1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dbp, 15/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Nga bảo vừa phát hiện đặc công của Zin đi trên 2 xe chứa đầy lựu đạn định đánh sập đường hầm Korsky . Nga bắn bọn này bỏ một xe leo lên xe còn lại tẩu thoát
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    1 bức hình trong hàng tá hàng dựng hàng lõm của Gru, đóng kịch mà không biết ngượng. Nếu thật lọng muốn nói gì thì cứ nói ra, bắt tay được sao không nói được,???hay mừng quá ngẹn lời, có ai đời 1 người không câm đi trưng bằng chữ những gì mình đang bắt tay!! ngay cả người câm cũng ra dấu.....bó tay cái trò này, chỉ lừa được con ních
  3. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cầm tờ giấy thánh kiu vui lòng héo mi héo mi khiến mình nhớ tới cảnh hồi vợ chồng Clinton thăm VN có cảnh bà clinton đi thăm .... có 1 đám phụ nữ VN mặc áo hồng quần láng vung tay hô gì đó nhiệt huyết lắm ............. mình cũng thấy xí hổ
  4. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đám Gruzia này ko có "ánh sáng chân lý soi đường" nên không tập hợp được hàng nghìn, hàng vạn quần chúng ủng hộ nhiệt liệt như khi các đồng chí CCCP sang ở Laos ngày xửa ngày xưa, hoặc đồng chí Bút sơ ngày nảy ngày nay, kể quá kém
  5. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các pro đoán thử xem. Nga đang làm gì trong các thành phố bị chiếm. Chẳng nhẽ là gìn giữ hoà bình không.
    Pro nào phân tích giùm
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Đi tìm quân Grudia và vũ khí. Tù binh thì khai thác thông tin, vũ khí thì sẽ huỷ để ngăn ngừa khả năng được sử dụng để chống lại Nga.
    Còn 1 nhiệm vụ nữa là dân vận dân chúng Grudia.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác trả lời vậy thì em cũng ... không biết nói thế nào.
    Tổng quan, nếu bác nói cái nhìn của bác là cái nhìn của nước bé trong mối quan hệ với nước lớn thì em công nhận: về tình bác đúng. Em, bác và tất cả chúng ta không bao muốn Vịt nhà mình phải đối mặt với tình huống tương tự. Về lý, bác chưa đúng. Iraq làm mọi cách để tránh bị Mỹ đập mà rồi cuối cùng nó cũng đập. Ở đây Sà Cạc lại ngược lại, tặng cho Nga cái cớ để đập mình. Em phản đối cùng cực ly khai và trật tự thế giới mà nước lớn đè nước bé như hiện nay, nhưng em cũng không nghĩ ra cái cớ nào tốt hơn để Nga đập Gru như Sà Cạc đã làm.
    .
    Bác chưa hiểu về quân sự. Khác với bắn pháo, đột kích qui mô nhỏ qua lại. Tổng tấn công bằng pháo binh, hỏa tiễn diệt diện và tràn ngập bằng bộ binh kèm cơ giới thì không phải là uất quá không kiềm chế được mà đập lại một phát như bác nói. Đây là tấn công quân sự tổng lực, nó có ý định, đối tượng, mục tiêu cụ thể rõ ràng.
    Có lẽ bác nghĩ, ý đồ của Sà Cạc là gióng lên hồi chuông cho thế giới biết về vấn đề của mình để rồi dù có thua cũng dùng dư luận để đòi thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bằng các nước khác. Cách nghĩ đó không có thực tế đâu bác. Các nước đang ở thế thượng phong trong mối quan hệ đơn lập với các nước yếu hơn luôn tránh quốc tế hóa vấn đề vì khi đó ngoài đòi hỏi của nước yếu kia họ còn phải gánh các mưu đồ của các quốc gia khác. Mỹ đánh Kosovo rồi để lính gìn giữ hòa bình Nga vào rồi hoặc thì ta đánh Khơ me Đỏ mà lại để lính UN vào thì rõ ràng là bất lợi rồi. Khi còn ở trong tình trạng như trước ngày 7/8, Gru còn có cái để mà đem ra mặc cả với Nga. Nhưng tình hình hiện nay, họ đã mất chỗ đứng chân, thậm chí quân Nga đã tạo được vùng đệm cho SO và Afkhazia trong đất của Gru. Như vậy, Nga ở thế thượng phong hoàn toàn, Gru ở thế yếu hoàn toàn. Gru có thể kêu gọi quốc tế hóa vấn đề, kêu gọi quốc tế hóa lực lượng gìn giữ hòa bình thoải mái, Nga không chịu mà cứ ở lỳ tại SO và Afkhazia thì Gru, Mỹ, Eu cũng chỉ còn nước đứng ngoài mà gào thét thôi. Không chen chân vào đâu được, nhất là khi dân SO& Afkhazia hiện nay không muốn về Gru mà muốn vào Nga.
