1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Paul McCartney từng dùng heroine

    Huyền thoại âm nhạc tiết lộ, anh đã "dính" với nàng tiên nâu từ thời còn là một thành viên của Tứ quái. Ca sĩ đã phải viện đến cocaine khi thực hiện album "Sergeant Pepper". Tuy nhiên, may mắn là anh đã không bị biến thành nô lệ của chất trắng.
    Paul thừa nhận: "Tôi dùng cocaine chừng một năm, và phải uống một thứ thảo mộc gì đó để cân bằng. Nhưng không vì thế mà tôi mất lý trí. Ban đầu, khi có người mời dùng thử, tôi cũng cảm thấy hưng phấn và tinh thần được kích thích. Nhưng khi đã dấn sâu hơn, tôi mới tỉnh ngộ. Tôi không thích cái ý nghĩ rồi thì những thứ này sẽ đưa mình xuống địa ngục. Từ bé, tôi đã học được cách sống nghiêm túc và điều độ".
    Trả lời về quan hệ bất hoà của anh với John Lennon, Paul buồn rầu nói: ?oVấn đề là chúng tôi khác biệt về tính cách, nhưng không đến nỗi như mặt trăng mặt trời như mọi người vẫn nghĩ. Linda, vợ cũ của tôi từng nói, John và tôi như hình chiếu của nhau. Khi chúng tôi cùng sáng tác, hay nhìn nhau thì rõ ràng hai người là bản sao. Bề ngoài, anh ấy có vẻ cứng rắn, khó tính, đôi khi hơi dữ tợn, nhưng thực chất, John có phần uỷ mị, bấp bênh. Nhìn chung là chúng tôi có thể cân bằng cho nhau?.

    Tin từ Vn Express
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Paul McCartney từng dùng heroine

    Huyền thoại âm nhạc tiết lộ, anh đã "dính" với nàng tiên nâu từ thời còn là một thành viên của Tứ quái. Ca sĩ đã phải viện đến cocaine khi thực hiện album "Sergeant Pepper". Tuy nhiên, may mắn là anh đã không bị biến thành nô lệ của chất trắng.
    Paul thừa nhận: "Tôi dùng cocaine chừng một năm, và phải uống một thứ thảo mộc gì đó để cân bằng. Nhưng không vì thế mà tôi mất lý trí. Ban đầu, khi có người mời dùng thử, tôi cũng cảm thấy hưng phấn và tinh thần được kích thích. Nhưng khi đã dấn sâu hơn, tôi mới tỉnh ngộ. Tôi không thích cái ý nghĩ rồi thì những thứ này sẽ đưa mình xuống địa ngục. Từ bé, tôi đã học được cách sống nghiêm túc và điều độ".
    Trả lời về quan hệ bất hoà của anh với John Lennon, Paul buồn rầu nói: ?oVấn đề là chúng tôi khác biệt về tính cách, nhưng không đến nỗi như mặt trăng mặt trời như mọi người vẫn nghĩ. Linda, vợ cũ của tôi từng nói, John và tôi như hình chiếu của nhau. Khi chúng tôi cùng sáng tác, hay nhìn nhau thì rõ ràng hai người là bản sao. Bề ngoài, anh ấy có vẻ cứng rắn, khó tính, đôi khi hơi dữ tợn, nhưng thực chất, John có phần uỷ mị, bấp bênh. Nhìn chung là chúng tôi có thể cân bằng cho nhau?.

    Tin từ Vn Express
  3. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lucy in the sky with diamonds hiển nhiên là nói về ma túy​
    Đấy là một trong những câu phát biểu ?okinh khủng? của Paul với tạp chí Uncut vào ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua.
    Trong bài phỏng vấn này , Paul đã nói thẳng thắn về tình bạn của ông với John Lennon, về những ngày đen tối ông phải chịu sau sự tan vỡ của The Beatles.
    Đầu tiên về tour diễn hiện nay, ông nói ?oĐiều làm tôi ngạc nhiên trong những tour diễn gần đây là nó rất hoành tráng. Tôi đã từng đến thành phố Mexico , khán giả ở đó hét to hơn cả những biểu diễn của The Beatles. Tôi hát Hello Goodbye và họ gào rú đến nỗi tôi cũng chẳng nghe mình hát gì nữa?.
    Nhưng ông vẫn biết những bài hát mình và John Lennon cùng viết mới là những tác phẩm được yêu thích nhất.
    ?oNgày ngày , tôi thức dậy và phải luôn tự nhắc nhở mình rằng tôi đã từng viết bài hát với John Lennon.Thật là kỳ quái rằng anh ấy vẫn là một phần cuộc đời tôi cho đến bây giờ.
