1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    La Gia Lương: 'Nên sống trách nhiệm hơn khi có gia đình'


    "Khi chưa xây dựng tổ ấm, tôi xem bất cứ nơi nào ngả lưng được là nhà. Bây giờ, tôi không cho phép mình ngủ bụi như ngày xưa. Dù muộn, tôi cũng cố gắng về nhà vì bà xã và con trai đang mong. Tôi đã thấm thía một điều: phía sau người đàn ông thành đạt không thể thiếu mái ấm gia đình", ngôi sao "Bước ngoặt cuộc đời" tâm sự.
    - Anh có thấy cuộc sống bây giờ gò bó hơn trước khi có gia đình không?
    - Không thể nói vợ con là ràng buộc, đó là bổn phận. Tôi rất cảm ơn bà xã đã sinh cho tôi một cậu con trai khoẻ mạnh và đáng yêu. Từ khi lên chức cha, tôi thấy mỗi việc mình làm thật có ý nghĩa.
    - Anh và Phương Mẫn Nghi vẫn được ca ngợi là cặp vợ chồng gương mẫu của làng giải trí Hong Kong, cho đến hồi tháng 7 vừa rồi có tin đồn là anh chị chia tay. Chuyện này như thế nào?
    - Tôi không phủ nhận giữa vợ chồng tôi có chút mâu thuẫn. Điều tôi khó chịu nhất là chuyện của mình lại làm ảnh hưởng tới người khác. Gia đình cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cái quan trọng là biết thông cảm và hỗ trợ cho nhau.
    - Công việc ở phim trường đã chiếm hết thời gian chăm sóc vợ con. Anh đánh giá vai trò làm cha của mình trong hoàn cảnh đó như thế nào?
    - Tôi thừa nhận có quá ít thời gian cho cậu con trai. Mỗi lần ngồi chơi với cháu, chỉ được một lúc là tôi ngủ gục vì quá mệt sau một ngày làm việc. Bây giờ, cháu đã đi học mẫu giáo, thế mà tôi chưa một lần đưa con đến trường. Quả thật có nhiều việc tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng tôi lại lực bất tòng tâm.
    - Anh luôn để lại trong lòng khán giả ấn tượng tốt về một người đàn ông bản lĩnh và sống có tình nghĩa. Hình tượng này có giống anh ngoài đời không?
    - La Gia Lương ngoài đời là một người tốt nhưng thiếu bản lĩnh. Thứ nhất, tôi không có đầu óc tính toán sâu xa, thứ hai tôi rất ít nói, không thích biểu lộ cảm nghĩ. Nhớ hồi còn đi học, tôi có thể ngoan ngoãn ngồi vẽ từ sáng đến trưa nhưng lại thấy khó khăn khi phải đứng lên phát biểu ý kiến dù chỉ một vài phút.
    - Năm nay, anh đóng duy nhất "Bước ngoặt cuộc đời". Với số lượng phim tham gia ít như thế, anh có sợ bị mất ngôi vị "con cưng" ở TVB không?
    - Hai năm gần đây, mỗi năm tôi chỉ đóng một tới hai bộ phim cho TVB, còn lại là đóng bên Trung Quốc và thu âm. Tôi vừa phát hành một album mới, trong đó tôi thể hiện ba ca khúc của phim Bước ngoặt cuộc đời. Nếu giảm bớt thời gian làm việc cho TVB mà có nhiều cơ hội làm việc khác thì cũng xứng đáng.
    (Theo Đất Mũi)

