1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin từ TT TPHCM

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi risky99, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tin từ TT TPHCM

    Thua Lyon 1-2 ngay trên sân nhà: Inter còn yếu tuyến sau





    ? Ý KIẾN - BÌNH LUẬN

    Chu Minh thực hiện

    Tuy mang danh ĐKVĐ Pháp nhưng Lyon hiện không có phong độ tốt. Đội đang xếp thứ 10 giải hạng Nhất và chỉ tìm được trận hòa 1-1 trước CLB xếp áp chót Troyes cuối tuần qua. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Paul Le Guen vẫn đủ sức thắng thuyết phục đội bóng đang dẫn đầu giải Serie A Inter Milan ngay trên sân đối phương. Sau trận đấu, HLV Hector Cuper không nghĩ Stephane Dalmat (cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất trong trận thua Lyon) là nguyên nhân chính khiến lần đầu tiên Inter bại trận sau 34 trận bất bại trên sân nhà San Siro trong khuôn khổ Champions?T League (trước đây là cúp C1 châu Âu) kể từ năm 1963: ?oKhi một đội bóng thua trận, đó không phải là lỗi của riêng cá nhân nào. Mọi cầu thủ và cả HLV đều phải chịu trách nhiệm?. Dù chủ tịch Moratti và các cầu thủ Toldo, Crespo, Zanetti đều cho rằng đây chỉ là một ?otai nạn?, nhưng rõ ràng trận thua này sẽ giúp Inter nhìn lại mình một cách đầy đủ và chính xác hơn.

    Dù vắng Christian Vieri (chấn thương) nhưng Inter vẫn ra sân với đội hình cực mạnh, gồm các trụ cột như Alvaro Recoba, Hernan Crespo, Javier Zanetti? và cả Fabio Cannavaro (vừa trở lại sau án treo giò). Nhưng đội bóng thành Milan vẫn thi đấu vô cùng lúng túng, suốt hiệp 1 họ chẳng tạo được cơ hội nguy hiểm nào. Trong khi đó, Lyon đã suýt mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 (từ pha dứt điểm của Sidney Govou). Hai tiền vệ trụ lừng danh Matias Almeyda và Luigi Di Biagio không kèm được Eric Carriere, để tuyển thủ Pháp này tự do hoạt động (chính Carriere đã có 2 đường chuyền bóng quyết định giúp Govou ở phút 21 và Sonny Anderson ở phút 60 lập công). Bị ghi bàn trước, các cầu thủ Inter chỉ ?ochơi theo bản năng và chẳng tuân theo một đội hình chiến thuật nào cả? (theo HLV Cuper). Bế tắc trong triển khai phương án tấn công, các tiền vệ Inter chỉ còn biết sử dụng những đường chuyền bổng cầu âu vào vùng cấm địa đối phương (hoặc những đường chuyền dài vượt tuyến cho Crespo) như một đội bóng Anh. HLV Cuper tỏ ra bực tức: ?oTrước trận đấu, tôi không hề chỉ đạo các cầu thủ chơi bóng bổng. Chẳng hiểu sao khi vào trận, họ cứ chuyền bóng nhằm vào Recoba, trong khi ai cũng biết cầu thủ Uruguay này không biết đánh đầu?. Đã thế, các cầu thủ Inter còn thi đấu thiếu tập trung (để mất bóng vào chân Anderson trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ nhất).

