1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    NSND Thanh Hoa và những kỷ niệm chiến trường
    "Tôi còn nhớ có lần đến phục vụ nhóm bộ đội bị thương, có những người bị gãy tay nhưng không có thuốc khử trùng, thuốc tê nên họ phải buộc tạm để ra ngoài Bắc phẫu thuật. Họ cứ phải chịu đau đớn như vậy, còn tôi vừa hát vừa nghe thấy tiếng rên đau. Thế là tôi vừa hát vừa khóc", ca sĩ tâm sự.
    - 32 năm sống trong âm nhạc đã để lại trong chị điều gì sâu lắng nhất?
    - Một trách nhiệm gần như là bẩm sinh khi mình đi theo con đường này, hát để ca ngợi quê hương, người dân lao động, những người bình dị, những người lính, những phụ nữ mất chồng vì cuộc chiến tranh.
    - Chị đi chiến trường chống Mỹ từ khi còn rất trẻ, tâm trạng của chị lúc đó như thế nào?
    - Nghĩ lại, tôi thấy những năm ấy quả là khốc liệt, nhưng mọi người đều có ý thức: phải làm một điều gì đó cho chiến trường, phải đóng góp một chút công sức, một sự hy sinh, một con người, mọi thứ cho cuộc chiến tranh đó để giành lại sự bình yên, giành lại đất nước mình. Khi tôi đi chiến trường cũng là lúc bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, rất cần sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Lúc ấy tôi đang là diễn viên của Đài phát thanh Giải phóng. Không được đứng ở tuyến khốc liệt của mặt trận, không nhìn thấy bắn nhau, không nhìn thấy chết chóc, chúng tôi đi chỉ để khích lệ, để động viên, hát cho bộ đội.
    - Khi những người lính gặp các chị, họ biểu lộ ra sao?
    - Tôi đã gặp những người lính ở chiến trường mà 17-18 năm họ không được nhìn thấy người. Họ trông các kho lương thực, các kho đạn ở Trường Sơn cho chiến dịch tổng lực. Ở đấy, con người không được sống cuộc đời của những người bình thường, mà ở gần gũi với cây cỏ, với thú rừng nhiều hơn. Thương lắm, họ bảo chúng tôi: "Cứ đứng yên đi, không phải hát nữa, bao nhiêu năm nay tôi không được nhìn thấy người". Họ ngỡ ngàng và như qua chúng tôi, họ nhớ đến những người thân. Hồi ấy, các anh chiến sĩ còn xuống suối đứng để ốc bám lên chân rồi luộc lên cho chúng tôi ăn. Có lần chúng tôi đang ngồi ăn cháo, một quả đạn nổ, tan tành nồi cháo không còn gì, may mà chúng tôi không ai chết.
    (Theo Pháp Luật)