  2. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Tuyên Huyên luôn đấu tranh cho sự công bằng
    "Nữ luật sư trong phim Bước ngoặt cuộc đời là một người sống có nguyên tắc, công tư phân minh và giàu lòng chính nghĩa. Khi nhập vai này, tôi cứ ngỡ như đang đóng vai chính mình và rất lưu luyến với cô ấy khi bộ phim hoàn thành", nhân vật truyền hình được yêu thích nhất năm 2002 của Hong Kong tâm sự.
    - Cô thấy mình giống Trình Thiên Lam ở những điểm nào?
    - Tôi sống ở Anh suốt 10 năm. Vì trưởng thành trong môi trường giáo dục phương Tây, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc trong công việc. Đến khi trở về Hong Kong, cách làm việc dễ dãi của người dân ở đây khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù không làm công việc của người bảo vệ pháp luật, tôi luôn tôn trọng lẽ phải. Còn nhớ ngày đầu đến phim trường TVB, tôi đã giúp một người không quen biết đòi lại công bằng. Có những việc thậm chí đồng nghiệp không dám đề nghị với đạo diễn, tôi sẵn sàng lên tiếng. Tôi không hối hận những việc mình làm cho dù có người gọi đó là dở hơi.
    - Hồi tháng 7 năm nay, cô quyết định chia tay với Vinh Văn Hàn, con trai một thương gia giàu có, đúng lúc có tin đồn cuộc hôn nhân của La Gia Lương có nguy cơ tan vỡ. Cô nghĩ sao nếu người ta nói đây không phải là chuyện ngẫu nhiên?
    - Tôi và Vinh Văn Hàn có quan hệ với nhau trong 6 năm, nhưng thực ra thời gian chúng tôi bên nhau rất ít. Đó chính là lý do tôi quyết định chia tay anh ấy. Tôi rất đau khổ khi phải làm như vậy, nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Hiện chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và đôi bên cảm thấy thoải mái với mối quan hệ bạn bè. Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cuộc hôn nhân của La Gia Lương.
    - Cô nghĩ gì về những người bạn từng đóng cặp với mình?
    - Cổ Thiên Lạc tạo được hiệu ứng diễn xuất tốt với tôi. La Gia Lương là một người thầy đáng kính, tôi học hỏi rất nhiều từ sự nghiêm túc trong công việc và lòng nhiệt tình giúp đỡ mọi người của anh ấy. Vương Hỷ luôn tạo cho tôi cảm giác mới mẻ vì anh ấy có óc sáng tạo tuyệt vời. Còn Lâm Bảo Di là người đóng cặp đầu tiên của tôi khi mới vào nghề. Bảo Di chỉ bảo cho tôi rất tận tình chứ không tạo áp lực cho người mới.
    (Theo Đất Mũi)

  3. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Máy tính tạo hình ảnh Tom Hanks thời trẻ
    Các chuyên gia tạo hình đang nghiên cứu để tạo ra phiên bản thời trẻ của nam diễn viên 2 lần đoạt giải Oscar. Đây là một khâu thuộc tiến trình xây dựng bộ phim "The Polar Express" của đạo diễn Robert Zemeckis. Robert và Hanks đã hợp tác rất ăn ý qua "Forrest Gump" và "Cast Away".
    Bộ phim sẽ thể hiện quãng thời gian dài từ lúc nhân vật còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Các đạo diễn lại không muốn thuê người khác đóng nên họ quyết định tái tạo khuôn mặt Hanks bằng kỹ thuật số. Theo tạp chí Los Angeles Times, đoàn làm phim đã phải mất gần một năm trời để dựng các đặc điểm và cơ mặt anh chàng điển trai này. Họ dự định sẽ phối hợp dữ liệu này với ảnh của Hanks thời trẻ để tạo ra một đứa bé giống y đúc nam tài tử thời bé.
    Polar Express sẽ được phát hành vào 2005.
    (theo Reuters)

    Được saothienlangxanh sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 06/12/2002
  4. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Toà án yêu cầu chồng Kim Basinger học làm cha
    Ông chồng Alec Baldwin vừa được lệnh phải đăng ký theo học lớp dạy làm cha để có thể quan tâm, chăm sóc cô con gái được tốt hơn. Và trong khoảng thời gian tham gia khoá học này, diễn viên nóng nảy này sẽ phải tuân theo chế độ nghiêm ngặt về giờ giấc gặp và nói chuyện với con.
    Baldwin bị cấm gọi điện về nhà người vợ cũ Basinger. Anh chỉ có thể liên lạc được với cô con gái 7 tuổi qua một đường dây đặc biệt lắp ở trong phòng riêng và các cú điện thoại đó chỉ được thực hiện vào khoảng 7-8h sáng hoặc 6-6h30?T chiều. Thẩm phán cũng cấm Basinger nghe qua đường điện thoại riêng của cô con gái Ireland.
    Trong khoá học của Baldwin sắp tới, anh sẽ được rèn luyện sao cho biết chế ngự những cơn cáu giận, nóng nảy, cũng như các bài học về tâm lý trẻ em. Khóa học sẽ kéo dài khoảng 8 buổi, chú trọng vào việc phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, đôi uyên ương của quá khứ này cũng phải cam kết trước tòa sẽ không cãi vã, hay nói xấu nhau trước mặt con hoặc báo chí. Hai người đã hoàn tất thủ tục ly dị từ tháng 12 năm ngoái sau 8 năm chung sống, nhưng họ vẫn chưa nguôi nỗi hận và thường xuyên bêu riếu nhau, làm ảnh hưởng đến tinh thần con gái.
    Basinger nhận được quyền nuôi con tại căn hộ của cô ở đồi Woodland, California vì Baldwin vốn nổi tiếng là người hay cáu bẳn. Năm 1995, anh đã phải ra toà vì có hành động trả đũa khi bị một phóng viên ảnh tát vào mặt. Và trước khi Basinger nộp đơn ly hôn, có người đã chụp được ảnh anh nhiếc móc vợ phía ngoài một cửa hàng ở Amagansett, New York. Tháng tư năm ngoái, Baldwin cùng anh trai đã bị cảnh sát sờ gáy khi tham gia vào một cuộc ẩu đả tại sân bóng rổ.
    (theo Enquirer)