    Vậy ý định, mục tiêu, đối tượng của Sà Cạc ở đây là gì? Đó là gây cho Nga một bất ngờ, để đặt Nga vào sự đã rồi (tổng tấn công lúc nửa đêm sau khi tuyên bố ngừng bắn trước đó vài tiếng, thời điểm là vào dịp mà toàn thế giới ngừng chiến tranh, tung hỏa mù chính trị để tạo lợi thế trên chiến trường thực địa). Mục tiêu tràn ngập tái chiếm lãnh thổ. Đối tượng là quân gìn giữ hòa bình Nga và quân SO. Nếu Nga bị bất ngờ mà không phản ứng kịp, khi Gru đã khống chế toàn bộ lãnh thổ SO (đặc biệt là đường hầm Nam - Bắc O, con đường bộ duy nhất nối liền hai vùng của Osetia), cài thế quân sự hoàn chỉnh, đưa quan sát và tùy viên quân sự quốc tế vào thì Gru từ thế thấp nhảy lên thế thượng phong và Nga từ thế thượng phong mà thất thế. Ai kiểm soát chiến trường, người đó nắm quyền ở bàn đàm phán, câu này chắc chắn bác đã nghe qua. Từ đó Nga phải xuống thang.
    Không rõ Nga có bất ngờ hay không. Có thể họ nhử để Sà Cạc tấn công. Cụ thể đúng sai thế nào chúng ta khó có thể biết được. Nhưng rõ ràng là Nga đã kịp đối phó và Sà Cạc đã thất bại.
    Ngoài lề đoạn xỏ xiên của bác, chưa nói đến truyền thống dân tộc (dân Kapkaz phần lớn không ưa Nga, cũng như dân ta phần lớn không ưa TQ), thì "đồng minh là tạm thời, lợi ích quốc gia là vĩnh cữu". Trước đây TQ gần như nuôi ta, ban lãnh đạo ta hồi đó đến bây giờ vẫn có vị tặng cho danh hiệu bợ đít Tàu. Vậy mà cũng chính ban lãnh đạo đó, đánh sứt môi hở răng với TQ đó thôi.
    Cái này em thấy bác dựa hơi nhiều vào niềm tin. Bác biết Sà Cạc lật ông này để đi theo con đường ngả hẳn vào phương Tây và ông này từng là ngoại trưởng LX mà gán cho ông ta rằng thân Nga thì không đúng đâu. Khác với Sà Cạc là muốn ngả hẳn vào Mỹ, Shevardnadze muốn thực thi đường lối đi trên dây giữa các nước lớn (giống Việt Nam). Về Shevardnadze là thế nào, ý đồ của ông này về vấn đề SO và Afkhazia ra sao, em không nói nhiều bác cứ tìm hiểu.
    Bác phân tích ở đoạn trên rất đúng, nhưng đi lạc với trả lời của em. Em chỉ muốn nói "đừng tạo một cái lý ngon lành để nó đập mình" thôi. :) Mà khi thằng 17 tuổi đã đập thằng 3 tuổi rồi thì đừng mong có lực lượng "trung lập" nhảy vào, trừ phi thế giới đang trong bối cánh World War. Nói dại, tương lai nếu chiến tranh cục bộ trên biển Đông, TQ đánh Trường Sa thì Mỹ cũng chỉ đứng ở Hà Nội mà cực lực phản đối thôi, chứ không làm gì hơn được đâu.
  8. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Em cá với bác là không phải.
    Lính Gru chạy hết rồi, đâu còn tù binh mà bắt.
    Vũ khí chắc cũng thu hết rồi. Em thấy thông tin quan sự Gru, Ngố nắm vững luôn mà. Đánh đâu trúng phóc.
    Không hiểu, Ngố làm cái gì trong thành phố nữa???
