1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc TP.HCM: Năm nay...lo năm tới
    Theo dự đoán của các đơn vị tổ chức biểu diễn, nhiều nhà sản xuất phát hành băng đĩa ca nhạc, những ông bầu sô ca nhạc...năm 2003 sẽ là năm đời sống âm nhạc tại TP.HCM vẫn không thoát được tình trạng ''eo xèo'' xuất phát từ năm cũ.
    Năm nở rộ live show
    Không biết có phải do ảo tưởng sẽ được nổi tiếng nhiều hơn qua các live show hay không mà năm qua, nhiều ca sĩ trẻ ở TP.HCM thi nhau làm live show riêng. Một số đơn vị tổ chức đã không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lớn để giúp các ca sĩ trẻ như LTr, ĐTr, LCK... làm live show. Tuy nhiên, theo đánh giá của công chúng yêu nhạc thì ngoài ý nghĩa của các chương trình dành cho sinh viên, học sinh của Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, phần lớn những chương trình live show riêng chưa ''lấy lòng'' được họ, nếu không muốn nói là tệ.
    Khi được hỏi có biết giọng ca của mình cần trau dồi thêm trước khi quyết định làm chương trình riêng, và nếu như live show bị các phương tiện truyền thông đại chúng phê phán, đánh giá thấp sẽ ít nhiều để lại ấn tượng không tốt cho sự nghiệp sau này, H. - một trong những ca sĩ trẻ sắp làm live show nói: ''Tại sao tôi không tổ chức live show trong khi bao ca sĩ khác làm được? Tôi có phải mất gì đâu ngoài việc tập ca khúc, tập vũ đạo, tất cả mọi việc từ chương trình đã có người khác lo''.
    Có ý kiến trong giới khẳng định: ''Nhạc thị trường bây giờ như một món ăn, có người thích, người không thích. Live show cũng vậy, nếu thấy chấp nhận được ca sĩ A, B, C nào đó thì đến thưởng thức, ủng hộ; ngược lại thì chọn một cách giải trí khác''. Bởi vậy, giờ đây live show không còn ''nặng sức'' quyết định đối với công chúng và cuộc đời nghệ thuật của ca sĩ nữa, nó chỉ đơn giản là một chương trình ''ra mắt'' của các ca sĩ trẻ. Phải chăng đây là lý do ''giúp'' nhiều ca sĩ tự tin khi quyết định làm chương trình riêng? Với những live show kiểu này, các nhà chuyên môn dự đoán sẽ khó có gương mặt mới nổi lên cho thị trường âm nhạc năm tới.
    Cuộc chiến chống băng đĩa lậu: Vẫn bế tắc
    Sau hoạt động các show diễn của ca sĩ, thị trường băng đĩa nhạc vẫn là mối quan tâm của rất nhiều người. Trong cuộc gặp gỡ giữa các nhà sản xuất và phát hành băng đĩa nhạc mới đây tại Sở VH-TT TP.HCM, các nhà sản xuất vẫn không thể tìm ra giải pháp để các băng đĩa chính thống được người tiêu dùng ủng hộ. Vậy nên, trong dịp Tết Quý Mùi này, các hãng như Vafaco, Kim Lợi, Hãng phim Trẻ và rất nhiều hãng khác đã ''dỗi'' không phát hành băng đĩa nhạc phục vụ công chúng yêu nhạc.
    Lại một năm không mấy thành công đối với đời sống ca nhạc nước nhà nói chung và TP.HCM nói riêng. Bước sang 2003, vẫn chưa có kế hoạch gì được các cơ quan chủ quản, các nhà tổ chức biểu diễn thông báo. Một thị trường âm nhạc đáng lo đối với nhiều người.
    (Theo Thanh Niên)


    Viet Hoa

  2. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chương trình ĐẶC BIỆT mở đầu năm mới
    Lần đầu tiên ở NHẠC TRANH QUÁN xuất hiện1 BONGGO và 2 GUITAR với chương trình FLAMENCO mừng năm mới...
    KÍnh mời những ai quan tâm đến thưởng thức chương trình đặc biệt này.
    Thời gian 20h thứ 4 ngày 1.1.2003
    Tổ chức tại NHẠCTRANH QUÁN 61 ngõ Thái Thịnh đường Thái Thịnh Hà Nội

