1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Lam Trường: 'Sáng tác chân thật sẽ cuốn hút người nghe'
    Vào dịp Giáng sinh năm nay, anh sẽ có chuyến lưu diễn tại 5 nước châu Âu. Ngay sau khi VCD live show "Cho bạn cho tôi" vừa ra mắt, Lam Trường lại chuẩn bị cho việc phát hành album mới "Đêm lạnh tình si". Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh.
    - Lam Trường có thể nói rõ hơn về các ca khúc trong album mới?
    - Trước kia, các album của Trường thực hiện chỉ gồm toàn nhạc Việt hoặc toàn nhạc ngoại, nhưng với Đêm lạnh tình si, Trường kết hợp cả các ca khúc Việt và ngoại. Bên cạnh một số bài nhạc Hàn và nhạc Nhật quen thuộc được nhiều bạn trẻ yêu thích, còn có các sáng tác rất mới của Tường Văn (Chiều vắng, Tự khúc mùa đông), Minh Nhiên (Giờ là giấc mơ), Vũ Quốc Việt (Mi ngoan gót ngà)...
    - Trong năm vừa rồi, không thấy Lam Trường xuất hiện nhiều trên các video clip, có phải vì anh tập trung quá nhiều cho thu âm?
    - Đây là điều Trường đã cân nhắc từ rất lâu rồi nhưng vì trong mấy năm qua đĩa lậu nhiều quá nên các hãng băng đĩa không có đầu ra. Vì thế họ sẽ hạn chế đầu tư làm video, ngoại trừ các hãng băng đĩa muốn đẩy mạnh việc lăng xê các ca sĩ ruột. Hiện tại Trường đang kết hợp cùng Trung tâm Kim Lợi để thực hiện video, hy vọng sẽ làm các fan của Trường hài lòng.
    - Gần đây, Lam Trường có sáng tác ca khúc nào mới không?
    - Thực tình thì Trường không phải là người sáng tác chuyên nghiệp. Khi có cảm hứng thì Trường mới có thể sáng tác được. Viết bằng cảm xúc chân thật thì chắc chắn ca khúc sẽ cuốn hút người nghe hơn. Trường đang viết một bài nhưng chưa đặt tựa. Trong album sắp tới Trường không kịp đưa vào nên có thể các bạn phải chờ một thời gian nữa.
    (Theo Người Đẹp)


    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Shania Twain: 'Tôi mệt mỏi vì cuộc sống của một ngôi sao'
    ?oCả tinh thần và thể lực của tôi gần như kiệt sức. Tôi muốn bỏ lại đằng sau tất cả những gì thuộc về một Shania láp lánh và trở lại với chính bản thân mình", nữ hoàng nhạc đồng quê tâm sự.
    Sau 2 năm vắng bóng, Twain trở lại sân khấu ca nhạc với một lời chào ấn tượng qua album Up. Thành quả này đã đem lại cho cô vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard suốt 2 tuần liền, cùng với số lượng đĩa tiêu thụ là 1,5 triệu bản.
    Năm 2000, Twain tạm xa rời sự quan tâm của công chúng và dành nhiều thời gian cho chồng là nhà sản xuất đĩa Robert John Lange tại một dinh thự ở ngoại ô Thụy Sĩ. Kết quả của cuộc sống thiên đường này là cậu bé trai Eja 16 tháng tuổi.
    "Đây là lần đầu tiên tôi thực sự được nghỉ ngơi. Ngay từ ngày còn nhỏ, cha mẹ tôi đã vô tình đưa tôi vào guồng quay cuộc sống của một ngôi sao và nếp sống đó kéo dài đến khi trưởng thành. Nếu không có 2 năm vừa qua, tôi không hiểu mình sẽ ra sao", ca sĩ 37 tuổi tâm sự.
    Giọng hát đồng quê gốc Canada này bắt đầu toả sáng trên sân khấu ca nhạc vào những năm 90 với album Come on over. Cô 6 lần giữ ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng Billboard nhạc đồng quê với những ca khúc trữ tình như You?Tre still the one và That don't impress me much.
    (theo Sun)


