1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Mark Owen của Take That đi tìm hào quang đã mất

    Ca sĩ Mark Owen.
    Trước thành công vang dội của đồng đội cũ Robbie Williams, Owen đặt rất nhiều hy vọng vào sự trở lại sân khấu của mình. Anh chuẩn bị rất chu đáo các chiến lược quảng bá và đã lôi kéo một số đồng nghiệp như Adam Seymour của The Pretenders và Rob Harris của Jamiroquai hợp sức.
    Owen đang xúc tiến để các buổi biểu diễn của anh được tổ chức càng sớm càng tốt và lên kế hoạch phát hành album vào đầu năm sau. Một người bạn của anh tiết lộ: ?oMark không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Anh ấy đã ấp ủ đến hàng trăm ca khúc để ra mắt khán giả và chưa bao giờ lãng mạn, đầy chất nghệ sĩ như hiện tại. Mark giờ đây đã khác xa với chàng thanh niên trẻ trung ở Take That thuở nào?. Trong album mới chắc chắn có ca khúc Four Minute Warning, ghi cùng Oasis và Robbie Williams.
    Cựu thành viên Take That từng phát hành hai đĩa đơn và đều lọt vào top 5 của bảng xếp hạng Anh, nhưng thành công đó dựa rất nhiều vào tiếng vang của Take That thời hoàng kim và nó chỉ trụ được trên bảng xếp hạng ít ngày. Vì thế, một thời gian dài, Mark sống trầm lặng với người bạn gái Jo tại ngôi nhà riêng ở Lake District.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Shania Twain và ban Eagles phát hành album mới cho năm 2003. Shania Twain sẽ tái xuất giang hồ qua album Up (19 ca khúc) còn ban Eagles cũng đã tuyên bố album mới không giống như trước đây của họ sẽ ra mắt vào khoảng tháng 5.2003
    Michael Jackson được tôn vinh ở Đức. Được đánh giá là ngôi sao nhạc pop của thiên niên kỷ, ngày 21.11 vừa qua M.Jackson đã đến Berlin (Đức) nhận giải "Thành tựu cống hiến cả đời", giải thưởng mang tên Golden Bambi Award do giới truyền thông Đức trao tặng.
    Quyền Thiện Đắc - người Việt Nam duy nhất vừa được nhận vào học bộ môn biểu diễn nhạc Jazz tại trường âm nhạc uy tín nhất thế giới - trường Berklee (Mỹ). Quyền Thiện Đắc là một trong số rất ít người được lọt vào danh sách những học sinh tiêu biểu năm học 2002 và là lần thứ 3 liên tiếp đạt được vị trí danh dự này.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nơi nhiều hạt giống nhưng ít cành cao

    Kragan Út - gương mặt trẻ của Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng

