1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cười đủ các loại trên đời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Tin tức cười đủ các loại trên đời

    Đây là bản tin tức cười có thật của các báo Việt Nam sau khi đã biên dịch từ các báo nước ngoài và bình loạn của các tác giả khi phát hiện có sự sai xót.

    4 lực lượng nào?


    Tin từ VNN " Mỹ-Tập trận quy mô lớn chưa từng có" ngày 30/07/2002:

    Một quan chức quân đội Mỹ cho biết hôm qua (29/7), Mỹ hiện đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự lớn chưa từng có với mục đích chuẩn bị cho các cuộc chiến của nước này trong tương lai.
    Cuộc diễn tập với tên gọi: ''Thách thức thiên niên kỷ'' được thiết kế dựa trên các số liệu quân sự có thật về các quốc gia mà Washington dự đoán có tiềm lực quân sự và sẽ gây chiến với Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng không chỉ rõ nguồn gốc các thông tin họ thu thập được từ các quốc gia nào.
    Tham gia vào cuộc tập trận gồm có 13.500 quân nhân nam và nữ thuộc các lực lượng quân đội, hải quân, không quân và thuỷ quân lục chiến. Lần thao diễn này được tiến hành tại 9 khu vực trong đó có San Diego, nam California, Nevada và 17 địa điểm khác trên toàn nước Mỹ.
    Quan chức từ các bộ, CIA, và cơ quan phụ trách thúc đẩy quan hệ quốc tế cũng tham gia vào cuộc tập trận bí mật bắt đầu từ 24/7-15/8 này.
    Cuộc tập trận được thực hiện không chỉ với mục đích đánh giá sự hoạt động hiệu quả của các lực lượng, mà còn xem xét những tiến bộ đã đạt được trong việc phối hợp các lực lượng thành một khối đồng nhất để có thể ''đáp ứng trước những thách thức và mối nguy trong thế kỷ 21''. Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld phát biểu như vậy sau khi thực hiện chuyến đi tới Trung tâm tác chiến thuộc Bộ chỉ huy liên quân tại Suffolk, Bang Virginia.
    Bộ trưởng Rumsfeld khẳng định cuộc tập trận là ''vô cùng quan trọng cho sự thành công của những cuộc chiến trong tương lai'', và đây là lần hợp tác lớn nhất giữa 4 lực lượng quốc phòng Mỹ. (Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã)

    Bình loạn:
    Theo tin đưa: "quân đội, hải quân, không quân và thuỷ quân lục chiến". Hình như hải quân, không quân và thuỷ quân lục chiến không thuộc "quân đội" Mỹ thì phải. Cũng theo tin đưa: "Bộ trưởng Rumsfeld khẳng định cuộc tập trận là ''vô cùng quan trọng ... là lần hợp tác lớn nhất giữa 4 lực lượng quốc phòng Mỹ. " Vậy chắc là có 4 lực lượng thật




    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​

    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 08/11/2002 ngày 15:33

    Được commandos sửa chữa / chuyển vào 11/11/2002 ngày 16:07
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Thí nghiệm khó hiểu quá (1557) 7/13/2002 ​

    Cũng theo TTCN số ngày 14-07-2002, trang 21, ở bài viết thuộc mục "Lang thang trên Internet":
    "@ Người ta đã tin "bắt cá to, bỏ cá nhỏ" không chỉ có tính hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, theo nhóm nghiện cứu thuộc ĐH Stony Brook, sự tình phải ngược lại.
    Khi cá to được sống, cả số lượng lẫn kích thước chúng (ở thế hệ sau) đều tăng gấp đôi. Nghiên cứu của giáo sư hải dương học David O. Conover đã tập trung vào loài cá nhỏ Silverside. Thí nghiệm bắt đầu với ba nhóm (mỗi nhóm 1.000 con Silverside). Trong nhóm một, người ta đánh bắt 900 con to nhất; nhóm hai, 900 con nhỏ nhất và nhóm ba cá được bắt ngẫu nhiên. Sau đó những con còn lại trong cả ba nhóm tiếp tục sống bình thường với điều kiện chăm sóc tương tự và chúng sinh sản theo chu kỳ tự nhiên. Một năm sau số lượng lẫn kích cỡ cá Silverside nhóm một đều tăng, nhóm hai giảm và nhóm ba không thay đổi."
    (Nguồn tin: Tintuccuoi)
    Bình loạn: Theo ý của chúng tôi thì nếu làm thí nghiệm như TTCN đưa tin và kết quả như vậy thì rõ ràng việc "bắt cá to, bỏ cá nhỏ" là hoàn toàn đúng chứ đâu phải là ngược lại?