    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0


    Charlotte Church mệt mỏi với báo chí

    ?oTôi cố gắng không để một từ nào của báo giới lọt vào đầu nhưng thật không đơn giản. Sức ép đó luôn rình rập, tác động đến các thành viên trong gia đình tôi, làm cho họ cảm thấy buồn bực và giận dữ với những thông tin sai sự thật", giọng soprano 16 tuổi thổ lộ.
    Gần đây, báo chí Anh liên tục đăng tin Church bị khủng hoảng tinh thần sau chuyến lưu diễn ở Mỹ vừa qua và quan hệ của cô với bạn trai.
    "Hoàn cảnh của tôi chẳng khác gì của các hoàng tử William và Harry, cuộc sông riêng tư bị nhòm ngó, ngột ngạt và căng thẳng. Tôi biết là mình phải bỏ ngoài tai tất cả những tin nhảm nhí đó, nhưng thật không dễ chút nào. Tôi thấy bị tổn thương khi người ta không ngần ngại bóp méo cuộc sống của một cô gái mới 16 tuổi. Làm sao một người mới chập chững bước vào các mối quan hệ xã hội phức tạp có thể chịu được những trận bom uy hiếp tinh thần như thế. Tôi cần sự an bình để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật", Church tâm sự.
    (theo IMDB)


    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0


    Marc Anthony cưới lại

    Hôm nay, giọng ca của "I need to know" và cựu hoa hậu Hoàn vũ Dayanara Torres sẽ trao lại cho nhau lời hẹn ước, sau nửa năm sống ly thân. Khác với lần trước, lễ cưới sẽ diễn ra có sự chứng giám của nhà thờ và gia đình.
    "Nhớ lại lễ cưới hai năm trước đây ở Las Vegas, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng tôi không kịp chuẩn bị chu đáo và cũng không có gia đình bên cạnh. Sau những buổi đầu nếm trải cuộc sống gia đình rồi xa cách nhau, giờ đây, tôi và cô ấy đều hiểu rằng chúng tôi không thể tách rời. Bé Cristian 21 tháng tuổi sẽ là sợi dây gắn kết chúng tôi bên nhau", ca sĩ từng đoạt giải Grammy 1999 cho Phong cách nhạc Latin hay nhất thổ lộ.
    Jennifer Neiman, đại diện của cặp uyên ương, người sẽ có mặt trong buổi lễ với trang phục phù dâu, nói: ?oTorres hẳn sẽ rất đẹp trong chiếc khăn voan. Lần này, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi biết những người thân yêu trong gia đình cũng sẽ có mặt để chúc phúc cho mình. Tôi tin là lời hẹn ước của họ sẽ ngọt ngào hơn".
    (theo EW)



