1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức bóng bàn thế giới

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi springforever, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Timo Boll sẽ rất khó khăn nếu ko giữ được là hạt giống số 2 khi vào các giải lớn. Nếu bị đẩy xuống hạt giống số 4 thì phải trầy da chảy máu mới vào được đến bán kết! Bọn Tàu thâm thật!!!
  2. springforever

    springforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ặc các bác nói thế,cúp thế giới vừa rồi wangliqin thua malin là do malin đánh quá điên,chứ wanglinqin chẳng khát khao đc cup thế giới quá đi chứ(wangliqincòn chưa đc cái cup thế giới nào trong khi malin đã 4 lần rồi)
    còn việc wangliqin lần này ở nhà là có những lí do của đội trung quốc ,malin bị liuguoliang đánh giá là khi đánh chung kết ko đủ quyết tâm,wanghao thì khỏi nói kĩ thuật hoàn chỉnh rất nhiều nhưng vẫn còn thiếu cái j` đó và vẫn vô duyên với huy chương vàng,và cũng là cơ hội cho chenqi-"viên ngọc quí"trò cưng mà liuguoliang vẫn đang mài dũa nhiều năm qua.còn về bảng xếp hạng thế giới thì đội trung quốc chắc cũng ko coi trọng việc phải chiếm cả 3 ngôi đầu đến thế đâu.em xem phỏng vấn và phóng sự về vdv trung quốc nhiều,thấy họ bị áp lực ghê gớm và có nhiều nỗi khổ tâm lắm,lúc nào cũng chỉ có 1 mục tiêu là vô địch,cứ nhì là bị đem ra mổ xẻ,họ cũng chỉ có 1 mục đích thôi :đó là huy chương vàng, cho nên cất wanglinqin ở nhà có lẽ là để chuẩn bị cho những mục đích khác lớn hơn chứ ko phải chỉ để wanghao và malin thêm điểm trong bảng xếp hạng ,mà còn ảnh hưởng đến đội hình đồng đội và đôi nữa chứ?
    mà ngoài ra nội dung nữ zhangyining cũng đc để ở nhà trong khi ngay lần asiad trc họ đã mất hcv vào tay triều tiên,họ chẳng muốn cướp lại ngôi vô địch lắm chứ
  3. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    0 ngo bon Tau deu that! Tiep tuc lap lai tran dau Wang Hao -Malin nhu tran Wang Liquin -Malin.
    Minh co di xem giai WC, phai noi la Wang Liquin that su tha tran dau do cho Malin an. Du la dan nghiep du nhin vao cung biet do thoi.
    Bon Tau dang so that!!!
  4. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    bác nhầm rồi,thật sự Ma Lin đánh vẫn thế thôi,em xem VDO của Wang Liqin vs Ma lin nhìu rồi,nếu các bác có VDO trận chung kết qatar hồi đầu năm thì sẽ thấy Ma lin đánh còn điên hơn bây giờ nhưng mà giật banh ko lủng đc với Wang Liqin...còn trận chung kết Men TT ko bít bác có coi chưa nhưng em dám khẳng định là Wang Liqin thả ,khi mà Ma Lin giao bóng qua là Wang Liqin đỡ cao lên cho ML đánh hoặc là đỡ hỏng,nhìu trái giật của Ma Lin cũng ko phải là hay nhất mà Wang Lq đỡ vẫn hỏng liên tục,ko có lửa trong những trận Wang Lq đấu với Ma Lin..nhìn trận Wang Liqin đấu với Chuan Chih Yuan ở tứ kết và trận đấu với Ma Lin ở bán kết sẽ thấy rõ 2 Wang Liqin chứ ko phải một...
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nhật và TQ đang chứng tỏ sức mạnh tại TTF World Junior Championships tổ chức ở Cairo. Trong khi hai đội nữ này dễ dàng vào bán kết thì trận chung kết là cuộc tái ngộ của năm ngoái. TQ với Jiang Haiyang, Xu Ke, Wu Hao đã đánh bại Nga 3-0 (Jiang Haiyang cũng cầm vợt dọc và lối đánh khá giống đàn anh Wang Hao dù quả trái còn lâu mới so được, năm ngoái em coi chú này đánh với Xu Xin tại U 17 challenge cũng không thấy hay lắm). Nhật vất vả hơn do đối thủ Đức cũng rắn hơn. Ruwen Filus thua Taku Takikawa 1-3, Dimitrij Ovtcharov thắng Kenta Matsudaira (mới có 15 và được đánh giá rất cao, theo nhận định chung nếu có môi trường tốt thì đội Nhật trong tương lai với Takikawa, Kishikawa, Mizutani, Matsudaira có thể là một thế lực mới của bóng bàn thế giới) 3-1. Hidetoshi Oya cho Steffen Mengel đi nhanh 3-0, liền đó Taku Takikawa thắng nốt Dimitrij Ovtcharov 3-2.
  6. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    TQ đã đòi lại món nợ trước Nhật tại CK đồng đội trẻ thế giới khi Xu Ke lần lượt đánh bại cả Takikawa và Matsudaira mang về chiến thắng 3-1 (Wu Hao thắng Takikawa và Jiang Haiyang thua Oya), nữ TQ cũng thắng Nhật 3-1 để lấy ngôi vô địch.