    Nhiều điểm sáng trong làng ca nhạc của nước ta vừa qua như Mỹ Tâm, Bonneur Trinh (giải nhất Tiếng hát TH TPHCM 2002)... là nổi lên từ miền Trung - Tây Nguyên (MT - TN). Nhưng MT - TN đồng thời cũng là khu vực bị "chảy máu tài năng" nhiều nhất - trong điều kiện phát triển khó khăn phần nào mang tính đặc thù của khu vực khi phải đứng giữa hai đầu của thỏi nam châm là hai trung tâm ca nhạc: Hà Nội và TPHCM.
    "Khắc nhập, khắc xuất"
    Một khu vực gồm 17 tỉnh nhưng tại liên hoan lần này, theo dự kiến, sẽ chỉ có 11 đoàn ca múa nhạc (CMN) tham gia. Trong đó, vắng mặt các đoàn: Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Ninh Thuận. Các đoàn có mặt, trong những khó khăn riêng - chung của mình, là cố gắng lớn để góp mặt tại liên hoan mang bộ mặt khu vực này.
    Cùng với những biến động nhập tỉnh, tách tỉnh, nhiều đoàn nghệ thuật tại khu vực này cũng lần lượt trải qua những thay đổi thăng trầm qua các lần tách, nhập đoàn. Tuy nhiên, câu chuyện "khắc nhập, khắc xuất" này không phải bao giờ cũng là một câu thần chú.
    Anh Nguyễn Xuân Dậu - Trưởng đoàn CMN Khánh Hoà - một đoàn từng được coi là mạnh cách đây 10 năm với "thương nghệ" "Đoàn Ca nhạc nhẹ Hải Đăng" giờ thở dài nói: "Được thành lập từ trước giải phóng với tiền thân là Đoàn Văn công Phú Yên, đoàn chúng tôi đã trải qua không dưới 3 lần tách - nhập đoàn. Nay nhìn lại "gia tài" của mình thì đã bị mất gần hết những "con át chủ bài" từng là "quân nhà mình" như: Ánh Tuyết, Long Nhật, Ngọc Thuý (hiện đang định cư tại Mỹ), Mỹ Hạnh (đang mở nhà hàng tại TPHCM)". Hai tỉnh: Quảng Nam, Bình Định còn không có đoàn CMN chuyên nghiệp. 11 đoàn tham dự, vì vậy, có những đoàn có thâm niên cao như: Khánh Hoà, Đắc Lắc, Gia Lai, Bình Thuận..., nhưng cũng có những đoàn trẻ như: CMN kịch Hà Tĩnh, CMN Đà Nẵng (vừa được tái lập năm 2001)... Nhưng nói như anh Nguyễn Xuân Dậu thì: "Già chưa chắc đã mạnh, trẻ chắc gì đã yếu hơn" - một câu nói hoàn toàn không mang tính khiêm nhường hay có ý khích lệ mà bắt nguồn từ một thực tế khá buồn cho nhiều đoàn CMN ở MT - TN: Hiện tượng "chảy máu tài năng" ca nhạc.
    "Bắt tép nuôi cò"
    Một ngả rẽ gần như có tính hiển nhiên trên lộ trình đi lên của một ngôi sao ca nhạc tỉnh lẻ đó là: Cứ đủ lông đủ cánh lại bay đi. Với MT-TN - cái nôi giàu có vốn liếng âm nhạc dân tộc đã từng góp cho đất nước không ít những tên tuổi ca nhạc nhưng đồng thời có vẻ như cũng là mảnh đất không đủ mạnh để giữ tài năng thì hiện tượng "chảy máu tài năng" kia lại càng nhức nhối hơn. Khi được hỏi: "Đem quân tham dự liên hoan lần này, anh không sợ lại tiếp tục "mất quân" hay sao khi một tài năng nào đó của đoàn anh chẳng may (!) lại "bị" phát hiện?", anh Nguyễn Xuân Dậu - Trưởng đoàn CMN Khánh Hoà - đã ngậm ngùi nói vui: "Tôi cũng mong cho đoàn mình có được cái gì nổi lên để mất nhưng giờ thì đâu còn gì nữa mà mất!".
    Thiếu vắng những địa chỉ đào tạo có uy tín để có thể tự tìm kiếm, bồi dưỡng tài năng làm "đầu vào" ổn định cho mình - đó là khó khăn cơ bản đã tồn tại nhiều năm nay ở nhiều đoàn CMN Tây Nguyên. Một giải pháp mạnh để giúp các đoàn thoát được ra tình trạng khó khăn này là: Cử người ra Hà Nội hoặc vào TPHCM học rốt cuộc mất hút. "May sao Đắc Lắc vẫn còn giữ lại được Y Moan cho mình và một số người con Tây Nguyên tâm huyết khác" - NSƯT Nguyễn Vũ Lân nói và cho rằng: Khó khăn lớn nhất của Đắc Lắc lúc này chính là việc "cà phê xuống giá mấy năm nay và do đó biên chế đoàn không thể nhích lên được". Tương tự, đoàn Lâm Đồng cách đây không lâu cũng vừa bị mất hai ca sĩ. "Mưu sinh đã đành, nhưng còn là khát vọng nghề nghiệp!" - Trưởng đoàn CMN Lâm Đồng, nhạc sĩ Đình Nghĩa bày tỏ cái nhìn thông cảm thay vì trách móc những người ra đi. Và như vậy, điều trớ trêu là: Trong khi trưởng đoàn các đoàn Đắc Lắc, Lâm Đồng... phần lớn đều là người ngoại tỉnh (Hà Nội, Huế...) lặn lội vào Tây Nguyên gây dựng phong trào thì những hạt giống tài năng của chính mảnh đất này lại lần lượt ngả nón ra đi sau khi giã từ bàn đạp...
    * * *
    Tồn tại một cách khó khăn và gần như không thể bươn ra được thị trường (chủ yếu diễn nội tỉnh theo hợp đồng với các cơ quan hoặc phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa theo chỉ tiêu được giao hàng năm) - đó là thực trạng hiện có ở các đoàn CMN MT - TN cũng như nhiều đoàn địa phương khác hiện nay trong cả nước. Trích từ nguồn kinh phí eo hẹp hàng năm một số tiền không nhỏ (trên dưới 100 triệu đồng) để thuê người hoặc tự dàn dựng chương trình tham dự liên hoan là một cố gắng lớn của các đoàn. Và nhất là trước những quy định mới khá chặt chẽ lần đầu tiên xuất hiện tại liên hoan lần này là: Tổng số huy chương được trao không được phép vượt quá 50% tổng số tiết mục tham dự. Lẽ dĩ nhiên, không ai nói câu "Thương về miền Trung" khi không có những trận mưa huy chương cho khu vực này. Nhưng lại hoàn toàn có thể nói lời chia sẻ với những đoàn địa phương không đủ mạnh người, mạnh bạc mà vẫn dám đến với một liên hoan để sau đó có thể trở về tay trắng không huy chương - điều chắc chắn sẽ gây khó khăn cho họ trong việc xin tăng kinh phí cho đoàn trong năm tới.
    Theo Lao động