    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Nhiều đạn quá (334) 10/6/2002 8:35:00 PM ​

    Theo tin "Mỹ thu giữ kho đạn lớn ở Afghanistan:
    Hôm thứ ba, nhờ mật báo của một thủ lĩnh địa phương, lính Mỹ đã phát hiện và tịch thu một kho chứa đầy đạn súng máy trên một cánh đồng ở miền trung Afghanistan. Đây là lượng vũ khí lớn nhất được tìm thấy từ trước tới nay tại nước này.
    Đại tá Roger King đóng tại căn cứ không quân Bagram, tổng hành dinh quân đội Mỹ tại Afghanistan, cho biết, quân đội đã phải dùng 3 xe tải mới chở hết số đạn dược này. Ông xác nhận: ?oSố đạn dược tìm thấy chiếm tới hơn 50% tổng lượng bị thu giữ từ trước tới nay?.
    Kho đạn gồm 400.000 băng đại liên 12,7 mm và 140.000 băng đại liên 14,5 mm, được cất giấu trong hai hầm bí mật, bao quanh là nhiều lô cốt và công sự.
    (Nguồn tin: dhna79@yahoo.com)
    Bình loạn:
    dhna79@yahoo.com: Tôi có thấy tin này trên CNN, nguyên văn thế này "According to Col. Roger King, more than 500,000 rounds of machine gun ammunition were found inside two tunnels on a farm in Oruzgan province near the town of Deh Rawud". Theo tôi biết, khi vũ khí còn chưa được đưa ra sử dụng, người ta không cất đạn thành "băng" mà xếp vào từng hòm, mỗi hòm khoảng 100 - 500 viên. Như vậy 500.000 rounds phải dịch là 500.000 viên đạn (Nếu tài liệu nước ngoài muốn nói đến băng đạn, họ phải dùng từ magazine). Điều này cũng hợp lý, bởi 500.000 viên đạn là khoảng 1000 hòm to, xếp lên 3 xe tải cũng là vừa. Còn nếu như tin đã đưa thì phải xếp lên 300 xe tải mới hết , bởi lẽ một băng đạn đại liên thường có khoảng 100 viên. Thêm một điểm cần nói nữa, nếu đã là "hầm bí mật" thì tại sao lại phải "bao quanh là nhiều lô cốt và công sự"?
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ám sát bằng đại bác ​

    Theo tin "Tay súng bắn tỉa trêu tức cảnh sát Mỹ":
    "Cảnh sát đã tìm thấy một thẻ bài có ghi dòng chữ: "Thưa quý ngài cảnh sát, ta là Chúa trời đây" gắn trên bức tường rào của ngôi trường mà tên này gây án gần đây nhất: bắn bị thương một học sinh 13 tuổi. Gần nơi tìm thấy thẻ bài này, cảnh sát cũng phát hiện được một vỏ đạn 223 ly, trùng với kích thước các viên đạn tên sát nhân đã dùng để tấn công các vụ việc trước. Chỉ trong một tuần qua, tên này đã bắn 8 người, làm 6 người thiệt mạng chỉ với một phát đạn duy nhất, và 2 người bị thương. Các vụ tấn công chủ yếu xảy ra ở ngoại ô Washington, sau đó lan ra một số thành phố khác, làm dân chúng hoảng loạn trong suốt tuần qua."
    Tin "Nạn nhân thứ 9 của tay súng bắn tỉa ở Mỹ":
    "Nạn nhân là ông Dean Harold Meyers, 53 tuổi, sống ở Gaithersburg, Maryland, ngoại ô Washington. Ông đã chết ngay tại chỗ do một phát đạn trúng vào đầu vào khoảng 8h15 phút tối sau khi vừa bơm xZng xong tại trạm xZng này. Như vậy, 9 nạn nhân đều bị tay súng bí hiểm này tấn công bằng đạn 223 ly từ một khẩu súng trường, với một khẩu độ không quá xa trong khoảng 100m. Tất cả những người này đều bị bắn một phát duy nhất, 7 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
    (Nguồn tin: Duy Bình-Ngô Đức Bảo)
    Bình loạn:
    Duy Bình: Cảnh sát Mỹ hơi bị kém, để sát thủ kéo đại bác 223 ly đi khơi khơi giữa lộ mà không phát hiện ra. Thất bại là phải!
    Ngô Đức Bảo: Súng to như thế hèn gì nhiều người chết quá. Đại bác 105 ly là cũng thuộc loại to, vậy mà đạn súng trường lại đến 223 ly, hơn một gang tay, to quá!
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Juve chuyển sân nhà ​

