1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cười đủ các loại trên đời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Khổ vì thành tích
    Zippô cầm tay thằng cháu trai yêu quí của mình vào nhà Ngu Ngơ:
    - Khổ. Có việc gì thì cháu cứ vào đây, trình bày rành rẽ mọi chuyện, có gì đâu mà khóc với mếu như vậy, ngoài hai chục tuổi đầu chứ có ít ỏi gì.
    Thằng cháu giằng tay bác mình:
    - Cho cháu về. Cháu muốn về nhà nằm một mình, không muốn tiếp xúc với ai nữa. Cho cháu về.
    - Hượm đã - Ngu Ngơ lên tiếng- Nếu bác nhớ không nhầm thì cháu là một thanh niên tiên tiến nhất làng mình.
    - Phải. Tiên tiến nhất làng và thằng cháu yêu dấu của tôi đang điêu đứng vì thành tích thanh niên tiên tiến ấy đấy...
    - Nói vậy mất quan điểm quá.
    - Vâng. Cháu tôi hạnh phúc, cháu tôi vinh dự tự hào, nhưng mà khổ...
    - Hả ?
    Thằng cháu thút thít:
    - Nói bác bỏ qua, bây giờ cháu ao ước đừng trở nên thanh niên tiên tiến nữa...
    Ngu Ngơ vội chất vấn anh thanh niên trẻ tuổi:
    - Cháu là một thanh niên đầu tiên của huyện ta đưa chăn nuôi thành trang trại lớn.
    - Dạ. Đó là cái khổ thứ nhất.
    - Cháu cũng là người đầu tiên xông vào vùng đất hoang vắng, khô cằn, tự lập lấy trang trại và đưa thanh niên lên lập làng?
    - Dạ... Đó là cái khổ thứ hai.
    - Chính cháu cũng là người đầu tiên đưa tiêu chuẩn thanh niên khi xây dựng gia đình có con chậm vài ba năm để có thời gian gây dựng đời sống?
    - Dạ, cái khổ thứ ba.
    - Cháu lại là người tổ chức anh em chắn suối lại thành hồ nước nhỏ tưới tiêu cho ruộng vườn. Lại là người biết qui tụ những thanh niên có khả năng để lập đội văn nghệ. Lại là người vận động cưới hỏi theo nếp sống mới. Lại là người đi đầu trong phong trào xoá đói giảm nghèo?
    - Dạ đó là cái khổ thứ tư, thứ năm, thứ sáu,thứ bảy...
    - Giải thích?
    - Không ai cho cháu làm việc hết. Mấy tháng qua, sau khi cháu thành lao động tiên tiến, cháu buộc phải bỏ bê việc đồng áng, bỏ bê chăn nuôi, bỏ bê phong trào, khổ lắm bác ạ.
    - Khoan khóc đã. Giải thích.
    - Dạ. Cháu xin giải thích. Khi huyện có hội nghị chăn nuôi, người ta gọi cháu báo cáo. Hôm sau thêm hội nghị trang trại, người ta gọi cháu. Hai hôm sau có hội nghị kế hoạch hoá gia đình, gọi. Buổi sáng mới báo cáo về hội nghị văn hoá cơ sở, buổi chiều chưa kịp cho đàn lợn ăn đã vội lên huyện báo cáo về thuỷ lợi nhỏ. Mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu thành tích, nhưng người ta chia nhỏ thành tích của cháu, người ta cho cháu dính thành tích vào tất cả mọi phong trào và yêu cầu cháu đi báo cáo. Cháu cũng chỉ có một báo cáo ấy thôi, chỉ thay dòng kính thưa đầu tiên, hôm nay kính thưa Hội nghị chăn nuôi, ngày mai chữa lại kính thưa Hội nghị thuỷ lợi, hôm sau thì kính thưa Hội nghị kế hoạch hoá gia đình...
    - Thế còn hôm nay?
    - Hôm nay cháu xin đến kính thưa bác nói với xã, với huyện, cháu nhỡ trở thành thanh niên tiên tiến rồi, mỗi năm chỉ cho cháu đi kính thưa một lần, ví dụ như kính thưa tất cả các hội nghị có kính thưa trong năm, tôi tên là Trần Văn Tới là thanh niên tiên tiến đã chăn nuôi giỏi, làm thuỷ lợi giỏi, văn nghệ giỏi...
    - Không được đâu. Với một thanh niên tiên tiến, không thể một lần kính thưa cho tất cả các hội nghị có kính thưa được đâu. Không thể được đâu, nói thế nào cho cháu hiểu nhỉ? Không thể... Giời ạ, khổ lắm, không thể...
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô, đã có mẫu chữ mới
