1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cờ Vây.

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Tin tức cờ Vây.

    Loạt tin về các giải Vô địch cờ Vây Nghiệp dư thế giới!

    Đây là bảng kết quả các kì thi đấu gần đây, kể từ khi VNam tham gia giải này:

    The 21st World Amateur Go Championship-1999
    http://www.nihonkiin.or.jp/amakisen/worldama/21/gameresult-e.htm
    Trần Trung Tín (VN) thắng 4 thua 4, xếp hạng 32/55.

    The 22st World Amateur Go Championship-2000
    http://www.nihonkiin.or.jp/amakisen/worldama/22/gameresult-e.htm
    Lê Mai Duy (VN) thắng 5 thua 3, xếp hạng 18/56.
    Với thành tích này của anh Duy - Viết nam được mời tham dự giải Vô địch đồng đội châu Á hàng năm tại Hàn Quốc! thanks a lot!! - hy vọng năm tới-2006, anh Duy sẽ đạt thành tích tốt hơn nữa khi tham gia giải này!

    The 23st World Amateur Go Championship-2001
    http://www.nihonkiin.or.jp/amakisen/worldama/23/gameresult-e.htm
    Hoàng Nam Thắng (VN) thắng 4 thua 4, xếp hạng 30/53.

    The 24st World Amateur Go Championship-2002
    http://www.nihonkiin.or.jp/amakisen/worldama/24/gameresult-e.htm
    TRần Chí Thành (VN) thắng 4 thua 4, xếp hạng 30/61.

    Giải vô địch thế giới năm 2003 ko đưọc tổ chức tại Nhật mà được tổ chức tại Hàn Quốc, nên ko được xem là lần thứ 25, giải này trần Chí Thành đại diện Vn tham gia, kết quả 4-4, xếp hạng 28.

    The 25st World Amateur Go Championship-2004
    http://www.nihonkiin.or.jp/amakisen/worldama/25/gameresult-e.htm
    TRần Anh Tuấn (VN) thắng 4 thua 4, xếp hạng 37/64.