  5. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Duy Hậu: 'Tôi có thể đóng vai người hiểm ác'
    Sau 2 năm kể từ thành công của "Sóng ở đáy sông", người xem đã quen gọi Duy Hậu là ông Đại. Giờ đây, Duy Hậu thêm một lần nữa bị "đổi tên" thành lão Hàm trong phim "Đất và người". Dưới đây là tâm sự của nghệ sĩ này.
    - Ông còn tiếc điều gì chưa làm được cho lão Hàm?
    - Ngoài cái tăm xỉa răng kiêm thông nõ điếu ra, lão Hàm đáng lẽ còn có điểm khác người nữa, đấy là đầu tóc và giọng điệu. Tôi khoái Hàm húi nhẵn, chỉ để phất phơ chỏm tóc chỗ đỉnh đầu mà thôi. Thế mới hách. Nhưng thôi, phim đã đóng máy rồi. Không phải tôi không dám hy sinh cái đầu, nhưng điều này là bất khả kháng. Nguyên nhân là trong thời gian đóng Đất và người, tôi còn đang làm dở một phim khác. Hai nhân vật làm sao có thể chung một cái đầu húi cua bặm trợn như thế. Còn giọng điệu, tôi thích Hàm ăn nói kiểu khác cơ, cứ tửng tưng ăn người mà lại đầy vẻ giễu đời. Thế mới đúng với con người mưu mô, hiểm ác của lão. Có điều, khi ***g tiếng trong phòng kín, cái cảm giác sinh động ngoài trường quay không còn nữa. Vì thế, Hàm trong phim nói năng có vẻ đạo mạo, gân guốc quá.
    - Ông nghĩ sao khi nhiều người cho rằng chi tiết lão Hàm dùng cây tăm dài 25 phân xỉa răng xong, cài vào tai để lần sau dùng lại là quá cường điệu?
    - Có thể ai đó không chấp nhận chi tiết này, đơn giản là họ còn thiếu vốn sống. Cách đây hơn 30 năm, tôi đã gặp những ông Hàm kỳ dị như thế. Hồi đi lính ở miền Trung, tôi thấy một vài cụ có tuổi ở nông thôn còn bẻ chân hương, thậm chí cả chổi tre để xỉa răng. Xong việc, gói cẩn thận vào giấy báo và đút túi như một vật gia bảo. Đối với ông Hàm, cây tăm còn dùng để chỉ trỏ sổ sách, hoặc dứ vào mặt người khác để hù dọa. Chi tiết này tôi rất tâm đắc, vì nó bộc lộ rất sinh động tính cách lộng hành của lão ấy.
    - Từ ông Đại hà khắc, gia trưởng đến ông Hàm nham hiểm, xảo trá, có vẻ như ông rất hợp với những vai ác?
    - Hồi ông Đại đang khét tiếng trên TV, có người hỏi tôi một câu hơi xiên xỏ: "Ông có bao nhiêu phần trăm tính cách của nhân vật?". Thực ra, vẫn có chuyện đạo diễn chọn diễn viên có nhiều điểm gần gũi với nhân vật để giao vai. Tôi thì không, ngoài đời có thể hiền lành, chỉn chu nhưng vào vai lại rất hiểm ác, buông thả.
    (Theo Tiền Phong)