    Theo tin "Nhiều ông lớn ngã ngựa tại đấu trường Cup C1" thì:
    "Trong trận đấu tại bảng E, thủ môn Gianluigi Buffon có một trận đấu xuất sắc, nhưng sai lầm duy nhất của anh lại giúp Newcastle gỡ lại cơ hội tại Champions League. Đội chủ nhà đã khởi đầu tốt, không cho Newcastle nhiều cơ hội tấn công. Trong những phút đầu, Juventus suýt mở tỷ số từ đường chuyền của Edgar Davids, nhưng Di Vaio kết thúc không thành công. Tiếp đó, thủ môn Steve Harper, lần đầu được ra sân trong vòng 11 tháng, đã phạm sai lầm nghiêm trọng, phá bóng trúng chân của Nedved ngoài vòng 16m50. Nhưng cầu thủ người Czech đã không tận dụng được cơ hội ngon ăn, sút bóng đi chệch khung thành. Suốt trong hiệp một, bóng liên tục được đưa đến trước cầu môn hai đội, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được đi."
    (Nguồn tin: Ngôi Sao Phương Xa)
    Bình loạn:
    NSPX: Juventus chắc định làm lại cuộc chiến La Mã là đem quân đến chiếm sân St James Park làm sân nhà hay sao ấy. Vì trận này đá ở sân St James Park mà lại được coi là sân nhà của Juve.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  6. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    (Mạn phép em e*** nhé )
    L'AMOURC'EST POUR RIEN
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 10/11/2002
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Công văn hoả tốc​

