1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Và tình yêu không có tận cùng...

    Văn Cao và Trịnh Công Sơn - chỉ nguyên tên của hai ông đã đủ giữ chân, và làm nên những dòng cảm xúc của khán giả trong suốt chương trình ca nhạc mang tên ''Ru mãi ngàn năm'' diễn ra đêm qua (13/12) tại Cung văn hoá Hữu nghị (Hà Nội).
    Những tác phẩm, hay gọi một cách nâng niu hơn - những tuyệt phẩm của hai tác giả này vẫn được thể hiện qua những giọng ca đã trở nên thân thuộc và khó lòng thay thế đối với khán giả. Từ ''Suối mơ'' đến ''Thiên Thai'', từ ''Nắng thuỷ tinh'' đến ''Đoá hoa vô thường''...những tác phẩm với tình yêu và sự gắn bó với âm nhạc của hai nhạc sĩ - dù họ không còn - nhưng sức sống của những tác phẩm ấy quả không có điểm dừng, giống như tên gọi của chương trình: ''Ru mãi ngàn năm''!
    Với Trịnh Công Sơn thì: ''Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa trẻ ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi...''. Và trong Văn Cao: ''Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca bởi với Sơn, nhạc và thơ hoà quyện vào nhau đến khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ...''. Và những tác phẩm mang nhiều tinh hoa nhất của những điều hai nhạc sĩ đã ca ngợi về nhau được thể hiện một cách rõ ràng trong những đứa con tinh thần được chắt lọc từ tình yêu vô cùng của họ với âm nhạc.
    Những tác phẩm đã khiến Văn Cao và âm nhạc của ông thành một phong cách nhạc không thể nhầm lẫn, là ''Suối mơ'' (Mỹ Linh), ''Đàn chim Việt'' (Tấn Minh), ''Mùa xuân đầu tiên'' (Lô Thuỷ)... Cao trào cảm xúc từ những tác phẩm của Văn Cao cùng dâng lên với những giọt nước mắt của ca sĩ Ánh Tuyết, (cô được gọi là người ''sinh ra để hát nhạc Văn Cao'') trong ''Buồn tàn thu''. Trước đó, ''Thiên thai'' và ''Trương Chi'' qua tiếng hát nỉ non, ai oán mà chất giọng cao vút không chút gợn một lỗi nhỏ nào trong kỹ thuật của Ánh Tuyết đã khiến khán giả như nín thở theo từng giai điệu. ''Trường ca sông Lô'' - bản anh hùng ca hoành tráng khép lại phần ca khúc của Văn Cao như một lời chào đẹp đẽ và nhiều lưu luyến.
    Đã có không ít những chương trình dành giới thiệu ca khúc và tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vậy mà khi được nghe (thậm chí là nghe đi nghe lại) những tình khúc, những bài ca của ông, người nghe luôn có những cảm xúc thật riêng tư, thiêng liêng vào sâu sắc. Ca ngợi những điều hay, những vần thơ hoặc nốt nhạc đắt giá của ông chắc cũng thừa, hoặc rất có thể là không đủ. Nhưng, ''Nắng thuỷ tinh'', ''Em còn nhớ hay em đã quên'' (Thuỳ Dung), ''Phôi pha'', ''Lặng lẽ nơi này'' (Tấn Minh), ''Ở trọ'', ''Ru em từng ngón xuân nồng'' (Mỹ Linh), ''Rừng xưa đã khép'' (Tô Lịch), ''Xin mặt trời ngủ yên'',''Tình xa'' (Lô Thuỷ), ''Hạ Trắng'' (Quyền Văn Minh), ''Đường xa vạn dặm'', ''Hãy khóc đi em'' (Ánh Tuyết)...đã thực sự như một bức tranh hoài niệm về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt hơn khi trong phần mở đầu chương trình nhạc của ông, khán giả Hà Nội được nghe lại giọng nói của nhạc sĩ họ Trịnh khi ông có với Hà Nội những cảm xúc để làm nên ''Hà Nội mùa thu''. Nó càng mang ý nghĩa hoài niệm hơn khi trong một đêm lạnh giá vào những ngày đông, hình ảnh về một mùa thu với những con đường rợp bóng cây bàng, cây cơm nguội và bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh bay lên, lướt qua ánh mặt trời nhạt màu...
    Vì nhiều lý do, Hồng Nhung là ca sĩ được khán giả chờ đón từ đầu, và cô đã xuất hiện ở cuối chương trình. Không phải là những bài ''Bống'' - những gì có vẻ ''của riêng'' cô ca sĩ, mà thay vào đó là những bài hát mà trước đây khán giả ít hoặc chưa được nghe cô hát. Cô vẫn dạt dào tình cảm với ''Tình sầu'', ''Cuối cùng cho một tình yêu''....Và ''Đoá hoa vô thường'' là lời chào tạm biệt cho những tuyệt phẩm ''Ru mãi ngàn năm'', mà tình cảm của khán giả với người nhạc sĩ cùng những ca khúc của ông, là một tình yêu không có tận cùng cùng!
    (VASC)


