1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cục trưởng hải quan Lạng Sơn cho rằng bị vu cáo
    Tự bào chữa hôm qua, bị cáo Bế Ngọc Trình (nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn) nói phần lớn đơn tố cáo tiêu cực ở hải quan Tân Thanh là giả mạo, do những trường hợp buôn lậu bị bắt giữ hàng thực hiện. Với cương vị cục trưởng, bị cáo đã tiến hành xác minh sự việc, do vậy không thể nói là thiếu tinh thần trách nhiệm.
    Bế Ngọc Trình thắc mắc với VKS: ?oCơ quan công tố quy kết bị cáo nhận được nhiều đơn tố cáo tiêu cực ở Hải quan Tân Thanh nhưng không giải quyết, xin quý viện nói cho rõ hơn??. Đại diện VKS Bùi Duy Ái dẫn đọc một số đơn của ?oquần chúng nhân dân? tố cáo Nông Minh Lợi (nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ở Tân Thanh), Lâm Văn Quyết (nhân viên đội kiểm soát chống buôn lậu)? có hành vi sách nhiễu, "làm luật" chủ hàng 1,5-2 triệu đồng/ôtô/tháng.
    ?oTừ đâu vị công tố có những đơn tố cáo này??, bị cáo Bế Ngọc Trình hỏi ngược VKS. ?oTừ Tổng cục Hải quan và chính Cục Hải quan Lạng Sơn??, ông Ái đáp.
    Nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn giải trình: Thanh tra của Cục đã xác minh, nhưng nhiều tên, địa chỉ nêu trong đơn tố cáo là ?okhông có thực?. Một số người nữa đứng tên tố cáo lại chính là đối tượng buôn lậu bị bắt hàng nhiều nhất?
    Theo Bế Ngọc Trình, mỗi năm hải quan Lạng Sơn bắt, thu giữ 14-15 tỷ đồng hàng lậu, trong đó một nửa do hải quan Tân Thanh thực hiện. Cán bộ làm việc ở cửa khẩu này, thường xuyên ?ova chạm? với lực lượng buôn lậu nên bị chúng ?ovu cáo để hại anh em?.
    Nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Tân Thanh đều thừa nhận ?ođã làm sai? và chỉ xin giảm nhẹ mức án. Riêng Bế Đức Huân (nguyên trạm phó Hải quan Tân Thanh) cùng 4 nhân viên Mã Văn Khí, Bế Nguyễn Phương, Bế Dương Thuần, Lâm Văn Quyết và Nguyễn Thanh Quang (nhóm đưa hối lộ) vẫn tiếp tục kêu oan.
    Bị cáo Bế Ngọc Trình (ở giữa, phía trong) cúi gằm mặt khi nghe công bố cáo trạng
    Bế Ngọc Trình (người thứ 3, bên trái) tại phiên tòa.
    .............................................................................................................................
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    một loạt tin giật gân từ lâu bây giờ mới bít, híc, nhưng dù sao muộn còn hơn kô, híc
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    một loạt tin giật gân từ lâu bây giờ mới bít, híc, nhưng dù sao muộn còn hơn kô, híc
  4. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bắt một vụ vận chuyển trái phép hơn 30 triệu đồng tiền giả
    Trạm kiểm soát Mốc 15, Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển hơn 30 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

    Trong khi kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới, các kiểm soát viên Trạm kiểm soát Mốc (Tân Thanh, Lạng Sơn) đã phát hiện tên Lê Văn Huệ (sinh năm 1964, quê ở Chương Mỹ, Hà Tây) đang vận chuyển trái phép 30.240.000 đồng tiền Việt Nam giả (mệnh giá 20.000 đồng và 100.000 đồng). Lượng tiền này có nguồn gốc từ nước ngoài và được tên Huệ mang vào trong nước để tiêu thụ.
    Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Có nhiều nguồn tiền giả đang ngấm ngầm chảy vào Việt Nam (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ).
  5. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bắt một vụ vận chuyển trái phép hơn 30 triệu đồng tiền giả
    Trạm kiểm soát Mốc 15, Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển hơn 30 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

    Trong khi kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới, các kiểm soát viên Trạm kiểm soát Mốc (Tân Thanh, Lạng Sơn) đã phát hiện tên Lê Văn Huệ (sinh năm 1964, quê ở Chương Mỹ, Hà Tây) đang vận chuyển trái phép 30.240.000 đồng tiền Việt Nam giả (mệnh giá 20.000 đồng và 100.000 đồng). Lượng tiền này có nguồn gốc từ nước ngoài và được tên Huệ mang vào trong nước để tiêu thụ.
    Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Có nhiều nguồn tiền giả đang ngấm ngầm chảy vào Việt Nam (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ).
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn: Dự án đầu tư 38 triệu USD được cấp phép
    (24-04-2004)

