1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dành
    cho
    Quảng
    cáo
    Dành cho Quảng cáo



    Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business VnExpress Vietnam News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2002 Vietnam Express


    Trang nhất

    Xã hội

    Thế giới

    Kinh doanh

    Văn hóa

    Âm nhạc

    Thời trang

    Gương mặt nghệ sỹ

    Sân khấu Điện ảnh

    Sách

    Mỹ thuật

    Thể thao

    Sức khỏe

    Khoa học

    Vi tính

    Pháp luật

    Đời sống

    Bạn đọc viết

    Ôtô - Xe máy

    Rao vặt

    Cười

    Gửi Tòa soạn

    Liên hệ Quảng cáo

    Font Vietnam




    Thời tiết
    Hà Nội 11-18°
    Huế 19-24°
    Đà Nẵng 22-29°
    Hồ Chí Minh 24-33°


    Chứng khoán



    Diễn viên Thu Quế: 'Tôi thích sự thẳng thắn'
    Không đẹp nổi bật nhưng chị có gương mặt hài hòa, dáng vẻ cân đối, nữ tính. Bởi vậy, các đạo diễn thường chọn chị vào những vai phụ nữ hiền lành, cam chịu. Khán giả nhớ đến chị qua các bộ phim "Số phận ngọt ngào", "Chiều tàn thu muộn", "Cô gái mang tên dòng sông", "Không gian đa chiều"... Dưới đây là tâm sự của chị.
    - Khán giả thường gặp chị qua những vai chính diện, nếu có vai phản diện, chị có nhận lời không?
    - Tôi đã từ chối một vài vai phản diện trên phim vì thấy không hợp. Thời gian vừa qua, tôi chỉ đóng có một vai hơi đanh đá một chút là cô thợ may trong Chiều tàn thu muộn mà nhiều khán giả đã phản hồi là không thích. Nhưng trên sân khấu thì khác, tôi rất mong có dịp được làm những vai trái chất.
    - Chị có ưng ý khi xem lại vai nhà báo Bình trong "Không gian đa chiều"?
    - Là diễn viên thì khi xem lại vai diễn nào cũng thấy tiếc và nghĩ rằng: Giá như được làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng tôi thích vai Bình từ khi vừa nhận kịch bản. Bình là nhân vật có cuộc sống khá đầy đặn, nên cũng có nhiều đất để diễn. Xung quanh nhân vật có khá nhiều mối quan hệ phức tạp: công việc cơ quan, công việc gia đình, tình cảm vợ chồng, bạn bè. Ngay mâu thuẫn trong gia đình Bình cũng có nhiều điều để khai thác, cùng là nhà báo nhưng Bình khác hẳn với chồng, cô dũng cảm nói lên sự thật chứ không hèn nhát, tham chức quyền như chồng. Ngoài đời, mình cũng thích mẫu người như thế, nên sống với nhau một cách thẳng thắn chứ không phải cứ thấy lợi là chấp nhận cúi mình.
    - Chồng chị là diễn viên Phạm Cường, điều đó có gây nhiều khó khăn cho cuộc sống gia đình?
    - Không biết các gia đình nghệ sĩ khác thì như thế nào nhưng với bọn mình thì thuận lợi nhiều hơn là khó khăn. Bọn mình thường tạo điều kiện, dễ thông cảm với nhau hơn trong công việc, ví dụ như khi mình hay anh Cường đóng cảnh âu yếm, tình cảm với người khác thì cả hai đều cảm thấy bình thường. Anh Cường xem phim, kịch có mình đóng thì thường góp ý và ngược lại. Khi rảnh rỗi, hai vợ chồng thường ra Fansland xem phim để học hỏi thêm về diễn xuất. Bọn mình cùng trong một đoàn nhưng ở hai đội khác nhau để tiện việc gia đình. Anh Cường thường được tin tưởng giao những vai nặng trong đoàn và nhiều vai chính trong các bộ phim dài tập nên mình xác định phải hy sinh một chút, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái.
    (Theo Màn Ảnh Sân Khấu)


  2. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Huyền đưa cải lương bứt phá khỏi các khuôn mẫu


