1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp Giáng sinh của Michael Jackson
    Một số người nghi ngờ sự tỉnh táo của ông hoàng nhạc pop khi anh cho thu bản chúc mừng Noel gửi đến các fan hâm mộ trên toàn thế giới giống hệt của Nữ hoàng Anh. Video quay hình ảnh ca sĩ mặc chiếc áo trắng lấp lánh ánh vàng, ngồi bên cạnh lò sưởi, trước một cây thông Noel.
    Với giọng cao vút thanh mảnh, Michael cầu nguyện cho trẻ em có một Giáng sinh an lành và kêu gọi mọi người tham gia vào chương trình từ thiện anh đang khởi động: ?oChào các em nhỏ, tôi chỉ muốn gởi lời chúc và món quà nhỏ đến các em, đó là tấm lòng của tôi. Hãy để mọi người có cơ hội giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Tôi xin hứa, tất cả những ai tham gia sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trước sự rộng mở, bao dung của bản thân. Đừng suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi và cho rằng mình quan trọng, chẳng có gì quan trọng hơn thế hệ mầm non tương lai".
    Video này hiện chưa được phát sóng nhưng dự kiến nó sẽ ra mắt khán giả ở các đài truyền hình trên toàn nước Mỹ.
    (theo Sun)

    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Triệu Hoàng muốn khẳng định mình ở tuổi 20
    Anh sẽ tổ chức liveshow "Xin mãi là bạn thân" vào tối 27/12 tại sân 4A Nhà văn hoá thanh niên TP HCM. Triệu Hoàng và nhạc sĩ Đỗ Quang đã chuẩn bị cho đêm diễn này suốt 4 tháng qua. Có thể xem đây là show diễn tự giới thiệu trước công chúng của anh.
    - Vì sao Hoàng lại xuất hiện với mái tóc ngộ nghĩnh và cây đàn guitar...?
    - Vì Hoàng muốn tạo một nét riêng để đánh dấu sự xuất hiện của mình.
    - Hoàng nghĩ sao khi có người cho rằng anh đang "bắt chước" Bryan Adam?
    - Bryan Adam là một ngôi sao ca nhạc quốc tế và Hoàng cảm thấy hạnh phúc khi được giống anh ấy. Hoàng đã học hỏi ở Bryan cách sử dụng guitar và trang phục đơn sơ nhưng đầy nam tính. Hoàng nghĩ, chẳng có gì sai khi bạn học những điều hay từ người khác...
    - Hoàng có thể tiết lộ một chút về đêm diễn?
    - Thể loại nhạc của Hoàng là pop-rock nên dàn âm thanh sử dụng trong chương trình sẽ có công suất cực mạnh. Để ghi đậm phong cách riêng, phù hợp với dòng nhạc rock hiện đại, sân khấu được thiết kế ấn tượng, nổi bật nhất là phông được dựng bởi ba màn hình lớn 6x8m, ghi trực tiếp toàn bộ chương trình. Nhạc sĩ Đỗ Quang đã cất công vào Nam ra Bắc tuyển chọn một ban nhạc tham gia cùng Triệu Hoàng. Ngoài ra, một dàn hợp xướng chuyên nghiệp cũng đã được mời chỉ để hỗ trợ cho một bài hát. Hãng thời trang ND đã thiết kế riêng cho mình cùng các thành viên tham gia 50 bộ trang phục độc đáo.
    - Mọi người nhận xét Hoàng có vẻ chững chạc hơn cái tuổi 20 của mình?
    - Đó là hình ảnh trong công việc thôi, chứ bình thường Hoàng rất trẻ con. Hoàng thích chơi game, lang thang trên Internet. Nếu các bạn gặp và thấy Hoàng có cách cư xử khờ khạo hoặc nông nổi thì hãy thông cảm cho Hoàng. Bởi vì dù sao thì Hoàng cũng vẫn chỉ là một anh chàng mới lớn.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lấp lánh khúc khải hoàn... trên đường chúng ta đi


    ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'', khúc ca đã trở nên quen thuộc trong mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Huy Du, nhạc sĩ viết nên bản hùng ca này cũng rất quen thuộc với chúng ta. Tuyệt đại đa số các ca khúc của ông dành cho chủ đề cách mạng bởi vì bản thân Huy Du cũng đã từng là một người lính.
    Đã bước sang tuổi 76 nhưng trong con người Huy Du vẫn tràn đầy tình yêu với cuộc sống, với âm nhạc. Nhìn lại chặng đường đã qua của Huy Du, có thể nói ông là một trong những nhạc sĩ thành công trong sự nghiệp âm nhạc, trong cuộc đời với nhiều tác phẩm để đời. Đặc biệt, vào năm 2000, Huy Du đã vinh dự nhận được một giải thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực âm nhạc.
    Nhắc đến nhạc sĩ Huy Du, người ta nhớ ngay đến bài hát ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'', đó là bài hát ''để đời'' của ông. Khúc ca ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'' được cả nước biết đến trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và ở trên khắp các chiến trường miền Nam trong những năm tháng sắp kết thúc chiến tranh.
    Bắt đầu từ một ''đứa con'' trong bản đại hợp xướng
    Nhạc sĩ Huy Du cho biết, ban đầu, bài ca ấy dự định chỉ là một chương trong bản đại hợp xướng chuẩn bị mừng ngày miền Nam đại thắng, đất nước hoàn toàn độc lập. Thế nhưng, theo thời gian nó đã được nâng lên thành một tác phẩm âm nhạc độc lập, với sức sống bất diệt? Và, người có công sinh thành ra nó - nhạc sĩ Huy Du - vẫn luôn tâm niệm một điều: ''Có cảm xúc chân thực, người sáng tác sẽ có những tác phẩm sống mãi''.
    Cuối năm 1967, Huy Du được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn sáng tác của Tổng cục Chính Trị vào đường 9, Khe Sanh đi thực tế. Đoàn gồm có nhà viết kịch Đào Hồng Cẩm, nhà thơ Xuân Sách, họa sĩ Thanh Tâm và Huy Du. Sau những tháng sống, chiến đấu cùng bộ đội nơi chiến trường, Huy Du đã phổ thơ Xuân Sách và cho ra đời ''Bài ca về đường 9''. Do điều kiện bí mật của chiến trường, Huy Du phải lấy bút danh là Huy Cầm và Xuân Sách lấy tên là Lê Hoài Lăng. Ngay khi mới ra đời, ''Bài ca về đường 9'' đã được đón nhận nhiệt tình. Khắp mọi nơi, trên chiến trường, ở hậu phương, bộ đội, nhân dân ta say sưa hát. Trong chuyến đi này, thành công của ''Bài ca đường 9'' chưa phải là tất cả. Điều lớn nhất Huy Du tìm được trong những tháng ngày đi thực tế ở đường 9 là những cảm xúc chiến thắng thực sự. Đó chính là tiền đề cho ông viết ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'' sau này.
    Sau Tết Mậu Thân 1968, quân địch hoang mang trên khắp các chiến trường và có xu hướng muốn ngồi vào bàn đàm phán. Trước tình hình đó, Huy Du đã về Hà Nội, cùng với các nhạc sĩ Lê Lan, Huy Thục và Doãn Nho, được đồng chí Trần Lâm, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam lúc bấy giờ mời viết một bản đại hợp xướng, chuẩn bị cho ngày đại thắng. Thời gian gấp gáp mà bản đại hợp xướng lại lớn. Yêu cầu của tác phẩm này phải thể hiện được không khí chiến thắng, niềm lạc quan cách mạng lúc đó. Khúc đại hợp xướng có 4 chương. Huy Du viết chương ''Đường chúng ta đi''. Để chương của mình có ý nghĩa, Huy Du đã đi tìm những lời thơ hay để đưa vào. Bốn nhạc sĩ phân công nhau mỗi người viết một chương. Nhạc sĩ Huy Thục chương mở màn, nhạc sĩ Doãn Nho chương hai, nhạc sĩ Huy Du chương ba và nhạc sĩ Lê Lan chương cuối. Các nhạc sĩ xác định, tuy đó là bốn chương khác nhau nhưng điều cơ bản là cần một sự thống nhất trong hình tượng âm nhạc và phải kết nối được chặt chẽ với nhau.
    Ban đầu, Huy Du phác thảo lời, nhưng bí quá ông bèn lôi cuốn thơ kháng chiến chống Mỹ để tìm ý. Thật may mắn, ông tìm được hai bài thơ của Chế Lan Viên và Hoàng Trung Thông. Chỉ trong mấy đêm miệt mài, ông đã hoàn thiện xong phần nhạc và lời phác thảo. Làm xong, Huy Du đưa phần lời cho nhà thơ Xuân Sách sửa. Câu thơ Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng của Chế Lan Viên được nhà thơ Xuân Sách viết lại thành Lớn lên rồi đẹp những mùa xuân, là một trong những câu hay nhất trong bài hát. Những vần thơ của Hoàng Trung Thông được đưa vào bài hát để ngợi ca con đường đi của dân tộc Việt Nam.
