1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* TIN TỨC ÂM NHẠC ! Mới ! *

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Viet_Hoa_new, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phương Uyên ra hát riêng
    Từ ngày 18/11, cô mèo chị trong tam ca Ba Con Mèo khởi nghiệp hát solo. Phương Uyên cho biết, ban nhạc ngừng hoạt động vì Cẩm Tú đã định cư tại Mỹ, Ngọc Diệp bận chăm lo gia đình. Sau một thời gian tạm nghỉ, Uyên quyết định tái ngộ sân khấu vì nhớ nghề.
    Chị tâm sự: "Đã gắn bó với sàn diễn 20 năm, Uyên nhận ra mình không thể bỏ nghiệp được. Việc hát riêng có mặt thuận lợi là mình có thể chủ động trong mọi việc".
    Thời gian qua, Uyên là một trong những nhạc sĩ có nhiều ca khúc ăn khách nhất. Cô sẽ hát những sáng tác mới nhất của mình như Cuộc đời rất ngắn, Nhớ em tôi (kỷ niệm về Ba Con mèo), Cô đơn mình em và Ngày hôm qua còn mãi. Cô vừa hát vừa đàn guitar để tạo không khí thân mật. Những ca khúc mang tính tự sự, lắng đọng sẽ thay thế phong cách sôi động xưa của Ba Con Mèo.
    (VnExpress)

    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Britney Spears vào vai một tay đua cự phách
    Cô từng ngồi sau vô lZng trong cuộc rong ruổi trên những con đường ngập nắng bằng ô tô trong bộ phim vừa ra mắt khán giả Việt Nam, Crossroads (Ngã tư đường). Và bây giờ, Britney Spears lại tiếp tục làm quen với tốc độ nhưng trên đường đua cho vai diễn thứ 2 của cô- một tay đua cự phách. Tuần trước, cảnh quay chóng mặt trong bộ phim The Las Vegas Motor Speedway đã xuất hiện trước công chúng khi Britney tập đua xe đúng 1 giờ đồng hồ. Với vai con gái của trưởng đội đua NASCAR, Britney buộc phải "thử mùi" tốc độ.
    Ngôi sao quyến rũ này không ngần ngại leo thẳng lên chiếc xe đua và phóng như điên với tốc độ 118 mph trên đường đua hình oval dài khoảng 2,4 km. "Tôi đã làm 20 vòng với tốc độ ánh sáng- ca sỹ giờ đã kiêm diễn viên thuật lại- Thật khủng khiếp". Tuy nhiên, nhiều diễn viên chứng kiến cảnh diễn của Britney phải công nhận tài nZng của cô. "Chúng tôi nghĩ Britney có thể rất sợ hãi nhưng cô yêu từng giây từng phút trong cảnh quay này".
    (Pham Hoang Oanh - oanhph@media.vnn.vn - Theo Hellomagazine)
    Cô từng ngồi sau vô lZng trong cuộc rong ruổi trên những con đường ngập nắng bằng ô tô trong bộ phim vừa ra mắt khán giả Việt Nam, Crossroads (Ngã tư đường). Và bây giờ, Britney Spears lại tiếp tục làm quen với tốc độ nhưng trên đường đua cho vai diễn thứ 2 của cô- một tay đua cự phách. Tuần trước, cảnh quay chóng mặt trong bộ phim The Las Vegas Motor Speedway đã xuất hiện trước công chúng khi Britney tập đua xe đúng 1 giờ đồng hồ. Với vai con gái của trưởng đội đua NASCAR, Britney buộc phải "thử mùi" tốc độ.
    Ngôi sao quyến rũ này không ngần ngại leo thẳng lên chiếc xe đua và phóng như điên với tốc độ 118 mph trên đường đua hình oval dài khoảng 2,4 km. "Tôi đã làm 20 vòng với tốc độ ánh sáng- ca sỹ giờ đã kiêm diễn viên thuật lại- Thật khủng khiếp". Tuy nhiên, nhiều diễn viên chứng kiến cảnh diễn của Britney phải công nhận tài nZng của cô. "Chúng tôi nghĩ Britney có thể rất sợ hãi nhưng cô yêu từng giây từng phút trong cảnh quay này".
    (Pham Hoang Oanh - oanhph@media.vnn.vn - Theo Hellomagazine)
    Cô từng ngồi sau vô lZng trong cuộc rong ruổi trên những con đường ngập nắng bằng ô tô trong bộ phim vừa ra mắt khán giả Việt Nam, Crossroads (Ngã tư đường). Và bây giờ, Britney Spears lại tiếp tục làm quen với tốc độ nhưng trên đường đua cho vai diễn thứ 2 của cô- một tay đua cự phách. Tuần trước, cảnh quay chóng mặt trong bộ phim The Las Vegas Motor Speedway đã xuất hiện trước công chúng khi Britney tập đua xe đúng 1 giờ đồng hồ. Với vai con gái của trưởng đội đua NASCAR, Britney buộc phải "thử mùi" tốc độ.
    Ngôi sao quyến rũ này không ngần ngại leo thẳng lên chiếc xe đua và phóng như điên với tốc độ 118 mph trên đường đua hình oval dài khoảng 2,4 km. "Tôi đã làm 20 vòng với tốc độ ánh sáng- ca sỹ giờ đã kiêm diễn viên thuật lại- Thật khủng khiếp". Tuy nhiên, nhiều diễn viên chứng kiến cảnh diễn của Britney phải công nhận tài nZng của cô. "Chúng tôi nghĩ Britney có thể rất sợ hãi nhưng cô yêu từng giây từng phút trong cảnh quay này".
    (Pham Hoang Oanh - oanhph@media.vnn.vn - Theo Hellomagazine)