    Công ty thương mại Hoàng Hôn một lần vỡ mặt vì lụt bất thần ập xuống nhúng chìm cả một kho vải, một lần méo mặt vì cơn bão tưởng không vào lại vào, làm gãy đổ nhiều nhà kho, cửa hàng, và gần đây, cả công ty bạc mặt vì hàng chục vạn bộ áo quần bị lũ quét nhấn chìm xuống bùn suốt ba ngày ròng rã.
    Giám đốc quyết định họp toàn thể anh chị em. Sau một ngày quán triệt, công ty thành lập ngay một ban chỉ huy thường trực suốt ngày đêm gồm ba người được lựa chọn bình xét rất kỹ. Một người có giọng nói tốt nhất cho phụ trách hệ thống loa công cộng. Một người có sức khoẻ tốt nhất đảm đương phần trực báo, trực điện thoại. Người nữa nằm nhà, thường xuyên đề phòng hai người kia cảm cúm hoặc đau bụng thì tới thay. Anh em gọi ba người là ông Loa, ông Điện, ông Chờ. Không khí trong công ty lúc nào cũng dâng cao tinh thần lụt bão đến nỗi có người đắm đuối với thông tin lụt bão quên cả việc chuyên môn.
    Công ty bỏ khá nhiều tiền lắp một hệ thống loa và hàng ngày, do không có tình hình gì nghiêm trọng nên giám đốc cho phép ông Loa mở nhạc nhẹ để anh em vừa làm việc vừa thư giãn.
    Hôm ấy sau khi bàn giao loa máy cho ông Điện quản lý hộ, ông Loa đi dự đám cưới. Trời mưa sùi sụt. Mải vui lại có phần quá chén nên đến sẩm tối ông Loa mới lết được về. Ông chập chờn ngủ. Nhưng ngủ sao được khi nhiệm vụ vẫn cồn cào ruột gan. Ông vùng dậy, linh tính cho biết hình như hôm nay có công văn hoả tốc về tình hình lũ lụt. Ông nửa say nửa tỉnh, mắt nhắm mắt mở lục tìm. Đây rồi. Ông mừng hú. Chết thật. Nếu không tìm ngay thì nguy.
    Ông bật máy, đọc sang sảng: "Toàn thể cán bộ, công nhân viên chú ý. Tổng công ty đã có công văn hoả tốc cho công ty ta về một cơn bão cực lớn đang tràn về. Khoảng ba giờ nữa bão sẽ đổ bộ. Yêu cầu khẩn trương chống bão". Thế là hàng loạt điện thoại các phòng ban, cửa hàng réo lên. Giám đốc lao đến. Họp. Tất nhiên. Vấn đề chống bão chắc chắn phải họp lấy ý kiến tập thể, để nếu xảy ra tai họa gì thì giám đốc không phải chịu trách nhiệm một mình.
    - Tôi yêu cầu trong hai giờ nữa, tất cả kho hàng, cửa hàng phải được giằng kéo ở mức cẩn thận nhất.
    - Báo cáo, như vậy là hôm nay các cửa hàng đóng cửa không phục vụ ạ?
    - Tất nhiên. Chống bão thì phục vụ làm sao?
    - Nhưng đang là mùa làm ăn cuối năm, đóng cửa một ngày lãng phí lắm ạ.
    - Lãng phí hay để mất trắng? Nào, hành động đi.
    Thế là hàng trăm người lao ra các cửa hàng, dùng cây, ni lông, dây thừng níu kéo, giằng buộc như đóng gói bưu phẩm. Mọi người trong thị xã rất đỗi ngạc nhiên không hiểu vì sao Hoàng Hôn lại đóng gói hết hàng của mình. Còn cán bộ nhân viên công ty lại trố mắt nhìn cả thị xã bình chân như vại.
    - Báo cáo giám đốc, vì sao không một cơ quan, đoàn thể hay cá nhân nào lo chống bão như ta ạ?
    - Đau đớn vì mất cảnh giác là thế đấy đồng chí ạ. Rồi coi, chỉ vài giờ nữa bão vào, cả thị xã sẽ chìm trong nước mắt.
    Một giờ trôi qua. Một giờ nữa lại nhẹ nhàng trôi qua. Thêm hai giờ nữa vẫn không thấy bão. Mà trời lại tạnh mưa. Lại nắng. Nắng rực. Mây bay lửng lơ.
    Giám đốc sau khi kiểm tra kết quả phòng chống bão, cũng thấy trong người thế nào. Thời tiết thế này mà bão lớn thì vô lý, thậm vô lý. Đang định nhấc máy gọi lên Tổng công ty thì xe của Tổng giám đốc lao xuống. Xếp lớn đập bàn:
    - Ai cho phép các đồng chí đóng gói hết cửa hàng như kiểu chống bão thế hả?
    Giám đốc tái mặt:
    - Dạ thưa. Chúng tôi nhận được công văn hoả tốc của Tổng công ty
    - Phải. Hoả tốc. Chính tôi đã ký công văn hoả tốc nên mới hoả tốc lao xuống kiểm tra việc kinh doanh cuối năm của các anh chứ. Những tưởng sau khi nhận được, sẽ có những biện pháp triển khai hành động ngay, mở thêm nhiều điểm bán vào cuối năm, tăng doanh thu, ai ngờ, các anh lại cho đóng cửa hết, còn giằng dây nhợ, phủ ni lông, trùm kín hết các cửa hàng. Làm ăn như thế đấy hả.
    Ông quay xe về và doạ sẽ cách chức giám đốc Hoàng Hôn.
    Đang buồn rầu một mình trong phòng thì ông giám đốc nghe tiếng gõ cửa rụt rè.
    Ông Loa vào, những bước chân run bắn.
    - Thưa giám đốc, công văn hoả tốc ấy là...
    Giám đốc đập bàn:
    - Lại hoả tốc. Rõ rồi.
    - Dạ... Em có tội. Đúng là công văn hoả tốc của Tổng công ty gửi cho ta, nhưng em đã lấy nhầm cặp lưu trữ công điện năm ngoái. Công văn báo bão vào vừa rồi là từ năm ngoái ạ.