    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Linh tự hào khi làm ra sản phẩm "Made in VN"
    "Qua album này, tôi mong muốn tiếng hát của mình bay xa hơn, và hiện tại đã có một hãng đĩa nước ngoài mời ký hợp đồng độc quyền ghi âm để phát hành trên thị trường thế giới. Các chuyên viên thu thanh thực sự ấn tượng về chất giọng của tôi: âm vực rộng, có thể hát rất cao hoặc rất thấp mà không bị phô", cô ca sĩ "tóc ngắn" tâm sự.
    - Có một thời Mỹ Linh là tâm điểm của sự chú ý, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều gương mặt ca sĩ trẻ mới nổi, chị có nghĩ khán giả đã bớt quan tâm đến mình?
    - Điều này thực ra cũng có phần đúng, có phần sai. Thời gian qua, Mỹ Linh nghỉ hát khá lâu và đã có nhiều ca sĩ mới xuất hiện nên khán giả tất nhiên sẽ chú ý đến họ. Bản chất của âm nhạc là luôn luôn thay đổi và cần những cái mới. Một năm không hát có lẽ là khoảng lặng cần thiết để tôi có thời gian trau dồi cái mới. Tôi tin mình vẫn còn giọng hát, tâm hồn nhạy cảm và điều quan trọng là sự ham học hỏi trong tôi cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tôi muốn để lại dấu ấn cho sự trở lại của mình bằng một album có chất lượng.
    - Nhiều người đánh giá, giai đoạn với những ca khúc như "Chị tôi", "Trên đỉnh Phù Vân" là thời hoàng kim của chị. Chị có hối tiếc khi dám từ bỏ những dấu son để theo đuổi một phong cách nhạc mới mà ít được công chúng đón nhận?
    - Tôi không bao giờ hối tiếc về những gì mình làm vì tôi không hành động hồ đồ. Quan trọng nhất với tôi là phải luôn giữ vững niềm tin đối với những gì mình đã chọn và niềm tin đó đã được khẳng định bằng những ca khúc thực sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Hương ngọc lan, Trưa vắng, Tóc ngắn... Tôi không chấp nhận chuyện ngủ quên trên chiến thắng rồi ôm mộng vinh quang, bởi âm nhạc luôn phát triển, mình không thể dậm chân tại chỗ.
    - Chị nghĩ gì khi một số khán giả lại nói: Bây giờ Mỹ Linh hát không cảm được như trước, vỗ tay là vì chất giọng của chị quá hay chứ không phải vì bản thân bài hát mà Mỹ Linh đang hát?
    - Mỗi người có một cảm nhận về âm nhạc khác nhau. Mỹ Linh không là một món lẩu để có thể chiều hết tất cả thị hiếu. Tôi luôn tri ân tình cảm của khán giả, nhưng mình phải chọn một hướng đi trong rất nhiều hướng, vì nghệ thuật không bao giờ tuyệt đối. Dẫu rằng trước đây có tới 10.000 người nghe Mỹ Linh nhưng hiện tại chỉ còn 1.000 khán giả nghe và hiểu những gì mình hát thì tôi cũng vui lòng. Một số khán giả bây giờ nghe nhạc theo phong trào, không biết, không hiểu mình đang nghe gì. Tôi thực sự quan tâm đến cách người ta nghe mình hát hơn là số lượng.
    - Kế hoạch sắp tới của chị như thế nào?
    - Sau Tết Nguyên đán, album Made in VN sẽ ra mắt, liền đó là buổi họp công bố về lễ ký hợp đồng giữa Mỹ Linh và hãng đĩa nước ngoài. Sau đó, tôi sẽ sang Mỹ để ghi âm đĩa hát bằng tiếng Anh. Khi về nước tôi sẽ làm một chương trình riêng. Năm tới chắc chắn sẽ là một năm bận rộn đối với tôi.
    (Theo Thanh Niên)


    Viet Hoa

  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Hưng vẫn nhớ về nhóm Quả Dưa Hấu

    Liveshow "Vũ điệu thần tiên" vào ngày 27/12 là bước ngoặt đầu tiên sau 4 năm bước chân vào làng nhạc của Hưng. Anh sẽ hát những ca khúc quen thuộc với khán giả và giới thiệu một số tác phẩm mới. Tháng này, album Tuấn Hưng vol 2 "Tình yêu lung linh" cũng sẽ ra mắt.
    Trong album, Tuấn Hưng đã sử dụng một số sáng tác của nhạc sĩ Hoài An làm chủ đề, ngoài ra còn một số ca khúc của Quốc Bảo, Minh Châu, Quốc An... Tuấn Hưng rất tâm đắc với Những tháng ngày đã qua, một nhạc phẩm đặc biệt mà nhạc sĩ Tường Văn đã viết để kỷ niệm những chuỗi ngày các thành viên Quả Dưa Hấu còn ở bên nhau. Ở vol 1, khán giả thấy Tuấn Hưng cuồng nhiệt với những ca khúc sôi động thì vol 2 lại là một Tuấn Hưng hoàn toàn khác với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu.
    Quả Dưa Hấu đã tan rã từ lâu nhưng lúc nào trong Hưng cũng tràn ngập tình cảm dành cho các thành viên cũ. Hưng tâm sự: "Tương lai, có lẽ Bằng Kiều sẽ trở thành một ca sĩ hải ngoại bởi quãng thời gian anh ấy sống ở Mỹ còn nhiều hơn tại VN. Lúc nào Hưng cũng luôn coi Kiều là một người anh lớn của mình trong cả cuộc sống và nghề nghiệp chuyên môn. Còn với Anh Tú, nó là thằng bạn thân thiết và gần gũi với Hưng. Điều Hưng bức xúc là phải chứng kiến nó lười biếng, im hơi lặng tiếng trong suốt một thời gian dài. Nói nhẹ nhàng có, mắng mỏ có, vậy mà nó cứ ì ra mới bực mình, chẳng lẽ nó lại bận rộn chuyện vợ con đến thế sao. Còn Tường Văn thực sự có những tiến bộ vượt bậc về số lượng ca khúc sáng tác và chất giọng".
    (Theo Màn Ảnh Sân Khấu)


