1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scuta

    scuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 29/12/2004, 19:03 GMT+7

    Tù treo cho 4 bị cáo mắc tội vu khống lãnh đạo tỉnh
    Vắng mặt tại phiên tòa hôm nay, nhưng bị cáo Phạm Trọng Nam (1930) mà hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định là đứng đầu trong vụ án vu khống lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Ba bị cáo còn lại cũng được hưởng án treo với mức thấp nhất là 1 năm 6 tháng.
    Tại phần thẩm vấn, cả 3 bị cáo Hoàng Minh Chiến, Triệu Văn Chú và Hoàng Đình Nguyên đều thừa nhận có ký vào đơn gửi lãnh đạo các cơ quan cấp trên tố cáo lãnh đạo tỉnh và đề nghị khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Bá Nhiên. Song họ cho rằng, chỉ ký mà không soạn thảo hay tổ chức việc viết đơn tụ tập kích động người khác cùng tham gia như trong cáo trạng của Viện kiểm sát.
    Luật sư Lê Minh Công bào chữa, việc các bị cáo chỉ đọc và cùng ký vào đơn đánh máy sẵn là có lỗi, nhưng không phải cố ý trực tiếp. Trong hồ sơ vụ án không có bất cứ bút lục nào thể hiện việc tố cáo của các bị cáo là đúng hay sai. Do đó, theo luật sư, không thể có căn cứ để khởi tố vụ án với tội danh vu khống.
    Đáp lại, đại diện Viện kiểm sát ?oxoáy? vào các câu hỏi yêu cầu dẫn ra những chứng cứ cụ thể việc ?ocướp đất, bảo kê tham nhũng? mà các bị cáo ký trong đơn đề nghị khởi tố các lãnh đạo tỉnh.
    ?oChúng tôi chỉ là người dân nên không thể biết được cụ thể, đó là nhiệm vụ của cơ quan thanh tra?, phần biện hộ này của các bị cáo đã không thuyết phục được Hội đồng xét xử.
    Phiên sơ thẩm hôm nay, bên bị hại là lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã vắng mặt. Ông Hứa Đức Thỏa, Chánh án, Chủ tọa phiên toà khẳng định, bị hại có quyền có hay không có mặt ở tòa. Luật sư Lê Công Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa do bị hại vắng mặt, nhưng không được chấp thuận.
    Phạm Hiếu(VNEXRESS)

  2. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm tuyết!
    08:43'''' 16/01/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 13/1 Mẫu Sơn lại đóng băng,tuyết lại rơi trên đỉnh, nhưng cũng đủ hút hồn những du khách may mắn.
    Những người Dao ở vùng núi cao này là những người đầu tiên may mắn đón hoa tuyết rơi trước cửa nhà. Cùng với họ, là những người đang làm du lịch ở đỉnh núi cao 1.541m so với mực nước biển này.
    Phạm Tuấn Đạt, một nhân viên lễ tân khách sạn ở Mẫu Sơn kể: "Cả ngày hôm trước, sương mù dày đặc, không khí lạnh hơn bình thường. Đêm xuống, trời càng rét. Sáng hôm sau, tuyết rơi trắng xoá cả đường lên đỉnh".

    Ngày13/1. Thời tiết âm u, sương mù giăng mờ đỉnh Mẫu Sơn. Nhiệt độ xuống 0 độ C. Từ đêm trước, hơi nước ngưng tụ, rồi nhiệt độ hạ xuống giữa khuya khiến băng đóng dày thành từng lớp trên những thân cỏ mọc cao trên đỉnh núi vào sáng hôm sau. Cỏ xếp lớp nằm rạp xuống, cõng trên mình lớp băng trắng xoá. Hơi lạnh toả thấu xương. Trời như hạ xuống thật gần đầu người.
    Những du khách đi nghỉ cuối tuần đã là những người may mắn được chứng kiến cảnh này. Rồi hàng trăm du khách từ chân núi, từ thành phố nhận được điện thoại của người nhà, đã lần lượt kéo lên thăm đỉnh. Con đường nhỏ trải nhựa phẳng lỳ từ men theo vách núi đá dẫn lên đỉnh hôm đó len chặt người, xe. Từ TP. Lạng Sơn lên đến Mẫu Sơn chỉ vẻn vẹn 30km, trong đó 15 km đường dốc trèo lên núi cao vời vợi.
    ]
    "Sáng 13, tuyết vẫn rơi. Sương mù mịt. Gió rét căm căm. Nhưng khách lên rất đông", một du khách còn nán lại đỉnh đến ngày 14/1 kể lại. Cỏ gồng mình cõng tuyết, đỡ chân đỡ khách. Băng rạn vỡ dưới chân người trèo lên đỉnh ngắm tuyết lạo xạo. Căn chòi sắt nhỏ, mái lợp tôn bốn bề thông thống gió, được dựng trên đỉnh núi Mẫu cho du khách đứng ngắm cảnh tuyết trùm trắng mái.
    Cảnh tượng nguy nga đó kéo dài từ 7h sáng, khi trời sáng mờ mặt người, cho đến 10h. Nhiều, rất nhiều khách, đa phần là thanh niên trẻ, đã kịp tìm lên núi Mẫu. Sang chiều, băng dần tan. Gió thốc lên khiến sương mù cũng vãn dần. Đến 18h cùng ngày, thì những lớp cỏ đã lộ mình, vàng úa, hanh khô vì giá lạnh cùng gió núi quất.
    ]