  9. SSX

    SSX Guest


    Ghi chép của PV Vladimir Solovyev - Kommersant trong hành trình từ Tbilisi đến Gori (ngày 15/8)
    Người dân Tbilisi đang cố phỏng đoán cái gì thực sự diễn ra tại Gori . Lính Nga đã chiếm thành phố
    một vài lần tuần trước, lần đầu là ảo còn lần sau là thật. Hôm qua cũng như hôm trước những người
    dân chạy loạn từ Gori về Tbilisi và những tin đồn thổi về những cái gì đó đang xảy ra càng làm người
    ta kinh sợ hơn trước. Ông Shota Utiashvili, lãnh đạo văn phòng phân tích chiến lược bộ nội vụ Zỉn nói
    lính Nga đã gài mìn giật sập các căn nhà ở đó và thành phố bị nổ tung lên trời trong cả tiếng đồng hồ.
    Dân lánh nạn nói Gori đã bị bỏ rơi vào tay lính Cossacks và Ossetian để họ mặc sức cướp bóc khi họ
    chiếm thành phố cùng quân đoàn 58 Nga. Kênh TV Rustavi 2 nhà Zỉn thì nói bọn xâm lược đang cướp
    phá và mang đi mọi thứ kể cả cái toilet.
    Trong một trại ti nạn của dân Gori ở Mtskheta ngoại ô Tbilisi dựng trong một cái nhà hàng bỏ hoang,
    dân chúng có vẻ đã từ bỏ hy vọng được quay về nhà. Họ ủ rũ giết thì giờ xung quanh tiệm ăn hay ngồi
    im lặng trong những căn lều dựng tạm.
    Người đàn ông 46 tuổi Vazha nói: Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết đang có chiến tranh? Người
    Ossetian đã biết nó từ 2 hay 3 tuần trước và rút ra khỏi vùng nguy hiếm kịp thời. Bây giờ dân Cossacks
    sẽ cướp phá nhà của chúng tôi, trấn lột và lăng nhục dân chúng tôi.
    Ông Vazha nói ông ta học trong trường Nga và có 3 bà cô đang sống ở Tula Nga, ông ta đi thăm viếng
    họ thường xuyên. Bây giờ tôi thấy sợ khi đến Nga. Có ai đó đã chủ ý làm người Nga ghét người Gruzian
    và làm người Gruzian ghét người Nga. chúng tôi có thể hỏi ai về chiến tranh? Ông Putin trả lời hay ngài
    Sà cạc trả lời? Ai? Vào giờ ăn trưa, những người tị nạn lê bước qua tiệm ăn và nhận bánh mì, nước, khoai
    tây từ một cái quầy bụi bặm.
    Có cả người Ossetian từ Gori đến trại tị nạn cũng như người Gruzian. Một người trong số họ là ông cụ
    Robert 65 tuổi, ông kéo tôi ra một góc và thì thầm: Anh biết đấy, trong lần đánh nhau đầu tiên, dân Gruzian
    đã cười nhạo dân Ossetian như súc vật. Nhưng chúa trời đã thấy mọi sự và đang vội làm gì ở đâu đó. Bây
    giờ hãy nhìn này, tay ông chỉ về Gori, bọn chúng đang ném bom (vào Gori) và cướp nhà của chính bọn chúng.
    Bởi vì không cần thiết phải gây chiến chống lại Nga. Nó giống như con ruồi chiến đấu với con sư tử. Con sư
    tử đang ngủ thì chúng đánh thức nó dậy.
    Không có cảm giác chiến tranh đã kết thúc trên đường đến Gori. Xe tăng, xe tải, xe jeep đầy lính Gruzian đứng
    thành hàng ven đường. Những khẩu pháo lớn thò nòng súng ra khỏi rừng cây hướng về phía Gori. Có những trạm
    kiểm soát của cảnh sát Gruzian trên đường. Họ không cho phép bất cứ ai đi qua trừ các PV. Một chỉ huy cảnh sát
    mất 5 phút nghiên cứu kỹ cái thẻ nhà báo của tôi ở một trạm và nói điền đạm: Liên bang Nga. Tốt, anh có thể đi.
    Luôn vui lòng khi gặp anh.
    Cách Gori vài cây số là cái xác xe tăng hỏng nát, bị cháy từ bên trong (ảnh là APC). Cũng có cả cái xe hơi bị lật
    nhào và hỏng nát tương tự ở gần đó. Chiếc xe hơi có biển số Gruzia. Rất khó để nói cái xe tăng kia là của ai. Xa
    chỗ này một chút là lối vào thành phố đang bị lính Nga phong toả bằng xe tải và xe bọc thép. Kế bên cạnh là cái
    xe Lada bụi bặm có dòng chữ ?~Chechnya?T viết trên đó. Quân lính thuộc sư đoàn 42 của quân đoàn 58 giữ chốt này
    giải thích: tướng Vyacheslav Borisov ra lệnh phong toả con đường này. Họ không xác nhận cái tin đồn thổi về
    những gì đã xảy ra trong thành phố, nhưng có thể nhìn thấy những cột khói đang bốc lên đâu đó trên thành phố.