    Ghi chép tại giải cờ vây toàn quốc 2009
    Lần đầu tiên HN đăng cai giải này, vài kỷ lục vui của giải: Đông kì thủ tham dự (59), nhiều hạng mục thi đấu (8 bộ huy chương), quân bàn cờ đẹp ....
    Vòng 1
    Bảng Nam:
    Ván 1 thường là ván đấu ít căng thẳng hơn, so với các ván vòng sâu, nhưng tại giải này thì ngay ở ván 1 đã có những cuộc đối đầu khắc nghiệt. Ngay tại Bàn 1: Tiểu tướng Phạm Đức Anh (HN) tương ngộ tiểu danh tướng Bùi Lê Khánh Lâm (tpHCM), và niềm hy vọng nồng nhiệt của PA fanclub dành cho ngôi sao trên KGS tạm thời lắng xuống khi P. Anh bùi ngùi buông cờ với chênh lệch 1,5 mục và ưu thế từ đầu đến gần cuối. Dẫu sao, cả 2 vốn đều xuất thân là đệ tử của bản môn, kết cục này đối với bản môn không có điều gì phiền muộn.
    Tại bàn 4, Trung Thần Thông Đoàn Vũ Chung bước đầu khẳng định công phu chính quy trong lần tái xuất giang hồ này khi hậu thủ đả bại tay quái kiệt giang hồ đến từ Cam Ranh là Trần Thiện Phước.
    Bàn 5 lại là một bàn căng thẳng khi tiểu danh tướng Nguyễn Võ Dương (tpHCM) đối mặt với Độc môn y bát đệ tử Phạm Minh Quang (HN) Mặc dầu có nội hàm thâm hậu, nhưng Phạm Minh Quang trước tay cờ thành danh Võ Dương (từng giành ngôi vị Quý Quân Quốc Gia) cũng đôi chút bối rối, dẫn đến chấp nhận hạ phong với chênh lệch 2.5.
    Bàn cuối cùng nhưng lại gây bất ngờ nhất vòng 1 này là Nam Đế Lê Mai Duy-người nắm giữ nhiều kỉ lục và có thành tích quốc tế lớn lao nhất kỳ đàn lại thất thủ trước tiểu tướng Hoàng Vĩnh Hòa trong một thế trận Vũ Trụ lưu-sở trường của Nam Đế. Không rõ Hoàng Vĩnh Hòa có quan hệ mất thiết gì với nhà Mộ Dung Cô Tô không nữa?
    Bên nữ:
    Ngoài 3 nhà vô địch các năm trước là Hồng Anh, Thanh Mai, Kim Long, các kỳ thủ còn lại cũng thể hiện sự bám sát top trên trong rèn luyện. Tuy nhiên ở vòng này chưa có sự lật đổ nào.
    Vòng 2
    Bảng nam
    Các kỳ thủ đẳng cấp cao tiếp tục khẳng định vị thế, chỉ có vài trận huyết chiến đáng kể.
    Bàn 2: là cuộc hội ngộ của cặp đại tướng Đương kim vô địch Quốc gia Trần Anh Tuấn và Trung Thần Thông. Qua một trận bác sát quyết đấu long trời lở đất-khiến người xem ngây ngất, cuối cùng thì tu vi rèn luyện liên tục của tay đại ma đầu TA Tuấn đã giành phần thắng.
    Bàn 3: Bắc Cái Trần Chí Thành (tpHCM) đột nhiên bị tiểu danh tướng Nguyễn Võ Dương (tpHCM) kích bại trong đường tơ kẽ tóc (1.5 điểm) cũng trong một bàn cờ ưu thế. Qua đây đủ thấy cơ hội để với tay đến thứ hạng cao nhất của tất cả mọi người là ngang nhau. ai có bản lĩnh và quả cảm, người đó đến đích! Tuy nhiên, Võ Dương tiếp tục khẳng định kỳ phong vững chãi! Lão phu giật mình ngoảnh lại bảo các tướng ghi tên Nguyễn Võ Dương vào tay áo, lỡ gặp trước trận tiền không thể không cẩn thận.
    Bàn 4: Huỳnh Rạng Đông từng theo học nghệ với Bắc Cái, chắc là Phi Long Tại Thiên và Thiên Hạ Vô Cẩu cũng gần max, nay gặp đại cừu trên mạng kông thể buông tha, mới vào bèn thả rồng bao vây đối thủ, uy thế cực kỳ hung hãn. Duy Thanh không hổ là tay cờ được khâm phục ngoài giang hồ KGS, nhẹ nhàng né tránh chiếm ưu, nhưng cuối cùng , tuy vất vả nhưng R. Đông với chân truyền chính phái đã hạ gục đối thủ. Kết thúc 1 trường bác sát đẹp mắt.
    Bàn 6: Độc môn đại đệ tử Nguyễn Như Văn (HN) thể hiện chân truyền với màn kích bại tiểu danh tướng Bùi Lê Khánh Lâm với chênh lệch thuyết phục (5-6 mục) trong một trận đạo hữu tương tranh.
    Bảng nữ: Trong khi 2 nhà vộ địch gần đây là Hồng Anh (KGI) và Kim Long (BTR) chưa gặp trở ngại nào đáng kể, thì nhà vô địch cờ Vây nữ đại hội TDTT 2006 Trần Thanh Mai (HN) vấp ngã trước tiểu tướng Nguyễn Thị Tâm Anh (tpHCM). Tuy nhiên, với tính cất căng thẳng của cuộc chiến, ai mà không ngã ngựa bao giờ?
    Vòng 3 chưa bắt đầu nhưng kết quả chia cặp đã có. Bảng nam với một số cặp đấu đáng chú ý mà đấu sỹ nào cũng có cơ hội vươn lên ngôi bá:
    1. Đỗ Khánh Bình 2 đ(DN) vs Nguyễn Mạnh Linh 2 đ(HN)
    2 tên tiểu tuớng này tuy công lực hàm dưỡng, nhưng lâu nay hầu hết chưa thế hiện tối đa, giờ chúng đều ngồi ở bàn 1, là một thay đổi đáng kể trong trật tự. Mỗi tên đều có sắc thái riêng.
    2. Nguyễn Võ Dương 2 đ(HCM) vs Hoàng Vĩnh Hòa2 đ(HCM)
    Chiếc xe tăng của Võ Dương liệu có vượt qua được đương kim vô địch tp HCM không? Câu trả lời khá gay go đây.
    3. Nguyễn Như Văn 2 đ(HN) vs Huỳnh Rạng Đông 2 đ(HCM)
    Độc môn và Cái Bang lại có cuộc huyết chiến rồi.
    4. Trần Anh Tuấn 2 đ (HCM) vs Nguyễn Quang Huy 1 đ (HN)
    Tên tiểu tướng NQ Huy đã hơn 1 lần bị Đại ma đầu TA Tuấn cho rớt mạng, không biết hắn phục sẵn mưu kế gì trong vận hội lần này?
    5. Phạm Đức Anh 1 đ (HN) vs Nguyễn Minh Quang 1 đ (HN)
    Trận này thì huynh đệ tương tàn, nghe đâu bọn chúng đều cách li gia đình để tập trung thi đấu. Tên nào sẽ nắm cờ bản môn mà tiến lên phía trước?
    6. Trần Chí Thành 1 đ (HCM) vs Đoàn Vũ Chung 1 đ (T.Hóa)
    Bắc Cái và Trung Thần Thông gặp nhau trong một trận mà cả 2 đều thấm mệt. Ai sẽ là kẻ nhảy lên yên ngựa xông pha?

