1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Của BÁO CHÍ BBC về Hội Nghị APEC Việt Nam 2006

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi trhung, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Báo nào , đài nào chả có sai sót . Cứ cái đài VTV3 hay báo chí trong nước sai sót cũng đầy ra và đưa tin nhiều khi cũng láo toét sao các chú ko bức xúc nhỉ .
    Hồi xưa anh nhớ tờ báo Nhân Dân còn đưa tin "chủ nghĩa tư bản đang giãy chết" hê hê , đến nay chả thấy nó giãy chết đành đạch mà chỉ thấy mấy nước XHCN tự banh ta lông ! Mấy nước CNTB dân sống sướng quá nên dân mấy nước XHCN cứ vượt biên đòi qua bên ấy sống . NHưng báo chi trong nước thì hay đưa tin cuộc sống TBCN thế này thế nọ . Vậy chứ cô nào vớ chồng Việt Kiều hay chồng ngoại cứ sướng rơn . Nghịch lý nhỉ
    Bác Tấn Dũng nhà mình sướng nhỉ , con đi học tiến sĩ Mỹ bằng tiền ngân sách đài thọ của nhà nước , chà : chắc chắn đó là tiền đóng thuế của người dân cho con bác Dũng đi tậu bằng rồi .
    Đúng là con quan có khác....
    Ở mấy nước"tư bản giãy chết đành đạch" đố ông Quan nào được phép dám xài tiền nhà nước kiểu đó . Máy bay Tony Blair rệu rã muốn rớt lúc đó bộ trưởng tài chính mới chịu xì tiền ra , thủ tướng Ca na da đi công tác tiện thể ghé thăm thân nhân bằng trực thăng là về phải thanh toán tiền xăng đầy đủ .....nhờ bọn tư bản chủ nghĩa "ngu quá" không chịu xài tiền nhà nước cho mục đích cá nhân nên quốc gia của bọn chúng cứ giãy chết mãi mà không chết , quốc gia chúng nó giãy chết đến nơi mà không thối , càng giãy cuộc sống càng văn minh , đường sá xe cộ xạch đẹp , hiếm ngộ độc thực phẩm , hiếm đụng xe chết như rạ , hiếm đái bậy ....và công dân các nước XHCN rất thích du học mấy nước tư bản giãy chết , các quan bác cũng rất thích leo lên máy bay sang mấy nước giãy chết dể chữa bệnh .
    hề hề .
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ôi giào ôi, chấp làm gì! Cái chủ đề chuối này là do mấy chú sinh viên đại học an ninh đang tấp tểnh lập công với A25 bày ra í mà. Các bác vào đây cãi nhau với mấy thằng đỏ này là mắc bẫy đấy. APEC là sự kiện lớn cho VN ta, cho dù vấn đề tổ chức có luộm thuộm tẹo thì sự thực là tên tuổi về nền kinh tế VN đã có trên bản đồ của giới tư bản thế giới rồi. Quan trọng là cái ấy. Còn mấy chú công an văn hóa A25 này cứ lâu lâu lại vào đâm thọc một trung tâm thông tin uy tín cả thế kỷ nay như BBC mà rất nhiều người Việt hay theo dõi là chuyện của các chú ấy. Ăn lương thì phải làm vậy thôi. Thông cảm cho các chú!
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bác MDB nên thận trọng trong phát biểu, bác nói như "đúng rồi" ấy nhỉ (!) Cũng nên phân biệt BBC và BBC Tiếng Việt.
    Nếu như sau bao nhiêu ý kiến trên, các bác vẫn "kính cẩn" trước BBC TV thì quả thực, cho dù các bác đứng về phía nào, tôi tự nhủ mình nên chia buồn sâu sắc đến... cái đầu của người ấy khi họ chỉ biết "trời to bằng miệng giếng"!!!
