1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi berkut, 25/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tqtltt

    tqtltt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Bác muốn download 3 cái video loại này chịu khó tìm program "WM Recorder v12". Cái này cho download thẳng streamdata từ card luôn. Bách phát bách trúng.
  2. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tình hình Tskhinvali
    1/9/2008
    Đã đến lúc phải trở lại trường
    Bài học đầu tiên năm nay là làm thế nào để sống an toàn với vũ khí chiến tranh còn sót lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Dùng chương trình miễn phí hỗ trợ download này
    http://www.orbitdownloader.com/index.htm
    Xem hướng dẫn cách down film trên trang web đó
    Cái video trên về đánh tàu Gru http://www.vesti.ru/videos?vid=147844 có link là:
    mms://video.rfn.ru/rtr-vesti/147844.asf
    Tôi đã down và xem rất tốt
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thật king khủng
    em hì hục down cả 2 chương trình ma 2 bac hướng dẫn ở tren, cuối cùng lại down bằng IDM
    DÙ sao cũng thank các bác
  5. tqtltt

    tqtltt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Bản IDM chót nghe nói đã khá hơn. Đừng vội rụt chúng đi nhé. Nhiều video/audio media mà protect bản quyền không cho download lúc đó sẽ thấy khác nhau đấy. Nhất là vài chỗ "mát mát" 1 tý.
  6. SSX

    SSX Guest

    [​IMG]
    GEORGIAN TANKS VS. OSSETIAN TEENAGERS
    Câu chuyện về chiến binh Tskhinval
    Uwe Klussmann - Tskhinval-http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,574516,00.html
    [​IMG]
    Khi binh lính Gruzia tiến vào Tskhinval ngày 7/8, họ đã không hiểu được quyết tâm chống trả của người Ossetian. Thanh niên cầm lấy khẩu AK, thiếu niên ném bom xăng vào đoàn xe tăng. Và bây giờ chế độ Nga đỡ đầu đã thắng lợi.
    Nếu ai đó có ý định muốn biết những lời lẽ của Sà cạc là vô giá trị thì có thể nhìn thấy chúng ở thủ đô Tskhinval Nam Ossetia trong những ngày này. Ông cụ thợ mộc nghỉ hưu Wachtang Babeyev vẫn còn nói về những người Gruzian mà ông biết trong thời Xô viết, khi mà những người Ossetian và Gruzian chung sống trong hoà bình như những công dân của cùng một đất nước, mặc dù không phải không có lúc cũng căng thẳng. Buổi tối ngày 7/7, ông ngồi trong căn hộ của ông trên đường Karl-Marx và xem trên TV những lời phát biểu của TT Sà cạc. Những lời lẽ đó đã làm ông cảm thấy có hy vọng.
    Sàc cạc nói tại thủ đô Tbilisi rằng hắn ta: ?ođồng ý ra lệnh một cách rất đau đớn không bắn trả? nếu bị Ossetia bắn vào lực lượng an ninh Gruzia. Hắn kết thúc bài phát biểu với lời kêu gọi: ?Hãy để chúng ta dừng vòng xoáy sợ hãi, đem đến một cơ hội hoà bình và đối thoại.? . Vài tiếng sau, khi ông Babeyev đang nấu bữa tối trong bếp thì đạn pháo bắt đầu rơi xuống quanh khu nhà của ông. Ông chạy trốn vào hầm trú ẩn của khu nhà gần đó cùng 9 người hàng xóm khác. Mất ngủ, bóng tối bao trùm. Nhiều giờ đồng hồ bắn phá đã làm các căn nhà thành đống đổ nát, những cái ô tô tan tành và vườn cây lỗ chỗ hố đạn.
    Ghi chú: ở đoạn trên có lẽ tác giả đã có nhầm lẫn gì đó, pháo kích vào Tskhinval bắt đầu lúc nửa đêm khi mọi người đang ngủ lúc Oh:06ph.
    Buổi sáng hôm sau, những cái máy bay ném bom quần thảo trên bầu trời, hoàn tất việc phá huỷ thành phố. Sau đó xe tăng Gruzia tiến vào để ?ovãn hồi trật tự hiến pháp? như Sà cạc diễn đạt. Còn trật tự thì chẳng bao giờ tồn tại ở mảnh đất Nam Ossetia này. Kể từ khi Liên bang Xô viết giải thể, 3 vùng lãnh thổ của chủ thể liên bang tách ra: Nam Ossetia, Abkhazia và Gruzia mới trở thành quốc gia có chủ quyền, trở thành thành viên mới của UN với đường biên giới cũ do Stalin vẽ.