    Hình dung tôi có dễ chịu không khi mắc kẹt trong một bài hát và phải đưa nó cho John để hoàn thiện? Có phải tôi đã để mất nó? Đúng đấy.?
    ?oTrong những năm tôi viết nhạc với John, tôi không thể nhớ được những thời điểm chúng tôi bật ra được một bài hát.Cuối cùng thì chúng tôi viết ít nhất một lần mỗi ngày. Nó đều xảy ra ở những nơi bất ngờ.?
    ?oChúng tôi trốn học và viết những bài hát tại nhà tôi. Bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và kết thúc lúc 5 giờ, Sau đó chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ trước khi bố tôi trở về.
    Chúng tôi viết rất nhiều thứ. Chúng tôi cho trà Twinings vào một cái ống , hút và viết bài hát. Không phải lúc nào cũng tốt nhưng luôn nghĩ ra được một cái gì đó.
    Chúng tôi có cách nhìn chung , ít nhất là trong những ngày ấy. Điều đặc biệt là John và tôi rất khác nhau- nhưng chúng tôi lại chẳng khác nhau tí nào.
    Linda đã từng nói tôi và John như hình chiếu trong gương của nhau. Rõ ràng cái cách chúng tôi cùng viết, cùng hướng về nhau , cùng nhìn nhau thật không khác gì trong gương cả.?
    ?oBề ngoài, tôi có vẻ rất dễ dãi, xuề xoà nhưng có lúc tôi cũng là một người khó tính trong bộ đôi viết nhạc này.John luôn để tôi diễn cái vai ấy bởi vì nó có thể làm cho anh ấy không bị ghét và gặp nguy hiểm.
    Bề ngoài , anh ấy thật nghiêm khắc nhưng hóm hỉnh, đôi lúc hơi dữ nhưng thật ra anh ấy rất nhẹ nhàng, khá yếu đuối cần người che chở.
    John không vững chắc lắm . Anh ấy như vậy là do sự giáo dục từ nhỏ khi mà bố anh ấy bỏ nhà khi John mới 5 tuổi.
    Vậy là, chúng tôi đều mất mẹ , nên chúng tôi rất dễ đồng cảm. Cuối cùng , chúng tôi lập thành một nhóm như vậy.?
    Sau khi phát hành Album With The Beatles năm 1963, họ đã bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới.
    Trước khi tan rã năm 1970, họ đã phát hành những Album đầy sáng tạo như Rubber Soul, Revolver Sgt Pepper. Trong những ngày đầu , Elvis là nguồn cảm hứng của họ, nhưng khi sự nghiệp của ông vua này ngừng lại, ma túy là một nguồn cảm hứng mới.
    ?oQuân đội đã phá hỏng Elvis.Anh ấy là một kẻ nổi loạn mà tất cả chúng ta đều thích. Thế mà họ đã cắt tóc Elvis và anh ta phải gọi mọi người là ?osir?, và anh không bao giờ trở lại như ngày xưa nữa.?
    ?oCũng giống như cái cách mọi người dùng ma túy, chúng tôi cũng không khác gì , nhưng lúc đó tôi rất hay làm hỏng những bản nhạc . Những bản nhạc tử tế chỉ đến khi chúng tôi còn tỉnh táo.
    Đến Pepper chúng tôi mới mang cái thứ đó vào studio. Trong những Album trước , chúng tôi cũng đã sử dụng nó và nó cũng có ảnh hưởng đến các bài hát.
    Ví dụ như Got to get you into my life hay Day tripper là về LSD , nhưng mọi người lúc đó đâu có biết. Lucy in the sky , đó là sự hiển nhiên không dễ chịu gì dù John đã không công nhận điều đó.
    Một vài tác phẩm khác cũng mang hơi hướng của ma tuý, chẳng khó khăn gì khi nhận ra sự ảnh hưởng của ma túy đến âm nhạc của The Beatles.?
    ?oTôi đã dùng heroin một lần , lúc đó tôi không biết tôi đã dùng cái gì. Tôi chỉ được đưa mộ thứ gì đó, hút nó rồi mới biết đó là thứ gì. May mắn là nó không ảnh hưởng lắm đến tôi.
    Tôi dùng cocaine khoảng 1 năm trong thời gian làm Sgt Pepper. Nhưng không bao giờ tôi trở nên điên khùng vì nó. Lúc tôi được giới thiệu đến với nó, nó khá tốt, giống như một thứ gì đó mới mẻ và kích động..
    Nhiều khi tôi cũng nghĩ ?oĐó không phải là một ý hay? nhất là khi mình càng ngày càng tiến tới những hậu quả khủng khiếp.?
    Có lẽ điều đáng tiếc nhất là ban nhạc tan rã sau đơn kiện của Paul vào cuối thập niên 60.