    Viet Hoa

  7. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Ngọc Huyền đưa cải lương bứt phá khỏi các khuôn mẫu


    Hơn 5.000 khán giả đã đến với liveshow "Mãi mãi ước mơ" của cô tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM từ ngày 6 đến 8/12. Giá vé chính thức là 150.000 đồng nhưng giá chợ đen đã lên đến 800.000 đồng. 3 đêm diễn sân khấu luôn chật cứng người xem.
    Liên khúc Hồn quê do Ngọc Huyền và Kim Tử Long biểu diễn đã mở màn chương trình Mãi mãi ước mơ. Trên sân khấu, bằng kỹ thuật điện ảnh và ánh sáng, cảnh đồng quê, con thuyền, dòng sông hiện ra trước mắt người xem, nâng hiệu quả nghệ thuật diễn xuất cho những bài ca cổ, những điệu lý, bản cải lương.
    Tiết mục Nàng tiên cá tạo ấn tượng đẹp khi Ngọc Huyền bước ra từ màn ảnh, làm người xem choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo của biển khơi. Ở tiết mục Mộc Quế Anh, Ngọc Huyền và Chế Thanh, được sự hỗ trợ của các diễn viên võ thuật, đã phi thân, múa giáo... Độc đáo nhất là tiết mục Bản tình ca, một tập hợp đan xen giữa cổ nhạc và tân nhạc, mà cột mốc là bản Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) và Ai về sông Tương (Thông Đạt). Nối tiếp là bài vọng cổ nhịp 16, 32 với Lá trầu xanh, Hòn Vọng Phu, Tình thơ... do Ngọc Huyền và Minh Thuận biểu diễn. Nét đẹp của tiết mục là sự giao thoa giữa cải lương và tân nhạc.
    Khán giả Hoàng Anh, sinh viên đại học Dân lập Hùng Vương, nói: ?oCải lương đã có một điểm tựa mới để xuất phát, đó là sự phối hợp đồng điệu giữa kỹ thuật hiện đại và diễn xuất mộc mạc, chân thật của nghệ thuật cải lương?. Giáo sư Trần Văn Khê nhận xét: ?oQua chương trình này, cải lương đã bứt phá ra ngoài những khuôn mẫu cũ để tiếp cận với giới trẻ bằng hơi thở, nhịp sống của thời đại nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, truyền cảm, trữ tình của sân khấu truyền thống?. NSND Phùng Há cho rằng chương trình là một bước đột phá trong việc tìm tòi sáng tạo hình thức thể hiện mới.
    Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh được đạo diễn Tất My Loan chọn làm tiết mục đinh của chương trình. Người xem đã bị chinh phục khi đối diện với một Trưng Trắc - Ngọc Huyền. Tiết mục này đã đưa cả voi lên sân khấu và có hàng trăm diễn viên múa cờ, múa võ được dàn dựng công phu. Thành công của liveshow Ngọc Huyền còn nhờ đóng góp nhiệt tình tâm huyết của các nghệ sĩ đồng môn, trong đó Vũ Linh, vẫn giữ được phong độ của một kép chính bên cạnh Ngọc Huyền tài sắc trong Giang sơn mỹ nhân. Ngoài ra, còn có một Minh Thuận vốn chỉ quen với nhạc trẻ mà nay có thể ca được Tình anh bán chiếu của Đệ nhất danh ca Út Trà Ôn...
    (Theo Người Lao Động)