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay The Wall trả lời phỏng vấn trực tuyến
    Sau đêm diễn 'Tâm hồn của đá' đầy lửa và đam mê, các thành viên của ban nhạc Bức Tường đang chuẩn bị cho liveshow tiếp theo. Riêng với tay guitar Tuấn Hùng thì niềm vui được nhân đôi khi anh vừa có một hoàng tử nối nghiệp. Các anh sẽ có cuộc trò chuyện trực tiếp với độc giả vào 9h ngày 29/11.
    The Wall xuất phát từ một ban nhạc nghiệp dư không có bầu sô, không hợp đồng biểu diễn, không một thành viên nào của nhóm có nhạc cụ. Khi rời khỏi cái nôi là trường ĐH Xây dựng Hà Nội, nguồn tài trợ chính của nhóm bị cắt. Họ đã có lúc túng bấn đến mức tính chuyện chơi một trận cho đã rồi đường ai nấy đi.
    Nhưng sợ rằng như thế sẽ có lỗi với các fan hâm mộ nên các thành viên đã tìm mọi cách để cái tên The Wall được tồn tại. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã diễn ra: ca khúc Đường tới ngày vinh quang ra đời. Ngay lập tức bài hát được phủ sóng trong cả nước và liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn như SV 2000, Trí tuệ Việt Nam, giải thưởng Sao tháng giêng...
    Một thời điểm đáng nhớ của The Wall là vào 9h sáng ngày 3/2/2002, album đầu tiên - Tâm hồn của đá - đã ra đời. 500 bản được bán hết sau 1 giờ phát hành. Và giờ đây, họ đã có một lực lượng fan hùng hậu, nhiệt thành, và đứng ở vị trí hàng đầu trong các ban rock của VN.
    (VnExpress)

    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mark Owen của Take That đi tìm hào quang đã mất

    Trước thành công vang dội của đồng đội cũ Robbie Williams, Owen đặt rất nhiều hy vọng vào sự trở lại sân khấu của mình. Anh chuẩn bị rất chu đáo các chiến lược quảng bá và đã lôi kéo một số đồng nghiệp như Adam Seymour của The Pretenders và Rob Harris của Jamiroquai hợp sức.
    Owen đang xúc tiến để các buổi biểu diễn của anh được tổ chức càng sớm càng tốt và lên kế hoạch phát hành album vào đầu năm sau. Một người bạn của anh tiết lộ: ?oMark không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Anh ấy đã ấp ủ đến hàng trăm ca khúc để ra mắt khán giả và chưa bao giờ lãng mạn, đầy chất nghệ sĩ như hiện tại. Mark giờ đây đã khác xa với chàng thanh niên trẻ trung ở Take That thuở nào?. Trong album mới chắc chắn có ca khúc Four Minute Warning, ghi cùng Oasis và Robbie Williams.
    Cựu thành viên Take That từng phát hành hai đĩa đơn và đều lọt vào top 5 của bảng xếp hạng Anh, nhưng thành công đó dựa rất nhiều vào tiếng vang của Take That thời hoàng kim và nó chỉ trụ được trên bảng xếp hạng ít ngày. Vì thế, một thời gian dài, Mark sống trầm lặng với người bạn gái Jo tại ngôi nhà riêng ở Lake District.
    (VnExpress)