    ....
    8. Nguyễn Duy Thanh 1 đ (KGI) vs Bùi Lê Khánh Lâm 1 đ (HCM)
    2 tay tiểu tướng này có tính cách thể hiện khác xa nhau, không rõ ngày mai thì trường phái nào phất cờ chiến thắng?
    9. Lê mai Duy 1 đ (HCM) vs Đỗ Đức Nguyên (HCM)
    Theo nguồn tin cao cấp, Nam Đế gần đây nhập thế mở trường dạy học mong cầu hiền tài, may mắn gặp được cao đồ có căn cốt-bèn truyền hết trăm năm hỏa hầu, ít có thời gian bế quan luyện công cho bản thân, thật là hành vi vị nghĩa diệt thân. Lão độc ta biết tin trong lòng bội phục.
    .... các bàn dưới thì độ căng thẳng cũng cao, nhưng hầu hết đều mới tham gia đại trại, mong rằng chư vị sẽ cống hiến cho đồng đạo những trận thư hùng nảy lửa.
    bảng nữ số đấu thủ không nhiều nên qua 2 cuộc giao tranh, thì đoạn trên chỉ còn Tâm Anh (HCM) và Hồng Anh (KGI) quất ngựa truy phong. Không hiểu sau khi chém ngã 1 tay đại tướng, T. Anh sẽ sung mãn thể hiện ra sao?
    Kim Long cũng ở đoạn trên với 2 trận thắng, nhưng bị Thanh Mai (1 đ) từ phía sau chạy đến thách đấu. Kết quả thế nào chắc phải hạ hồi phân giải.