    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Nhạc Noel năm nay "chẳng có gì mới"
    Đó là lời thở than chán nản của các biên tập viên phòng thu. Trong khi nhiều tụ điểm ca nhạc tại TP HCM đang ráo riết chuẩn bị cho một mùa "làm ăn" lớn, thì các hãng sản xuất, trung tâm phát hành băng đĩa lại hầu như "án binh bất động".
    Ông Trương Quốc Khánh (chủ nhiệm Vafaco) than thở: "Chẳng lẽ cứ xào đi xào lại mấy bài cũ rồi đổi ca sĩ hát? Hơn nữa, tình hình bây giờ khó khăn, ra loại này cùng lắm chỉ bán được một tháng". Còn nhạc sĩ Bảo Chấn thì nhận định: "Có lẽ do năm trước bán ít chạy nên các hãng không muốn đầu tư tiếp". Năm nay, chỉ có 4-5 hãng tham gia thị trường này so với khoảng 10 hãng năm ngoái.
    Nếu đầu tư bài bản, một chương trình VCD cần tới gần 300 triệu đồng, một CD cũng tốn khoảng 100 triệu đồng..., vậy mà bán ra chỉ được trên dưới 1.000 đĩa, không thể thu hồi vốn. Chính vì thế, có khá nhiều hãng cất album vào kho chờ năm tới..."xào" lại.
    Các đĩa mới năm nay như Chiếc xe nai, Merry Christmas - Happy new year, Remix Christmas, Tình yêu Giáng sinh... hầu hết là nhạc ngoại lời Việt. Tuy nhiên, cho tới giờ, chúng đều được tiêu thụ rất chậm, nếu không muốn nói là không bán được. Các chương trình nhạc Noel, nhạc xuân của hải ngoại được copy tại Việt Nam cũng hiếm.
    Các nhạc sĩ cho rằng, chương trình Noel chưa thực sự gây được ấn tượng, một phần do cách chọn ca khúc, phối âm, phối khí chưa phù hợp. Phần khác do một số ca sĩ trẻ vẫn chưa đủ lực thể hiện để thuyết phục người nghe. Các bài hát Giáng sinh và xuân nổi tiếng gắn liền với tên tuổi một số ca sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, do đó thế hệ đàn em muốn "làm mới" lại những tác phẩm này cũng rất khó được người nghe chấp nhận.
    (Theo Thanh Niên)


    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Justin Timberlake xuất hiện trở lại
    Vẫn còn chân chấm, chân phẩy sau lần bị gãy xương bàn chân hồi tháng 11, nhưng vì nhớ khán giả và sàn diễn, anh chàng điển trai của N?T Sync đã lên sân khấu biểu diễn và nhảy múa trước hàng nghìn khán giả nồng nhiệt tại buổi hoà nhạc Jingle Ball tại quảng trường Madison.
    ?oBác sĩ thậm chí không cho tôi xuất hiện ở show diễn này, ông sợ tôi sẽ lại nổi hứng nhảy tưng tưng trên sàn diễn, hoặc đen đủi hơn, bị ai đó chen lấn, giẫm vào chân. Kệ chứ, tôi thích được ca hát?, Justin hào hứng kể. Bởi sức khỏe không cho phép, Timberlake chỉ trình diễn hai ca khúc, còn lại thì nhường micro cho các đồng nghiệp Destiny's Child, Kylie Minogue, Ja Rule và ngôi sao đang lên Avril Lavigne. Đêm nhạc được tổ chức để gây quỹ từ thiện. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động biểu diễn bên giường bệnh, trong đó, các nghệ sĩ tự nguyện đem tiếng hát đến cho các bệnh nhân ốm liệt giường.
    Vừa qua, bảo tàng Madamme Tussaud đã cho trưng bày tượng 5 thành viên ban nhạc N?TSync được đúc bằng sáp. Các tác phẩm này có khổ lớn bằng người thật và nhìn rất có hồn.
    (theo Ananova, Reuters)