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cứ để ý giọng điệu những người khơi mào chuyện chưởi BBC VN này thì biết. Họ tập trung chưởi là chính mà không dám đưa ra một ví dụ nào của báo đài trong nước hay thậm chí cả báo đài nước ngoài để so sánh với BBC. Những cơ quan thông tin có khớ một tí như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, vân vân cũng không bằng một góc của BBC về chất lượng và về tầm. Các bài viết về nước ngoài của Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên đầy méo mó, hằn học, thiếu trình độ và đặc biệt là chưa có bài nào dám động tới các vấn đề lớn của đất nước; phần lớn các vấn nạn quốc gia chỉ được các báo chí này "đánh tới đầu gối". Trong khi đó, BBC VN đã đưa ra các bài sâu sắc về tình hình chính trị, xã hội, con người, và cả lịch sử Việt Nam. BBC dám nói động tới các cơ quan quyền lực cao nhất của VN; còn các báo chí trong nước chỉ dám nhắc tới cấp tỉnh, hay vài chú phụ tá chạy việc vặt trong các bộ. Còn những vụ bẩn thỉu trong Trung Ương, trong Hội Đồng Bộ Trưởng, trong Bộ Chính Trị, hay những chuyện lớn như vụ đảo chính quân sự bất thành tại Hà Nội năm 1987 thì người muốn biết tình hình đất nước đành phải trông cậy vào BBC VN như nguồn thông tin có uy tín duy nhất.
    Cái làm các chú A25 cay cú là thành phần biên tập viên BBC VN hiện nay phần lớn xuất thân từ miền Bắc. Họ thấu hiểu rõ các luận điệu tuyên truyền giả trá, bỉ ổi của hệ thống tuyên truyền trong nước. Họ đã từng ở trong chăn nên đã biết là chăn có rận rồi. Nguồn gốc miền Bắc của họ cũng làm cơ quan an ninh văn hóa trong nước lúng túng vì không thể nào đổ thừa được cho BBC VN về vấn đề ý thức hệ Quốc - Cộng như trước nữa. Còn nhớ khi Nguyễn Giang sang Mỹ vài năm về trước; các đài báo hải ngoại có trình độ đều đón tiếp anh rất ân cần, và mực thức; trong khi một số cơ quan truyền thông cực đoan cũng chưởi Nguyễn Giang ra gì, y chang như mấy tay A25 tập sự đang chưởi BBC VN trong chủ đề này vậy.
    BBC VN mãi mãi sẽ là cơ quan truyền thông được tin yêu nhất của nhân dân cả nước.
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chính nhà bác taiquai mới là tay bố láo, định mập mờ đánh lận con đen. Con dân chúng em từ bao đời nay nghe BBC là nghe chương trình tiếng Việt về các chuyện bẩn thỉu trong triều đình nhà các bác. Có dùng tiền xương máu đồng bào để đi du học nhiều như các bác đâu mà nghe lủng được chương trình tiếng Anh nào của BBC. Có nghĩa là bác chê bọn Việt Nam làm cho BBC nhưng mà vì các bác nghe được tiếng Anh nên vẫn rất kính trọng bọn Anh làm cho BBC. Đúng là giọng lưỡi của những kẻ mọt đời liếm gót Nga, Tàu.
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0

    Chính nhà bác taiquai mới là tay bố láo, định mập mờ đánh lận con đen. Con dân chúng em từ bao đời nay nghe BBC là nghe chương trình tiếng Việt về các chuyện bẩn thỉu trong triều đình nhà các bác. Có dùng tiền xương máu đồng bào để đi du học nhiều như các bác đâu mà nghe lủng được chương trình tiếng Anh nào của BBC. Có nghĩa là bác chê bọn Việt Nam làm cho BBC nhưng mà vì các bác nghe được tiếng Anh nên vẫn rất kính trọng bọn Anh làm cho BBC. Thử hỏi tất cả mọi thành viên tham gia chủ đề này xem đã có ai theo dõi bài vở tiếng Anh của BBC được mấy lần chưa? Đúng là giọng lưỡi của những kẻ mọt đời liếm gót ngoại bang Nga, Tàu.
