1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh quê nhà( Đổ tàu thống nhất, 13 người chết và rất nhiều người bị thương, trang 11)

Chủ đề trong 'Canada' bởi tracy1516, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tin tức, hình ảnh quê nhà( Đổ tàu thống nhất, 13 người chết và rất nhiều người bị thương, trang 11)

    Eeeeeeeeeê .... Mọi người đã nghe tin bão ở nhà chưa ? 1 ngưòi chết , nhiều người bị thương , rất nhièu nhà bị sập , tốc mái .... Buồn thật ! Người nghèo thật khổ quá ! Quê Việt mình còn nghèo quá ! Cầu mong cho cơn bão nhanh qua và mọi người cùng bình an !...........
  2. tracy1516

    tracy1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc xem tin này thế nào ?
    Ăn mày cao cấp
    (19/08/2003, 10h53 GMT+7)

    Bức xúc trước tình trạng xin ăn, bán kẹo, vòi vĩnh khách du lịch của những đám đệ tử cái bang, một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã có chủ trương kiên quyết loại bỏ tình trạng này. Tuy nhiên những nhóm người "góp phần" làm xấu bộ mặt của thành phố này cũng ngay lập tức thay đổi cách thức hoạt động cho "phù hợp với thời đại". Từ những người ăn mặc bẩn, luộm thuộm, họ phút chốc biến thành những người "giầu có".
    Sau các đợt kiên quyết xử lý, hiện tình trạng cái bang đã giảm nhiều, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực quanh chợ Bến Thành, công viên 23-9, bến Bạch Đằng, đường Phạm Ngũ Lão... quận 1 đã không còn hình ảnh những đứa trẻ dơ bẩn bám theo khách du lịch xin ăn. Một số đối tượng đã bị phát hiện, xử lý, nhưng một số khác đã nhanh chóng biến tướng, giả dạng "nhà giàu" để đối phó. Một loại ăn mày cao cấp đã ra đời!!. Họ đi xe máy, có vốn tiếng Anh đủ để khách du lịch phải xì tiền và chủ yếu vẫn là phụ nữ trẻ em.
    Khi những người này đi dạo trên đường chắc chẳng ai dám bảo họ là đệ tử cái bang. Những phụ nữ, những đứa trẻ ăn mặc sạch đẹp nhởn nhơ dạo phố như là đang thư giãn sau khi làm việc vất vả. Nhưng khi gặp khách nước ngoài lập tức họ đeo bám, xin xỏ, cò kéo. Họ còn tinh ranh hơn trước rất nhiều, luôn để ý đối phó với công an, ống kính phóng viên, báo chí. Nhạy như con sóc, họ quan sát tứ bề, nếu phát hiện "ống kính", họ ngồi sụp xuống, lẩn vào dòng người đông đúc hoặc lẻn đi mất dạng. Vì đã mất công "đầu tư" tương đối lớn cho nên khi gặp đối tượng họ nhất quyết không rời chỉ đến khi nạn nhân không chịu được phải xì tiền thì mới thôi. Điều khó hiểu là những người này không hẳn là quá nghèo khổ, bị tàn tật hay quá nhiều tuổi. Rất nhiều trường hợp những người ăn xin còn rất trẻ, linh hoạt, nhưng do tính lười biếng chỉ muốn ăn sẵn nên không muốn động chân động tay. Thậm chí một số người còn bắt những đứa bé đi xin tiền, còn mình thì ngồi nhà chờ "kết quả"!!.
    Thiết nghĩ các cấp có thẩm quyền cần có những biện pháp thiết thực hơn để giải quyết tình trạng này, không chỉ tăng cương kiểm soát mà nên tạo điều kiện cho họ có điều kiện làm việc, giáo dục cho họ biết hành động của họ là vi phạm pháp luật.
    (Pháp luật TP. HCM)

  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hì hì để Tracy viết bài 1 mình nhiều wá, tôi vào tham gia tý ảnh cho vui nhé...
    Tấm ảnh này tôi chụp khi đi Tour Sông Hồng, chụp ngay gần Đền Chử Đồng Tử
    và véo cho tracy 5* vì lòng nhiệt tình
    [​IMG]
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 28/08/2003
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ngay như HN ngày hôm qua thôi ( 27/8). 1 cơn mưa to kéo dài 1 tiếng mà đã làm rất nhiều cây to bật hết rễ, đổ nghiêng ngả ra đường. Mình đi 1 đoạn đường Lý Thường Kiệt thấy có 2 cây xà cừ to đổ bật gốc,may là không có ai bị làm sao. 1 cây trông trước quán cà phê cuối Lý Thường Kiệt , chèn vào khoảng chục cái xe máy dựng trước quán, trong đó có mấy xe bị thân cây chèn vào nặng nhất bị bẹp hết đầu xe. Đấy mới chỉ là chứng kiến đoạn đường Lý Thường Kiệt sau cơn mưa bất thường lúc 4.30 giờ chiều qua.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cái nì dành cho những ,,,người con đất cảng .