    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Siêu quảng cáo
    Chúng ta đang sống trong một đô thị lớn của thời đại văn minh. Không thể tồn tại mãi một nỗi lo sợ rất vô duyên là phải sống chung với nước ngập vào mỗi mùa mưa...". Lời tuyên bố hết sức rõ ràng và cương quyết của ngài chủ tịch ủy ban chống lũ lụt trong thành phố khiến cư dân ngập tràn hi vọng. Nói là làm, ngài tập hợp ngay các chuyên gia giỏi nhất TP, nhanh chóng lập các dự án. Sau khi "so bó đũa chọn cột cờ", dự án của kiến trúc sư Nguyễn Văn Mười Ba được chọn để... xem xét. Đây là một dự án loại "tân cổ giao duyên": đào một hệ thống cống ngầm vĩ đại dưới lòng TP theo hình xương cá (nói vĩ đại vì đường kính của cống đủ to để các tàu cánh ngầm chạy thoải mái trong đó). ở cuối cái xương sống sẽ là hệ thống xử lý nước dơ thành nước sạch, rồi bơm nước đã xử lý lên tháp nước cho dân thành phố xài. Một vòng tròn khép kín. Tuyệt hảo! Tiện lợi, tiết kiệm, không làm ô nhiễm con sông xinh đẹp chảy qua thành phố. Ngoài việc thể tích và độ sâu của cống đủ sức giải quyết lượng nước của các cơn mưa lớn nhất, hệ thống này còn giúp ngành du lịch thêm phát triển bằng các "tua" du lịch dưới... cống (có thể đặt tên các "tua" này là "khám phá bí ẩn dưới lòng thành phố"...). Chưa kể khối lượng đất đá khổng lồ đào lên đủ để đắp vài ngọn núi bên kia sông. Chắc chắn dân mê leo núi sẽ chẳng phải đi đâu xa. Thật là nhất cử đến tam, tứ tiện!
    Vậy mà thật ngạc nhiên, cuối cùng chính ngài chủ tịch đã dứt khoát bác bỏ dự án này. Ngài nói: "... Hay thì có hay thật nhưng dự án này là dự án... đào. Mà bây giờ nghe đến chuyện đào, lấp là dân tình phản đối ghê lắm. Thêm nữa chi phí quá lớn. Tiền đâu? Lại đi vay? ừ thì Ngân hàng Sao Hỏa sẵn sàng cho chúng ta vay và chắc cũng sẽ sẵn sàng đòi nợ con cái chúng ta sau này". Rất tâm huyết và tỉnh táo!
    Dự án của kiến trúc sư Nguyễn Văn Mười Ba xem như... xong. Tình hình xem ra không có lối thoát mà mùa mưa đã gần kề. Bỗng một cứu tinh xuất hiện với dự án làm sửng sốt bàn dân thiên hạ: xây dựng hệ thống chống ngập chỉ với một đồng bạc kinh phí tượng trưng kèm theo vài điều kiện rất đỗi thông thường!
    Vị cứu tinh này là một công ty môi giới xuyên quốc gia (nghe đâu là sư phụ của công ty môi giới bóng đá Satala nổi tiếng) xuất phát từ ý tưởng không chống ngập từ dưới được thì ta ngăn nước từ... trên trời bằng cách xây một hệ thống mái che tự động với loại vật liệu siêu nhẹ và siêu bền (kiểu như sân vận động của CLB Ajax bên Hà Lan vậy). Cực kỳ đơn giản! Trời không mưa thì mở ra, trời mưa thì khép lại.
    Dự án này ban đầu cũng vấp phải sự phản đối của một số ban ngành. Ngành hàng không la lên: Vậy khi trời mưa mái vòm khép lại, máy bay của chúng tôi sẽ lên xuống thế nào? Khó khăn này nhanh chóng được giải quyết bằng cách khoét hai lỗ đủ lớn trên mái che. Một lỗ lên và một lỗ xuống. Còn giới văn nghệ thì kêu rằng có nguy cơ sẽ không còn mọi sáng tác về đề tài cơn mưa do thiếu cảm hứng. Ngay lập tức bản thiết kế có thêm một lỗ khá lớn nữa nằm ngay trên khu vực đặc biệt dành cho các văn nghệ sĩ... Tất cả rắc rối đều được giải quyết thỏa đáng. Dự án chính thức được chấp thuận thực hiện. Xin nhắc lại, với chỉ một đồng kinh phí tượng trưng!
    Rổi ngày mong đợi cũng đến. Cái mái che kỳ diệu vận hành ngay đúng cơn mưa đầu tiên như chiếc dù khổng lồ che cho toàn thành phố. Vĩnh viễn không còn nước ngập vào mùa mưa. Sẽ không còn ai ngân nga "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" nữa.
    Còn chuyện một đồng bạc kinh phí tượng trưng? Thì đấy, hãy nhìn lên bầu trời trong cơn mưa, ý quên - hãy nhìn lên... mái che khổng lồ. Ngoài ba lỗ cần thiết ra, toàn bộ diện tích của mái che này (lớn hơn cả diện tích thành phố) được phủ kín bằng các hình ảnh quảng cáo ... Trên đó có mặt hầu hết hình ảnh các thứ hàng hóa đang tồn tại trên thế giới này.
    Người ta đồn rằng cái công ty khôn ngoan kia đã trúng đậm. Ngoài số tiền lời khổng lồ, công ty còn được công nhận là đơn vị có kỹ thuật quảng cáo ấn tượng và hiệu quả nhất hành tinh.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Công an tỉnh nào bị kỷ luật? ​