    Viet Hoa

  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    u độc hành hả
    tui cũng mạn phép đi với u nhé
    1
    Dựng tượng nhạc sĩ Văn Cao. Ngày 12.11, nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh cố nhạc sĩ, trường Trung học văn hóa nghệ thuật Hải Phòng đã làm lễ dựng tượng nhạc sĩ Văn Cao trong khuôn viên sân trường. Đây là bức tượng đồng bán thân, cao 0,7m, nặng 100kg đặt trên bệ đá cao 1,8m. Tác giả tượng là nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, họa sĩ Văn Thao (con trai nhạc sĩ Văn Cao) thể hiện, đúc tượng là nghệ nhân đúc đồng Nguyễn văn Dũng.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Cần có một sân chơi cho nghệ thuật ca trù


    Trong bức tranh chung về các loại hình nghệ thuật truyền thống hiện nay, mảng ca trù được vẽ bằng một gam màu trầm buồn. Nói cách khác, ca trù đang tồn tại một cách khiêm nhường và lẻ loi, lẻ loi đến mức nhiều khi người ta ngỡ như không còn sự hiện diện của nó. Môn nghệ thuật vốn mang đậm dấu ấn và bản sắc dân tộc ấy đang sống lay lắt trong tiếng thở dài của các nghệ nhân già, nuối tiếc của những người tâm huyết với nó.
    Ca trù có nguồn gốc khá lâu đời. Từ làng Cố Đạm (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), nhịp phách giai điệu đã nảy mầm và dần hình thành lời hát ở các vùng, miền khác của đất nước. Đến thời Lý, vua Lý Thái Tổ cho lập các giáo phường, giáo hội ở các địa phương, ca trù có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Không gian tồn tại của ca trù là hội hè, lễ tết, phong tục của nông thôn Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Từ lời thơ đến cách phối âm phối khí, từ lối hát quyện với tiếng "tom", tiếng "chát", cùng âm sắc đùng đục mà hoa mỹ của cây đàn đáy với lối hát bay bổng, da diết của ca trù sau này... đã nói lên trí tuệ và trình độ thẩm âm tuyệt vời của những nghệ nhân Việt Nam. Vượt qua phạm vi những lũy tre làng, ca trù đã trở thành môn nghệ thuật ở cả chốn cung đình.
    Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX do ảnh hưởng của những yếu tố ngoại lai, ca trù bị lợi dụng thành mục đích kinh doanh, bị mai một dần. Những định kiến sai lầm đối với nghệ thuật ca trù và người hát ca trù khiến cho nó chìm dần vào sự đơn độc và những mặc cảm khó xóa.
    Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, có những lúc ngỡ như ca trù đã mất đi hoàn toàn. Nhưng nó vẫn tồn tại, bền bỉ và âm thầm. Sức sống tiềm tàng của nó là một minh chứng cho nét đặc sắc, đặc biệt của văn hóa Việt Nam. Tuy vậy giờ đây ca trù vẫn đang đứng trước nhiều câu hỏi cho sự tồn tại và phát triển. Lớp nghệ nhân già với những tên tuổi như: NSND Thương Huyền, NSND Quách Thị Hồ, nghệ nhân Nguyễn Thị Sính, Phạm Thị Mùi, Phó Thị Kim Đức, Chu Văn Du... người đã mất, người tuổi đã cao. Lớp kế cận cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoài cái tâm ra, hầu như họ đều đến với ca trù một cách nghiệp dư, thiếu bài bản. Nghệ sĩ Bạch Vân - chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Hà Nội, có lần tâm sự: "Lăn lộn với nghề, sống với nghệ thuật ca trù, học hành vất vả, không có tư liệu, chỉ bằng truyền khẩu, và rất ít nghệ nhân muốn dạy vì họ quan niệm "đời mình chả dùng nữa là dạy cho ai"... Lớp trẻ ngày nay hoặc quay lưng lại với ca trù, hoặc không đủ kiên trì để học nó. Đây đó đã xuất hiện một lối hát "na ná" với ca trù, như một thứ "giả cầy" đánh đồng ca trù với các loại hình ca hát khác. Nhà dân tộc học Duệ Anh - một trong những người tâm huyết và dày công nghiên cứu về nghệ thuật ca trù cho biết: "Các nghệ nhân nức tiếng một thời như cụ Quách Thị Hồ từng đi gánh thuê, bà Phó Thị Kim Đức đi đan len, bà Phạm Thị Mùi đi bán hàng xén. Nhiều nghệ nhân đốt đàn chẻ phách rồi lần lượt mang theo những ngón nghề của mình đi về thiên cổ, ngay cả con cái cũng không được truyền dạy...
    Năm 1991, Câu lạc bộ ca trù Hà Nội được thành lập đã thu hút được sự tham gia của các nghệ nhân và nhiều tấm lòng yêu quý nghệ thuật ca trù. Có những cụ già râu tóc bạc phơ, quê tận Hà Tây Hưng Yên, Hải Dương... cũng lặn lội về điểm sinh hoạt của câu lạc bộ ở Bích Câu đạo quán (Cát Linh - Hà Nội). Cụ Nhiêu - năm nay 80 tuổi - quê tận Hải Dương, nhưng kỳ sinh hoạt nào cũng bắt xe khách về Hà Nội để tham gia. Thậm chí có cả những người nước ngoài cũng đến đây để học ca trù, thưởng thức các làn điệu ca trù. Anh Barlay (người Anh) sang Việt Nam làm luận án thạc sĩ về ca trù, từng bày tỏ: "Ca trù đang bị lãng quên. Người Việt Nam bây giờ chưa trân trọng và quan tâm lắm về ca trù - ca trù là một loại hình tuyệt vời và độc đáo chỉ riêng Việt Nam mới có... Rồi một ngày nào đó, có khi lại phải sang tận bên nước chúng tôi để tìm tài liệu, học ca trù do dân Tây dạy".
    Tuy nhiên, những hoạt động của Câu lạc bộ ca trù Hà Nội cũng chỉ hoạt động như một viên đá nhỏ, ném vào lòng hồ rộng lớn. Nên chăng, thành lập một Hội ca trù Việt Nam, có trụ sở hoạt động, để ca trù có điều kiện tồn tại, phát triển và được truyền bá đến công chúng nhiều hơn. Ca trù cần lắm một tấm lòng.
    Theo Truyền hình