    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Nghệ sĩ Doãn Tần và những câu chuyện cuộc đời
    Tôi sống đơn giản, ai hơn mình cũng không hậm hực, nếu muốn được như họ phải không ngừng phấn đấu. Hai vợ chồng là nghệ sĩ nên không chắt chiu, tiền kiếm được là tiêu, khách khứa đông lắm, càng nhiều càng vui.
    Quê tôi, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư nằm ở cuối tỉnh Thái Bình, ở giữa 2 con sông Trà Lý và sông Hồng. Cách thị xã tới gần 20 km nên mọi suy nghĩ lúc còn nhỏ quẩn quanh trong lũy tre làng. Thái Bình là vùng đất chèo, tôi vẫn cùng bạn bè đi xem văn nghệ của xã, thỉnh thoảng cuốc bộ xa hơn để xem văn nghệ của tỉnh, nghe nhiều nên biết và thuộc rất nhiều làn điệu chèo. Cứ thế, tôi ngấm trong đầu những giai điệu thiết tha, biết cảm thụ và bị âm nhạc cuốn hút một cách tự nhiên.
    Học xong cấp II, tôi vào Liên đoàn địa chất 9, được cho đi đào tạo một lớp trung cấp khoan và trở thành kíp trưởng một kíp khoan. Công việc của chúng tôi khá nặng nề, phải làm 3 ca. Ngày đó, tôi thích đi hát vì được tiếp xúc với nhiều người, nếu thi, được thưởng mang huy chương về cho cơ quan lại càng phấn khởi. Tôi tiết kiệm tiền mua được cái xe Phượng hoàng rất oách. Thỉnh thoảng, chủ nhật, từ trong rừng đạp xe ra Cẩm Phả ăn kem, ăn phở, ngắm trời biển. Tôi làm công nhân khoan từ năm 1965-1969. Lãnh đạo cơ quan có ý định cho tôi đi đào tạo ở Liên Xô để làm lâu dài. Dĩ nhiên là tôi đồng ý liền. Cơ quan cử người về quê tôi thẩm tra lý lịch, cả nhà đều tin chắc tôi sắp đi sang nước Nga đến nơi.
    Song, lại có một sự kiện khác diễn ra, trường Âm nhạc VN về tỉnh tuyển học sinh. Tôi cùng Quang Huy, Duy Quang và Phan Lạc Hoa cùng đỗ. Tôi chẳng băn khoăn nhiều về những lối rẽ đang bày ra trước mắt, ngả rẽ nào với tôi cũng ổn cả. Nghĩ bụng: bên nào có quyết định trước mình sẽ đi. Đó là lý do tôi quay vèo cái sang hẳn với âm nhạc. Ngày 2/9/1969, tôi lên Hà Nội học, giấu không cho gia đình biết. Tôi vốn ham mê văn nghệ, hơn nữa lại là người trưởng thành trong môi trường công nhân nên thừa hưởng cái tính chăm chỉ chịu khó, đúng giờ giấc. Vào học năm thứ nhất, tôi được đài phát thanh thu bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi và được đoàn văn công Tổng cục chính trị lấy lính.
    Hồi đó, trường âm nhạc ít người nên quen nhau cả. Minh Hồng là ca sĩ hát đơn ca của đoàn văn công Lạng Sơn xuống Hà Nội học. Tôi và cô ấy cùng nấu cơm trong một nhóm bạn. Tôi để ý Minh Hồng bởi cô ấy linh hoạt, tốt tính, nhiệt tình hay quan tâm và chăm sóc mọi người mà không nề hà. Còn cô ấy thích tôi có lẽ là nhờ bài Việt Nam trên đường chúng ta đi. Năm 1974, chúng tôi tổ chức đám cưới. Lúc ấy, Minh Hồng đã về đoàn nên chồng một nơi, vợ một nơi, thỉnh thoảng nhà tôi xuống thăm. Suốt 2 năm đằng đẵng xa cách như thế. Tôi nhớ mãi ngày tốt nghiệp, bà xã đi tàu từ Lạng Sơn xuống mới có 4h sáng, không dám gọi tôi vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, hát không tốt, đàn bà con gái mà ngồi ngoài cửa cho tới khi tôi thức dậy. Những quan tâm ấy tựa như một sự ràng buộc, xích chúng tôi lại gần nhau.
    Sau này, tôi xin cho bà xã về Hà Nội, cùng đoàn. Năm 1998, tôi được phân một miếng đất 60 m2. Tôi làm đơn đề nghị cấp trên cho bán một nửa đất, vay mượn thêm để xây nhà. Sau 4 năm, tiền cát-xê của tôi và con gái trang trải gần hết.
    Sống trong đoàn văn công, lại có bố và mẹ đều là ca sĩ nên lúc 3-4 tuổi, Vy đã hát vang nhà Anh lính tình nguyện và Cô gái Apsara. Lúc con bé 17 tuổi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào giọng hát của con gái. Tôi luôn tìm ra những nhược điểm mà con cần phải khắc phục. Trong nghệ thuật phải rèn luyện rất nghiêm khắc cách ngắt câu, nhả chữ. Vợ chồng tôi mừng vì cháu đã đoạt giải nhì tại LH Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2001.
    Tới giờ nhìn lại, thấy tôi số cũng vất vả, suốt ngày vắng nhà, lo cho công việc ở đội nhạc nhẹ, đoàn nghệ thuật Quân đội, đi biểu diễn và dạy học. Tôi yêu thích nghề giáo vì đó cũng là cơ hội để mình học lại.
    (Theo Tiền Phong)


    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ''A Nation Once Again'' - ca khúc được ưa thích nhất thế giới

