1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức các giải bóng đá ( ưu tiên giải Anh và Ý )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Slash, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    phút 65,tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về Man,Fergie quyết định thay Ronaldo=Giggs,Scholes=.hì,quên mất rồi
    Man đá có khởi sắc hơ,2 bàn trong 20'',liệu Man có làm đc kô?



    I am who I am
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Arsenal 2-0 he he he
    Man thắng mỗi 1-0 rẻ tiền
    hoan hô Arsenal
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    1 bàn thắng trên sân nhà trước Wolves.liệu có quá thất vọng kô Man? fần anò tôi hơi thất vọng bởi các tân binh mới đã có 1 màn trình diễn hơi tệ,nhât là Ronaldo,sau trận mở đầu thật tưng bừng,thì trong chưa đầy 2 trận sau,anh dường như đã bị đội bạn bắt bài,các đường lên bóng vẫn lắt léo những kô còn gây được nguy hiểm nữa,có lẽ anh (= tuổi mình mà anh gì) còn quá trẻ để có thể thích nghi nhanh dược Kleberson đá kô đến nỗi nào,nhưng ng` ta chưa thấy được hình ảnh của anh hôi` WC (world cup,đừng hiểu nhầm),
    Djemba vẫn xông xáo mạnh mẽ như thường,nhưng còn lâu anh mới = được Keanu thời đỉnh cao
    Dẫu sao,các tân binh của Man vẫn còn rất nh` thời gian để chứng tỏ mình,họ chưa có thật nhiều thời gian để thích nghi với môi trg` bóng đá mới,đb là với một đội bóng lớn như Man_luôn luôn đòi hỏi các cầu thủ một sự nỗ lưc lớn nhất
    Man đã thắng,cho dù chỉ 1 bàn,thế là có thể chấp nhận được
    Chúc mừng Man,chỉ tiếc 1 điều,Rud đã chấm dứt chuỗi 12 trận ghi bàn liên tục ở trận đấu này,nhầt là lại trước WOlves