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ép Whitney Houston bỏ chồng
    Sau lần Bobby Brown bị bắt vì dính đến thuốc phiện hôm 7/11, người thân của giọng ca ngọt ngào này đã năn nỉ, khuyên nhủ cô bỏ ngôi nhà ở Atlanta, chuyển đến sống ở New Jersey. Họ muốn người đẹp xa lánh ông chồng bệ rạc và tốt hơn cả là đệ đơn ly dị để làm lại cuộc đời.
    Một người bạn của Whitney cho biết, danh ca đang làm tất cả để từ bỏ cơn nghiện ma tuý, hòng lấy lại chất giọng đã đem đến danh tiếng cho cô. Đặc biệt, ca sĩ mong mỏi sẽ có một cuộc trở lại ngoạn mục với album mới ?oJust Whitney?. Vì thế, ai cũng mong ngôi sao trong Vệ sĩ thoát khỏi sự ràng buộc với Bobby. ?oGã cơm toi ấy chỉ coi vợ như một cái mỏ vàng để anh ta đào đến cuối đời. Cứ cho là anh ta không chăm sóc nổi vợ thì chí ít cũng đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy?, bạn của Whitney nói.
    Không chỉ gia đình mà cả hãng ghi âm Arista cũng yêu cầu Whitney cắt đứt mọi liên hệ với ông chồng ưa phá phách và lười biếng.
    Hôm 7/11, cảnh sát đã tống giam Brown sau khi chặn chiếc xe Cadillac Escalade SUV vì tội phóng nhanh vượt ẩu và không có bằng lái xe. Họ đồng thời phát hiện anh tàng trữ khoảng 30 g thuốc phiện. Sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh, Brown đã được tại ngoại.
    (theo Enquirer)