    Viet Hoa

  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bonneur Trinh - chim họa mi của cao nguyên

    "Trinh là chị cả trong một gia đình gồm bốn chị em mê ca hát và thường rủ nhau đến những đêm hội múa cồng chiêng, uống rượu cần ở bản làng. Mong muốn được giới thiệu quê hương, nên lúc ghi danh dự thi tiếng hát truyền hình TP HCM, Trinh lấy tên buôn làng (Bonneur) ghép với tên mình", ca sĩ tâm sự.
    - Vì sao Bonneur Trinh lại chọn ca khúc "Langbian S'ning" ở vòng thi xếp hạng?
    - Langbian S'ning (Lời tâm sự của núi) là bài hát Trinh tâm đắc nhất do nhạc sĩ Krajan Dick phổ nhạc và Krazan Plin viết lời. Ca khúc này phù hợp với chất giọng nữ trung của Trinh, ca từ mộc mạc, giai điệu sâu lắng, tiết tấu chậm vừa. Nội dung bài hát ca ngợi tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em và đề cao lòng chung thủy của tình yêu. Bài hát không chỉ gợi nhớ quê hương mà còn đầy chất lãng mạn, trữ tình: Chàng Lang, người bộ tộc Lạch yêu tha thiết cô Ban, người bộ tộc Chil. Nhưng hai bộ tộc lại thù nghịch, không chấp nhận tình yêu này, đã đẩy đôi nhân tình trẻ ấy phải chọn cái chết để minh chứng cho sự chung thủy. Sự đau khổ và hối hận dày vò đã khiến người Lạch và Chil đoàn kết lại trong đại gia đình K'ho. Và họ đã đặt tên hai đỉnh núi cao nhất là Langbian (có độ cao 600m). Núi Langbian còn được gọi là núi Bà vì dân Đà Lạt nhìn hai đỉnh núi này như hai chỏm ngực khỏe mạnh của một người phụ nữ nằm ngửa, mặt ngó lên trời.
    - Trinh có cảm xúc gì khi đến với cuộc thi tiếng hát truyền hình phía Nam?
    - Mùa Giáng sinh 2001, khi vào TP HCM để học thêm ngoại ngữ tiếng Anh, Trinh đã đăng ký dự thi Tiếng hát truyền hình. Trinh chỉ muốn kiểm nghiệm lại chất giọng và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn ở TP HCM. Đa số các bạn ấy đều được học qua trường lớp, nắm vững nhạc lý, rèn luyện thanh nhạc, kỹ thuật biểu diễn. Còn Trinh chỉ hát theo bản năng tự nhiên dưới sự hướng dẫn của cha mình. Đêm diễn báo cáo và lễ trao giải thưởng tại CLB Lan Anh, thật sự Trinh hơi run, choáng ngợp trước ánh đèn sân khấu hiện đại và số lượng khán giả rất đông. Sân chơi Tiếng hát truyền hình TP HCM rất hấp dẫn, như chất kích thích, gây men thu hút ca sĩ, cả chuyên nghiệp và không chuyên.
    - Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Bonneur Trinh không xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống của mình tại cuộc thi vừa qua?
    - Do khâu chuẩn bị chưa kỹ nên Trinh chưa kịp ra mắt bộ trang phục truyền thống của dân tộc K'ho. Điều này cũng làm Trinh tiếc lắm. Mới đây, Trinh đã đặt may được ba bộ đồ dân tộc bằng thổ cẩm truyền thống của người K'ho và sẽ mặc trong các chương trình biểu diễn của Trinh sắp tới.
    (Theo Truyền Hình)