    Miền Nam ơi miền Nam
    Ơi những dòng sông soi bóng dừa xanh Những đỉnh núi khuất mây mù xa tắp
    Ta sẽ đến những nơi đâu còn giặc
    Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên?
    Khi cả bốn chương của bản hợp xướng cùng hoàn thiện, dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Cao Việt Bách đã thu thanh và thể hiện.
    Trong những năm tháng chiến đấu, hy sinh gian khổ của dân tộc, bản đại hợp xướng này chưa có điều kiện để phổ biến. Mãi đến năm 1972, sau khi hiệp định Pa-ri được ký kết, giặc Mỹ buộc phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, đất nước gần kề ngày toàn thắng, bản hợp xướng mới được phát rộng rãi. Người đầu tiên hát ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'' là ca sĩ Kim Oanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dần dà, mọi người yêu thích và ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'' đã trở thành bài độc lập. Sau đó, ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'' được ca sĩ Doãn Tần hát solo rất thành công. Hơn thế, ca khúc này còn được hát giữa những ngày quân và dân cả nước đang say men chiến thắng, được hát bằng những cảm xúc chân thực của Doãn Tần nên ngay lập tức nó được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Trong khung cảnh lúc đó, chúng ta chuẩn bị bước lên bàn đàm phán, hòa bình như đã ở trước mặt nên ''Việt Nam trên đường chúng ta đi'' có tác dụng rất lớn đến tư tưởng của nhân dân.
    Huy Du - Nhạc sĩ cách mạng
    Nhạc sĩ Huy Du sống và trưởng thành trong hai giai đoạn cách mạng. 18 tuổi ông đã tham gia cách mạng, tham gia ********* (1944), Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Trong ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945, ông tham gia trong lực lượng cướp trại Bảo An Binh và tham gia Vệ quốc đoàn từ đó.
    Sống trong giai đoạn lịch sử như vậy nên tuyệt đại đa số tác phẩm của Huy Du mang tính chất cách mạng. Người yêu âm nhạc cả nước, đặc biệt những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từng biết đến những bài hát ngời ngời khí thế cách mạng của ông như ''Anh vẫn hành quân'', ''Nổi lửa lên em'', ''Bài ca đường 9'', ''Trên đỉnh Trường Sơn ta hát''. Đặc biệt, tác phẩm ''Thề quyết bảo vệ Tổ quốc'' Huy Du viết năm 1964. Bài hát này ông viết trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Khi đó Huy Du đang là trưởng đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông đang đưa đoàn sang Trung Quốc biểu diễn, đang đêm ở Bắc Kinh, nghe qua đài biết tin miền Bắc bị ném bom. Cảm xúc dạt dào, trong đêm ấy ông ngồi viết luôn một mạch. Là một nhạc sĩ đi nhiều chiến trường, nhiều vùng đất, đi đâu, đến đâu Huy Du cũng sáng tác. Ông sáng tác bằng chính cảm xúc mình chứng kiến, cảm nhận trong cuộc sống.
    Huy Du ở quân đội từ năm 1945 đến 1980 thì chuyển sang Hội Nhạc sĩ Việt Nam (HNSVN). Ông làm Tổng thư ký Hội NSVN khóa 3 và về nghỉ hưu năm 1990. So với nhiều nhạc sĩ cùng thời khác, Huy Du là một người có những thành công nhất định về nhiều mặt. Ông đã từng là Đại biểu Quốc hội khóa 7, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội. Hiện nay, mặc dù đã về hưu nhưng Huy Du vẫn còn giữ trọng trách Phó Chủ nhiệm Hội Hữu nghị Việt - Trung.
    Ngoài thành công về âm nhạc và các lĩnh vực khác, nhạc sĩ Huy Du còn có một gia đình hạnh phúc với vợ là PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội về lĩnh vực sáng tác khí nhạc và lý luận. Hai người con của ông, con cả là Nguyễn Huyền Cầm đang giảng dạy piano ở Đức, con trai là Nguyễn Huy Phương đang làm luận án tiến sĩ piano ở Tiệp Khắc.

