1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khi ca sĩ trẻ chạy đua với CD riêng

    Album CD của ca sĩ trẻ mang ý nghĩa tự quảng cáo về mình. Số lượng nhiều, chất lượng chưa cao. Gần đây, trên thị trường bZng, đĩa nhạc TPHCM xuất hiện nhiều album của ca sĩ trẻ. Trong số này, đa phần là những tên tuổi mới toanh.
    Hội chứng CD ca sĩ trẻ
    Sự thành đạt và giàu có nhờ nghề ca hát của một vài "ngôi sao" ca nhạc qua dư luận và tin đồn (như ca sĩ Q. có 4 tỉ đồng gửi ngân hàng...) đã tạo cơn sốt trong giới ca sĩ trẻ. Hình thức ra album CD riêng đã nhanh chóng lan rộng, nó như một "cứu cánh" cho chuyện hành nghề ca sĩ, đồng thời là cánh cửa để ngầm phân định vị trí cao, thấp.
    Hầu hết các hãng sản xuất lớn đều có sự giúp đỡ ca sĩ trẻ trong quy trình sản xuất và phát hành. Mức chia lợi nhuận tính từ 5% đến 20% cho mỗi sản phẩm. Nhưng hiệu quả kinh doanh lại rất... trôi nổi. Chị Kim Phương, Phó Giám đốc Trung tâm BZng nhạc Trẻ, nói: "Chúng tôi không dám đầu tư kinh phí, chỉ hợp tác với từng ca sĩ trẻ, nhưng số lượng bZng, đĩa bán ra gần như không thu hồi vốn được".
    Là đơn vị hỗ trợ cho Nhóm 1088, ca sĩ Phương Thùy... trong việc phát hành album, chị Phan Mộng Thúy - Phó Giám đốc Phương Nam phim - nhận định: "Với ca sĩ đã có chút ít tên tuổi, việc ra album thuận lợi hơn so với ca sĩ chưa tên tuổi. Ơ' vào trường hợp này, thì album CD của ca sĩ trẻ mang ý nghĩa tự quảng cáo cho mình, rất khó bán, vì khách nghe nhạc chưa biết đến chất giọng - phong cách ra sao cả. Do vậy, không thể có trường hợp thu lãi được!".
    Một master (bZng gốc) thực hiện với những chi phí hòa âm, phòng thu thanh, nhạc công, tác quyền nhạc sĩ... "bèo" lắm cũng khoảng trên dưới 50 triệu đồng. Chưa kể chi phí tZng chóng mặt khi có ca sĩ ngôi sao hát "kèm mồi" ... Cộng với chi phí phát hành, sản xuất, đó quả là những con số "nặng nhọc" trên vai ca sĩ trẻ. Xem ra, cuộc chơi album CD giá không rẻ chút nào!
    Những biến tướng...
    Hiện có hơn 100 trung tâm, công ty hoạt động sản xuất bZng đĩa nhạc, biểu diễn, nhưng sự phát triển này lại "tỉ lệ nghịch" với chất lượng sản phẩm bZng, đĩa nhạc. Nhiều ca sĩ trẻ tự biên tập lấy chương trình, hoặc nhờ cả những người "yêu nhạc" khác như... nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nhà thời trang, đạo diễn sân khấu... biên tập chương trình. Có dạo, cơ quan quản lý chức nZng đã lên danh sách gần 30 nhạc sĩ (tác giả có bài hát được biên tập trong các chương trình) mà không biết... họ là ai và ở đâu! Khoảng nZm 1980, TPHCM đã có quy định người biên tập âm nhạc phải là nhạc sĩ thuộc Hội Âm nhạc TPHCM hoặc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, có trình độ thẩm định ca khúc. Nhưng, đến nay, xem ra ai cũng có thể trở thành "biên tập âm nhạc". Liệu đây có là kẽ hở để xuất hiện những bài hát có nội dung sống sượng và giai điệu - tiết tấu nhạc được vay mượn tứ xứ?
    Mặt khác, "cơn sốt" chạy theo dòng nhạc tình yêu: thất tình, bi lụy, đau đớn, chia phôi, giá bZng, đông lạnh (ở xứ nhiệt đới)... có cơ hội trình làng một cách vô tội vạ. Còn với khách hàng, mua một CD trên 30.000 đồng để được nghe những giọng ca chưa đủ chuẩn, những bài phối khí - hòa âm nhạt nhẽo, những lời ca sáo rỗng... thì làm sao có thể thêm yêu nhạc Việt Nam!
    "Không chỉ ngày một ngày hai!"
    Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, Giám đốc Trùng Dương Audio - Video, đã nhận xét như trên, về tình hình ca sĩ trẻ chạy đua ra CD. Anh nói: "Các đơn vị sản xuất hiện chỉ gia công, hưởng phí phát hành, sản xuất. Không ai dám đầu tư lớn. Với tình hình bZng, đĩa hiện nay, CD ca sĩ ngôi sao bán cũng rất chậm, nói gì đến CD của ca sĩ trẻ. Dẫu sao cũng chia sẻ với ca sĩ trẻ vì họ đã cố gắng tự giới thiệu mình với khán giả. Nhưng để trở thành ca sĩ thực thụ, nổi tiếng... là chặng đường dài mà ca sĩ trẻ cần phấn đấu liên tục" .
    (Theo NLĐ)

