1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    sang nay đang ngủ, nghe tivi thông báo tai nạn tai LS, vùng dậy, nghe đến nghe thông báo có người ở VĂN QUAN mà tim nơm nớp lo sợ........... lo ko biết có người thân của mình ko??
    Hết lo rùi lại buồn, bây giờ chắc hết dám đi otô về quê quá!!!!!!!
  2. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    4:22, 04/12/2004

    Sáng nay, tại bến xe Lương Yên đã tổ chức lễ khai chương chính thức tuyến vận tải xe khách chất lượng cao Hà Nội đi Lạng Sơn và ngược lại. Việc đưa vào vận hành tuyến xe khách chất lượng cao này sẽ góp phần vào việc cạnh tranh nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, làm giảm thiểu sự bùng phát của các xe dù bến cóc vốn tồn tại nhiều năm tại cả 2 địa bàn Hà Nội và Lạng Sơn.
    Từ nay, bến xe Lương Yên nằm trên đường Nguyễn Khoái - Q. Hai Bà trưng (Hà Nội) sẽ có 51 chuyến xe chất lượng cao Hà Nội - Lạng Sơn xuất bến mỗi ngày, các xe được khởi hành 15 phút/chuyến và giá vé là 40.000 đ/1 người/1 lượt.

    Xe khởi hành tại bến Lương Yên từ 5h đến 19h mỗi ngày, đi theo lộ trình: đường Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải - Cầu Chương Dương - quốc lộ 5 - quốc lộ 1A - Bến xe Lạng Sơn và ngược lại.

    Tuyến xe chất lượng cao này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vận tải uy tín như Công ty TNHH vận tải Hoàng Long HTX vận tải Thăng Long, Xí nghiệp xe khách nam Hà Nội... Theo quy định các phương tiện chạy trên tuyến này đều phải gắn logo của doanh nghiệp vận tải, ghi đúng tuyến đường, ghế xe có đánh số theo vé bán, đảm bảo dừng đỗ đúng nơi quy định trên dọc hành trình.

    Bản tin thời sự
  3. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    4:22, 04/12/2004

    Sáng nay, tại bến xe Lương Yên đã tổ chức lễ khai chương chính thức tuyến vận tải xe khách chất lượng cao Hà Nội đi Lạng Sơn và ngược lại. Việc đưa vào vận hành tuyến xe khách chất lượng cao này sẽ góp phần vào việc cạnh tranh nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, làm giảm thiểu sự bùng phát của các xe dù bến cóc vốn tồn tại nhiều năm tại cả 2 địa bàn Hà Nội và Lạng Sơn.
    Từ nay, bến xe Lương Yên nằm trên đường Nguyễn Khoái - Q. Hai Bà trưng (Hà Nội) sẽ có 51 chuyến xe chất lượng cao Hà Nội - Lạng Sơn xuất bến mỗi ngày, các xe được khởi hành 15 phút/chuyến và giá vé là 40.000 đ/1 người/1 lượt.

    Xe khởi hành tại bến Lương Yên từ 5h đến 19h mỗi ngày, đi theo lộ trình: đường Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải - Cầu Chương Dương - quốc lộ 5 - quốc lộ 1A - Bến xe Lạng Sơn và ngược lại.

    Tuyến xe chất lượng cao này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vận tải uy tín như Công ty TNHH vận tải Hoàng Long HTX vận tải Thăng Long, Xí nghiệp xe khách nam Hà Nội... Theo quy định các phương tiện chạy trên tuyến này đều phải gắn logo của doanh nghiệp vận tải, ghi đúng tuyến đường, ghế xe có đánh số theo vé bán, đảm bảo dừng đỗ đúng nơi quy định trên dọc hành trình.