    Viet Hoa

  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    'Khản giọng thì nói thật với khán giả, việc gì phải lipsync'
    Đó là tuyên bố của Mỹ Tâm tại buổi họp mặt đầu tiên với fanclub Hà Nội chiều qua. Do hát quá sức trong đêm diễn tại Đà Nẵng (19/11), ca sĩ đã bị khản tiếng. Mỹ Tâm hiện phải ngậm thuốc và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho liveshow tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội vào tối nay. Dưới đây là cuộc trò chuyện với cô.
    - Nếu khản giọng như thế này, Tâm có phải hát lipsync không?
    - Tâm cũng đang rất lo lắng, nhưng nếu tối nay không hát nổi, Tâm sẽ nói thật với các khán giả và đề nghị họ hát cùng. Trong đêm diễn ở Đà Nẵng, Tâm biểu diễn 18 ca khúc, đến bài cuối cùng, không hát nổi nữa nên khán giả phải "đồng ca" luôn. Hát không được thì cứ nói thật, việc gì phải lipsync.
    - Mỹ Tâm nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng Tâm đang đi chênh vênh giữa 2 con đường: âm nhạc chuyên nghiệp và âm nhạc thị trường?
    - Tâm luôn sống thoải mái, tự nhiên theo bản năng. Nhạc gì Tâm cũng có thể hát được, từ nhạc chính thống, nhạc pop, nhạc thị trường... tùy theo sự ủng hộ của khán giả. Nhạc thị trường cũng có ưu điểm riêng của nó, và Tâm chỉ chọn bài theo cảm xúc của mình.
    Cảm giác của Tâm khi hát ở Hà Nội?
    - Thực sự Tâm rất thích hát ở Hà Nội, lâu lâu không ra được hát ở đây là nhớ lắm. Tâm cũng muốn tối nay sẽ hát một bài về Hà Nội.
    - Sao Mỹ Tâm không mời một ca sĩ nào đó hát cùng trong chương trình?
    - Các anh chị như Thu Phương, Phương Thanh, Lam Trường chơi với Tâm thân thiết lắm nhưng mọi người đều bận và có kế hoạch của riêng mình. Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Tuấn Hưng, Minh Quân cũng đang chuẩn bị làm show riêng nên không thể theo Tâm trong suốt tour này.
    - Các ca sĩ hiện giờ đều quan tâm đến fanclub của mình, vậy Mỹ Tâm đã làm gì để củng cố lực lượng fan?
    - Mỗi tháng, Tâm đều gửi một lá thư trên mạng ở địa chỉ www.mytam.info. Thỉnh thoảng, Tâm cũng gặp các trưởng fanclub để thông báo về kế hoạch ra đĩa, lịch biểu diễn... Lúc nào có điều kiện là Mỹ Tâm tổ chức gặp fan ngay.
    - Tâm đã tìm được người quản lý mới?
    - Anh Huân là bạn thân với Tâm từ lâu rồi, nhưng anh ấy cũng chỉ giúp Tâm thêm thôi vì còn bận công việc của mình.
    (VnExpress)

    Viet Hoa

  7. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có người giả mạo Michael Jackson ở Đức?
    Mới sang nước này vài ngày, nhưng ông hoàng nhạc pop đã gây khá nhiều dư luận cho người dân nơi đây: nào là việc anh đứng trên ban công nhà cao tầng lẳng đi lẳng lại đứa con nhỏ như một hình thức vẫy chào khán giả phía dưới; nào là có một Michael thứ hai đang lừa phỉnh khán giả.
    Bức ảnh trên cho thấy, khán giả có thể đã vẫy tay hoài công cho một ?oJackson có cánh tay của người da trắng? tại cung điện Great's Sanssouci, ở ngoại ô Berlin. Vóc người và cách ăn mặc giống hệt Jackson, nhưng do nhân vật đó trùm một chiếc khăn trên đầu, nên thật khó xác định xem đó có phải là thần tượng âm nhạc hay không. Người đại diện của Jackson thì khẳng định, địa điểm đó không nằm trong lịch đến của ca sĩ tên tuổi này.
    Michael đến Đức để nhận danh hiệu Nghệ sĩ của thiên niên kỷ trong một show nhạc hoành tráng. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn, anh lại phải đối mặt với việc có thể bị cảnh sát điều tra sau khi lẳng qua lẳng lại đứa con nhỏ ở độ cao khá lớn. Jackson đã ngỏ lời xin lỗi và nói rằng đó là hành động dại dột trong một phút kích động: ?oTôi biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi như bị mê đi khi nghe tiếng reo hò, hô vang tên mình ở dưới đường. Tôi không bao giờ định làm gì tổn hại, dù chỉ là đến cái móng tay con cái mình. Mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tôi".
    Theo một số bác sĩ, có thể hành động trên của Michael xuất phát từ việc tâm lý của anh hiện không được bình thường cho lắm. Người ta bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho tình hình sức khoẻ của anh tuần trước khi ông hoàng nhạc pop xuất hiện với bộ mặt không trang điểm, nhìn rất nham nhở và kinh hãi.
    (Theo Reuters)

