật của Liên đoàn, chủ trì cuộc họp có sự hiện diện của bà Nguyễn Xuân Thái - Giám đốc điều hành CLB CSG, và ông Phạm Phú Hòa - Phó trưởng đoàn bóng đá GĐT. Với sứ mạng hòa giải và tìm giải pháp dung hòa giữa 2 CLB, ông Hạng đã thành công trong việc thuyết phục GĐT chấp nhận trả chi phí đào tạo Minh Phương cho CSG với giá 400 triệu đồng. Đây cũng là mức phí mà CSG đã đồng ý bán Minh Phương cho NH Đông Á trước đó 2 ngày.
    Ngay sau khi CSG và GĐT đạt được sự đồng thuận, ông Vũ Hạng gọi điện thoại mời đại diện CLB NH Đông Á đến thanh lý hợp đồng chuyển nhượng với CSG. Ông Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc điều hành CLB NH Đông Á - đã có mặt tại Văn phòng 2 của Liên đoàn và chủ động thông báo xin rút lui khỏi cuộc tranh giành hậu vệ biên phải xuất sắc của tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002. Do đó, cuộc họp kết thúc nhanh chóng và tốt đẹp.
    Ông Phạm Phú Hòa đã trao ngay 400 triệu đồng tiền mặt cho bà Nguyễn Xuân Thái trước sự chứng kiến của ông Vũ Hạng. Sau cuộc họp, ông Hạng phát biểu: ?oCông việc của tôi là hòa giải trên cơ sở đã nắm bắt sự thỏa thuận giữa đôi bên. Xét về luật thì hợp đồng chuyển nhượng giữa CSG và NH Đông Á là hoàn toàn hợp lệ, nhưng chưa đủ sơ sở để được LĐBĐVN công nhận, vì còn thiếu chữ ký của Minh Phương. Do đó, khi NH Đông Á rút lui thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng. Nếu NH Đông Á không chịu nhường bước thì còn rắc rối to". Ông nói thêm: "Sự việc này cho thấy Quy chế bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn nhiều kẽ hở và sẽ phải hoàn thiện trong thời gian tới. Mùa sau LĐBĐVN sẽ quy định cụ thể và rõ ràng hơn để tránh tình trạng như vừa rồi. Cụ thể, một CLB có toàn quyền chuyển nhượng cầu thủ mà mình đang sở hữu hợp pháp cho bất kỳ CLB nào, và cầu thủ đó bắt buộc phải tuân theo. Nếu không đồng ý thì cầu thủ đó hoặc CLB mà anh ta muốn chuyển về phải trả khoản tiền chuyển nhượng mà CLB đang sở hữu cầu thủ đó đưa ra?.
    Giám đốc CLB CSG Nguyễn Xuân Thái tỏ ra hài lòng: ?oKhông những chúng tôi nhận được số tiền đúng với giá thị trường, mà qua việc này còn đưa ra cho các cầu thủ những bài học quý báu trong việc tôn trọng kỷ cương, chấp hành luật lệ?. Riêng ông Phạm Phú Hòa không bình luận gì về cuộc họp mà chỉ cho biết: ?oMinh Phương sẽ khoác áo số 27 của GĐT và việc cậu ấy có ra sân trong trận đấu vào chủ nhật này hay không là do HLV Calisto quyết định?.
    Trả lời phỏng vấn của VnExpress sau cuộc họp, Minh Phương nói: ?oCuối cùng thì mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Tôi rất vui và đang nóng lòng ra sân để chứng tỏ năng lực của mình. Ba tháng nay tôi ăn lương của GĐT mà chưa cống hiến gì nên cũng rất ngại. Hy vọng chủ nhật này, tôi sẽ được xung trận và tự hứa sẽ làm một điều gì đó để đáp lại lòng mong đợi và sự kỳ vọng của lãnh đạo CLB cũng như người hâm mộ Long An?.

    YRML - hehe
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!!Nhầm hàng roài!!
    Minh Phương vưỡn ngồi đây chat cơ mè!!!!
    Đúng là tin vịt....

