1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Hạ long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueheart01

    blueheart01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tin tức nóng quá
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Anh thấy chú sờ-pam hơi bị nhiều đấy! Sờ-pam phải có tổ chức chớ! Liệu mà....!
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đại náo Quảng Ninh
    Một băng nhóm "xã hội đen" mới nổi lên nhưng đã thu tiền bảo kê cả tỷ đồng mỗi ngày, làm mưa làm gió khắp tỉnh Quảng Ninh.

    Đầu tháng 11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của ông Bùi Văn Nga, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tố cáo, tối 22/9, con trai ông là Bùi Tuấn Khanh (33 tuổi) trong lúc đang đi chơi ở khu vực cảng Cái Lân thì bị chiếc xe Ford biển kiểm soát Hà Nội cùng 3 xe ô tô khác chở 20 người quây kín và ép anh Khanh sát vào lề đường. Một người cầm súng, tên thường gọi là Trung Phương, gọi điện cho em trai là Dũng Phương dẫn thêm 80 người nữa, đều mang theo dao, kiếm và lựu đạn đến trấn áp anh Khanh. Vừa đến, Hiếu "Trũi" (đàn em của Trung Phương) đã dùng kiếm lao vào chém anh Khanh liên tiếp. Kịp bỏ chạy nhưng anh Khanh vẫn bị Hiếu "Trũi" chém 3 nhát vào lưng, vai trong đó có vết thương thấu phổi gây thương tích 14%. Thấy anh Khanh chạy thoát, chúng liền gọi anh trai của Khanh là Bùi Mạnh Cường đến để đánh tiếp. Sau đó chúng lên 11 xe lắp còi hụ chạy về Cẩm Phả.
    Ngày 10/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Trần Huy Trung, tức "Trung Phương" (32 tuổi) và Trần Trung Hiếu, tức Hiếu "Trũi" (22 tuổi), cùng trú tại phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả về tội cố ý gây thương tích. Khám xét nơi ở của Trung và Hiếu, cơ quan công an thu giữ nhiều dao, kiếm, mã tấu và súng tự tạo. Tại cơ quan công an, bước đầu, cả Trung và Hiếu đều đã nhận tội.
    Năm 2000, Trung Phương đã từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2001, tên này cũng tiếp tục lãnh thêm 24 tháng tù cho hành vi nổ súng trong vũ trường. Còn Hiếu "trũi" đã bị TAND thị xã xử phạt 16 tháng tù (án treo) về tội "làm nhục người khác".
    Theo một lãnh đạo đội trọng án thuộc PC14, Công an tỉnh Quảng Ninh, băng nhóm tội phạm do hai anh em nhà Trung Phương - Dũng Phương cầm đầu mới nổi nên rất manh động. Chúng sẵn sàng kéo cả trăm "đệ tử" dàn trận, uy hiếp người dân để gây thanh thế. Gần đây nhất là vụ đàn em của Trung Phương chém trọng thương một người dân, sau đó đích thân Trung đến bệnh viện vứt mấy triệu đồng cho bị hại và hỏi "Mày báo công an chưa? Chưa hả? Vậy thôi nhé". Không chỉ đâm chém, làm nhục người khác, băng nhóm Trung Phương còn nhằm vào những người khai thác than trái phép để cưỡng đoạt tiền. Theo điều tra của Thanh Niên, mỗi ngày băng nhóm tội phạm này thu không dưới... 1 tỷ đồng. Đường ô tô chở than từ các lò khai thác "thổ phỉ" ra, chúng thu mỗi xe 50.000 đồng một lượt. Xe chở than "ngoài luồng" muốn vào cảng đổ hàng phải nộp từ 30.000 - 50.000 đồng tùy loại xe, còn chủ than phải đóng từ 1-1,5 triệu đồng một xe mới được đưa hàng vào cảng. Thậm chí dân nhặt than tại cảng cũng phải đóng từ 30.000 - 50.000 đồng một ngày. Hiện chúng mở rộng địa bàn hoạt động đến tận Uông Bí, Mạo Khê...
    Ngoài việc "bắt xâu" tại bãi than, băng nhóm Trung Phương cũng bắt đầu để mắt tới việc kinh doanh du lịch ở Bãi Cháy, nhằm thôn tính. Sẵn tiền cưỡng đoạt được, Trung Phương cùng đám đàn em vung tay mua sắm ô tô BMW, Ford Escape, ăn chơi. Mỗi lần kéo nhau đi quậy phá, chúng thuê thêm cả chục chiếc taxi chở theo đàn em, bật đèn, hú còi làm náo loạn đường phố. Địa điểm băng nhóm Trung Phương thường xuyên kéo đến tụ tập, quậy phá là sàn Club 18, Biển Nhớ, Nam Sơn... ở TP Hạ Long.
    Sau khi bắt giữ được Trung Phương và Hiếu ?oTrũi", Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ để triệt phá băng nhóm tội phạm này. Nhưng tại sao băng nhóm Trung Phương hoạt động công khai như vậy mà cơ quan pháp luật thị xã Cẩm Phả lại không hay biết gì.
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Trung Phương là thằng anh, ngu như bò lấy đâu ra tài trí mà bảo kê kinh thế. Thằng em giai tên Dũng Phương mới là đại gia của CP, công an nó nuôi nhớn nó mới thịt chứ thịt bọn này sớm chưa ăn thua thì phải.
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    EO kinh thế,
  6. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thằng bạn em mới nói với em về vụ này giật mình vì chẳng biết gì cả. vội vàng chạy ngay vào box. Không thể nghĩ TP mình lại tồn tại những băng nhóm lớn thế này.
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Nhớn nữa rùi lại được các cốp trung ương che chắn. Lúc ấy ai mà bắt nổi hả ông. CP có ông rùi thây. An Lạc Viên nhà lão đấy! Nhìn mà xem!
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tôi sang bên đấy làm roài he he (cty đấy chứ ko phải An Lạc Viên). Nói thêm về cái ALV nhá : Thủ tướng chính phủ đồng ý cho phép thành lập tổng cty ALV, sẽ tiến hành xây thêm 1 số ALV tại 1 số tỉnh phía bắc và phía nam để phục vụ nhu cầu của bà con.
    Nói chung là xã hội giờ nó loạn roài, mình ko theo nó cũng không xong. Có khi tôi cũng đi xé vé ăn tiền giống bọn này thôi, có thằng đang rủ he he
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Làm cũng được nhưng ko được làm sếp nhá. Làm cái gì ko phải kí cót gì. Ko có ngày tôi phải đi đưa cơm cho ông thì chán đời lắm
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chả nói trước, giờ lỡ rồi thì làm sao bây giờ ?

Chia sẻ trang này