    Viet Hoa

  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện nhạc Jazz lớn nhất Đông Nam Á
    Ban nhạc Mezcal Jazz Unit của Pháp
    Liên hoan nhạc Jazz châu Âu lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội (từ 22 đến 30-11) và TP Hồ Chí Minh (23-11 đến 5-12) được đánh giá là sự kiện nhạc Jazz lớn nhất Đông Nam Á. Có 36 nghệ sĩ đến từ bảy nước châu Âu, trong đó nhiều tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Jazz thế giới, và 17 nghệ sĩ Jazz của Việt Nam tham dự.
    So với liên hoan lần thứ nhất, liên hoan nhạc Jazz lần này vừa được mở rộng sang cả TP Hồ Chí Minh, vừa nhiều hơn hẳn về số lượng thành viên tham gia. "Các nghệ sĩ Việt Nam, nếu như lần đầu hơi ngại tham gia, tôi phải động viên mãi mới nhận lời, thì lần này lại hào hứng đến mức tôi mới là người để họ phải động viên" - Người tổ chức chương trình biểu diễn của các ban nhạc Jazz Việt Nam tâm sự - "Họ chủ động gọi điện cho tôi đề nghị cho cùng tham gia, và nếu tính cả ca sĩ Thanh Lam, thì lần này "đội quân" Việt Nam sẽ có tới 17 người"!

    Katrine Madsen

    Ðêm mở đầu của liên hoan được dành cho nhóm tứ tấu Katrine Madsen của Ðan Mạch, nước được bầu làm chủ tịch luân phiên của liên hoan năm nay. Cô ca sĩ giọng trầm Katrine Madsen (ảnh bên) được giới phê bình đồng loạt đánh giá là "ca sĩ Jazz đẳng cấp quốc tế", "giọng ca hay nhất vùng Scandinave". Năm nay, cô vừa cho ra album thứ năm của mình - "Magic night" (Ðêm huyền thoại) cùng ban nhạc Thụy Ðiển Bohuslaen. Các thành viên khác của tứ tấu cũng đều là những tên tuổi nổi danh - Pianist Jorgen Emborg (còn được đánh giá cao với tư cách là nhà soạn nhạc với giải thưởng Ben Webster); Jesper Bodilsen (bass - từng biểu diễn cùng các tên tuổi như Joe Lovano, Phil Woods, Tom Harrell, Michael Learn To Rock... và tay trống Alex Riel, người đã từng diễn cùng Ben Webster, Kenny Krew, v.v... từ những năm 60, thời nhạc Jazz Ðan Mạch còn non trẻ.


    Fulvio Albano Gianni Basso
    Chương trình biểu diễn của nhóm ngũ tấu Basso - Albano (Italy) mang phong cách Jazz cổ điển, với hai tên tuổi Saxophone Gianni Basso và Fulvio Albano (ảnh bên). Hai cây Saxphone này đã cùng nhau làm nên "nhiều chuyện", mà tiêu biểu là ban Big Band lịch sử.
    Ở Hà Lan, Hans Dulfer (ảnh dưới) được gọi là "Huyền thoại sống của mọi thời đại" và nổi tiếng tại hầu hết các nước châu Âu. Năm 1993, ông đã được Ban tổ chức Festival nhạc Jazz Biển Bắc tặng giải thưởng Bird Award vì những cống hiến xuất sắc cho đời sống nhạc Jazz của xứ sở hoa tuy-líp. Hans Dulfer và ban nhạc sẽ biểu diễn một chương trình sôi động, trẻ trung cho dù năm nay ông đã 62 tuổi.
    Hans Dulfer
    Ban nhạc Swing tham dự Liên hoan nhạc Jazz châu Âu này ngay trước khi đất nước họ trở thành thành viên chính thức của Cộng đồng chung châu Âu. Felix Slovacek Swingtet - người sáng lập ban, là một trong những nghệ sĩ Jazz hàng đầu của Cộng hòa Czech, ông là một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc Jazz Big Band huyền thoại. Với bảy thành viên, Swing là ban nhạc châu Âu đồ sộ nhất liên hoan lần này.
    Ðêm nhạc Jazz Pháp, Mezcal Jazz Unit và song tấu Thomas Carbou - Pierre Diaz sẽ biểu diễn một phong cách Jazz nhiều mầu sắc, sôi nổi, vui tươi, mang đậm dấu ấn quê hương Ðịa Trung Hải, và như chính cái tên của nhóm (Mezcal Jazz Unit là tên một loại rượu nổi tiếng của Nam Mỹ). Ðặc biệt, nhóm Mezcal Jazz sẽ thể hiện một số bài hát của nhạc sĩ Ngọc Ðại. Cùng với sự bảo trợ của Allian France, các nghệ sĩ Pháp sẽ mở rộng chuyến đi tới liên hoan này của mình thành một chương trình xuyên Việt với các địa danh Hà Nội, Huế, Ðà Nẵng, Hội An và TP Hồ Chí Minh.