    Ngày 23.4, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh Lạng Sơn đã cấp giấy phép cho Công ty liên doanh quốc tế Lạng Sơn - liên doanh giữa Cty du lịch XNK Lạng Sơn và 2 doanh nhân Đài Loan.
    Mục tiêu liên doanh là kinh doanh sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao và các công trình dịch vụ khác trên tổng diện tích 188ha. Tổng vốn đầu tư của DN liên doanh là 38 triệu USD. Thời gian hoạt động của DN liên doanh là 50 năm.

  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn: Dự án đầu tư 38 triệu USD được cấp phép
    (24-04-2004)

    Ngày 23.4, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh Lạng Sơn đã cấp giấy phép cho Công ty liên doanh quốc tế Lạng Sơn - liên doanh giữa Cty du lịch XNK Lạng Sơn và 2 doanh nhân Đài Loan.
    Mục tiêu liên doanh là kinh doanh sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao và các công trình dịch vụ khác trên tổng diện tích 188ha. Tổng vốn đầu tư của DN liên doanh là 38 triệu USD. Thời gian hoạt động của DN liên doanh là 50 năm.

  8. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Lạng Sơn

    Một buổi sáng, tại cột mốc biên giới thuộc khu vực đồn Tân Thanh (Lạng Sơn), Bộ đội biên phòng của ta đi tuần tra và phát hiện thấy một phụ nữ nằm thoi thóp bên cạnh đống lá mục. Người phụ nữ tiều tụy rách rưới, gầy gò. Chị thều thào mấy câu rồi lả dần đi. Một người lính xốc chị lên vai. Thật lạ, chị bị liệt nửa người phía dưới, không còn khả năng đi lại nhưng không hiểu sao lại có thể vất vưởng ở đường biên này cho đến khi kiệt sức.

    Buôn người như? buôn vật

    Người phụ nữ đó tên Thanh Huyền 24 tuổi, quê Bắc Kạn. Huyền đã có chồng, song chỉ ở nhà làm ruộng nên nhà thiếu ăn quanh năm. Đang xoay xoả không biết kiếm việc gì làm thì một người quen hứa giúp chị học nghề may. Chị khăn gói, thắc thỏm lên đường. Qua biên giới Việt - Trung, sang Bằng Tường, qua Nam Ninh, đến Quảng Tây, Huyền mới hay mình bị lừa bán vào nhà hàng làm gái mại dâm.

    Một đêm Huyền bị ép tiếp từ 4-5 lượt khách. Quá mệt mỏi và đau đớn vì bị bọn buôn người khai thác thân xác tàn tệ để kiếm tiền cho chúng, chị đã tìm cách trốn về Việt Nam. Đến Bằng Tường, chị bị một nhóm người đuổi theo bắt quay lại. Huyền tiếp tục bị chúng đưa vào nhà hàng làm gái mại dâm. Không thể chịu đựng được, chị đã nhảy từ tầng hai căn nhà mình đang làm việc để tự tử. Chị không chết mà bị chấn thương nặng, gây liệt nửa người. Bọn chủ chứa thậm chí không chữa bệnh mà còn tước hết tư trang, hành lý rối đẩy chị ra nằm tại cột mốc biên giới thuộc khu vực đồn Tân Thanh và đã được bộ đội biên phòng Việt Nam phát hiện.

    Lại có trường hợp ba chi em ruột ở tỉnh Vĩnh Phúc (cháu lớn 16 tuổi, nhỏ nhất 10 tuổi) bị người cùng thôn lừa đem bán sang Trung Quốc mà gia đình vẫn không hề hay biết. Mãi mấy ngày sau, cả nhà cuống lên đi tìm thì cả ba đang bị mẹ mìn dẫn sang Trung Quốc. May mắn thay, trên đường đi, cả toán đã bị lực lượng biên phòng phát hiện cứu thoát ba chị em.