    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    10 nhạc chuông điện thoại di động được ưa thích nhất
    Tiếng chuông hay nhạc chuông điện thoại di động thường thể hiện phong cách của người chủ máy, lối sống và thị hiếu âm nhạc của họ. Tạp chí trực tuyến Askme đã mở cuộc bầu chọn những kiểu nhạc chuông điện thoại hay nhất, được ưa chuộng nhất trên thế giới.
    1. Ca khúc Blurry của nhóm Puddle of Mudd
    Bản nhạc chuông thuộc thể loại Altenative rock chất chứa sự phản kháng trong hoà bình.
    2. Ca khúc Hypnotize của ca sĩ Notorious B.I.G
    Hypnotize là ca khúc đáng nhớ nhất của tay rap Biggie Smalls tức Notorious B.I.G. Ca khúc này có pha chút âm hưởng nhạc cổ điển trong chất liệu rap.
    3. Ca khúc Hot in here của ca sĩ Nelly
    Hot in here là ca khúc quen thuộc vì nó thuộc nhóm ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trên các đài phát thanh, truyền hình khắp thế giới. Dù lời ca có phần trần trụi nhưng giai điệu thật tuyệt vời.
    4. Ca khúc Without me của ca sĩ Eminem
    Nhiều thanh thiếu niên thích nhạc chuông này vì muốn thể hiện mình bằng cách rap thời thượng đầy thách thức.
    5. Ca khúc Say my name của nhóm nhạc Destiny's child.
    6. Ca khúc Hero của Chad Kroeger và Josey Scott.
    Là một trong các ca khúc hàng đầu của mùa hè 2002, Hero lên ngôi một phần nhờ sự thành công vang dội trong lịch sử điện ảnh của bộ phim Spider man.
    7. Nhạc phim The Godfather của Niro Rota
    Giai điệu buồn nhưng hào hùng của nó nói lên tính cách của một bố già trước vòng vây tội ác. Nhạc chuông phù hợp với những người thích tư duy, sống chừng mực, tính toán như bố già Vito Corleone.
    8. Ca khúc California love của Tupac Shakur
    Ca khúc rap cổ điển này phù hợp với mọi lứa tuổi. Đây cũng là một trong các bản nhạc được ưa thích nhất của tay rap quá cố Tupac Shakur.
    9. Nhạc phim James Bond của dàn nhạc thính phòng Monty Norman.
    Nhạc chuông tiết tấu nhanh, dịu dàng được ví như hương vị rượu Martini. Điệu nhạc của nó có dấu ấn riêng theo kiểu của chàng điệp viên hào hoa phong nhã.
    10. Ca khúc Sgt Pepper's lonely hearts club band của nhóm nhạc the Beatles.
    (theo **)