    [​IMG]
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Phải mở ngoặc 1 chút là Minh Phương này không béo và là người Nam bộ ( kẻo đụng hàng )
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Lệ phí đăng ký xe máy tại Hà Nội, TP.HCM: Tăng 500.000 đến 2 triệu đồng
    Theo thông tư 34/2003 vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/4, mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông đường bộ đã điều chỉnh lại. Trong đó riêng lệ phí đăng ký mới xe máy tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tăng từ 50.000 đồng lên 500.000 đồng đối với xe trị giá dưới 15 triệu đồng; 1 triệu đồng đối với xe trị giá 15-40 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với xe trị giá trên 40 triệu đồng. Mức giá được lấy làm căn cứ để tính lệ phí đăng ký xe máy chính là mức giá tính lệ phí trước bạ.
    Tại các thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh, thành phố khác cũng như các thị xã, tỉnh lỵ, lệ phí đăng ký xe máy đối với các mức giá trên sẽ tương ứng là 200.000-400.000-800.000 đồng. Trong khi đó tại các khu vực còn lại (thị trấn, thị tứ, nông thôn) cũng như đối với xe máy ba bánh chuyên dùng cho người tàn tật, lệ phí đăng ký và cấp biển số vẫn giữ nguyên ở mức 50.000 đồng.
    Đối với ôtô không hoạt động kinh doanh, lệ phí đăng ký và cấp biển số được áp dụng tùy theo khu vực từ 150.000 - 2 triệu đồng/xe, trong khi ôtô kinh doanh vận tải hành khách, máy kéo... được áp dụng mức thu lệ phí đồng loạt là 150.000 đồng/xe.

    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  8. bengoan_hp

    bengoan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tin thật 100% đây ... theo kênh truyền hình cáp CLL, hôm qua vào lúc 6h30' sáng, bác minhphươngvm đã bị vợ đánh đuổi khỏi nhà vì tội mò về nhà sớm quá (do chat chit cả đêm với bồ) ... làm mất giấc ngủ của vợ con.
    Để được vợ cho về ở nhà, bác minhphuongvm đã phải đưa ra số tiền là 400.000 đồng và ký một bản kiểm điểm xin hứa từ nay sẽ không trốn vợ đi chát nữa mà hai vợ chồng phải đi chat cùng nhau.
    Minhphuongvm tâm sự : Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm đẹp. Tôi rất buồn vì từ nay khó có thể chat đêm được nữa. Hy vọng chủ nhật này bà xã sẽ về quê cúng và tôi lại sẽ được chat đêm nữa ... he he he