    Trên đây chỉ là một số trường hợp cư dân vãng lai bị bọn buôn người đi qua biên giới Lạng Sơn mà lực lượng an ninh đường biên của ta phát hiện trao trả về địa phương kịp thời. Còn phụ nữ và trẻ em chính là cư dân Lạng Sơn bị lừa hoặc bỏ xứ để sang Trung Quốc nhưng vẫn chưa biết lưu lạc đi đâu mới là "ung nhọt" còn nhức nhốí.

    Hoàng Thị H mới 14 buổi ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, một lần bị bố mắng, H bỏ nhà đi lang thang và bị "mẹ mìn" rủ sang Trung Quốc để đem bán làm vợ một gã người Hoa đã có 4 con. Chiu đựng được 2 năm, H đã tìm cách trốn về nước.

    Trường hợp Vi Thị K (14 tuổi) ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) do gia đình khó khăn nên nghe lời một người quen rủ đi buôn ở chợ biên giới. K bị lừa bán sang Trung Quốc đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa ai tìm ra tông tích của em và cả người đã mượn danh người quen để lừa K.

    Hay trường hợp tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng trong năm 1996 có 4 cháu trai từ 8 tháng đến 4 tuổi bị bắt cóc vào ban đêm, đến nay cả bốn cháu đều bặt vô âm tín...

    Ngăn chặn bằng cách nào?
    Một số trường hợp nêu trên cho thấy vấn đề bức xúc hiện nay mà chính quyền địa phương Lạng Sơn cần quan tâm là nên có giải pháp thiết thực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua đường biên.

    Tuy nhiên, tình trạng buôn bán phụ nữ qua biên giới Lạng Sơn ngày càng diễn biến phức tạp. Bọn buôn người sử dụng nhiều thủ đọan xảo quyệt, tinh vi nên các cơ quan chức năng rất khó điều tra manh mối. Lạng Sơn lại là tỉnh miền núi, với trên 253km đường biên giới Việt- Trung, ở đây có hàng trăm đường mòn để cư dân hai nước có thể qua lại được, do đó trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện số lượng lớn cư dân vãng lai đến buôn bán. Chính điều này đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội phát triển và vấn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng bùng phát mà chưa có cách nào ngăn chặn triệt để.

    Đối tượng buôn bán phụ nữ trẻ em thường lợi dụng những đặc điểm của đường biên để đưa trẻ em vào sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau đó, chúng tiến hành bán thông qua môi giới hoặc bán trao tay cho chủ chứa, chủ buôn người với giá khoảng từ 1.500 - 3.000 nhân dân tệ/người.

    Những người bị hại khi đến biên giới Lạng Sơn vẫn không tin mình bị lừa. Chỉ khi bị đem ra "đấu giá" họ mới biết nhưng nếu có thái độ chống đối sẽ bị đánh đập tàn tệ. Một số người lợi dụng sơ hở trốn về thì lại rơi vào tình trạng hoang mang, lo sợ, sức khoẻ yếu... Nhiều người không dám đến cơ quan chức năng để tố cáo.

  9. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Lạng Sơn

    Một buổi sáng, tại cột mốc biên giới thuộc khu vực đồn Tân Thanh (Lạng Sơn), Bộ đội biên phòng của ta đi tuần tra và phát hiện thấy một phụ nữ nằm thoi thóp bên cạnh đống lá mục. Người phụ nữ tiều tụy rách rưới, gầy gò. Chị thều thào mấy câu rồi lả dần đi. Một người lính xốc chị lên vai. Thật lạ, chị bị liệt nửa người phía dưới, không còn khả năng đi lại nhưng không hiểu sao lại có thể vất vưởng ở đường biên này cho đến khi kiệt sức.

    Buôn người như? buôn vật

    Người phụ nữ đó tên Thanh Huyền 24 tuổi, quê Bắc Kạn. Huyền đã có chồng, song chỉ ở nhà làm ruộng nên nhà thiếu ăn quanh năm. Đang xoay xoả không biết kiếm việc gì làm thì một người quen hứa giúp chị học nghề may. Chị khăn gói, thắc thỏm lên đường. Qua biên giới Việt - Trung, sang Bằng Tường, qua Nam Ninh, đến Quảng Tây, Huyền mới hay mình bị lừa bán vào nhà hàng làm gái mại dâm.