    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Lý Hải và 10 năm thủy chung với âm nhạc
    Sau thành công của "Trọn đời bên em 1 và 2", anh dốc tâm đầu tư cho VCD thứ 3. Lý Hải đặt hàng riêng từng nhạc sĩ và sắp xếp các bài thành phim ca nhạc có cốt truyện. VCD quy tụ hơn 600 diễn viên quần chúng và Hải mất hơn một tháng đi quay ở TP HCM, Nam Bình Chánh, Mũi Né - Phan Thiết...
    Anh sinh ra tại Mỹ Tho trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, ngoại trừ người anh là ca sĩ của tỉnh. Lúc nhỏ, Hải rất mê bóng chuyền và có lẽ anh sẽ không bao giờ chọn con đường nghệ thuật để theo nếu năm học lớp 9-10, không được bạn bè rủ rê thi vào trường Nghệ thuật sân khấu 2, khoa kịch. Trong thời gian này, anh tham gia các đội xung kích của trường và được đạo diễn Xuân Phước giới thiệu đi hát. Khi anh tốt nghiệp cũng là lúc các sân khấu kịch xuống dốc, anh bèn chuyển qua ca hát. Muốn vậy, Lý Hải quyết tâm trau dồi thêm về kiến thức âm nhạc. Nhờ sự chỉ bảo của cô Kim Thanh, Thanh Trì, năm 1993, anh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
    Đây là giai đoạn thử thách dành cho Lý Hải khi nhập cư thành phố mà không có bà con thân thuộc nào. Muốn bám theo nghề, anh phải tự lo tìm nơi diễn. Hải hùn vốn với Minh Nhí và Cát Phượng thuê một căn nhà ở chung. Tiền thuê chỉ có mấy chục nghìn đồng mà lắm khi còn không đủ để trả cho chủ nhà, đến nỗi Hải phải về quê mang gạo lên cứu viện. Thấy cậu con út quá khổ cực, ba mẹ kêu Hải bỏ nghề, về quê học may. Nhưng chưa kịp trở thành thợ may, Hải đã quay lên thành phố tiếp tục làm ca sĩ. Quá khó khăn, anh đành xin hát trên tàu với cát-xê từ 5.000 đến 7.000 đồng. Cứ 7h tối thì tàu bắt đầu chạy, có hôm tới trễ, Hải phải mướn ca nô rượt theo tàu để hát. Xem như đêm đó, kiếm được bao nhiêu bù vào tiền mướn ca nô là hết.
    Hải rất trân trọng quá khứ trôi nổi của mình. Anh còn nhớ như in cái thuở đi hát chỉ có chiếc xe đạp và hai bộ đồ để thay đổi. Đôi giày thì chiếc lành lặn, chiếc há mõm, không có tiền vá phải lấy kẹo cao su làm keo dán đỡ. Ăn cơm với muối nên người cứ càng ngày càng khô khốc. Vậy mà lòng đam mê nghề còn mạnh hơn nỗi thiếu thốn vật chất, Hải cắn răng chịu đựng những bầm dập trong đời và trong nghề.
    Cố gắng diễn vài tua ở Hà Nội, Hải ky cóp được 1 chỉ vàng mua chiếc xe PC. Xe cũ ì à ì ạch, lại phải chắt bóp mua Babetta. Đến năm 1995, cách hát nhạc sôi động của Hải không còn hợp thời nữa, các sô diễn cũng thưa dần, khiến tinh thần anh suy sụp. May mắn đã đến khi Hải gặp Vĩnh Thuyên, người quản lý của anh bây giờ. Thuyên khuyên anh nên đổi phong cách hát cả nhạc sôi động lẫn trữ tình. Anh dần lấy lại tự tin và nâng cao vị trí của mình trong làng âm nhạc.
    Đến năm 1996, Hải tậu được một căn nhà cho riêng mình, và hùn hạp với người anh ruột mở công ty chuyên sản xuất bồn chứa nước và xăng dầu. Cũng như sự nghiệp, đường tình duyên của anh khá lận đận. Mối tình đầu dài 6 năm của anh tan vỡ, mối tình thứ hai cùng một người mẫu cũng chấm dứt hồi đầu năm vừa rồi.
    Đạo diễn Xuân Phước, người từng dìu dắt Hải 9 năm về trước, nói: "Tôi quý Hải ở tính cách hiền hậu, lúc thăng cũng như lúc trầm, anh không thay đổi bản tính bình dị, khiêm tốn". Đến nay, dù đã nổi tiếng, Hải vẫn thích ăn cơm bụi, ăn mặc bụi và chung thủy với người tình âm nhạc.
    (Theo Điện Ảnh TP HCM)