    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khi ca sĩ làm đẹp

    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với phong cách thời trang rất đặc trưng của các nam ca sĩ

    Với một người bình thường, nhu cầu làm đẹp khá đơn giản, nhưng với nghệ sĩ biểu diễn thì công việc này chiếm rất nhiều quỹ thời gian. Để xuất hiện trên sân khấu mất trên dưới hai giờ trang điểm là chuyện thường ngày. Nhiều nghệ sĩ nhận xét: "Một khi đã tiếp xúc nhiều với phấn và kem, dù sử dụng loại tốt đến đâu, sau thời gian da mặt sẽ bị sạm lại, xuống sắc". Chẳng hạn, da mặt ca sĩ Phương Thùy không được mịn lắm nên lắm lúc phải dùng một loại kem nền đặc biệt mỗi khi ra đường.
    Bên cạnh những nghệ sĩ sùng bái mỹ phẩm, cũng có vài trường hợp không sử dụng mỹ phẩm vì bị dị ứng. Ca sĩ Phi Hùng không bao giờ bôi kem hay bất kỳ loại phấn nào lên mặt vì sẽ bị ngứa ngay lập tức. Thậm chí có ca sĩ mới nổi lên trong làng ca nhạc (xin tạm giấu tên) do bị dị ứng mỹ phẩm, rồi chăm sóc quá kỹ nên mụn càng nổi thêm. Giờ anh kiên nhẫn không nhờ bất cứ thẩm mỹ viện nào "can thiệp" nữa, vì sợ tình hình thêm nghiêm trọng.
    Khi tóc trở thành nơi thể hiện cá tính mạnh nhất, đã gây ra làn sóng "hành hạ" tóc đến thê thảm. Trung bình, cứ sau hai lần ép, duỗi, nhuộm hoặc uốn tóc quá gần nhau, tóc sẽ bị rụng, khô và chẻ ngọn. Ca sĩ là một trong những khách hàng thường xuyên thay đổi kiểu tóc, bất chấp mọi hậu quả. Một khi tóc đã xấu, đã hết "model" họ thường chấp nhận thiết kế tóc theo mốt mới một cách liên tục, nên càng làm tóc thêm xơ xác. Bây giờ, tìm một mái tóc suôn dài tự nhiên không qua "thiết kế" rất khó vì tóc ca sĩ nào cũng... cứng như bàn chông với đủ loại gel, mousse...
    "Làm ca sĩ thời này khổ lắm", là lời than thở chân thành của ca sĩ Thúy Diễm, nhất là phải đầu tư cho trang phục. Một ca sĩ cho biết đã "mệt đứt hơi" với các loại mốt. Chưa kịp lấy cái quần ôm về đã chạy đi may quần ống loe. Chiếc áo kết cườm trên triệu đồng mới mua đã thấy "quê quê" với cái áo kết bằng đá và thêu thùa "phá cách" của đồng nghiệp. Bộ nào tiếc lắm cũng chỉ mặc được vài lần. Vì vậy, nhiều ca sĩ giao trọn việc thiết kế trang phục cho nhà tạo mẫu nào đó để có thời gian tập luyện. Tuy nhiên, không phải nhà tạo mẫu nào cũng làm ca sĩ đẹp hơn lên, mà đôi khi họ biến ca sĩ thành cái móc áo nhằm treo... "những ý tưởng" của mình.
    Làm nữ ca sĩ chạy theo "cái đẹp" đã khổ, nam ca sĩ càng khổ hơn. Không lẽ, cứ áo vét, áo sơ-mi hoài cũng nhàm, nên nhiều người tìm cho mình những chất liệu không thua kém chị em phụ nữ. Cũng voan, lưới, bông hoa... rồi móc khóa, dây kéo, kim loại tùm lum trên quần áo. Vẫn chưa đủ, có chàng còn tự thiết kế những bộ đồ ấn tượng nhất như đục lỗ, xé tơi tả, dán giấy bạc lên giầy... để khi xuất hiện khán giả phải ồ lên kinh ngạc hoặc cười nghiêng ngả!
    Theo Phụ nữ TP HCM
    --------------------------------------------------------------------------------