    Một ca khúc của Ailen mang tên A Nation Once Again đã được thính giả của BBC bầu chọn là ca khúc đứng đầu thế giới. Đây là kết quả của cuộc bầu chọn thu hút 150 triệu lượt người tham dự.
    Ca khúc '' A Nation Once Again'' được ghi âm năm 1964, do Thomas Osbourne Davis viết từ những năm 1840 nhằm kêu gọi cuộc chiến tại Anh kết thúc. Thực hiện ghi âm ca khúc này là ban nhạc The Wolfe Tones.
    Thành công của A Nation Once Again là kết quả một đợt sóng lớn phiếu bầu vào cuối đợt bình chọn bởi giai đoạn đầu ca khúc này luôn ở vị trí song hành với một ca khúc của Ấn Độ, Vande Mataram. Ca khúc của Ấn Độ do Bankim Chandra Chatarji viết lời và trở thành một bài hát được phổ biến rộng rãi tại Ấn Độ.
    Vị trí thứ ba thuộc về một ca khúc của châu Á, sáng tác vào những năm 1980 có tựa Dil Dil Pakistan của Vital Signs. Đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng là ca khúc Believe của nữ ca sĩ Cher và đứng vị trí cuối cùng của top10 là Bohemian Rhapsody của Queen.
    The Wolfe Tones khi được thông báo tin chiến thắng này đã bị kích động thực sự. Họ nói rằng rất tự hào vì đã được xếp trên ban nhạc hàng đầu của Anh là The Beatles. The Beatles đã không có ca khúc lọt vào top10, đây là kết quả bất ngờ nhất với Ban tổ chức.
    Cuộc bầu chọn do BBC đứng ra tổ chức hàng năm và lần thứ 70 này đã thu hút được thính giả từ khắp nơi trên thế giới. Gần 150.000 phiếu bầu từ 153 quốc gia đã gửi thư đề cử 6.500 ca khúc. Và 150 triệu thính giả đã bỏ phiếu bầu chọn qua thư giấy hoặc bầu chọn trực tuyến qua internet.
    Top10 ca khúc được khán giả BBC lựa chọn:
    1. A Nation Once Again, The Wolfe Tones
    2. Vande Mataram, Various artists
    3. Dil Dil Pakistan, Vital Signs
    4. Rakkamma Kaiya Thattu, llayaraaja
    5. Poovum Nadakkuthu Pinchum Nadakkuthu, Thirumalai Chandran
    6. Ana wa Laila, Kazem El Saher
    7. Reetu haruma timi hariyali basant hau nadihruma timi pabitra ganga hau, Arun Thapa
    8. Believe, Cher
    9. Chaiyya chaiyya, A R Rahman
    10. Bohemian Rhapsody, Queen
    (H.P - Theo BBC)


    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Lance Bass với nhiệm vụ của một ông già Noel
    Chàng trai tóc bạch kim của ?~N Sync rất khoái những cuộc phiêu lưu thú vị, hết đam mê thám hiểm vũ trụ, anh lại muốn trở thành Santa Claus phúc hậu. Bass sẽ cùng một khán giả đi mua quà cho các bệnh nhân ở viện nhi Blair E.Batson, thuộc trung tâm y tế của Đại học Mississippi (Mỹ).
    Một đài phát thanh ở khu vực này tổ chức cuộc thi khuyến khích khán giả quyên tiền ủng hộ trẻ em. Người thắng cuộc sẽ cùng Bass dạo quanh tất cả các cửa hàng địa phương để sắm đồ Giáng sinh. Sau đó, trước giờ Chúa giáng thế, các hộp quà xinh xắn được Bass trực tiếp mang đến cho những người kém may mắn phải nằm viện vào dịp Noel.
    Bass sinh trưởng ở Mississippi, anh cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều mảnh đất quê hương nên muốn làm một điều gì đó có ích cho trẻ em nơi đây. Việc treo giải đi mua sắm đồ với ca sĩ nổi tiếng này đã thu hút rất nhiều người tham gia làm từ thiện.
    (theo Launch)