    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cẩm Vân: 'Vẻ đẹp luôn đi cùng sự kín đáo và lịch sự'
    Suốt 22 năm ca hát, khi xuất hiện trên sân khấu, chưa bao giờ khán giả thấy chị mặc một kiểu trang phục nào khác ngoài áo dài dân tộc và đầm dài. Dưới ánh đèn sân khấu, Cẩm Vân luôn đơn giản, kín đáo mà thướt tha, sang trọng.
    Chị không cố tạo cho mình một phong cách riêng, hơn nữa, chị hay hát những bài ca trữ tình, ngọt ngào nên mặc như vậy rất phù hợp. Cẩm Vân tâm sự: "Mình luôn lấy sự đơn giản làm tiêu chí cho trang phục. Đơn giản nhưng không đơn điệu, đôi khi mình cũng có theo thời trang tý chút như thay đổi tông màu, thêm bèo, xếp ly, đính kim sa, thêu hình... cho áo đầm, áo dài".
    Chị thích đủ các màu nhưng lên sân khấu, chị thích nhất 3 gam: đen, trắng, đỏ. Cẩm Vân không nhớ nổi mình có bao nhiêu áo dài, váy dài. Cứ mỗi khi chuẩn bị ra một chương trình, chị lại sắm đồ mới.
    Cẩm Vân nói: "Ngày trẻ mình mặc đồ như vậy được khán giả rất yêu thích và bây giờ cũng thế. Mặc suốt mà không thấy chán. Cẩm Vân chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi cách phục trang khi nó đã được khen là đẹp và mình thấy đẹp. Con người thể hiện bản chất, trình độ văn hóa và khiếu thẩm mỹ qua trang phục. Vẻ đẹp luôn đi cùng sự kín đáo và lịch sự. Anh Khắc Triệu cũng thích cách ăn mặc của mình".
    Là một gương mặt gạo cội trên sân khấu ca nhạc, chị vẫn luôn xuất hiện với kiểu tóc Cẩm Vân trong những trang phục cổ điển. Nhưng chị vẫn luôn mới, hấp dẫn, xinh đẹp trên sân khấu và được nhiều khán giả yêu thích.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bảo Phúc: 'Rất khó khăn để viết được một ca khúc tâm đắc'
    Anh vừa là nhạc sĩ sáng tác, hoà âm, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ và cũng là nghệ sĩ biểu diễn. Anh tự nhận là nhân vật chính trong mỗi ca khúc của mình. Ngoài âm nhạc, tụ tập lang thang với bạn bè là thú vui của anh...
    - Theo anh, điều gì khiến nhiều đạo diễn nhờ anh sáng tác ca khúc cho phim?
    - Ít ai biết rằng từ nhỏ tôi đã rất mê hội hoạ, từng có tác phẩm đạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế. Tôi nghĩ chất cảm thụ hình tượng từ hội hoạ là thuận lợi của tôi khi sáng tác các bài hát cho phim.
    - Đến nay, anh đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc?
    - Tôi đã viết khoảng 80 bài hát và làm nhạc cho khoảng 200 bộ phim. Ca khúc tôi thích nhất là bài Bay đi ôi cô đơn viết cho bộ phim Ngôi sao cô đơn, bài hát này lột tả số phận của một ngôi sao, khi đạt đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp cũng chính là lúc chạm vào nỗi cô đơn đến không ngờ của một kiếp người...
    - Anh có suy nghĩ gì về tình hình âm nhạc hiện nay?
    - Điều thấy rõ nhất là sự mất cân đối, đời sống âm nhạc hiện nay thiếu vắng những sáng tác có chất lượng của các nhạc sĩ uy tín, trong khi lại có quá nhiều ca khúc mang giai điệu vay mượn thể hiện tình cảm giả tạo qua những chuỗi ca từ sáo rỗng nghèo nàn. Sự lấn át này vô tình hướng thị hiếu lớp trẻ vào thói quen cảm thụ dễ dãi, có thể đến lúc sẽ dần quên những dòng âm nhạc giá trị đích thực. Tôi nghĩ cần đặt lại vấn đề định hướng trong sáng tác, không để cái dở cứ phố biến một cách tràn lan...
    - Phần lớn các ca khúc dễ dãi hiện nay do các nhạc sĩ trẻ viết?
    - Có lẽ nên nói thẳng như vậy, một nhạc sĩ sáng tác nhất thiết phải được đào tạo căn bản, có vốn hiểu biết nhất định và tất nhiên không thể thiếu cảm xúc thiên phú. Đáng buồn là hiện nay, có những người mang danh nhạc sĩ nhưng thiếu hẳn lòng tự trọng, muốn nhanh nổi tiếng bằng mọi cách, kể cả đạo nhạc nước ngoài. Có người một tháng sáng tác đến 4-5 bài hát.
    - Nhưng nguyên nhân của tình trạng này cũng do sự thiếu vắng tác phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi?
    - Hiện nay, việc sản xuất chương trình ở các hãng băng đĩa nhạc đang có vấn đề. Để bảo đảm an toàn vốn và đạt được lợi nhuận, có nơi chỉ làm theo thị hiếu thời thượng, đưa cái dở làm sản phẩm chính và thờ ơ với cái hay vốn vẫn tiềm tàng.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)