    [​IMG]
    Chân gà nướng ,cùng với bia tươi ,chất lượng ,,,number one luôn
    [​IMG]
    Đây là khác sạn,,,,5*
    [​IMG]
    Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng ,nơi anh Hờ_U hay ra ,,,đá bòng **** chiều
    [​IMG]
    Còn đây là ga Hải Phòng
    [​IMG]
    Cát Bà đó
    [​IMG]
    Đó là những con tàu không số gần cập bến Đồ Sơn
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
    Được Color_of_Wind sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 28/08/2003
  6. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ối ối mấy cái ảnh của COW đẹp wá, COW có ảnh size to ko? gửi cho tôi với.
    cảm ơn nhiều xin hậu tạ 5*
    [​IMG]
  7. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Còn đây ,dành cho ,,,người Hà "Lội "​
    Sorry ,dân Hải Phòng bọn em ai ai cũng nói ngọng hết ,hihi
    [​IMG]
    Chùa một cột
    [​IMG]
    Cột cờ Hà Nội
    [​IMG]
    Bình Minh trên đất thủ đô
    To anh Jihad_vn : Anh ởi ! size đó là lớn nhất rùi ,hỏh to hơn được đâu .uhoh
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    tiếc wá COW, thôi đành để năm tới về Vn đi xuyên việt 1 chuyên rồi chụp mới được . Size mấy cái ảnh này bé wá, in ra không đẹp
    [​IMG]
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    híc híc mấy ngày hôm nay lắm chuyện lộn xộn quá, hết bão, lại mấy vụ dính đến các chiên sỹ công an, toàn những chuyện không thể tin được
    chuyện thứ nhất
    Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 40 ngày 26.8, trung tá Hoàng Mai - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cùng 6 người (tất cả đều mặc thường phục) vác súng bắn, gậy ma trắc đánh đập ông Đoàn Ngọc Cẩn (dân phòng xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai) cũng như hù doạ, bắn nhân viên Trạm thu phí T1 QL51. Vụ việc gây náo loạn cả đoạn đường và làm kẹt xe nghiêm trọng.
    Băng ghi hình tang chứng
    Sau khi vụ việc xảy ra, có mặt tại hiện trường (Trạm thu phí QL51 thuộc địa bàn xã Tam Phước, Long Thành); thông qua sự đồng ý của ông Phạm Quang Ánh - Trưởng trạm thu phí T1, chúng tôi được xem toàn bộ băng ghi hình do các camera quay diễn biến vụ việc, đồng thời được tìm hiể qua những biên bản, lời khai của các nạn nhân.
    Theo đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 26.8, chiếc xe ôtô con biển số 60C-0637 từ hướng Bà Rịa-Vũng Tàu về TP.Biên Hòa đi vào trạm thu phí làn số 3 (làn ưu tiên miễn phí). Nhưng lúc này barie không mở được do máy kiểm soát bị hỏng.
    Nhân viên Đinh Văn Hải và Trần Thị Thuỷ giải thích để chiếc xe này qua làn số 2, nhưng đã bị người đàn ông mặc áo sơmi ngồi trong xe quát "Đ... ******, không cho tao qua tao bắn bỏ ****** bây giờ". Đồng thời ông ta bước xuống xe tay lăm lăm khẩu súng ngắn nhắm vào cô Thuỷ bóp cò, nhưng súng không nổ.
    Sau đó ông ta vứt súng vào trong xe, móc ĐTDĐ gọi đi đâu đó, miệng vẫn chửi tục. Trong lúc đó, người lái xe cầm khẩu súng lên tháo băng đạn ra và lắp băng đạn khác vào.
    Nghe tiếng quát tháo om sòm, ông Đoàn Ngọc Cẩn (dân phòng được hợp đồng với trạm thu phí bảo vệ trật tự) đến can thiệp. Ông Cẩn tường trình: "Tôi thấy trên xe có 4 người, 1 người cầm khẩu súng bước xuống xe lăm lăm, anh Hậu tổ trưởng ca trực nói anh đã lấy vé miễn phí chưa, thì người đàn ông cầm súng nói là tao đ. cần lấy vé, mở cổng cho ông qua, còn nếu mày không mở thì tao mở... Tôi cảm thấy không ổn và trong người ông ta toàn mùi rượu. Tôi mới lên tiếng bảo ông cất súng đi! Ông làm cái gì? Sao mà ông ngon vậy. Ông ta trả lời: "Tao là ông nội mày, tao bắn chết ******* bây giờ. Mày là con c... gì...".