    ?oĐúng là 10 năm địa ngục?, ông nói ?o Chúng tôi đã chia phe phái trong ban nhạc, chia thành 3 ?"1 , họ và tôi. John, Geogre , Ringo đã từng là những người bạn tốt nhất của tôi, Vậy mà, lúc này , họ lại trở thành kẻ thù của tôi.Không thể nói chuyện với họ được nữa. Trong The Beatles, chúng tôi thường đùa:Chúng ta sẽ làm cái quái gì khi tan rã nhỉ??.
    Thế là tan rã rồi. Tôi trở về trang trại tại Scotland , không biết tôi sẽ phải trải qua những điều tồi tệ gì nữa đây
    Tôi thực sự đã nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp âm nhạc. Đó là một khoảng thời gian qúa khó khăn.
    Thật khó khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi uống rất nhiều, suy sụp , lo lắng đến thậm tệ . Nhìn lại , tôi thấy tôi đứng trên sân khấu với sự cô đơn. Bây giờ tôi đã nhận ra. Tôi đã rất buồn khổ , cô đơn trong những năm tháng cuối cùng của The Beatles.?
    Có lẽ chỉ có âm nhạc mới giúp Paul đứng lên. Năm 1971, ông thành lập ban nhạc Wings cùng với người vợ Linda , Denny Laine và Denny Seiwell.
    Mặc dù ban nhạc cũng đã bán được hàng triệu đĩa , nhưng nó không bao giờ có được sự khen ngợi như đối với The Beatles.
    ?oLúc đầu, Wings có vẻ không khá lắm. Cũng có khoảng thời gian Beatles không tốt lắm nhưng nó luôn được giữ kín. Trong khi đó, Wings luôn phải đối đầu với công chúng và đặc biệt là cái bóng quá lớn của Beatles.
    Một điều mà bạn phải nói là tôi đã phát hành một số lượng đáng kinh ngạc Album. Một số đáng lẽ ra tôi không nên phát hành ra. Tôi đồng ý điều đó.
    Có rất nhiều lý do để phát hành đĩa. Đôi khi chỉ là tôi buồn chán và không có gì tốt hơn để làm. Năm 1977, tôi muốn có một bài hát Scotland , vì thế tôi viết Mull of Kintyre. Và những người không thích nó đã chửi thẳng vào mặt tôi.
    Dĩ nhiên nó không hiệu quả lắm khi phát hành trong thời kỳ đỉnh cao của nhạc Punk. Nhưng tôi nên làm gì hơn lúc đó?? Kẹp một cái ghim băng qua mũi và viết những điệu nhạc punk dở hơi à?
    Quan điểm của tôi là : ?oCút đi. Nếu chúng mày nghĩ Mull of Kintyre là crap(hic), chúng mày thử viết một cái gì đó như thế xem nào ??. Tôi đã quá bực khi cứ phải thanh minh cho mình thế rồi.
    Khi còn trong trường, tôi cũng đã không thích làm điều đó. Tôi không bao giờ thích mọi người cứ bảo tôi phải làm gì. Tôi không thích cái kiểu bắt nạt người khác như thế.?
    Wings tan rã năm 1980- năm mà Paul bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Tokyo khi người ta tìm thấy cần sa trong hành lý của ông.
    Ông nhớ lại ?oTôi rời New York và có một loại cỏ rất hay. Một thứ tuyệt vời.
    Chúng tôi bay đến Nhật và tôi biết không thể mang chúng đến đó. Nhưng nó quá hấp dẫn nên không thể vứt vào toilet được, vì thế tôi mang nó theo. Và đúng là không dễ chịu gì khi ở trong một nhà tù tại Nhật.
    Khi mới đến tôi đã nghĩ ?oMột giấc mơ , mình sẽ ra khỏi đây ngay thôi.?Sau đó, lãnh sự sứ quán Anh đến và nói rằng tôi sẽ phải chịu 7 năm lao động cải tạo. Lúc này tôi lo lắng kinh khủng.
    Cô đơn trong 5 ngày trước khi Linda được phép vào thăm tôi và đó là khoảng thời gian duy nhất tôi xa cô ấy.
    Nằm thì chỉ được một tấm đệm nhỏ trên sàn. Tôi phải rửa mặt ở bể chứa nước dội toilet. Sau đó là dùng chung nhà tắm với một kẻ sát nhân. Tôi sợ mình sẽ phải cởi cả quần áo nếu bị ép buộc mất.
    Hai mươi tư năm trôi qua, hình ảnh tội lỗi đó vẫn ám ảnh tôi. Một ngày, tôi đang đi bộ ở Hollywood Hills, một đám trẻ đã chạy qua tôi. Một trong số đó tiến đến tôi và nói ?ohey, Macca, ông đúng là một người đàn ông. Muốn hút cùng chúng tôi chứ?
