1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức , các sự kiện

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 16/10/2003 . trên VTV3 có tường thuật các trận chung kết giải Taekwondo quốc tế lần 10 vào lúc 13h . Huynh đệ nào ở Vn , rảnh rỗi , hứng thú thì xem nhé

    Lonelymanus
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là lịch và địa điểm thi đấu một số bộ môn võ thuật trong Seagames 22nd
    Quyền anh
    Thời gian: từ ngày 03 đến 10 - 12 - 2003
    Địa điểm: nhà thi đấu Phan Đình Phùng - Tp.HCM
    Đấu kiếm
    Thời gian: từ ngày 09 đến 13 - 12 - 2003
    Địa điểm: Nhà thi đấu Cầu giấy - Hà Nội
    Judo
    Thời gian: từ ngày 06 đến 8 - 12 - 2003
    Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng - Tp.HCM
    Karatedo
    Thời gian: từ ngày 05 đến 8 - 12 - 2003
    Địa điểm: Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức - Hà Nội
    Pencak Silat
    Thời gian: từ ngày 5 đến 12 - 12 - 2003
    Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Đại học An ninh - Hà Nội
    Teakwondo
    Thời gian: từ ngày 9 đến 13 - 12 - 2003
    Địa điểm: nhà thi đấu Phú Thọ - Tp. HCM
    Vật
    Thời gian: từ ngày 6 đến 12 - 12 - 2003
    Địa điểm: nhà thi đấu Hà Tây

    Wushu
    Thời gian: từ ngày 6 đến 12 - 12 - 2003
    Địa điểm: nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức - Hà Nội

    Lonelymanus
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    - Tin hottest nhất thì chiều nay tại 218A Pasteur , Q.3 , Saigon sẽ có buổi offline của box Võ Thuật
    - Chiều mai 11/1/2004 vào lúc 17h tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên TP.HCM , Hội võ thuật cổ truyền tổ chức tổng kết năm 2003 , sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn .
    - Theo tin chưa chính thức nhưng rất có thể thì năm 2004 này , một phái đoàn Thiếu Lâm Trung Quốc sẽ sang Việt Nam biểu diễn ... chắc cũng như đợt 2002 , có các tiết mục nội công , khí công đặc sắc ...

    Lonelymanus
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Giải vô địch Wushu toàn quốc lần thứ 10
    Giải vô địch Wushu toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/3, tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 240 vận động viên thuộc 25 tỉnh, thành phố và ngành trong toàn quốc. Các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung Taolu và Tán thủ. Giải được tổ chức nhằm tuyển chọn vận động viên trẻ bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Ban tổ chức đã mời thêm một số quan chức và trọng tài wushu quốc tế làm quan sát viên, đóng góp ý kiến trong việc tuyển chọn các vận động viên trẻ./.
  5. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Johnny Trí Nguyễn - diễn viên thế thân người Việt ở Hollywood
    Từng là VĐV wushu của đội tuyển Mỹ, hiện Johnny Trí Nguyễn đang là một stunt man (người đóng thế thân) trong nhiều phim nổi tiếng của Hollywood. Anh có cuộc trò chuyện qua internet.
    Johnny Trí Nguyễn (giữa) với các diễn viên chính
    trong phim Ella Enchanted.
    * Johnny Trí có thể kể về một chút tuổi thơ của mình?