    Viet Hoa

  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh của các ca sĩ
    Một mùa Noel lại đến. Không chỉ là đại lễ của những người theo đạo Thiên chúa, dám chắc bạn, những người không theo bất cứ tôn giáo nào cũng rất chờ ngày này và mong một món quà Giáng sinh mang đến nhiều điều may mắn. Còn những người nổi tiếng họ sẽ làm gì vào lúc đó? Bạn có thể gặp họ trên sân khấu, cũng có thể họ chỉ ngồi với vài người bạn ở một góc quán nhỏ, xa những ồn ào phố thị, cũng có thể họ hòa vào dòng người nối dài đuôi nhau đến nghẹt cả đường phố?
    Trần Thu Hà: Xúc động nghe bài hát "Hang Bê-lem"
    Hà lại rất khác với các ca sĩ là vào ngày lễ Hà không bao giờ nhận sô, thường dành thời gian đó đi chơi và thăm thú bạn bè nhất là Noel và Tết Nguyên đán. Có một kỷ niệm mà Hà thích mãi, đó là một lần đi chơi Noel qua phố Nhà thờ cùng tụi bạn, lúc đó trên đài phát thanh đang phát nhạc. Mình lắng nghe một ca khúc có đoạn "... đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời..." mình cứ thắc mắc với mọi ngời sao quen quá, mãi sau mới phát hiện đó là bài hát thu cách đây rất lâu rồi mà không nhận ra giọng hát của chính mình. Bài "Hang Bê-lem" đó cũng chính là bài tủ mà mẹ hay hát cho Hà nghe khi nhỏ. Noel năm nay Hà sẽ phá lệ vì chuyến đi Mỹ vừa qua đã chiếm hết thời gian của Hà, hình như khán giả cũng... hơi quên nên phải xuất hiện lại thôi.
    Tuấn Hưng: Thích cái lạnh Noel Hà Nội
    Đã hai mùa Giáng sinh Hưng ở Sài Gòn nhưng vẫn không thể nào quên những ngày đón Noel rét mướt ở Hà Nội. Hưng thích cảm giác cùng bạn bè đi vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm khi còn ở ban Quả dưa hấu. Sau đó lại kéo nhau đi ăn thứ gì đó ở ngõ Cấm Chỉ và cuối cùng là có mặt tại Nhà thờ lớn. Năm nay sau khi đí hát ở các tụ điểm xong Hưng sẽ cùng vài người bạn đi qua quận 8 chơi, đây là đất của xứ đạo mà, vào đó cảm giác mình đang lạc vào chốn thần tiên vì tất cả mọi nhà đều giăng cây thông và làm hang đá.
    Mỹ Linh: Thề sẽ không đón Noel ở châu Âu
    Vì anh Quân đã từng đi học ở nước ngoài nên những ngày này anh ấy rất thích. Bao giờ Linh cũng cố gắng kiếm bằng được một cây thông Noel thật to, có treo những quả chuông và những con thú bông. Đặc biệt, Linh thích mình làm bổn phận của người phụ nữ trong gia đình, lo lắng cho mọi người. Linh cố gắng dành nhiều thời gian mua quà cho mỗi thành viên trong gia đình nhỏ. Cũng có năm Linh đón Giáng sinh xa Hà Nội như Noel năm 2000 cùng ban nhạc đang ở Đức, vì là ngày lễ nên đường phố và các cửa hàng vắng tanh. Bọn Linh ở tại khách sạn gặm bánh mì, nhớ nhà, nhớ Hà Nội và hứa sẽ chẳng bao giờ đón Noel và Tết Dương lịch ở châu Âu nữa, buồn ghê lắm!
    Mỹ Lệ: Muốn cùng người mình yêu đón Noel ở Đà Lạt
    Năm ngoái Lệ không nhận sô diễn và vui chơi trọn ngày Noel. Lệ thích cái cảm giác đi qua Nhà thờ Đức Bà - trung tâm Noel. Không khí náo nhiệt gây cho mọi người hưng phấn. Thi thoảng Lệ cũng về quê đón Noel nhưng Noel ở Huế hơi trầm và gợi cho mình nhiều nỗi nhớ. Ví như ngày còn là sinh viên Nhạc viện ở Huế hay cùng tụi bạn kéo nhau ra nhà thờ Phú Cam coi Chúa hài đồng, đông quá lạc nhau bị các anh chọc ghẹo túi bụi, con gái tụi mình chạy phát khiếp luôn. Điều ước duy nhất của Lệ là có một mùa Giáng sinh nào đó cùng người mình yêu đón Noel ở Đà Lạt.
    Lam Trường: Có một bữa tiệc mừng Giáng sinh
    Thường những ngày này Trường rất nhiều sô diễn nên cũng khó có thời gian rảnh dành hẳn một ngày đi chơi Noel. Thậm chí năm ngoái còn đón Noel một mình ở nước ngoài nữa kia. Khi còn trên sân khấu thì không sao chứ diễn xong rồi ai về nhà nấy lúc đó thấy mình cô đơn khủng khiếp, nỗi cô đơn của người xa xứ. Tụi bạn vẫn thường hay trách Trường không được chu đáo lắm vào những ngày này. Nhưng khoảng ngày 23 Trường cũng cố gắng phóng xe ra đường Hai Bà Trưng và nhà thờ Gia Định để mua vài món quà tặng bạn bè, ngời thân. Đi diễn về Trường có ghé qua nhà một người bạn để dự tiệc, khách mời có nhiều ca sĩ lắm, trong bữa tiệc mọi người hát mừng Chúa Giáng sinh và tiết mục cuối là tặng quà cho nhau rồi mỗi người hồi hộp bóc món quà mình vừa được tặng.
    Theo Người đẹp VN