    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0


    Bảo Phúc - nhạc sĩ đa tài
    Được công chúng biết đến trong lĩnh vực sáng tác với "Những nẻo đường phù sa", "Mê khúc", "Gót hồng", "Kẻ rong chơi cuối thế kỷ" nhưng anh lại kiếm cơm bằng nghề viết nhạc phim, hòa âm và làm biên tập viên cho Vafaco. Ngoài ra, anh còn dàn dựng show ca nhạc từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.
    Trong quá khứ huy hoàng, Bảo Phúc đã đoạt các giải thưởng về hội họa như: Giải nhất hội họa toàn quốc năm 10 tuổi, giải ba thế giới với 104 nước tham gia do Đài Loan tổ chức. Hiện tại, anh đang chuẩn bị thành lập công ty dịch vụ tổ chức biểu diễn.
    Không chỉ giỏi chuyện kiếm tiền, anh còn rất sành điệu trong chuyện tiêu tiền: Khoái ăn ngon và rất rành các chỗ ăn, thích uống rượu hàn huyên với bạn bè, thích thời trang. Bảo Phúc không bao giờ chơi hàng hiệu mà đôi khi tự thiết kế mẫu thời trang cho mình. Anh thích nhẩn nha ở Đà Lạt, Nha Trang vì những nơi đó có núi đồi và biển cả, dễ nảy sinh cảm xúc để sáng tác.
    Anh có thể ngồi suốt 12 tiếng trong phòng thu. Một tháng có thể viết hòa âm một hơi 40 ca khúc, có thể nhận nhiều show một lúc. Thoắt Hà Nội, thoắt Đà Nẵng, số lượng tác phẩm của anh đã lên tới con số 80. Bảo Phúc đang làm phim Áo lụa Hà Đông cho một Việt kiều Mỹ.
    (Theo Pháp Luật)


    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    "Tình ca màu xanh" - cuộc hẹn của các nhạc sĩ trẻ