    <P>

    </P>
    <P><STRONG>I am who I am</FONT></STRONG></P>
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 28/08/2003
  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, với hai bàn thắng ghi được trong hiệp hai, đội bóng thành London đã giành thắng lợi 2-0 khi tiếp Aston Villa, và vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Còn MU thiếu chút nữa đã phải trả giá vì coi thường tân binh Wolverhampton: chỉ thắng sát nút 1-0, và xếp sau Arsenal vì kém hiệu số bàn thắng bại.
    Arsenal xuất phát với đội hình mạnh nhất, như khi đã đại thắng Middlesbrough cuối tuần qua. Và họ nhanh chóng tạo được thế áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, với những đợt tấn công nhanh và đậm chất kỹ thuật. Chỉ trong gần 20 phút đầu, đội quân của HLV Wenger đã tạo được không dưới 3 cơ hội ngon ăn, nhưng Henry hai lần không thắng nổi thủ thành Sorensen. Còn Ljungberg dứt điểm chệch đích sau khi phối hợp đẹp mắt với Henry. Cuối hiệp một, Aston Villa chơi cố gắng hơn và giảm dần được sức ép mà đội chủ nhà tạo ra.
    Sau giờ nghỉ giải lao, Arsenal tăng tốc, và phá thế quân bình ở phút 57. Sau quả phạt góc của Pires, hậu vệ Samuel của đội khách đánh đầu phá bóng vào đúng vị trí của Sol Campbell, tạo điều kiện thuận lợi cho trung vệ đội tuyển Anh kết thúc chuẩn xác. Aston Villa cũng tạo được cơ hội chọc thủng lưới của "những chàng pháo thủ", nhưng đành trắng tay vì khả năng dứt điểm kém. Không những thế, họ còn nhận bàn thua thứ hai ở phút đá bù giờ. Henry sút tung lưới Wolverhampton từ góc hẹp sau khi nhận bóng từ chân Dennis Bergkamp, ấn định kết quả 2-0 cho Arsenal. Với thắng lợi này, Arsenal có 9 điểm sau 3 trận.
    Cũng trong đêm qua, do chỉ phải tiếp đội bóng đứng cuối bảng Wolverhampton (Wolves), MU đã để một số trụ cột như Giggs, Scholes, Butt nghỉ ngơi. Nhờ đó, các tân binh C. Ronaldo, Kleberson lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát. Với dàn cầu thủ không phải là mạnh nhất, đội quân của HLV Ferguson vẫn dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ 3, Solskjaer sút bóng buộc thủ môn Oakes phải vất vả cản phá, và nếu Nistelrooy băng vào nhanh hơn thì anh đã có thể kết thúc bồi. Nhưng MU cũng chỉ phải đợi bàn phá thế quân bình thêm 7 phút. Đón quả phạt góc từ bên cánh phải của Forlan, hậu vệ O''Shea đánh đầu căng và chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
    Sau bàn dẫn trước, MU tiếp tục chơi trên chân, nhưng không thành công trong những đường bóng quyết định. Không những vậy, thiếu chút nữa họ còn chịu thủng lưới ở phút 37. Đội trưởng Roy Keane để Camara qua mặt. Tiền đạo người Senegal đối mặt với thủ thành Howard, nhưng sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Sang hiệp hai, MU tiếp tục chơi dưới phong độ, dù tung vào sân hai hảo thủ từ phút 66: Ryan Giggs và Paul Scholes thế chỗ của Kleberson và C. Ronaldo. Nhưng "những con sói" Wolverhampton cũng không thể tìm được đường vào cầu môn đội chủ nhà.
    Chỉ thắng 1-0, MU đành đứng sau Arsenal. Hai đội cùng có 9 điểm sau 3 trận, nhưng MU kém hiệu số bàn thắng bại (6-7). Portsmouth và Manchester City đứng thứ 3 và 4 (cùng có 7 điểm). Chelsea đứng thứ 5 với 6 điểm, nhưng chưa thi đấu vòng 3 vì còn bận dự vòng sơ loại Champions League.
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng KLC copy ở đâu sang đấy? vnexpress hả
    bọn Ars rủa vật,mãi fut'' 90 mới ghi thêm bàn thứ 2,cả trận chảy vảy mãi mới ghi đc bàn==>kém MU xa



    I am who I am
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Man đang đá với Southamton
    Đội hình Man kô có Scholes,Solskjer,Kleberson đc ra sân ngay từ đầu
    Có vẻ Man thiếu 1 thủ lĩnh từ giữa sân,các fa tấn công kô đc sắc bén,roykean vẫn chơi hay,nhưng do lui` sâu (hậu vệ) nên anh kô fát huy dc hết khả năng tấn công và kiến thiết
    cầu thủ xuất sắc nhất của Man từ dâud trận là thủ môn Tim Howard,chỉ có 1 từ để nói về anh : Vãi lúa luôn




    I am who I am
  7. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Phút thứ 90 Man bị dẫn trước 1-0,Sao mà kém thế kô biết,vài phút nữa thôi là ARS đá rồi,đá trên sân Man city có lẽ sẽ khó khăn đây
    Cố lên Arsenal
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    ManCity - Arsenal : 1-2 ( với 3 bàn của Lauren ,Wiltord và Ljungberg )
    Một trận đấu khó khăn của Arsenal. Xem trận này mà y như trận gặp Blackburn năm ngoái, bố Lauren làm 1 phát y như Edu (nhưng có lẽ còn đẹp hơn). Trận này ManCity cũng phòng thủ ghê quá, chả chịu lên. Thế mà Arsenal ta vẫn thắng, thậm chí ghi đến 3 bàn.
    Tình hình này hoàn toàn có thể tin tưởng vào Lehmann. Bắt rất hay, chỉ tội mỗi cái là phát bóng tệ quá, bị đối phương áp vào là đá lung tung. Hy vọng sau này sẽ cải thiện lên. Còn cả Toure nữa, nói chung là khá xuất sắc, mong sao cứ cái đà này mà tiến.
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


Chia sẻ trang này