    Bà Năm bán bánh cuốn ì ạch vác về một chồng sách giáo khoa mới, rồi lôi ra cuốn sách dạy tiếng Việt nói với chị em trong xóm:
    - Các bà các cô coi đây. Thời đại mới là đây. Cải cách giáo dục tận gốc là đây. Chữ Việt thân yêu là đây. Coi đi. Hoan hô chữ viết mới.
    Các bà các cô xúm lại xem.
    Một chị ồ lên ngơ ngác và cười tươi roi rói:
    - Trời ơi, cám ơn ông Bộ ... Chữ viết mới có khác, lạ hoắc, thế là từ hôm nay, đời cháu chắt con cái nhà mình không phải bắt đầu từ chữ A nữa nhé...
    Mọi người chưa hiểu gì, chị hàng xóm huyên thuyên:
    - Từ xưa đến nay, hễ ai vào lớp 1 thì phải học 24 chữ cái , bắt đầu là A, B, C, D, E đúng không. Nay chữ viết mới lại bắt đầu từ chữ E, thế là tiến lên đến bốn bậc. Ghê.
    - Lạ nhỉ. Sao lại phải bắt đầu chữ E mà không chữ A, có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu mà phải thay đổi nghe ngọng cả mồm miệng như vậy.
    - Không chỉ ngọng mà còn ngược đời. Chữ ta là chữ Latinh. Đã là chữ Latinh thì cứ phải bắt đầu A,B,C, chứ không thể bắt đầu từ E, hay là Bộ nhầm.
    - Mấy ông mấy bà chuyên viên Bộ cho rằng, đảo lộn thứ tự chữ cái tức là khoa học...
    Một bà giáo viên mới nghỉ hưu ra chiều thông thạo, nói:
    - Chữ viết mới là chữ viết ngày xưa của các bà các cô, không có chi mới. Loanh quanh luẩn quẩn, cải cách đổi mới giáo dục một hồi lại quay về ngày xưa. Nhưng lại không như xưa. Này nhé. Chữ ngày xưa viết dễ thế, nay Bộ quy định chữ viết cho con trẻ cứ như bản vẽ công trình. Rằng thì là chữ cái viết thường to ngang 1,5 ly- bằng khoảng 0,75 đơn vị (4 ly vở viết được tính là một đơn vị), 1,25 đơn vị cho các chữ R, S, 1,5 đơn vị khi viết chữ T, 2 đơn vị cho các chữ D, Đ, P, Q và 2,5 đơn vị cho các chữ B, G, H, L, Y. Ôi giời ơi, tuổi học sinh lớp 1 bé tẹo, ngơ ngác, non nớt như chim mới nở nhận mặt chữ còn chưa xong huống hồ lại còn đo lui đo tới cho đúng như ông Bộ quy định thì có mà cả ngày mới được một chữ. Chúng ta còn hoa cả mắt lên với các tỉ lệ 1,25; 1,5 rồi 0,75, huống hồ mấy đứa nhỏ.
    - Xem nữa này. Như các chữ H, K, B ... sách hướng dẫn khẳng định những chữ này là nét khuyết trên, còn các tài liệu giảng dạy khác thì khẳng định là nét khuyết xuôi. Ôi giời ơi, khuyết trên với lại khuyết xuôi. Mấy ông mấy bà chuyên viên quên rằng đang làm chữ viết cho tụi trẻ mới bập bẹ nói, làm quen với mặt chữ, làm như lũ trẻ lớp 1 là bố mẹ của bọn trẻ không bằng. Chịu.
    Một bà vỗ tay:
    - Tôi có sáng kiến. Nói chung, không cho con mình vô lớp 1, chờ một năm, học ở nhà rồi vô thẳng lớp 2 luôn là khoẻ.
    - Tui cũng có sáng kiến đây. Ai cho con vào lớp một học chữ viết mới thì thủ thêm một anh thợ mộc. Đến lúc viết chữ, cao thấp như thế nào anh thợ mộc sẽ dùng thước thợ đo đạc, thế là xong.
    - Tui cũng xin có sáng kiến, chúng ta viết thư cho mấy ông mấy bà chuyên viên Bộ đề nghị hè này các ông các bà bớt chút thời gian vàng ngọc về dạy chữ cho con mình. Chứ ở quê, không có thước kẻ ly chính xác được. Hoặc cho bà con thay mặt các cháu đến lớp học chữ rồi sang năm chuyển hết các cháu lên lớp 2.
    Một cụ ông đứng thẳng lên, dáng vẻ như trưởng thôn:
    - Tất cả im lặng. Như vậy từ nay, tương lai con em chúng ta bắt đầu từ chữ E, không phải như chúng ta bắt đầu từ chữ A. Vì vậy, do đó, cho nên, tóm lại, thế hệ chữ A chúng ta không thể góp ý cho thế hệ tiên tiến chữ E được. Xin cáo biệt.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Kỷ lục chạy của vận động viên Rùa???