    Album gồm những ca khúc về ?othành phố xanh, núi rừng xanh?, và được viết bởi những nhạc sĩ tuổi đời còn xanh qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ trẻ? Đây là một cuộc "vận động tự phát" của các nhạc sĩ, bắt nguồn từ cảm hứng truyền thống dân tộc.
    Cách đây vài tháng, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Nhất Huy nảy ra ý định thực hiện một album gồm những bài hát về thanh niên, nhằm nối tiếp hình ảnh người chiến sĩ, thanh niên xung phong trong quá khứ với hình ảnh chiến sĩ Mùa hè xanh, các bạn trẻ đi tình nguyện hôm nay. Anh đã gõ cửa các hãng đĩa để trình bày dự định với tâm trạng... rụt rè vì nhiều người nghĩ, album thể loại nhạc này sẽ ít được quan tâm, khó kinh doanh. Sau khi Saigon Audio đồng ý, Nhất Huy mạnh miệng phát động anh em bạn bè nhạc sĩ trong giới cùng tập trung sáng tác.
    Và thế là các ?otình khúc xanh? lần lượt ra lò. Áo xanh tình nguyện với nhịp đi tương tự những khúc ca quân hành hào hứng do nhạc sĩ trẻ Hoài An sáng tác trong chiến dịch Mùa hè xanh (nhóm ca Mặt Trời Đêm trình bày). Đó là bước chân thanh niên tình nguyện ?ođến với những cung đường thật xa vì tiếng cười em thơ, những công trình đã xây?.
    Rừng hát - một ca khúc sáng tác và phổ biến từ thời thanh niên xung phong của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, đến nay lần đầu tiên mới được ghi âm với giọng hát trẻ Đoan Trang. Giai điệu chậm, tha thiết và cả nội dung của bài gợi nhớ một tác phẩm khác trước đây viết về bộ đội Những giọt sương trắng (cũng của Nguyễn Văn Hiên). Bài Gởi lại em khiến người nghe bất ngờ khi gặp lại một giai điệu thật thân quen từ năm 1978 của nhạc sĩ Vũ Hoàng: ?oNgày mai tôi sẽ lên đường, xin chào thành phố thân yêu??. Ca sĩ Lâm Vũ đã phần nào thành công trong việc làm mới ca khúc này bằng chất giọng lẫn cách xử lý bài hát trẻ trung của anh.
    Ngoài việc biên tập, Nguyễn Nhất Huy góp mặt bằng ca khúc mới Bài tình ca màu xanh. Bài này được viết khi anh nghe lại tác phẩm Tình ca (Hoàng Việt): ?oĐêm nay khi nghe ai hát lên bài Tình ca, trong ta nào quên bao ngày gian khó? trong ta còn nghe cây đời xanh lá? một bài Tình ca từ trái tim, tháng năm còn mãi xanh?. Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện ca khúc này khá kỹ thuật từ đoạn điệp khúc. Chủ ý của người phối âm (Quang Phúc) với tiếng bom vang vọng và kế đến là tiếng chim hót bình yên (đoạn intro) đã nhấn được ý nghĩa quá khứ - hiện tại của bài này.
    Với cách thể hiện có tình cảm và chiều sâu, giọng nam Nguyễn Phi Hùng gây bất ngờ trong Sài Gòn xanh. Nhạc sĩ trẻ Võ Thiện Thanh gợi lại một Sài Gòn nên thơ và lãng mạn: Có tiếng chim non hót ban ngày và đêm bầu trời đầy sao, có ?otiếng ve trên cành lá xanh ở lối về phố quen?.
    Album khá phong phú với những giai điệu còn lại, như điệu chachacha tí tách trong Như anh đã hẹn (nhạc Quốc An, lời Nhất Huy), nhịp techno bừng lên trong Đến với con người Việt Nam tôi (Xuân Nghĩa)? Đáng tiếc là phần âm thanh chất lượng kỹ thuật của album còn chưa tốt.
    (Theo Tuổi Trẻ)


    Viet Hoa

  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Moby bị tấn công
    Ca sĩ Moby.
    Giọng ca người Mỹ này đã bị 3 thanh niên chặn đánh bất ngờ phía ngoài câu lạc bộ Paradise ở Boston sau buổi biểu diễn hôm thứ tư. Tên tuổi này đã thuật lại trên trang web rằng, anh đang ký ảnh tặng khán giả thì bị "ăn đòn" từ phía sau. Mặt mũi bầm tím và chảy máu, nhưng ca sĩ không bị chấn thương nghiêm trọng và anh cũng chẳng tỏ vẻ giận dữ.
    ?oTôi không nổi giận và không có tư tưởng trả thù. Nghe thì hơi khó tin, nhưng tôi theo chủ nghĩa tôn thờ hoà bình và tin tưởng vào sự vị tha, khoan dung. Hy vọng là một lúc nào đó, những kẻ phá rối sẽ nhận ra rằng, làm người khác đau đớn là tội lỗi?, Moby tâm sự.
    Ca sĩ cũng kêu gọi những người đã chống đối mình liên lạc với anh qua website và yêu cầu giải thích về động cơ của họ. Moby cho biết, anh rất băn khoăn, không hiểu đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh bị tấn công: ?oCó thể họ không thích cái đầu trọc lốc, nhẵn thín của tôi, hay họ không thích các ca sĩ chỉ cover lại những ca khúc nổi tiếng. Nếu vậy thì lần sau, tôi sẽ đặt một tấm biển trước nơi biểu diễn như thế này: Đêm nhạc gồm những bản tình ca cũ do Moby, một nhạc sĩ trọc đầu trình bày?.
    Moby hiện lưu diễn ở nhiều nơi để quảng bá cho album mới nhất 18.
    Thu Trang (theo Launch