    Viet Hoa

  8. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0


    Shakira với nỗi lo bị bắt cóc

    Ngôi sao âm nhạc gợi cảm này đang hút hồn cả thế giới với một loạt ca khúc lọt vào top hit. Tuy nhiên, thành công vang dội không làm cho người đẹp hạnh phúc. Hiện cô bị tra tấn bởi những lời đe doạ và không dám trở về quê hương Colombia.
    Một nguồn tin thân cận ca sĩ cho hay: ?oCô gái tội nghiệp quá sợ hãi trước những băng đảng mafia trong nước. Khi nào có đủ tiền, cô ấy sẽ đưa cả gia đình sang Mỹ sinh sống, tránh bị biến thành những miếng mồi béo bở của bọn bắt cóc. Shakira vừa mua một ngôi biệt thự trị giá 3,4 triệu USD ở bãi biển Miami và chẳng bao lâu nữa sẽ định cư ở Mỹ?.
    Nhiều thập kỷ qua, Colombia bị nội chiến tàn phá và việc những người dân giàu có bị bắt cóc trở thành chuyện cơm bữa. Shakira hẳn là một mục tiêu và phần thưởng kếch xù đối với những gã tham tiền. Vì thế, mỗi lần về nước, cô gái nổi tiếng này được cả một đội ngũ an ninh hộ tống. Chẳng bao giờ người đẹp được thưởng thức thú vui dạo phố và luôn đáp máy bay sang Mỹ ngay khi công việc ở quê nhà kết thúc.
    Nỗi lo của Shakira càng đè nặng gần đây khi chị gái của đồng nghiệp - ca sĩ Thailia - bị bắt bóc ở thành phố Mexico. Nạn nhân chỉ được thả khi vợ chồng Thailia phải trả một món tiền chuộc kếch xù. Tệ hơn nữa là Shakira cũng không được an lành ở Argentina bởi chồng chưa cưới của cô là con trai cựu tổng thống nước này, người bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc khủng hoảng kinh tế mới đây. Người ta thậm chí không chấp nhận bán album hoặc video của Shakira tại cửa hiệu Tower Records ở Argentina.
    (theo Enquirer)


    Viet Hoa

  9. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Pink buộc vệ sĩ vào bệnh viện

    "Cơn lốc màu hồng" của làng âm nhạc đã làm tổn thương đến chính người bảo vệ mình khi anh can ngăn cô đụng độ với các nhân viên tại một quầy bar trong khách sạn Hilton ở Australia. Trong tình trạng say mềm, ca sĩ đã phi thẳng lên thành quầy và nhảy nhót tứ tung, làm mọi người khiếp vía.
    Các nhân viên hoảng hốt yêu cầu ca sĩ nổi loạn nhảy xuống, nhưng điều đó càng làm Pink giận dữ và nhảy nhót hăng hơn. Cận vệ của cô buộc phải ra tay và ngay lập tức bị dính chưởng khi cô liên tiếp tung ra độc chiêu "võ cắn".
    Một người khách kể lại: ?oAnh vệ sĩ rống lên ầm ĩ vì đau đớn và phải đến bệnh viện gần đấy để chữa trị. Trông anh ta xơ xác đến tội nghiệp. Ai ai cũng sửng sốt vì hành động hung bạo của Pink?. Thế nhưng, những vết thâm tím trên tay người vệ sĩ không làm ca sĩ mảy may xúc động. Sau khi bị lôi ra khỏi quán bar, cô gái bốc đồng tiếp tục nhậu nhẹt cùng bạn bè đến 6h sáng hôm sau.
    Pink vốn là người gây ra rất nhiều phiền toái. Cuộc sống khốn khó của cô thời nhỏ đã tác động rất nhiều đến lối sống của người đẹp sau này. Không ít lần ca sĩ bị pháp luật sờ gáy và thậm chí có thời gian, cô phải đứng sau song sắt nhà tù.
    (theo Sun)


    Viet Hoa

  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại 'Tùng John' ngày ấy...