    một số hình ảnh trong ngày.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    tiếp tục ghi chép:
    Ngày 7-9 chỉ diễn ra 1 ván, đó là Vòng 3:
    các cặp đấu đã được điểm đến từ hôm qua, và kết quả:
    nam
    1. Ỷ vào công phu thu quan đã rèn luyện bấy lâu, trong tình trạng thua thiệt, N M. Linh (HN) dẫn dắt đối thủ vào chiến lược cờ tỷ mỷ, không chiến đấu lớn, chỉ có đếm và tính. Cuối cùng thắng ngược Đỗ Khánh Bình (ĐN) với số mục đáng kể.
    2. Một trận đối đầu căng thẳng, cuối cùng Hoàng Vĩnh Hòa (tpHCM) không hổ là Đương Kim vô địch tpHCM, tạm dừng bước tiến của cỗ xe Võ Dương (tpHCM).
    3. Rạng Đông sung mãn tinh thần, trong thế trận ưu thế quyết tâm đuổi bắt một đạo đại binh của đối phương, đồng thời lại tranh thủ lấy quân công kích tạo thành đất. Tài năng không phụ công Bắc Cái bao năm dạy bảo. Bản môn đại đệ tử Như văn (HN), trong gian khổ không ngừng kháng chiến, cuối cùng đưa đại bình về nơi an toàn, tiên thủ đem phục binh thu vén lãnh địa vốn tan hoang sau chiến tranh. Từng bước bắt kịp đối thủ và giành thắng.
    4. Kết quả ván này hầu như an bài từ trước. NQ Huy (HN) tuy có tiến bộ khả quan, nhưng đối mặt với đại ma đầu vẫn còn lúng túng. TA Tuấn (tpHCM) nhẹ nhàng chiếm lấy tiện nghi và thu phục kẻ địch.
    5. Có vẻ PM Quang (HN) đã sốt ruột trước đàn em P Đ Anh (HN) và quyết định giành lá cờ độc môn mà tiến lên.
    6. 2 tay đại ma đầu đồng thời lại là đạo hữu gặp nhau trong giải đấu, kịch tính hấp dẫn vô kể. Nghe đâu kết quả là Bắc Cái TC Thành (tpHCM) đã giành thắng trước Trung Thần Thông Đoàn Vũ Chung (T.Hóa)

    nữ
    1. H. Anh (KGI) với ưu thế dày dạn trận mạc, trước giải đấu lại dành hẳn 1 tháng chuyên cần luyện tập đã bỏ lại T. Anh (tpHCM) ở phía sau.
    2. Thanh Mai (HN) chưa lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thua Kim Long (BTR) với cách biệt ko đáng kể - 2 mục.

    Như vậy tình hình của vòng 4bắt đầu gay cấn với:
    Nam
    bàn 1. Nguyễn Mạnh Linh 3 đ(HN) vs Nguyễn Như Văn 3 đ (HN)
    bàn 2. Hoàng Vĩnh Hòa 3 đ (tpHCM) vs Trần Anh Tuấn 3 đ (tpHCM)
    giới chuyên môn có 2 hướng nhận định:
    - hướng 1: Ván 5 sẽ là trận tranh nhất giữa HN và HCM (Đại diện cho ý kiến này có Trần Chí Thành, Lê Mai Duy...)
    - hướng 2: Sau ván 5 vẫn còn căng thẳng với các cao thủ ngã ngựa sớm đang nhao lên.
    (đại diện cho ý kiến này là Hoàng nam Thắng và tay cờ quê mùa Vũ Thiện Bảo..)
    bàn 3: Phạm Minh Quang 2 đ (HN) vs Đỗ Khánh Bình 2 đ (ĐN)
    2 tên tiểu tướng này đều mới chỉ một lần rơi kiếm, ý chí quyết đấu chỉ đợi vòng sau, trận này xem ra căng thẳng, Tà-Độc tương tranh.
    Bàn 4: Khánh Lâm 2 đ (tpHCM) vs Võ Dương 2 đ (tpHCM)
    đối trận là 2 tay đồng đội, phong cách gần giống nhau, đều chắc chắn mà lại không ngại chiến tranh. Cũng sẽ là một trận nảy lửa.
    bàn 5: T C Thành 2 đ (tpHCM) và H. R Đông 2 đ (tpHCM)
    thày trò họ lại một lần nữa biến bàn 6 vòng 3, giải Quốc Gia thành nơi luyện tập ở nhà, ai thắng ai bại thật khó đoán.
    bàn 6: Lê Nhật Duy 2 đ (ĐN) vs Lê Mai Duy 2 đ (tpHCM)
    vài năm trước L N Duy nổi tiếng là nhanh tiến bộ ở trên mạng KGS, từng giành HCV U16. lần này đụng độ với lão ma đầu Nam Đế Lê Mai Duy chắc hẳn chí quyết không nhường, chỉ đợi xem tài năng thể hiện tới đâu thôi.
    Nữ
    giờ chỉ còn lại 2 người 3 điểm, H. Anh (KGI) và Kim Long (BTR) có thể nói người thắng ván này đã chạm tay vào chiếc HCV.