    Bản tin thời sự
  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Dùng thuật thôi miên để cướp tiền
    Thứ năm, 16/12/2004, 09:45 GMT+7

    Mục tiêu mà kẻ gian nhắm đến là các nữ chủ nhân cửa hiệu buôn bán sầm uất. Hiện tượng này xảy ra liên tiếp ở Lạng Sơn trong thời gian gần đây. Nạn nhân phần lớn không báo công an, họ nghĩ "của đi thay người".
    10h ngày 6/12, hai người đàn ông tới cửa hàng bán xe máy số 71, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Một người xuống xe máy, mua hộp dầu nhớt 30.000 đồng, rút tờ 100 USD ra thanh toán. Chủ tiệm Bùi Thu Hằng vào nhà mở két lấy tiền trả lại, khách cũng đi theo. Chị cầm một cọc tiền có mệnh giá 100.000 đồng đặt lên bàn. Khách cầm lên và bằng động tác rất nhanh, anh ta làm tung dây buộc, tiền rơi vung vãi... Chị Hằng thấy khách cầm tiền khua khoắng trước mặt mình, bên tai nghe thấy một tràng tiếng Trung Quốc và tự nhiên thấy người mệt mỏi, bàng hoàng. Chị lẳng lặng mở két lấy tiếp một cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng... Tuy người như không có trọng lượng, hoa mắt, nhưng chị vẫn lơ mơ thấy hành động của vị khách, bèn nói to: "Thằng này, mày lấy tiền của tao".
    Lúc này, chồng chị Hằng vừa về tới cửa hàng, thấy vợ nói vậy liền túm lấy kẻ gian, thu tờ 100 USD mà hắn vừa lấy lại được từ tay chị Hằng. Người chồng hỏi vợ: "Kiểm tiền đủ chưa?"; đáp: "Đủ rồi, không thiếu gì đâu". Nghe vậy anh buông khách ra. Hắn nhanh chóng leo lên xe của đồng bọn. Hai tên phóng đi. Vợ chồng chị Hằng phát hiện họ bị mất 20 triệu đồng.
    Tương tự, một chủ hiệu bán vật liệu xây dựng ở đường Hùng Vương là Hòa cũng bị khách hàng thôi miên lấy tiền. Một người đàn bà to đậm, khoảng 40 tuổi tới mua hàng. Thấy người bán xởi lởi, bà ta xin đổi 2 tờ 50.000 đồng lấy tờ 100.000 đồng, nói là để đi mừng đám cưới. Cầm tiền chị Hòa đưa, khách nói: "Nó bị mất góc rồi. Em tìm cho chị mảnh góc bị mất. Thôi đưa đây chị tìm cho" - vừa nói bà ta nhanh tay cầm túi tiền của chị Hòa và một cọc tiền có giá trị lớn của chủ tiệm bỗng tung ra, chao đảo dưới bàn tay khua khoắng của khách... Chị Hòa mê man và chỉ chợt tỉnh khi bà này nói: "Chị tìm thấy mảnh góc rồi". Vụ này kẻ gian lấy của chị 2,5 triệu đồng.
    Tại Lạng Sơn nhiều cửa hàng buôn bán ở chợ Kỳ Lừa, chợ đổi tiền... cũng từng bị kẻ gian lừa đảo lấy tiền. Nạn nhân cho rằng, nói bị mất của trong trường hợp lạ lùng này không ai tin, có khi lại mang tiếng. Cũng có người trình báo cơ quan chức năng nhưng không có kết quả nên từ đó không ai tố cáo hành vi của nhóm lừa đảo. Vì vậy, gần đây các vụ việc này càng xảy ra liên tiếp hơn.
    (Theo Tiền Phong)

  5. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Dùng thuật thôi miên để cướp tiền
    Thứ năm, 16/12/2004, 09:45 GMT+7