    Một đêm Huyền bị ép tiếp từ 4-5 lượt khách. Quá mệt mỏi và đau đớn vì bị bọn buôn người khai thác thân xác tàn tệ để kiếm tiền cho chúng, chị đã tìm cách trốn về Việt Nam. Đến Bằng Tường, chị bị một nhóm người đuổi theo bắt quay lại. Huyền tiếp tục bị chúng đưa vào nhà hàng làm gái mại dâm. Không thể chịu đựng được, chị đã nhảy từ tầng hai căn nhà mình đang làm việc để tự tử. Chị không chết mà bị chấn thương nặng, gây liệt nửa người. Bọn chủ chứa thậm chí không chữa bệnh mà còn tước hết tư trang, hành lý rối đẩy chị ra nằm tại cột mốc biên giới thuộc khu vực đồn Tân Thanh và đã được bộ đội biên phòng Việt Nam phát hiện.

    Lại có trường hợp ba chi em ruột ở tỉnh Vĩnh Phúc (cháu lớn 16 tuổi, nhỏ nhất 10 tuổi) bị người cùng thôn lừa đem bán sang Trung Quốc mà gia đình vẫn không hề hay biết. Mãi mấy ngày sau, cả nhà cuống lên đi tìm thì cả ba đang bị mẹ mìn dẫn sang Trung Quốc. May mắn thay, trên đường đi, cả toán đã bị lực lượng biên phòng phát hiện cứu thoát ba chị em.

    Trên đây chỉ là một số trường hợp cư dân vãng lai bị bọn buôn người đi qua biên giới Lạng Sơn mà lực lượng an ninh đường biên của ta phát hiện trao trả về địa phương kịp thời. Còn phụ nữ và trẻ em chính là cư dân Lạng Sơn bị lừa hoặc bỏ xứ để sang Trung Quốc nhưng vẫn chưa biết lưu lạc đi đâu mới là "ung nhọt" còn nhức nhốí.

    Hoàng Thị H mới 14 buổi ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, một lần bị bố mắng, H bỏ nhà đi lang thang và bị "mẹ mìn" rủ sang Trung Quốc để đem bán làm vợ một gã người Hoa đã có 4 con. Chiu đựng được 2 năm, H đã tìm cách trốn về nước.

    Trường hợp Vi Thị K (14 tuổi) ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) do gia đình khó khăn nên nghe lời một người quen rủ đi buôn ở chợ biên giới. K bị lừa bán sang Trung Quốc đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa ai tìm ra tông tích của em và cả người đã mượn danh người quen để lừa K.

    Hay trường hợp tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng trong năm 1996 có 4 cháu trai từ 8 tháng đến 4 tuổi bị bắt cóc vào ban đêm, đến nay cả bốn cháu đều bặt vô âm tín...

    Ngăn chặn bằng cách nào?
    Một số trường hợp nêu trên cho thấy vấn đề bức xúc hiện nay mà chính quyền địa phương Lạng Sơn cần quan tâm là nên có giải pháp thiết thực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua đường biên.

    Tuy nhiên, tình trạng buôn bán phụ nữ qua biên giới Lạng Sơn ngày càng diễn biến phức tạp. Bọn buôn người sử dụng nhiều thủ đọan xảo quyệt, tinh vi nên các cơ quan chức năng rất khó điều tra manh mối. Lạng Sơn lại là tỉnh miền núi, với trên 253km đường biên giới Việt- Trung, ở đây có hàng trăm đường mòn để cư dân hai nước có thể qua lại được, do đó trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện số lượng lớn cư dân vãng lai đến buôn bán. Chính điều này đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội phát triển và vấn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng bùng phát mà chưa có cách nào ngăn chặn triệt để.

    Đối tượng buôn bán phụ nữ trẻ em thường lợi dụng những đặc điểm của đường biên để đưa trẻ em vào sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau đó, chúng tiến hành bán thông qua môi giới hoặc bán trao tay cho chủ chứa, chủ buôn người với giá khoảng từ 1.500 - 3.000 nhân dân tệ/người.

    Những người bị hại khi đến biên giới Lạng Sơn vẫn không tin mình bị lừa. Chỉ khi bị đem ra "đấu giá" họ mới biết nhưng nếu có thái độ chống đối sẽ bị đánh đập tàn tệ. Một số người lợi dụng sơ hở trốn về thì lại rơi vào tình trạng hoang mang, lo sợ, sức khoẻ yếu... Nhiều người không dám đến cơ quan chức năng để tố cáo.

  10. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Những tin tức của bạn rất hay và nóng hổi đó nhưng lần sau phiền bạn nghi rõ nguồn tin tại đâu,ví dụ như nguồn tin vnn.vn,vnexpress.net,.......

Chia sẻ trang này