    Lòng khao khát và quyết tâm tự vệ
    Người dân Nam Ossetia không hiểu những người gọi họ là ?oly khai?. Họ nói họ chưa bao giờ tuyệt giao với Gruzia bởi vì họ chưa bao giờ gia nhập vào nước khác kể từ khi tách ra từ những mãnh vỡ Xô viết. Giờ thì không thể tìm thấy một ai trên mảnh đất Nam Ossetia này lại có thể hình dung một cách nghiêm túc lãnh thổ của họ lại là một bộ phận của Gruzia trong tương lai. Phần lớn cả thế giới lại gán cho họ cái mác ?oly khai? trong khi có một thực tế đó là lòng khát khao tự trị của một dân tộc nhỏ bé bị chia rẽ thành 2 miền, đi ngược ý nguyện của họ.
    Thời kỳ Xô viết, 2 miền Bắc và Nam Ossetia chỉ bị phân chia bởi địa giới hành chính ảo. Nhưng từ năm 1992 biên giới lãnh thổ đã bị phân chia thực sự thành anh, chị, cha, con. Bạo lực gây ra bởi nhưng mưu toan của đám dân tộc chủ nghĩa Gruzia khi đàn áp người Nam Ossetia đã khiến họ, những người dân miền núi sống khép mình bên trong lãnh thổ cộng hoà không được ai công nhận giống như một pháo đài.
    Sau thoả thuận ngừng bắn đạt được với Gruzia năm 1992, lính gìn giữ hoà bình Nga đến đóng quân theo yêu cầu của cả 2 phía Gruzia và Nam Ossetia. Lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực 12 năm cho đến khi Sà cạc lên nắm quyền ở Tbilisi năm 2004. Cùng với sự bảo kê từ Washington, gần như ngay lập tức hắn ta đã có những phát biểu nảy lửa về cái gọi là ?obọn tội phạm ly khai?. Cuộc tấn công đầu tiên của binh lính Gruzia diễn ra ngay sau đó. tháng 8/2004 và đã bị thất bại khi mà Nam Ossetia đã chống trả rất cương quyết và cũng bởi Mỹ lúc đó, không giống như bây giờ, đã ngăn chặn Sà cạc có những hành động phiêu lưu.
    Những kẻ xâm lăng tiến vào thành phố Tskhinval đã bị phá huỷ vào buổi sáng 8/8 trên những chiếc xe jeep Mỹ, mặc những bộ quần áo Mỹ và đội mũ Mỹ, Rất nhiều trong số chúng được các sĩ quan Mỹ huấn luyện hay đã phục vụ ở Iraq như anh em cho lính Mỹ.
    Bọn chúng nhanh chóng nhận ra không phải đối mặt với chỉ ?ovài chục tên ly khai? như Sà cạc nói. Thái độ của giới trẻ Nam Ossetia có thể nói tổng quát lại như một sinh viên của trường ĐH Tskhinval đã nói với SPIEGEL từ năm 2004: ?oChỉ có thể chiếm được nước cộng hoà của chúng tôi bằng cách giết chúng tôi?.
    Những đội tự vệ thanh-thiếu niên
    Trong ngày 8/8, những nhóm thiếu niên Ossetia, mà một số trong họ chỉ mới 16 tuổi, đã tấn công vào xe tăng Gruzia bằng bom xăng. Thanh niên cầm súng AK bắn vào binh lính Gruzia từ những nơi trú ẩn, họ chiến đấu 1 mình hay lập thành những nhóm chiến đấu. Anh Alan Ulumbegov 34 tuổi sinh ở thành phố Meiningen Đông Đức là con của một sĩ quan Xô viết, nhìn thấy binh lính Gruzia đi trên đường. Anh lấy súng từ trong tủ quần áo. Mẹ anh nài nỉ anh đừng có đi nhưng anh nói ?oCon muốn bảo vệ mọi người,? và cầm súng tự mình chiến đấu. Những khẩu hiệu như ?oThanh niên Ossetia vì Tự do? và ?oHổ thẹn vì Gruzia và những kẻ ủng hộ nó như kẻ phản bội Sanakoyev,? đã mới sơn lên tường trong thành phố bị phá huỷ.