    - Em sinh năm 1974 ở Bình Dương, nhưng chỉ còn nhớ là hồi nhỏ từng tắm mưa, nặn đất sét ở Trung An (gần Mỹ Tho) và ăn bột chiên, đốt pháo ở Sài Gòn. Em sang Mỹ năm lên 9.
    * Trí học võ từ khi nào? Nghề nghiệp chính hiện nay?
    - Em bắt đầu học võ lúc 11, 12 tuổi, học từ Liên Phong quyền, Aikido, Hồng Gia cho đến Thái Cực quyền, nhưng gần 10 năm qua chỉ chú trọng đến wushu và đã hai lần được chọn vào đội tuyển wushu Mỹ dự thi giải thế giới. Gần đây, em quyết định không theo đuổi ngành ca hát nữa, dành thời gian cho điện ảnh. Nghề đóng thế thân vẫn là chuyện "cơm cháo".
    * Trí có biết Việt Nam mình rất có tiếng về wushu ở Đông-Nam Á không?
    - Dạ biết, họ chơi hay lắm, đặc biệt là các cô gái. Em đã gặp đội tuyển wushu Việt Nam khi cùng dự giải thế giới tại Rome (Italy) năm 1997. Em đã trở thành phiên dịch bất đắc dĩ khi đi shoping cùng đoàn sau khi thi. Em lại tái ngộ với đoàn ở giải thế giới tiếp theo năm 1999 tại Hồng Công. Năm 2000 em về Việt Nam, lại gặp nhau ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
    * Những phim nổi tiếng của Mỹ mà Johnny Trí đã đóng thế vai?
    - Em đóng trong nhiều phim. Trong phim Spider man (Người nhện) 1, em đóng thế nhân vật Green Goblin ở hai trận đánh giữa người nhện và Goblin. Còn trong Cradle 2 the grave , em đóng vai sát thủ (hitman), cảnh đụng xe đã để lại cho em một vết sẹo, và đóng một màn đánh nhau với Lý Liên Kiệt (nói đúng hơn là bị anh ấy đánh cho te tua !).
    Trong Spider man 2, em là một trong bốn người thế thân cho người nhện. Em thường "thế thân" ở những cảnh đánh đấm. Gọi là "thế thân" cũng không chính xác lắm vì Tobey Maguire ghét mặc bộ đồ trong cảnh này. Qua bộ phim, em có dịp cộng tác với Dion Lam (người Hồng Công, chuyên gia biên đạo phim hành động, người đã cộng tác với các phim Matrix). Đây là phim nhiều thử thách, em phải mất hai tháng luyện tập cảnh đánh nhau trên dây. Ngày nào đi làm cũng có thể bị gãy xương như chơi. Chuyện gì đến sẽ phải đến, có một ngày sau khi diễn xuất hơn chục lần đu dây, em đã quá đà bị va vào một thanh sắt ở phim trường, tòng teng ba mươi mấy feet trên cao, thấy máu thấm ra mặt nạ nhỏ xuống đất. Bạn em chở đi nhà thương may bảy mũi, bữa sau... lại đi làm tiếp.
    * Đã có vai thế thân nào làm cho Johnny Trí sợ chưa?
    - Bất cứ vai thế thân nào cũng gắn liền với sự thương tổn cơ thể, có khi mất mạng. Em chỉ bị ám ảnh khi đóng trong Thời Hùng Vương 18 (do cộng đồng người Việt ở Mỹ thực hiện). Em đóng cảnh rơi từ mái nhà trên (tầng 26) xuống mái nhà dưới (tầng 2) rồi tiếp đất. Lần diễn đầu tiên em đứng lên quá sớm, đạo diễn bắt làm lại và em bị "đo ván" ở lần thứ hai.
    * Lương diễn viên thế thân như thế nào? Vấn đề an toàn và bảo hiểm có được coi trọng?
    - Lương của diễn viên thế thân khá lắm, cao hơn diễn viên phụ. Khó nói chính xác là bao nhiêu vì khi phim tiếp tục phát hành DVD, chiếu trên TV, họ sẽ gửi thêm tiền (residual), có phim được truy lĩnh như thế nhiều gấp hai - ba lần lương chính. An toàn là vấn đề hàng đầu, bảo hiểm đầy đủ, nhưng nếu 100% an toàn thì ai cần "stunt man" nữa?
    * Em có ước mơ sẽ trở thành diễn viên chính trong các phim hành động của Hollywood?
    - Tại sao không?
    HẢI NINH thực hiện
    (Thanh niên)

  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thái Cực Quyền Whusu - đó là tên một bộ môn thể dục thể thao mới mà câu lạc bộ Võ Thuật Nhà Văn Hóa Thanh Niên TP.HCM đã đưa vào hoạt động từ 15/3/2004 . Đây là bộ môn võ thuật mang tính chất dưỡng sinh dành cho mọi lứa tuổi , đặc biệt cần thiết cho giới trẻ trong các thành phố với các tiết học bắt đầu từ 6h sáng các buổi thứ hai , tư , sáu - những buổi vận động cơ thể cần thiết trước khi bước vào trường lớp , công sở mỗi ngày . Thú vị hơn , khóa đầu tiên của bộ môn này tại đây (số 4 Phạm Ngọc Thạch , Q.1 , TP.HCM) sẽ hoàn toàn miễn phí (ghi danh trực tiếp tại lớp học hợac Phòng thể dục thể thao nhà văn hóa - trong giờ hành chính) .

    Lonelymanus
  7. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Viếng mộ võ sĩ Trần Thanh Ngời


    Trước mộ võ sĩ Trần Thanh Ngời
    Gần một năm trước đây, niềm hy vọng vàng của Judo Việt Nam, cố võ sĩ Trần Thanh Ngời đã qua đời sau một chấn thương rất nặng khi tập luyện chuẩn bị cho trận đánh lớn của Thể thao VN (TTVN): SEA Games 22.
    Sự ra đi của Ngời đã để lại bao xót thương cho gia đình, bạn bè, người thân và các võ sư, HLV, đồng đội môn Judo và ngành Thể thao VN.

    Để tưởng nhớ đến một võ sĩ đã hy sinh mồ hôi, máu và cả chính cuộc đời của mình vì vinh quang của Tổ quốc, BTC giải Judo Cúp các CLB mạnh toàn quốc năm 2004 đã quyết định đưa ngay giải đấu cấp toàn quốc đầu tiên trong năm về Đồng Tháp, quê hương của Ngời để các võ sư, trọng tài, HLV và các đồng môn có dịp tụ họp về thăm Ngời.