    Hai anh em Niels Lan Doky và Chris Minh Doky
    Ðược đón đợi nhiều nhất trong liên hoan nhạc Jazz năm nay là buổi biểu diễn của huyền thoại nhạc Jazz thế giới - Niels Lan Doky và ca sĩ Thanh Lam. Niels Lan Doky sinh năm 1963 tại Copenhagen, mẹ Ðan Mạch và cha Việt Nam. Anh xuất hiện trên sân khấu từ năm 15 tuổi, từng sánh vai cùng các tên tuổi như Joe Henderson, Clark Terry, Charlie Haden, Ray Brown, David Sanborn, Woody Shaw, Jonh Scofield... vv... Niels Lan Doky thường được mời biểu diễn ở những sân khấu sang trọng vào bậc nhất thế giới. Tháng 12 năm ngoái, giáo hoàng Jean Paul II đã mời anh biểu diễn tại tòa thánh Vatican cùng Gino Vannelli. Ðây là lần đầu tiên Niels Lan Doky trở về quê nội cùng với cậu em trai Chris Minh Doky, cũng là một tên tuổi nổi danh trong làng nhạc Jazz và đã đến Việt Nam từ liên hoan năm ngoái.
    Heinz von Herman
    Ban nhạc ít người nhất liên hoan lần này là Jazz Ahead đén từ nước Áo. Trưởng ban nhạc - Heinz von Herman (ảnh trên) là một nghệ sĩ saxphone và flute đã từng cộng tác với rất nhiều sao của làng Jazz thế giới, như Sammy Davis Jr., Henry Mancini, Victor Borge, Paul Anka, Ray Charless, Bert Kaempfert, Al Jareau... Jazz Ahead không chỉ được mời tham gia tại rất nhiều các liên hoan jazz lớn tại Áo và các nước châu Âu khác, mà còn là Indonexia, Malaysia, Hồng Công, Peru, Mexico... Họ cũng đã rất thành công trong buổi biểu diễn tại Việt Nam năm 2000.

    Nghệ sĩ Quyền Văn Minh và ca sĩ Thanh Lam
    Với số nghệ sĩ tham gia đông nhất liên hoan, các nghệ sĩ Việt Nam và một số nghệ sĩ nước ngoài đang sống tại Việt Nam sẽ ra mắt cùng những tên tuổi đã quen thuộc với những người yêu Jazz chúng ta. Ban nhạc Âu Cơ (trưởng ban - Nguyễn Lương Bình (guitare), Nguyễn Trung Ðông (Trumpet), Ðỗ Quốc Bảo (piano), Nguyễn Mai Kiên (bass), Nguyễn Hoàng Long (trống) và Hà Huy Hoan (drum). Nhóm tứ tấu Voeten - Bernay với nghệ sĩ guitar người Pháp Michel Bernay, nghệ sĩ kèn trombone Jaap Voeten (Hà Lan) và hai nghệ sĩ Việt Nam là Vương Ngọc Hà (guitar bass), Hà Ðình Huy (drum). Vương Ngọc Hà cũng đồng thời "có chân" trong ban Hanoi Jazz do cây kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn sáng lập. Hai thành viên khác của ban là tay trống "tinh quái" Lê Quốc Hưng và cây guitar người Ðức Alfred Simms - Protz. Ban nhạc Sông Hồng do "cây đa cây đề" của làng Jazz Việt Nam - Quyền Văn Minh sáng lập. Hiện nay, các thành viên của nhóm gồm Quyền Văn Minh (saxophone alto), Nguyễn Trung Ðông (trompet), Nguyễn Văn Việt (guitar), Phạm Tuấn Hưng (Piano), Ðào Minh Pha (bass) và Lê Việt Hưng (trống).
    "Ðêm đại tiệc" của liên hoan là buổi biểu diễn của Tứ tấu các ngôi sao châu Âu, gồm Aldo Romano, Steve Houben, Emil Viklicky và Chris Minh Doky. Tất cả các "sao" này đều đã có dịp tỏa sáng tại Hà Nội trong liên hoan lần thứ nhất.
    Các buổi biểu diễn ở Hà Nội sẽ được tổ chức tại Nhà hát Tuổi trẻ từ ngày 22 đến 30-11, và ở Nhạc viện TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 23-11 đến 5-12.
    Lịch biểu diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội:
    22-11 Nhóm tứ tấu Katrine Madsen (Ðan Mạch)
    23-11 Nhóm ngũ tấu Basso - Albano (Italy)
    24-11 Nhóm tứ tấu Hans Dulfer (Hà Lan)
    25-11 Nhóm Felix Slovacek Swingtet (Cộng hòa Czech)
    26-11 Nhóm Mezcal Jazz Unit và đôi song ca Thomas Carbou - Pierre Diaz (Pháp)
    27-11 Nhóm tam tấu Niels Lan Doky
    28-11 Jazz Ahead (Áo)
    29-11 Nhạc Jazz Việt Nam (Ban nhạc Âu Cơ, nhóm tứ tấu Voeten - Bernay, ban nhạc Jazz Hà Nội và Sông Hồng)
    30-11 Tứ tấu các ngôi sao châu Âu (Pháp, Bỉ, Czech, Ðan Mạch) gồm Aldo Romano, Steve Huoben, Emil Viklicky, Chris Minh Doky.
    Tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh:
    23-11 Nhóm tứ tấu Hans Dulfer (Hà Lan)
    25-11 Nhóm ngũ tấu Basso - Albano (Italy)
    26-11 Nhóm Felix Slovacek Swingtet (Cộng hòa Czech)
    29-11 Jazz Ahead (Áo)
    5-12 Nhóm Mezcal Jazz Unit và đôi song ca Thomas Carbou - Pierre Diaz (Pháp).
    BáoVăn nghệ trẻ