    Theo tin "Còn nhiều việc phải làm sau Đại hội TDTT toàn quốc" có đoạn:
    ""Một đại hội tốn nhiều tiền của như thế, nhưng rất xót xa là không một VĐV nào phá được kỷ lục của khu vực, và tiếp cận thành tích của châu Á. Chỉ duy nhất thành tích 53 phút 86 của Nguyễn Thị Tĩnh ở nội dung chạy 400 m nữ tạm coi là kết quả sáng giá nhất, bởi nó sát với thành tích châu Á. Lặn có tới 11 kỷ lục nhưng rất khó biết ta thực sự mạnh đến đâu bởi ở Đông Nam Á đã thi môn này bao giờ đâu", ông Nguyễn Hồng Minh phàn nàn.



    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Buôn lậu trứng cá bằng quan tài!

    Hải quan Nga vừa phát hiện 300 tấn trứng cá cavier (dùng để chất biến thức Zn đắt tiền) được các tay đánh cá lậu chứa trong chiếc quan toà gỗ tại một phi trường ở phía Bắc nước này.
    Theo lời một nhân viên hải quan, với tấm bình phong chở xác một nạn nhân nam giả, chiếc quan tài đã thoát được hệ thống kiểm soát của hải quan Nga (không ai dám cậy nắp hòm để ngó vào).
    Tuy nhiên, khi đưa vào khoang chứa hành lý máy bay. Chiếc quan tài chẳng may bị nứt, mùi hôi của trứng cá cavier đã giúp cảnh sát phát hiện ra vụ buôn lậu trứng cá trên.
    Bình loạn:
    Bạn đã bao giờ thấy một chiếc quan tài đựng được 300 tấn chưa? Chắc là công nghệ đóng quan tài mới của cánh buôn lậu Nga.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ
    (Ngày 2 tháng 10 năm 2002)
    Thưa ngài Bộ trưởng:
    Những bình luận sau đây được trân trọng đưa ra để trả lời công văn số 67.Fe.Reg.52942 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đề ngày 9 tháng 8 năm 2002 yêu cầu bình luận về trạng thái thị trường Việt Nam.
    Hội đồng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ là một tổ chức thương mại đứng đầu cộng đồng doanh nghiệp Mĩ đang hoạt động tại Việt Nam. Từ khi ra đời năm 1989, thông qua các văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đã và đang đóng vai trò là một công cụ trong quá trình bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên cả lĩnh vực chính trị và kinh tế.
    Qua cả một quá trình, từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên về bình thường hóa quan hệ kinh tế, ký kết Hiệp định thương mại song phương, đi đến trao cho nhau Quy chế Đối xử quốc gia (NTR), Hội đồng đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi về kỹ thuật trong việc cải cách luật thương mại và tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp thành viên, các chuyên gia pháp luật, các chương trình của Chính phủ Mỹ và các hoạt động hỗ trợ đa phương đã góp phần rất thành công vào việc đưa nền kinh tế Việt Nam đến với những thoả thuận song phương và của khu vực. Hiệp định Thương mại song phương (BTA) ký với Hoa Kỳ chính là thoả thuận rõ rệt nhất về Quy chế Đối xử quốc gia từng được đàm phán giữa hai nước.
    Từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam ký BTA vào năm 2000, Hội đồng đã hỗ trợ Việt Nam trong việc cập nhật hệ thống luật pháp của họ và hàng tháng xuất bản cuốn Văn bản pháp luật cập nhật (Catalog of legal update) mà tôi muốn kêu gọi lưu tâm của Bộ Thương mại. Số tháng 9/2002 của văn bản này hiện đã có trên website của chúng tôi hoặc có thể xem tại trang web www.usvtc.org/Documents/Catalogoflegalupdates/Catalog%20Sept%2015%202002.pdf)
    Cuốn Văn bản pháp luật cập nhật này cho thấy những đổi mới sâu rộng đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay. Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mới chỉ thật sự phát triển mạnh mẽ sau khi BTA được ký kết (chị xem lại hộ em chỗ này) và Việt Nam mới chỉ được hưởng mức thuế ở cột 1 (Column 1 tariff) từ ngày 10 tháng 10 năm 2001 - cách đây chưa đầy 1 năm. Quan hệ đó được xây dựng một cách chậm rãi, nhưng với sự ký kết của BTA, nó đang phát triển trên một nền tảng vững chắc của những cam kết của mỗi bên cùng tạo cho bên kia những cơ hội để thâm nhập thị trường của nhau, đối xử công bằng và minh bạch với nhau, và áp dụng những cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế. Việc xếp kinh tế Việt Nam vào loại phi thị trường sẽ là một bước thụt lùi so với những tiến bộ trên. Chúng tôi hy vọng rằng, với những phân tích đúng đắn về trạng thái của nền kinh tế Việt Nam, Bộ Thương mại sẽ coi Việt Nam, trong tương quan với những nền kinh tế đang chuyển đổi khác, là một đất nước có nền kinh tế thị trường, đặc biệt sẽ thừa nhận những cam kết quan trọng trong khuôn khổ BTA và những tiến bộ mà Việt Nam đã giành được.
    Chủ tịch Hội đồng
    Virginia B.Foote
    US - Vietnam Trade Council
    October 2, 2002
    The Honorable Donald Evans
    Secretary of Commerce
    U.S. Department of Commerce
    Attention: Import Administration
    Central Records Room 1870
    14th Street and Constitution Avenue
    Washington, DC 20230
    RE: Case No. A-552-801

