1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh quê nhà( Đổ tàu thống nhất, 13 người chết và rất nhiều người bị thương, trang 11)

Chủ đề trong 'Canada' bởi tracy1516, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích chơi đào này lắm, tớ thích đào núi hơn..To hơn đào này nhiều lắm mà trông nó dại dại hơn. Hichic...Lovely-girl post mấy cái này lên có khác nào giết tớ...nhớ nhà quá...Mọi năm ở VN tớ được bố giao cho nhiệm vụ mua đào và trang trí đào mà...Buồn cười có một lần tớ đi mua cây Quất to lắm...lúc mang về ai cũng khen đẹp...nhưng rồi được 3 ngày thì các quả quất rụng sạch...nhìn kỹ lên thì thấy toàn là quất cắm vào đâu tăm nhọn thôi các bác ạ( chả là cái cây quấy này không có quả, chúng nó cắm lên để đánh lừa người mua ấy). Thế là em bị lừa một cú đau hơn bị cắt...hichic...Bây giờ vẫn còn cú cái thằng đấy...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà em tết đến thì ông nội em bao giờ cũng là người đi mua đào mua quất. Chẳng hiểu sao bao giờ ông em cũng mua được hoa đẹp, cây đẹp mà lại rất rẻ. Nhà ông bà em năm nào cũng sắm đủ một cành đào và một cây quất, thiếu một trong 2 thứ là thấy thiếu thốn gì đó ghê lắm . Têt nhất còn có thêm rất nhiều bánh trưng, giò lụa, giò thủ, một nồi thịt bò kho ( cái loại thịt bắp kho thật dừ trước khi ăn thái lát mỏng tang ấy ạ )... Còn nhiều nhiều món nữa , bà nội em lúc nào cũng thích làm thật nhiều, còn mấy đứa như em thì đến tết cứ thấy ăn là ngồi xị hết cả mặt ra.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    uh cái ảnh đào của LG ấy là bích đào, đào này phổ biến ở Hn trước đây... Xưa lắm rồi cả chục năm trước tôi nhớ có bà cô đi lấy chồng trên HN, tết năm nào cũng mang 2 cành bích đào xuống cho nhà ông ngoại tôi 1 cành, nhà tôi 1 cành.. cây bích đào thì màu hoa sẫm, trông ấm cúng, nhỏ gọn để cắm trong những lọ lục bình nho nhỏ, hình dạng của bích đào trước đây không phong phú lắm hầu như toàn theo hình gì nhở nghĩ mãi chả ra, như 1 cành ở bên dưới rồi xoè ra toé loe ở trên , thích hợp bầy trong các phòng khách bé bé xinh xinh..
    Còn đào màu nhạt hơn gọi là đào ta, hoa đào của đào ta thì nhạt hơn theo màu phơn phớt, đây là những cây đào họ chặt ra mang nhiều hình dạng và tư thế khác nhau, thường những cành đào ta này mọc theo tự nhiên, chứ không bị gò bó như những cành bích đào.. Những cành đào này thích hợp với những nhà nào có phòng khách rộng và cao, nhà tớ thì năm nào kê cành đào cũng phải buộc cẩn thận và phải dọn dẹp nhiều thứ đi cho quang, thì mới để được, bởi do cành của nó mọc tư nhiên nên rất loà xoà, nhưng trong đẹp hơn..
    CÒn những cành bích đào về sau, người ta uốn nắn theo nhiều tư thế, như long như phượng tôi nhìn ko thích lắm, để những cành dào mọc tự nhiên thì đẹp hơn...
    Năm trước tôi nhớ có 1 của hàng Roots ở downtown Tor nó kiếm đâu được 1 cành đào ta, bày trong tiệm nó đẹp mê hồn, nhìn mà nhớ Vn thế.... sắp tết rôì..
    /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 14/01/2004
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0