    Có tuyết rơi là do ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại liên tiếp. Bằng chứng, là Lạng Sơn, cũng như nhiều tỉnh phía Bắc, đang trong thời kỳ bị khô hạn nặng. Nhưng người dân bản địa tin rằng, nếu như có tuyết, là một điềm may: năm đó mùa màng sẽ bội thu.
    Có lẽ vì niềm tin rằng đó là điềm may, cũng như sự hấp dẫn vì hiện tượng tuyết rơi ở một nước ở miền nhiệt đới, nên cái tin Mẫu Sơn có tuyết hấp dẫn khách phương xa đến vậy. Nhiều khách từ Hà Nội nghe tin đã vội vàng "rồng rắn" cùng bạn bè, gia đình tìm về Mẫu Sơn trong ngày. Nhiều khách còn nán lại, vì không kịp đến đúng ngày tuyết đổ.
    Rất nhiều Khách Hà Nội cùng nhiều người xứ Lạng đang nán lại đỉnh Mẫu Sơn đến hết ngày 14/1, sau khi tuyết đã tan. Nhiều người trong số họ nói rằng, họ chờ xem tuyết rơi thêm một lần nữa. Nhiều nhóm chậm chân thì tiếc nuối, nên quyết chí chờ đợi, vì tin rằng "dự báo thời tiết là Mẫu Sơn sẽ còn giá rét thêm nhiều hôm nữa,hiện tượng tuyết rất có thể lại tiếp tục xảy ra ". Nhiều trong số họ tin vào điềm may mắn được lưu truyền đó, ngoài sự háo hức được ngắm tuyết về.
  3. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm tuyết!
    08:43'''' 16/01/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 13/1 Mẫu Sơn lại đóng băng,tuyết lại rơi trên đỉnh, nhưng cũng đủ hút hồn những du khách may mắn.
    Những người Dao ở vùng núi cao này là những người đầu tiên may mắn đón hoa tuyết rơi trước cửa nhà. Cùng với họ, là những người đang làm du lịch ở đỉnh núi cao 1.541m so với mực nước biển này.
    Phạm Tuấn Đạt, một nhân viên lễ tân khách sạn ở Mẫu Sơn kể: "Cả ngày hôm trước, sương mù dày đặc, không khí lạnh hơn bình thường. Đêm xuống, trời càng rét. Sáng hôm sau, tuyết rơi trắng xoá cả đường lên đỉnh".