    Đối với tôi, đó là một lời mỉa mai khi chúng nghĩ tôi sẽ hút với chúng một chút .
    Tôi không điên mà không cảm thấy may mắn. Tôi là một kẻ ngu xuẩn may mắn và mọi thứ đến với tôi đều là những cơ hội tốt.
    Tôi rất may mắn khi cảm thấy yêu đời và có sự nhiệt tình trong công việc như ngày hôm nay?.
    (Dĩ nhiên là cái tên Paul McCartney đã đủ có sức hút với khán giả rồi , có lẽ Paul không cần chơi cái trò tâm sự với báo giới thế này)
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 06/06/2004
  4. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lucy in the sky with diamonds hiển nhiên là nói về ma túy​
    Đấy là một trong những câu phát biểu ?okinh khủng? của Paul với tạp chí Uncut vào ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua.
    Trong bài phỏng vấn này , Paul đã nói thẳng thắn về tình bạn của ông với John Lennon, về những ngày đen tối ông phải chịu sau sự tan vỡ của The Beatles.
    Đầu tiên về tour diễn hiện nay, ông nói ?oĐiều làm tôi ngạc nhiên trong những tour diễn gần đây là nó rất hoành tráng. Tôi đã từng đến thành phố Mexico , khán giả ở đó hét to hơn cả những biểu diễn của The Beatles. Tôi hát Hello Goodbye và họ gào rú đến nỗi tôi cũng chẳng nghe mình hát gì nữa?.
    Nhưng ông vẫn biết những bài hát mình và John Lennon cùng viết mới là những tác phẩm được yêu thích nhất.
    ?oNgày ngày , tôi thức dậy và phải luôn tự nhắc nhở mình rằng tôi đã từng viết bài hát với John Lennon.Thật là kỳ quái rằng anh ấy vẫn là một phần cuộc đời tôi cho đến bây giờ.
    Hình dung tôi có dễ chịu không khi mắc kẹt trong một bài hát và phải đưa nó cho John để hoàn thiện? Có phải tôi đã để mất nó? Đúng đấy.?
    ?oTrong những năm tôi viết nhạc với John, tôi không thể nhớ được những thời điểm chúng tôi bật ra được một bài hát.Cuối cùng thì chúng tôi viết ít nhất một lần mỗi ngày. Nó đều xảy ra ở những nơi bất ngờ.?
    ?oChúng tôi trốn học và viết những bài hát tại nhà tôi. Bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và kết thúc lúc 5 giờ, Sau đó chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ trước khi bố tôi trở về.
    Chúng tôi viết rất nhiều thứ. Chúng tôi cho trà Twinings vào một cái ống , hút và viết bài hát. Không phải lúc nào cũng tốt nhưng luôn nghĩ ra được một cái gì đó.
    Chúng tôi có cách nhìn chung , ít nhất là trong những ngày ấy. Điều đặc biệt là John và tôi rất khác nhau- nhưng chúng tôi lại chẳng khác nhau tí nào.
    Linda đã từng nói tôi và John như hình chiếu trong gương của nhau. Rõ ràng cái cách chúng tôi cùng viết, cùng hướng về nhau , cùng nhìn nhau thật không khác gì trong gương cả.?
    ?oBề ngoài, tôi có vẻ rất dễ dãi, xuề xoà nhưng có lúc tôi cũng là một người khó tính trong bộ đôi viết nhạc này.John luôn để tôi diễn cái vai ấy bởi vì nó có thể làm cho anh ấy không bị ghét và gặp nguy hiểm.
    Bề ngoài , anh ấy thật nghiêm khắc nhưng hóm hỉnh, đôi lúc hơi dữ nhưng thật ra anh ấy rất nhẹ nhàng, khá yếu đuối cần người che chở.
    John không vững chắc lắm . Anh ấy như vậy là do sự giáo dục từ nhỏ khi mà bố anh ấy bỏ nhà khi John mới 5 tuổi.
    Vậy là, chúng tôi đều mất mẹ , nên chúng tôi rất dễ đồng cảm. Cuối cùng , chúng tôi lập thành một nhóm như vậy.?
    Sau khi phát hành Album With The Beatles năm 1963, họ đã bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới.
    Trước khi tan rã năm 1970, họ đã phát hành những Album đầy sáng tạo như Rubber Soul, Revolver Sgt Pepper. Trong những ngày đầu , Elvis là nguồn cảm hứng của họ, nhưng khi sự nghiệp của ông vua này ngừng lại, ma túy là một nguồn cảm hứng mới.