    Viet Hoa

  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khánh Du mong ước được hát đến hết cuộc đời
    Gặp cô không ai có thể nghĩ rằng tiềm tàng trong con người mảnh mai, yếu đuối kia là một giọng ca trẻ khoẻ, nồng ấm và da diết. Khánh Du được khán giả yêu mến qua ca khúc "Trái tim xao động", "Unbreak my heart"... Dưới đây là tâm sự của cô.
    - Khánh Du có thể kể một chút về tuổi thơ của mình?
    - Mới sáu tuổi, Du đã đứng hát trước đám đông rồi, nhưng gia đình lại không ủng hộ chuyện đi hát. Ba nói nghề này bạc bẽo lắm nên không muốn con gái theo. Nhưng Du mê hát, làm sao bỏ được, thế là trốn đi biểu diễn. Du phải giấu kỹ lắm, nếu ba biết là đánh đòn như chơi. Thậm chí, ba cắt tóc để Du xấu không dám ra đường. Nhớ mãi một lần đang trang điểm, gắn lông mi giả thì ba đột ngột về nhà, Du lật đật trốn xuống gầm bàn, lấy đèn pin... soi gương... dán lông mi tiếp.
    - Vì sao Du sang Đức một thời gian?
    - Ba không muốn Du đi hát nên đã đưa sang Đức lao động. Nhưng hình như hát là một cái nghiệp rồi. Qua Đức, công ty Du làm việc có chiến dịch quảng cáo biểu diễn thời trang và biểu diễn ca nhạc, thế là Du lại tham gia.
    - Du hài lòng về cuộc sống hiện tại chứ?
    - 19 tuổi, Du lập gia đình và cũng đã chia tay. Đó là một thời yêu vụng dại và ngây thơ. Đứa con là kết quả đẹp của một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Hiện tại, cô con gái là bến bờ yêu thương vô tận của Du đấy.
    - Bệnh tim có ảnh hưởng nhiều đến con đường ca hát của Du không?
    - Dù bị bệnh tim, đã mổ và thay van tim nhân tạo. Nhưng trời thương, Du vẫn hát, khi Du cất tiếng hát, trái tim cũng hát theo. Hạn chế là không được hát nhiều ca khúc cùng một lúc. Du vẫn phải khám định kỳ hàng tháng.
    - Nếu có một điều ước với Du thì đó là gì?
    - Mãi mãi được hát. Hát cho đến hết cuộc đời.
    (Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)