    Link cập nhật kết quả và bốc thăm



    Ngày 8/9 không ngờ lại diễn ra 2 vòng đấu - đây là lỗi đọc hiểu của Go_player. Suýt làm ảnh hưởng đến một số đấu thủ.
    Vòng 4:
    Bảng nam.
    Bàn 1 và 2 là những trận đấu đồng đội, nhưng tranh chấp cũng quyết liệt không kém các bàn đấu khác. Kết quả bàn 1 NM Linh xuất sắc vượt qua đàn anh NN Văn giành ấn tiên phong với 4 điểm. Bên bàn 2 trận đấu kịch tính diễn ra với phần áp đảo tử đầu đến gần cuối của Hoàng Vĩnh Hòa, công nhận tên tiểu tướng này mới xuất hiện trên giang hồ chừng 1-2 năm mà công lực như vậy quá khủng khiếp. Nhưng đúng là thắng 1 ván cờ không phải là chuyện đơn giản. Trong một nước cờ quan trọng, HV Hòa (viêt tắt thì giống hệt Hồ Vinh Hoa :o -giờ mới để ý) đã sơ xuất, dẫn đến thua ngay! Thật đáng tiếc!!
    Bàn 3: PM Quang sau trận thua đầu tiên, bắt đầu ổn định cách chơi, nhẹ nhàng vượt qua tiểu tướng Đà Nẵng Đỗ Khánh Bình, giành thêm 1 điểm quý giá.
    Bàn 4: B L K Lâm thắng N V Dương cũng bắt kịp nhóm trên.
    Bàn 5: Sau 1 trận căng thẳng, TC Thành chiến thắng H R Đông với 3 điểm trong tay.
    Bàn 6: Lê Nhật Duy thể hiện bản lĩnh cao cường, nhưng cuối cùng độ bền suy giảm, thua Lê Mai Duy trong đường tơ kẽ tóc. lúc kết thúc thì thời gian của mỗi bên chỉ còn vài chục giây đồng hồ
    bảng nữ:
    H. Anh tiếp tục thắng K. Long, hầu như đã giành trước vị trí số 1.