    Em thì em không biết bích đào hay là đào ta gì gì cả, em chỉ biết cái hoa đào màu nhạt hơn phơn phớt thì ông nội em gọi là đào phai thôi. Mà cây đào thì mới uốn cho thành dáng chứ từng một thì làm gì có uốn đâu ạ, chỉ là buộc lại 1 chút ở phía dưới cho gọn mà thôi. Mấy cây đào được uốn nắn thì là đào thế mất rồi, em nhớ không nhầm thì đào phai nhiều cây đào thế hơn chứ nhỉ ? Cây được uốn theo thế rồng phượng gì đó, cho em nhìn cả ngày cũng không biết rồng với phượng ở đâu .
    Trước khi em qua Ca khoảng 2 năm thì ở VN bắt đầu chơi đến cả mai thế ngày tết nữa. Mai vàng từ trong miền Nam đc mang ra ngoài Bắc trong dịp tết. Thêm một loại nữa là mai tứ quý, trước dịp tết đc chăm chút tỉa tót gì đấy rồi đến tết mang vào nhà trưng. Mà cây mai tứ quý vừa đắt vừa đòi hỏi nhiều công chăm chút, không chăm cẩn thận chẳng mấy chốc mà chêt cây. Tết đền cành đào một bên , cây quất một bên, thêm chậu mai tứ quý đặt trong chậu đẹp. Mai tứ quý cây thừơng nhỏ nhỏ xinh xinh nên chậu cây thường được đăt trên đôn cao.
    Ngoài đào, quất, mai, để chơi cho đủ bộ hoa ngày tết còn phải có thêm bát thuỷ tiên. Hoa thuỷ tiên có nở đẹp đúng giao thừa hay không phụ thuộc vào người tỉa củ. Củ thuỷ tiên được lấy lên khỏi cát trồng, rửa cho sạch, rửa phải thật khéo để không làm gẫy rể. Lúc rửa xong từng cái rễ trắng như ngà, củ thuỷ tiên lúc này vnầ còn một lớp màng màu nâu nâu bọc ngoài, giờ mới đc mang đi gọt tỉa. Người gọt tỉa phải tính làm sao để độ lá ra vừa dài, hoa nở đứng đêm giao thừa, tính sao để một hoa tàn là có hoa khác sắp nở. Gọt không khéo thì thuỷ tiên sẽ ra nhiều lá, nhìn tưởng cây hành chứ chẳng phải cây hoa. Khâu gọt tỉa đã hoàn tất, thuỷ tiên đưọc đặt vào bát thuỷ tinh cao cao trong suốt, rễ trắng muốt nằm trong nước nhìn rất đẹp mắt. Bát thuỷ tiên được đặt trang trọng trên bàn bên canh lọ hoa lay ơn, thế là đã đủ vị hoa ngày tết.

    ( Hình như chuẩn bị ông Công ông Táo rồi...... thế là cái tết thứ 2 không ở nhà. Nhưng thật lòng mà nói em không thích tết của bây giờ tẹo nào, em thích cái không khí tết khi em còn bé hơn. )
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em Lovely post ảnh lên đây lại nhớ nao lòng vườn đào Nhật Tân, Quảng Bá, nhớ những năm học cấp 2 vất vưởng trên xe đạp Mi-pha cành đào Nhật Tân cho mẹ, nhớ những buổi chiều se lạnh, mưa phùn, đi bên ai trên phố hoa Hàng Đậu, Hàng Than,nhớ những chuyến tàu chuyển cái se lạnh miền Bắc vào với xứ nóng miền Nam, nhớ những lần vội vàng ra bưu điện chuyển cho ai 1 sắc đào phai, nhớ những bóng người chị, người mẹ tất tả ngược xuôi vì những cành đào chưa bán hết trong chiều 30 Tết, nhớ những tiếng mặc cả, những tiếng mời chào xôn xao, và nhớ góc nhà ấm hẳn lên vì sắc đào lung linh trong những ngày xuân mới... Nhớ quá!!! Và càng nhớ hơn khi năm nay là năm đầu tiên không được cười vui, được mừng tuổi nơi quê nhà
    Được Lucas sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/01/2004
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ ngày xưa Nguyễn Tuân cũng có nói đến chuyện các cụ thi hoa thuỷ tiên xem bông nào nở đúng giao thừa...hình như là thi ở trong đền Ngọc Sơn thì phải...nhưng mà đó là ông ấy nói hồi ông ấy còn nhỏ...lúc đó thì chả biết bố mẹ mình ở đâu...bây giờ lấy đâu ra những cái đó để xem nhỉ...
    sắp Tết rồi...các bác ơi bên này được dót pháo ko thế...mà đi mua pháo ở đâu...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  7. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nữa là quen ngay thôi mà. Yên tâm đi, mấy hôm nữa mừng tuổi. Nhỉ
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  8. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sao giống cây thông noel thế? Ở Sài Gòn không chơi quất kiểu này.
    resize lại ảnh
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 15/01/2004
  9. BaLangNhang

    BaLangNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    MTH@
    [/quote]
    Được lời như cởi tấm lòng, MTH ạ!!! Tớ đang hồi hộp đếm ngược thời gian để chờ mừng tuổi của MTH đây: 7,6.... Chú lợn đất của tớ cũng muốn được xông đầu năm rồi đây.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

Chia sẻ trang này