1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Mạc Can: 'Tôi chỉ mong làm vui lòng trẻ nhỏ'
    "Từ thời ông nội rồi tới đời tía tôi, bây giờ tới đời tôi đã sống chết với nghề, đâu bỏ được... 8 tuổi, tôi đã đứng trên sân khấu, khi thì hát, khi thì làm ảo thuật. Hồi ấy cả nhà tôi ai cũng là diễn viên cả, thằng em bé tí lúc đó cũng phải lên sân khấu. Bây giờ nó đang bị khùng khùng cũng vì đứng làm hình nhân cho tía tôi biểu diễn màn phóng dao", nghệ sĩ tâm sự.
    - Nguy hiểm như vậy sao không cắt hình nhân bằng giấy để biểu diễn?
    - Màn phóng dao phải là người thật mới tạo cảm giác mạnh cho người xem, như vậy người ta mới coi nhiều, mình mới có tiền mua gạo ăn, chớ cắt hình người bằng giấy thì đâu ai thèm coi! Lúc nhỏ, tôi khổ lắm, cả nhà sống trên chiếc ghe vừa làm gánh hát vừa làm nhà ở, ngày đêm lênh đênh trên sóng nước, lúc no lúc đói, lúc khát lúc bệnh tật, trăm bề truân chuyên... Tía tôi truyền nghề cho tôi chỉ với mục đích kiếm cơm, không mong gì kiếm danh phận hay mong làm người nổi tiếng.
    - Trong nghề nghiệp, ông mong ước điều gì?
    - Tôi chỉ mong làm vui lòng trẻ nhỏ. Tôi yêu cổ tích VN, trong đó có tiên có Phật, có phù thủy có công chúa, hoàng tử... Những cái đó là tuổi thơ mà tôi thì không có được. Bây giờ mỗi lần đóng các loại phim cho thiếu nhi tôi hạnh phúc lắm, vì cứ tưởng mình đang còn bé dại...
    - Anh xuất hiện trong rất nhiều phim, từ phim nhựa cho đến phim truyền hình, rồi "Trong nhà ngoài phố". Những vai diễn như vậy, cát-xê của anh là bao nhiêu?
    - Ôi! Đừng hỏi cát-xê. Coi tôi đóng nhiều phim chứ có phim nào được vào vai chính đâu. Tôi thường được các đạo diễn thương nên hay kêu bất thần, ví dụ như phim Dòng đời, đạo diễn Lê Cung Bắc gặp tôi đang lang thang bèn la lên: "Có vai này Mạc Can đóng không?", rồi anh xếp cho một vai dượng Năm ở nhà quê?
    - Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ truyền nghề lại cho con cháu mình không?
    - Đó là chuyện mai sau, bây giờ tôi đang còn trẻ mà (cười).
    - Kinh nghiệm bản thân?
    - Đừng bao giờ nói cát-xê cho vợ biết.
    - Có một Mạc Can hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cũng còn có một Mạc Can nồng cháy với văn học. Anh yêu cái nào hơn?
    - Cho tôi yêu cả hai bởi vì cái nào cũng là máu huyết đời tôi cả.
    (Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)

  2. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Winona Ryder quảng cáo cho hãng thời trang cô ăn cắp
    Nhà tạo mẫu Marc Jacobs đã ngỏ lời mời cô đào tai tiếng quảng cáo cho các thiết kế của ông. Quyết định này đang là đề tài bàn tán của khán giả bởi mấy tháng trước, Winona đã phải ra toà vì ăn cắp một số đồ mang nhãn hiệu Jacobs trị giá 3.500 bảng.
    Nhà thiết kế tỏ ra rất hứng chí khi ở tất cả các phiên toà bị gọi tới, Ryder đều diện đồ thời trang của ông. Tên tuổi nổi tiếng này cho rằng, đó là biểu hiện của một người cực kỳ sành điệu và có gu ăn mặc. Theo lời mời của Marc, Ryder sẽ tham gia chương trình thời trang xuân hè vào năm tới.
    Diễn viên hai lần được đề cử Oscar đã bị toà án yêu cầu phục vụ 120 tiếng đồng hồ trong viện nhi như một hình thức lao động công ích. Mặc dù cô giải thích cho hành động ăn cắp ở siêu thị của mình chỉ là tập luyện cho vai diễn mới, nhưng toà án đã chối bỏ lời nguỵ biện của cô.
    (theo Sun)