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Cuộc diễu hành 45 năm của làng nhạc Việt Nam

    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao
    Huân chương Lao động cho các cá nhân và
    tập thể có thành tích xuất sắc

    Cứ 5 năm một lần, Hội Nhạc sĩ VN lại có một kỷ niệm trang trọng dành cho ngày thành lập Hội. Nhanh quá, mới thế mà đã 45 năm trôi qua. Sáng 25.12, khi cả trái đất mừng lễ Noel, trong tiết se lạnh của mùa đông Hà Nội, tại Nhà hát Lớn thủ đô, anh em làng nhạc lại tụ quần về mừng ngày kỷ niệm.
    Cả 5 thế hệ nhạc sĩ: Tiền chiến, chống Pháp, chống Mỹ, thanh bình và đổi mới đều xúm xít quanh nhau cười nói, chuyện trò. Mừng vì thấy các bậc tiền bối như Phan Huỳnh Điểu, Tô Vũ, Nguyễn Văn Quỳ... còn rất "trai tráng". Vui vì lớp chống Pháp như các đàn anh Văn Ký, Hoàng Hiệp, Trọng Loan... vẫn thật "điển trai". Thế hệ chống Mỹ thì hùng hồn những Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến... Các nhạc sĩ xuất hiện sau giải phóng cũng đang "săn gân", "săn cốt" như An Thuyên, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện... Thế hệ út ít thì quá sung mãn những Đức Trịnh, Lương Minh, Vũ Nhật Tân...
    Nhiều phần thưởng, huân chương cao quý đã được tặng cho các nhạc sĩ. Có 13 nhạc sĩ đã được tặng thưởng Huân chương Lao động từ hạng Ba như Vũ Tự Lân, Văn Hà, An Thuyên, Đỗ Hồng Quân, Cát Vận, Nguyễn Cường, Trần Tiến qua hạng Nhì như Thế Bảo, Trần Long Ẩn đến hạng Nhất như Hoàng Hà, Thuận Yến, Trương Quang Lục, Đỗ Dũng. Tạp chí "Âm nhạc và Thời đại" cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 30 huy chương "Vì sự nghiệp âm nhạc" cũng được tặng cho nhiều nhạc sĩ. Nhưng đặc biệt hơn cả là tấm Huy chương "Vì sự nghiệp âm nhạc" dành cho nhà văn Nguyễn Đình Thi - tác giả "Diệt phát xít" và "Người Hà Nội" nổi tiếng, dành cho cựu binh Doãn Quang Khải với quân ca "Vì nhân dân quên mình" và ông Nguyễn Xuân Hiển - Tổng Giám đốc Hãng Hàng không VN. Giải thưởng hàng năm cho các nhạc sĩ cũng thật rôm rả nên các vị lãnh đạo Hội như Trọng Bằng, Hồng Đăng, Đỗ Hồng Quân... gương mặt cũng thật rạng rỡ vì niềm hân hoan trước sự gắn bó, chia sẻ chân thành của anh em làng nhạc.
    Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã công bố 71 tác phẩm thuộc các thể loại: lý luận, khí nhạc, thanh nhạc đoạt giải thưởng âm nhạc năm 2002. Giải nhất ca khúc năm nay thuộc về tác giả Hoàng Hà (Bà Rịa - Vũng Tàu) với ca khúc Tiếng rừng dương và tác giả Kpa Ylăng (TPHCM) với ca khúc Suối hát Ayray (lời Trần Mạnh Hảo).
    Nhìn lại cuộc diễu hành 45 năm của làng nhạc VN, mới thấy sức mạnh thúc giục của âm nhạc cách mạng. Làm sao quên được tấm gương hy sinh của các nhạc sĩ Hoàng Việt, Vĩnh Bảo, Văn Cận... giữa chiến trường khốc liệt. Làm sao không thương nhớ những nhạc sĩ tài danh lần lượt đi về cõi vĩnh hằng như Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Đàm Linh, Đoàn Chuẩn... và gần kề kỷ niệm nhất là sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương hồi đầu tháng 12.2002. Nhưng dường như ông vẫn hiện diện khi tác phẩm "Trở về đất mẹ" và "Bình Trị Thiên khói lửa" của ông vang lên trên sàn diễn Nhà hát Lớn sáng 25.12 này.
    Âm nhạc của dàn nhạc, của dàn kèn đồng quân nhạc, của những giọng hát cứ đan xen, cứ hoà quện nhau khiến buổi kỷ niệm cứ dâng lan những làn sóng âm thanh khiến cả Nhà hát Lớn thủ đô hoá một đại dương âm thanh lớp lớp sóng xô.
    Đây là năm kỷ niệm đầu tiên của Hội Nhạc sĩ VN trong thế kỷ mới. Cũng là lần đầu tiên nhà soạn nhạc nổi tiếng Nguyễn Thiên Đạo (hội viên Hội Nhạc sĩ VN năm 2002) hiện diện nhân chuyến về nước trình diễn tác phẩm "Sóng nhất nguyên" do Hội Nhạc sĩ VN đầu tư.
    Nhiều hy vọng, tin tưởng một nền âm nhạc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được bày tỏ trong câu chuyện ngoài đại sảnh và nhất là lúc vào tiệc vui tại Bảo tàng Cách Mạng. Hoa và rượu. Nụ cười và ánh mắt. Tất cả họ dường như cũng là những nhân chứng sống của một góc bảo tàng. Rồi chắc một ngày không xa, bảo tàng âm nhạc cách mạng VN sẽ được xây lên, đứng cùng các góc bảo tàng khác tạo nên một hào khí Việt trong tương lai đất nước. Và khi ấy, chắc ta sẽ không quên những dòng ghi chép về khoảnh khắc 45 năm hôm nay.
    Nguyễn Thụy Kha
    Báo Lao động
    --------------------------------------------------------------------------------