    (VASC)

    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trao giải thưởng âm nhạc 2002
    Sáng 25/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và công bố giải thưởng âm nhạc năm nay. Về khí nhạc, giao hưởng múa "Giấc mơ than" của Thiếu Hoa đoạt giải ba (không có giải nhất, nhì).
    Nhạc sĩ Hoàng Đạm, Vũ Nhật Tân, Trần Thanh Hà được trao giải nhì về thính phòng, Lương Hải, Vũ Trung giành giải nhì về thể loại romance.
    Về lý luận: không có giải nhất, giải nhì thuộc về Hoàng Kiều với Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền, Tạ Tấn với Tuyển tập guitar - các tác phẩm độc tấu hòa tấu nước ngoài và Lư Nhất Vũ - Lê Giang với Dân ca và thơ ca dân gian Bình Dương.
    Về thanh nhạc, nhạc sĩ Hoàng Hà đoạt giải nhất với Tiếng rừng dương cùng Kpa Y Lăng với Suối hát Ayrey. Ca khúc thiếu nhi, giải nhất thuộc về bài Bé lật đật của Nguyễn Thế Long.
    Nhạc sĩ Hồng Đăng nhận xét: "Về mảng ca khúc năm nay có nhiều cây bút mới, bút pháp mới. Một số tác giả quen biết vẫn giữ được phong độ và đạt giải cao". Còn nhạc sĩ Thanh Tùng, thành viên Ban giám khảo cho rằng, các tác phẩm nhạc nhẹ dự giải năm nay không nhiều, tác phẩm có chất lượng cao cũng ít.
    Nghệ sĩ Linh Nga NiêkĐăm cho biết: "Trong tổng số 208 tác phẩm dự giải ca khúc có 32 bài sử dụng chất liệu dân ca các dân tộc thiểu số (Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc, Khmer...). Còn nhiều bài khác mang chất liệu dân ca 3 miền, nhưng đường hướng sử dụng chất liệu dân ca thì không có gì mới".
    Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập hội, các nhạc sĩ Hoàng Hà, Thuận Yến, Trương Quang Lục, Đỗ Dũng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhạc sĩ Thế Bảo, Trần Long Ẩn, được trao Huân chương lao động hạng nhì. Nhạc sĩ Vũ Tự Lân, Văn Hà, An Thuyên, Đỗ Hồng Quân, Cát Vận, Nguyễn Cường, Trần Tiến nhận Huân chương lao động hạng ba. 35 nhạc sĩ được nhận Huy chương vì sự nghiệp âm nhạc VN đợt 1.
    (VnExpress)

    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Kỳ vọng của các ca sĩ năm 2003

    Năm qua là một năm thăng hoa của âm nhạc VN. Các ca sĩ trẻ tưng bừng làm liveshow, các ngôi sao liên tục vào Nam ra Bắc, lưu diễn trời Tây. Dưới đây là tâm sự của các ca sĩ được giới trong nghề đánh giá là sẽ "đột phát" trong năm 2003.
    Mỹ Lệ: Tôi rất hạnh phúc vì được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích của chương trình VTV - Bài hát tôi yêu. Điều đó rất thuận lợi cho tôi trong sự nghiệp ca hát vì đã giành được sự hâm mộ của khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng đã được góp mặt cùng với các đồng nghiệp trong những chương trình ca nhạc lớn ở TP HCM và Hà Nội. Đương nhiên, cũng có một vài sơ suất nhỏ để báo chí phải nhắc nhở, nhưng dù sao tôi nghĩ mình vẫn luôn chừng mực và thận trọng khi xuất hiện trước công chúng. Trong quý 1/2003, tôi sẽ tập trung làm những show nhỏ để quảng cáo cho album thứ hai. Sau đó sẽ ra một VCD tổng hợp, chọn những bài hát ăn ý nhất từ 2 album riêng. Tháng 5 năm sau, tôi sẽ thực hiện liveshow cá nhân ở TP HCM và Hà Nội.

    Ngô Thanh Vân: Để chinh phục khán giả cần phải có sự rèn luyện và thời gian. Tôi bắt đầu con đường ca hát từ sự kết hợp với nhóm tứ ca Ngẫu nhiên, rồi sau đó hát solo. Thật ra, tôi không phải là người thích đi... ba chân (làm người mẫu, đóng phim, ca nhạc), do vậy tôi đã hoàn toàn ngưng hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, đồng thời cũng từ chối những lời mời của các đạo diễn điện ảnh để chỉ tập trung duy nhất cho ca hát, niềm đam mê của tôi ngay từ ngày còn bé. Tất nhiên, tôi biết mình hát còn yếu, nên hiện nay, tôi đang học thanh nhạc ở Nhạc viện TP HCM. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để được mọi người nhìn nhận là ca sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải là một người mẫu đi hát.
    Tôi sẽ ra album riêng đầu tiên vào tháng 1/2003. Từ tháng 1 đến tháng 6, tôi sẽ đi khắp ba miền để quảng bá cho album này. Tất nhiên đó là những show riêng nho nhỏ. Tới tháng 6 sẽ ra tiếp album thứ hai. Cuối năm 2003, tôi sẽ thực hiện một liveshow tổ chức ở TP HCM. Mọi chương trình hoạt động của tôi đều có sự cố vấn của nhạc sĩ Quốc Bảo.
    Đàm Vĩnh Hưng: Tôi sẽ thực hiện một liveshow với nhiều điều bất ngờ vào tháng 3. Với liveshow này, tôi sẽ tìm tài trợ và sau khi hạch toán chi phí xong, sẽ dành phần còn lại trao tận tay bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trong thành phố. Bên cạnh đó, tôi sẽ tổ chức một đêm duy nhất dành cho các bạn sinh viên ở TP HCM (dự tính khoảng 20.000 sinh viên). Và tôi sẽ mở một tiệm uốn tóc.
    (Theo Phụ Nữ TP HCM)