    Tuy nhiên sang giải đơn, trong khi các cây vợt Nhật ung dung lọt qua vòng loại thì TQ lại gặp bất lợi, có lẽ dốc sức quá nhiều cho giải đồng đội nên Wu Hao thua Artem Utochkin 1-3, Jiang Haiyang thua Vincent Baubet còn Xu Ruifeng thua Stanislav Golovanov. Chỉ có Xu Ke vẫn thắng liên tục hai trận.
    * Một loạt các cao thủ đã bước vào Protour Gand Finals (PGF) tại HK. Và không có nhiều bất ngờ xảy ra. Cả 5 cây vợt China đều chiến thắng , Ma Lin thắng Schlager 4-2, Wang Hao thắng Gardos 4-1, Hou Yingchao thắng Korbel 4-1, chỉ có Chen Qi và Wang Liqin là khá vất vả vì phải qua đủ 7 séc mới có được chiến thắng. Wang thắng đối thủ rất rắn Li Ching 4-3, và Chen Qi cũng phải toát mồ hôi hột mới thắng được Joo Se Hyuk. Boll thắng Chen Weixing 4-0.
    Như vậy hầu như các cây vợt mạnh đều chiến thắng, vòng tứ kết có hai cuộc đấu nội bộ của người TQ (Chen Qi gặp Hou--> quá là có duyên với các tay vợt cắt thủ, và Wang Liqin gặp Wang Hao), Boll sẽ gặp Oh Sang Eun trong lúc có lẽ Samsonov sẽ dừng bước vì đối thủ là Ma Lin (Sam rất kỵ giơ, hay thua). Dự đoán: Boll, Wang Liqin, Chen Qi và Ma Lin sẽ vào BK.
  7. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    PGF kết thúc và cũng không có gì ngạc nhiên khi người TQ lấy toàn bộ các danh hiệu (trừ U 21). Sau khi vượt qua Wang Liqin tại tứ kết, Wang Hao không gặp phải kháng cự nào từ Hou Yingchao (thắng Chen Qi 4-2), Ma Lin thì thắng Samsonov tại tứ kết nhưng thua Oh Sang Eun 3-4 (Oh thắng Boll ở TK). Và Wang Hao lại thắng ở CK 4-2 như lời khẳng định anh ta đang là cây vợt nam số 1 thế giới trong thời điểm hiện tại. Giải nữ thì dĩ nhiên người thắng là Zhang Yining, Li Xiaoxia chơi tuyệt vời nhưng cuối cùng đành thua 3-4. Chen Qi- Ma Lin lại thua ở CK nhưng không thua đôi Ko Lai Chak-Li Ching như ở Doha mà thua Ma Long-Hao Shuai 3-4. Còn đôi nữ vẫn Wang Nan và Zhang vô địch. Chán.
    Giải trẻ ở Cairo đỡ nhàm hơn, nữ TQ vô địch luôn giải đơn khi Feng Yalan thắng người đồng đội Wen Jia. Đơn nam thì cây vợt 14 tuổi Xu Ke tranh với 15 tuổi Matsudaira và Matsudaira thắng 4-3.
  8. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Wang Hao lại vô địch..team Trung Quốc dường như sắp đặt để Wang Lq thua Wang Hao và Ma Lin thua trước Oh Sang Eun...và để Wang Hao dễ dàng vượt wa Oh Sang Eun trong trận chung kết....phải khẳng định rằng ở giải nam Truong Quốc là thống trị,chỉ riêng năm ngoái có thêm một người nữa là Timo Boll.Các tay vợt Hàn Quốc ko cạnh tranh nổi....Thế là lại khổ cho ông Timo Boll rồi,sắp rớt xuống hạng 4 ,thế là thứ tự hạt giống thay đổi,trầy da tróc vảy mới vào được sâu...
  9. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tournament of champions tổ hcức tại Changsha, TQ là giải đấu lớn cuối cùng của bóng bàn thế giưói năm 2006. Thi đấu trên sân nhà, khôngcó gì khó hiểu khi các cây vợt trung quốc làm mưa làm gió. Zhang Yining khiến tất cả phải tròn mắt khi cho thấy chính cô chứ không phải ai khác đang là nữ hoàng của làng banh nhựa. Thắng Wang Nan 4-0 (11-9, 11-7, 11-8, 11-4), cô trở thành nhà vô địch thuyết phục và giữ hầu như toàn bộ các danh hiệu lớn của ITTF.
    Giải nam mới đi đến vòng bán kết, Ryu Seung Min thua Samsonov 2-4 (17-15, 4-11, 11-6, 8-11,10-12, 13-15); Joo Se Huyk thua Ma Lin 5-11, 11-8, 3-11, 2-11,7-11; Boll thua Wang Hao 11-7, 5-11, 7-11, 6-11,6-11 (có vẻ chú Boll này sắp bị Hao qua mặt đến nơi), nối gót Boll, Schlager thua Wang Liqin 1-5, 6-11, 7-11, 6-11,8-11. Vòng bán kết Ma Lin gặp Samsonov và Hao gặp Liqin. Hiện nay Ma Lin đang dẫn Sam 3-1 và có lẽ săp thắng luôn séc thứ 4 để vào chung kết. Quá nhàm khi các cây vợt China làm vua
  10. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Sam thua rồi 1-4 (8-11, 11-13, 12-10, 9-11, 7-11), tên béo Ma lin lịa thắng

Chia sẻ trang này