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ trong cuộc chiến chống đĩa lậu

    Một mẫu đĩa lậu

    Không chỉ châu Á, mà ngay cả nước Mỹ cũng đang lao đao vì nạn đĩa lậu. Cảnh sát New York vừa thực hiện chiến dịch truy quét và bắt được khoảng 35.000 đĩa CD, 10.000 đĩa DVD và 421 đầu ghi đĩa, tất cả đều bất hợp pháp! Ngoài ra, còn có ba người bị bắt vì tội làm hàng lậu.
    Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA), đại diện cho nhiều hãng đĩa lớn, tuyên bố nếu không bị bắt, tổ hợp làm lậu kia sẽ gây thiệt hại mỗi năm 90 triệu USD. Hoạt động sao chép của tổ hợp này cung cấp khoảng 6 triệu đĩa lậu hàng nZm cho rất nhiều cửa hàng ở khu Manhattan.
    "Mỗi năm chúng tôi mất khoảng 300 triệu USD tại thị trường trung nước và khoảng 4,2 tỉ USD trên thị trường thế giới, đó là chưa kể đến việc mất mát qua việc trao đổi file bất hợp pháp trên mạng"- Frank Creighton, trưởng đơn vị chống hàng lậu của RIAA, tuyên bố.
    RIAA đã gửi tối hậu thư đến 78 cửa hàng bán lẻ trên toàn nước Mỹ, cho các cửa hàng này hai tuần lễ để dọn dẹp đĩa lậu ra khỏi các kệ đĩa, báo cáo việc mua đĩa lậu đó từ đâu và bồi thường cho năm hãng đĩa lớn nhất. Các "nhân viên mật" của RIAA đã mua được đĩa lậu tại 78 cửa hàng này, từ Chicago, New York, Florida cho đến Los Angeles và Texas. Nếu không tuân theo yêu cầu của RIAA, các cửa hàng này có thể sẽ chịu phạt đến 150.000 USD cho một mẫu đĩa lậu. Hầu hết các mẫu đĩa lậu là thuộc dòng nhạc hip-hop, R&B và Latinh.
    Theo Sắc màu văn hóa