    Hơn 5.000 khán giả đã đến với liveshow "Mãi mãi ước mơ" của cô tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM từ ngày 6 đến 8/12. Giá vé chính thức là 150.000 đồng nhưng giá chợ đen đã lên đến 800.000 đồng. 3 đêm diễn sân khấu luôn chật cứng người xem.
    Liên khúc Hồn quê do Ngọc Huyền và Kim Tử Long biểu diễn đã mở màn chương trình Mãi mãi ước mơ. Trên sân khấu, bằng kỹ thuật điện ảnh và ánh sáng, cảnh đồng quê, con thuyền, dòng sông hiện ra trước mắt người xem, nâng hiệu quả nghệ thuật diễn xuất cho những bài ca cổ, những điệu lý, bản cải lương.
    Tiết mục Nàng tiên cá tạo ấn tượng đẹp khi Ngọc Huyền bước ra từ màn ảnh, làm người xem choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo của biển khơi. Ở tiết mục Mộc Quế Anh, Ngọc Huyền và Chế Thanh, được sự hỗ trợ của các diễn viên võ thuật, đã phi thân, múa giáo... Độc đáo nhất là tiết mục Bản tình ca, một tập hợp đan xen giữa cổ nhạc và tân nhạc, mà cột mốc là bản Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) và Ai về sông Tương (Thông Đạt). Nối tiếp là bài vọng cổ nhịp 16, 32 với Lá trầu xanh, Hòn Vọng Phu, Tình thơ... do Ngọc Huyền và Minh Thuận biểu diễn. Nét đẹp của tiết mục là sự giao thoa giữa cải lương và tân nhạc.
    Khán giả Hoàng Anh, sinh viên đại học Dân lập Hùng Vương, nói: ?oCải lương đã có một điểm tựa mới để xuất phát, đó là sự phối hợp đồng điệu giữa kỹ thuật hiện đại và diễn xuất mộc mạc, chân thật của nghệ thuật cải lương?. Giáo sư Trần Văn Khê nhận xét: ?oQua chương trình này, cải lương đã bứt phá ra ngoài những khuôn mẫu cũ để tiếp cận với giới trẻ bằng hơi thở, nhịp sống của thời đại nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, truyền cảm, trữ tình của sân khấu truyền thống?. NSND Phùng Há cho rằng chương trình là một bước đột phá trong việc tìm tòi sáng tạo hình thức thể hiện mới.
    Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh được đạo diễn Tất My Loan chọn làm tiết mục đinh của chương trình. Người xem đã bị chinh phục khi đối diện với một Trưng Trắc - Ngọc Huyền. Tiết mục này đã đưa cả voi lên sân khấu và có hàng trăm diễn viên múa cờ, múa võ được dàn dựng công phu. Thành công của liveshow Ngọc Huyền còn nhờ đóng góp nhiệt tình tâm huyết của các nghệ sĩ đồng môn, trong đó Vũ Linh, vẫn giữ được phong độ của một kép chính bên cạnh Ngọc Huyền tài sắc trong Giang sơn mỹ nhân. Ngoài ra, còn có một Minh Thuận vốn chỉ quen với nhạc trẻ mà nay có thể ca được Tình anh bán chiếu của Đệ nhất danh ca Út Trà Ôn...
    (Theo Người Lao Động)

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thanh Thúy mong ước xây được nhà cho mẹ


    Cô gái có ánh mắt và nụ cười thanh khiết này sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vào 13/12 trong vai bác sĩ Vân ở bộ phim "Blouse trắng" dài 70 tập. Dưới đây là tâm sự của cô về vai diễn và cuộc sống.
    - Cô đến với điện ảnh như thế nào?
    - Phải nói là tôi có bước khởi đầu may mắn. Hồi cấp III, đạo diễn Mỹ Hà đã ngỏ ý mời tôi tham gia đóng phim. Sau đó, bẵng đi một thời gian dài không thấy động tĩnh, tôi tưởng anh chỉ nói cho vui. Nhưng đến khi học năm thứ nhất Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh, anh gọi điện mời tôi tham gia Blouse trắng. Lúc đầu, anh chỉ định dành cho tôi một vai nhỏ, nhưng sau quyết định giao nhân vật bác sĩ Vân cho tôi.
    - Cô có suy nghĩ gì về vai này?
    - Đây là nhân vật sôi nổi, yêu nghề, thẳng thắn nhưng nóng nảy. Trong mọi trường hợp, cô đều lên tiếng bênh vực cái tốt, phản đối cái xấu, nên không được lòng cấp trên. Tôi thấy mình cũng có vài nét giống Vân, nhưng nhõng nhẽo và trẻ con hơn. Sau vai diễn, tôi đã học hỏi và thay đổi nhiều. Bên cạnh Vân còn có bác sĩ Tạo do Minh Đạt đóng. Hai người yêu nhau nhưng luôn khắc khẩu, hễ cặp này xuất hiện là mọi người không nhịn được cười. Sau Blouse trắng, tôi được tham gia tiếp Bão rừng của đạo diễn Trần Ngọc Phong và Lưới trời ***g lộng của đạo diễn Phi Tiến Sơn.
    - Với kết quả khả quan như thế, cô còn mong mỏi điều gì mà chưa thực hiện được?
    - Thú thật, trước đây, tôi không hề nghĩ sau này mình sẽ là diễn viên, ước mơ của tôi là ca sĩ. Hồi còn đi học, tôi là thành viên năng nổ trong ban nhạc của trường và là giọng ca chính trong ca đoàn của nhà thờ.
    - Mong ước của cô bây giờ là gì?
    - Cha mất sớm, tôi sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ tôi là người nghiêm khắc, lúc đầu phản đối quyết liệt chuyện con gái làm diễn viên. Bây giờ, mẹ rất ủng hộ tôi. Tôi muốn bằng chính khả năng của mình, xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang hơn.
    (Theo Màn Ảnh Sân Khấu)