    Viet Hoa

  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tam ca Áo trắng giã từ thời áo trắng
    Sau khi tung ra album "Chào" vào khoảng tháng 10/2001, 3 cô gái xinh đẹp này bỗng biến mất trên các sân khấu ca nhạc. Hiện nay, mỗi người đều có kế hoạch cho riêng mình và họ chỉ tập hợp hát vào những dịp quan trọng.
    Mở một trung tâm làm đẹp, đó là ước mơ của Tuyết Ngân từ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Khi Minh Tú hay tin có baby không đi hát được nữa, Ngân liền tức tốc bay sang Mỹ vừa để du lịch vừa để học trang điểm và thiết kế thời trang. Ông xã tương lai của Ngân là một doanh nhân ở Mỹ. Ngân rất có năng khiếu về thiết kế thời trang, những bộ trang phục biểu diễn của nhóm trước đây đều do cô thiết kế. Chính vì còn phải thực hiện ước mơ ấp ủ lâu nay mà Ngân phải nhường hai cô em qua mặt mình trong việc lên xe hoa. Trong thâm tâm, Ngân cũng cảm thấy buồn vì lúc nào cũng coi hai đứa em còn trẻ con lắm, không biết chúng nó có đảm đang nổi vai trò của một người vợ, người mẹ hay không. Ngày trước hễ rảnh, là ba chị em đi xem phim, mua sắm quần áo, thỉnh thoảng cùng trổ tài nấu ăn ở nhà. Nhưng bây giờ thì mỗi người đều có cuộc sống riêng.
    Ngoài thiết kế thời trang, Ngân còn đặc biệt thích lang thang trên mạng để cập nhật vốn kiến thức cho mình, bởi theo Ngân thì "thật khủng khiếp nếu một ngày cái đầu của mình không tiếp nhận thêm một điều gì đó mới mẻ". Tháng 1 tới, Ngân sẽ về VN để Tam ca Áo trắng đi hát trong những chương trình Tết nhưng cũng chưa biết là có xuất hiện được hay không vì còn tùy thuộc vào Tú. Em bé đã được hơn 2 tháng nhưng Tú vẫn còn rất tròn nên ngại xuất hiện trước khán giả.
    Trong 3 chị em, hiện nay Minh Tú là người hạnh phúc nhất vì vừa mới sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Tú nói: "Không có từ ngữ nào diễn tả được hết niềm hạnh phúc của mình từ lúc sinh bé tới giờ. Đi đâu một chút là Tú nhớ con ngay, bởi vậy suốt ngày chỉ ở nhà với bé thôi". Ông xã Tú là giám đốc của một công ty kinh doanh đồ thể thao, cưng chiều Tú như trứng mỏng. Tú bảo: "Nhóm dự định sẽ hát lại vào dịp Tết này nhưng Tú bự vầy còn chị Ngân và Thư ốm nhom thì làm sao coi cho được...". Sắp tới, Tú sẽ mở shop kinh doanh về đồ dùng baby. Là một phụ nữ năng động, cô thích tự mình làm mọi việc chứ không nhờ vả, ỷ lại vào chồng. Tú kể có lần ông xã đi công tác nước ngoài, ở nhà một mình và đã mang thai tháng thứ 3 rồi mà Tú dám đứng ra xây sửa, trang trí lại căn nhà riêng chỉ trong 10 ngày để tạo cho ông xã bất ngờ khi trở về. Tú rất thích nấu ăn, trang trí nhà cửa nhưng bây giờ không có nhiều thời gian rảnh để thực hiện những sở thích này.
    Nửa tháng nữa là đến ngày cưới của Thư nên cô hiện rất lo. Không còn mẹ, chị Ngân thì lại ở xa, chị Tú thì có con nhỏ nên Thư phải nhờ bạn bè rất nhiều việc. Bây giờ các thành viên của Tam ca đã lớn, đã qua tuổi áo trắng và mỗi người đều phải tự lo cho cuộc sống riêng chứ không còn tung tăng hát mãi như trước được. Gần một năm nay, Thư dành phần nhiều thời gian tập tành công việc kinh doanh và phụ ông xã quản lý một công ty kinh doanh nước suối.
    Sau album Chào, nhóm thu tiếp một album khác về cha mẹ, đã thu được 6 bài, có lẽ phải thêm một thời gian nữa mới ra mắt được. Kế hoạch của nhóm là sắp tới sẽ hát ở Nhà hát Hòa Bình, sân Lan Anh, sân 126 chứ không đi hát hàng đêm như trước nữa. Còn phong cách thì cũng thay đổi chút xíu nhưng vẫn giản dị và đằm thắm. Thông minh, nhanh nhẹn và cả ba chị em đều đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế nên chắc rằng trong lĩnh vực kinh doanh Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư cũng sẽ gặt hái được thành công.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