    Từ đầu mùa đến giờ, Inter chỉ tìm được các trận thắng sát nút (2-1 hay 1-0) trước các đối thủ trung bình như Torino, Reggina, Chievo, Ajax Amsterdam? Rõ ràng, so với các trận thắng vang dội của đội bóng cùng thành phố AC Milan (trước Deportivo hay Bayern Munich) thì những trận thắng của Inter kém thuyết phục hơn rất nhiều. Inter thi đấu khá rời rạc và hầu hết các bàn thắng của Inter đều đến từ nỗ lực của từng ngôi sao hơn là kết quả của những pha phối hợp đồng đội. Ngoài hàng tiền đạo (gồm Vieri, Recoba và Crespo) thi đấu khá ổn định, các tuyến còn lại của Inter đều có vấn đề. Ở hàng tiền vệ, thay Cristiano Zanetti (đang bị chấn thương) nhưng tuyển thủ Achentina Almeyda chưa tìm được tiếng nói chung với người đá cặp ở khu vực giữa sân là Di Biagio. Nhiệm vụ kiến tạo được giao cho Dalmat, nhưng cầu thủ trẻ người Pháp này vẫn chưa đáp ứng được lòng trông đợi của HLV Cuper (ngoài tốc độ và khả năng lừa bóng, những pha chuyền bóng và khả năng tổ chức của Dalmat chỉ ở mức trung bình). Đã vậy, hàng hậu vệ vốn được các chuyên gia đánh giá mạnh nhất nhì Serie A, thế mà vẫn chưa ổn. Một khi thủ lĩnh tuyến phòng ngự Cannavaro lại phạm lỗi thô thiển (chẳng hạn kéo ngã Massimo Rastelli trong khu vực 16m50 để Shunsuke Nakamura gỡ hòa 1-1 cho Reggina vào phút 88) thì Inter quả là chưa có được bản lĩnh cần thiết.
  2. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Inter đã chiến thắng với những chiến thắng có tỉ số cách biệt ko cao,những chiến thắng chưa thật sự thuyết phục người xem.Nhất là khi mọi người cứ đem AC và Juven,những đội bóng có những chiến thắng ròn rã ở đầu mùa bóng này.Họ ghi tới 4-5 bàn một trận,nhưng ko biết là họ có thể tiếp tục với cái nhịp độ thi đấu như thế suốt cả mùa giải năm nay ko.Những người Ý cũng là những người thực dụng,chiến thắng cách biệt 1 bàn cũng như chiến thắng cách biệt 4-5 bàn vì cuối cùng họ cũng chỉ giành được có 3đ.Vì vậy họ chọn cách nào,các HLV ở giải Serie A cũng thừa biết điều này,họ phải lựa chọn cách chiến thắng đơn giản nhưng mà vẫn phải đảm bảo lực lượng cho các trận tiếp theo.Họ ko thể duy trì mãi với nhịp độ đó,cụ thể là trong lượt đấu vừa qua ở giải Serie A Juven đã chật vật mới giành được một trận hoà ở những phút cuối do công của một tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Zayeleta.Còn AC ư,họ chiến thắng đậm đấy nhưng mà trong những trận tới họ có đảm bảo là họ sẽ tiếp tục ghi được nhiều bàn thắng nữa ko,khi tiền đạo đang toả sáng của họ là Inzaghi đang có dấu hiệu bị quá tải.Anh chưa chắc chắn sẽ đá cả 2 trận tới cho đội tuyển quốc gia,do chấn thương tái phát.Một nỗi lo cho ông Ancelotti,khi Sheva chưa bình phục còn Rivaldo vẫn chưa hoà nhập được với đội bóng.
    Inter chơi ko tưng bừng,họ chơi từ từ biết đánh vào những điểm yếu và toả sáng đúng lúc trong từng thời điểm.Khi Inter vừa thua Lyon ở Champion league,mọi người tưởng rằng Inter sẽ có một trận đấu nhọc nhằn trên sân của Piacenza nhưng họ đã biết đứng dậy đúng lúc,họ đang chứng tỏ rằng trận đấu với Lyon chỉ là một cú sẩy chân mà thôi.Các cầu thủ mới đến đang dần dần hoà nhập với đồng đội,ko dễ dàng gì khi vừa đến một môi trường mới.HLV Cuper chắc vẫn chưa quên bài học năm ngoái khi Inter chơi rất hay ở đầu mùa giải nhưng họ đã sa sút và để tuột chức vô địch vào tay Juven,Inter đã thận trọng hơn năm ngoái rất nhiều,hiện tại CLB vẫn đang đi đúng hướng,con đường nào mà chẳng có khó khăn,quan trọng là phải biết đứng dậy sau những thất bại.Người ta bảo "đường dài mới biết ngựa hay" đây mới là đầu mùa giải và vẫn chưa có sự đảm bảo nào hết cho các CLB.Hãy chờ đến cuối mùa giải rồi sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cuper - chuyên gia về nhì - bộ mặt khắc khổ của ông ta dường như không có chỗ cho nụ cười chiến thắng của kẻ vô địch - Muốn thoát khỏi danh hiệu đó,cả 1 núi việc trước mặt
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Risky99 chắc là không được ưa Inter cho lắm nhỉ. Tuy nhiên bạn đã tạo ra chủ đề này thì đừng tự mình làm lạc chủ đề của nó nhé.
    Nếu muốn tranh luận về Inter bạn có thể mở riêng một Topic làm về việc đó.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  5. lemonfire00000