    Viet Hoa

  7. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bảo Yến - giọng hát buồn đa đoan
    Tạo hóa cho chị gương mặt đẹp và một giọng ca buồn - điều đó dường như báo trước sự đa đoan trong cuộc sống. Để vượt qua những nỗi buồn, suốt 14 năm qua, chị đọc kinh Phật. Dưới đây là cuộc trò chuyện với chị.
    - Chị cảm giác như thế nào khi vào tuổi xế chiều?
    - Bảo Yến quan niệm sống phải như Từ Hy Thái hậu. 70 tuổi vẫn đẹp, vẫn diện khiến cho ông Đại sứ nước Anh tưởng bà mới ngoài 30. Vì vậy, có đến 60 tuổi thì mình vẫn diện, vẫn nước hoa, vẫn quần quần áo áo... Không bao giờ để héo úa như... bà cụ đâu. Nhưng về tâm hồn thì đã già từ lâu rồi.
    - Xung quanh chị và Nhã Phương có rất nhiều tin đồn. Chị có để ý đến những lời đồn đại đó?
    - Bảo Yến lì lắm. Nhã Phương thì lại khác, yếu đuối hơn. Mỗi lần bị một tin đồn thất thiệt là đau khổ, rồi khóc.
    - Ông xã chị phản ứng ra sao về những tin đồn?
    - Nhiều khi buồn, tâm sự với anh ấy, còn được dạy lại nữa cơ: "Em nhẹ dạ quá, có gì mà phải lo. Người ta nói vậy mà mình không phải vậy thì đâu có sợ!".
    - Anh Dũng có bao giờ làm cho chị buồn?
    - Cũng có vài lần, vì anh ấy cũng thuộc số đào hoa. Lúc ấy phải đưa ra tình huống lựa chọn: "Bây giờ anh chọn em hay là cô ấy. Nếu là cô ấy em sẵn sàng nhường và em để anh ra đi". Có lẽ vì vậy nên anh ấy sợ và suy nghĩ.
    (Theo Đẹp)

    Viet Hoa

  8. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trần Đăng Khoa tâm sự về gia đình
    Giữa đời thường anh thật bình dị, mộc mạc và chân quê. Anh không cầu kỳ trong ăn mặc, cũng không ham quyền chức danh vọng. Với anh, tất cả những thứ đó chỉ là phù du, đôi khi nó còn làm hỏng con người. Ham muốn của anh là được viết và hết lòng cho trang viết...
    Mãi đến năm 42 tuổi, nhà thơ Trần Đăng Khoa mới lấy vợ. Chị kém anh khá nhiều tuổi, tốt nghiệp khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, hiện công tác tại Tổng công ty Đầu tư Thiết bị Ngân hàng. Sau gần hai năm dọn chung về ở một nhà, đến nay anh chị đã có một cháu gái 9 tháng tuổi khá xinh xắn và bụ bẫm. Mặc dù Trần Đăng Khoa là một cây bút nổi tiếng, nhưng vợ anh không quan tâm lắm về điều này, thậm chí dị ứng với giới văn chương báo chí. Chị say mê kỹ thuật, yêu thích khoa học tự nhiên hơn. Trần Đăng Khoa tâm sự: ''Mình cho thế là rất hay. Mình thật may mắn có được một người vợ hoàn toàn âm u về đức ông chồng. Cô ấy mà quá hiểu biết công việc của mình thì chắc là mệt lắm''.
    Nhà thơ, nhà văn Trần Đăng Khoa không có thú uống rượu bia, hút thuốc lá và hầu như không bao giờ la cà ở các hàng quán. Với anh, niềm vui là sau một ngày làm việc ở cơ quan được trở về với gia đình, nơi đã cho anh sự yên tĩnh đầm ấm...
    Thường Trần Đăng Khoa chỉ viết vào buổi sáng sớm, khi vợ con vẫn còn ngủ. Cứ 4h sáng là anh dậy, viết đến 8h. Ngày nào cũng như vậy, kể cả những ngày nghỉ, hay có việc đột xuất, hoặc đi công tác anh cũng mang máy tính xách tay để làm việc và không bỏ thói quen ấy. Anh coi nghề cầm bút bình thường như bao nghề khác, chẳng có gì cao siêu cả. Anh nói: ''Nhà văn là người bình thường, khi sống có thể lẫn cả vào một biển người, nhưng khi viết lại phải thật khác, có cá tính, còn việc hay dở dành cho bạn đọc phán xét''.
    Trần Đăng Khoa dự định đeo đuổi sự nghiệp văn chương 10 năm nữa. Ngoài 50 tuổi, anh sẽ về quê sống vui thú với vườn cây. Sắp tới, anh sẽ cho ra đời cuốn tiểu thuyết Lão Đấu và tập II, III của Chân dung và đối thoại sẽ in gộp trong một cuốn chừng 800 trang.
    (Theo Kinh Doanh - Tiếp Thị)