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Live show Triệu Hoàng: cơ hội khẳng định của chàng trai 20 tuổi


    Mới bước qua ngưỡng của tuổi 20, vào nghề chưa đầy năm nhưng Triệu Hoàng đã mạnh dạn quyết định thực hiện live show. Chàng ca sĩ trẻ này có liều lĩnh quá không? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời qua kế hoạch thực hiện chương trình này mà Triệu Hoàng và nhạc sĩ Đỗ Quang đã chuẩn bị trong 4 tháng qua.
    Live show của Triệu Hoàng mang chủ đề "Xin mãi là bạn thân", diễn ra vào tối 27/12/2002 tại sân 4A Nhà văn hoá thanh niên TP.HCM. Hoàng cho biết, có thể xem chương trình này là "bài thi tốt nghiệp" sau một thời gian "tầm sư học đạo", hoặc cũng có thể xem đây là một show diễn tự giới thiệu mình trước công chúng.
    Thể loại nhạc của Triệu Hoàng là Poprock nên dàn âm thanh sử dụng trong chương trình sẽ có công suất cực mạnh. Để ghi đậm phong cách riêng, phù hợp với dòng nhạc rock hiện đại, sân khấu được thiết kế ấn tượng, nổi bật nhất là phông sân khấu được dựng bởi ba màn hình lớn 6mx8m, trực tiếp toàn bộ chương trình. Nhạc sĩ Đỗ Quang đã cất công vào Nam ra Bắc tuyển chọn một ban nhạc Poprock riêng biệt tham gia cùng Triệu Hoàng. Ngoài ra, một dàn hợp xướng chuyên nghiệp cũng đã được mời chỉ để hỗ trợ cho một bài hát. Hãng thời trang ND đã thiết kế riêng cho Triệu Hoàng cùng các thành viên tham gia 50 bộ trang phục độc đáo.
    Rất nhiều khán giả "thấy lạ" khi Hoàng xuất hiện với mái tóc ngộ nghĩnh và cây đàn guitare...
    Đó là vì Hoàng muốn tạo một nét riêng biệt để đánh dấu sự xuất hiện của mình.
    Nhưng có người cho rằng Hoàng đang "bắt chước" Bryan Adam?
    Bryan Adam là một ngôi sao ca nhạc quốc tế và Hoàng cảm thấy hạnh phúc khi được giống anh ấy. Đúng vậy, Hoàng đã học hỏi ở Bryan Adam cách sử dụng guitare và trang phục đơn sơ nhưng đầy nam tính. Hoàng nghĩ, chẳng có gì sai khi bạn học những điều hay từ người khác...
    Hoàng có vẻ chững chạc hơn cái tuổi 20 của mình?
    Đó là hình ảnh trong công việc thôi, chứ bình thường Hoàng rất trẻ con. Hoàng thích chơi game, lang thang trên Internet. Nếu các bạn gặp và thấy Hoàng có cách cư xử khờ khạo hoặc nông nổi thì hãy thông cảm cho Hoàng. Bởi vì dù sao thì Hoàng cũng vẫn chỉ là một anh chàng mới lớn.
    Theo Điện ảnh Kịch trường

