1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức,giao lưu , bàn luận mọi vấn đề văn học. Mời vô đây............

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tin tức,giao lưu , bàn luận mọi vấn đề văn học. Mời vô đây............

    mọi thắc mắc về văn học, ngôn ngữ, ca dao tục ngữ, truyện ngắn, dài, tiểu thuyết......... xin vào đây!
  2. mongthanhmay

    mongthanhmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thấy anh chị nào mở ra bõ này cũng khá khá, tôi xin vào hỏi 1 câu. Em có nghe người ta nói:
    Trên đời có 4 cái ngu
    Làm mai, lãnh nợ, GÁC CU, CẦM CHẦU.
    2 cái đầu thì tôi bít , nhưng 2 cái sau coi bộ không ổn. Anh chị nào giúp tôi
    ?
  3. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    gác cu đọc mà quên rrồi nhớ đại khái là gác để bẩy con chim cu nhưng loài chim này rất khôn, nếu gác kô cân thận thì con chim này chạy mất thì người săn bị chửi
    còn cầm chầu tức là câm dùi để đánh trống cho người ta hát đánh hay thi kô ai nói j đánh do thì bi chửi vvây thôi!! nhớ vote 5*************'' nhé chúc vui
    Được cuoc_song_tuoi_dep sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 24/05/2006
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chậc... Bạn cuoc_song_tuoi_dep nói quá đúng Gác cu là một nghề, gọi đơn giản là "Bẫy chim" đó bạn...
    Gác cu được xem là một thú chơi, nhưng rất vất vả. Bởi vì chim cu rất tinh, bẫy nó nói chung là khó... cần tới cả chim mồi, lưới, rình rập phơi nắng giữa trưa (giờ đi ăn của nó) mới mong thu được kết quả.
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    GÁC CU: GÁC là rình, là trông chừng. CU là con chim cu gáy. GÁC CU là công việc rình bắt chim . Phương pháp bẫy để bắt trước đây rất thô sơ, ko hiệu quả và tốn nhiều thời gian, nên dành cho những người nhàn hạ và có thú chơi chim --> gác cu còn được gọi là 1 thú chơi tao nhã. Nhưng khi chim ngày càng trở nên đắt giá trong các nhà hàng, quán nhậu, thì nó đã biến tướng thành một nghề kiếm cơm. Bằng cách dùng con chim mồi, buộc dây vào nó, khi thấy có đàn chim cu bay qua thì giật dây con chim mồi để nó kêu cứu với đồng loại của nó, khi đàn chim cu bay sà xuống thì giật lưới úp trọn đàn chim, người rình bắt chim phải rất kiên trì chờ đợi nhiều ngày, thậm chí còn phải chịu đói khát mà vẫn phải tập trung cao độ nghe tiếng cu gáy, tay lăm lăm cầm sợi dây sẵn sàng giật... --> lí do NGU là vậy
    CẦM CHẦU: CẦM là cầm, là gõ; CHẦU là cái dùi trống chầu, cầm chầu là việc gõ trống chầu trong các lễ hội, cúng đình, tế thần...Mục đích của việc gõ trống chầu ko phải là để...gõ trống, mà là để khen thơ đẹp, thưởng giọng hát hay,...Cho nên người cầm chầu cần phải có trình độ âm nhạc thơ phú đáng nể nếu muốn thưởng phạt đích đáng. Mặc dù vậy, ông ta vẫn có thể bị chê trách nếu như có những nhận xét ko chính xác --> lí do NGU là vậy
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép mạn phép nói đúng sự thật nha, có zì bỏ qua nha vì chỉ có như vậy mới hiểu đúng hết việc gác cu và cầm chầu.
    1. Gác cu : Vấn đề gác cu lắm công phu, khó nhọc, đòi hỏi tính kiên nhẫn.... bình thường có zì đâu bảo là ngu nhể ?
    Cái ngu ở chỗ này nè : Chọn cu mồi phải là cu trống, có giọng gáy hay, bộ lông đẹp ---------> đẹp mã. Có hai vấn đề xảy ra.
    - nếu cu mồi gáy sẽ dụ được cu mái bay đến : Người ngồi gác rình xem chuyện tình củm của chúng nó ( dù vô tình) Ông bà ta thường bảo cu đá, cá trừng, gà......vịt.......(cấm bác nào biết alô lên à nghe). -------> ngu
    - Nếu cu trống đến : giữ chúng sẽ có cuộc chiến ghen tỵ xảy ra nhất là khi có vài chị em cu mái ở đấy , vấn đề này thường gặp khi đi gác . Người ngồi gác xem đánh lộn vì gái -------------> ngu
    người gác cu muốn bảy được cu chỉ khi chúng đá nhau. Tóm lại cu mái đá cu mồi là đá yêu, cu trống đá cu mồi là đá ghen tỵ -----------> xem có phải ngu không ?
    2. Cầm chầu : xuất phát từ hát bã trạo, hát tuồng miền trung. Người cầm chầu tức là lên ngồi vào cái ghế trước cái trống chầu, muốn ngồi vào ghế này người đó phải am hiểu về tuồng hát để đánh trống chầu cho đúng, đánh trống chầu còn có ý nghĩa khen con hát biểu diễn hay do vậy người đánh chầu phải mua những thẻ làm bằng tre cứ sau mổi lượt đánh trống phải ném thể lên sàn diễn để cổ vũ. Bình về cái ngu
    - Thứ nhất mất tiền mua thẻ tre và mất sức đánh trống chầu
    -Thứ 2 nếu đánh không đúng nhịp hát, khen không đúng chổ người sẽ cười vào mủi và đánh giá kém khả năng am hiểu của người đánh chầu.
    - Thứ 3 ném thẻ ít cũng bị che là kiết hay ko tiền mà bày đặt đánh chầu
    Tóm lại đánh chầu vừa mất tiền, mất sức, bị chê cười --------> ngu bà cố luôn.
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin dc có 1 ý kiến nho nhỏ..........
    Em cũng xin dc cắt nghĩa toàn bộ luôn.......
    1/ Làm mai thì ai cũng biết. Ngày xưa để đi đến hôn nhân, dù đã quen nhau từ trước nhưng phải có người mai mối.......
    Cho nên trước khi cưới phải nhờ người đến làm mai, nhưng khổ nổi là khi tụi nó về sống chung, hạnh phúc, êm ấm thì nó không nhớ tới công of mình. Nhưng khi cơm chẵng lành, canh chẳng ngọt thì nó lôi mình ra no chửi. Đó là cái ngu thứ nhất.
    2/ Lãnh nợ thì cứ nói như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ ông xml_p muốn mượn ông nguoidungthoi 500k nhưng ông nguoidungthoi có lẽ vì thấy cái mẹt ông xml_p gian wá hay do sợ bị MÌN nên không cho mượn, hoavannotcdtv bảo'' anh cứ cho ổng mượn, ổng không trả, em trả''. Đó là cái ngu thứ 2. Nhiều khi còn ngu hơn cả cái đầu tiên.
    3/ Gác cu thì có nhiều người giải nghĩa khác nhau. Nhưng riêng em nghĩ là thế này. Đúng là gác cu là đi bẫy , đánh bắt con chim cu như các pác nói. Nhưng phải co 2 người, 1 người gác cu và 1 người giật cu. Người gác cu thì chỉ khi nào con cu đã sa bẫy thì chạy lại chụp thôi. Nhưng khổ cho người giật cu là phải ngồi trong lùm cây, ngồi im không dc động đậy, nếu không thì con chim cu nó rất khôn sẽ bay đi liền. Cho dù muỗi cắn hay muốn đi tè cũng không đi dc.
    Tóm lai ''giật cu'' là ngu, còn ''gác cu'' là không ngu. he he.....
    4/ Cầm chầu thì đúng như pác nguoidungthoi nói. Chính xác goài.
    Đây là ý kiến of riêng em, kiến thứ em có hạn thoai. Nhưng em nghĩ vấn đề về khoa học thì nó có sự đúng sai rõ ràng, như 1+1=2, không bàn cãi gì nữa. Nhưng vấn đề về Sử học, văn học ..... các môn tự nhiên thì nó không bao giờ rõ ràng cả. Mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau. chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ bàn luận thôi.................
  8. mongthanhmay

    mongthanhmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    wá hay!!!!!!!!!!!
    tôi thấy các anh chị nói đều có lý riêng. nhưng tôi ấn tượng là hoavannotcdtv và nguoidungthoi. hoavannotcdtv nói vui và dể hiểu, kiến thức rộng, khiêm tốn, nguoidungthoi chắc chắn và chính xác. tặng mỗi người 5 sô..........
    lần sau xin dc anh chị giúp tiếp
  9. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay nhỉ ? Vậy cho nơ lên
    Cho hỏi chút nhé ? Cái này hỏi trong 7X ĐN rùi mà không có ai trả lời, nên hỏi lại vậy
    Tại sao nhỉ ? trong truyện Chí Phèo của Nam Cao. Khi trót cho Cụ Chí ăn trọn tô cháo hành, Thị Nở lại nhìn xuống cái bụng mình rồi nhìn về phía lò gạch cũ.
    - Thể là sao ? không hiểu ?
    PS : Đang bàn luận về vấn đề văn học đó nhé . 5* cho bạn nào có câu trả lời xuất sắc.
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là Thị nhớ đêm ở Vườn Chuối, Chí đã kể cho Thị nghe về câu chuyện cách đây mấy chục năm...
    Rằng bố Chí say rượu, đi qua lò gạch, ngay cạnh vườn chuối Chí gặp thị Nở bây giờ, ông mẹ Chí đang trông lò gạch đỏ lửa... Đêm mùa hạ, trời ít sao nhưng trăng thì sáng như ban ngày. Gió hiu hiu... Thế là... tén tèn ten... --> Chí Phèo sinh ra có cha có mẹ mà ko ai biết cha mẹ hắn là ai.
    Bây giờ Thị Nở nhìn về cái lò gạch và nghĩ: Liệu có thêm ku Chí vừa đi vừa chửi nữa ko ta?

Chia sẻ trang này