    Dmitry Sanakoyev là cựu thủ tướng Nam Ossetia, do Sà cạc bổ nhiệm làm lãnh đạo của chính quyền bù nhìn vùng này. Ông ta đã thi hành cái khẩu hiệu đúng đắn ?oChính quyền lâm thời Nam Ossetia,? một cách cẩu thả ở khắp các làng mạc Gruzia trên đất Ossetia. Bây giờ thì nó đã bị quân Nga và bọn cướp bóc Ossetia phá huỷ ngay khi số người thiểu số Gruzia bỏ chạy. Sanakoyev mắc vào món nợ cờ bạc may rủi, một ?~thương gia?T mơ hồ không rõ số phận, một nạn nhân bị các chiến lược gia ở Tbilisi lợi dụng. Thế mà tháng 7 vừa qua (trước chiến tranh) bà Rice đã bắt tay Sanakoyev cứ như thể Washington sẽ trao kế hoạch lớn vào tay ông ta.
    Kể từ sau khi thua trận Tskhinval, quyền lực bây giờ nằm trong tay TT Eduard Kokoity. Với nụ cười tinh quái, ông Kokoity đã gặt hái được nhiều thành quả từ những năm bất ổn 1990, khi nhà đô vật tự do tạo dựng vận mệnh từ những thương vụ nhiều dấu hỏi. Ngân sách công khai không lấy gì làm đặc biệt của ông dường như chứa nhiều ngân khoản Nga hơn là nguồn thu thuế nghèo nàn ở địa phương. Và ông là người điều khiển ngân hàng quân đội vừa đánh bại ngân hàng Gruzia, chi nhánh của nhà băng America.
    Quân đội của ông Kokoity giờ đang tập trung ở quảng trường Nhà hát. Mốt số họ mặc đồ đen, một số thì nghịch quả lựu đạn trong tay như trái bóng tennis. Rất nhiều người để râu và đôi vai rộng. Một người đi dép lê và nhẹ nhàng ôm cô bạn gái. Họ là thế hệ Nam Ossetia không còn nói tiếng Gruzia, để mà giống người Gruzia.
    ?~Tội ác diệt chủng chống lại dân tộc Ossetia nhỏ bé?T
    Ông Kokoity không phải là một nhà hùng biện, ông mô tả thành phố 30000 dân như là một pháo đài ?oStalingrad của vùng Caucasus.?. Lời ông nói vang trên những toà nhà bị bom đạn phá huỷ ở trung tâm Tskhinval khi ông mắng nhiếc ?ochế độ Gruzia tàn bạo? đã tiến hành ?odiệt chủng chống lại dân tộc Ossetia nhỏ bé.? . Nhưng để làm dịu căng thẳng ông cũng nói thêm: ?oChúng tôi không chống lại người Gruzia.? Ông Kokoity mong muốn đưa nước mình gia nhập cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi Nga công nhận Nam Ossetia. Giống như nhiều người Nam Ossetia khác, ông là công dân Nga. Khi nói về độc lập cũng có cả yếu tố hợp nhất với Bắc Ossetia và toàn thể nước Nga. Nhưng trước chiến tranh ông có khẩu hiệu ?oOssetia không thể chia tách.?
    Những ngày này ông cụ Georgi Bagayev 70 tuổi không mấy bận tâm về các vấn đề của chính quyền. Nhà ông trước mùng 7/7 có cái nhà bếp liền với phòng ngủ, giờ thì ông nhìn chằm chặp vào cái đổng đổ nát. Đạn pháo đã phá hỏng bức tường ngoài còn phòng ngủ bây giờ đầy mảnh vỡ và quần áo vương vãi cùng ảnh cô cháu gái 5 tháng tuổi. Cô bé đã đi lánh nạn an toàn đến Bắc Ossetia ngay trước khi bức tường đổ sụp.
