Tin tức cười. The Untouchables: film tồi nhất! Theo tin từ VietNamNet, "Empire bi?nh chọn 10 phim tô?i nhất": Empire, một tạp chí điện a?nh Anh quốc vư?a chọn "The Untouchables", một bộ phim được sa?n xuất năm 1987 do Sean Connery thu? vai chính la? phim tô?i nhất. Thật thú vị la? chính vai viên ca?nh sát Jim Malone trong bộ phim na?y đaf mang lại cho ông gia?i Oscar cho Nam diêfn viên phụ xuất sắc nhất. Đi liê?n với nhiê?u phim la? nhưfng diễn viên nô?i tiếng như Keanu Reeves, Julia Roberts... Dick van Dyke cufng "vinh dự" được được xếp vị trí thứ 2 nhơ? phim Mary Poppins. Cuộc bi?nh chọn không chi? chifa mufi nhọn va?o nhưfng diêfn viên gạo cội ma? co?n động chạm đến ca? nhưfng diêfn viên tre? tuô?i song đaf nô?i danh trên nhiê?u lifnh vực. Cha?ng diêfn viên đẹp trai, Brad Pitt cufng bị lôi va?o cuộc va? được gia?nh cho một vị trí khá "cao". Vai một nha? thám hiê?m ngươ?i Úc trong Seven Year in Tibet do Brad Pitt thực hiện năm 1997 đaf mang vê? cho anh ngôi vị thứ 3, một "tha?nh tích" đáng buô?n. Nhưfng nhân vật được "vinh danh" trong cuộc bâ?u chọn na?y co?n có anh cha?ng "tốc độ" Keanu Reeves (phim Bram Stoker''s Dracula - 1992), Meryl Streep (Out of Africa - 1985)... va? "ngươ?i đa?n ba? đẹp" - Julia Roberts với Mary Reilly (1996) . 10 bộ phim tô?i nhất 1. Sean Connery - Phim: The Untouchables (1987) 2. Dick Van Dyke - Mary Poppins (1964) 3. Brad Pitt - Seven Year in Tibet (1997) 4. Charlton Heston - A Touch of Evil (1958) 5. Heather Graham - From Hell (2001) 6. Keanu Reeves - Bram Stoker''s Dracula (1992) 7. Julia Roberts - Mary Reilly (1996) 8. Laurence Olivier - The Jazz Singer (1980) 9. Pete Postlethwaite - The Usual Suspects (1995) 10. Meryl Streep - Out of Africa (1985)
40+20-8 = 42 !!! Theo tin từ VNExpress, "Armstrong lần đầu thắng chặng ở Tour de France 2003": "... Tập trung toàn bộ sức lực, Armstrong điên cuồng lao về đích. Anh bắt kịp Chavanel khi còn cách đích 4 km và về nhất với thời gian 4 giờ 29 phút 26 giây, trước sự cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ đang chờ đón trên đỉnh đèo. Ullrich và Mayo cán đích sau đó, kém 40 giây, nhưng Mayo được xếp thứ nhì. Do VĐV về nhất được thưởng 20 giây (trừ đi 20 giây vào tổng thời gian tính từ chặng đầu), về nhì được 12 giây còn thứ 3 được 8 giây, nên ở chặng này, Armstrong đã chạy nhanh hơn đối thủ 42 giây. Như vậy, cách biệt giữa 2 tay đua trên bảng tổng sắp đã tăng từ 15 giây lên thành 1 phút 7 giây. Tuy vậy, để chiếm được lợi thế trước khi bước vào chặng đua cá nhân tính giờ dài 49 km ngày 26/7, Arsmtrong cần phải tạo ra được khoảng cách an toàn hơn. Tại chặng đua cá nhân tính giờ đầu tiên của giải năm nay, chặng 12, Ullrich đã bỏ xa Armstrong tới 96 giây. " -------------- Người về nhất cách người về ba 40 giây, sau đó được thưởng 20 giây trong khi người kia chỉ có 8. Thế là người về nhất đã hơn người về nhì 42 giây! Tin này đã đăng hơn 2 ngày rồi mà chẳng thấy ai sửa? Chưa kể ở đoạn đầu viết Armstrong "bị ngã xe ở con dốc cuối cùng trước khi về đích" nhưng phía dưới lại mô tả tình huống Armstrong bị ngã ở khá xa so với đích ("Lúc này Chavanel vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách 5 phút. Armstrong, Ullrich và Iban Mayo (Euskaltel) bứt tốp. Đột nhiên Armstrong vướng vào một chiếc túi của một người hâm mộ, ngã xuống đường").