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Phi Hùng: Tôi là Gay?
    Tôi yêu "bà bầu" của mình?


    Nguyễn Phi Hùng đang nổi lên trong làng ca nhạc sau bài Dáng em nhạc Hoa lời Việt với những câu tối nghĩa như "Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thở than...". Chất giọng không thể được gọi là ca sĩ nhưng ngoại hình đẹp và được sự hậu thuẫn đắc lực của bà bầu Thủy Nguyễn, Nguyễn Phi Hùng hiện cũng đang là một trong những ca sĩ trẻ "hét" cát xê với giá chóng mặt. Sau đây chúng ta thử nghe anh tâm sự.
    Tôi là một thằng nhóc ham chơi! Tốt nghiệp trường múa, đứa nào cũng "có nơi có chốn", riêng tôi vẫn lông bông. Mẹ sợ các tệ nạn xã hội sẽ tìm đến tôi. Xa hơn nữa là tương lai của tôi. Nó sẽ ra sao nếu cả ngày tôi vùi đầu vào những cuộc chơi vô bổ? Mẹ đã khuyên bảo hết lời, nhưng tôi vẫn... chứng nào tật nấy. Rất tình cờ, tôi thấy mẹ khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ đã làm đứa con trai trong tôi chùng xuống. Tôi biết mình phải làm một cái gì đấy để lấy lại lòng tin của mẹ. Và tôi quyết định rời quê lụa vào Sài Gòn lập nghiệp.
    Tôi dạy múa cho trung tâm Tài năng mới. Thật tuyệt vời, ở đây họ đã phát hiện ra khả năng thứ hai của tôi, đấy là âm nhạc. Tài năng mới đã tạo điều kiện giúp tôi đến gần với công chúng bằng nghiệp ca hát.
    Không dám nói là thành đạt, tôi chỉ nói mình đang hạnh phúc. Bởi trên con đường của đứa con trai 25 tuổi đã hội tụ đủ hai niềm đam mê lớn. Nhưng, bên cạnh những tiếng vỗ tay tán thưởng, những bó hoa gửi gắm vào đấy biết bao sự nồng nhiệt, tôi vẫn thường bắt gặp những đôi mắt soi mói, những cái nhìn phiến diện, thiếu sự công bằng.
    Đã có những tin đồn, thậm chí một số phóng viên trực tiếp hỏi tôi: "Anh có vấn đề về giới tính. Điều đó đúng không?". Trước khi trở thành ca sĩ, trong mắt mọi người tôi luôn là một thằng-đàn-ông. Vậy mà khi đến với công chúng tôi bị ghép ngay danh từ "GAY". Tôi biết mình bị "mang tiếng" như vây cũng từ động tác múa mà ra. Nhìn tôi múa, có nhiều người bàn tán: Sao con trai mà múa dẻo vậy? Ngoài đời chắc phải ẻo lả lắm, chắc là... Gay rồi (!)
    Thât ra, tôi không bị phân tâm quá nhiều về điều này, tôi muốn dành thời gian để làm những cái thiết thực hơn. Gay hay không, sau này khán giả sẽ hiểu. Bản thân tôi, tôi không hề khinh ghét những người Gay, vì họ có muốn như vậy đâu, họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Nên thay bằng xa lánh, tôi luôn chân thành, cởi mở và thông cảm với họ. Tôi biết, đa số người Gay đều rất có tài.
    Nhưng có những lời đàm tiếu đã làm tôi buồn và thật sự bị tổn thương, đấy là chuyện tôi và chị Thuỷ Nguyễn có quan hệ về mặt tình cảm. Chị Thuỷ là người hướng tôi vào con đường ca nhạc, và chị đã giúp đỡ tôi rất tận tình. Mới vào nghề, tôi quá bỡ ngỡ và do dự. Chị Thuỷ gửi thư động viên tôi. Có lẽ không quên lời tâm sự của chị: "Hùng ạ! Nếu em không đặt trọn niềm tin vào nghề này thì em không nên làm. Còn em làm thì em sẽ thành công".
    Chị Thủy rất hiểu tôi, và tôi cũng tự hiểu nếu mình không kiên trì, không cố gắng thì cũng như các ca sĩ khác, chị Thuỷ sẽ "bỏ qua" tôi. Nhưng tại sao cứ có sự giúp đỡ, mọi người lại nghĩ ngay đến sự ràng buộc về tình cảm. Dư luận quy tôi Gay, Rồi lại thổi phồng mối quan hệ giữa tôi với chị Thuỷ Nguyễn. Như vậy có quá mâu thuẫn không?
    Một số người còn ác ý nói rằng: Tôi hiền, nhiệt tình với fan hâm mộ, chẳng qua đấy cũng là "chiêu" của Thủy Nguyễn. Họ đâu biết rằng, tự đáy lòng, tôi luôn căn dặn mình cần phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng những người đã nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp ca hát của mình. Có một Nguyễn Phi Hùng trên sân khấu ca nhạc của ngày hôm nay cũng là nhờ sự động viên cổ vũ của khán giả. thế tại sao tôi lại klhông yêu mến họ? Nếu phải lựa chọn giữa việc gặp gỡ nhà báo và tiếp các fan, tôi sẵn sàng từ bỏ cơ hội "được lên báo", để ở bên các fan hâm mộ. Họ chính là niềm hạnh phúc của người ca sĩ.
    Mọi người thường nghĩ, là ca sĩ, nhất là ca sĩ nổi tiếng, có hàng nghìn người hâm mộ thì sẽ không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. Nhưng họ đâu biết sau những buối tối ngập tràn trong hoa và tiếng vỗ tay, tôi thường rơi vào cảm giác lẻ loi. Tôi muốn có một người để được tâm sự, được chia sẻ, tôi muốn có một trái tim sưởi ấm sự đơn độc của mình. Nhưng vì cái "tôi muốn" đó thì có lẽ trong lòng khán giả sẽ không có Phi Hùng của ngày hôm nay. Bởi giờ đây, tôi cần phải tập trung thời gian cho sự nghiệp. Hơn nữa, tôi hiểu trong mắt khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, hình ảnh người ca sĩ chưa yêu mới thật sự có ấn tượng. (?) Tôi biết ở thời điểm này, tôi chưa thể tìm một nửa riêng cho mình. Nên xin nói rằng tôi đang hy sinh (?) cho sự nghiệp ca hát. Được cái này, đương nhiên tôi phải mất cái kia. Tuy có cô đơn, nhưng ngày mai tôi lại có những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Và đấy mới là điều tôi đang luôn mong đợi.
    BBT Netcodo - Theo Người đẹp VN