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Kang Ta - ngôi sao ca nhạc châu Á
    Đứng vào hàng top của MTV châu Á, chàng ca sĩ từng là thành viên của ban nhạc H.O.T lừng danh một thời của Hàn Quốc đang chứng minh cho hàng triệu fan Á Đông thấy được bước trưởng thành của mình trên con đường solo.
    Ngày còn nhỏ, ngôi sao này là một cậu bé ít nói và sống nội tâm. Anh yêu thích các môn xã hội, chơi dương cầm và có giọng hát rất truyền cảm.
    Đầu năm 1996, công ty đĩa hát S.M. quyết cho ra đời một ban nhạc hoàn toàn mới lạ và nóng bỏng để xua tan cái giá lạnh của xứ Hàn. Các chuyên gia săn lùng tài năng đã phát hiện ra anh chàng cao 1,78 m này và biến anh trở thành thành viên đầu tiên của ban nhạc H.O.T số một Hàn Quốc.
    Sau khi nhóm tan rã, Kang Ta không nản lòng mà tiếp tục theo đuổi ca hát. Phong cách của anh có lúc sôi động như muốn nổ tung các sàn diễn với những vũ điệu như You got gun, N.B.K, có khi lại lãng mạn cháy bỏng với nụ cười và ánh mắt có thể làm thót tim bất kỳ cô gái nào với Only you, Right here waiting.
    Album đầu tiên của Kang Ta ra đời với cái tên đầy ý nghĩa Sao Bắc cực. Trong đó, hình ảnh Kang Ta lang thang trên các cánh đồng tuyết trắng, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước đã trở thành hình tượng in đậm trong tim khán giả hâm mộ.
    Kang Ta tâm sự: ?oTôi đã chọn tên Sao Bắc cực vì theo truyền thuyết, đây là ngôi sao dẫn đường. Trên bầu trời có nhiều ngôi sao và chúng luôn thay đổi vị trí, duy chỉ có sao dẫn đường đứng yên. Vì vậy, khi ai đó bị lầm đường lạc lối, hãy nhìn lên bầu trời, tìm kiếm ngôi sao này và đi theo hướng của nó là sẽ về được nhà. Đó cũng chính là điều tôi kỳ vọng ở album này?.
    Kang Ta đã toại nguyện khi Sao bắc cực chỉ trong vài tuần đã bán được hơn 15.000 bản. Không chỉ dừng lại ở đây, album thứ hai Pine tree ra mắt và đã đưa tên tuổi Kang Ta lên vị trí dẫn đầu các giải MTV châu Á. Với Pine tree, Kang Ta không còn mong manh, cô lẻ trên cánh đồng tuyết trắng, mà bước tự tin trên đường phố Paris hay trẻ trung dưới ánh hoàng hôn của châu Mỹ với giọng hát vút cao đầy hoài bão. "Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy sức sống đang chảy mạnh mẽ trong cơ thể. Tôi thấy trưởng thành và tự tin hơn vào bản thân mình?, ca sĩ tâm sự.
    (Theo Phụ Nữ)