    Vòng 5:
    Bảng nam:
    Bàn 1: lại căng thẳng với cuộc chiến giữa tiểu tướng N M LInh (HN) và đại tướng T A Tuấn (tpHCM). Ban đầu thì tiểu tướng lĩnh tiên, áp đảo đối phương. Phía đại tướng xuất hiện 2 đám cờ yếu (một tình trạng rất bất lợi, thường thì 2 đám chết 1, nếu không chết chắc là cũng bị tấn công đến mất hết thế) - vậy mà sau vài chục hiệp giao tranh, 2 đám yếu trở thành khỏe, đếm lãnh thổ thì T A Tuấn lại nhỉnh hơn với quân trắng (được bù 6.5 điểm). Thế bất lợi lại chuyển sang N M Linh. Không ngờ, vào giai đoạn cuối, T A Tuấn sơ xuất đánh đổi 1 trung đội lấy một tiểu đội quân địch. Thế thắng chuyển ngược khi chiến trường đã im tiếng súng-ko còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Kết quả đếm điểm 2 bên là: N M Linh (quân đen 41 điểm) T A Tuấn (quân trắng 27+6.5 =33.5). N M Linh tạm thời dẫn đầu giải sau 5 vòng với 5 trận thắng. Ván cờ hấp dẫn này sau đó có khá nhiều đoạn được giới chuyên môn quan tâm phân tích.
    Vì Go_player ngồi theo dõi ván cờ này suốt nên có lẽ chỉ điểm qua tỷ số các bàn khác.
    Bàn 2: B L K Lâm lại thắng L M Duy, tiếp tục ngoi lên nhóm dẫn đầu với khả năng tranh huy chương cao. (4 đ)
    Bàn 3: P M Quang và N N Văn của Hà Nội đụng độ. Sau ván thua tên đàn em N M Linh, N N Văn nóng ruột xả 1 thằng em khác là P M Quang làm 2 mảnh, một mình một ngựa đuổi theo tốp đầu.
    Bàn 4: Bắc Cái T C Thành lại chém thêm 1 thằng đệ tử là H V Hòa, sung mãn vượt lên trên.
    .......................
    Bảng nữ: Sau khi thắng Kim Long, Hồng Anh dường như không còn ai cản đường, gặp Lưu Phương Trà của HN liền đưa một đao chết tốt. Độc chiếm Hoa Sơn trong ngày luận kiếm.
    Tình hình ngày mai 9/9.
    Ngày mai sẽ diến ra 2 vòng cuối của giải.
    Vòng 6:
    Bảng nam: vẫn còn rất phức tạp và căng thẳng trong tranh chấp huy chương.
    bàn 1: N M Linh (HN) tuy đang tạm dẫn đầu về điểm và hệ số phụ, nhưng trong 2 vòng cuối cần ít nhất một trận thắng để HN có thêm một nhà vô địch cờ vây nữa. Lần này gặp Lão Anh hùng Bắc Cái T C Thành đang hừng hực chí quyết tiến, với nỗi bực dọc bị tên tiểu tướng Võ Dương chém trọng thương hôm nọ, vết thương đang lên da non ngứa ngáy chắc là khó chịu, gặp đâu chém đấy. Thêm nữa là N M Linh vừa đưa T A Tuấn (là anh trai T C Thành) hạ mã vòng trước - 2 lí do này khiến N M Linh phải chọn chiến lược khôn khéo-trường kì kháng chiến!
    (ngày mai ván này cũng phải ghi chép-Go_player đi vắng không biết có ai làm thay)
    Bàn 2: T A Tuấn tuy ngã, sức già vẫn dẻo dai, gặp B L K Lâm cũng sung sức trai trẻ - là một trận căng thẳng. Thắng bại liên quan trực tiếp đến thành tích cuối cùng.
    Bàn 3: Sau khi thắng P M Quang, N N Văn (HN) tạm chiếm kịp vị trí thứ 3, Ván này gặp một tên đàn em khác là Nguyễn Hữu Phước (HN2) chắc là không thể để lỡ. Dù rằng tay tiểu tướng này cũng không vừa, ván trước đại thắng N V Dương (tpHCM)
    Các bàn sát sau (4-5-6) cũng căng thằng với các chiến tướng dù nội lực thâm hậu mà chưa kịp tỏa sáng trong giải này. Đang quyết chí đi lên với tâm niệm "chẳng lẽ lại thua 3 ván trong một giải cờ?!"
    Bảng nữ: H.Anh (KGI) tiếp tục dẫn đầu và T T Mai (HN) có cơ hội khiêu chiến.

    Tạm thời biết sắp xếp bố trí như trên, kết quả thắng bại cũng cần hồi sau phân giải.
    mấy hôm nay lại cho mượn máy tính nên không lưu được thông tin để ghi chép, chânn thành cáo lỗi quý vị theo dõi.

    Đại để tuy có cơ hội lớn tranh HCV trong ván cuối cùng (tỷ lệ tới 75%) nhưng 2 mũi nhọn của HN đã không thành công. Để lỡ mất chức vô địch quốc gia ngay giữa Thủ đô. Âu cũng là một điểm nhấn lớn trong con đường rèn luyện của Đội tuyển Cờ Vây Hà Nội.
    kêt quả cuối cùng:
    Nam
    1. Bùi Lê Khánh Lâm HCM
    2. Trần Chí Thành HCM
    3. Nguyễn Mạnh Linh HNO
    4. Nguyễn Như Văn HNO
    5. Phạm Minh Quang HNO
    6. Lê Mai Duy HCM
    Nữ
    1. Nguyễn Thị Hồng Anh KGI
    2. Nguyễn Thị Tâm Anh HCM
    3. Phạm Thị Kim Long BTR
    4. Lưu Phương Trà HNO
    5. Trương Thị Thanh Thủy BTR
    6. Vũ Như Nguyệt HCM
    Nam U16
    1. Nguyễn Trần Tấn Phát HCM
    2. Trần Phước Định BTR
    3. Hoàng Đức Quang HNO
    Nữ U16
    1. Nguyễn Phương Chi HNO
    2. Võ Thiên Trang BTR
    3. Ngô Phương Anh BTR
    Nam U11
    1. Võ Nhật Minh HCM
    2. Võ Duy Minh HCM
    3. Nguyễn Ngọc Anh KGI
    Nữ U11
    1. Cao Ngọc Ánh HCM
    2. Lê Khánh Thư HCM
    3. Hùynh Thị Yến Nhi