  3. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    NSƯT Hán Văn Tình: ''Nổi tiếng cũng hay, nhưng mà mệt''

    Đam mê với nghiệp diễn tuồng, nhưng lận đận đến tận bây giờ nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng chỉ giành được chiếc Huy chương bạc là cùng. Chả ai nhớ mặt biết tên, cuộc sống của anh khá vất vả. Vậy mà khi nhảy ngang qua đóng phim truyền hình, đặc biệt là vai diễn Quềnh trong bộ phim dài tập Đất và người thì mọi chuyện đã đổi khác, bên hông có điện thoại di động, ra đường có người gọi ''Quềnh ơi''...
    - Hôm gặp Quềnh tại Hội thảo khoa học bàn về cách đưa sân khấu tuồng hòa nhập vào đời sống hiện đại (ngày 6/12/2002 tại Rạp Hồng Hà) thấy anh đang ngủ gà ngủ gật tại ghế ngồi, có phải lúc nào Quềnh cũng ứng xử đẹp thế không?
    - Ngủ đâu mà ngủ, tôi chỉ nhắm mắt thế thôi nhưng vẫn nghe hết đấy chứ? Người ta tổng kết lại và đánh giá thành công của những vở tuồng được cải biên, chuyên thể, chuyển ngữ từ sân khấu nước ngoài thành sân khấu của ta, trong đó có nhiều vở tôi tham gia và tôi rất thích. Tôi nhớ những vở như Tarat Bunba (vai Cô sê vôi, tương tự như già làng Tây Nguyên), Othello (vai Iago)... Nghĩ cho cùng thì chỉ vì cái đầu trọc mà suốt đời tôi phải làm giặc. Nói đùa vậy thôi, tôi thích đóng những vai có nội tâm phức tạp. Con người ta luôn luôn đứng trước sự lựa chọn chết người, ngả về bên nào cũng chết như vai Kiều Công Tiễn trong vở tuồng Ngô Quyền vậy. Theo tôi thì diễn những vai tốt ra tốt, xấu ra xấu không khó lắm. Cái tài của người diễn phải nằm ở chỗ anh ta diễn tốt những vai mà nội tâm nhân vật như là một bãi chiến trường giao tranh giữa thiện và ác. Anh đã thấy ai ngủ gật mà nói hay được như thế chưa?
    - Trong tiểu thuyết ''Mảnh đất lắm người nhiều ma'', nhân vật Quềnh không quậy như anh, không cười như anh. Nói thật thì anh đã đọc tiểu thuyết này chưa?
    - Đọc rồi, đọc rất kỹ là đằng khác. Ông nhà văn Nguyễn Khắc Trường cũng chê vai Quềnh của tôi như vậy. Trong tiểu thuyết thì nhà văn bắt nhân vật Quềnh phải chết quá sớm, còn đạo diễn phim lại muốn Quềnh phải sống hết 20 tập cơ. Thế là tôi cũng phải đem cái thân tôi ra mà chọc ngoáy thiên hạ đến lúc nào đạo diễn bảo chết mới được thôi. Khi xem phim được phát trên TV tôi cũng giật mình vì thấy mình cười dễ dãi quá, thiếu mất chiều sâu nội tâm. Cái lỗi này một phần do tôi diễn liên tục các cảnh cười, cảnh ăn uống trong có mấy ngày trời nên không để ý hết được, một phần nữa là do khâu ***g tiếng làm cũng không kỹ.
    - Nghe nói từ khi anh nhảy sang đóng phim truyền hình thì đột nhiên nổi tiếng và giàu có. Anh đã quen với sự nổi tiếng này chưa?
    - Giàu đâu mà giàu? Mỗi tập phim tôi được trả 500.000 đồng, 20 tập vị chi là 10 triệu đồng. Với tôi thì quả là khá khẩm, nhưng với thiên hạ thì chỉ là hạng tép riu thôi. Còn cái sự nổi tiêng thì tôi hơi...ngượng. Vào sân vận động xem bóng đá, khán giả trẻ nhìn thấy cái đầu trọc của tôi là reo ầm cả lên: Quềnh ơi! Quềnh ơi! Xấu hổ chết đi được. Đến các quán uống nước tôi cũng bị mọi người quây lấy bắt uống rượu vì ''Trong phim Quềnh tu ngược cả chai sáu lăm cơ mà''. Họ đâu biết đấy là nước lã, và tôi thì không hề biết uống rượu. Nói thật nhé, nổi tiếng thì cũng thích nhưng hơi mệt.
    (Theo Nông Thôn Ngày Nay)