    Theo tin "Đề nghị kỷ luật giám đốc Công an tỉnh Yên Bái":
    "Ông Nguyễn Tiến Dũng cùng 8 cán bộ dưới quyền vừa bị yêu cầu làm kiểm điểm và xử lý kỷ luật. Theo kết quả thanh tra của tổ công tác đặc biệt (thuộc Bộ Công an), những người này đã sử dụng kẻ đang có lệnh truy nã để làm cơ sở, đồng thời rút 61 trang hồ sơ vụ án ma túy để giúp một đối tượng thoát tội.
    8 công an Thái Nguyên liên quan những sai phạm trên gồm: Nguyễn Kính (Trưởng phòng cảnh sát điều tra), Phạm Văn Thuận (Trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy), Nguyễn Hữu Biên (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế), Nguyễn Văn Thảo (Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra), Nghiêm Trọng Tân (Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế), Nguyễn Xuân Thành (Trưởng công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái), Đỗ Xuân Thu (cán bộ phòng cảnh sát điều tra) và Hà Hùng Cường (cán bộ phòng cảnh sát phòng chống ma túy)."
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  10. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Tính toán chi li ghê ! ​

    Theo tin "McDonald's tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc":
    "Đại gia về đồ ăn nhanh đang ráo riết chuẩn bị mở thêm 100 cửa hàng mới tại thị trường khổng lồ này vào năm tới, dù đã có kế hoạch đóng cửa một số chi nhánh và sa thải hàng loạt nhân viên trên toàn thế giới. Hiện tại, McDonald's đã có hơn 500 nhà hàng ở Trung Quốc.
    Đại diện hãng cho hay, trong năm 2003, sẽ đầu tư khoảng 400 triệu USD cho việc mở rộng chuỗi các cửa hàng mang thương hiệu McDonald's, ít hơn 750 USD so với năm nay. Ông cho biết, hãng rất tin tưởng vào tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các cửa hàng ở Trung Quốc và sẽ tiếp tục phát triển công việc làm ăn nơi đây."
    Bình loạn: Có lẽ là vì các công ty Mỹ họ tính toán kỹ như vậy nên mới giàu nổi nhỉ. Ít hơn có 750USD mà cũng được đưa vào sổ sách.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​

Chia sẻ trang này