    ?oQuân đội đã phá hỏng Elvis.Anh ấy là một kẻ nổi loạn mà tất cả chúng ta đều thích. Thế mà họ đã cắt tóc Elvis và anh ta phải gọi mọi người là ?osir?, và anh không bao giờ trở lại như ngày xưa nữa.?
    ?oCũng giống như cái cách mọi người dùng ma túy, chúng tôi cũng không khác gì , nhưng lúc đó tôi rất hay làm hỏng những bản nhạc . Những bản nhạc tử tế chỉ đến khi chúng tôi còn tỉnh táo.
    Đến Pepper chúng tôi mới mang cái thứ đó vào studio. Trong những Album trước , chúng tôi cũng đã sử dụng nó và nó cũng có ảnh hưởng đến các bài hát.
    Ví dụ như Got to get you into my life hay Day tripper là về LSD , nhưng mọi người lúc đó đâu có biết. Lucy in the sky , đó là sự hiển nhiên không dễ chịu gì dù John đã không công nhận điều đó.
    Một vài tác phẩm khác cũng mang hơi hướng của ma tuý, chẳng khó khăn gì khi nhận ra sự ảnh hưởng của ma túy đến âm nhạc của The Beatles.?
    ?oTôi đã dùng heroin một lần , lúc đó tôi không biết tôi đã dùng cái gì. Tôi chỉ được đưa mộ thứ gì đó, hút nó rồi mới biết đó là thứ gì. May mắn là nó không ảnh hưởng lắm đến tôi.
    Tôi dùng cocaine khoảng 1 năm trong thời gian làm Sgt Pepper. Nhưng không bao giờ tôi trở nên điên khùng vì nó. Lúc tôi được giới thiệu đến với nó, nó khá tốt, giống như một thứ gì đó mới mẻ và kích động..
    Nhiều khi tôi cũng nghĩ ?oĐó không phải là một ý hay? nhất là khi mình càng ngày càng tiến tới những hậu quả khủng khiếp.?
    Có lẽ điều đáng tiếc nhất là ban nhạc tan rã sau đơn kiện của Paul vào cuối thập niên 60.
    ?oĐúng là 10 năm địa ngục?, ông nói ?o Chúng tôi đã chia phe phái trong ban nhạc, chia thành 3 ?"1 , họ và tôi. John, Geogre , Ringo đã từng là những người bạn tốt nhất của tôi, Vậy mà, lúc này , họ lại trở thành kẻ thù của tôi.Không thể nói chuyện với họ được nữa. Trong The Beatles, chúng tôi thường đùa:Chúng ta sẽ làm cái quái gì khi tan rã nhỉ??.
    Thế là tan rã rồi. Tôi trở về trang trại tại Scotland , không biết tôi sẽ phải trải qua những điều tồi tệ gì nữa đây
    Tôi thực sự đã nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp âm nhạc. Đó là một khoảng thời gian qúa khó khăn.
    Thật khó khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi uống rất nhiều, suy sụp , lo lắng đến thậm tệ . Nhìn lại , tôi thấy tôi đứng trên sân khấu với sự cô đơn. Bây giờ tôi đã nhận ra. Tôi đã rất buồn khổ , cô đơn trong những năm tháng cuối cùng của The Beatles.?
    Có lẽ chỉ có âm nhạc mới giúp Paul đứng lên. Năm 1971, ông thành lập ban nhạc Wings cùng với người vợ Linda , Denny Laine và Denny Seiwell.
    Mặc dù ban nhạc cũng đã bán được hàng triệu đĩa , nhưng nó không bao giờ có được sự khen ngợi như đối với The Beatles.
    ?oLúc đầu, Wings có vẻ không khá lắm. Cũng có khoảng thời gian Beatles không tốt lắm nhưng nó luôn được giữ kín. Trong khi đó, Wings luôn phải đối đầu với công chúng và đặc biệt là cái bóng quá lớn của Beatles.
    Một điều mà bạn phải nói là tôi đã phát hành một số lượng đáng kinh ngạc Album. Một số đáng lẽ ra tôi không nên phát hành ra. Tôi đồng ý điều đó.
    Có rất nhiều lý do để phát hành đĩa. Đôi khi chỉ là tôi buồn chán và không có gì tốt hơn để làm. Năm 1977, tôi muốn có một bài hát Scotland , vì thế tôi viết Mull of Kintyre. Và những người không thích nó đã chửi thẳng vào mặt tôi.
    Dĩ nhiên nó không hiệu quả lắm khi phát hành trong thời kỳ đỉnh cao của nhạc Punk. Nhưng tôi nên làm gì hơn lúc đó?? Kẹp một cái ghim băng qua mũi và viết những điệu nhạc punk dở hơi à?
    Quan điểm của tôi là : ?oCút đi. Nếu chúng mày nghĩ Mull of Kintyre là crap(hic), chúng mày thử viết một cái gì đó như thế xem nào ??. Tôi đã quá bực khi cứ phải thanh minh cho mình thế rồi.