    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Mỹ Duyên: 'Tôi thích mẫu đàn ông can đảm'

    "Ngoài ba buổi tối diễn kịch ở sân khấu IDECAF và thỉnh thoàng đi tỉnh xa đóng phim theo đoàn, thời gian còn lại tôi ở nhà. Tôi không rành đường phố Sài Gòn và các tụ điểm hàng quán. So với các diễn viên khác, tôi ít sành điệu hơn", diễn viên trong phim "Trường hợp của Hạnh" tâm sự.
    - Cô nhận xét thế nào về nhân vật Hoa hoang dại và dữ dằn trong bộ phim này?
    - Đó là vai diễn sinh động và có nhiều đất diễn, thể hiện bản năng con người. Tôi thích nhân vật này vì nó khác với hình tượng cô gái ngây thơ, trong sáng ở những phim trước.
    - Cô làm thế nào để giữ cho thân hình luôn được manh mai như thế?
    - Khi thấy hơi mập lên, tôi dời bữa tối sớm hơn, trước 5h 30' chiều. Khi diễn về khuya mà đói, tôi chỉ ăn trái cây rồi đi ngủ. Sau một đợt làm việc kéo dài hay chấn động tinh thần, tôi thư giãn bằng cách xem phim ở rạp hoặc đi mua sắm. Ngoài ra, tôi thường tập một số động tác khởi động cho toát mồ hôi, sau đó đi tắm cho dễ chịu.
    - Theo cô, phụ nữ có cần thiết phải luôn luôn chăm chút sắc đẹp?
    - Không cần thiết phải như thế. Thỉnh thoảng, họ phải là chính mình, có quyền luộm thuộm, bê trễ. Bản thân tôi ở nhà không động đến đồ trang điểm, ăn mặc thoải mái.
    - Một xử sự nào của người đàn ông mà cô không thích?
    - Đó là kiểu nói một đằng làm một nẻo, không đáng tin cậy. Thêm vào đó là tính không dám nhận lỗi, cứ quanh co giải thích mà không đủ can đảm nói thẳng. Tôi rất không thích những lời thanh minh yếu ớt.
    (Theo Người Đẹp)


    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Thanh Bạch: 'Đâu phải cứ lên sân khấu là thành MC giỏi'


    Anh là một trong những MC sáng giá hiện nay. Với lối diễn dí dỏm, duyên dáng, Thanh Bạch luôn bận rộn với các show trong Nam ngoài Bắc. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh.
    - Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, MC là một nghề chẳng cần đào tạo, chỉ cần gặp thời là thành công?
    - MC đòi hỏi phải có kiến thức xã hội và kỹ năng giao tiếp tốt. Đâu phải cứ lên sân khấu là thành MC giỏi. Kinh nghiệm ứng đối và sắp xếp trình tự lời nói cũng không đơn giản. Mỗi đối tượng khán giả một cá tính. Trẻ con thích được hòa đồng và chia sẻ, người lớn lại thích MC có thể thiên biến vạn hóa, hiểu biết sâu rộng về những cái mình nói. Để thành công, một MC phải sáng tạo trong nội dung dẫn chương trình.
    - Sở thích của anh là gì?
    - Say mê chơi đồ cổ. Đi đâu Thanh Bạch cũng chú ý tìm những món đồ cổ để làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình, cũng là một cách tìm hiểu văn hóa truyền thống. Ngoài ra, Bạch cũng còn thú sưu tập điện thoại di động, nước hoa Boss, áo sơmi Versace.
    - Kỷ niệm dẫn chương trình đáng nhớ nhất của anh?
    - Đó là Giáng sinh 2001 tại Hà Nội. Khán giả đã thấy Thanh Bạch nhảy rất dữ trên sân khấu mà không biết đó là do thời tiết quá lạnh. Năm nay, rút kinh nghiệm, Bạch đã chuẩn bị nhiều áo ấm hơn.
    (Theo Sành Điệu)