  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Trịnh Vĩnh Trinh hát và... tạo mẫu
    Ở Trinh tồn tại những tính cách thật trái ngược, vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu, vừa lãng mạn vừa thực tế, vừa từng trải vừa ngây thơ... Có lẽ nhờ vậy, khi hát nhạc của anh mình, Trinh đã có cách cảm thật riêng, một nghị lực phi thường để vượt qua nỗi đau, tiếp tục những công việc mà anh Sơn đang làm dang dở, và đam mê với công việc thật mới mẻ: tạo mẫu.
    - Khán giả vẫn chờ đợi sự trở lại của Trinh sau sự ra đi của anh Sơn, như một gợi nhớ thân thương nhất về anh, Trinh nghĩ sao?
    - Thời gian đầu, không bao giờ Trinh nghĩ mình có thể hát lại được. Nhưng bây giờ thì Trinh hiểu, hát là để cho anh vui... Sau ba tháng ở Canada về, trong đầu Trinh luôn ám ảnh bởi một món nợ rất lớn với anh, đó là CD ca khúc Da vàng mà hai anh em đang làm dang dở. Những ngày anh nằm trên giường bệnh, chính anh đã cùng Trinh chọn kỹ từng bài, và rất may anh đã nghe Trinh hát nháp để gửi ra Hà Nội xin giấy phép. Ý nguyện lớn nhất của anh là muốn nhắc lại một thời đẹp nhất, ấn tượng nhất trong cuộc đời sáng tác, như bài Dựng lại người dựng lại nhà, Ngủ đi con, một bài hát đã được Đĩa vàng tại Nhật Bản, bài Huế - Sài Gòn - Hà Nội... và một số bài hát về tình yêu của anh Sơn.
    - Cảm giác của anh Sơn lúc ấy, của cả Trinh khi hát lại những bài hát ấy?
    - Anh rất sốt ruột chờ đợi từng ngày, dù rất yếu, hôm nào vào anh cũng hỏi: ?oTrinh đã thu xong chưa??. Khi nghe thử, anh đã rất xúc động và vui khi thấy Trinh thể hiện thật mới mẻ. Anh bảo: ?oGiọng Trinh khác lắm, như thoát hết ra mọi tinh lực, sâu và mạnh hơn xưa?. Còn Trinh thì nhớ lại thời ấu thơ đầy ấn tượng. Hồi ấy còn quá bé, đi xem anh Sơn và chị Khánh Ly hát ở sân vận động Huế, chưa hiểu hết ý nghĩa từng lời, chỉ cảm bằng trái tim non nớt của mình, nhưng một cảm giác thật thiêng liêng, thật lớn lao đã làm Trinh oà khóc.
    - Ngay sau khi anh Sơn mất, nhiều tập sách về anh do bạn bè thực hiện đã ra đời, người ta trông chờ một tiếng nói từ chính gia đình, người thân, để hiểu rõ hơn về anh, liệu gia đình có dự định ấy?
    - Thời gian qua, gia đình ai cũng buồn, biết là phải làm điều gì đó cho anh, có rất nhiều công việc phải làm, như việc biên soạn, cất giữ và bảo tồn tất cả di cảo của anh, những việc ấy không thể vội vàng... Thực ra đã có một số người viết về anh, nhưng hầu như cuốn nào cũng sai về chi tiết, nên gia đình cũng muốn xuất bản một cuốn sách chính xác hơn về anh.
    - Trinh có thể tiết lộ về nghề thiết kế thời trang của mình?
    - Ngay từ nhỏ, ba mất sớm, mẹ lo làm lụng nuôi một bầy con, nên mọi việc dạy dỗ các em đều do anh Sơn đảm nhận. Anh dạy dỗ từng đứa em từ đi đứng, ăn mặc... Anh đã nhiều lần vẽ từng kiểu áo, đi mua vải, và chọn từng đôi giày thích hợp cho từng đứa. Khi lớn lên, 5 chị em đều thừa hưởng được từ anh gu thẩm mỹ tốt, lại biết may vá, thêu thùa, nên đều tự cắt may cho riêng mình. Anh Sơn ăn mặc rất đơn giản, nhưng trong đó là cả một nghệ thuật.
    Trinh quan niệm mở nhà hàng, hay làm thời trang, cũng là để làm đẹp cho mọi người. Ban đầu cũng chỉ định làm cho vui, không ngờ nhiều người biết đến, thành nghề luôn. Ông trời cho mình làm được nhiều thứ, mình phải lấy đó làm vui và làm bằng cả trái tim mình...
    Trinh thích một vẻ đẹp luôn mới mẻ, phù hợp với người VN, thích hợp với nhiều hoàn cảnh, với nhiều người. Cái đẹp nằm ở sự đơn giản, kín đáo, lịch sự. Chính vì vậy mà Trinh thường dùng chất liệu lụa, orgalya, gấm... Sắp tới, Trinh sẽ có một cửa hàng thời trang dành riêng cho nam giới, bởi đàn ông VN rất thiếu những cửa hàng riêng để làm đẹp.
    - Trải qua nhiều mất mát, chuyến trở lại này tâm trạng của Trinh ra sao?
    - Thật kỳ lạ, mười năm qua, mỗi lần Trinh trở về VN là mỗi lần phát hiện ra một điều mới mẻ. Sự nghiệp của Trinh đã tạo dựng được ở chính quê hương mình. Trinh sẽ cố sắp xếp cuộc sống để tiếp tục thu đĩa, vì đó là mục đích lớn nhất về công việc và gia đình. Trinh cảm thấy mình là người rất may mắn.
    (Theo Người Đẹp)