    http://www.vnn.vn/pls/news/Cate$.htnoidung(11,87065)
    Bình loạn: he he, chắc ông này thấy dài quá nên đành nhờ người xem lại hộ
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Kết quả các trận đấu UEFA Cup rạng sáng 29/11
    (VDC/tmh-29/11-08:13)

    Wisla Krakow (Ba Lan) 1 - 1 Schalke (Đức)
    Denizlispor (Thổ Nhĩ Kỳ) 0 - 0 Lyon (Pháp)
    Liberec (Cze) 2 - 2 Panathinaikos (Đức)
    Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) 3 - 1 Dynamo Kyiv (Ukraina)
    Bordeaux (Pháp) 0 - 2 Anderlecht (Bỉ)
    PAOK Saloniki (Đức) 1 - 0 Slavia Prague (Cộng hoà Czech)
    AEK Athens (Đức) 4 - 0 Maccabi Haifa (Israel)
    Club Brugge (Bỉ) 1 - 2 Stuttgart (Đức)
    Sturm Graz (A'o) 1 - 3 Lazio (Italia)
    Vitesse Arnhem (Hà Lan) 0 - 1 Liverpool (Anh)
    Celtic (Scotland) 1 - 0 Celta de Vigo (Tây Ban Nha)
    Real Betis (Tây Ban Nha) 1 - 0 Auxerre (Pháp)
    Malaga (Tây Ban Nha) 0 - 0 Leeds U. (Anh)
    FC Porto (Bồ Đào Nha) 3 - 0 Lens (Pháp)
    Bình loạn: không biết Nước Đức đã xâm chiếm Hy lạp từ khi nào mà các đội bóng của Hy Lạp đều chuyển sang Đức thế nhỉ
    http://media.vdc.com.vn/top/thethao/chitiet.cfm?id=54026&muc=511
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
    Được commandos sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 01/12/2002
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ý -> Italia

    Theo tin "Bóng đá Anh hay Italia sẽ chiếm ưu thế?" có đoạn:
    "Chính vì thế, dù được chơi trên sân nhà thì người ta vẫn không khỏi lo ngại cho các học trò của ông Capello. Liệu họ có ngăn chặn được sức công phá của Arsenal - đội đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh? Cũng may cho họ, thủ quân Totti sau mấy trận phải ngồi ngoài đã có thể cùng đồng đội tham gia trận đấu này. Nhưng sự hiện diện của Totti cũng không thể xóa lấp đi một AS Roma đang tụt dốc với sự xuống sức và sa sút phong độ của hàng loạt trụ cột. Có trong tay nhiều cầu thủ, nhưng ông Capello cũng không thể chọn ra một đội hình ưng Italia và tin cậy nhất. Vì thế, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu người ta đặt cược vào Arsenal dù đội này thường bị ''dớp'' ở sân khách. Nhưng cũng có thể trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa."
    Bình loạn:
    Tác giả của bản tin chắc là muốn viết "ưng ý", nhưng người sửa bản tin khoái tiếng nước ngoài hơn nên đã sửa "ý" thành "Italia" chăng?
    http://www.vnn.vn/pls/news/ext_utls.htnoidung(8,94143,1)
    YOU ARE MY NUMBER ONE​

Chia sẻ trang này