    Khi còn trong trường, tôi cũng đã không thích làm điều đó. Tôi không bao giờ thích mọi người cứ bảo tôi phải làm gì. Tôi không thích cái kiểu bắt nạt người khác như thế.?
    Wings tan rã năm 1980- năm mà Paul bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Tokyo khi người ta tìm thấy cần sa trong hành lý của ông.
    Ông nhớ lại ?oTôi rời New York và có một loại cỏ rất hay. Một thứ tuyệt vời.
    Chúng tôi bay đến Nhật và tôi biết không thể mang chúng đến đó. Nhưng nó quá hấp dẫn nên không thể vứt vào toilet được, vì thế tôi mang nó theo. Và đúng là không dễ chịu gì khi ở trong một nhà tù tại Nhật.
    Khi mới đến tôi đã nghĩ ?oMột giấc mơ , mình sẽ ra khỏi đây ngay thôi.?Sau đó, lãnh sự sứ quán Anh đến và nói rằng tôi sẽ phải chịu 7 năm lao động cải tạo. Lúc này tôi lo lắng kinh khủng.
    Cô đơn trong 5 ngày trước khi Linda được phép vào thăm tôi và đó là khoảng thời gian duy nhất tôi xa cô ấy.
    Nằm thì chỉ được một tấm đệm nhỏ trên sàn. Tôi phải rửa mặt ở bể chứa nước dội toilet. Sau đó là dùng chung nhà tắm với một kẻ sát nhân. Tôi sợ mình sẽ phải cởi cả quần áo nếu bị ép buộc mất.
    Hai mươi tư năm trôi qua, hình ảnh tội lỗi đó vẫn ám ảnh tôi. Một ngày, tôi đang đi bộ ở Hollywood Hills, một đám trẻ đã chạy qua tôi. Một trong số đó tiến đến tôi và nói ?ohey, Macca, ông đúng là một người đàn ông. Muốn hút cùng chúng tôi chứ?
    Đối với tôi, đó là một lời mỉa mai khi chúng nghĩ tôi sẽ hút với chúng một chút .
    Tôi không điên mà không cảm thấy may mắn. Tôi là một kẻ ngu xuẩn may mắn và mọi thứ đến với tôi đều là những cơ hội tốt.
    Tôi rất may mắn khi cảm thấy yêu đời và có sự nhiệt tình trong công việc như ngày hôm nay?.
    (Dĩ nhiên là cái tên Paul McCartney đã đủ có sức hút với khán giả rồi , có lẽ Paul không cần chơi cái trò tâm sự với báo giới thế này)
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 06/06/2004
  5. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa ở Leipzig​
    Không hiểu ngài Paul chọn ngày hoàng đạo thế nào mà hai buổi diễn liên tiếp của ông đều gặp mưa. Dù sao thì buổi diễn vẫn bắt đầu lúc 8 giờ trước 45000 khán giả ở sân vận động Leipzig, Đức. Đây cũng là buổi diễn đầu tiên ở sân vận động tốn tới 90 triệu euro mới được hoàn thành tháng 3 vừa qua, và là chuyến đi đầu tiên của Paul tới miền Đông Đức. Những người hâm mộ mang theo ô nhưng đều gập chúng lại sau khi show diễn bắt đầu.Cơn mưa có vẻ không ảnh hưởng lắm đến sự nhiệt tình của khán giả ở đây.
    Nói tiếng Đức ở Đức, Paul cũng đã khá hơn : "Guten Abend Leipzig. Endlich bin ich hier! Wir sind gekommen, um euch zu rocken!" (Chào buổi tối Leipzig! Cuối cùng thì tôi cũng đã ở đây! Chúng tôi đến để làm nóng không khí đêm nay!!!)
    Danh sách bài hát không có gì thay đổi , Live and Let die vẫn có màn pháo bông dưới mưa, Paul vẫn mang cờ Đức lên trong phần 2 chương trình.
    Buổi diễn kết thúc sau bài The End. "Bis zum nächsten Mal!" .(Hẹn gặp lại lần sau). Lúc này ,Cơn mưa vẫn tiếp tục.
  6. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa ở Leipzig​
    Không hiểu ngài Paul chọn ngày hoàng đạo thế nào mà hai buổi diễn liên tiếp của ông đều gặp mưa. Dù sao thì buổi diễn vẫn bắt đầu lúc 8 giờ trước 45000 khán giả ở sân vận động Leipzig, Đức. Đây cũng là buổi diễn đầu tiên ở sân vận động tốn tới 90 triệu euro mới được hoàn thành tháng 3 vừa qua, và là chuyến đi đầu tiên của Paul tới miền Đông Đức. Những người hâm mộ mang theo ô nhưng đều gập chúng lại sau khi show diễn bắt đầu.Cơn mưa có vẻ không ảnh hưởng lắm đến sự nhiệt tình của khán giả ở đây.