  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thanh Thanh Tâm - nàng Kiều Nguyệt Nga làm từ thiện


    Với cương vị Uỷ viên ban chấp hành của Hội chữ thập đỏ và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM, nghệ sĩ cải lương này đã khởi xướng nhiều chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện trong suốt hai năm qua. Vừa qua, chị đã quy tụ nhiều gương mặt sân khấu, tái dựng thành công vở "Kiều Nguyệt Nga".
    - Vì sao chị lại chọn dựng tác phẩm này?
    - Kịch bản của Kiều Nguyệt Nga mang đậm tính văn học và đã được công chúng yêu thích từ nhiều thập niên qua. Hơn nữa, lần này, vở do đạo diễn Hồng Dung dàn dựng với nhiều thể nghiệm mới, nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân bị chất độc màu da cam. Kiều Nguyệt Nga đã ra mắt thành công trong hai đêm 30/11 và 1/12 tại Rạp Hưng Đạo.
    - Dường như chị là nữ diễn viên may mắn được đóng tất cả các vai kinh điển của sân khấu cải lương. Chị có sợ lặp lại bóng dáng của các ngôi sao đi trước không?
    - Nếu sợ thì tôi đã không mạnh dạn chọn Kiều Nguyệt Nga. Đúng là tôi rất may mắn, nhưng áp lực khẳng định bản thân cũng là một yếu tố quan trọng. Hạnh phúc của tôi là được thưởng thức tài nghệ của các thế hệ nghệ sĩ tên tuổi như Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thuỷ. Bài học thực tế từ những người thầy đó là động lực giúp tôi vươn tới đỉnh cao mới.
    - Ngoài vai Kiều Nguyệt Nga dành cho chị, còn có những nghệ sĩ nào nữa tham gia vở?
    - Thành phần diễn viên lần này rất hùng hậu, trong đó phải kể đến NSƯT Bảo Quốc, Linh Châu, Quế Trân, Phước Sang... và một số diễn viên trẻ. Chúng tôi đã cố gắng giảm giá vé của Kiều Nguyệt Nga đến mức tối thiểu để công chúng có thể vừa thức thưởng cái đẹp của nghệ thuật cải lương, vừa có thể đóng góp cho chương trình từ thiện.
    (Theo Đất Mũi)