    Viet Hoa

  9. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mảng tối của cuộc đời Mariah Carey
    Việc khán giả tranh nhau mua nửa chiếc bánh sandwich của Mariah hồi tháng 10 cho thấy, diva này rất được hâm mộ. Sau hơn 10 năm cống hiến cho ngành giải trí, cô đã bán được hơn 100 triệu bản đĩa, một kỷ lục khó ai địch nổi. Tuy nhiên, Carey đã phải đánh đổi danh tiếng bằng cả tuổi thơ nhọc nhằn và hạnh phúc riêng tư.
    Sinh ngày 27/3/1970 trong một gia đình có 3 đứa con, mẹ là người Ireland và cha mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Mỹ - Phi và Venezuela. Vì mẹ cô là ca sĩ nghiệp dư nên cái tên của Mariah cũng xuất phát từ một sự kiện âm nhạc. Chẳng là lúc cô ra đời trùng thời điểm vở nhạc kịch Paint Your Wagon được đề cử Oscar, trong đó có ca khúc They Call The Wind Mariah.
    Mới 3 tuổi, Mariah đã phải chứng kiến những cuộc cãi lộn triền miên của cha mẹ và kết thúc bằng việc cha cô bỏ mấy mẹ con bơ vơ. Để sinh nhai, người mẹ trẻ đã tha các con đi khắp các quán bar hát kiếm tiền. Dù thiếu thốn, trong gia đình họ luôn vang lên tiếng hát của cô con gái út Mariah Carey, trong trẻo và hồn nhiên.
    Thời thơ ấu, ngôi sao ca nhạc thường phải ở nhà một mình, vì cô chị Alison và anh trai Morgan đều đi học, mẹ đi kiếm ăn. Không bị ai quản lý, Mariah chén tất cả những gì có trong bếp và xem bất kể hình ảnh gì cô bắt gặp trên truyền hình. Và cô bé trở nên lém lỉnh, già dặn hơn hết bọn trẻ cùng lứa. Đến tuổi đi học, trường học trở thành một thứ xa xỉ với cô bé ương bướng: ?oTôi thấy khó có thể tuân theo tất cả các quy định nhà trường đặt ra, bởi tôi biết rõ việc gì đáng làm và không nên làm?. Không chỉ thế, bạn bè cùng lớp luôn gây phiền muộn cho cô. Ngày nay, những đứa con lai rất phổ biến, nhưng trước kia, chị em nhà Mariah phải hứng chịu mọi định kiến phi lý. Anh trai ca sĩ, dù bị tật nguyền, vẫn phải lao vào đánh nhau với bọn trẻ để giải cứu cho em gái. Hồi ấy, việc những con vật yêu trong gia đình Carey tự nhiên lăn đùng ra chết, hoặc xe hơi bị đập méo mó trở thành chuyện cơm bữa.
    Tuy nhiên, chính vì bị bạn bè miệt thị nên cô bé Mariah lại có thời gian tập trung vào sáng tác ca khúc. Tốt nghiệp trung học, trong khi bạn bè rơi rớt nước mắt vì tiếc nuối thời kỳ êm đềm ngồi trên ghế nhà trường thì Carey vui vẻ lao vào con đường nghệ thuật. Cô được nhận hát đệm cho Brenda K. Starr, và bước đột phá này đã giúp người đẹp ký hợp đồng với Columbia Records. Album đầu tiên của cô, ra mắt năm 1990, ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, với 12 triệu bản đĩa bán được và có tới 4 ca khúc lần lượt đoạt vị trí quán quân: Vision of Love, Love Takes Time, Someday, và I Don't Wanna Cry. Đĩa đơn Emotions, phát hành năm 1992, cũng ngay lập tức leo lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng âm nhạc và mang về cho Mariah hai đề cử Grammy, một giải âm nhạc Mỹ. Kể từ đó, cứ hai năm một lần, người đẹp lại làm thị trường âm nhạc biến động khi ra mắt album mới. Năm 1993 là Music Box, bán được 24 triệu bản đĩa, với một loạt ca khúc lọt vào top 10 như Dream Lover, Hero, Without You; năm 1995 chứng kiến sự thăng hoa của Daydream, đoạt vị trí quán quân trong top Billboard; năm 1997, khán giả tiếp tục bị chinh phục bởi sự ra mắt của album Butterfly; năm 1998, cô làm các fan ngỡ ngàng khi hợp tác cùng Whitney Houston, tạo nên cặp song ca số 1 thế giới cùng ca khúc trong phim Hoàng tử Ai Cập - When You Believe.
    Với những thành tích kể trên, lẽ ra người đẹp phải được hưởng một cuộc sống sung túc, tuy nhiên, cô đôi lúc vẫn gặp khó khăn về tài chính. Số là năm 17 tuổi, khi ký hợp đồng, Mariah chấp nhận điều kiện mà hãng đĩa đặt ra là phải chia sẻ một nửa số doanh thu kiếm được. Diva tâm sự: ?oHồi ấy, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mà phải lăn tăn làm gì khi một con bé quê mùa nhà nghèo được nghe nỉ non rằng mình sẽ kiếm tiền triệu. Cái hợp đồng ngớ ngẩn ấy đã theo tôi suốt bao năm qua. Người quản lý, từng là chồng tôi 5 năm về trước, luôn cất tiền vào két trước khi tôi kịp nhìn thấy và chỉ cho phép tôi sử dụng tiền khi có sự đồng ý của anh ta?.
    Một nỗi khổ nữa luôn dày vò tâm hồn ca sĩ này là người đẹp không được hưởng trái ngọt tình yêu. Sau khi ly dị ông chồng cũ, cô cũng quan hệ với một số đồng nghiệp, chẳng hạn như Eminem, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Ngôi sao âm nhạc từng đau đớn thừa nhận, chỉ có tình mẫu tử mới bền chặt, nhưng trong tình cảnh hiện nay, luôn bận rộn với công việc ghi âm, ca sĩ khó có thể nghĩ đến chuyện sinh baby.
    (theo Gosdp)