  4. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tù binh Taliban lên màn ảnh
    Phim tài liệu "The convoy of death" của Jamie Doran dựng lại cảnh hàng trăm tù binh Taliban bị chèn chặt trong thùng xe thiếu dưỡng khí suốt 4 ngày liền. Một số người bị chết vì ngạt, số khác vừa phải liếm mồ hôi vừa cắn thịt xác chết bên cạnh để thoả mãn cơn đói khát.
    The convoy of death (Chuyến xe của Tử thần) đã được khởi chiếu trên các kênh truyền hình của Đức, Anh và Italy. Trong đó, nhà làm phim 46 tuổi này trích lời kể của các nhân chứng người Afghanistan về sự có mặt của gần 40 lính đặc nhiệm Mỹ đứng nhìn gần 600 chiến binh Taliban bại trận bị đưa đến sa mạc Dasht-e-Leili và tra tấn đến chết.
    Một nhân chứng, nhận là người lái xe chở các tù binh tới khu nghĩa địa tập thể rộng gần 1.000 m2, xung quanh đầy xương người và những mảnh quân phục. Anh cho biết tất cả đều ốm yếu và thương tích đầy mình, có nhiều người thẫn thờ như mất hồn. Người này khẳng định lính Mỹ có mặt ở đó chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả.
    Jamie Doran cho biết, ông đã mất công vô ích trong suốt 6 tuần liền tìm kiếm lời bình luận của Lầu Năm Góc về bộ phim. ?oNếu sự thật không liên quan đến lính Mỹ thì không có gì phải sợ. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như họ đang chờ cho câu chuyện này bị lờ đi càng sớm càng tốt?, ông nói.
    Trong khi đó, Abdul Rashid Dostum, tướng chỉ huy của Afghanistan, phủ nhận chuyện quân của ông giết tù binh Taliban bằng cách nhốt họ trong những thùng xe thiếu dưỡng khí. Ông khẳng định 200 tù binh chết là vì họ bị thương khi chiến đấu.
    Dostum là một đồng minh quan trọng của Washington, khi đẩy lùi quân Taliban ra khỏi miền bắc Afghanistan với sự trợ giúp của không quân Mỹ cuối năm 2001. Hiện đội đặc nhiệm của Mỹ vẫn đang nằm lại miền Bắc Afghanistan để truy lùng tàn quân Taliban và các thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
    (theo Reuters)
  5. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Nguyệt Nhi: 'Tôi là người kén chọn trong ăn mặc'
    Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh năm 2000, Nguyệt Nhi đã có trong tay một vốn liếng khá ấn tượng với gần 20 bộ phim như "Cô thư ký xinh đẹp", "Cây huê xà"... Hiện Nhi đang dồn sức cho bộ phim dài 30 tập mang tên "Hướng nghiệp".
    - Hình như ở phim "Hướng nghiệp", Nhi chăm chút bên ngoài hơi kỹ thì phải?
    - Khi nhận vai này, Nhi phải mất cả tuần lễ dạo các shop thời trang để tìm chọn trang phục vừa ý, phù hợp với vai nhân vật Tuệ. Cô ấy là sinh viên khoa Văn, cá tính mạnh mẽ lại rất model. Vì thế, Nhi phải nhuộm tóc màu be, mặc quần jean áo pull và sắp đến sẽ đi môtô cho oách nữa kìa.
    - Không kể những lúc đóng phim, diễn kịch, làm MC... thì thường ngày cô chủ quán cơm bình dân có hay trang điểm, trau chuốt?
    - Nhà Nhi nằm ngay chợ An Lạc, bước xuống tầng trệt là quán cơm, do đó thường ngày ở nhà Nhi cũng trang điểm nhưng không cầu kỳ. Chủ yếu trang điểm để giấu những khiếm khuyết trên mặt. Ban đêm trước khi đi ngủ, tẩy trang thật sạch để giúp da mặt được thoáng mát.
    - Nhi thích chọn trang phục như thế nào?
    - Nhi là người kén chọn trong ăn mặc. Quan điểm thẩm mỹ của Nhi là ăn mặc đúng kiểu cách xu hướng hiện tại. Nhưng tùy từng bối cảnh, thời điểm, đối tượng tiếp xúc mà chọn loại trang phục phù hợp. Ngoài ra, Nhi thường chuẩn bị trước mọi thứ vào buổi tối cho lịch hẹn ngày hôm sau.
    - Cùng với quần áo, son phấn, phụ nữ còn thích trang sức bằng vàng, đá quý. Hẳn Nguyệt Nhi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ?
    - Bình thường Nhi chỉ đeo đôi hoa tai nho nhỏ. Nếu mặc một chiếc áo dài màu trơn tru quá, Nhi sẽ chọn sợi dây chuyền thích hợp trang trí cho lấp lánh hơn một chút. Nếu đó là chiếc áo cổ rộng phải có sợi dây chuyền mỏng để bớt trống trải. Hoặc khi mặc một bộ đầm ngắn tay, phải đi kèm một chiếc vòng vàng hoặc cẩm thạch nhằm điểm xuyết cho cánh tay trần đẹp hơn. Tóm lại điều Nhi quan tâm hàng đầu vẫn là chọn lựa quần áo, trang sức, giày dép hài hòa với nhau.
    (Theo Mốt)