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Lữ Giang kiện Trọng Tấn về CD "Tiếng đàn bầu"?
    "Chuyện tên nhà thơ Lữ Giang không có trên bìa album Tiếng đàn bầu là do sai sót của khâu biên tập khi xuất bản. Không thể vì thế mà quy kết hoàn toàn trách nhiệm cho ca sĩ. Vả lại, nhà thơ Lữ Giang mới chỉ đưa ra kiến nghị chứ chưa khởi kiện", Trọng Tấn thanh minh.
    - Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm về thiếu sót của CD "Tiếng đàn bầu"?
    - Tháng 12/2000, tôi đã hợp tác với Hồ Gươm - Audio sản xuất CD Tiếng đàn bầu. Hai bên đã có một hợp đồng, trong đó tôi chịu trách nhiệm thu thanh, vai trò của hãng là in ấn và phát hành sản phẩm. Vì thế, nếu hát sai nhạc, sai lời của tác phẩm thì lỗi thuộc về ca sĩ, còn việc thực hiện Luật bản quyền như thế nào là do hãng.
    - Thái độ của Hồ Gươm - Audio ra sao?
    - Ngay sau khi biết tin, tôi đã gọi điện cho ông Phạm Đông Hồng, người chịu trách nhiệm biên tập của đơn vị sản xuất CD. Ông Hồng đã nhận trách nhiệm này thuộc hãng Hồ Gươm - Audio.
    - Vậy Tấn sẽ giải quyết việc này như thế nào?
    - Câu trả lời dành cho Hồ Gươm - Audio. Nhưng trước khi có sự phản hồi từ phía hãng, tôi muốn thay mặt hãng xin lỗi nhà thơ Lữ Giang. Riêng cá nhân tôi sẽ gặp trực tiếp nhà thơ để trao đổi.
    (Theo Tiền Phong)

    Viet Hoa

Chia sẻ trang này