    Mục tiêu mà kẻ gian nhắm đến là các nữ chủ nhân cửa hiệu buôn bán sầm uất. Hiện tượng này xảy ra liên tiếp ở Lạng Sơn trong thời gian gần đây. Nạn nhân phần lớn không báo công an, họ nghĩ "của đi thay người".
    10h ngày 6/12, hai người đàn ông tới cửa hàng bán xe máy số 71, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Một người xuống xe máy, mua hộp dầu nhớt 30.000 đồng, rút tờ 100 USD ra thanh toán. Chủ tiệm Bùi Thu Hằng vào nhà mở két lấy tiền trả lại, khách cũng đi theo. Chị cầm một cọc tiền có mệnh giá 100.000 đồng đặt lên bàn. Khách cầm lên và bằng động tác rất nhanh, anh ta làm tung dây buộc, tiền rơi vung vãi... Chị Hằng thấy khách cầm tiền khua khoắng trước mặt mình, bên tai nghe thấy một tràng tiếng Trung Quốc và tự nhiên thấy người mệt mỏi, bàng hoàng. Chị lẳng lặng mở két lấy tiếp một cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng... Tuy người như không có trọng lượng, hoa mắt, nhưng chị vẫn lơ mơ thấy hành động của vị khách, bèn nói to: "Thằng này, mày lấy tiền của tao".
    Lúc này, chồng chị Hằng vừa về tới cửa hàng, thấy vợ nói vậy liền túm lấy kẻ gian, thu tờ 100 USD mà hắn vừa lấy lại được từ tay chị Hằng. Người chồng hỏi vợ: "Kiểm tiền đủ chưa?"; đáp: "Đủ rồi, không thiếu gì đâu". Nghe vậy anh buông khách ra. Hắn nhanh chóng leo lên xe của đồng bọn. Hai tên phóng đi. Vợ chồng chị Hằng phát hiện họ bị mất 20 triệu đồng.
    Tương tự, một chủ hiệu bán vật liệu xây dựng ở đường Hùng Vương là Hòa cũng bị khách hàng thôi miên lấy tiền. Một người đàn bà to đậm, khoảng 40 tuổi tới mua hàng. Thấy người bán xởi lởi, bà ta xin đổi 2 tờ 50.000 đồng lấy tờ 100.000 đồng, nói là để đi mừng đám cưới. Cầm tiền chị Hòa đưa, khách nói: "Nó bị mất góc rồi. Em tìm cho chị mảnh góc bị mất. Thôi đưa đây chị tìm cho" - vừa nói bà ta nhanh tay cầm túi tiền của chị Hòa và một cọc tiền có giá trị lớn của chủ tiệm bỗng tung ra, chao đảo dưới bàn tay khua khoắng của khách... Chị Hòa mê man và chỉ chợt tỉnh khi bà này nói: "Chị tìm thấy mảnh góc rồi". Vụ này kẻ gian lấy của chị 2,5 triệu đồng.
    Tại Lạng Sơn nhiều cửa hàng buôn bán ở chợ Kỳ Lừa, chợ đổi tiền... cũng từng bị kẻ gian lừa đảo lấy tiền. Nạn nhân cho rằng, nói bị mất của trong trường hợp lạ lùng này không ai tin, có khi lại mang tiếng. Cũng có người trình báo cơ quan chức năng nhưng không có kết quả nên từ đó không ai tố cáo hành vi của nhóm lừa đảo. Vì vậy, gần đây các vụ việc này càng xảy ra liên tiếp hơn.
    (Theo Tiền Phong)

  6. scuta

    scuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ''''''''Khủng bố'''''''' các cô gái bằng thư khiêu dâm

    Lệ Hằng và nhiều nữ sinh ở thành phố Lạng Sơn liên tiếp nhận được những bức thư với nội dung và hình ảnh đồi trụy. Công an phát hiện, tác giả của trò kỳ quái này là một công chức nhà nước tại Sở tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn.
    Kẻ nặc danh yêu cầu Hằng tới địa điểm hẹn sẵn để cho hắn "thỏa mãn nhu cầu", nếu không sẽ làm ảnh hưởng danh dự của cô tại bất cứ nơi nào mà hắn gặp. Có những ngày, Hằng nhận liên tiếp 3 lá thư.
    Sự việc được báo cáo Phòng anh ninh văn hoá - tư tưởng Công an tỉnh Lạng Sơn. Cùng thời điểm này, một số gia đình cũng phản ánh con gái của họ bị khủng bố tinh thần bằng những bức thư khiêu dâm như vậy.
    Công an nhận định, sự việc do cùng một người thực hiện. Đây là kẻ am hiểu về tin học (thư được đánh máy vi tính) và có trình độ nên cách hành văn khá trôi chảy. Đối tượng là người trú ở thành phố Lạng Sơn vì biết rõ thời gian đi lại, cũng như quy luật của các cô gái mà hắn gửi thư và ảnh đồi trụy đến. Chẳng hạn, Huyền (sinh viên, học tại Hà Nội) mỗi khi về Lạng Sơn thăm gia đình thì những bức thư trên được gửi đến nhà cô nhiều hơn.
    Giữa tháng 11, thủ phạm vụ án được xác định là Hà Trường Vũ (26 tuổi, trú tại phố Đại Huề, thành phố Lạng Sơn), cán bộ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn. Phòng An ninh văn hoá - Tư tưởng Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ 20 lá thư và hơn 240 ảnh khiêu dâm, chưa kể số thư các nạn nhân đã đốt sau khi đọc.
    Tên Vũ