    Sau khi kết thúc giải vào tối 18/3, sáng 19/3, đại diện Liên đoàn Judo Việt Nam, đại diện bộ môn Judo - Ủy ban TDTT, lãnh đạo Sở TDTT tỉnh Đồng Tháp cùng với BTC giải, ban trọng tài cũng như đông đảo các em VĐV đã đến thăm mộ để thắp nén nhang tưởng nhớ cố võ sĩ Judo Trần Thanh Ngời.



    Con đường dẫn vào nhà Ngời giờ đây đã khác hơn trước nhiều khi được lót các tấm đan dọc từ ngoài hẻm vào, dễ đi hơn rất nhiều so với ngày Ngời ?otrở về?, lầy lội và nhỏ hẹp khó đi.
    Từ ngày Ngời mất, căn nhà mới xây vắng hẳn bóng người, chỉ còn bố mẹ của Ngời, các chị em đã xa nhà đi làm và đi học, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Vẫn trên khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy nghị lực, bác Thanh Sơn, bố của Ngời xúc động đón đoàn trong đôi mắt ngấn đầy nước.
    Nhưng mẹ của Ngời vẫn không ngăn nổi nước mắt thương con của người phụ nữ VN. Bà lụi hụi lo trà nước sau bếp cho khách nghỉ ngơi. Mấy hôm trước, bác Sơn đã theo dõi không sót buổi thi đấu nào của giải tại NTĐ đa năng Đồng Tháp, và có lẽ trong thâm tâm, ông ước gì vẫn còn được thấy hình ảnh người con trai của mình tung hoành trên thảm đấu như ngày nào.
    Trong phòng khách, bên cạnh bàn thờ tổ, tủ kính đặt di ảnh của Ngời vẫn còn đó những kỷ vật lúc Ngời còn sống: thẻ VĐV, gần 20 tấm huy hương từ cấp tỉnh, toàn quốc đến tấm huy chương vàng quốc tế HTV; những bức hình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu được các anh em phóng viên tặng lại gia đình; bộ quần áo lúc còn thi đấu và vài đôi giày lúc tập luyện...
    Bên cạnh tủ, một bức điếu văn 1mx0,5m bằng nhựa của một người hâm mộ phương xa gửi qua đường bưu điện đã làm những người có mặt trong chuyến viếng thăm không khỏi xúc động khi đọc được những dòng chữ vàng được khắc một cách nắn nót: ?oTừ nay vĩnh biệt Thanh Ngời. Tiễn đưa bạn đến chốn nghỉ ngơi. Mang đến vinh quang cho Tổ quốc. Đem về danh dự với cuộc đời. Sa Đéc bùi ngùi vầng mây án. Việt Nam thương tiếc ánh sao rơi. Trên bục đăng quang xin phó thác. Để lại huy chương mãi sáng ngời?.
    Ra mộ Ngời phía sau nhà để thắp nén nhang, vẫn còn đó những vòng hoa cườm, những lá cờ đỏ sao vàng được các bạn cắm xung quanh, tất cả vẫn chưa bị dấu vết của thời gian xóa mờ. Có lẽ, ở nơi chín suối, Thanh Ngời sẽ rất vui và ấm lòng!
    Phía trước nhà, những cây xoài bị cứa nhiều vết trên thân, bất chợt tôi liên tưởng đến sự hy sinh của Ngời, sự mất mát của gia đình nhưng nó là một phần cho sự thăng hoa của nền thể thao nước nhà. Trước khi ra về, một vài em võ sinh hái một ít xoài làm kỷ niệm, mẹ của Ngời khi ra tiễn chúng tôi đã nói rằng:?oNếu Ngời còn sống, chắc chắn nó sẽ hái nhiều hơn thế nữa để làm quà cho các bạn!?.
    Thời gian đã qua không bao giờ trở lại, những gì đã qua với Ngời vẫn sẽ mãi là những kỷ niệm, nhớ thương và tiếc nuối của gia đình anh, của người thân, bạn bè và của dân tộc Việt Nam cho một tài năng đang vào độ chín. Chúng tôi tạm biệt Ngời, tạm biệt một người con dũng cảm!.
    Hà Trần
    Thanh Niên

  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tuyển dụng đặc cách 11 VĐV, HLV xuất sắc vào bên chế nhà nước
    (KT&ĐT) 11 VĐV, HLV có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian vừa qua, nhất là tại SEA Games 22, đã chính thức được tuyển thẳng vào biên chế nhà nước ngành thể thao của Hà Nội. Đây là đợt tuyển dụng đặc cách đầu tiên sau hơn 4 năm Sở TDTT Hà Nội đề nghị. Trong số những người được tuyển đặc cách vào biên chế Nhà nước lần này có các VĐV nổi tiếng như Nguyễn thuý Hiền, Nguyễn Phương Lan (wushu), Vũ Bích Hường (điền kinh), Ngô Thu Thuỷ (bóng bàn), Nguyễn Tấn Nam, Trịnh Quốc Việt (bắn súng)?


    Được duckhang sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 28/03/2004

Chia sẻ trang này