  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Steven Spielberg mua tượng Oscar năm 1953

    Để biểu tượng cao quý nhất của nền điện ảnh thế giới không bị trôi nổi, mua đi bán lại trong thế giới thương mại, đạo diễn của "Công viên khủng long" sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, giành lại tượng vàng trong một cuộc bán đấu giá gần đây và đưa nó trở về Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ.
    Tượng vàng Oscar này trước đây thuộc về nữ diễn viên Bette Davis với vai một phụ nữ nghiện rượu trong bộ phim Nguy hiểm.
    Ý tưởng này của Spielberg không phải mới xuất hiện. Tháng 12 năm 1996, ông đã bỏ ra 607.500 USD để mua lại tượng vàng Oscar của Clark Gable cho Nam diễn viên xuất sắc trong It happened one night. Năm năm sau, ông làm giàu thêm bộ sưu tập của mình với tượng Oscar thứ hai của Bette Davis trị giá 578.000 USD. Giờ đây, đạo diễn 56 tuổi này đã có trong tay 5 tượng vàng, trong đó có 2 giải Oscar dành cho Giải cứu binh nhì Ryan và Bản danh sách Schindler của ông.
    (theo Reuters)
  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Thi kịch bản phim truyện: Đãi mãi vẫn...chưa thấy vàng
    Cuộc thi lớn nhất - thi kịch bản phim truyện 2002 do Cục Điện ảnh phối hợp với Hãng A.Net tổ chức vừa kết thúc. Ban giám khảo đã chọn ra 37 kịch bản vào chung khảo từ 144 kịch bản dự thi, sau đó tiếp tục chọn ra 10 kịch bản để trao giải.
    Hai giải nhì (không có giải nhất) thuộc về hai gương mặt quen thuộc trong giới điện ảnh: Đặng Nhật Minh và Nguyễn Thị Thu Huệ. Tuy trị giá các giải cao nhất cũng lên tới vài chục triệu, nhưng các hãng lại không tìm nổi một kịch bản xứng đáng để đưa vào sản xuất một cách hào hứng.
    Phóng viên đã có cuộc trao đổi với NSND Huy Thành và nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn - 2 thành viên của Ban chung khảo cuộc thi.
    - Xin cho biết đánh giá cụ thể của các ông về cuộc thi kịch bản này?
    - Ông Nguyễn Huy Thành: Tôi không tìm thấy kịch bản nào thực sự nổi trội, phần lớn chỉ ở mức ''tầm tầm''. Hầu như không thấy có ý tưởng mới, câu chuyện mới. Nhiều kịch bản tôi cứ thấy quen quen như đọc ở đâu đó rồi.
    - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn: Phải thừa nhận lãnh đạo Cục có quyết tâm thay đổi chất lượng phim, nhưng rõ ràng khó có thể đốt cháy giai đoạn, khi người tài của cả nước tập trung vào các cuộc thi, các trại viết chỉ có vậy. Nhiều tác giả đã thành danh, tay nghề điêu luyện, nhưng truyện phim đều thuộc loại nhiều kỹ xảo hơn là hơi thở cuộc sống.
    - Vậy theo các ông, có nên tiếp tục tổ chức các cuộc thi kịch bản và phải tổ chức như thế nào?