    Ngày13/1. Thời tiết âm u, sương mù giăng mờ đỉnh Mẫu Sơn. Nhiệt độ xuống 0 độ C. Từ đêm trước, hơi nước ngưng tụ, rồi nhiệt độ hạ xuống giữa khuya khiến băng đóng dày thành từng lớp trên những thân cỏ mọc cao trên đỉnh núi vào sáng hôm sau. Cỏ xếp lớp nằm rạp xuống, cõng trên mình lớp băng trắng xoá. Hơi lạnh toả thấu xương. Trời như hạ xuống thật gần đầu người.
    Những du khách đi nghỉ cuối tuần đã là những người may mắn được chứng kiến cảnh này. Rồi hàng trăm du khách từ chân núi, từ thành phố nhận được điện thoại của người nhà, đã lần lượt kéo lên thăm đỉnh. Con đường nhỏ trải nhựa phẳng lỳ từ men theo vách núi đá dẫn lên đỉnh hôm đó len chặt người, xe. Từ TP. Lạng Sơn lên đến Mẫu Sơn chỉ vẻn vẹn 30km, trong đó 15 km đường dốc trèo lên núi cao vời vợi.
    ]
    "Sáng 13, tuyết vẫn rơi. Sương mù mịt. Gió rét căm căm. Nhưng khách lên rất đông", một du khách còn nán lại đỉnh đến ngày 14/1 kể lại. Cỏ gồng mình cõng tuyết, đỡ chân đỡ khách. Băng rạn vỡ dưới chân người trèo lên đỉnh ngắm tuyết lạo xạo. Căn chòi sắt nhỏ, mái lợp tôn bốn bề thông thống gió, được dựng trên đỉnh núi Mẫu cho du khách đứng ngắm cảnh tuyết trùm trắng mái.
    Cảnh tượng nguy nga đó kéo dài từ 7h sáng, khi trời sáng mờ mặt người, cho đến 10h. Nhiều, rất nhiều khách, đa phần là thanh niên trẻ, đã kịp tìm lên núi Mẫu. Sang chiều, băng dần tan. Gió thốc lên khiến sương mù cũng vãn dần. Đến 18h cùng ngày, thì những lớp cỏ đã lộ mình, vàng úa, hanh khô vì giá lạnh cùng gió núi quất.
    ]


    Có tuyết rơi là do ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại liên tiếp. Bằng chứng, là Lạng Sơn, cũng như nhiều tỉnh phía Bắc, đang trong thời kỳ bị khô hạn nặng. Nhưng người dân bản địa tin rằng, nếu như có tuyết, là một điềm may: năm đó mùa màng sẽ bội thu.
    Có lẽ vì niềm tin rằng đó là điềm may, cũng như sự hấp dẫn vì hiện tượng tuyết rơi ở một nước ở miền nhiệt đới, nên cái tin Mẫu Sơn có tuyết hấp dẫn khách phương xa đến vậy. Nhiều khách từ Hà Nội nghe tin đã vội vàng "rồng rắn" cùng bạn bè, gia đình tìm về Mẫu Sơn trong ngày. Nhiều khách còn nán lại, vì không kịp đến đúng ngày tuyết đổ.
    Rất nhiều Khách Hà Nội cùng nhiều người xứ Lạng đang nán lại đỉnh Mẫu Sơn đến hết ngày 14/1, sau khi tuyết đã tan. Nhiều người trong số họ nói rằng, họ chờ xem tuyết rơi thêm một lần nữa. Nhiều nhóm chậm chân thì tiếc nuối, nên quyết chí chờ đợi, vì tin rằng "dự báo thời tiết là Mẫu Sơn sẽ còn giá rét thêm nhiều hôm nữa,hiện tượng tuyết rất có thể lại tiếp tục xảy ra ". Nhiều trong số họ tin vào điềm may mắn được lưu truyền đó, ngoài sự háo hức được ngắm tuyết về.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thật mong được 1 lần đến Mẫu Sơn ngắm tuyết. Hizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz e rằng sẽ rất lâu mới có dịp.
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thật mong được 1 lần đến Mẫu Sơn ngắm tuyết. Hizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz e rằng sẽ rất lâu mới có dịp.
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về vụ ttvnol bị Die trong thời gian vừa qua :
    Đây là trả lời chính thức của ATC - Thư kí hội đồng quản trị TTVNOL và coi như là trả lời chính thức của BQT. Xin phép anh ATC cho em được paste cái đoạn này ra cho mọi người đỡ thắc mắc.
    -----------------------
    Lý do thì có rất nhiều! Các lý do các bạn đưa ra trên đây đều có thể lấy làm lý do và lý do chính thì chọn cái nào cũng được. Quả thực là TTVNOnline có rất nhiều vấn đề và sẽ có nhiều thay đổi lớn trong năm mới. Mọi thay đổi cũng để làm TTVNOnline hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.
    Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn kỹ thuật đã cho TTVNOnline chạy trở lại!
    Chúc các bạn cùng gia đình một năm mới bình an và gặp nhiều thành công! Chúc TTVNOnline sẽ hoạt động ổn định và liên tục trong năm mới.
    ATC
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về vụ ttvnol bị Die trong thời gian vừa qua :
    Đây là trả lời chính thức của ATC - Thư kí hội đồng quản trị TTVNOL và coi như là trả lời chính thức của BQT. Xin phép anh ATC cho em được paste cái đoạn này ra cho mọi người đỡ thắc mắc.
    -----------------------
    Lý do thì có rất nhiều! Các lý do các bạn đưa ra trên đây đều có thể lấy làm lý do và lý do chính thì chọn cái nào cũng được. Quả thực là TTVNOnline có rất nhiều vấn đề và sẽ có nhiều thay đổi lớn trong năm mới. Mọi thay đổi cũng để làm TTVNOnline hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.
    Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn kỹ thuật đã cho TTVNOnline chạy trở lại!
    Chúc các bạn cùng gia đình một năm mới bình an và gặp nhiều thành công! Chúc TTVNOnline sẽ hoạt động ổn định và liên tục trong năm mới.
    ATC
  8. LangSonNews