tiếp nè ( Theo FPTnet ) Hôm thứ ba, 14-5, một số khách hàng của hãng hàng không United Airlines đã có thể mua vé bay đến các thành phố ở Mỹ như San Francisco và Los Angeles với giá chỉ 5 đô la. Đây không phải là một hành động khuyến mãi của công ty này mà là do một sự cố máy vi tính quản lý việc phân phối vé cho các hãng hàng không lớn ở Mỹ. United vẫn chấp thuận những vé này nhưng họ cũng không biết bao nhiêu vé đã được bán ra và ai đã mua chúng. "Chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề và khắc phục nó nhưng sự cố xảy ra kéo dài tới 45 phút đủ để nhiều khách hàng có thể đăng ký những chiếc vé này", người phát ngôn của công ty nói. Trang web bán vé này bị sự cố nên không giảm giá 5 đô la cho những khách hàng đăng ký qua Internet nữa và khi những nhân viên đang tìm cách sửa chữa thì thay vào đó nó lại bán vé với giá 5 đô la! Đây không phải là lần đầu tiên hãng United bán vé rẻ như vậy qua Internet. Hồi tháng giêng năm nay, 142 hành khách đã mua được vé các chuyến bay quốc tế với giá chỉ 25 đô la nhờ một sự cố kỹ thuật. United mới đầu không chấp nhận những vé này nhưng sau đành đồng ý
( có người hưởng ứng rồi ) Quá khó hiểu Theo tin từ VNExpress, "Chiến thắng dành cho lòng quả cảm của Hamilton": "Trong tiết trời tiết mát mẻ, đoàn đua khởi hành từ Pau, chinh phục chặng leo núi cuối cùng của giải năm nay. Các tay đua thi nhau đẩy tốc độ lên cao ngay sau lúc xuất phát. Tới con dốc đầu tiên, khi vừa cách đích 10 km, tốp dẫn đầu hình thành. Lúc này Hamilton phạm sai lầm, anh không kịp phản ứng, để bị mắc kẹt lại ở nhóm dưới. Không còn cách nào khác, Hamilton phải yêu cầu sự trợ giúp và ban huấn luyện đội CSC đã cử 4 tay đua quay trở lại, vừa che chắn vừa mở đường đưa cuarơ người Mỹ bắt kịp tốp trên. David Millar (đội Cofidis) bung sức ra tấn công nhưng chỉ đến km 30, anh đã bị bắt kịp. Lúc này có 17 tay đua bám đuổi nhau khi đến chân đèo Soudet, cao 1.540 m trên mực nước biển. Kiên nhẫn núp mình phía sau các đối thủ, Hamilton bám sát nhóm của Millar. Qua đèo Soudet, anh đã bứt lên, cùng với Mercado (iBanesto), Casar (FDJeux.com), Latasa (Kelme), Van De Wouwer (Quickstep), Miholjevic (Alessio) và Millar, dẫn đầu. Tới chân đèo Bagarguy, cây số 110 tính từ lúc xuất phát, thử thách được coi là khó khăn nhất ở mùa giải này, á quân Giro d''Italy bắt đầu tăng tốc và duy trì ổn định cho tới khi về đích. Khá bất ngờ trước phong độ của Hamilton, Alexandre Vinokourov (Telekom), Iban Mayo và Haimar Zubeldia (cùng của Euskaltel) và các đồng đội vội vàng rượt đuổi. Tuy nhiên, sau 18 ngày thi đấu dưới cái nóng như thiêu đốt, đối mặt với nhiều đỉnh dốc gian nan, không ai còn đủ sức bắt kịp Hamilton. Với thành tích 4 giờ 59 phút 41 giây trên quãng đường 197,5 km, Hamilton, bị rạn xương đòn ngay ở chặng 1, đã vươn lên thứ 6 trên bảng tổng sắp, kém Armstrong 6 phút 45 giây. Hamilton vẫn còn khả năng giành vị trí thứ 3 của Vinokourov và nếu thi đấu tốt ở chặng đua cá nhân tính giờ ngày 26/7. Sở trường của đối thủ người Kazakhstan là ở các chặng leo núi và khoảng cách giữa 2 bên hiện nay là 3 phút 50 giây."