    Cái làm BBC khác các báo Tuổi Trẻ "tiếng nói của Thành Đoàn...", Thanh Niên "tiếng nói của Trung Ương Đoàn...", Sài Gòn Giải Phóng "tiếng nói của Thành Ủy....", vân vân...là ở chỗ BBC là tiếng nói của nhân dân, còn các báo đài kia là công cụ tuyên truyền của triều đình. Do đó, nội dung và cung cách đưa thông tin của BBC sẽ không bao giờ giống VN Express, Tuổi Trẻ,...và ngược lại VNExpress, Tuổi Trẻ cũng sẽ không bao giờ có được tính quần chúng của BBC. Còn nhớ các cụ nhà em năm nào nghe BBC, được tin cụ đỗ mười bằng được lên làm thủ tướng. Thế là ký ức về thành tích cải tạo công thương của cụ ấy lại dạt dào quay về tâm hồn người lớn. Thế là các cụ nhà em xanh mặt "phen này đói to rồi con ạ". Quả thực, quá trình đổi mới của Nguyễn Văn Linh sau đó bị phá, bị chựng lại đáng kể. Để biết thêm về cụ này mới các bác đọc hồi ký của Đoàn Duy Thành - thị ủy viên Hải Phòng. Có được thấy tác động của BBC VN với người dân trong những lúc ấy thì mới biết được tình thương yêu của nhân dân đối với đài như thế nào. Mãi mãi BBC nằm trong lòng nhân dân cả nước. Mãi mãi, những thứ kia là công cụ của bọn thống trị.
    [/quote]
  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chán bác MDB nhỉ! Tôi nói "ếch ngồi đáy giếng" là nói chung, chắc bác tưởng lầm là ám chỉ bác nên cáu kỉnh chửi um, nhất là câu cuối rất khó nghe, nó đạp đổ bao nhiêu cố gắng của bác ca ngợi BBC TV!
    Bác MDB nghe BBC TV được mấy năm rồi? Biết đâu tôi lại nghe trước bác và nhiều hơn bác... Có điều tôi tự thấy hơn bác ở chỗ: không cực đoan, có nhận thức, suy xét, chủ kiến riêng... nên không vì từng thích BBC TV mà "yêu mù quáng", không phân biệt nổi tốt xấu, đúng sai...
    Tôi không thích cãi nhau, ghét trích móc tiểu tiết, "tầm chương trích cú". Tôi cũng không thích sự Định kiến vì nó là kẻ thù của Chân lý, đây là vấn đề Nhận thức. Tôi biết, thậm chí thân quen với không ít những người như bác nên tôi hiểu... có nói thế chứ nói nữa cũng khó thay đổi được nếp nghĩ. Những người đó luôn nằng nặc tin rằng mình Đúng Nhất, họ chỉ thay đổi khi chính họ hiểu ra...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Lại phải ghi chú: đây là tôi nói chung, bác đừng hiểu lầm là ám chỉ!
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện đài địch, còn nhớ, khi bé họ Mộ có đài sóng ngắn bắt được nhiều đài nước ngoài, mới để ý là có rất nhiều quốc gia trong vùng có chương trình tiếng Việt. Này nhé: VOA của Mỹ, RFA của Pháp, đài Mạc-tư-khoa, đài tiếng nói Đài Bắc, đài Bắc Kinh, đài Khơ-me Đỏ, đài Úc, đài BBC.
  10. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    BBC cập nhật thông tin kém,khá chậm
    nhưng "mở" hơn so với các báo ở Việt Nam
    dám nói đến các vấn đề ở Việt Nam không dám nói
    khá dân chủ nhưng đôi khi người viết còn hơi thiếu khách quan
    VỚI CÁ NHÂN TÔI
    BBC TIẾNG VIỆT LÀ 1 TỜ BÁO TỐT

Chia sẻ trang này