    1+1=3 : Cái lý của kẻ mạnh
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nhức nhối hậu trường sàn diễn ca nhạc!
    Là ca sĩ phải... lưỡng tính(?)
    Lớp nam ca sĩ như C.T, L.T, Q.L... từng gây ?oấn tượng? qua những chuyện tình với người đồng giới, nay xem như đã thành chuyện xưa cũ. Trong khi đó, lớp nam ca sĩ trẻ xuất hiện vài năm gần đây lại có phần nặng ?ođô? hơn, như ca sĩ Đ. từng là người yêu của một nghệ sĩ Việt kiều, đã ?oẵm đẹp? một căn nhà trị giá hơn 500 triệu đồng, bù lại anh từng bị đánh ghen và cắt gân tay tự tử phải cấp cứu ở bệnh viện T.N; ca sĩ N.T.A cặp với một nhà thiết kế thời trang được sắm sửa nhiều thứ; còn ca sĩ Đ.Q từng cặp với cả một nhóm nam đẹp trai trong một thời gian dài. Nghiệt ngã hơn là trường hợp nam ca sĩ N.P bị ?ongười tình? ghen phải bỏ mạng trên ?otình trường?. Cá biệt, nam ca sĩ L.N do ?ocó tật giật mình? trước dư luận, đã... lấy một cô gái vùng biển làm vợ, có chụp ảnh anh ta và con mình đăng trên một tờ báo tỉnh, nhưng giới ca sĩ cho rằng cháu bé vốn là... con riêng của cô vợ...
    Tỏ ra không thua kém phái nam, giới nữ ca sĩ bộc lộ chất ?oô mô? cũng khá nhiều như nữ ca sĩ T.T, T.H, T.N, K.D, P.U, T.M, M.T... Có người chống chế bằng cách tuyên bố sắp... lấy chồng (nam), nhưng đó chỉ là chuyện viễn tưởng, còn thực tế họ vẫn ?ođổi tình? như thay áo với ******** đồng giới. Nữ ca sĩ K.D sau khi cặp với P.U được một thời gian đã ?obái bai? người xưa để cặp với nữ đạo diễn H., họ vừa mua đất ở Đà Lạt chuẩn bị xây... tổ ấm. Nữ ca sĩ M. sau khi bị ?olộ? bí mật cặp bồ với một bầu ?oô mô?, cô đã sang ngang và ?okết? cháu một ông chủ phòng trà, hiện cô có giá chạy sô khá chóng mặt (từ 18 đến 20 triệu đồng/sô). Riêng ca sĩ N.H gặp ai cũng chào mời: ?oEm nhớ anh?. Sân khấu ca nhạc hiện nay lắm lúc xuất hiện sự đồng dạng của ca sĩ nam và ca sĩ nữ. Tất cả được ?oâm hóa? đến ?otổng thể? từ trang sức hoa tai, vòng, lắc, áo mỏng lụa là, son, phấn đến đầu tóc sặc sỡ sắc màu...
    100 triệu đồng cho 1 tuần ân ái!
    H.L đã tặng 3 nhẫn kim cương cho ca sĩ Đ. vì họ vốn đã ?onên duyên cầm sắt!?. Ca sĩ V.H ?ovớt? được một bà Việt kiều trọng tuổi sau nhiều lận đận ?otình duyên?, nay có ?ođô? mua nhà, xe và mở tiệm uốn tóc ở Tân Bình. Ca sĩ N.V đã lên cấp ?osếp? sau khi liên kết với một tay kinh doanh băng, đĩa cùng hệ ĐTLA. Ngay ca sĩ vừa ?ochớm? như H.P cũng đã kịp cặp kè với một bà lớn tuổi để nạo tiền, mới sắm được 3 lô đất ở Nhơn Trạch.
    Các nam ca sĩ trẻ mới vào nghề ca hát, nhưng lại sớm nổi đình nổi đám về khoản ?ogay? khá tai tiếng như: L.V, H.T.T, H.T, L.H... Riêng L.H từng cặp với nam nghệ sĩ V. và đã kêu giá cho một tuần ân ái là 100 triệu đồng. Trong khi đó, gương mặt trẻ H.T tỏ ra không kém với khả năng kết ******** với các thương gia ?ogay? thứ thiệt đến từ Hồng Kông, riêng ?obãi đáp? là khách sạn A.Đ. Những cuộc chơi của giới ca sĩ ?ogay? kéo dài với phần chu cấp của từng người tình, nhưng họ ?ophủi tay? cũng nhanh như L.V đã kịp cho ?ongười yêu? L.Q.T.T ?onốc ao?, cặp sang một má mì vũ trường. Còn H.T.T sau khi ra mắt 2 album CD thì trở mặt với ******** T.T. Trong những điểm hẹn giữa những ca sĩ ?ogay? sành điệu, nổi lên một quán cà phê Đ. nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 - TPHCM. Ở đây, họ vừa nhâm nhi cà phê đợi sáng, vừa ?ochat? trên mạng tìm ******** là những khán giả ái mộ và nhẹ dạ...
    ?oGay? thật hay giả?