    Viet Hoa

  7. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ánh Tuyết: 'Sân khấu ATB sẽ chuyên nghiệp hơn'
    Mới tuần trước, chị còn đang bay bổng trong đêm nhạc Văn Cao - Trịnh Công Sơn tại Hà Nội, giờ đã thấy ?ođiều binh khiển tướng" ở trung tâm văn hóa Long Phụng để chuẩn bị cho sân khấu ATB hoạt động trở lại vào dịp Tết Quý Mùi.
    - Chị là bà chủ mới của trung tâm văn hóa Long Phụng?
    - Bà chủ gì đâu. ATB vừa ký hợp đồng hợp tác với công ty Ánh Dương hôm 21/12, mở lại sân khấu ATB vào đúng dịp Tết Âm lịch tại rạp Long Phụng để có chỗ cho anh em hoạt động. ATB đã nghỉ bên Cung văn hóa Lao động suốt từ tháng 10 năm ngoái rồi, chỉ thỉnh thoảng kéo nhau làm vài chương trình.
    - ATB có gì thay đổi khi mở lại không?
    - Hình thức kinh doanh vẫn là phòng trà với khoảng 400 chỗ ngồi, nhưng sân khấu sẽ chuyên nghiệp và lớn hơn hẳn chỗ cũ. Tôi đã lên kế hoạch xây dựng 6 chương trình luân phiên hàng đêm trong tuần, gồm nhạc trẻ, nhạc nước ngoài, nhạc kháng chiến, tình khúc vượt thời gian, nhạc Trịnh Công Sơn và đêm tác giả - tác phẩm, có thể thêm một đêm nhạc quê hương nữa. Như vậy, ngoài phần do ban nhạc và hợp xướng của ATB đảm trách, sân khấu Long Phụng còn cần tới sự góp sức của nhiều ca sĩ, thậm chí ban nhạc khác. Tôi chủ định mời những giọng ca thực sự có năng lực và không chạy sô nhiều quá. Chúng tôi cũng rất cần ngôi sao như các phòng trà, nhưng ngôi sao không thể đơn thuần đến hát rồi lại chạy sô. Hơn nữa, nếu toàn bộ anh em ATB làm việc cả đêm chỉ để góp tiền trả cát-xê cho ngôi sao, thì tôi rất tiếc là không thể mời. Chúng tôi cũng rất muốn từ đây sẽ phát hiện thêm nhiều gương mặt mới.
    - Có nhiều ông bà bầu "ớn" rạp Long Phụng. Chị có đủ tự tin không khi chỉ có một mình tả xung hữu đột?
    - Tự tin thì có, nhưng cực vô cùng. Riêng chuyện tu sửa sân khấu, mặt tiền nhà hát để chuẩn bị khai trương cũng mất ít nhất khoảng 500 triệu đồng rồi. Mà thời gian thì gấp quá, lại không thể rời ngày khai trương sau Tết được. Thôi, cứ làm từng bước, vừa làm vừa điều chỉnh. Khi nào chương trình hàng đêm ổn định, tôi sẽ mở lớp đào tạo ban ngày. Tôi sẽ dành riêng một lớp tuyển các em thiếu nhi gặp khó khăn và dàn dựng tiết mục cho các em. Đây là kế hoạch không nhỏ. Tôi rất muốn có ai cùng góp sức, nhưng hiện tại vẫn đơn thương độc mã.
    (Theo Thể Thao & Văn Hóa)