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Guns N' Roses hoãn chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ


    Nhóm rock Mỹ Guns N' Roses tuyên bố hoãn chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ mà không đưa ra một lý do nào. Nếu đúng lịch trình đây là tour đầu tiên của nhóm kể từ 9 nZm qua, mở màn hôm 7/12 ở Philadelphia. Tuy nhiên, nhà tổ chức Clear Channel Communications Inc. đã đưa ra lời xin lỗi các fan và hứa sẽ hoàn trả tiền vé nếu có thể.
    Dự định, nhóm sẽ biểu diễn các ca khúc thuộc hàng hit như "Welcome to the Jungle" và "You Could Be Mine" ở New York City.
    Xem ra, Guns N' Roses đang làm thất vọng các fan. Tháng trước, nhiều người hâm mộ la ó phản đối khi không thấy bóng dáng một thành viên nào tại Vancouver, nơi lẽ ra họ sẽ có buổi biểu diễn.
    Rose, tên thật là William Bailey, đồng sáng lập Guns N' Roses nZm 1985. Kể từ đó, nhóm đã bán được hàng triệu album, mặc dù tất thảy đều thường xuyên phải chống chọi với các cơn hành hạ của ma tuý.
    Các cựu thành viên khác của Guns N' Roses bao gồm: Slash và Izzy Stradlin (ghita), Duff McKagan (bass)và Matt Sorum (trống); gần đây họ đang tìm kiếm một giọng chính để thành lập một band mới.
    (Theo CNN)

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nhóm Mezcal Jazz Unit và dấu ấn Địa Trung Hải
    Ban nhạc Mezcal Jazz Unit.
    Sau khi biểu diễn bế mạc Liên hoan nhạc jazz châu Âu lần 2 tại Nhạc viện TP HCM, nhóm tứ tấu này đã có chuyến du lịch tham quan các tỉnh miền tây Nam Bộ. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Emmanuel de Gouvello, người có công thành lập ban nhạc Mezcal Jazz Unit.
    - Lý do gì khiến nhóm chọn tên gọi như vậy?
    - Mezcal Jazz Unit là tên một loại rượu của Nam Mỹ. Với cái tên đó, ban nhạc luôn biểu diễn theo phong cách sôi nổi và vui tươi, mang đậm dấu ấn quê hương Địa Trung Hải. Hiện Mezcal có 4 thành viên là Emmanuel de Gouvello (guitar bass, sáng tác), Christophe Azema (saxophone, viola, kèn bariton), Pierre Diaz (saxophone, giọng nữ cao, giọng nam cao) và Vivian Péres (trống). Ngoài ra, ban nhạc còn có một thành viên khác chơi song tấu với nghệ sĩ Pierre Diaz là Thomas Carbou (guitar).
    - Ban nhạc đã gây ấn tượng cho khán giả với một lối chơi rất lạ, những âm thanh bất ngờ và giai điệu đầy sáng tạo. Ông có thể nói gì về phong cách của ban nhạc?
    - Chúng tôi không chơi cổ điển mà chủ yếu chơi nhạc hiện đại (từ năm 1940 trở đi). Nhóm luôn rộng mở tâm hồn và đón nhận ảnh hưởng của nhiều dòng nhạc khác nhau: Mỹ Latin, châu Âu và cả phương Đông. Đặc biệt, ban nhạc cũng chơi vài bài rất hấp dẫn, mang hơi hướng âm nhạc Ảrập. Nói chung, Mezcal chịu ảnh hưởng từ hầu hết những nền âm nhạc ở các nước mà ban nhạc từng đến lưu diễn.
    - Xem Mezcal chơi nhiều lần nhưng mỗi lần đều khác nhau. Có phải do ban nhạc biểu diễn hoàn toàn theo ngẫu hứng?
    - Chơi nhạc một cách sáng tạo là mục tiêu mà ban nhạc luôn hướng tới. Hiện nay, với cách chơi rất mở, chúng tôi sẵn sàng đón nhận các nghệ sĩ khác cùng nhập cuộc.
    - Nhóm có chơi các bản nhạc của VN?
    - Âm nhạc được xem như là ngôn ngữ chung của nhân loại. Trong đó, jazz là một loại nhạc được sinh ra từ sự phối hợp giữa các nền văn hóa và dân tộc.Vì thế, dù được sinh ra và lớn lên tại Pháp, khi có dịp gặp gỡ các nghệ sĩ VN, chúng tôi vẫn rất hiểu nhau. Ở Hà Nội, chúng tôi đặc biệt chơi ăn ý cùng nhạc sĩ Vũ Huy Tiến (đệm piano) với bài Ru con và một số tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Đại... Còn trước khi đến VN tham dự Liên hoan thì chúng tôi chưa có dịp chơi nhạc Việt mà chỉ được Ban tổ chức cung cấp cho một CD của nhạc sĩ Quyền Văn Minh để nghe thử.
    - Kỷ niệm nào trong chuyến lưu diễn mà ban nhạc nhớ nhất?
    - Mezcal đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng điều mà chúng tôi xúc động nhất vẫn là sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả VN. Dù là người thẩm jazz sành điệu hay chỉ là người mới nghe lần đầu, khán giả không một ai bỏ về sớm mà ngược lại, còn vỗ tay tán thưởng quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể quên hình ảnh của những học sinh trong đêm biểu diễn tại một trường tiểu học ở Đà Nẵng. Chưa quen nghe jazz nhưng các em vẫn thích và bình luận rất hào hứng.
    ...............