    Đêm 15-4, ghé qua sân khấu T., tôi... bần thần khi được giới thiệu về một ca sĩ trẻ tên K. với mái tóc ?ovàng ruộm? hơn cả người bản xứ châu Mỹ, lỗ tai đeo khoen bạc, quần áo nai nịt chim cò... trong khi ca sĩ này vốn là một người dân tộc! Nữ ca sĩ nhưng lại ?ogiông giống? nam ca sĩ. Phải chăng điều kiện ắt có và đủ của nghề ca sĩ là phải... lưỡng tính và đa hệ!?
    Anh H., một trong những người kinh doanh ca nhạc, tâm sự: ?oHiện nay, có nhiều nam ca sĩ thể hiện mình là ?ogay? trên sân khấu và ngoài đời. Nhưng theo tôi, đa phần là ?ođồ giả?, họ ra vẻ là ?ogay? bởi muốn chứng tỏ mình là dân chơi và sành điệu?. Thực tế, trong giới nghệ sĩ quả là có người bị ?opê-đê? và ?oô mô? thật, nhưng họ luôn giấu kín bệnh trạng và vẫn hoạt động nghệ thuật hết mình. Đây là loại bệnh bẩm sinh và ở những hoàn cảnh éo le này, cần được chia sẻ và động viên.
    Khán giả... chịu trận
    Nhưng những trường hợp đua đòi theo thị hiếu hầu như đều rơi vào các ca sĩ tỉnh lẻ mới ?ohội nhập? thành phố, họ sống cô độc và kết bạn ?otâm sự? với ca sĩ vốn mắc bệnh ĐTLA nên càng ?otâm sự? càng quen dần. Trong số này, không thiếu những người giả là ?ogay? mua ******* để khai thác túi tiền của đối tượng hoặc là mua nhà, sắm xe hoặc làm băng, đĩa và được lăng-xê cấp kỳ để mau trở thành ?ongôi sao ca nhạc?!. Riêng ở những khu xóm lao động, nhiều bà con rất khổ sở khi phải chứng kiến ?otài? ca hát của các nhóm mệnh danh ?opê-đê? ở những đám giỗ, ma chay... Còn trên một số sân khấu ca nhạc, khán giả mua vé phải chịu trận ?oxem? cả những tiết mục ca hát ẻo lả, giọng mái... và những bộ trang phục không thể phân biệt giới tính!
    Dường như với họ, hình ảnh miệt mài lao động vì nghệ thuật, ngày càng xa dần...
    Ý kiến của giới nhạc sĩ
    Giáo sư - Tiến sĩ Thế Bảo - Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ VN: Sân khấu ca nhạc cần sạch và đẹp
    Người nghệ sĩ cần phải gắn bó với cuộc sống, nhất là với giới trẻ. Hiện có những trường hợp tách rời cuộc sống, chui vào ?otháp ngà? riêng tư, nên đã xuất hiện đồng tính luyến ái trong giới ca sĩ, tạo sự bệnh hoạn cho hoạt động ca nhạc. Ở đây, cần nhấn mạnh vai trò các đoàn thể trong giới ca sĩ trẻ. Các nhà quản lý cần quan tâm tổ chức và định hướng cho ca sĩ trẻ. Sân khấu ca nhạc cần phải sạch và đẹp!
    Nhạc sĩ Võ Công Anh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Âm nhạc TPHCM: Cần ngăn chặn những biểu hiện xấu
    Về nghệ thuật, đạo đức, đây là điều rất đáng lo. Hiện tượng pê-đê đã từng có dư luận râm ran, nó phản ánh lối sống tha hóa. Về mặt xã hội, ca sĩ cần màn cái đẹp đến cuộc sống. Do vậy, những biểu hiện buông thả, tha hóa của một số ca sĩ trẻ cần phải được xử lý, đồng thời cần xây dựng thẩm mỹ nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp, kể cả vấn đề tư tưởng của ca sĩ, để tạo môi trường văn hóa âm nhạc lành mạnh và tốt đẹp.
    Nhạc sĩ - ca sĩ Bảo Phúc - hội viên Hội Nhạc sĩ VN: Thiếu ca sĩ có đẳng cấp nghệ thuật cao!
    Hiện nay, tình hình ca nhạc ở TPHCM rất thiếu những giọng ca nam hoặc nữ có chất lượng và đẳng cấp nghệ thuật cao. Đó là điều đáng buồn không chỉ của riêng giới nhạc sĩ và khán giả. Nỗi khát khao này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ...

    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 19/04/2003
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chị Linh đã lên Hà Nội để chữa bệnh,
    ______________________________________________________________________
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
    Được the_river_of_love144 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 19/04/2003

Chia sẻ trang này