    - Ông Nguyễn Huy Thành: Nên đầu tư tập trung hơn, những cây bút nào viết được, sở trường về đề tài nào thì cứ đặt hàng thẳng cho họ viết.
    - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn: Có tiền và có nhiệt tình thì cứ tổ chức, nhưng không nên định hướng chung chung kiểu như ''kịch bản có nội dung tư tưởng tốt, đề tài truyền thống và xây dựng chủ nghĩa xã hội...''. Nên đề hẳn tiêu chí cụ thể về một loại đề tài, thể loại và mục đích, ví dụ như ''Cuộc thi kịch bản phim nhựa ăn khách đề tài hiện đại'', ''... đề tài đô thị'', ''...đề tài nông thôn'' hay ''Cuộc thi kịch bản phim hài''... Tuy nhiên, vấn đề có tính chiến lược vẫn là đầu tư và đặt thẳng trách nhiệm cho các hãng phim - hoặc tồn tại và phát triển, hoặc là chết - với một cơ chế thoáng, buộc họ phải từng bước khẳng định uy tín ''thương hiệu'' và nuôi sống mình. Từ đó sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề, trong đó có việc tìm ra những kịch bản phù hợp với yêu cầu sống còn.
    (Theo Thanh Niên)

  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Phim ?oChicagô? dẫn 'ầu 'ề cử Quả cầu vàng


    Khúc dạo 'ầu các cuTc tranh tài 'i?n ảnh 'ã mY màn v>i kết quả 'ề cử giải Quả cầu vàng, trong 'ó n.i bật là tác phẩm ?oChicagô? v>i 8 giải thỈYng. Phim quy tụ các tên tu.i l>n của màn bạc nhỈ Renee Zellweger, Catherine Zeta Jones, Richard Gere.
    The Hours hi?n là ''i thủ nặng ký nhất của Chicago v>i 7 'ề cử. NgỈời góp phần làm nên thành công của phim - Nicole Kidman - 'ang rất h"i hTp chờ 'ợi 'Ỉợc xỈ>ng danh trong l. trao giải, di.n ra vào tháng giêng nfm sau. Nfm ngoái, Kidman 'ã 'fng quang giải Nữ di.n viên ca ki Moulin Rouge và khả nfng cô bảo v? danh hi?u này không có gì là ngoài tầm v>i.
    Nằm trong danh sách top 10 phim của Vi?n Đi?n ảnh Mỹ, Adaptation chẳng có lý gì 'f bi 6 'ề cử, trong 'ó có danh hi?u quan trọng Nam di.n viên xuất sắc cho Nicolas Cage trong vai mTt nhà biên ki ra mắt 'ã ki Gangs of New York, The Hours, About Schmidt và The Pianist của 'ạo di.n n.i tiếng Roman Polanski. z danh hi?u Đạo di.n xuất sắc chứng kiến sự thi th' tài nfng của Peter Jackson (Chúa tf của chiếc nhẫn), Scorsese (Gangs of New York), Spike Jonze và Rob Marshall (Chicago), Alexander Payne (About Schmidt) và Stephen Daldry (The Hours).
    Michael Caine v>i NgỈời Mỹ trầm lặng 'Ỉợc 'ánh giá rất cao Y hạng mục Nam di.n viên xuất sắc, nhỈng ông không thf chủ quan khi phía sau là Jack Nicholson, Daniel Day Lewis và hai di.n viên 'ầy sức trẻ Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio. Cùng tranh giải này Y phía nữ có Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore và Salma Hayek.
    (theo BBC)