    Viet Hoa

  7. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thủ lĩnh Limp Bizkit dàn xếp vụ kiện đòi 5 triệu USD
    Ca sĩ Fred Durst đã vỗ về được một phụ nữ từng làm ầm ĩ chuyện anh đánh đập và làm vỡ mũi cô ta trong tour diễn "Anger Management" của ban nhạc hồi năm 2000. Nạn nhân là Connie Paulson, phụ trách ánh sáng cho các buổi diễn của Bizkit.
    Những chi tiết của thỏa hiệp này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo sự suy đoán của nhiều người, có thể Durst đã phải móc hầu bao tiền triệu mới có thể làm êm xuôi. Bởi trước đó, dư luận hoàn toàn đứng về phía Paulson khi nghe cô tường thuật lại cơn giận dữ nổ đom đóm mắt và hành động ném micro của Durst vào mặt cô.
    Connie khẳng định, sau sự cố đó, cô đã phải chịu đựng đau đớn từ chiếc mũi vỡ, hai con mắt bầm tím và chiếc răng cửa bị sứt mẻ. ?oKhông gì tệ hại hơn là có hành động vũ phu với phụ nữ, nhất là lại làm tổn hại khuôn mặt của họ?, Connie bất bình.
    (theo AP)

    Viet Hoa

  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống, tình yêu và lòng nhân ái" là chương trình giao lưu âm nhạc do VTV tổ chức sẽ phát trên sóng VTV3 lúc 20h ngày 1.12.2002, đúng "Toàn thế giới phòng chống AIDS", với tiêu chí "không khinh miệt và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV". Các ca sĩ Thanh Lam, Quang Linh, Thu Phương... tham gia chương trình, bên cạnh đó còn có phần giao lưu trực tiếp với "những người trong cuộc".
    Chương trình ca nhạc có tên Sức sống Hà Nội tiến tới lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp tổ chức với Cty DV văn hóa Kỷ nguyên mới sẽ diễn ra lúc 19h ngày 30.11 tại sân vận động Hà Nội. Có rất nhiều giọng ca góp mặt: bộ ba Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn, Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, nhóm Con gái... BTC sẽ ủng hộ 20 triệu đồng nhằm gây quỹ bảo vệ di tích lịch sử và danh thắng của Hà Nội.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Trần Văn Khê muốn đem toàn bộ gia tài âm nhạc về Việt Nam


    Gần đây, Giáo sư Trần Văn Khê tỏ ý muốn thực hiện ước nguyện của mình là sẽ đem toàn bộ bộ sưu tập âm nhạc Việt Nam và châu Á của ông về Việt Nam. Chiều 19/11, vừa có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, ông đã dành cho phóng viên báo chí cuộc trao đổi về vấn đề này.
    Thưa Giáo sư, ông có dự định này từ bao giờ?
    Tôi đã nghĩ đến việc này cách đây 20 năm. Nhiều người thường hỏi gia tài này trị giá bao nhiêu, tôi khó mà trả lời vì xét về giá trị vật chất đối với một số người thì vô dụng, nhưng xét về giá trị tinh thần, nhiều ít sẽ tuỳ người. Như một băng cassette trị giá chỉ 9.000 VND, cho chưa chắc ai thèm lấy, nhưng tôi đã dùng ghi âm lời kể của bà Quách Thị Hồ (về ca trù), nghệ sĩ Thành Tôn (hát bội)... Có thông tin nói rằng tôi đem tất cả cho Chính phủ hay một số cơ quan nào đó thì không chính xác. Tôi còn sống thì không thể đem cho ai vì tôi còn dùng, học trò tôi còn dùng. Lòng tôi muốn là ai cũng được tìm hiểu về bộ sưu tập này và chỉ cần một cơ quan quản lý.
    Sự lo lắng trong việc chuyển bộ sưu tập này về nước chắc không nhỏ?
    Tôi đã viết di chúc mấy chục năm nay rồi, thay đổi nhiều lần và trong đó, tôi có viết: ''Nếu tôi qua đời mà không kịp đem các di sản này về nước thì các con tôi không được quyền bán''. Tôi chỉ trao quyền quản lý cho con trai (nhà nhạc học Trần Quang Hải), chờ đến khi có một cơ quan hữu trách trong nước đồng ý đem toàn bộ về Việt Nam, Trần Quang Hải và một đứa con nữa (để tránh sự trọn quyền ở bất kỳ đứa con nào) sẽ ký và giao lại cho cơ quan đó. Chuyện đem về cũng không đơn giản vì còn luật pháp Việt Nam, như có lần nước ngoài tặng đĩa cho Viện Âm nhạc nhưng Viện phải đóng thuế nhập cho hải quan. Hàng ngàn cuốn sách, hàng ngàn băng, đĩa âm nhạc của tôi với nhiều ngoại ngữ khác nhau sẽ được duyệt như thế nào, được bảo quản ra sao? Các khoản tiền phải đóng?
    Hy vọng sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp cho công việc nhiều thuận lợi...
    Tôi có gặp Bộ trưởng Phạm Quang Nghị và rất xúc động khi nghe ông nói: ''Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ chịu trách nhiệm nhận toàn bộ di sản như Giáo sư mong đợi''. Nửa năm trước, chị Trương Ngọc Thuỷ - Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho biết Uỷ ban Nhân dân và Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh cũng tán đồng công việc này. Đặc biệt là bạn bè, các học sinh đều nhiệt tình ủng hộ./.
    Thanh Niên