    Viet Hoa

  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Minh Đức - hoa khôi của màn ảnh đen trắng
    Chị nổi tiếng với vai Thoan trong "Người chiến sĩ trẻ", một thiếu nữ mang đầy chất thơ giữa chiến trường khói lửa. 20 năm sau, chị vẫn gắn bó với điện ảnh Việt Nam bằng nét đẹp dịu dàng và đằm thắm như xưa.
    Mẹ của Minh Đức là người đẹp có tiếng ở Hải Phòng. Đầu thập niên 40, bà theo chồng lên Hà Nội sinh sống và mang theo con gái nhỏ. Cô bé đó sau này lớn lên trở thành hoa khôi của trường Nguyễn Huệ và là một trong những bông hoa rực rỡ của lớp diễn viên điện ảnh khóa I trường Sân khấu điện ảnh Việt Nam, khóa học mà cho đến nay được đánh giá là quy tụ nhiều người tài sắc vẹn toàn nhất.
    Minh Đức nhập trường năm 1958, lúc chị 16 tuổi. Bốn năm sau, vai diễn đầu tiên của chị là cô Biển, một công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng trong bộ phim Khói trắng của đạo diễn Tiến Lợi. Năm 1964, đạo diễn Hải Ninh đã chọn Minh Đức vào vai Thoan trong Người chiến sĩ trẻ. Diễn xuất mặn mà và vẻ đẹp trong trẻo của chị đã thuyết phục khán giả trong và ngoài nước. Tại liên hoan phim Matxcơva năm 1965, lúc chiếu cận cảnh khuôn mặt Minh Đức, cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Sau vai này, chị lại tiếp tục khẳng định mình trong vai o Huế của Đường về quê mẹ.
    Hết giai đoạn phim đen trắng, Minh Đức vẫn đồng hành với điện ảnh. Hiện nay, chị cùng chồng là diễn viên Lân Bích tham gia đóng phim truyền hình. Minh Đức giờ đây thường vào những vai người đứng tuổi, nhưng nét đẹp của chị không thay đổi nhiều so với 20 năm trước, vẫn đằm thắm trong mắt người hâm mộ.
    (Theo Người Đẹp)