    Được Go_player sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 18/06/2004
  2. konmeou

    konmeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em thắc mắc một chút: Hình như mỗi năm VN chỉ có 1 đại diện thui hả thầy? Sao ko có đại diện nữ? cũng như sao thầy Duy ko thi đấu tiếp?
  3. matsu161

    matsu161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế, VN mình có mỗi 1 đại diện vậy, hay là giải quy định như thế hả anh, còn nữ em nghĩ chắc là chưa đủ mạnh để tham gia.
  4. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Giải này - World Amateur Go Championship - mỗi nước chỉ cử 1 đại dịên thôi, ko có xem cái bảng kết quả đằng sau à?
    Còn anh Duy ko đi thi đấu liên tục vì có năm ko đạt đưọc hạng nhất quốc gia, có năm đạt được thì anh Duy lại nhường cho người khác đi thay.

    ngày 21-10-2009
    trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị của Tổng Thống Hàn Quốc tại Việt Nam - CLB cờ Vây Hà Nội đột xuất tiếp đoàn doanh nhân-kỳ thủ nghiệp dư Hàn Quốc ghé thăm.
    Phía Hàn Quốc gồm:
    Ông Kim Dong Nyung Chủ tịch tập đoàn Hansae Yes24 - kinh doanh trên các ngành công nhiệp nhẹ, truyền thông, xuất bản...vốn là tài trợ chính cho 2 mùa giải cờ vây quốc gia Việt Nam các năm 2007, 2008...
    Ông Lee Jin Woo Giám đốc Hansae Vietnam
    Ông Kim Sang Ryur Giám đốc Yes24 Seul
    Phía VN gồm một số người mê cờ thuộc CLB cờ Vây HN

    Vì đều là dân mê cờ nên trước khi vào hội đàm 2 bên có giao chiến một vài trận nhỏ, phía Việt Nam giành thắng lợi vui vẻ. :D

    Ông Kim Dong Nyung tâm sự là ông chơi cờ lâu quá rồi nên được phong 5 đẳng danh dự, chứ cũng không có thời gian đánh cờ nhiều nên không giỏi.

    Tiếp theo, 2 bên bàn về các kế hoạch và biện pháp phát triển CLB cờ Vây HN nói riêng, chương trình mở rộng cờ vây tại các nước kém phát triển nói chung.

    Phía Hàn Quốc cũng truyền đạt một số kinh nghiệm quý báu thủa sơ khai.

    Khi được hỏi tại sao năm 2009, Hansae lại ko tài trợ cho giải cờ Vây quốc gia, lần đầu tổ chức tại Hà Nội, Ông Kim Dong Nyung có vẻ bất ngờ, thực ra ông chưa biết là việc này đã xảy ra, và nói rằng rất tiếc ông đã không có mặt tại giải cờ, mong gửi ảnh cho ông sớm.

    CLB cờ Vây Hà Nội đề xuất thay vì tài trợ cho giải quốc gia 2009 đã lỡ, hay là Hansae Yes24 tài trợ cho giải Hà Nội mở rộng đi :P - Giám đốc Lee Jin Woo hứa xem xét đề nghị hấp dẫn này. Ông nói đó là cơ hội tốt khi chi nhánh Hà Nội của Hansae Yes24 sắp được mở.

    Kết thúc cuộc gặp, 2 bên trao quà lưu niệm và chào tạm biệt thân ái.