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm điểm hẹn Noel!

    Ca sĩ Lam Trường

    Chương trình ca nhạc Giáng sinh và Tết dương lịch dày đặc đến nỗi công chúng không khó khăn gì khi tìm một điểm hẹn ưng ý cho mình.
    Đầu tiên là các sân khấu lớn. Nhà hát Hòa Bình có chương trình Hội ngộ quy tụ ngôi sao ca nhạc ba miền. Các sáng tác mới nhất được thể hiện bởi các giọng ca Lam Trường, Bằng Kiều, Thanh Lam, Hồng Nhung. Và đây là dịp để khán giả thẩm định những ca khúc mùa xuân mà các ca sĩ sẽ chạy show vào dịp Tết âm lịch. Nhà hát Bến Thành có chương trình Ca sĩ trẻ được yêu thích, đồng thời cũng dự phòng một sự độc đáo dự định kết hợp với công ty Bạn yêu nhạc thực hiện: Ca sĩ biểu diễn thời trang! Sân khấu ngoài trời khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên sẽ dành cho các ban nhạc trẻ thi thố với nhau: MTV, The Bell, MP5, Go on...
    Theo các bầu show chịu chơi ở Sài Gòn thì Noel này sẽ có cuộc "đổi món" giữa các ca sĩ Hà Nội và TP HCM. Ca sĩ Thanh Thảo là một tên tuổi đầu tiên được tin tưởng có số fan ở thủ đô cao nhất. Một phòng trà sang trọng nhất Hà Nội "đánh tiếng" cho Thanh Thảo tổ chức solo vào hai đêm 24 - 25.12 với một mức cát xê nghe nói trên 15 triệu! Chính vì thông tin giá cả trên sớm lọt ra ngoài, mà manager của ca sĩ Đan Trường kiên quyết không nhận show Hà Nội bằng cách kêu cát xê có kèm vũ đoàn Li Do. Ngược lại, các ông bầu Sài Gòn mong muốn có "đặc sản trà Bắc" vào đêm Giáng sinh ở Sài Gòn. Một ông bầu show có nghề ở Sài Gòn nói thẳng rằng: Giá của M.L cao nhưng hết ăn khách rồi, phải chơi cái mới, như Ngọc Anh hay Lưu Thiên Hương chẳng hạn! Và hai nhóm hát đất Hà thành có tên trong lịch diễn Noel Sài Gòn là Tik Tik Tak và Con Gái.