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Đan Trường vẫn chờ tình yêu...


    Với vóc dáng cao, khuôn mặt đẹp ''kiểu con gái'' Đan Trường là một trong những ca sĩ ''ăn khách'' tại TP.HCM hiện nay. Bên cạnh việc cho ra đời những album riêng, Đan Trường cũng đã làm được 2 chương trình live show... Một cuộc phỏng vấn nhanh giữa anh với báo chí.
    Năm năm đã qua kể từ ngày bài hát ''Đi về nơi xa'' đưa tên tuổi Đan Trường trở nên nổi tiếng. Anh rút ra được những gì về nghề hát của mình?
    - Có nhiều người bày tỏ với tôi ước muốn được làm ca sĩ. Nhưng tôi chân thành khuyên họ: Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Bởi nghề này ngoài năng khiếu, sự kiên nhẫn chịu khó và may mắn, nó còn đòi hỏi khả năng biết chịu đựng của bạn trước những áp lực của công việc và dư luận.
    Thế nhưng anh vẫn theo đuổi đến cùng?
    - Tôi yêu âm nhạc từ nhỏ. Buồn vui cũng từ đó mà ra. Bản thân tôi biết tự đối diện với khó khăn để không thấy nó quá to lớn. Như thế mới dễ dàng vượt qua.
    Khi gặp những chuyện không vui anh thường chia sẻ với ai?
    - Với chính mình. Mặc dù thật cô độc nhưng tôi không muốn gia đình phải lo lắng nhiều.
    Có người nói Đan Trường được như ngày hôm nay là nhờ vào ông bầu giỏi?
    - Tôi may mắn được anh Hoàng Tuấn phát hiện và hướng dẫn thể hiện nhiều ca khúc đúng thời điểm. Nhưng thiết nghĩ, ca sĩ nào cũng thế thôi nếu như không có tài và không khẳng định được mình thì dù có nhiều ông bầu giỏi như thế cộng lại vẫn không thể thành công được.
    Một ngày nào đó nếu không theo nghề ca hát nữa, Đan Trường sẽ làm gì?
    - Tôi mong ngày ấy đừng đến thì hay quá. Song nếu nó đến, tôi sẽ chuyển sang làm kinh doanh ít nhiều liên quan đến âm nhạc. Cuộc sống không vô vị đâu nếu biết tận dụng nó. Hiện tôi vẫn hay lên mạng tìm thông tin, học thêm ngoại ngữ để không bị...tụt hậu.
    Anh vẫn giữ ý định lấy vợ năm 30 tuổi chứ?
    - Tình yêu không nói trước được điều gì. Tôi vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những người bạn gái thân và nếu có thể, tôi vẫn chờ đợi một tình yêu từ phía các fan nữ... Biết đâu đấy!
    (Theo Sành Điệu)

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này