    (cuộc gặp gỡ không có cái ảnh nào vì Go_player không thể vừa đánh cờ, vừa nói chuyện, vừa chụp ảnh được :( - các lời thoại trên không thể trích nguyên văn vì cuộc hội đàm sử dụng 3 thứ tiếng, qua 2 người phiên dịch nghiệp dư-Go_player chỉ cố nghe để hiểu cũng đã mệt rồi)

    mặc dù ở HQ số trường dạy cờ, số người học cờ phải nói là cực thịnh, nhưng ko phải ai học cờ cũng muốn và có khả năng trở thành chuyên nghiệp. Mà đa phần học cờ chỉ để tăng khả năng suy nghĩ logic, có ích cho bản thân mỗi người. Người ta tạm thống kê: nếu trong 10.000 người học cờ ở HQ, thì 9.900 người học để mở rộng văn hóa, hiểu biết, đào luyện tư duy, tăng cường ý chí. chỉ 1% tức là 100 người mong muốn trở thành chuyên nghiệp, trong 100 người có mong muốn này, cũng chỉ vài % là có thể (có tố chất bẩm sinh và lòng kiên nhẫn) theo đuổi đến mục đích vươn đến đỉnh cao - chuyên nghiệp. Con số thông kê như trên, cũng chỉ là tạm so sánh thôi, cá nhân tôi cho rằng còn khó hơn rất nhiều.

    Các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan tài trợ cho các giải cờ vây có thể tạm liệt kê theo các giải trogn năm như dưới đây:
    International
    13th LG Cup 2009
    22nd Fujitsu Cup 2009
    1st BC Card Cup 2009
    7th Female Cup 2009Female Go
    10th Nongshim Cup 2008Match Go
    13th Samsung Cup 2008
    12th Tianyuan 2008
    20th Asian TV Cup 2008Lightning Go
    9th Agon Cup 2008Lightning Go
    6th Ing Cup 2008
    7th Chun-Lan Cup 2008
    4th World Oza Cup 2008
    3rd JP-Morgan Cup 2007
    5th Asia Cup 2006Match Go
    1st Kangwon Cup 2006Match Go
    1st IGS World Rapid 2005

    Japan
    35th Tengen 2009
    4th Daiwa Cup 2009
    57th Oza 2009
    34th Meijin 2009
    34th Gosei 2009
    64th Honinbo 2009
    47th Judan 2009
    56th NHK 2009Lightning Go
    12th Kisei 2009Female Go
    33rd Kisei 2009
    15th Agon Cup 2008Lightning Go
    27th Honinbo 2008Female Go
    17th Ryu-sei Cup 2008Lightning Go
    33rd Shinjin-O 2008
    20th Meijin 2008Female Go
    14th Pro Pair-Go 2008Pair Go

    Korea
    10th Maxim Cup 2009
    14th LG Cup 2009
    14th Guksu 2009Female Go
    10th Myungin 2009Female Go
    52nd Guksu 2009
    5th Electronic Cup 2008
    4th Sibdang Cup 2008
    Korean League 2008Match Go
    36th Myungin 2008
    12th SK New Pro 2008
    4th Korean Price 2008
    18th BC Card Cup 2008
    13th Chunwon 2008
    19th Kisung 2008
    41st Wangwi 2007
    25th KBS Wang 2006

    China
    21st CCTV Cup 2009Lightning Go
    22nd Mingren 2009
    9th Ricoh Cup 2009
    23rd Tianyuan 2009
    5th Changqi 2009
    14th NEC Cup 2009Lightning Go
    10th Agon Cup 2008Lightning Go
    Chinese Team 2008Match Go
    2nd Quzhou 2008
    15th Xinren 2008
    2nd YongDa 2004

    taiwan
    1st Qisheng 2008
    3rd GuoShou 2007
    12th ZhongHuan 2007
    1st Aixin 2007
    7th DongGang 2007
    1st Licho 2007
    3rd WangJia 2007
    1st Yayi 2007
    6th Tianyuan 2007

Chia sẻ trang này