    ''A, chào ông, khoẻ đấy chứ! Lâu quá rồi còn gì? À, ông đang uống nước gì thế? Muốn có quà không, một bình phalê đấy nhé! Đây, ông cầm cái phiếu tặng quà này đi, chỉ cần mua 4 bình LaVie thôi... Hề hề...''. Không thể tin được, cái anh chàng bán nước khoáng béo tròn, một tay cầm tập phiếu tặng quà xanh xanh đỏ đỏ, một tay vồn vã nắm chặt vai Tuấn Evil - cựu thành viên của The Light trước mắt tôi kia lại chính là linh hồn của Desire, nhân vật mà các fan của Beatles trong nước không ai không biết đến - Tùng John!
    Tùng John - tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1974, là cựu sinh viên khoa Sinh, trường ĐH Tổng hợp cũ (nay là trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). ''Từng nghe thời sinh viên Tùng mải đi hát nên bị ''ở lại'' một năm?''. ''Đâu có, Tùng ngày xưa học khá ra phết đấy! Hồi đó mình còn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Liên chi đoàn khoa Sinh cơ mà! Đúng là có chuyện Tùng ở lại một năm, nhưng là ở lại tự nguyện. Hồi đấy bố mẹ và em trai Tùng vào Nam sinh sống nên Tùng cũng xin nhà trường được bảo lưu một năm để chuyển vào với bố mẹ. Nhưng cuối cùng thì không sắp xếp được, thế là Tùng lại quay về trường học tiếp. Trước thì năm nào cũng được học bổng, nhưng năm đấy vì vất vả quá nên không có học bổng. Nói mình bị ở lại như vậy là thầy giáo mình buồn đấy! Không tin thì bạn có thể hỏi thầy giáo, GS.TS. Đỗ Ngọc Liên (khoa Sinh, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội) ấy!''... (cười).

    Hình ảnh một chàng sinh viên đen đen, gầy gầy, tóc dài chấm vai, quần áo bò sờn sờn, bụi bụi, hát nhạc Beatles rất ''phê'' đã in đậm khá sâu trong lòng giới sinh viên những năm 90. Đến với nhạc Beat vì ''yêu đến chết'' những Yesterday, Hey Jude, I want you, And I love her,... Ban đầu tham gia vào ban nhạc Desire, Tùng chỉ ''được'' đệm đàn, hát bè với Long Vũ, nhưng một hôm, vì Long Vũ bị viêm họng nên mọi người bảo Tùng lên hát thay, thế là từ đó thành... Tùng John. ''Lúc mình mới hát thay Vũ, mọi người trong nhóm chẳng ai khen hay, mà cũng chẳng ai nỡ đuổi xuống, lại còn bảo mình hát thêm bài nữa. Vậy là... Tùng hát đến bây giờ thôi'' - Tùng vô tư nói.
    Có thể nói, sự nổi tiếng đến với Tùng một phần vì Tùng đã chọn đúng dòng nhạc được giới trẻ yêu thích, phần vì Desire xuất hiện vào đúng lúc các fan âm nhạc trong nước đang ''khát'' các thể loại nhạc pop, rock, và điều quan trọng hơn, theo Tùng, đó là: ''Có những người bạn chơi nhạc rất chuyên nghiệp, và có cùng chung một niềm đam mê đối với nhạc Beatles''.