  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0


    Phương Thùy thay đổi để khẳng định mình

    "Niềm đam mê ca hát trong Thùy rất mãnh liệt. Chỉ khi được cất lên lời ca tiếng hát, Thùy mới cảm thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa", cô ca sĩ mảnh mai có mái tóc dài dễ thương này tâm sự.
    Từ nhỏ, Thùy đã ham mê sinh hoạt thiếu nhi, có năng khiếu múa hát nên cô vừa tham gia đội Sơn ca vừa tham gia đội múa rối Nụ cười hồng của Nhà Thiếu nhi quận 1. Hồi ấy, với Thùy được đến Nhà thiếu nhi là vui rồi và không hề nghĩ rằng sau này mình sẽ làm ca sĩ. Lớn lên, Thùy là một cây văn nghệ của trường, hầu như không có buổi văn nghệ nào vắng mặt cô. Đến năm học lớp 11, được thầy cô, bạn bè động viên khuyến khích, Thùy đã đánh liều đi thi Giọng hát hay phổ thông trung học toàn quốc và ẵm luôn Huy chương vàng với 2 bài hát Một thoáng quê hương và Lý quạ kêu. Ca sĩ Mạnh Cường lúc ấy cũng là diễn viên của đội múa rối Nụ cười hồng đã phát hiện và lôi kéo cô bé thi vào Đoàn Ca nhạc nhẹ TP HCM. Thùy đã trúng tuyển vào đoàn khi còn là một học sinh lớp 11.
    Cơ hội để theo con đường ca hát chuyên nghiệp đến từ rất sớm, nhưng Thùy vẫn vô tư, hồn nhiên chưa biết nắm giữ cơ hội mà mình đang có. Bởi thời gian này, cô vẫn chưa quyết định chọn nghiệp cầm ca, chỉ xem hát hò là chuyện vui chơi, đi hát tam ca, tốp ca cùng bạn bè, đôi khi tham gia múa minh họa cho người khác. Thùy thích làm thông dịch viên nhưng ca hát đã chọn Thùy. Cô tâm sự: "Mỗi lần mình định làm một việc gì khác là cứ gặp hết chuyện này đến chuyện nọ. Dường như có cái gì đó cứ lái mình theo nghề hát".
    Đến năm 1996 hát chung với Nguyên Lộc, Thùy mới thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau gần 4 năm song ca, Thùy nhận ra mình chỉ là cái bóng của Lộc, nên cô quyết định tách riêng, chọn con đường hát solo để tự khẳng định tên tuổi. Trên con đường solo, Thùy thật đơn độc, không bài hát, không bầu sô, không mối quan hệ.
    Để có thể tạo phong cách mới thật sự là một thử thách lớn vì trước nay, Thùy đã quen hát nhạc nhanh, mạnh mẽ, sôi động nay chuyển qua hát nhạc chậm, trầm buồn đòi hỏi câu chữ phải rõ ràng và ca sĩ phải đưa được cảm xúc vào ca khúc. Chính từ những nỗ lực này, Thùy đã trưởng thành, chững chạc và dịu dàng hơn rất nhiều, cả về chất giọng cũng như phong cách biểu diễn. Chỉ trong thời gian hơn 2 năm mà Thùy đã cho ra hai album riêng Tuổi nào xuân qua và Rồi một mai anh đi, được hòa âm khá tốt, cách trình bày trẻ trung và tươi mới. Riêng album Rồi một mai anh đi, Thùy đã tự tay biên tập, lựa chọn bài hát và thu âm. Giờ đây trong trí nhớ của mọi người đã có một Phương Thùy dịu dàng và đằm thắm hơn xưa.
    Hiện tại, mục tiêu trước mắt của Phương Thùy là nâng cao chất giọng, kỹ thuật xử lý giai điệu, ca từ và vũ đạo biểu diễn. Ngoài ra, cô cũng đang chuẩn bị cho ra đời album thứ 3.
    (Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)

  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Richard Gere với câu nói dở nhất năm 2002

    Ngôi sao của "Người đàn bà đẹp" đã bị "giảm giá" sau khi anh đưa ra một lời bình luận ngớ ngẩn, phủ nhận những đồn đại của khán giả về giới tính và tình trạng hôn nhân của anh. Nam tài tử tự so sánh mình như một con hươu trước sự ngạc nhiên của mọi người.
    ?oTôi biết mình là ai, ngoài bản thân, chẳng có ai hiểu rõ cá tính, con người tôi cả. Tôi vẫn sống và sinh hoạt bình thường, nhưng người ta lại nghĩ tôi có vấn đề về giới tính. Mặc kệ, tôi chẳng buồn quan tâm. Nếu tôi là con hươu, mà người ta nghĩ tôi là con rắn thì tôi chỉ có thể khẳng định tôi là con hươu mà thôi?, Richard giải thích lằng nhằng.
    Gere, từng được bầu chọn là Người đàn ông gợi cảm nhất, đang chuẩn bị cho việc phát hành bộ phim mới, phỏng theo kịch bản sân khấu Chicago. Ở dự án phim này, Gere xuất hiện cùng hai kiều nữ của Hollywood là Catherine Zeta-Jones và Renee Zellweger. Mới đây, anh một lần nữa khoác bộ cánh của chú rể làm lễ thành hôn với cô người yêu Lowell.
    (theo Reuters)

  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    [red''The Hours'' được bầu chọn là phim hay nhất 2002[/red]
    Bộ phim The Hours với sự tham gia diễn xuất của Meryl Streep, Julianne Moore và Nicole Kidman, đã được bầu chọn là phim hay nhất trong năm của Hội đồng Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ (National Board of Review of Motion Pictures).
    Dựa theo tiểu thuyết đã từng đoạt giải Pulitzer của nhà văn Michael Cunningham, bộ phim xoay quanh câu truyện của 3 người phụ nữ ở các thời đại khác nhau, và cũng mang nhiều nét giống các nhân vật trong tác phẩm ''Mrs. Dalloway'' của Virginia Woolf.
    Julianne Moore giành giải dành cho diễn viên nữ xuất sắc nhất trong bộ phim ''Far from Heaven'', trong đó cô vào vai một người vợ yêu anh chàng làm vườn sau khi phát hiện ra chồng mình là một người đồng tính. Còn Campel Scott giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim ''Roger Dodger''.
    Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Chris Cooper trong phim ''Adaptation''. Còn giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Kathy Bates, phim ''About Schmidt''. Philip Noyce đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất với 2 bộ phim ''The Quiet American'' và ''Rabbit-Proof Fence''.
    Không phải bao giờ các bộ phim đoạt giải thưởng của National Board of Review cũng tiếp tục thành công với Giải Oscar. Năm ngoái, trong khi bộ phim ''Moulin Rouge'' của Đạo diễn Baz Luhnrmann dành giải phim xuất sắc nhất của Ủy ban Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ, thì giải thưởng tương tự của Viện Hàn lâm Mỹ lại được trao cho bộ phim ''A beautiful mind'' của Ron Howard.
    (Theo AP)