    Lúc này ông Cẩn thấy việc không lành nên chạy đi báo ông Phan Mậu Khởi - lãnh đạo trạm thu phí. Ông Khởi từ phòng điều hành xuống can thiệp thì ông Khởi nhận ra người đàn ông cầm súng là trung tá Hoàng Mai - trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai.
    Ông Khởi phải năn nỉ ông Mai lên xe và mở cổng "cưỡng bức" để cho xe qua. Đến khi xe chưa qua hết barie thì ông Mai rút súng thò qua cửa xe nhắm bắn ông Cẩn, nhưng lúc đó ông Khởi đưa tay gạt nên viên đạn bay lên trời (vỏ đạn hiện được nhân viên trạm thu phí giữ). Xe qua trạm khoảng 5 mét lại dừng lại và hú còi inh ỏi. Ông Mai tiếp tục xuống xe, gây ách tắc giao thông dài hơn 1 cây số.
    Thấy việc bất bình, ông Hòa - Phó trạm CSGT Công an 51 và một thiếu tá Phó phòng đào tạo Trường An ninh đến khuyên giải, nhưng bị ông Mai chửi bới và tỏ ý xem thường.
    Một lúc sau, ông Mai lên xe đi về hướng TP.Biên Hòa và khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, chiếc xe của ông Mai quay lại trạm thu phí và ông Mai tiếp tục gọi điện thoại.
    Đến 17 giờ 13 phút cùng ngày, 1 chiếc xe Uoát biển số 60C-0729 từ hướng TP.Biên Hòa chạy đến. Trên xe đổ xuống 6 người đều mặc thường phục (3 người cầm 3 khẩu súng AK, 3 người cầm gậy ma trắc) lùng sục trạm thu phí và kể cả phòng ăn, phòng vệ sinh để bắt ông Cẩn.
    Sau khi bắt được ông Cẩn, nhóm người này dùng báng súng và gậy đánh đập và lôi ông lên xe. Nhưng ông Cẩn chống cự kêu oan.
    Lúc này, được sự can thiệp của nhiều người dân và công an xã xin bảo lãnh cho ông Cẩn, ông Hoàng Mai và nhóm người mới chịu rút đi. Ông Cẩn được đưa đi cấp cứu.
    Sáng 27.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu điều tra vụ việc do ông Hoàng Mai gây ra và tại trạm thu phí, một số nhân chứng đã đến làm chứng trình bày sự việc với cơ quan chức năng. Ngày 27.8, Công an tỉnh Đồng Nai cũng từ chối tiếp xúc với báo chí.
    Ông Hoàng Mai đã dính vào vụ án Năm Cam như thế nào?
    Theo kết luận điều tra vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng bọn về "Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Dương Minh Ngọc": Tháng 7.1999, Năm Cam tìm gặp Dương Minh Ngọc (nguyên thượng tá - Trưởng phòng CSHS Công an TPHCM) đặt vấn đề nhờ giúp đỡ trường hợp Tạ Đắc Lung (Lý "đôi") là đàn em Năm Cam bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội tổ chức đánh bạc, đang lẩn trốn tại TPHCM.
    Dương Minh Ngọc đồng ý và điện thoại gặp ông Hoàng Mai - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai trao đổi về việc đối tượng Tạ Đắc Lung ra đầu thú.
    Mục đích của Ngọc muốn sử dụng Tạ Đắc Lung cho công tác nghiệp vụ và yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai giúp đỡ. Vì vậy sau khi Tạ Đắc Lung ra đầu thú, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản, ghi lời khai và hướng dẫn cho Tạ Đắc Lung làm thủ tục để gia đình bảo lãnh.
    Tiếp đó, Dương Minh Ngọc viết một thư tay gửi cho ông Hoàng Mai. Ban chuyên án vụ án Năm Cam và đồng bọn đã thu giữ lá thư tay này do Dương Minh Ngọc viết gửi ông Hoàng Mai đề ngày 24.7.1999 với nội dung "Rất cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ trường hợp của anh Tạ Đắc Lung. Hôm nay gia đình có làm đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ lấy lời khai, trình các anh xem xét quyết định. Vì tình nghĩa, các anh xem xét, giải quyết dứt điểm trường hợp này để tôi có hướng sau này đối với anh Tạ Đắc Lung. Rất cảm ơn các anh".
    Qua kiểm tra công tác hồ sơ nghiệp vụ tại Phòng CSHS và cơ quan quản lý hồ sơ Công an TPHCM, thấy không thể hiện việc sử dụng Tạ Đắc Lung cho công tác nghiệp vụ như đề nghị của Dương Minh Ngọc. Sau khi được Dương Minh Ngọc bảo lãnh không phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Tạ Đắc Lung tiếp tục phạm tội và đã bị bắt trong vụ đánh bạc tại sòng bạc của Năm Cam.