    Đêm nhạc Beatles hôm (9/12) - Yesterday - tuy diễn ra không sôi động như mong đợi, nhưng có lẽ sự chín chắn trong phong cách biểu diễn của những ban nhạc những năm 90 đã đem lại cho khán giả hâm mộ nhạc Beat một luồng cảm xúc mới. Nếu như Đại bàng trắng có vẻ đã hơi ''già'' và không còn sức sống như thời hoàng kim, ban nhạc ghép xuất hiện với phong cách khá độc đáo, trẻ trung thì Tùng John, vẫn tự tin và sâu lắng với Yesterday, Till there was you... đã làm cho các fan Beatles cảm thấy thực sự hài lòng.
    Chẳng rõ cái tên Tùng John được mọi người đặt cho khi nào, nhưng Tùng bảo, gia đình và bạn bè thân chẳng ai gọi Tùng như thế. Được khán giả gọi là Tùng John đôi khi cũng thấy xúc động lắm, nhưng nhiều khi lại làm Tùng gặp không ít rắc rối. Có quá các fan cuồng nhiệt của Beatles, họ so sánh Tùng với John Lennon. Người thì mãn nguyện khi nghe Tùng hát nhạc Beat, nhưng cũng có người không dấu nổi vẻ thất vọng khi cứ đem John ra làm chuẩn mực đối với Tùng.
    Tùng bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Nhìn Tùng phương phi, tất bật kiếm sống, người ta khó mà hình dung được một Tùng John ốm nhách, nhưng trẻ trung, bụi bặm, tràn đầy nhiệt huyết của 6 - 7 năm trước. ''Ngày sinh viên Tùng có nhiều kỷ niệm lắm. Hồi ấy, sống bọn mình luôn có câu: Ở đây chúng tôi sống thành bầy, hút thuốc lào và hít thở khí trời''.
    Năm năm sống trong ký túc xá trường ĐH Tổng hợp, có lẽ bẩn và đói luôn là nỗi ám ảnh thường xuyên của Tùng. Bố mẹ và em trai phải vào Nam sinh sống, Tùng một mình xở xoay với học phí, tiền cơm, tiền uống nước để sống, để học và hát... Từ năm thứ nhất, thứ hai, Tùng đã phải đi làm thêm, trông khách sạn từ 8h tối đến 8h sáng. Hết giờ làm thì mắt nhắm mắt mở, bụng đói meo ôm cặp đến trường.
    Đến năm thứ 3, thứ 4 thì Tùng bắt đầu đi hát để kiếm tiền. ''Cuộc sống sinh viên nghèo như vậy, có bao giờ Tùng thấy mình khổ không?''. ''Khổ à, hình như chưa bao giờ Tùng thấy mình khổ thì phải. Vất vả thì có. Đói liên miên, quần áo không có mà thay là chuyện thường tình. Nhất là hồi Tùng nghỉ học định theo bố mẹ vào Nam, học bổng không có, lần nào vào thăm bố mẹ cũng phải bám tàu hoả, bụng cứ lo nơm nớp...''.
    Vất vả nhưng được cái Tùng học vẫn khá, vẫn hát nhiều, hát ''phê'' và đặc biệt là nghịch cũng như quỷ. ''Con trai mà! Có lần cùng thằng bạn sang phòng mấy cô bạn ở cùng ký túc xá trêu đùa mấy câu, một cô mặt đỏ tía tai, nhìn thấy mình buông luôn một câu: Tùng John mà cũng thế à? Tùng John thi Tùng John chứ! Ai mà chẳng như ai'' (cười).