    Viet Hoa

  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng nghệ sĩ với các nạn nhân vụ cháy ITC
    Một ngày sau khi sự kiện đau thương xảy ra, ca sĩ Phương Thanh đã vận động bạn bè và đồng nghiệp đóng góp hơn 80 triệu đồng, hy vọng chia sẻ phần nào với nỗi đau của gia đình các nạn nhân. Có nhiều nghệ sĩ thuộc mọi lứa tuổi đã hưởng ứng hoạt động từ thiện này.
    Nghệ sĩ Lý Được có con trai là Nguyễn Khải Định, DJ của vũ trường Blue, đã may mắn thoát khỏi biển lửa. Ông tâm sự: ?oĐó là một ngày không thể quên trong đời tôi. Tôi nghe nói có vụ cháy xảy ra, nhưng không biết con trai mình đang mắc kẹt trong đó. Lúc nghe gia đình báo Định đang nằm trong bệnh viện, tôi không đi nổi nữa. Sau này tôi mới biết, sở dĩ Định bị như vậy là vì lo chạy lên lầu 5 để báo cho mọi người biết có cháy nên bị kẹt lại?.
    Ca sĩ Phương Thanh: ?oLúc xảy ra vụ cháy, Thanh đang ở Hà Nội nên chỉ biết thông tin qua truyền hình và điện thoại của bạn bè. Thanh đã chứng kiến nhiều nỗi đau, nhưng vụ hoả hoạn vừa qua quá tang thương. Thanh chỉ mong những chuyện như thế không bao giờ lặp lại. Điều đó còn quan trọng hơn tất cả những gì Thanh và các anh em nghệ sĩ đóng góp?
    Ca sĩ Quang Linh: Nhà Linh ở gần trung tâm cứu hoả đường Trần Hưng Đạo. Lúc đó khoảng gần 14h, Linh thấy còi cứu hoả rú liên hồi, mãi đến tận tối vẫn chưa dứt. Cứ nghĩ đến chuyện có người thân của mình làm việc trong đó thì đau đớn biết nhường nào. Ngay hôm sau, Linh và mẹ đã đi ủng hộ và chia sẻ với những gia đình gặp nạn?
    Ca sĩ Lý Hải: ?oLúc đó Hải vô tình có mặt ở gần đám cháy và chỉ muốn nhảy vào bên trong để cứu mọi người. Thế nhưng, người quá đông nên không có cách nào vào được. Hải đã khóc vì cảm thấy mình bất lực. Tận trong sâu thẳm tấm lòng, Hải cầu nguyện cho những người đã khuất?.
    (Theo Đất Mũi)

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này