  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0


    Trịnh Vĩnh Trinh hát và... tạo mẫu

    Ở Trinh tồn tại những tính cách thật trái ngược, vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu, vừa lãng mạn vừa thực tế, vừa từng trải vừa ngây thơ... Có lẽ nhờ vậy, khi hát nhạc của anh mình, Trinh đã có cách cảm thật riêng, một nghị lực phi thường để vượt qua nỗi đau, tiếp tục những công việc mà anh Sơn đang làm dang dở, và đam mê với công việc thật mới mẻ: tạo mẫu.
    - Khán giả vẫn chờ đợi sự trở lại của Trinh sau sự ra đi của anh Sơn, như một gợi nhớ thân thương nhất về anh, Trinh nghĩ sao?
    - Thời gian đầu, không bao giờ Trinh nghĩ mình có thể hát lại được. Nhưng bây giờ thì Trinh hiểu, hát là để cho anh vui... Sau ba tháng ở Canada về, trong đầu Trinh luôn ám ảnh bởi một món nợ rất lớn với anh, đó là CD ca khúc Da vàng mà hai anh em đang làm dang dở. Những ngày anh nằm trên giường bệnh, chính anh đã cùng Trinh chọn kỹ từng bài, và rất may anh đã nghe Trinh hát nháp để gửi ra Hà Nội xin giấy phép. Ý nguyện lớn nhất của anh là muốn nhắc lại một thời đẹp nhất, ấn tượng nhất trong cuộc đời sáng tác, như bài Dựng lại người dựng lại nhà, Ngủ đi con, một bài hát đã được Đĩa vàng tại Nhật Bản, bài Huế - Sài Gòn - Hà Nội... và một số bài hát về tình yêu của anh Sơn.
    - Cảm giác của anh Sơn lúc ấy, của cả Trinh khi hát lại những bài hát ấy?
    - Anh rất sốt ruột chờ đợi từng ngày, dù rất yếu, hôm nào vào anh cũng hỏi: ?oTrinh đã thu xong chưa??. Khi nghe thử, anh đã rất xúc động và vui khi thấy Trinh thể hiện thật mới mẻ. Anh bảo: ?oGiọng Trinh khác lắm, như thoát hết ra mọi tinh lực, sâu và mạnh hơn xưa?. Còn Trinh thì nhớ lại thời ấu thơ đầy ấn tượng. Hồi ấy còn quá bé, đi xem anh Sơn và chị Khánh Ly hát ở sân vận động Huế, chưa hiểu hết ý nghĩa từng lời, chỉ cảm bằng trái tim non nớt của mình, nhưng một cảm giác thật thiêng liêng, thật lớn lao đã làm Trinh oà khóc.
    - Ngay sau khi anh Sơn mất, nhiều tập sách về anh do bạn bè thực hiện đã ra đời, người ta trông chờ một tiếng nói từ chính gia đình, người thân, để hiểu rõ hơn về anh, liệu gia đình có dự định ấy?
    - Thời gian qua, gia đình ai cũng buồn, biết là phải làm điều gì đó cho anh, có rất nhiều công việc phải làm, như việc biên soạn, cất giữ và bảo tồn tất cả di cảo của anh, những việc ấy không thể vội vàng... Thực ra đã có một số người viết về anh, nhưng hầu như cuốn nào cũng sai về chi tiết, nên gia đình cũng muốn xuất bản một cuốn sách chính xác hơn về anh.
    - Trinh có thể tiết lộ về nghề thiết kế thời trang của mình?
    - Ngay từ nhỏ, ba mất sớm, mẹ lo làm lụng nuôi một bầy con, nên mọi việc dạy dỗ các em đều do anh Sơn đảm nhận. Anh dạy dỗ từng đứa em từ đi đứng, ăn mặc... Anh đã nhiều lần vẽ từng kiểu áo, đi mua vải, và chọn từng đôi giày thích hợp cho từng đứa. Khi lớn lên, 5 chị em đều thừa hưởng được từ anh gu thẩm mỹ tốt, lại biết may vá, thêu thùa, nên đều tự cắt may cho riêng mình. Anh Sơn ăn mặc rất đơn giản, nhưng trong đó là cả một nghệ thuật.
    Trinh quan niệm mở nhà hàng, hay làm thời trang, cũng là để làm đẹp cho mọi người. Ban đầu cũng chỉ định làm cho vui, không ngờ nhiều người biết đến, thành nghề luôn. Ông trời cho mình làm được nhiều thứ, mình phải lấy đó làm vui và làm bằng cả trái tim mình...
    Trinh thích một vẻ đẹp luôn mới mẻ, phù hợp với người VN, thích hợp với nhiều hoàn cảnh, với nhiều người. Cái đẹp nằm ở sự đơn giản, kín đáo, lịch sự. Chính vì vậy mà Trinh thường dùng chất liệu lụa, orgalya, gấm... Sắp tới, Trinh sẽ có một cửa hàng thời trang dành riêng cho nam giới, bởi đàn ông VN rất thiếu những cửa hàng riêng để làm đẹp.
    - Trải qua nhiều mất mát, chuyến trở lại này tâm trạng của Trinh ra sao?
    - Thật kỳ lạ, mười năm qua, mỗi lần Trinh trở về VN là mỗi lần phát hiện ra một điều mới mẻ. Sự nghiệp của Trinh đã tạo dựng được ở chính quê hương mình. Trinh sẽ cố sắp xếp cuộc sống để tiếp tục thu đĩa, vì đó là mục đích lớn nhất về công việc và gia đình. Trinh cảm thấy mình là người rất may mắn.
    (Theo Người Đẹp)

  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0


    5 cô gái của Girls Aloud dẫn đầu top UK

    Nhóm nhạc pop được hình thành từ những chương trình truyền hình, Girls Aloud, đã có điểm đỗ thật tuyệt vời tại bảng xếp hạng âm nhạc nước Anh dịp Giáng sinh 2002. Vị trí đầu bảng với một ban nhạc được thành lập mới hơn một tháng quả là thành tích đáng kể, và vượt ra ngoài sức tưởng tượng của 5 cô gái trẻ trong nhóm.
    ''Sound Of The Underground'' của 5 cô gái xinh xắn đã trở thành single thứ 50 đứng vị trí đầu bảng dịp Giáng sinh trong lịch sử bầu chọn của bảng xếp hạng âm nhạc UK. Để giành vị trí này, Girls Alound đã phải vượt qua hàng loạt các tên tuổi có bề dày thành tích trong các bảng xếp hạng âm nhạc như Sir Elton John, Eminem..., đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ liền kề - One True Voice.
    Các thành viên của Girls Aloud