    Viet Hoa

  8. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Pink bốc lửa hơn Britney Spears
    Trong một cuộc bình chọn từ các khán giả trẻ, cô gái màu hồng được ca ngợi như một ngôi sao truyền nhiều cảm hứng nhất cho giới thanh niên. Ca sĩ với các hình săm khắp người vượt qua công chúa nhạc pop Britney Spears và hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu vào năm sau.
    Pink cho biết, cô rất hạnh phúc khi nhận danh hiệu này, bởi ngày bé, cô cũng luôn tìm kiếm cho mình một thần tượng, một niềm đam mê, một thứ gì đó có thể truyền cảm hứng sáng tạo cho bản thân. Một khán giả giải thích về lựa chọn của mình: ?oPink luôn đem lại bất ngờ cho các fan. Những trang phục cô ấy mặc đều không rập khuôn, bắt chước ai cả, cách nói chuyện cũng vậy. Riêng phong cách biểu diễn thì chẳng ai đọ được với Pink. Cô ấy có thể rất nồng nàn khi thể hiện một bản ballad, nhưng rồi có thể bốc lên được ngay khi những giai điệu có tiết tấu mạnh mẽ vang lên. Đến các rocker kỳ cựu như Aerosmith còn phải ngợi ca cô ấy nữa là?.
    Britney Spears đứng thứ hai trong danh sách, một kết quả không mấy ngạc nhiên. Người tạo ra bước đột phá lớn nhất là Ms Dynamite - ca sĩ giành giải thưởng âm nhạc Mercury năm nay. Cô cũng là đại diện người Anh duy nhất lọt vào top 10. Điều ngạc nhiên là Christina Aguilera, một thời gian khuấy đảo các sàn diễn, đã bị fan lãng quên, thế vào đó là một số ngôi sao mới nổi như Avril Lavigne và Holly Valance.
    Dưới đây là top 10 nữ ca sĩ bốc lửa nhất:
    1. Pink;
    2. Britney Spears;
    3. Ms Dynamite;
    4. Kelly Osbourne;
    5. Kylie Minogue;
    6. Victoria Beckham;
    7. Avril Lavigne;
    8. Jennifer Lopez;
    9. Sarah Michelle Gellar;
    10. Holly Valance.
    (theo Ananova)

    Viet Hoa

  9. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Cẩm Ly thích đóng phim
    Cô vừa hoàn tất một tháng lưu diễn tại 5 địa điểm khác nhau (xa nhất là Cần Thơ), phục vụ hơn 30.000 sinh viên. Đó là một kỷ niệm vui trong đời ca hát của cô bởi đi đâu Cẩm Ly cũng được đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ca hát, Ly còn rất mê xem phim và mơ ước sẽ được... đóng phim
    - Ly thích xem thể loại phim nào?
    - Phim tình cảm, tâm lý xã hội, phim bộ nhiều tập. Lâu lâu, Ly tranh thủ xem một lèo... mười mấy cuộn video cho đã rồi buồn vui theo nội dung phim suốt mấy ngày liền. Ly cũng thích đóng phim. Nếu có đạo diễn mời, nhất định Ly sẽ nhận lời, nhưng chỉ lo là không đảm bảo yêu cầu của đạo diễn thôi.
    - Lâu rồi, không thấy Cẩm Ly diễn cùng Đan Trường, vì sao vậy?
    - Vì lịch làm việc của hai người không trùng nhau thôi. Ly và Trường rất hiểu ý nhau khi diễn cũng như khi quay video clip.
    - Trong giao tiếp hàng ngày, có bao giờ Cẩm Ly nghĩ rằng mình là người nổi tiếng nên luôn phải giữ khoảng cách với những người xung quanh?
    - Ly nghĩ, mình cũng là một người bình thường, có khác chăng đó là nghề nghiệp ca sĩ, người của công chúng nên được nhiều người biết tới mà thôi. Làm gì phải giữ khoảng cách chứ. Cứ tự nhiên, sẽ cảm thấy thoải mãi hơn.
    - Cẩm Ly có cảm thấy lo lắng khi hiện nay xuất hiện nhiều đối thủ trẻ?
    - Nghệ thuật là một sân chơi muôn màu muôn vẻ, quy luật tre già măng mọc là điều tất nhiên. Sự xuất hiện của các gương mặt mới buộc người ca sĩ càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để khẳng định mình.
    - Với các bạn trẻ muốn theo nghề ca sĩ, Cẩm Ly sẽ nói gì với họ?
    - Nếu thực sự muốn theo nghề ca sĩ, ngoài năng khiếu, các bạn phải có lòng yêu nghề thì mới có thể đeo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai này. Bởi vì không có con đường nào đi đến thành công mà chỉ trải đầy hoa hồng.
    - Thần tượng của Ly là ai?
    - Đó là ca sĩ Cẩm Vân. Ly luôn kính trọng chị ấy.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)


    Viet Hoa

  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ''Món quà năm mới'' đón xuân Quý Mùi