    LangSonNews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 20/1/2005, 12:06 GMT+7

    Làm nhục, đánh trọng thương công nhân vì 27.000 đồng

    Hoàng Văn Thoại bị ông Lê Trường Sơn (Giám đốc Công ty Tín Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cùng một số người khác hành hung, treo biển ghi "chuyên trộm cắp" trước ngực, rồi trói tay vào cổng ra vào công ty.
    Theo lời tường thuật của Hoàng Văn Thoại, sáng 15/1 anh tới công ty muộn nên đi vòng ?ocửa hậu?. Thấy chiếc xô tôn để sát đường, Thoại định mang về nhà. Lúc này, bảo vệ công ty phát hiện và truy đuổi. Anh ta bị bắt.
    Thoại bị trói từ 8h sáng đến trưa vẫn không được thả. Dì của Thoại (làm cùng công ty) 3 lần đến gặp vợ chồng giám đốc để xin nhưng không được. Bà này gọi điện nhờ công an can thiệp.
    Hoàng Văn Thoại kể: ?oEm bị đánh từ lúc bị bắt cho đến khi bị trói vào cánh cổng của công ty. Giám đốc Sơn dùng gậy đập 5 phát vào đỉnh đầu, rồi đánh vào trán, lưng, chân của em... Sau đó ông ta còn doạ sẽ sai người đi lấy kìm để treo biển ghi tội danh vào tai em". Tới 12h, bảo vệ công ty cho Thoại vào nhà bếp ăn cơm rồi khóa cửa, nhốt ở trong đó. Hiện trên người Thoại còn nhiều vết thâm tím. Hai vết rách trên đỉnh đầu và thái dương vẫn còn đọng máu khô .
    Về nguyên nhân vụ việc, phía công ty giải thích, ngày 14/1, bảo vệ phát hiện một thanh nhôm mới đúc (trị giá 27.000 đồng) bị quẳng từ ô cửa của phân xưởng đúc ra ngoài... Sáng 15/1, bảo vệ phát hiện một người lò dò bước tới khu vực để thanh nhôm, lập tức ập tới bắt ?okẻ gian?.
    Giám đốc Lê Trường Sơn và vợ là Trần Thị Lan Hương (Phó giám đốc) thừa nhận đã dùng tay và gậy đánh Hoàng Văn Thoại, cũng như việc trói "kẻ gian" để tìm ra thủ phạm và đồng bọn.
    Ông Sơn cho biết, Tín Lộc chuyên sản xuất phụ tùng xe máy với trên 600 công nhân, chủ yếu là người địa phương. Tình trạng trộm cắp thường xảy ra ở công ty vì vậy lãnh đạo rất bức xúc. Về việc hành hung công nhân Thoại, giám đốc thanh minh do chưa nắm hết được pháp luật vì trình độ còn nhiều hạn chế.
    Theo nhiều công nhân, việc đánh đập công nhân của ông Sơn không phải là lần đầu.
    Chiều 17/1, lãnh đạo công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã yêu cầu anh Thoại giám định thương tích; đồng thời sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.
    (Theo Tiền Phong)

  9. LangSonNews

    LangSonNews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 20/1/2005, 12:06 GMT+7