    Nicola Roberts (17 tuổi), Nadine Coyle (17), Kimberley Walsh (21), Sarah Harding (21), Cheryl Tweedy (19)
    Hai single của 2 nhóm nhạc Girls Aloud và One True Voice thu hút được sự chú ý của dư luận ngay từ khi chưa phát hành. Cuối cùng thì Girls Aloud đã thành công với lượng phát hành 213.000 bản, còn One True Voice đứng thứ 2 với 147.000 bản.
    Cheryl Tweedy, ca sĩ của Girls Alound, nói: ''Đây là kết quả ngoài sự mong chờ của chúng tôi. Một tháng trước đây, chúng tôi còn phân vân không biết có nên thành lập ban nhạc hay không''.
    Top10 single tuần Giáng sinh

    1. Girls Aloud - Sound Of The Underground
    2. One True Voice - Sacred Trust
    3. Cheeky Girls - Cheeky Song
    4. Sir Elton John/ Blue - Sorry Seems...
    5. Eminem - Lose Yourself
    6. Daniel Bedingfield - If You're Not The One
    7. Love Inc - You're A Superstar
    8. Las Ketchup - The Ketchup Song
    9. Avril Lavinge - Sk8er Boi
    10. Robbie Williams - Feel

    (VASC)
  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Ca sĩ và Giáng sinh
    Một mùa Noel lại đến. Mọi người đều rất mong chờ một món quà Giáng sinh mang đến nhiều may mắn. Còn những người nổi tiếng, họ sẽ làm gì trong ngày này? Khán giả có thể gặp họ trên sân khấu hoặc nhìn thấy họ ngồi với vài người bạn trong một góc quán nhỏ...
    Lam Trường: Thường những ngày này, Trường rất nhiều sô nên cũng khó có thời gian rảnh dành hẳn một ngày đi chơi Noel. Thậm chí, năm ngoái còn đón Noel một mình ở nước ngoài nữa kia. Khi còn trên sân khấu thì không sao chứ diễn xong, ai về nhà đó thì thấy cô đơn khủng khiếp, nỗi cô đơn của người xa xứ. Tụi bạn vẫn thường hay trách Trường không được chu đáo lắm vào những ngày này. Nhưng khoảng 23/12, Trường cũng cố gắng phóng xe ra đường Hai Bà Trưng và nhà thờ Gia Định để mua vài món quà tặng bạn bè, người thân.
    Trần Thu Hà: Hà rất khác với các ca sĩ là vào ngày lễ, Hà không bao giờ nhận sô, thường dành thời gian đó đi chơi và thăm thú bạn bè. Hà thường mua cho mọi người những túi xách xinh xắn, một vài đôi tất và vài cái mũ... Tối thì đi nghe hát thánh ca và lang thang ngoài đường hoặc đến một quán nào đó thật vắng cùng tụi bạn thân. Có một lần, Hà đi chơi Noel cùng hội bạn qua phố Nhà thờ nghe thấy đoạn "đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..." cứ thấy quen quen, mãi sau mới phát hiện ra đó là bài hát Hà thu đã rất lâu rồi mà Hà cũng không nhận ra giọng của chính mình. Bài Hang Bê lem đó cũng là bài tủ mà mẹ hay hát cho Hà nghe khi nhỏ. Noel năm nay, Hà sẽ phá lệ vì chuyến đi Mỹ vừa qua đã chiếm hết thời gian của Hà, hình như khán giả cũng hơi quên nên phải xuất hiện trở lại.

    Mỹ Linh: Vì Anh Quân đã học ở nước ngoài nên rất thích dịp lễ Noel. Bao giờ Linh cũng cố gắng kiếm bằng được một cây thông thật to, để treo chuông và những con thú bông đã mang về từ những lần đi diễn nước ngoài. Linh cố gắng dành nhiều thời gian mua quà cho mỗi thành viên trong gia đình: mua đôi tất tennis cho chồng, mua quà cho lũ trẻ. Linh thích Noel phải rét, đi chơi mới thú vị. Anh Quân thường lái xe đưa cả nhà đi ăn tối, sau đó đi dạo ngoài đường. Năm 2000, phải đón Giáng sinh ở Đức, vì ngày lễ nên đường phố vắng tanh. Linh và ban nhạc ở khách sạn, gặm bánh mì, nhớ nhà, nhớ Hà Nội và hứa sẽ chẳng bao giờ đón Noel ở châu Âu nữa, buồn ghê lắm.
    (Theo Người Đẹp)


    Viet Hoa

Chia sẻ trang này