    Đêm giao thừa 31/12, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát chương trình ''Món quà năm mới'', lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3. Dẫn chương trình là speaker Bạch Dương và Long Vũ, hai ''nhân vật'' khá quen thuộc với khán giả trong một số chương trình VTV3, như ''Vườn cổ tích'', ''Hành trình văn hóa'', ''Chiếc nón kỳ diệu''...
    Tham dự chương trình là 9 vị khách mời, gồm: Ca sĩ Mỹ Tâm, GS. Tôn Thất Bách (Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội), ông Nguyễn Hồng Minh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Ủy ban TDTT), vận động viên Phạm Thị Thu Thanh, diễn viên hài Minh Vượng, nghệ sĩ Lê Hùng, bé Xuân Mai và 2 vị khách nước ngoài (một đến từ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, một là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nga tại Việt Nam).
    Trong khoảng thời lượng hơn một tiếng, khán giả sẽ lần lượt được xem phần giao lưu và trình diễn ''tài năng'' riêng của từng vị khách mời. Vị khách thứ nhất, ca sĩ đang nổi danh Mỹ Tâm đến từ TP.HCM, sẽ thể hiện ca khúc ''Giấc mơ tình yêu'' của nhạc sĩ trẻ Tường Văn trong album mới nhất của cô. Vị khách thứ hai, GS. Tôn Thất Bách - đại biểu Quốc hội, Nhà giáo nhân dân, ham thích hoạt động và có tâm hồn trẻ trung, sẽ hát một bài hát. Anh Ximônốp, vị khách thứ năm, cũng tặng khán giả một ca khúc mà anh yêu thích... Cuối cùng, bé Xuân Mai sẽ xuất hiện trong trang phục ông già Noel, vừa hát bài ''Chúc mừng năm mới'', vừa đi chia quà cho mọi người.
    Nằm trong khuôn khổ chương trình, lần đầu tiên ca sĩ Mỹ Tâm sẽ hát bài ''Nhé anh'' (nhạc sĩ Nguyễn Hà) cùng với speaker Long Vũ... Chương trình sẽ kết thúc vào đúng giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa với bài hát ''Happy new year'' do nhóm Con gái trình bày.
    Trò chuyện với phóng viên VASC Orient, Bạch Dương - người chịu trách nhiệm chính chương trình này, cho biết: ''Chương trình xuất phát từ ý tưởng: vào năm mới, mọi người thường gặp gỡ và tặng quà cho nhau. ''Món quà năm mới'' là một buổi gặp gỡ đón giao thừa năm 2003 giữa các vị khách - những ''gương mặt'' đã được nhiều người biết đến trong năm qua với khán giả. Và dĩ nhiên, vào thời điểm sắp đến giao thừa thì khách đến phải tặng quà cho khán giả là chắc chắn rồi, và khán giả cũng có quà tặng lại họ. Thông qua đó, mỗi người sẽ nói lên tâm sự của mình về một năm đã qua và ước vọng cho năm tới. Tất cả chỉ là những tâm sự rất bình thường giữa con người với con người với nhau, chứ không phải là một vấn đề thời sự to tát hay lớn lao gì cả''.
    Nói về chương trình ''Món quà năm mới'', vận động viên Phạm Thị Thu Thanh - người từng đoạt 3 HCV ở Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - Thái Bình dương - FESPIC 2002, cho biết: ''Khi hay tin mình sẽ là một trong số 9 vị khách mời, Thu Thanh rất vui và ngạc nhiên, thậm chí còn thấy cả hồi hộp và lo lắng nữa, bởi không biết chương trình sẽ như thế nào? Trước khi bay ra Hà Nội một ngày, Thanh đã tự làm một tấm bưu thiếp, với mong muốn gửi gắm tình cảm của mình. Qua đó, Thanh muốn nhắn gửi thông điệp tới mọi người rằng hãy thông cảm, sẻ chia, giúp đỡ những người khuyết tật trong cuộc sống thường ngày. Nhưng rất tiếc, ý nguyện đó lại không thực hiện được. Những người làm chương trình đã không hiểu ý của Thanh. Gửi thông điệp qua tấm bưu thiếp đến với khán giả mới là việc Thu Thanh muốn làm, còn việc Thanh tặng chiếc xe cho anh Sơn Lâm (một người cũng bị khuyết tật như Thanh) ở chương trình đó chỉ là sự chia sẻ thôi''.
    ''Món quà năm mới'' là một chương trình nhẹ nhàng và gây được ấn tượng. Theo lời tâm sự của ca sĩ Mỹ Tâm thì đây là một chương trình vui, xúc động và ý nghĩa. Khán giả sẽ có câu trả lời chính xác vào đêm giao thừa 31/12 tới.

    (VASC)

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này