  7. SSX

    SSX Guest

    Sulim Yamadaev: "Lính Gruzia bỏ chạy quá nhanh"
    Bài phỏng vấn của Yuri KOTENOK ngày 22/8/2008 đăng trên một số báo Nga
    [​IMG]
    Sulim Yamadaev, anh hùng nước Nga, chỉ huy trưởng tiểu đoàn đặc nhiệm Vostok. Những người Chechen trong tiểu đoàn đã đóng góp một vai trò quan trọng trong chiến dịch "Cưỡng bức Gruzia đến hoà bình" diễn ra sau khi Sà cạc mở chiến dịch ?oLàm cỏ Nam Ossetia-Clean Field? tấn công vào Tskhinval và Nam Ossetia. Họ đã đánh bật quân xâm lược Gruzia ra khỏi Tskhinval, hành quân đến Gori, cắt rời Gruzia ra làm 2. Ông kể về cuộc chiến ngắn ngủi ở Nam Ossetia trong một cuộc phỏng vấn.
    PV: Tiểu đoàn Vostok đã bắt đầu hành động như thế nào?
    S.Y.: Vostok đã hành động theo lệnh của chỉ huy tập đoàn quân Caucasus và tổng tham mưu quân đội Nga. Chúng tôi đã chấp hành mệnh lệnh bất chấp những nguy hiểm và mất mát. Chúng tôi chẳng có thì giờ mà suy nghĩ. Thông thường từ khi nhận lệnh, đã mất cả giờ đồng hồ làm thủ tục từ phía Nam Ossetia và di chuyển ở Khankala. 8 giờ tối chúng tôi đã ở Dzhave. 9 giờ sáng-ngày đầu tiên (ngày 8/8/2008) đã sẵn sàng ở Tskhinval. Tình hình trong thành phố rất khó khăn. Nhưng chúng tôi kiểm soát tình hình rất tốt, bởi vì thực sự trong 1 năm rưỡi nay, quân của chúng tôi thường xuyên thay nhau làm nhiệm vụ 3 tháng 1 lần ở đây, trong vùng xung đột chúng tôi làm lính gìn giữ hoà bình, làm nhiệm vụ trinh sát và đóng chốt ở Eredvi. Trong xung đột, quân chúng tôi ở những vị trí này bị lính Gruzia bao vây mà không thiệt hại gì. Những ngày này chẳng có nước hay bánh mì, nhưng đó là chuyện vặt.
    PV: Cái gì đã xảy ra ở Tskhinval khi các ông đến thành phố?
    S.Y.: Không rõ. Súng nổ. Chúng tôi đến nhận và triển khai nhiệm vụ - quét sạch bọn bắn tỉa khỏi thành phố và cô lập các nhóm lính Gruzia khác, cứu phụ nữ, trẻ em và người già (kẹt trong nhà và hầm trú ẩn đưa đến nơi an toàn) mà không làm ai trong số họ bị thương. Tiêu diệt lính đặc nhiệm Gruzia. Một nhiệm vụ khác là đẩy lui quân Gruzia khỏi các vị trí của lính gìn giữ hoà bình. Cũng như cùng quân đoàn 58 tấn công quân Gruzia trong các làng mạc và tiếp tục tiến vào Gori. Không có vấn đề gì cả. Lực lượng chính của Gruzia đã tập trung xung quanh Tskhinval, chúng gồm có 3 sư đoàn. Trên đất Gruzia chúng hầu như chẳng phòng thủ gì cả. Chúng chỉ chuẩn bị cho tấn công và không hề nghĩ là chúng tôi sẽ đến. Do đó nhiệm vụ này (tiến vào Gori) khá dễ dàng.
    (Đoạn này bác Kiên 0989 đã phải thốt lên: Ơ chúng không chuẩn bị để phòng thủ).
    PV: Sự thật là đứng trước sự tấn công của quân Gruzia, ông có biết về sức mạnh của chúng?
    S.Y.: Trước đó chúng tôi đã có nghe rằng người Chéc-chen là kẻ cướp, ở đây là 1500 người. Đi với chúng tôi có cả phiên dịch Ossetian và Gruzian. Quân thù hoảng sợ. Chúng tuyệt nhiên không sẵn sàng để thua cuộc, không nghĩ là mình thua, là lại bị đe doạ và mất tự chủ. Tbilisi nghĩ rằng đằng sau chúng là người Mỹ, nghĩ rằng không gì cản được chúng xông đến biên giới nước Nga. Và chúng tôi chặn chúng bất ngờ. Chúng tôi tấn công sâu vào bên trong (Gruzia) và đồng thời mở hướng mới ở đèo Kodorsky Gorge Abkhazia. Ở phía sau quân Gruzia nhanh chóng tháo chạy khỏi chúng tôi như những kẻ hèn nhát. Chúng tôi thu được nhiều vũ khí, quân dụng, tất cả được giao lại cho chỉ huy.