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Trao giải thưởng âm nhạc 2002
    Sáng qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và công bố giải thưởng âm nhạc năm nay. Về khí nhạc, giao hưởng múa "Giấc mơ than" của Thiếu Hoa đoạt giải ba (không có giải nhất, nhì).
    Nhạc sĩ Hoàng Đạm, Vũ Nhật Tân, Trần Thanh Hà được trao giải nhì về thính phòng, Lương Hải, Vũ Trung giành giải nhì về thể loại romance.
    Về lý luận: không có giải nhất, giải nhì thuộc về Hoàng Kiều với Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền, Tạ Tấn với Tuyển tập guitar - các tác phẩm độc tấu hòa tấu nước ngoài và Lư Nhất Vũ - Lê Giang với Dân ca và thơ ca dân gian Bình Dương.
    Về thanh nhạc, nhạc sĩ Hoàng Hà đoạt giải nhất với Tiếng rừng dương cùng Kpa Y Lăng với Suối hát Ayrey. Ca khúc thiếu nhi, giải nhất thuộc về bài Bé lật đật của Nguyễn Thế Long.
    Nhạc sĩ Hồng Đăng nhận xét: "Về mảng ca khúc năm nay có nhiều cây bút mới, bút pháp mới. Một số tác giả quen biết vẫn giữ được phong độ và đạt giải cao". Còn nhạc sĩ Thanh Tùng, thành viên Ban giám khảo cho rằng, các tác phẩm nhạc nhẹ dự giải năm nay không nhiều, tác phẩm có chất lượng cao cũng ít.
    Nghệ sĩ Linh Nga NiêkĐăm cho biết: "Trong tổng số 208 tác phẩm dự giải ca khúc có 32 bài sử dụng chất liệu dân ca các dân tộc thiểu số (Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc, Khmer...). Còn nhiều bài khác mang chất liệu dân ca 3 miền, nhưng đường hướng sử dụng chất liệu dân ca thì không có gì mới".
    Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập hội, các nhạc sĩ Hoàng Hà, Thuận Yến, Trương Quang Lục, Đỗ Dũng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhạc sĩ Thế Bảo, Trần Long Ẩn, được trao Huân chương lao động hạng nhì. Nhạc sĩ Vũ Tự Lân, Văn Hà, An Thuyên, Đỗ Hồng Quân, Cát Vận, Nguyễn Cường, Trần Tiến nhận Huân chương lao động hạng ba. 35 nhạc sĩ được nhận Huy chương vì sự nghiệp âm nhạc VN đợt 1.
    V.H

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Tối nay Tuấn Hưng biểu diễn liveshow
    Anh sẽ là người "khoá cửa làng nhạc trẻ" năm 2002 với liveshow "Vũ điệu thần tiên" tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM). Đây là chương trình mà chàng ca sĩ điển trai đất Hà Thành này ôm ấp và chuẩn bị từ... đầu năm.
    - Điều gì khiến Tuấn Hưng lo lắng nhất về liveshow này?
    - Tôi sẽ cố gắng hát thật hay, biểu diễn thật tốt 20 ca khúc với phần nhạc đệm của ban nhạc New Friends. Điều tôi lo lắng nhất là sức khoẻ. Tôi không quan trọng số lượng khán giả sẽ đến với chương trình nhiều hay ít, mà chỉ biết hát hết mình phục vụ khán giả. Tôi thực hiện liveshow đầu tiên này như một dịp vượt vũ môn sau 4 năm theo nghề và sau 2 năm hát đơn.
    - Liveshow của Tuấn Hưng có gì đặc biệt?
    - Doanh thu của chương trình sẽ được trích 10 triệu đồng cho học bổng Chắp cánh ước mơ, tặng cho 20 em nhỏ khiếm thính và câm điếc. Phần khách mời có sự hội ngộ của Quả Dưa Hấu ngày xưa với Anh Tú và Tường Văn cùng ca sĩ Đoan Trang, Trần Tâm, nhóm AC&M. Tôi không nghĩ mình đang cạnh tranh với bất kỳ ai cả. Sự cạnh tranh làm cho chúng ta không có điểm dừng để nhìn lại bản thân.
    - Tuấn Hưng có dự đoán được mức độ thành công của liveshow không?
    - Không đơn giản để nói trước điều gì, nhưng tôi tin mình được nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả quan tâm. Bởi vì đời thường, tôi là một người sống không tồi chút nào, tuy đôi khi hơi thẳng thắn.
    - Sau liveshow này anh sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ về Hà Nội, nơi có bố mẹ và gia đình. Tôi muốn tìm lại sự thoải mái của cuộc sống và nhất là cùng gia đình làm chuyến ngao du đâu đó một thời gian ngắn, rồi sau đó bắt tay vào công việc như một ngày mới.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)