  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Brendan Fraser - chàng lãng tử yêu gia đình
    Tốt nghiệp trung học, ông bố hướng cho Brendan làm người dẫn chương trình truyền hình nhưng, để chứng tỏ mình năng động hơn thế, ngôi sao của "Xác ướp Ai Cập" đã quyết theo đuổi nghiệp diễn. Anh làm không chỉ gia đình mà khán giả hầu khắp thế giới bất ngờ trước tài năng diễn xuất của mình. Dưới đây là tâm sự của anh.
    - Anh cảm nhận thế nào khi được liệt vào danh sách những tài tử quyến rũ nhất Hollywood?
    - Hãy nhắc lại điều ấy với vợ tôi. Những người gán danh hiệu ấy đâu có nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của tôi lúc vừa tỉnh dậy. Tin tôi đi, hầu hết diễn viên trông đều sáng sủa lên nhờ sự tài tình của các chuyên gia trang điểm và vị trí đặt máy quay. Ánh đèn sân khấu đã mang đến cho các ngôi sao vẻ gợi cảm mà mọi người thường thấy.
    - Afton và anh quen nhau từ năm 1993, nhưng đến năm 1998 mới làm đám cưới. Tại sao lại có sự chậm trễ ấy?
    - Chúng tôi còn định không kết hôn cơ. Tôi và cô ấy tìm hiểu nhau lâu nên chẳng buồn nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Cuối cùng thì chúng tôi không thể để cha mẹ phải giục giã lâu hơn nữa, hôn lễ diễn ra giản dị với sự tham dự của hai bên họ hàng và vài người bạn thân. Dù gì thì tôi cũng cảm thấy chững chạc hơn khi sắm vai ông chồng và giờ đây, nếu ngày tận thế có đến thì tôi cũng chẳng phải ân hận vì đã nếm đủ mùi vị hạnh phúc.
    - Anh đã gặp Afton như thế nào?
    - Con chó Wile E của cô ấy dẫn mối. Sự thực như thế đấy. Chẳng là hôm ấy, tôi đang đi lại nhẩn nha thì con chó nhảy xổ đến, dụi mõm vào người tôi. Đang phát hoảng lên thì Afton bước lại và đến tận giờ, tôi vẫn không thể quên câu nói của cô ấy: ?oWile E, mày tìm thấy cái của nợ gì thế??.
    - Bây giờ, khi đã kết hôn, nhưng thường xuyên phải vắng nhà để đóng phim, anh làm thế nào để gìn giữ tổ ấm?
    - Các nhà sản xuất điện thoại di động chỉ mong gặp được loại người hay xa nhà như tôi. Được cái Afton rất thông cảm cho công việc đóng phim nên mọi việc đều suôn sẻ. Mỗi lần đi xa, cô ấy chuẩn bị mọi thứ đầy đủ vào vali và tôi không cảm thấy thiếu thốn gì.
    - Anh chuyển từ Canada đến Los Angeles để làm diễn viên và bắt đầu toả sáng với phim ?oSchool Ties? bên cạnh Matt Damon và Ben Affleck. Làm thế nào anh kiếm được một vai màu mỡ thế?
    - Tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong tác phẩm ấy nếu không có Matt. Hồi đó, tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường và cách diễn vẫn còn thô cứng. Trước ngày thử vai, tôi bắt gặp Matt đang diễn một đoạn phim, rất nhuần nhuyễn, điêu luyện, đọc lời thoại như thể đó là những suy nghĩ trong đầu anh. Tôi đã bắt chước lối diễn ấy và thành công. Từ đó, tôi cũng chưa có dịp nào cảm ơn Matt.
    - Quá trình đóng bộ phim đầu tay này, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ?
    - Thầy hiệu trưởng gọi điện cho tôi, mời tôi đến nói chuyện trước toàn trường. Sau này, khi đã có hàng nghìn người hâm mộ, tôi vẫn không quên được những ánh mắt nhìn thán phục của các bạn đồng lứa. Tôi bỏ học trước một năm và thầy hiệu trưởng nói một câu đến giờ tôi vẫn thấy khó hiểu: ?oBrendan à, chúng tôi biết em là người thế nào mà?.
    - Tại sao anh nhận lời đóng tiếp "Xác ướp Ai cập phần II"?
    - Đúng là nhiều người khuyên tôi nên dừng lại, nhưng tôi thì nghĩ khác. Nếu không tham gia có nghĩa là mình bỏ cuộc, tỏ rõ sự hèn nhát. Hơn nữa, bộ phim này là một cuộc phiêu lưu thú vị đấy chứ.
    - Nếu anh có 7 điều ước như nhân vật trong phim "Bedazzled", anh sẽ ước gì?
    - Không bị gửi thư tống tiền, có quyền năng siêu nhiên, chẳng hạn như có thể thở ở dưới nước, đi trên tường như nhện...
    - Những lúc rảnh rỗi, anh thường làm gì?
    - Tìm một việc gì đó làm để chân tay không thừa thãi. Tôi thường lướt qua các website, có nhiều điều thú vị lắm. Chính Internet đã giúp tôi khám phá ra mình bị đồng tính qua một bài báo, thế có chết không cơ chứ. Đúng là không thể kiểm soát được các tin viết về mình.
    - Giờ đây, khi đã là một ngôi sao, anh có còn trách nhiệm gì cần hoàn thành không?
    - Tôi nghĩ mình là người may mắn. Hồi thơ trẻ, tôi đã mơ ước thật nhiều và giờ đây được sống chính trong thế giới mộng mơ ấy. Tôi đã cầu nguyện để thành công, và đây là lúc nỗ lực sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho mình.
    (Theo Sành Điệu)

  8. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Brendan Fraser sẽ có mặt trong buổi chiếu ra mắt ''Người Mỹ trầm lặng''