  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Thanh Ngân: 'Cải lương là một phần đời của tôi'
    Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với gánh hát Tân Hí Bang nổi tiếng một thời, cải lương đã thấm vào máu thịt cô. Năm lên 3 tuổi, Thanh Ngân đã lẫm chẫm bước lên sân khấu. Đến nay, cô luôn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn éo le, có số phận nghiệt ngã.
    Đến tuổi đi học, Thanh Ngân được cha mẹ gởi cho người cô ruột nuôi để đi học, còn cha mẹ theo gánh hát đi diễn khắp các tỉnh lân cận. Cô bé Ngân học rất giỏi và mơ ước trở thành luật sư, nhưng năm 18 tuổi, lúc này cha mẹ cô đã thôi đi hát, gia đình gặp khó khăn, Ngân định đi làm để giúp gia đình. Cha cô, kép chính Hoài Châu, đã nhận thấy ở cô tố chất tốt của một nghệ sĩ cải lương nên động viên cô đi theo bộ môn nghệ thuật này. Với sắc vóc mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp và giọng ca mượt mà, sâu lắng, Thanh Ngân nhanh chóng được nhiều người biết đến. Cô nhớ lại: "Những năm 90 là những năm vất vả nhưng rất đáng nhớ, vất vả là vì lúc ấy Thanh Ngân gần như là người lo kinh tế chính trong gia đình và đáng nhờ là đi đến đâu cũng được đón nhận nồng nhiệt".
    Thanh Ngân có một biệt tài là khi phải vào những vai buồn khổ, cô xúc động nhanh và khóc rất thật. Cũng có một phần vì quãng đời vất vả và vì những nỗi buồn riêng trong cuộc sống, lại là một nghệ sĩ đa cảm, Ngân thường hay thành công trong những vai éo le, số phận nghiệt ngã. Có chất giọng khá tốt nhưng cô không hề có ý định chuyển qua hát tân nhạc như một số giọng ca khác, mà muốn dành hết tâm huyết cho cải lương vì đó đã là một phần đời quan trọng của cô.
    (Theo Truyền Hình)

  10. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    S.Stallone tái xuất với Rocky VI

    Hãng MGM đang chuẩn bị xúc tiến việc ký hợp đồng với Stylvester Stallone, theo đó, "người hùng cơ bắp" sẽ thủ diễn kiêm sản xuất và viết kịch bản cho tập thứ 6 của loạt phim Rocky, một dự án đã được nhắc đến từ nhiều nZm nay.
    Trong Rocky VI, Stallone sẽ thủ vai Rocky Balboa, 50 tuổi, phụ trách một trung tâm đào tạo trẻ. Bộ phim sẽ được làm với kinh phí khá khiêm tốn, giống tập đầu tiên, và được MGM kỳ vọng là sẽ thành công như tập phim gốc (thu về trên 200 triệu USD khắp toàn cầu cùng một giải Oscar Phim xuất sắc nhất).
    Rocky phát hành nZm 1976, Rocky II nZm 1979, Rocky III 1982, Rocky IV nZm 1985 và Rocky V nZm 1990. Tất cả các tập phim đều thu về trên 100 triệu USD, trừ Rocky V chỉ đạt 40 triệu USD.
    Stallone xuất hiện trên màn bạc lần gần đây nhất là trong bộ phim Driven.
    (Theo TT&VH)
    CCCP
    [​IMG]

Chia sẻ trang này