    Viet Hoa

  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Tuy mới "chào đời" được hơn 1 tháng, nhưng nhóm nhạc pop Girls Alound đã bứt phá thành công và "leo" lên vị trí đầu bảng trong mùa Giáng sinh 2002 với đĩa đơn Sound of The Underground. Với 213.000 bản, đĩa đơn của 5 cô gái xứ sở sương mù đã "hạ gục" đối thủ kề cận là Sacred Trust (147.000 bản) của nhóm One True Voice.
    Joe Strummer, người đứng đầu nhóm nhạc punk một thời The Clash vừa qua đời ở tuổi 50 vì một cơn đột quỵ. Phát ngôn viên của anh cho biết, Strummer mất tại nhà riêng ở Broomfield, Somerset hôm Chủ nhật (22/12). The Clash từng là một trong những nhóm nhạc vĩ đại và thành công nhất, là người đỡ đầu cho nhiều nhóm khác, kể cả U2. Ca khúc *** Pistols đã đưa The Clash lên vị trí trung tâm trong làng nhạc quốc tế.
    Ông già Noel với ca đoàn Giáng sinh của Heineken. Đón mừng Giáng sinh năm nay, các nhà sản xuất và phân phối bia Heineken tổ chức mọt ca đoàn gồm các sinh viên, học sinh thuộc Nhạc viện TP HCM, dẫn đầu bởi ông già Noel. Trong bốn ngày "cao điểm" (22,23,24,25.12) đoàn sẽ biểu diễn những ca khúc Giáng sinh tại những trung tâm náo nhiệt thuộc TP Biên Hoà và TP HCM.
    Bản phối mới của ca khúc Sory seems to be the hardest word của Elton John và nhóm Blue leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Anh quốc. Các chuyên gia cho rằng ca khúc hát lại này sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký trong cuộc chạy đua ca khúc Giáng sinh. Được tung ra vào năm 1976 nhưng ca khúc này đã không lọt được vào Top 10.
    Sau 4 năm, ban nhạc R.E.M đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới trong mùa hè 2003. Trước hết, họ sẽ trình diễn trong Festival Glastonbury ở Anh Quốc, sau đó đến biểu diễn ở 18 thành phố châu Âu, trong đó có Berlin, Vienna, Glasgow, Manchester, Dublin, Naples và lần đầu tiên biểu diễn ở Warsaw. Ban nhạc cũng sẽ phát hành lại album được coi là "bước ngoặt" cho họ - Document (1997).
    Tay guitar Zal Yanovsky của ban nhạc Mỹ nổi tiếng vào thập niên 60 Lovin' Spoolful (với những ca khúc Daydream, Do you believe in magic, Summer in the city) đã qua đời ở tuổi 57 do bệnh tim. Yanovsky rời ban nhạc vào năm 1967 và sống ở Kingston (Canada) đến cuối đời.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của Shane Filan trong dịp Giáng sinh
    Westlife phải hoãn lại thời điểm phát hành album mới vì Shane bị cúm suốt cả tháng nay, tuy nhiên sự kém may mắn ấy của anh lại được đền bù xứng đáng trong chuyện tình cảm. Trong chuyến bay đến Dubai để khám sức khỏe cùng cô bạn gái Gillian Walsh, anh đã quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn.
    Đôi uyên ương trao lời thề hẹn ước 2 tuần trước lễ Giáng sinh, nhưng họ đã chờ đến giây phút thiêng liêng Chúa giáng thế để thông báo tin vui với gia đình. Shane tâm sự, niềm hạnh phúc này có thể sánh ngang với sự kiện Westlife có 50 ca khúc chiếm ngôi vị quán quân cùng một lúc. Anh kể lại: ?oSau bữa tối ở khách sạn Royal Meridian, tôi và Gillian đi bộ dọc bờ biển. Chúng tôi thả người trên chiếc ghế, ngắm nhìn trời sao. Gillian nói: Các ngôi sao nhìn mới tuyệt vời làm sao, và tôi nhân cơ hội đó ***g chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay cô ấy?.
    Shane cho biết thêm, năm sau Nicky Byrne cũng sẽ làm đám cưới với con gái Thủ tướng Ireland: ?oHai đám cưới và một tour diễn trong một năm quả thật là bận rộn, nhưng ban nhạc sẽ không tan rã?.
    (theo Ananova)

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này