  10. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Đỗ Hải Yến - cô gái Kinh Bắc đóng phim Hollywood
    Vẻ đẹp của nữ diễn viên trong "Người Mỹ trầm lặng" toát lên từ gương mặt không trang điểm và búi tóc cao của chị. Chị được đạo diễn Phillip Noyce đặt cho biệt danh trìu mến: Cô bé không bị nhiễm thời trang. Dưới đây là tâm sự của chị.
    - Chị nghĩ sao khi mà nhiều diễn viên tài sắc được đào tạo chuyên sâu bài bản chẳng dám mơ đến chuyện đóng phim ngoại, thì một người "ngoại đạo" như chị lại được chọn?
    - Đó là nhờ may mắn. Tôi không chỉ may mắn được chọn vào vai mà còn có những người thân thực sự hiểu biết về nghệ thuật bên cạnh. Tuy nhiên, tôi cũng phải làm việc rất nhiều để tận dụng được cơ may đó.
    - Chị có khó khăn khi làm việc với một nền điện ảnh chú trọng tới ngôn ngữ hình thể?
    - Tôi học ballet từ năm 9 tuổi tại trường múa VN. Thời gian đó rất có ý nghĩa với tôi, vì cùng với các bài ballet, tôi được nghe nhạc cổ điển và có điều kiện tìm hiểu về ngôn ngữ thể hình. Tuy nhiên, trong phim ảnh cũng như các ngành nghệ thuật khác, cảm xúc luôn là yếu tố quan trọng nhất.
    - Chị nhận xét thế nào về nhân vật của mình?
    - Tôi đọc cuốn Người mỹ trầm lặng rất kỹ. Quả thực, dưới ngòi bút sắc sảo của Graham Green, câu chuyện trở nên sống động và sâu sắc hơn. Nhân vật Phượng trong truyện và phim, về tinh thần chung không thay đổi, nhưng cách thực hiện có khác. Tôi thích Phượng trong phim hơn. Cô ấy có tình cảm rõ ràng nhưng giới hạn đó rất mong manh.
    - Chị có nghĩ là mình sẽ tự tin hơn khi vào phim của chồng sau khi tham gia "Ngưòi Mỹ trầm lặng" không?
    - Tôi có thói quen làm nghiêm túc khi thực hiện bất cứ công việc gì, dù là lần đầu hay chót. Năm 1998, khi tôi và Ngô Quang Hải quen nhau, anh ấy đã có ý định dành cho tôi một vai trong phim ngắn của anh, nhưng chúng tôi chưa thực hiện được vì không có thời gian.
    - Chị nghĩ sao khi có người nhận xét chị diễn rất tự nhiên và chân thật vì vai diễn giống với chị ngoài đời?
    - Tôi chưa nghe ai nói trực tiếp về điều đó, nhưng tôi đã đọc một số bài viết của các nhà phê bình nước ngoài. Họ dành nhiều lời tốt đẹp cho bộ phim và vai diễn của tôi.
    - Các phim chị đóng đều có phu quân tham gia. Có phải anh ấy muốn "giám sát" chị không?
    - Anh ấy không phải là người giám sát tôi và tôi cũng không có gì để bị giám sát. Thuận lợi lớn nhất của tôi khi đóng phim là luôn có anh bên cạnh và cho tôi lời khuyên tốt nhất. Chúng tôi luôn bàn bạc với nhau trước khi quyết định một việc gì hệ trọng.
    (Theo Thể Thao & Văn Hóa)

Chia sẻ trang này