    Một vài người lính đang đứng trong bóng mát bên lề đường. Họ diện những bộ quân phục NATO và đi những đôi
    bốt mà trước đó nằm vương vãi đâu đó
    . Lính Gruzia đã đóng chốt ở đây, họ vừa mới rút đi.
    Arkady, một trung sĩ trẻ (Chechnya) nói với tôi: Nhìn kìa, họ có mọi thứ toàn đồ NATO, quần áo, súng, khẩu phần ăn.
    Tôi hỏi: Cậu ghen tị à hay là khó chịu?
    Anh ta nói: Ấy không, tôi đếch cần. Chỉ là trông cả lũ chúng vô dụng. Còn cây M-16 thì giống như đồ chơi vậy.
    Bạn đồng ngũ của Arkady, anh Vitaly thì thấy khoái với đôi găng tay NATO xịn và nói: anh được đưa đến đây
    hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây, Khi đang yên ổn ở Chechnya thì bất ngờ họ gọi chúng tôi.
    Mẹ tôi gọi điện thoại hỏi: mọi thứ thế nào con trai? Tốt..., tôi nói rồi gác máy. Vị chỉ huy đi đến, mọi người về vị trí.
    Chẳng có ai biết tại sao người Nga lại dừng lại ở Gori. Những người lính Nga nói về việc đóng trại ở đây là vì người
    Ossetian và tạo thuận lợi cho Tskhinvali. Người Nga nói họ phải giải giáp vũ khí của đối phương. Bất ngờ một tiếng
    nổ lớn vang lên từ phía Gori. Những người lính thậm chí chẳng thèm phản ứng.
    Tướng tham mưu Nga sau đó nói họ phá huỷ đạn dược của Gruzia. Lính Nga nói họ đang quan tâm hơn đến các tin
    tức thời sự, tôi cho họ nghe đoạn băng tôi phỏng vấn ông TT Sà cạc. Họ nghe chăm chú trong im lặng. Khi đến đoạn
    Sà cạc nói Gruzia không phát động chiến tranh, họ nhìn nhau và lắc đầu: Vấn đề chính là bọn Mỹ chẳng đến. Nếu
    không thì, sẽ là một cái gì đó?

    Vào buổi chiều, sau cuộc nói chuyện giữa tướng Borisov và chủ tịch Hội đồng an ninh Gruzia, cảnh sát Gruzia được
    phép vào thành phố Gori.
    CQ Tbilisi đã mất cả ngày hôm đó để chuẩn bị cho cuộc thăm viếng của bà Ngoại trưởng gạo. Ngày hôm trước, tin
    tức cuộc thăm viếng này đã làm dấy lên những cảm giác tích cực. Kể từ ngày xung đột đầu tiên, họ đã chờ đợi phản
    ứng của phương Tây đối với những hành động của Nga và lo lắng điều đó là không đủ để mang lại chút kết quả cho
    cuộc chiến. Bà Partskhaladze, một nhân viên văn phòng báo chí TT nói: Họ (Mỹ) đã bán linh hồn của họ vì dầu và
    khí của Nga! Không giấu những giọt nước mắt bà cho tôi xem bức ảnh chụp 3 đứa con nhỏ của bà trên điện thoại di
    động, anh nghĩ xem ai sẽ trông nom chúng bây giờ?
    Có vẻ tinh thần dân chúng lại hồi phục khi ông TT Bush thông báo Mỹ sẽ viện trợ hàng cho Gruzia. Sau đó chuyến
    thăm viếng của bà gạo tiếp diễn cho họ niềm hy vọng, thành viên trẻ hơn của CQ Tbilisi nói đùa: Chúng tôi sẽ
    cưới cho bà gạo một người Gruzian. Họ đã sẵn sàng đón bà gạo. QH đã bỏ phiếu tán thành ra khỏi CIS như Sà cạc
    thông báo trước đó. Bây giờ là hy vọng vào Mỹ và đợi bà gạo tác động để ít nhất cũng đưa được lực lượng gìn giữ
    hoà bình Nga ra khỏi Gruzia.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 16/08/2008
  10. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngố còn ở Gru đến cuối năm hay là cuối năm sau, đợi xem Bush và Rice ra đi rồi Kên hay Obama lên ngôi có chính sách gì ko ! nhưng chắc là Xà xỉn sẽ ra đi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này