    Nói tiếng Đức ở Đức, Paul cũng đã khá hơn : "Guten Abend Leipzig. Endlich bin ich hier! Wir sind gekommen, um euch zu rocken!" (Chào buổi tối Leipzig! Cuối cùng thì tôi cũng đã ở đây! Chúng tôi đến để làm nóng không khí đêm nay!!!)
    Danh sách bài hát không có gì thay đổi , Live and Let die vẫn có màn pháo bông dưới mưa, Paul vẫn mang cờ Đức lên trong phần 2 chương trình.
    Buổi diễn kết thúc sau bài The End. "Bis zum nächsten Mal!" .(Hẹn gặp lại lần sau). Lúc này ,Cơn mưa vẫn tiếp tục.
  7. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Show diễn của Paul tại Prague , Cộng hòa Séc​
    Paul đến sân bay một ngày trước buổi diễn , kiểm tra âm thanh , duyệt lại một số bài. Buổi tối hôm sau, ông đã chơi trước 50000 fans tại công viên Kolbenova. Paul cảm thấy phấn khích và tâm sự với khán giả rằng ông đang rất vui vì cuối cùng hôm nay ,trời đã không mưa.
    Paul cố gắng nói tiếng Séc nhưng không tốt lắm , vì thế trong show ông hầu như nói tiếng Anh . Mọi câu nói đều được dịch sang tiếng Séc và đánh máy trên màn hình sau lưng Paul .Danh sách bài hát hầu như không có gì thay đổi , nhưng không có Yellow Submarine vì khán giả ở đây không biết nó vốn là dành cho Ringo.
    Có vài khán giả hét những tên bài hát mà họ muốn Paul chơi. Ông không quan tâm lắm nhưng ông cũng trả lời 2 trong số họ. Một người hét ?oBlue Jean Bop? nhưng rất tiếc Paul trả lời ?oKhông, đêm nay chúng tôi không chơi bài đó?; một người đàn ông khác(có vẻ như đang say) hét lên ?oMaybe I?Tm Amazed?;Paul rất nhạc nhiên ?oBài đó à ? Chúng tôi vừa chơi cách đây 10 phút mà? . Anh ta vẫn hét lên và Paul đùa ?oÀ tôi không nghe thấy anh nói gì đâu?.Khán giả bắt đầu cười ồ lên.
    Bài Here Today được lặp lại rất nhiều đoạn lời I love you mà ông nói là dành cho ?ongười bạn yêu quý John Lennon.?
    Helter Skelter vẫn là bài được các fan yêu thích nhất trong buổi diễn ,với giọng hát cao đến không tin nổi của Paul.
    Sau khi bài hát cuối cùng The End kết thúc, Paul cũng muốn giao lưu với khán giả, nhưng sân khấu lại quá xa nên khi mọi Album họ đưa lên để xin chữ ký Paul đều bị lực lượng bảo vệ gửi trả lại.
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 09/06/2004
  8. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Show diễn của Paul tại Prague , Cộng hòa Séc​
    Paul đến sân bay một ngày trước buổi diễn , kiểm tra âm thanh , duyệt lại một số bài. Buổi tối hôm sau, ông đã chơi trước 50000 fans tại công viên Kolbenova. Paul cảm thấy phấn khích và tâm sự với khán giả rằng ông đang rất vui vì cuối cùng hôm nay ,trời đã không mưa.
    Paul cố gắng nói tiếng Séc nhưng không tốt lắm , vì thế trong show ông hầu như nói tiếng Anh . Mọi câu nói đều được dịch sang tiếng Séc và đánh máy trên màn hình sau lưng Paul .Danh sách bài hát hầu như không có gì thay đổi , nhưng không có Yellow Submarine vì khán giả ở đây không biết nó vốn là dành cho Ringo.
    Có vài khán giả hét những tên bài hát mà họ muốn Paul chơi. Ông không quan tâm lắm nhưng ông cũng trả lời 2 trong số họ. Một người hét ?oBlue Jean Bop? nhưng rất tiếc Paul trả lời ?oKhông, đêm nay chúng tôi không chơi bài đó?; một người đàn ông khác(có vẻ như đang say) hét lên ?oMaybe I?Tm Amazed?;Paul rất nhạc nhiên ?oBài đó à ? Chúng tôi vừa chơi cách đây 10 phút mà? . Anh ta vẫn hét lên và Paul đùa ?oÀ tôi không nghe thấy anh nói gì đâu?.Khán giả bắt đầu cười ồ lên.