    Đám cưới của Tùng mới được tổ chức hồi tháng 10 vừa rồi. Vợ Tùng chính là cô gái tham gia thi hùng biện trong đội SV của Trường ĐH Tổng hợp hồi SV96. ''Nhìn thấy là yêu ngay, mặc dù hồi đó cô ấy đâu có thích nhạc Beatles. Bây giờ vợ mình chia xẻ niềm đam mê nhạc Beat của mình bằng cách mỗi tháng hai vợ chồng rủ nhau đi hát karaoke một lần. Chỉ những bài nào nghe thấy quen thì cô ấy mới khen''.
    - Lấy vợ rồi, Tùng hát có hay hơn trước không?
    - Có lẽ là hay hơn vì mình hát với nhiều cảm xúc hơn. À, mà người ta bảo Tùng khác nhiều à? Tùng đâu có thấy khác nhỉ? Lạc quan hơn, yêu đời hơn nên bây giờ mới béo như thế này. Nhưng có lẽ vì cuộc sống quá bận rộn nên lòng nhiệt tình âm nhạc của mình chắc không còn ngùn ngụt như trước nữa.
    - Tùng được nhận xét là luôn luôn điềm tĩnh và tự tin khi chơi nhạc Beatles, còn Tùng thấy giọng hát của mình thế nào?
    - Tùng thấy mình hát nhạc Beat cũng bình thường thôi. Tùng đã từng nghe nhiều bạn trẻ hát nhạc của Beatles rất hay. Nhiều lúc nghe họ hát mà mình thấy thích quá, hay hơn mình rất nhiều.
    - Bây giờ Tùng có hay hát như trước không?
    - Bình thường Tùng chỉ nói thôi, công việc đòi hỏi lúc nào cũng phải nói rất nhiều. Nói vậy chứ, khi nào có thời gian thì vẫn rất thích hát. Vào thứ tư, chủ nhật hàng tuần mình và nhóm vẫn biểu diễn tại Z Cafe.
    - Trong ban nhạc Desire chỉ có mỗi Tùng là không chơi chuyên nghiệp. Điều này có gây khó khăn gì đối với nhóm không?
    - Đúng vậy, ngoài Tùng ra, mọi người trong nhóm đều là những tay chơi nhạc chuyên nghiệp. Nhóm thường bảo Tùng cố gắng theo đuổi nghề hát như một cái nghiệp, để hoạt động của cả nhóm được ổn định hơn. Còn với Tùng, hát và hát nhạc Beatles chỉ là vì mình đam mê, khi nào còn hát tức là còn đam mê. Mình sẽ không theo đuổi nó như một cái nghiệp.
    - Ban nhạc có hay bất đồng với nhau không, các bạn hoà giải với nhau như thế nào?
    - Có chứ, bất đồng là chuyện bình thường. Nhưng được cái mỗi lần giận nhau là bọn mình lại chơi nhạc, chơi cho đến khi nào hết giận thì thôi (cười). Chúng mình đã gắn bó với nhau 9 năm rồi. Ngay cả đối với những người không còn là thành viên của ban nhạc vẫn chơi rất thân với nhau. Những đêm biểu diễn lớn như Ngày hôm qua, các thành viên cũ đều có mặt, họ có thể lên hát hoặc đứng dưới cổ vũ bọn mình...
    - Sắp tới Desire có định cho ra đĩa CD không?
    - Việc này thì bọn mình chưa nghĩ đến. Để ra đia CD có lẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều, từ kỹ thuật đến kinh phí, vân vân và vân vân...
    - Niềm đam mê nhạc Beat mang lại cho Tùng những gì?
    - Chẳng gì cả, ngoài niềm vui vì mình được thoả mãn niềm đam mê và được đồng cảm với những người đam mê nhạc Beatles khác. Mỗi khi hát, Tùng cảm thấy yêu cuộc sống hơn, yêu mọi người hơn.
    Ban nhạc Desire (Khát vọng)
    Thành lập 7/12/1993
    Các thành viên:
    - Phạm Bá Hùng Vocal: Tham gia từ 1993 - 1994. Hiện là Giám đốc công ty quảng cáo
    - Bùi Quang Huy Lead guitar: Tham gia từ 1993 - 1999. Hiện nay làm tại Bệnh viện Quốc tế
    - Trịnh Long Vũ Vocal: Tham gia từ 1993 - 1996. Hiện nay là MC của VTV3
    - Vũ Anh Tuấn Bass guitar: Tham gia từ 1993 - 2000. Hiện nay là biên tập viên VTV3
    - Trần Thanh Tùng Vocal & guitar: Tham gia từ 1993 đến nay. Hiện làm tại Công ty LD LaVie
    - Phan Nam Drums: Tham gia từ 1994 đến nay. Hiện là nhạc công bộ gõ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
    - Đào Kiên Keyboard: Tham gia từ 1994 - 2000. Hiện là giảng viên trường cao đẳng sư phạm nhạc hoạ TW
    - Nguyễn Văn Tuấn Acoustic guitar: Tham gia từ 1995 đến nay. Hiện là nhạc công Nhà hát ca múa nhạc TW
    - Bùi Quang Sơn Acoustic guitar: Tham gia từ 1995 - 2000. Hiện là giảng viên trường VHNT Hà Nội
    - Nguyễn Vinh Lead guitar: Tham gia từ 1995 - 1999.
    - Nguyễn Dũng Bass guitar: Tham gia từ 1996 đến nay.
    - Giang Thanh Lâm Keyboard: Tham gia đầu năm 2002.
    - Cương Nhi Keyboard: Tham gia từ tháng 3/2002 đến nay
    Thể loại chơi: Hiện nay là Rock 'n' Roll, Pop, Blue, Latin Rock
    Sở trường: Rock 'n' Roll & Pop.
    Sáng tác: Khoảng 20 sáng tác
    Tiêu chí của ban nhạc: Chơi nhạc bằng sự say mê và cần khổ luyện để có những sản phẩm ưng ý.



    (VASC)

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này