    Làm nhục, đánh trọng thương công nhân vì 27.000 đồng

    Hoàng Văn Thoại bị ông Lê Trường Sơn (Giám đốc Công ty Tín Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cùng một số người khác hành hung, treo biển ghi "chuyên trộm cắp" trước ngực, rồi trói tay vào cổng ra vào công ty.
    Theo lời tường thuật của Hoàng Văn Thoại, sáng 15/1 anh tới công ty muộn nên đi vòng ?ocửa hậu?. Thấy chiếc xô tôn để sát đường, Thoại định mang về nhà. Lúc này, bảo vệ công ty phát hiện và truy đuổi. Anh ta bị bắt.
    Thoại bị trói từ 8h sáng đến trưa vẫn không được thả. Dì của Thoại (làm cùng công ty) 3 lần đến gặp vợ chồng giám đốc để xin nhưng không được. Bà này gọi điện nhờ công an can thiệp.
    Hoàng Văn Thoại kể: ?oEm bị đánh từ lúc bị bắt cho đến khi bị trói vào cánh cổng của công ty. Giám đốc Sơn dùng gậy đập 5 phát vào đỉnh đầu, rồi đánh vào trán, lưng, chân của em... Sau đó ông ta còn doạ sẽ sai người đi lấy kìm để treo biển ghi tội danh vào tai em". Tới 12h, bảo vệ công ty cho Thoại vào nhà bếp ăn cơm rồi khóa cửa, nhốt ở trong đó. Hiện trên người Thoại còn nhiều vết thâm tím. Hai vết rách trên đỉnh đầu và thái dương vẫn còn đọng máu khô .
    Về nguyên nhân vụ việc, phía công ty giải thích, ngày 14/1, bảo vệ phát hiện một thanh nhôm mới đúc (trị giá 27.000 đồng) bị quẳng từ ô cửa của phân xưởng đúc ra ngoài... Sáng 15/1, bảo vệ phát hiện một người lò dò bước tới khu vực để thanh nhôm, lập tức ập tới bắt ?okẻ gian?.
    Giám đốc Lê Trường Sơn và vợ là Trần Thị Lan Hương (Phó giám đốc) thừa nhận đã dùng tay và gậy đánh Hoàng Văn Thoại, cũng như việc trói "kẻ gian" để tìm ra thủ phạm và đồng bọn.
    Ông Sơn cho biết, Tín Lộc chuyên sản xuất phụ tùng xe máy với trên 600 công nhân, chủ yếu là người địa phương. Tình trạng trộm cắp thường xảy ra ở công ty vì vậy lãnh đạo rất bức xúc. Về việc hành hung công nhân Thoại, giám đốc thanh minh do chưa nắm hết được pháp luật vì trình độ còn nhiều hạn chế.
    Theo nhiều công nhân, việc đánh đập công nhân của ông Sơn không phải là lần đầu.
    Chiều 17/1, lãnh đạo công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã yêu cầu anh Thoại giám định thương tích; đồng thời sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.
    (Theo Tiền Phong)

  10. LangSonNews

    LangSonNews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ra tay sát hại bạn thân

    Nguyễn Văn Hưng.
    Người dân xã Tú Xuyên (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) phát hiện một xác chết là nam giới ở kè suối km 38, quốc lộ 1B. Bên cạnh là chiếc thùng gỗ giống như quan tài, dài khoảng 12 m.
    Sự việc xảy ra vào chập tối ngày 10/1. Nạn nhân bị 6 vết thương ở đầu và vỡ sọ. Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, người chết là Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1979, trú huyện Lục Nam, Bắc Giang. Gia đình cho biết, nhận được tin Hòa bị cướp đánh chết ở Lạng Sơn. Người thông báo là Nguyễn Văn Hưng.
    Nguyễn Văn Hưng tới xã Tô Hiệu (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) thu mua gỗ lậu, mở xưởng chế biến gỗ. Nguyễn Văn Hòa là một trong những người cùng làm ăn với Hưng. Hai người khá tâm đầu ý hợp, có chung sở thích... đánh bạc. Tối 6/1, sau khi đi chơi bài về, Hòa thắng lớn, còn Hưng trắng tay. Rạng sáng 7/1, muốn lấy 9 triệu đồng trong túi của bạn, Hưng dùng đục đánh thẳng vào đầu Hòa (lúc này đang ngủ say).
    Thủ phạm bọc xác nạn nhân vào chăn, nhét vào gậm giường. Ngày 9/1, hắn cho xác Hòa vào quan tài, chở vứt ở xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
    Tại cơ quan công an, kẻ thủ ác khai nhận sau khi giết bạn, lương tâm cắn rứt nên gọi điện về báo cho gia đình nạn nhân để họ tới Lạng Sơn mai táng.
    (Theo Tiền Phong)

Chia sẻ trang này