    Tại kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an đã đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý hành chính.
    chuyện thứ 2
    Sự việc này xảy ra đúng vào ngày kỷ niệm lực lượng công an nhân dân 19/8/2003. Tôi có đi ngang hiện trường hôm đó nhưng tôi tưởng đó là CSGT đi bắt cướp nên bị giết, hoá ra hôm qua đọc bản thông báo nội bộ từ công an phường tôi gửi tới UBND phường, tôi mới biết vụ việc tồi tệ này chính là sự phẫn nộ của một gia đình người dân.
    Hôm 19/8/2003, một CSGT Hà Nội đứng ở đoạn đường Lạc Long Quân-Xuân La (quận Tây Hồ-HN) đã bắt phạt một chiếc xe máy kẹp ba. Người lái xe thanh minh: Chúng tôi là 2 con trai, đang chở mẹ tôi đi cấp cứu vì bị đau ruột thừa. Nhưng ông CSGT kiên quyết bắt phạt, đòi thu giữ xe, cho dù 2 anh em nhà kia nói khó, đưa tiền, thậm chí tình nguyện giao nộp cho ông CSGT tất cả giấy tờ, bằng lái để đưa mẹ đi cấp cứu xong quay lại nộp phạt. Cuối cùng, phải cự cãi và nhiều người đi đường góp tiếng nói phản đối, ông CSGT mới miễn cưỡng cho xe máy đi.
    Tuy nhiên, sau cuộc tranh cãi giằng co, bà mẹ kia đã chết khi vừa tới bệnh viện. Bác sĩ khám và nói, nếu cụ được đưa tới sớm hơn một tí, không bị vỡ ruột thừa thì cụ đã được sống. Thế là hai anh em nhà kia tức tốc phóng xe quay lại đường Lạc Long Quân, chém đứt cổ làm ông CSGT chết ngay tại chỗ.
    Hôm đó tôi thấy, công an tới đưa xác nạn nhân đi rất nhanh. Về phần 2 anh em nhà kia, hành động phẫn nộ này chắc chắn cũng sẽ bị truy tố tội giết người trong khi bị kích động
    chuyện thứ 3
    Trong khi đang làm nhiệm vụ điều phối giao thông tại vòng xoay trước Bưu điện Tân Châu (An Giang), đoàn viên, thanh niên tình nguyện Chu Văn Giàu đã bị kẻ xấu đâm này 22/11 và chết vào ngày 27/11 sau gần một tuần nằm viện. Nguyên nhân chỉ vì em cố tình ngăn cản không cho hắn vi phạm luật giao thông.
    Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, trước đó, vào chiều ngày 22/01, trong lúc làm nhiệm vụ, Chu Văn Giàu phát hiện Nguyễn Tích Lộc, 15 tuổi chạy xe vi phạm. Giàu ngăn lại nhưng Lộc lớn tiếng hăm dọa, Giàu đã phải nhờ đến cảnh sát giao thông lập biên bản giữ xe Lộc.
    Sau đó, khoảng 18h cùng ngày, Lộc đến tìm Giàu gây sự, hắn dùng gậy sắt nhọn đâm thẳng vào ngực Giàu rồi bỏ chạy. Giàu được chuyển ngay vào trung tâm y tế huyện Tân Châu sơ cứu và sau đó chuyển tiếp sang bệnh viện đa khoa Châu Đốc điều trị nhưng do vết thương quá nặng, anh Chu Văn Giàu đã chết lúc 4h20 ngày 27/11.
    Hung thủ Nguyễn Tích Lộc đã bị bắt ngay sau đó. Chính quyền địa phương đã đứng ra lo mọi chi phí thuốc men và mai táng cho anh Giàu. Tỉnh đoàn An Giang cũng đang lập hồ sơ đề nghị trung ương đoàn truy tặng huy chương tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên Chu Văn Giàu.
    chán wá...
    (sưu tầm từ tintucvietnam,ttvnol,laodong)
    [​IMG]
  10. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tại Việt Nam mọi người chắc đang tưng bừng chào đón ngày quốc khánh 2/9, cùng với các bạn ở quê nhà, chúng ta những sinh viên đang học tập ở nước ngoài cũng đều hướng về tổ quốc xa xôi với lòng yêu nước thật sâu sắc, mong rằng đất nước sẽ ngày một đổi mới và phát triển, nhân dân luôn ấm no hạnh phúc.
    Có bức ảnh " Lá rụng về cội" của Đặng Đức Cường để chia sẽ cùng mọi người
    Hãy click chuột vào đây để tìm hiểu về đất nước và con người Canada

Chia sẻ trang này