    PV: Liệu Sự đối đầu với Gruzia đã kết thúc?
    S.Y.: Mọi thứ rõ ràng là chưa thể kết thúc. Lẽ ra như thông thường phải nện thật mạnh. Chúng tôi đã nhận được tin rằng binh lính Gruzia đang có những chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới, tung vào các lính đánh thuê. Chúng một lần nữa lại được bọn Mỹ chuẩn bị. Ở Tbilisi vẫn chưa yên tĩnh. Nếu tình hình diễn biến nhanh, chiến tranh với bọn Mỹ không phải là năm 2014 như các nhà tiên tri nói, mà sẽ sớm hơn. (tiên tri Vanga)
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/36027/default.aspx
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/49565/default.aspx
    PV: Ông nói rằng ở Tskhinval việc chiến đấu với lính Gruzia rất cần được coi trọng bởi chúng được bọn Mỹ huấn luyện. Đó có phải là một cuộc chiến thực sự hay không?
    S.Y.: Như đã nói với anh, đấy không phải là một cuộc chiến thực sự. Nhưng chúng tôi không lấy đó làm buồn. Tôi cho rằng ở Nam Ossetia, bọn Mỹ thăm dò sức mạnh của Nga và mức độ sẵn sàng lâm chiến của quân đội Nga. Vì thế chúng tôi cần làm nhiều hơn và củng cố các thiếu sót. Cái bọn cặn bã, đó là rất nhiều vấn đề. Chúa trời đang giúp chúng tôi, nhưng lần tới cần phải hành động tốt hơn.
    PV: Trong chiến dịch này sự mất mát của quân đội Nga phụ thuộc vào những yếu tố nào?
    S.Y.: Mỗi một chỉ huy, cần đạt được mục tiêu với tổn thất ít nhất, chấp hành quân lệnh. Trong cuộc chiến tranh này, mất mát lớn nhất của quân đội chúng tôi là khi tiến quân theo đội hình hàng dọc, ví như chỉ huy quân đoàn 58, lính và nhà báo. Tôi nghĩ cần thiết phải có những kết luận, người bị thương cũng cần sơ cứu kịp thời.v.v
    [​IMG]
    PV: Ở Tbilisi người ta tự sợ hãi rằng lính Chéc-chen được cho là đã cắt đầu hàng trăm người Gruzian.
    S.Ya.: Anh là nhân chứng đấy nhé, bởi anh đã theo chúng tôi những ngày này. Nếu chúng tôi báo thù, thì tất cả phải là theo cách khác. Chúng tôi không bị mất người, ngoại trừ 3 bị thương, còn vì cái sự lính Gruzia tàn sát thường dân và lính gìn giữ hoà bình, chúng tôi không báo thù.
    PV: Ở Zemo-Nikozi và Kvemo-Khviti Vostok phải chiến đấu dưới màn pháo kích nặng nề của Gruzia. Làm thế nào để tránh được tổn thất?
    S.Ya.: Nếu như Vostok ở lại trong làng để lộ mình thành mục tiêu pháo kích. Thì chúng tôi chỉ còn biết nước chuồn. Chúng tôi đã được những cái hầm trú ẩn chắc chắn cứu (cười). Nhưng đây là trận chiến. Rất tệ khi (chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ để) quân ta bị cản đường tiến công vào Tskhinval. Đó chỉ là may mắn đối với Vostok chúng tôi. Phía trước chúng tôi có một nhóm cần hỗ trợ, một nhóm khác cần bảo vệ, v.v. Mỗi người lính của chúng tôi phải đảm nhiệm một vị trí và chủ động tác chiến trong vị trí đó. Nếu tất cả cùng lao lên phía trước thì rắc rối sẽ đến ngay.
    PV: Đã có đề nghị tặng thưởng cho tiểu đoàn?