    Người mẫu, ca sĩ Ngô Thanh Vân

    Các phòng trà cũng xem Noel là dịp thi thố. Ca sĩ Đoan Trường phụ trách phòng trà ca nhạc Cát Đằng cho biết: ba ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Việt Quang và Lý Hải xuất hiện trong trang phục Ông già tuyết với những món quà hấp dẫn dành cho khán giả. Diễn viên Hữu Tiến phụ trách phòng trà Tiếng Tơ Đồng lại lạc quan: "Đêm Noel thì diễn cái gì cũng đông khách, nhưng tuyệt chiêu của chúng tôi vẫn là "khi người đẹp hát". Ừ nhỉ, cỡ người đẹp như Ngô Thanh Vân, Ngô Mỹ Uyên, Linh Chi, Hiền Mai cất giọng trong những bộ sưu tập thời trang mới mẻ khi gió đông về thì ai chả muốn được... tốn tiền! Đặc biệt phòng trà Catinat mấy Noel trước có chương trình giao lưu với các nhạc sĩ tiền chiến thì Noel này diễn lại Phú Quang 37 năm ngoảnh lại đã công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội trước đó.
    Theo Đẹp

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thiện Đạo trở lại cùng Sóng Nhất Nguyên



    Tối 16/12 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, công chúng yêu âm nhạc bác học ở Hà Nội sẽ được dịp thưởng thức tác phẩm mới nhất dài 22 phút, gồm 5 chương có tên Sóng Nhất Nguyên của người nhạc sĩ tài danh hai quốc tịch Việt - Pháp Nguyễn Thiên Đạo - Concerto cho đàn bầu, violocelle và dàn nhạc giao hưởng.
    Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa báo chí với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo về đêm diễn sắp tới.
    - Tại sao lại là Sóng Nhất Nguyên - tên một tác phẩm giao hưởng mà lại có vẻ ''đánh đố'' như vậy?
    - Tác phẩm mới nhất dài 22 phút, gồm 5 chương có tên Sóng Nhất Nguyên của tôi đơn giản là sự kết hợp âm nhạc phương Đông (âm) với phương Tây (dương), ngũ cung (hò xự xang xê cống) với 7 nốt (do re mi fa sol la si). Concerto này tôi viết cho đàn bầu, violoncello (hai nhạc cụ độc tấu trong hai dàn nhạc khác hẳn nhau - một thuần Việt, một đặc trưng châu Âu) và dàn nhạc giao thưởng.
    - Những nghệ sĩ nào sẽ được ông lựa chọn để solo trong đêm nhạc của mình?
    - Violoncello tất nhiên là Ngô Hoàng Quân - đó là nghệ sĩ cello số 1 của Việt Nam hiện nay. Anh đã thể hiện gần như tất cả những gì tôi gửi gắm trong tác phẩm của mình về cảm xúc. Còn về kỹ thuật, có thể nói mà không sợ thiếu khiêm tốn là trong bản nhạc này tôi đã sử dụng tất cả những kỹ thuật phức tạp nhất, hiện đại nhất có thể cho phần solo của cello. Và Ngô Hoàng Quân đã ''hoá giải'' được tất cả một cách khá dễ dàng. Nghệ sĩ độc tấu đàn bầu sẽ là Bảo Lan - cô ấy cũng là người đã giúp tôi khá nhiều trong quá trình tìm tòi một năm trước đây của tôi về những khả năng kết hợp với dàn nhạc giao hưởng của cây đàn bầu Việt Nam.
    - Sau ''Sóng Nhất Nguyên'' chương trình sau đó ở Việt Nam của ông sẽ là gì?
    - Ngày 22/12, tôi sẽ dự buổi chiếu ra mắt bộ phim Vũ khúc con cò do tôi viết nhạc. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã có nhã ý mời một dàn nhạc 50 người biểu diễn toàn bộ phần nhạc phim cùng với nghệ sĩ chèo Thanh Hoài hát lại bài hát trong phim trên sân khấu Nhà hát Lớn trước giờ chiếu phim. Còn tháng 3/2003, tôi sẽ trở lại để dàn dựng âm nhạc cho vở ballet Sóng nhạc Trương Chi - một đơn đặt hàng của Nhà nước Việt Nam.
    (Theo Tuổi Trẻ)


    Viet Hoa

Chia sẻ trang này