    lemonfire00000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn tranh luận về Inter bạn có thể mở một topic khác, vậy còn topic này??
    topic này chúng ta dành phải "ngậm ngùi " buôn chuyện cho đỡ buồn vậy...... hic hic
  6. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    các thằng này chỉ được cái vô công rồi nghề lúc nào cũng buôn chuyện buôn chuyện mày không còn việc gì hay hơn hả.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cuper không liên quan đến Inter à ? Có lẽ thế - nếu sau khi Seria A kết thúc mà Inter không giành chức vô địch
  8. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười cái chú Risky99 , có gì mà fải cay cú , sao ko chờ Inter thua tiếp rồi hãy bl , đưa được 1 bài BL luận lên , bị người ta trả lời hay quá (mr BUgs) lại tức tối cãi cùn , theo như chú em ở lúc đầu thì Inter thua do yếu kém về mặt nhân sự và chiến thuật thế mà sau khi nhận bài fản hồi của anh Bugs chú lại đổ ngay cho Inter ko vô địch vì Cuper đen quá , chỉ suốt đời về nhì , vậy tức là chú cho rằng Inter ko vô địch ko fải vì họ ko mạnh mà do họ ko may , đúng ko . Đúng là câu trước lại chửi câu sau . Anh Mnguyen nói chú lạc chủ đề là vì thế
    Được tu_troc sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 13/10/2002
  9. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
     
    Khục chú này lại nói nhảm roài, mới đá được có mấy trận thìlàm sao mà quá tải được hử........ hê hê nhưng fải công nhận 1 điều là Inter chưa thực sự ổn điịnh trong đội hiình , AC chiến thắng theo cách của AC , còn intẻr ? giả sử cho là Intẻr gặp Deport hay BM thì liệu Inter có thắng đưọc như vậy kô? ......... nói thế kô hẳn là AC ko có điểm yếu<------- hàng tiền vệ thiếu hẳn 1 cầu thủ cỡ Albertini cầm trịch tuyến giữa...
     
    Nói chung cả AC và Inter thường kô có sự ổn định cần thiết trong cuôch chiến dàu hơi như SA và CP....... tuy nhiên người Ý vẫn là ngừoi Ý. họ có cách và tinh thần mà chúng ta ko hiểu được trong mõi trận đấu...... bởi thế bóng đá luônlà điều hấp dẫn và mới mẻ cho bất cứ ai thích khám fá( đoạn này lạc đề roài hĩ hĩ)
    Forza Milan
     
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Cuper đen vì sao ? vì tính bảo thủ, vì trình độ chỉ đưa được đến sát vinh quang thôi. Trình độ đó thể hiện tính không ổn định, an toàn của đội bóng. Anh có bảo Inter không mạnh đâu ? Chú mày có thấy anh nói thế không ? Anh chỉ trích bài của Báo TT HCM ra cho các chú xem người ta nói khách quan, chú mắt mũi hơi lệch lạc rồi đó
    * anh Bugs á, đã đến 30 chưa ?

Chia sẻ trang này