    S.Ya.: Tất nhiên. Các chàng lính đã chứng tỏ họ không hề tệ. Một số họ được đề nghị khen thưởng và tặng thưởng huân chương "Vì lòng dũng cảm." Danh sách đã xong, và sẽ gửi nó đến cấp chỉ huy của chúng tôi. Cá nhân tôi cám ơn các chiến sĩ đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
    PV: Có thật là các tiểu đoàn Vostok và Zapad sẽ bị cắt giảm?
    (Ghi chú: Ông Yamadaev đang có xung đột với TT Chechnya Kadyrov khi lính cận vệ TT va chạm với lính của ông, ngoài ra ông còn bị tố cáo cùng nhiều tướng tá khác lạm dụng chức vụ chiếm bất hợp pháp những khu đất đắt giá ở Grozny)
    S.Ya.: Trên tất cả đó là công việc "của người thứ 3". Nhưng mọi quyết định tuỳ thuộc vào Bộ trưởng quốc phòng. Họ phải đánh giá đúng mực vấn đề và cân nhắc kỹ "ủng hộ" và "chống". Ở góc độ cá nhân tôi có thể nói rằng tiểu đoàn Vostok là những người yêu nước bao nhiêu năm nay, và bỏ rơi những con người này là lấy đi những người lính đặc nhiệm chuyên nghiệp của quốc gia mà họ có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ trên thế giới.
    PV: Có tin đồn rằng cùng với việc tấn công Gruzia sẽ gây ra làn sóng Hồi giáo ly khai ở Bắc Caucasus. Bọn chúng không thể mở "mặt trận thứ 2"?
    S.Y.: Tôi cho rằng việc tấn công Gruzia sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề Chechnya, Dagestan, Kabarde and Ingushetia. Nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì cả, bởi nước Nga không chống lại Nam Ossetia, và quân đội Nga đã giải quyết xong vấn đề. Chúng tôi ở đây và được đấng tối cao hỗ trợ. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đối với mọi tình huống. Đối với chúng tôi chiến tranh ở đâu cũng vậy, ở đây hay dãy Caucasus. Vấn đề chính-của người nơi chiến tuyến, là đừng để bị đâm đằng sau lưng.
    PV: Thanh niên Chechen vẫn tiếp tục trốn vào núi?
    S.Y.: Có thông tin khoảng 20 đứa con gái tuổi từ 15 đến 20 đã bỏ Chechnya vào rừng. Những việc như thế làm chúng tôi lo lắng. Bọn trẻ vẫn tiếp tục bỏ đi. Chúng tôi có dữ liệu những kẻ nào trốn trong núi. Bọn Hồi giáo Mỹ tham gia vào chiến tranh ở Chechnya, có cả dân Hồi từ Arab. Chúng tôi biết, ai nuôi dưỡng chúng. Trước đó sức mạnh của chúng đã bị suy giảm, nhưng năm nay chúng đã thu nạp thêm nhiều người. Đụng độ đồng thời cũng sẽ tăng lên, sẽ có mất mát. Quân Hồi giáo đã hoạt động mạnh hơn ở Dagestan và Ingushetia. Nếu không giải quyết Bắc Caucasus, xung đột Nam Ossetia sẽ tiếp diễn ở một nơi khác hay một chiến dịch Chechnya khác sẽ xảy ra. Cuộc chiến mà chúng tôi không mong muốn với bọn Hồi giáo đang ở phía trước. Caucasus là một điểm yếu của nước Nga. Bao nhiêu kẻ muốn nó bất ổn để làm yếu nước Nga.
    PV: Cảm ơn ông vì bài phỏng vấn.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 02/09/2008
  8. SSX

    SSX Guest

    Georgian heroes or American''s mad Poodle in Tskhinvali
  9. bmt1986

    bmt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    1
    -Hix đúng là nhà báo viết quá hay.
    -Đọc có cảm giác như sinh viên Việt Nam ngày xưa ấy
    "Muốn chiếm được VN, Mẽo phải giết được hết 80 tr dân VN" quá hay :D
  10. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nói làm gì cho mất công bác.Cái ông thánh gióng này kiểu gì chả nói được.Lúc nào mà Gấu chả sai ,nhà em nhìn ngứa mắt lắm dưng mà chả buồn nói nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này