    Theo nguồn tin mới nhất, ngôi sao trong phim ''Xác ướp Ai Cập'' - Brendan Fraser sẽ có 2 buổi họp báo quốc tế và tham dự buổi ra mắt bộ phim ''Người Mỹ trầm lặng'' tại Hà Nội và TP.HCM.
    Mặc dù rất bận rộn với một bộ phim mới ở Hollywood, nhưng diễn viên Brendan Fraser vẫn thu xếp để nhận lời mời sang Việt Nam tham dự buổi chiếu ra mắt ''Người Mỹ trầm lặng''. Có thể nói đây là lần đầu tiên một ngôi sao ăn khách đương thời ở Hollywood đến Việt Nam để dự buổi chiếu ra mắt cùng đạo diễn và các nhà sản xuất phim. Cùng đi với Brendan Fraser còn có Tzi Ma - diễn viên sân khấu và truyền hình Mỹ gốc Hongkong mà khán giả Việt Nam từng biết trong các bộ phim Red Corner, Chain Reaction... và gần đây nhất là vai ngài tổng lãnh sự quán có cô con gái bị bắt cóc trong bộ phim Rush Hour.
    Trong bộ phim ''Người Mỹ trầm lặng'', diễn viên Brendan Fraser đóng vai chính Alden Pyle - nhân viên viện trợ kinh tế của Chính phủ Mỹ, còn Tzi Ma thủ vai Hinh - một chiến sĩ điệp báo *********, bên cạnh các ngôi sao Mỹ và Việt Nam khác như Sir Michael Cain, Đỗ Hải Yến, Mai Hoa...

    (VASC)

    Viet Hoa

  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Thẩm Điện Hà: 'Hôn nhân là một canh bạc'

    Diễn viên Thẩm Điện Hà.
    Chị là trụ cột của hãng TVB với hơn 40 năm gắn bó với ánh đèn sân khấu. Chương trình "Phía sau tràng pháo tay" do Điện Hà chủ trì không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Nhưng sau những giây phút đó, người đàn bà từng là một nửa của Trịnh Thiếu Thu, lại trở về nhà với trái tim cô đơn. Dưới đây là tâm sự của chị về cuộc tình đã qua.
    Chúng tôi như hai xe lửa khác hướng, chỉ đi ngang qua nhau một lần trong đời. Khi chia tay Trịnh Thiếu Thu, con gái Hân Nghi của chúng tôi mới được 8 tháng tuổi. Sự thực là tôi vô cùng đau khổ vì con còn quá nhỏ mà tương lai lại mờ mịt. Nhưng thời gian quả là nhiệm màu, nó đã hàn gắn vết thương của tôi và con gái bé bỏng ngày nào giờ đã khôn lớn.
    Có một năm, Trịnh Thiếu Thu diễn một show riêng, Hân Nghi muốn tôi đi chung. Lúc đầu, tôi không muốn đi vì hai lý do, một là không muốn xem anh biểu diễn, hai là không muốn làm đề tài bàn tán trên báo chí. Nhưng nghĩ đến việc Hân Nghi sẽ thất vọng, tôi quyết định đến. Nhìn thấy Hân Nghi dõi mắt theo cha trên sân khấu, nước mắt tôi cứ ứa ra. Lúc đó tôi mới hiểu, quyết định của mình là đúng.
    Nhiều người hay chất vấn tôi về chuyện của Trịnh Thiếu Thu, và hỏi nếu gặp lại anh, tôi còn rung động nữa không. Mọi chuyện không đơn giản như hồi còn trẻ. Tôi không phủ nhận mình còn mơ ước về tình yêu, nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. Tìm một người đàn ông vừa tốt, vừa ổn định kinh tế thật khó, mà nếu có được thì chắc gì người ta đã chịu mình. Thà chấp nhận hiện thực còn hơn.
    Hôn nhân là một canh bạc và tôi là kẻ thua cuộc. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm ơn Trịnh Thiếu Thu đã cho tôi Hân Nghi. Đó là chiếc áo ấm áp an toàn nhất của tôi.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Russell Crowe - kẻ lạnh lùng nhất Hollywood

    Nam diễn viên Russell Crowe đã giành được danh hiệu vô cùng ấn tượng này. "Người hùng thành Rome" với mái tóc và bộ râu lởm chởm như Robinson đã được đa số phiếu trong cuộc bầu chọn hàng nZm của website điện ảnh tư nhân có tên Film Threat.
    Đứng thứ hai trong danh sách bình chọn này là ngôi sao nữ xinh đẹp vừa bị ra toà vì tội chôm chỉa đồ trong siêu thị Winona Ryder. Hai ngôi sao của nZm trước vừa vị truất ngôi đó là Robbie Williams và Freddie Prinze Jr.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?

Chia sẻ trang này