    Khi biết Hà Trường Vũ phát tán những tài liệu trên, nhiều người bất ngờ vì cách đây không lâu Vũ cũng có mặt trong đoàn kiểm tra liên ngành thiêu huỷ băng đĩa hình đồi truỵ ở Lạng Sơn.
    Vũ tốt nghiệp Đại học Nông lâm, do nghiện ma tuý hắn được đưa đi cai nghiện. Sau ngày lập gia đình, Vũ tỏ ra ngoan ngoãn nên được cơ quan và gia đình tin cậy. Hắn khai ý tưởng viết thư khiêu dâm gửi đến nhà các cô gái hình thành khi xem phim ***. Sau giờ làm việc, Vũ thường ở lại cơ quan để làm việc này.
    Vũ bị khởi tố về hành vi truyền bá thư, tranh ảnh có nội dung đồi truỵ.
    (Theo Công An Nhân Dân)
    е?c ruouMauSon s?a v௠17:15 ng๠07/01/2005
    u?c ruouMauSon s?a vo 17:20 ngy 07/01/2005
  7. scuta

    scuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ''''''''Khủng bố'''''''' các cô gái bằng thư khiêu dâm

    Lệ Hằng và nhiều nữ sinh ở thành phố Lạng Sơn liên tiếp nhận được những bức thư với nội dung và hình ảnh đồi trụy. Công an phát hiện, tác giả của trò kỳ quái này là một công chức nhà nước tại Sở tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn.
    Kẻ nặc danh yêu cầu Hằng tới địa điểm hẹn sẵn để cho hắn "thỏa mãn nhu cầu", nếu không sẽ làm ảnh hưởng danh dự của cô tại bất cứ nơi nào mà hắn gặp. Có những ngày, Hằng nhận liên tiếp 3 lá thư.
    Sự việc được báo cáo Phòng anh ninh văn hoá - tư tưởng Công an tỉnh Lạng Sơn. Cùng thời điểm này, một số gia đình cũng phản ánh con gái của họ bị khủng bố tinh thần bằng những bức thư khiêu dâm như vậy.
    Công an nhận định, sự việc do cùng một người thực hiện. Đây là kẻ am hiểu về tin học (thư được đánh máy vi tính) và có trình độ nên cách hành văn khá trôi chảy. Đối tượng là người trú ở thành phố Lạng Sơn vì biết rõ thời gian đi lại, cũng như quy luật của các cô gái mà hắn gửi thư và ảnh đồi trụy đến. Chẳng hạn, Huyền (sinh viên, học tại Hà Nội) mỗi khi về Lạng Sơn thăm gia đình thì những bức thư trên được gửi đến nhà cô nhiều hơn.
    Giữa tháng 11, thủ phạm vụ án được xác định là Hà Trường Vũ (26 tuổi, trú tại phố Đại Huề, thành phố Lạng Sơn), cán bộ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn. Phòng An ninh văn hoá - Tư tưởng Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ 20 lá thư và hơn 240 ảnh khiêu dâm, chưa kể số thư các nạn nhân đã đốt sau khi đọc.
    Tên Vũ

    Khi biết Hà Trường Vũ phát tán những tài liệu trên, nhiều người bất ngờ vì cách đây không lâu Vũ cũng có mặt trong đoàn kiểm tra liên ngành thiêu huỷ băng đĩa hình đồi truỵ ở Lạng Sơn.
    Vũ tốt nghiệp Đại học Nông lâm, do nghiện ma tuý hắn được đưa đi cai nghiện. Sau ngày lập gia đình, Vũ tỏ ra ngoan ngoãn nên được cơ quan và gia đình tin cậy. Hắn khai ý tưởng viết thư khiêu dâm gửi đến nhà các cô gái hình thành khi xem phim ***. Sau giờ làm việc, Vũ thường ở lại cơ quan để làm việc này.
    Vũ bị khởi tố về hành vi truyền bá thư, tranh ảnh có nội dung đồi truỵ.
    (Theo Công An Nhân Dân)
    е?c ruouMauSon s?a v௠17:15 ng๠07/01/2005
    u?c ruouMauSon s?a vo 17:20 ngy 07/01/2005
  8. scuta

    scuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 24/12/2004, 13:36 GMT+7

    Hầu tòa vì viết thư vu khống lãnh đạo tỉnh
    Ngày 29/12, TAND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vu khống lãnh đạo, liên quan việc giải tỏa xây dựng trường học tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Sơn.
    VKSND huyện Cao Lộc ra cáo trạng truy tố 4 bị can: Phạm Trọng Nam (74 tuổi), Hoàng Đình Nguyên (64 tuổi), Hoàng Minh Chiến (46 tuổi) và Triệu Văn Chú (41 tuổi, cùng ngụ ở khu Lò Rèn) về tội vu khống.
    Hai bị hại được nêu trong quyết định đưa vụ án ra xét xử là Hoàng Công Hoàn, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
    (Theo Tuổi Trẻ)

  9. scuta

    scuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 24/12/2004, 13:36 GMT+7

    Hầu tòa vì viết thư vu khống lãnh đạo tỉnh
    Ngày 29/12, TAND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vu khống lãnh đạo, liên quan việc giải tỏa xây dựng trường học tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Sơn.
    VKSND huyện Cao Lộc ra cáo trạng truy tố 4 bị can: Phạm Trọng Nam (74 tuổi), Hoàng Đình Nguyên (64 tuổi), Hoàng Minh Chiến (46 tuổi) và Triệu Văn Chú (41 tuổi, cùng ngụ ở khu Lò Rèn) về tội vu khống.
    Hai bị hại được nêu trong quyết định đưa vụ án ra xét xử là Hoàng Công Hoàn, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
    (Theo Tuổi Trẻ)

  10. scuta

    scuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 29/12/2004, 19:03 GMT+7

    Tù treo cho 4 bị cáo mắc tội vu khống lãnh đạo tỉnh
    Vắng mặt tại phiên tòa hôm nay, nhưng bị cáo Phạm Trọng Nam (1930) mà hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định là đứng đầu trong vụ án vu khống lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Ba bị cáo còn lại cũng được hưởng án treo với mức thấp nhất là 1 năm 6 tháng.
    Tại phần thẩm vấn, cả 3 bị cáo Hoàng Minh Chiến, Triệu Văn Chú và Hoàng Đình Nguyên đều thừa nhận có ký vào đơn gửi lãnh đạo các cơ quan cấp trên tố cáo lãnh đạo tỉnh và đề nghị khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Bá Nhiên. Song họ cho rằng, chỉ ký mà không soạn thảo hay tổ chức việc viết đơn tụ tập kích động người khác cùng tham gia như trong cáo trạng của Viện kiểm sát.
    Luật sư Lê Minh Công bào chữa, việc các bị cáo chỉ đọc và cùng ký vào đơn đánh máy sẵn là có lỗi, nhưng không phải cố ý trực tiếp. Trong hồ sơ vụ án không có bất cứ bút lục nào thể hiện việc tố cáo của các bị cáo là đúng hay sai. Do đó, theo luật sư, không thể có căn cứ để khởi tố vụ án với tội danh vu khống.
    Đáp lại, đại diện Viện kiểm sát ?oxoáy? vào các câu hỏi yêu cầu dẫn ra những chứng cứ cụ thể việc ?ocướp đất, bảo kê tham nhũng? mà các bị cáo ký trong đơn đề nghị khởi tố các lãnh đạo tỉnh.
    ?oChúng tôi chỉ là người dân nên không thể biết được cụ thể, đó là nhiệm vụ của cơ quan thanh tra?, phần biện hộ này của các bị cáo đã không thuyết phục được Hội đồng xét xử.
    Phiên sơ thẩm hôm nay, bên bị hại là lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã vắng mặt. Ông Hứa Đức Thỏa, Chánh án, Chủ tọa phiên toà khẳng định, bị hại có quyền có hay không có mặt ở tòa. Luật sư Lê Công Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa do bị hại vắng mặt, nhưng không được chấp thuận.
    Phạm Hiếu(VNEXRESS)

Chia sẻ trang này