    Bài Here Today được lặp lại rất nhiều đoạn lời I love you mà ông nói là dành cho ?ongười bạn yêu quý John Lennon.?
    Helter Skelter vẫn là bài được các fan yêu thích nhất trong buổi diễn ,với giọng hát cao đến không tin nổi của Paul.
    Sau khi bài hát cuối cùng The End kết thúc, Paul cũng muốn giao lưu với khán giả, nhưng sân khấu lại quá xa nên khi mọi Album họ đưa lên để xin chữ ký Paul đều bị lực lượng bảo vệ gửi trả lại.
    Được johnlennon sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 09/06/2004
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sir Paul và Bowie mở đầu giải Mojo
    Những ngôi sao kỳ cựu trong làng âm nhạc như Paul McCartney, David Bowie và Morrissey sẽ có mặt ở chương trình khai mạc giải thưởng của Tạp chí Mojo.

    Danh sách các ứng viên thắng cuộc sẽ được thông báo tại Banqueting House ở Whitehall, London vào ngày 22/6. Giải thưởng do người nghe của Mojo Radio bình chọn có sự đóng góp của các gương mặt David Bowie, Kate Bush, Marvin Gaye, Morrissey và Prince.
    Theo nhà tổ chức, ý tưởng xuất phát giải là phản ánh ảnh hưởng rộng lớn của nghệ sĩ đối với nhiều người khác như Joe Strummer, Arthur Lee, The Smiths, David Bowie và Johnny Cash.
    Ứng viên tranh giải thưởng Nhạc sĩ Mojo là Paul McCartney, Ray Davies (The Kinks), Paul Weller, Elvis Costello và Nick Drake. Trong khuôn khổ buổi lễ, còn có mục giới thiệu nghệ sĩ vào Đại sảnh Vinh danh Mojo.
    Mojo Awards còn có giải album cổ điển, huy chương Mojo (trao cho một thành viên âm nhạc có tác phẩm chưa được biểu diễn). "Các giải thưởng khác là tôn vinh những tên tuổi lớn nhất, các album hay nhất năm trước'''', tổng biên tập tờ Mojo, Phil Alexander cho hay. "Chúng tôi tin rằng, rất cần thiết để ghi nhớ tài năng của nghệ sĩ, ban nhạc, nhạc sĩ... những người mang sứ mệnh làm giàu văn hoá âm nhạc của chúng ta. Điều này thực sự quan trọng, vì vậy, danh sách giải thưởng sẽ được tuyên bố đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ''ngày sinh rock ''n'' roll''''''

    Tin từ Giaiđiệuxanh.net
    http://giaidieuxanh.com.vn/nhacquocte/2004/06/159201/
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sir Paul và Bowie mở đầu giải Mojo
    Những ngôi sao kỳ cựu trong làng âm nhạc như Paul McCartney, David Bowie và Morrissey sẽ có mặt ở chương trình khai mạc giải thưởng của Tạp chí Mojo.

    Danh sách các ứng viên thắng cuộc sẽ được thông báo tại Banqueting House ở Whitehall, London vào ngày 22/6. Giải thưởng do người nghe của Mojo Radio bình chọn có sự đóng góp của các gương mặt David Bowie, Kate Bush, Marvin Gaye, Morrissey và Prince.
    Theo nhà tổ chức, ý tưởng xuất phát giải là phản ánh ảnh hưởng rộng lớn của nghệ sĩ đối với nhiều người khác như Joe Strummer, Arthur Lee, The Smiths, David Bowie và Johnny Cash.
    Ứng viên tranh giải thưởng Nhạc sĩ Mojo là Paul McCartney, Ray Davies (The Kinks), Paul Weller, Elvis Costello và Nick Drake. Trong khuôn khổ buổi lễ, còn có mục giới thiệu nghệ sĩ vào Đại sảnh Vinh danh Mojo.
    Mojo Awards còn có giải album cổ điển, huy chương Mojo (trao cho một thành viên âm nhạc có tác phẩm chưa được biểu diễn). "Các giải thưởng khác là tôn vinh những tên tuổi lớn nhất, các album hay nhất năm trước'''', tổng biên tập tờ Mojo, Phil Alexander cho hay. "Chúng tôi tin rằng, rất cần thiết để ghi nhớ tài năng của nghệ sĩ, ban nhạc, nhạc sĩ... những người mang sứ mệnh làm giàu văn hoá âm nhạc của chúng ta. Điều này thực sự quan trọng, vì vậy, danh sách giải thưởng sẽ được tuyên bố đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ''ngày sinh rock ''n'' roll''''''

    Tin từ Giaiđiệuxanh.net
    http://giaidieuxanh.com.vn/nhacquocte/2004/06/159201/

Chia sẻ trang này